top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

11 05 2026 Sakar Murli

11/05/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, Baba đã đến để làm cho các con xứng đáng được ngợi ca giống như Người. Bây giờ, các con đang hấp thụ lời ca ngợi của Người Cha.

Câu hỏi: Những người trên con đường thờ cúng dùng sự biểu đạt nào để cầu gọi và tưởng nhớ Thượng Đế, Đấng Dấu Yêu, với rất nhiều tình yêu thương, mặc dù họ không biết Người một cách trọn vẹn?

Trả lời: Họ cầu gọi và nhớ đến Người với thật nhiều tình yêu thương và nói rằng: Hỡi Đấng Dấu Yêu, khi Người đến, con sẽ chỉ nhớ đến Người, con sẽ ngắt yoga trí tuệ của con ra khỏi mọi người khác và chỉ kết nối với duy nhất Người mà thôi! Người Cha nói: Các con, bây giờ Ta đã đến. Do đó, hãy trở nên ý thức linh hồn! Nhiệm vụ đầu tiên của con là nhớ đến Người Cha với thật nhiều tình yêu thương.

Om shanti. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Đấng đã mượn lấy một cơ thể, giờ đây đang ngồi ở đây và giải thích cho các con, những linh hồn hiện thân ngọt ngào nhất: Ta đi vào một cơ thể già cũ bình thường. Ta đến và dạy cho nhiều người con. Người chỉ giải thích cho các con, những Brahmin, những tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma. Người chắc chắn giải thích cho các con thông qua một cái miệng. Người còn có thể giải thích cho ai khác được nữa? Người nói: Các con đã cầu gọi Ta trên con đường thờ cúng: Hỡi Đấng Thanh Lọc! Tất cả mọi người ở Bharat nói riêng và toàn thế giới nói chung đều cầu gọi Ta. Khi Bharat còn thanh khiết, thì tất cả đều ở trong mảnh đất bình an. Các con nên giữ trong nhận thức của con về thời kì vàng, thời kì bạc là gì và thời kì đồng, thời kì sắt là gì. Trí tuệ của con đã có trọn vẹn kiến thức về việc ai là người cai trị ở đó. Giống như Người Cha đã có kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của tạo vật thì trí tuệ của con cũng có nó. Các con cũng nên có kiến thức mà Người Cha đã trao cho con.

Người Cha đã đến để làm cho các con trở nên ngang bằng với Người. Có lời ca ngợi dành cho các con nhiều như dành cho Người Cha. Chính Người Cha đã làm cho các con trở nên xứng đáng được ca ngợi nhiều hơn. Hãy luôn xem đó là Shiv Baba đang dạy thông qua người này. Linh hồn đang nói chuyện với các linh hồn khác. Tuy nhiên, vì con người có ý thức cơ thể nên họ nghĩ rằng một người nào đó đang dạy. Thực ra, chính linh hồn là người làm mọi việc. Chính linh hồn diễn phần vai của mình. Vì vậy, các con phải trở nên ý thức linh hồn. Hãy liên tục xem bản thân con là linh hồn. Nếu con không xem bản thân con là linh hồn, thì con không thể nhớ Người Cha; con sẽ quên mất Người. Khi được hỏi các con là con của ai, hãy trả lời rằng con là con của Shiv Baba. Trong cuốn sổ dành cho khách viếng thăm có câu hỏi: Cha của bạn là ai? Họ lập tức nói tên người cha ruột của họ. Được rồi, vậy tên Người Cha của các linh hồn là gì? Có người viết tên Shri Krishna, có người viết tên Hanuman. Hoặc họ viết rằng họ không biết. Oh! Bạn biết người cha ruột của mình, nhưng bạn lại không biết người Cha tâm linh, Đấng mà bạn luôn nhớ đến mỗi khi đau khổ ư. Bạn thậm chí còn nói: Ôi Thượng Đế, xin hãy có lòng nhân từ! Hỡi Thượng Đế, xin hãy ban cho chúng con một người con trai! Bạn cầu xin Thượng Đế, phải không? Giờ đây, Người Cha nói với bạn một điều rất đơn giản. Bởi vì bạn vẫn còn ý thức cơ thể quá nhiều, nên bạn chưa cảm nhận được niềm hân hoan say sưa về của thừa kế của Người Cha. Bạn nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa này.

