top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

05 05 2026 Sakar Murli

05/05/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, chỉ từ một mình Người Cha, chứ không phải bất kỳ thực thể có cơ thể nào, mà con nhận được lời chúc phúc về bình an và hạnh phúc. Baba đã đến để chỉ cho con con đường giải thoát và giải thoát trong cuộc sống.

Câu hỏi: Nỗ lực nào mà con phải thực hiện để trở về cùng với Người Cha và sau đó đến vào lúc bắt đầu của thời kỳ vàng?

Trả lời: Nếu con muốn trở về cùng với Người Cha, hãy trở nên hoàn toàn thanh khiết. Để đến vào lúc bắt đầu thời kỳ vàng, hãy phá vỡ yoga trí tuệ con khỏi bất kỳ ai khác và ở trong tưởng nhớ đến một Người Cha. Nhất định hãy trở nên ý thức linh hồn. Nếu con tuân theo lời chỉ dẫn của một Người Cha, con đạt được quyền đối với vị trí cao quý hướng thượng.

Bài hát: Hãy chỉ đường cho chúng con những người mù, hỡi Thượng Đế dấu yêu!

Om shanti. Ai đã hát bài hát này? Những người con, bởi vì chỉ có một Người Cha duy nhất và Người được gọi là Đấng Sáng Tạo. Tạo vật cầu gọi Đấng Sáng Tạo. Baba đã giải thích cho các con rằng trên con đường thờ cúng, con có hai người cha: một là người cha thuộc về thế giới này và hai là người cha từ nơi vượt thoát thế giới này. Người Cha của tất cả các linh hồn chỉ là Một. Bởi vì chỉ có một Người Cha nên tất cả các linh hồn đều tự gọi mình là anh em. Họ cầu gọi Người Cha đó: Hỡi Thượng đế, Người Cha! Hỡi Cha Tối Cao, xin hãy nhân từ! Xin hãy tha thứ cho chúng con!” Chỉ có một mình Thượng đế là Đấng Bảo Vệ của các tín đồ. Trước hết, hãy giải thích rằng các con có hai người cha. Người Cha từ nơi vượt thoát là cùng một Đấng cho tất cả, trong khi người cha đời thường của mỗi người là khác nhau. Vì vậy, ai vĩ đại hơn, là người cha đời thường hay Người Cha từ nơi vượt thoát thế giới này? Một người cha đời thường không bao giờ có thể được gọi là Thượng đế hay Người Cha Tối Cao. Người Cha của các linh hồn chỉ có một, đó là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Tên của linh hồn không bao giờ thay đổi, trong khi tên của cơ thể thì thay đổi. Linh hồn diễn phần vai của mình thông qua các cơ thể khác nhau, nghĩa là họ tái sinh. Chỉ có Người Cha mới đến và giải thích rằng cuối cùng linh hồn trải qua bao nhiêu kiếp sinh. Hỡi các con, con không biết về những kiếp sinh của chính mình. Người Cha đến tại Bharat và tên của Người là Shiva. Họ hiểu rằng Shiva là Linh Hồn Tối Cao và họ cũng kỷ niệm ngày sinh của Shiva hay đêm của Shiva. Người là vô thể, cũng giống như các linh hồn là vô thể. Người đi vào hình thể hữu hình để thực hiện phần vai của mình. Shiva vô thể không thể thực hiện được phần vai nếu không có một cơ thể. Con người hoàn toàn không hiểu những điều này; họ hoàn toàn mù lòa. Mỗi cơ thể đều có hai con mắt thể lý, nhưng linh hồn không có con mắt thứ ba của kiến thức này, hay còn được gọi là con mắt thánh thiện. Linh hồn đã quên Người Cha của mình, đó là lý do họ cầu gọi: Xin hãy chỉ đường cho chúng con, những người mù! Con đường dẫn đến đâu? Đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Đấng Ban Cứu Rỗi và Satguru của tất cả chỉ là Đấng Duy Nhất. Con người không thể trở thành guru cho con người và ban cứu rỗi. Bản thân họ cũng không đạt được cứu rỗi, mà cũng không thể trao ban điều đó cho người khác. Chỉ có một Người Cha mới ban cứu rỗi cho tất cả. Hãy nhớ Người Cha duy nhất đó, Alpha. Người Cha giải thích: Không một con người nào có thể ban giải thoát, giải thoát trong cuộc sống, bình an hay hạnh phúc vĩnh viễn cho bất kỳ ai. Chỉ có một Người Cha mới có thể ban phước lành về bình an và hạnh phúc. Con người không thể ban điều đó cho con người. Người dân Bharat đã từng hoàn toàn thanh khiết khi họ là cư dân thiên đường của thời kỳ vàng. Các linh hồn khi đó thanh khiết. Bharat được gọi là thiên đường khi các linh hồn thanh khiết và hoàn toàn thanh khiết. Các con biết rằng 5000 năm trước, Bharat thực sự là thiên đường hoàn toàn thanh khiết; đó là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Bây giờ là cuối thời kỳ sắt và đây được gọi là địa ngục. Khi Bharat này là thiên đường, nó rất giàu có; có những cung điện được nạm kim cương và châu ngọc. Người Cha nhắc nhở các con về điều này. Vương quốc của Lakshmi và Narayan đã được thiết lập vào lúc đầu thời kỳ vàng. Đó được gọi là thiên đường, Miền Cực Lạc. Người Cha giải thích rằng hiện giờ nó không còn là thiên đường nữa.

