top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

17 05 2026 Avyakt Murli - Murli gốc 11 02 2010

17/05/2026      Madhuban      Avyakt BapDada       Om Shanti       11/02/2010

Vào ngày sinh nhật Shiva, hãy dâng bông hoa hôi của giận dữ lên BapDada và trở thành tấm gương.

Với bằng chứng thực tiễn về một gia đình thanh khiết, hãy mang sự hiển lộ đến gần.

(Murli gốc 11/02/2010)

Ngày hôm nay, tất cả những người con đang ngồi trực tiếp trước Người Cha, hoặc đang ngồi ở khắp mọi nơi trong mảnh đất này và mảnh đất nước ngoài, đang gửi rất nhiều, rất nhiều lời chào mừng và lời chúc mừng với niềm hạnh phúc lớn lao để tổ chức lễ mừng ngày sinh của Người Cha và của chính các con. Các con đang ngồi trực tiếp trước Người Cha, và tất cả những người con khác, những người đang ngồi ở xa, đang gửi lời chúc mừng từ trái tim với thật nhiều niềm hạnh phúc qua các tiện ích khoa học. Tất cả các con, những người đã đến đây, có phải con đến để tổ chức lễ mừng sinh nhật của Người Cha hay cũng là sinh nhật của chính con nữa? Sinh nhật này là một sinh nhật độc đáo. Tại sao lại độc đáo? Bởi vì đây là sinh nhật chung của Người Cha và các con. Trong toàn bộ chu kỳ không có sinh nhật nào như thế này. Hãy đi khắp chu kỳ và xem đây là một sinh nhật độc đáo như thế nào. BapDada đang hỏi tất cả các con: Tất cả các con đã đến để chúc mừng Người Cha hay để nhận lời chúc mừng từ Người Cha? BapDada không làm bất cứ điều gì một mình, bởi vì ngọn lửa hiến sinh này được tạo ra khi các con nhận kiếp sinh. Bởi vì những Brahmin được cần đến cho ngọn lửa hiến sinh này, do đó kiếp sinh của các con cũng diễn ra cùng với Người Cha. Ký ức của điều này được tổ chức như lễ hội Shiv Ratri, và vì vậy các saligram cũng được thờ phụng cùng lúc. Rất nhiều saligram được thờ phụng. Vì vậy, sinh nhật này là một sinh nhật kỳ diệu. Đó là lý do tại sao sinh nhật này được nói là quý giá như kim cương. BapDada đang trao cho tất cả các con, những người con đồng hành của Người, muôn muôn triệu lần lời chúc mừng trong vòng tay được kết bởi muôn muôn triệu tràng hoa của Người. Đây cũng là dấu hiệu của tình yêu sâu sắc trong trái tim Người Cha và các con. BapDada đã hứa với các con rằng Người sẽ ở cùng các con và trở về cùng con. Vì vậy, hãy nói xem! Các con cũng đã hứa với Người Cha rằng các con sẽ ở cùng nhau trong thời kỳ chuyển giao, phải không? Các con sẽ ở cùng nhau và các con đang phục vụ thế giới cùng nhau. Các con phải ở cùng nhau và các con cũng sẽ bay cùng nhau. Vì vậy, hãy nói đi. Các con cũng đã hứa rằng các con sẽ ở cùng nhau, trở về cùng nhau và trị vì thế giới cùng với Cha Brahma, phải không? Con đã hứa điều này phải không? Đây có phải là lời hứa vững chắc không? Đây là điểm đặc biệt của Shiv Jayanti.