Baba chỉ đến ở Bharat. Ngày sinh của Shiva vô thể được kỷ niệm, nhưng không ai biết Người làm gì. Người Cha của chúng ta, những linh hồn, là Shiva. Chúng ta đang kỷ niệm ngày sinh của Người. Họ thậm chí không biết tiểu sử của Người Cha. Được nhớ rằng: mọi người đều nhớ đến Thượng đế trong lúc đau khổ. Họ cầu gọi: Hỡi Thượng đế, Người Cha, xin hãy nhân từ! Chúng con rất bất hạnh vì đây là vương quốc của Ravan. Họ tiếp tục đốt hình nộm của Ravan mỗi năm, nhưng họ không biết Ravan có mười cái đầu là ai. Tại sao chúng ta lại đốt hắn? Hắn là loại kẻ thù gì mà chúng ta phải làm hình nộm của hắn rồi đốt đi như vậy? Người dân Bharat hoàn toàn không biết điều này vì họ không có con mắt thứ ba kiến thức. Đó là lý do tại sao họ muốn vương quốc của Rama. Có năm thói tật trong người đàn ông và năm thói tật trong người phụ nữ, và đó là lý do tại sao đây được gọi là cộng đồng của Ravan. Năm thói tật của Ravan là kẻ thù vĩ đại nhất, vì vậy họ mới làm hình nộm của hắn rồi đốt đi. Người dân Bharat không biết Ravan người mà họ đốt là ai. Không ai biết vương quốc của Ravan tồn tại từ khi nào. Người Cha giải thích rằng thời kỳ vàng và thời kỳ bạc là vương quốc của Rama, còn thời kỳ đồng và thời kỳ sắt là vương quốc của Ravan. Có vương quốc của Lakshmi và Narayan trong thời kỳ vàng. Không ai biết họ đã nhận vương quốc của mình như thế nào và từ ai. Những điều này cần phải được thấu hiểu. Cần phải chú ý đến những điều này. Người Cha là Đấng dấu yêu nhất, và đây là lý do tại sao họ cầu gọi Người trên con đường thờ cúng. Khi đó là vương quốc của Lakshmi và Narayan ở Bharat, không có tên gọi hay dấu vết của đau khổ. Giờ đây là mảnh đất đau khổ và có rất nhiều tôn giáo/lối sống. Trong thời kỳ vàng chỉ có một lối sống duy nhất. Không ai biết tất cả những linh hồn này sẽ đi về đâu vì họ đều mù lòa. Không ai nhận được con mắt thứ ba kiến thức từ các kinh sách. Chỉ có Đại Dương Kiến Thức, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao mới ban cho các con con mắt của kiến thức này. Mỗi linh hồn đều nhận được con mắt thứ ba kiến thức. Linh hồn đã quên mình đã trải qua bao nhiêu kiếp sinh. Vương quốc của các vị thần thời kỳ vàng đã đi đâu? Được nhớ rằng con người trải qua 84 kiếp. Họ nói về chu kỳ 84, nhưng những linh hồn nào trải qua 84 kiếp? Những ai đến Bharat đầu tiên đều là thánh thần. Họ trải qua 84 kiếp và trở nên ô trọc vào lúc cuối. Người ta hát rằng: Hỡi Đấng Thanh Lọc! Điều này chứng minh rằng chính họ là những người ô trọc, đó là lý do họ cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, hãy đến và thanh lọc chúng con! Những người đã ô trọc thì làm sao có thể thanh lọc được người khác? Người Cha giải thích: Suốt nửa chu kỳ là con đường thờ cúng trong vương quốc của Ravan. Người dân Bharat đã trải qua rất nhiều đau khổ vì năm thói tật. Họ nhận 84 kiếp sinh. Phép tính này cần phải được giải thích. Ban đầu, trong thời kỳ vàng, các con là hoàn toàn thanh khiết, rồi trong thời kỳ bạc các con là thanh khiết. Tạp chất bị trộn lẫn vào trong linh hồn.