Từ giờ amrit vela, BapDada thấy rằng các con từ nhiều nơi khác nhau đang gửi lời chúc mừng và lời chào mừng với thật nhiều niềm hạnh phúc. Tất cả các con vừa đang trao và cũng đang nhận lời chúc mừng trực tiếp. Trao và nhận diễn ra cùng lúc. Các con, những người con của Thượng đế, thật may mắn biết bao khi đang tổ chức lễ mừng sinh nhật một cách trực tiếp như vậy! Gương mặt của tất cả đều rất hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và dường như đang bay lên. Một bên, BapDada đang nhìn thấy vận may của các con, và bên kia Người cũng đang nhìn thấy những tín đồ. Ngay cả bây giờ, họ vẫn đang cầu gọi: Xin hãy đến, trong khi các con thì đang tổ chức lễ mừng cùng với Người. BapDada thấy rằng trải nghiệm của những người đi thờ cúng cũng không hề kém cạnh. Những gì con đang làm một cách thực tế, thì họ cũng đang tổ chức bằng phương pháp rất hay, như một lễ tưởng niệm. Các con đã lập lời thề (vrat), và vì vậy họ có ký ức về việc nhịn ăn (vrat). Họ nhịn ăn trong một ngày hoặc một thời gian, còn các con thì đã lập lời thề nào? Tất cả các con đều đã hứa sẽ lập lời thề trước Người Cha, có phải không? Con vui vẻ hứa với Người Cha: Baba, chúng con sẽ giữ lời thề này trọn kiếp này, kiếp sinh Brahmin. Do đó, con đã lập lời thề này, phải không? Lời thề nào? Lời thề thanh khiết. Con đã lập lời thề này chỉ cho một kiếp, nhưng lời thề thanh khiết trong một kiếp sẽ tiếp diễn trong 21 kiếp. Họ nhịn ăn uống chỉ trong một thời gian ngắn, và họ thức suốt đêm (jaagran). Tuy nhiên, tất cả các con, với sự thức tỉnh (jaagran) trong một kiếp sinh này, con đã bước ra khỏi bóng tối, đi vào trong ánh sáng và sự thức tỉnh này của con sẽ kéo dài suốt 21 kiếp. Trên toàn thế giới, các con đã có sự thức tỉnh lớn đến mức ánh sáng sẽ được thắp lên toàn thế giới. Sẽ không còn bóng tối của đau khổ hay bất an. Vì vậy, hãy nói đi: Các con đã đưa toàn bộ thế giới từ bóng tối vào ánh sáng, vậy các con có thích lời thề vô hạn này không? Con không thấy khó khăn, phải không? Là dễ hay khó nào? Các con thấy dễ. Những ai thấy dễ, hãy giơ tay lên! Thỉnh thoảng, các con không thấy khó chứ? Có đôi khi khó không? Không, bởi vì các con biết rằng thanh khiết là quyền sinh ra đã có của con. Đây là lý do tại sao, sự thanh khiết của các con không chỉ là tịnh thân, mà là thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói, hành động, mối quan hệ và mối liên hệ. Các con là những người dễ dàng hấp thụ tâm ấn thanh khiết. Do đó, các con đã có ý nghĩ về sự thanh khiết, nhưng bây giờ tương ứng với thời gian, BapDada đang cảnh báo các con về thời gian rằng, cũng giống như các con đã có lòng can đảm và thực hiện lời thề thanh khiết, coi đó là lối sống nguyên thủy của mình, thì tương tự như vậy, tính quỷ thứ hai là giận dữ. Vì vậy hôm nay BapDada hỏi: Con đã lập lời thề và thay đổi thái độ đối với tính quỷ lớn nhất. Tuy nhiên, đối với tính quỷ thứ hai là giận dữ, các con đã có ý nghĩ chiến thắng nó chưa? Hay là các con đã cho phép nó, bởi vì con nghĩ rằng nó là tính quỷ thứ hai thôi? Giận dữ xuất hiện trong mối quan hệ với người khác. Bất cứ khi nào con tổ chức lễ mừng sinh nhật, các con trao quà cho nhau, thế thì, ngày hôm nay, cũng như phần đông các con đang tiến lên với lòng can đảm và với sự trợ giúp của Người Cha, con đã giành chiến thắng đối với tính quỷ thứ nhất, thế thì con có thể giành chiến thắng đối với tính quỷ giận dữ theo cùng cách không? Bất kỳ tính quỷ nào cũng sẽ gây đau khổ, và tính quỷ giận dữ thường đến khi tiếp xúc với người khác. Nó đến khi con đi vào tương giao với người khác. Khi con có giận dữ trong tâm trí, chính bản thân con bị nó chi phối. Con đã đến để tổ chức lễ mừng sinh nhật của Người Cha, và vì thế ngày hôm nay, BapDada muốn món quà “giận dữ” từ các con, những người con Bharat và những người con nước ngoài. Điều này có thể không? Có thể không con? Những ai nghĩ rằng các con có thể trao món quà này cho Người Cha ngày hôm nay, để con không còn nó trong tâm trí hay trong giấc mơ của con: Con có đủ sức mạnh để có suy nghĩ như thế và tiến lên với lòng can đảm không? Vì vậy, các con phải dâng ý nghĩ này cho Người Cha với lòng can đảm rằng: Các con sẽ làm điều đó và nhận được món quà từ Người Cha. Hãy trao và nhận. Nếu con chiến thắng giận dữ, rồi con sẽ có lòng can đảm để chiến thắng những thứ khác. Những ai trong các con nghĩ rằng con sẽ trao món quà này và nhận lại món quà từ Người Cha? Những ai nghĩ như thế thì hãy giơ tay lên! Achcha. Các con đang vẫy lá cờ của mình. Các Kumari cũng vậy, hãy cẩn thận.