Người Cha chỉ đến ở Bharat. Có ngày sinh của Shiva. Tất cả các linh hồn khác đều nhận kiếp sinh thông qua bào thai bụng mẹ. Người Cha nói: Ta đi vào một cơ thể già cỗi bình thường vào lúc cuối của kiếp sinh cuối trong nhiều kiếp sinh của ông ấy. Lời giải thích này không chỉ dành riêng cho một người. Đây là Gita Pathshala (nơi học tập kinh Gita). Raja Yoga này được dạy cho các con để thay đổi con thành thánh thần. Các con đã đến đây để đạt được quyền trị vì thiên đường mà chỉ Người Cha mới có thể ban cho. Không một ai trở thành vua chỉ bằng việc học kinh Gita. Trên thực tế, họ còn trở nên nghèo hơn. Người Cha trao cho các con kiến thức của kinh Gita này và làm cho các con trở thành vua. Bằng cách lắng nghe kinh Gita từ người khác, các con đã trở nên nghèo. Khi Bharat là vương quốc của Lakshmi và Narayan, thì có sự thanh khiết, bình an và thịnh vượng. Đó là một ashram (đạo tràng) gia đình thanh khiết. Không hề nhắc đến bạo lực ở đó. Bạo lực bắt đầu từ thời kỳ đồng. Điều này đã trở thành tình trạng của con do sử dụng thanh gươm sắc dục. Trong thời kỳ vàng, các con 100% sung túc và hoàn toàn thanh khiết. Không một hiền triết, thánh nhân hay ai khác biết được bí mật này. Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc đã đến và chỉ cho các con con đường để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Hãy nhìn xem tình trạng con người đã trở nên như thế nào khi đi theo lời chỉ dẫn của Ravan. Ngay cả các vị vua cũng cúi lạy trước các bức tượng thần và ca ngợi những vị vua thanh khiết của quá khứ: Các ngài tràn đầy mọi đức hạnh còn chúng con là những tội đồ suy thoái; chúng con không có đức hạnh nào. Rồi họ lại cầu xin: Xin hãy nhân từ với chúng con! Hãy đến và làm cho chúng con xứng đáng được thờ trong đền thờ!

Không ai có thể hiểu được cách Người Cha đến và một lần nữa thực hiện sự thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu như thế nào. Giờ đây các con hiểu rằng con thuộc về lối sống thánh thần. Các con đã trở thành chiến binh, thương nhân và tiện dân và đã trải qua nhiều kiếp như vậy, và giờ đây các con đang hoàn tất 84 kiếp của mình. Chu kỳ thế giới phải quay lại một lần nữa. Vì vậy các con phải trở nên thanh khiết ở đây. Không một ai ô trọc có thể trở về mảnh đất bình an hay mảnh đất hạnh phúc. Người Cha giải thích rằng các con, những người từng hoàn toàn thanh khiết, nay đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Con đã đi từ thời kỳ vàng đến thời kỳ sắt. Giờ các con lại phải trở thành người của thời kỳ vàng, chỉ khi đó các con mới có thể đi đến mảnh đất giải thoát và mảnh đất hạnh phúc. Bharat từng là mảnh đất hạnh phúc. Giờ đây nó là mảnh đất đau khổ. Các con đã nghe bài hát: Hãy chỉ đường cho chúng con, những người mù. Làm sao chúng con có thể đi về mảnh đất bình an của mình? Những người kia nói rằng Thượng đế hiện diện khắp mọi nơi, Người hóa thân vào trong thứ này thứ kia, v.v… Liệu Người Cha có trở thành Parshuram và giết bất kỳ ai không (Câu chuyện kinh sách Rama cầm rìu tiêu diệt giai cấp chiến binh). Điều đó là không thể. Người Cha giải thích cách các con đã trải qua 84 kiếp trong chu kỳ này như thế nào. Bây giờ hãy nhớ đến Ta, Alpha! Hỡi những linh hồn, hãy trở nên ý thức linh hồn! Bằng cách trở nên ý thức cơ thể, các con đã trở nên hoàn toàn khánh kiệt và bất hạnh. Con đã trở thành cư dân của địa ngục. Nếu con muốn trở thành cư dân thiên đường thì con nhất định phải trở nên ý thức linh hồn. Linh hồn cởi bỏ cơ thể này và nhận cơ thể khác. 84 kiếp của các con giờ đã đến hồi kết và các con phải trở về lúc bắt đầu của thời kỳ vàng. Bây giờ hãy nhớ đến Ta và ngắt yoga trí tuệ của con khỏi tất cả những thứ khác. Con có thể sống ở nhà cùng với gia đình mình, nhưng hãy giữ niềm tin rằng con là linh hồn. Linh hồn cởi bỏ cơ thể và nhận cơ thể khác. Bây giờ hãy trở nên ý thức linh hồn và nhớ đến Ta, khi đó lớp tạp chất sẽ được thiêu đốt. Các con sẽ trở nên thanh khiết và Ta sẽ đưa tất cả các con trở về nhà cùng với Ta. Nếu con không nghe theo lời chỉ dẫn của Ta, con sẽ không đạt được vị trí cao. Lakshmi và Narayan đã đạt được địa vị cao. Khi đó là vương quốc của họ, không có lối sống nào khác. Tất cả các tôn giáo khác bắt đầu xuất hiện từ thời kỳ đồng. Trong thời kỳ vàng chỉ có rất ít người. Bây giờ, vì có nhiều tôn giáo nên con người đã trở nên rất bất hạnh. Các vị thần đã trở nên ô trọc và vì vậy họ không còn tự gọi mình là thánh thần nữa. Sau đó họ tự gọi mình là người Hindu. Người Cha giải thích: Khi các con là những vị thần xứng đáng, con đã trị vì toàn thế giới và tất cả đều rất hạnh phúc. Giờ đây các con đã trở nên bất hạnh. Bharat từng là thiên đường và bây giờ đã trở thành địa ngục. Không ai có thể biến địa ngục thành thiên đường nếu không có Người Cha. Thánh thần được gọi là hoàn toàn không thói tật. Còn con người ở đây thì hoàn toàn đầy thói tật, họ được gọi là ô trọc. Bharat từng là Ngôi Đền Shiva được thiết lập bởi Shiv Baba. Người Cha tạo ra thiên đường còn Ravan biến nó thành địa ngục. Ravan nguyền rủa các con trong khi Người Cha ban cho các con của thừa kế trong 21 kiếp. Giờ đây mỗi người các con phải nhớ đến Người Cha chứ không phải bất kỳ thực thể có cơ thể nào.  Những thực thể có cơ thể không được gọi là Thượng đế. Chỉ có một Thượng đế duy nhất. Người Cha ban cho các con của thừa kế vô hạn và rồi Ravan lại nguyền rủa các con. Vào lúc này, Bharat đang bị nguyền rủa và trải qua rất nhiều đau khổ. Ravan giờ đây phải được chinh phục. Được nhớ rằng: Khi con quyên tặng các thói tật, những điềm gở của bóng che phủ sẽ được loại bỏ. Nhật thực vật lý chỉ là bóng che phủ lên trái đất. Người Cha bây giờ nói: Có điềm gở của bóng che phủ năm thói tật trên các con. Con phải quyên tặng năm thói tật này. Sự quyên tặng đầu tiên cần làm là không bao giờ tham đắm trong sắc dục. Chính thanh gươm sắc dục này làm cho con người trở nên ô trọc. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy chú ý trọn vẹn vào kiến thức mà Người Cha dạy cho con. Trong kiếp sinh cuối cùng này, hãy hiểu về 84 kiếp sinh của con bằng con mắt thứ ba kiến thức này và trở nên thanh khiết.

2. Để được cứu khỏi việc bị Ravan nguyền rủa, hãy ở trong tưởng nhớ đến một Người Cha. Hãy quyên tặng năm thói tật. Hãy tuân theo lời chỉ dẫn của một Người Cha.

Lời chúc phúc: Mong con được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim, tiếp nhận vương miện và dấu tilak bằng cách trở thành người trợ giúp của BapDada.

Khi một vị vua ngồi trên ngai vàng, dấu tilak và vương miện là biểu tượng của điều đó. Tượng tư như vậy, những ai được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim thì luôn có dấu tilak của trạng thái ý thức linh hồn được nhìn thấy tỏa sáng lấp lánh trên vầng trán của họ; nó có thể được nhìn thấy từ xa. Những mong ước tốt lành về việc mang lại lợi ích cho tất cả các linh hồn luôn hiển hiện rõ trong đôi mắt và trên gương mặt của họ. Mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của họ đều ngang bằng với những suy nghĩ, lời nói và hành động của Người Cha.

Khẩu hiệu: Để có sự tưởng nhớ dễ dàng, hãy hấp thụ đức hạnh của bản tính dễ dàng và làm cho những tâm ấn của con trở nên dễ dàng và đơn giản.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Những ai đã hấp thụ sức mạnh vào đời sống thực tiễn thông qua kiến ​​thức về vở kịch này sẽ không bao giờ gặp phải biến động nào. Điểm kiến thức về vở kịch mang lại sức mạnh đặc biệt để luôn vững vàng và không lay chuyển. Những ai đã hấp thụ nó dưới dạng sức mạnh sẽ không bao giờ bị đánh bại. Mỗi cảnh trong vở kịch nhân từ này đều chứa đựng một hoặc nhiều lợi ích. Hãy kiên nhẫn và thực hành việc quan sát mọi thứ như một người quan sát tách rời, và con sẽ luôn vững vàng và không lay chuyển.

 

42 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page