Nhìn thấy lòng can đảm của các con, BapDada rất hài lòng. Các con đang thấy cảnh này, phải không? Hãy chụp ảnh đi! Hãy giơ tay lên lần nữa! Đúng vậy, hãy chụp ảnh tất cả mọi người! Khi các con tổ chức cuộc gặp vào giờ amrit vela mỗi ngày, BapDada trao lời chúc mừng rằng vào thời điểm đó các con dễ dàng trở thành linh hồn có trải nghiệm bởi vì lòng can đảm của các con. Tất cả các con đang ở tại nơi ở của mình. Khi mọi người thấy rằng có rất nhiều người các con đang sống cùng nhau và cũng chăm sóc gia đình mình, rằng các con không rời bỏ nhà cửa và gia đình, nhưng con đã tạo ra những gia đình thanh khiết, thì điều gì sẽ xảy ra? Những mong ước tốt lành mà tất cả các con đều có về việc sẽ có một hàng dài các linh hồn, điều đó sẽ được hiển lộ.

Sự giận dữ được biểu hiện một cách rõ ràng trong thực tế. Họ sẽ thấy một cách thực tế rằng các con không chỉ nói về sự thanh khiết mà còn chứng minh điều đó bằng cách sống thanh khiết. Các con muốn sự hiển lộ, và đây là bằng chứng thực tế, mọi người sẽ tự động bị thu hút bởi điều này và đến đây, nhưng… Baba có nên nói cho con về chữ “nhưng” không? Người có nên nói thêm không? Đối với phần đông, nguyên nhân của giận dữ là có sự ghen tị ở đâu đó, cùng với đó, khi con nhìn thấy điều gì, con bắt đầu nảy sinh suy nghĩ lãng phí về nó, và điều này tạo ra giận dữ. Những suy nghĩ lãng phí chính là hạt giống. Giận dữ xuất hiện từ hạt giống này, và có một từ là công cụ cho điều đó. Nếu các con kết thúc từ này, hạt giống này, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Một từ đó là: Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao điều này xảy ra? Tại sao họ làm điều này? Tại sao họ đang làm như vậy? Có một hàng dài (queue) đi cùng với từ “Kyu” (Phiên âm từ “tại sao” trong tiếng Hindi, phát âm như “Q”). Nếu các con viết chữ “Q” trong tiếng Anh, nó có vẻ rất khó, trong khi nếu viết “A” thì rất dễ. Vì vậy hôm nay BapDada muốn các con kết thúc hàng dài những câu hỏi này. Khi đó mong muốn của các con về việc hiển lộ xảy ra nhanh chóng, về việc lá cờ tình yêu của Người Cha được kéo lên trong trái tim mỗi người, để lá cờ được kéo lên và tiếng hát vang lên trong trái tim: Baba của chúng ta đã đến. “Baba ngọt ngào đã đến!” sẽ được hoàn thành. Đây chính là điều các con muốn, phải không? Để lá cờ của sự hiển lộ được nhanh chóng kéo lên trong tim mỗi người?  Lý do khiến điều này chưa xảy ra là ngôn ngữ của chữ “k”: Kyu - Tại sao?  kya - cái gì? kaise honga - Nó sẽ xảy ra như thế nào? Vì vậy, hãy kết thúc ngôn ngữ của “k, k”. Nếu các con muốn dùng chữ “k”, thì hãy nói “kamal” - kỳ diệu. Đừng nói “k, k”. Khi BapDada mở trường nội trú cho các con - lúc đó ở Pakistan - ban đầu mẹ Jagadamba thường nói với các con không được dùng ngôn ngữ “k, k”. Ai nói “k, k” nhiều? (những con quạ). Các con có thích điều đó không? Vì vậy, bây giờ đừng tạo ra hàng dài (queue) của những câu hỏi tại sao (kyu) nữa. Hãy nói: Ha ji! (Vâng ạ) Achcha ji! (Tốt lắm ạ) Rất tốt! Chúng ta sẽ làm cùng nhau. Chúng ta sẽ bay lên. Hãy nói những lời như vậy. Các con có thể thay đổi ngôn ngữ của mình không? Đừng nói “k, k”. Hãy rời khỏi hàng dài “kyu” (tại sao) này nhé? và khi đó hàng dài kia sẽ bắt đầu.

Những bông hoa hôi chỉ được dâng lên Shiva, và hôm nay các con đang tổ chức lễ mừng Shiv Ratri. Các con đang tổ chức lễ mừng sinh nhật của Shiva, vì vậy hãy dâng (arpan) bông hoa hôi của giận dữ này lên BapDada và các con sẽ trở thành tấm gương (darpan). Các con có thích điều này không? Các con có thích không? Achcha. Vì vậy bây giờ, BapDada sẽ nhận kết quả khi Người đến lại vào lễ Holi. Đừng trở nên mệt mỏi bằng cách nói: “Điều đó đã không xảy ra…” Mà hãy làm điều đó với niềm tin trong trí tuệ: “Tôi phải làm điều này.” Và các con đã giơ tay. Giơ tay có nghĩa là các con đã trao điều đó cho Người Cha. Các con đã trao rồi, phải không? Hãy giơ tay lên lần nữa nào! Các Dadi, các con đang thấy điều này chứ? Các con có thể vỗ tay. Đừng bao giờ đánh mất lòng can đảm. Nếu nó có giảm đi dù chỉ một chút, thì trong tương lai hãy lấy lại can đảm và đừng dừng lại. Hãy tiếp tục tiến lên. BapDada là kết hợp. Các con nói điều này, phải không? Các con không nói rằng Người ở cùng các con, mà Người là kết hợp. Vì vậy, nếu bất cứ điều gì xảy ra vào những lúc như vậy, thì BapDada là kết hợp. Vì vậy, hãy đặt điều đó trước Người và dâng lên cho Người. Tuy nhiên, BapDada muốn tất cả các con trở thành hạng nhất. Bất cứ điều gì được trao cho các con đều là điều được giao phó (ủy thác) cho con. Các con đã giơ tay, có nghĩa là các con đã trao nó đi, và vì vậy nó không còn là của con nữa. Đó là thứ quý giá được giao phó cho con. Vì vậy, nếu nó xuất hiện dù chỉ trong suy nghĩ, thì cũng đừng trở nên thiếu trung thực đối với điều đã được giao phó cho con. Điều đó được coi là rất xấu. Các con không thể đòi lại những gì đã trao đi, bởi vì nó không còn là của các con nữa.

Vì vậy ngày hôm nay, BapDada đang nhìn thấy tất cả các con ở khắp mọi nơi, những người đang xem trên màn hình và đang nhìn mọi thứ với niềm hạnh phúc, và cũng đang có suy nghĩ đó. Vì vậy, Madhuban và tất cả các trung tâm sẽ trở thành gì? Chúng sẽ trở thành gì? Tất cả các trung tâm sẽ nhận được lời chúc phúc: “Mong các con tự do khỏi trở ngại.” Các con có thích điều này không? Các con có thích không? BapDada biết rằng những hoàn cảnh sẽ ập đến bất thình lình, nhìn thấy sự đau khổ và bất an khiến các con sẽ cảm thấy thương xót cho tất cả các linh hồn, bởi vì tất cả các con đều là tổ tiên: Các con xứng đáng được tôn thờ, và chính các con là những vị tổ tiên. Những linh hồn tổ tiên không thể chịu được khi thấy nỗi đau khổ hay sự xáo trộn của bất kỳ linh hồn nào. Bất cứ ai các con có tình yêu và lòng nhân từ, các con không thể chịu đựng được khi thấy nỗi đau khổ của họ. Vì vậy Người Cha nghĩ rằng, trước khi thời gian buộc con phải thay đổi, thì con nên tự mình trải nghiệm phần thưởng của những thành tựu từ sự nỗ lực của chính mình. Không phải thời gian đang dạy các con. Thời gian không phải là thầy của con. Ở lễ Holi, không ai trong các con nên viết một bản báo cáo dài về chính mình. Không có thời gian để đọc những điều đó. BapDada đã nói với con trước đây rằng, cũng như các con nhận một tấm thẻ chúc phúc rất nhỏ, con chỉ cần viết “OK” trên đó. Chỉ cần viết từ “OK”. Nếu trong khi nỗ lực các con đã làm điều gì sai, thì chỉ cần gạch một đường qua chữ OK là được. Điều đó dễ phải không? Đừng lãng phí quá nhiều giấy. Nếu điều đó xảy ra nhiều lần, thì chỉ cần tiếp tục thêm một dấu gạch mỗi lần: lần một, lần hai, lần ba, và gửi về Madhuban trước lễ hội Holi. Các con có thể gửi tất cả cùng lúc. Các giáo viên nên gửi. Sau đó BapDada sẽ nhận kết quả xem ai là số một trong việc này. BapDada sẽ trao cho các con món quà tình yêu gấp muôn triệu lần từ trái tim. Achcha.

Có những người con hai lần nước ngoài, phải không? Hãy giơ tay nào! Các con sẽ đạt được thứ hạng, phải không? Chúng ta sẽ xem liệu những người từ nước ngoài hay những người Bharat sẽ đạt được thứ hạng. Rất tốt. BapDada không nhìn các con chỉ như những người có niềm hy vọng, mà Người muốn nhìn thấy tất cả các con trong hình dạng là những ngọn đèn hy vọng của Người Cha, những người chắc chắn sẽ hoàn thành hy vọng của Người Cha. Madhuban sẽ làm gì? Những người từ Madhuban, hãy giơ tay! Ở bên dưới, ở bên trên, tất cả Madhuban. Hãy vẫy tay! Achcha. Madhuban nên giành được thứ hạng. Các con nên giành được, phải không? Mọi người đều nhanh chóng noi gương Madhuban. Vì vậy, rất tốt. Achcha.

Tất cả các con ở khắp nơi, những người luôn kết hợp, đang nhìn và cũng đang lắng nghe, và những ai bây giờ chưa nghe được thì chắc chắn cũng sẽ nghe qua murli. BapDada đang gửi muôn muôn triệu lần lời chào mừng và lời chúc mừng đến tất cả những người con ngọt ngào nhất và đáng yêu nhất ở khắp mọi nơi, những người có tình yêu và sự hợp tác với Người Cha. Cùng với điều này, Baba cũng trao cho các con suy nghĩ để nhanh chóng kéo lá cờ của sự hiển lộ. Đừng phụ thuộc vào thời gian. Đừng làm cho thời gian trở thành người thầy của các con, bởi vì Người Cha là Cha, Thầy và Satguru của các con. Hãy giống như mẹ Jagadamba - bà đã giành được thứ hạng chỉ với hai điều – Người Cha nói và mẹ Jagadamba làm. Bà đã nỗ lực mãnh liệt như vậy và giành được thứ hạng. Tất cả các con đều tin điều đó, phải không? Vì vậy, hãy noi theo mẹ Jagadamba. Achcha. Tất cả các con hãy chấp nhận tình yêu thương, sự tưởng nhớ và thật nhiều, thật nhiều lời chúc lành từ trái tim. Cùng với đó, khi nhìn thấy các con như những vị chủ nhân, Baba đang chào namaste đến các con.

BapDada đã yêu cầu tất cả các khu vực gửi một danh sách những người thừa kế và những người phát ngôn, những “chiếc micro” có tầm ảnh hưởng, để khi nghe trải nghiệm của họ, những người khác cũng có thể được truyền cảm hứng trở thành như vậy - những người có khả năng làm hài lòng bất kỳ ai. Tất cả các khu vực nên gửi danh sách của mình. Hôm nay, BapDada thấy rằng Delhi đã gửi danh sách. BapDada đang chúc mừng các con. Nếu tất cả các khu vực gửi danh sách này, các con sẽ được trao kết quả về số lượng người thừa kế đã sẵn sàng. Điều đó sẽ được kiểm tra. Không phải là nếu danh sách được gửi thì sẽ được tin ngay. Nó sẽ được kiểm tra một cách bí mật. Achcha. Các con đã nhận được lời chúc mừng và chào mừng ngay từ đầu, và bây giờ BapDada cũng đang đưa tên của từng người con vào trái tim Người và trao cho các con muôn muôn triệu lần lời chúc mừng. Người Cha có một hình ảnh trong vùng tinh tế về tất cả những người con đã xuất hiện. BapDada đã tổ chức lễ mừng sinh nhật của các con và các con đã tổ chức lễ mừng sinh nhật của Người Cha. Chúc mừng cả hai. Achcha.

 

Lời chúc phúc: Mong con có tình yêu thương với tất cả mọi người và giữ cho hồ sơ của mình luôn tốt đẹp bằng cách trao sự tôn trọng cho tất cả mọi người.

Con trao cho mọi người sự tôn trọng ở mức độ nào thì tương ứng con giữ cho hồ sơ của mình tốt đẹp ở mức độ ấy. Trao sự tôn trọng cho người khác có nghĩa là giữ hồ sơ tốt đẹp cho chính mình. Cũng giống như việc trở thành người hỗ trợ cho yagya có nghĩa là nhận được sự hỗ trợ, tương tự như vậy, trao sự tôn trọng chính là nhận lại sự tôn trọng. Hãy trao một lần và đạt được quyền nhận lại nhiều lần. Thông thường được nói rằng: “Hãy trao tình yêu cho người nhỏ tuổi và sự tôn trọng cho người lớn tuổi”, nhưng những ai coi tất cả mọi người đều là người lớn hơn mình và trao cho họ sự tôn trọng thì được tất cả mọi người yêu thương. Để làm được điều này, hãy làm cho bài học “Bạn trước” vững chắc trong mọi tình huống.

Khẩu hiệu: Nhớ lời dạy mà con nhận được từ BapDada vào đúng thời điểm chính là nỗ lực mãnh liệt.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Những người phục vụ toàn diện đa năng phải đặc biệt hiểu rằng, các con chỉ nhận được thành công trước bất kỳ hoàn cảnh bất lợi nào khi trạng thái của con luôn ổn định và vững vàng. Khi các con pha trộn những lời chỉ dẫn của riêng tâm trí con, của ý thức cơ thể hoặc của tiện dân với shrimat, thì trạng thái của con không thể duy trì sự ổn định vững vàng. Khi tâm trí con nếm trải nhiều điều khác nhau, trạng thái của con sẽ dao động. Khi tâm trí con chỉ luôn nếm trải một vị ngọt duy nhất, thì trạng thái của con sẽ luôn ổn định, vững vàng.

28 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page