Con người thực hiện thờ cúng để mong được gặp Thượng Đế. Việc tạo ra ngọn lửa hiến tế, thực hành tapasya, cúng dường và làm từ thiện, tất cả đều là thờ cúng. Tất cả mọi người đều nhớ đến một Thượng Đế duy nhất. Người Cha nói: Ta là Chồng của mọi ông chồng, là Cha của mọi người cha. Mọi người chắc chắn nhớ đến Thượng Đế, Người Cha. Chính linh hồn nhớ đến Người. Mặc dù họ nói một ngôi sao tuyệt đẹp đang tỏa chiếu lấp lánh ở trung tâm vầng trán, nhưng họ không hiểu gì cả. Họ không hiểu ý nghĩa của những điều đó. Các con thậm chí không biết về linh hồn, vì vậy làm sao con có thể biết về Người Cha của các linh hồn? Những người trên con đường thờ cúng thường có linh ảnh. Trên con đường thờ cúng, họ xây dựng những Shiva lingam khổng lồ để thờ phụng, bởi vì nếu họ thể hiện hình dạng của một chấm điểm thì không ai có thể hiểu được. Đây là vấn đề rất tinh tế. Người ta nói rằng Thượng đế là hình dạng ánh sáng vô hạn và vĩnh hằng; họ nói rằng Người có hình dạng rất lớn. Những người thuộc phái Brahm Samajis nói rằng Thượng Đế là ánh sáng. Không ai trên thế giới biết rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, là một chấm điểm và đó là lý do vì sao họ bối rối và lẫn lộn. Một số người con thậm chí còn hỏi: Baba, chúng con nên tưởng nhớ ai? Chúng con đã nghe nói rằng Người có hình dạng lingam lớn và Người được nhớ đến trong hình dạng đó. Giờ, làm thế nào chúng con có thể nhớ một chấm điểm được? Oh! Nhưng các con, những linh hồn là một chấm điểm và Người Cha cũng là một chấm điểm. Các con cầu gọi Linh Hồn ấy, vì vậy Người chắc chắn sẽ đến và ngồi ở đây. Tất cả những linh ảnh mà mọi người có được trên con đường thờ cúng chỉ là thờ cúng. Họ không chỉ thờ phụng một người duy nhất, vì họ đã làm cho nhiều người trở thành Thượng Đế. Làm sao những tín đồ thực hiện việc thờ phụng lại có thể được gọi là Thượng Đế được? Nếu Thượng Đế mà hiện diện khắp mọi nơi, thì họ đang thờ phụng ai? Họ thực hiện nhiều kiểu thờ cúng khác nhau.

Người Cha giải thích: Các con, đừng nghĩ rằng con sẽ còn sống thêm nhiều năm nữa. Thời gian đang đến rất gần. Hãy có niềm tin rằng Baba phải thực hiện việc thiết lập này thông qua Brahma. Đích thân Người Cha nói: Ta nói cho các con bí mật về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới thông qua người này. Được nhớ rằng việc thiết lập diễn ra thông qua Brahma. Họ không biết rằng thế giới mới được gọi là mảnh đất của Vishnu; điều này nghĩa là hình dạng đôi của Vishnu cai trị vương quốc đó. Không ai biết Vishnu là ai. Các con biết rằng Brahma và Saraswati trở thành hình dạng đôi của Vishnu và dưỡng nuôi vương quốc đó như là Lakshmi và Narayan. Có sự thiết lập thông qua Brahma và sau đó, họ dưỡng nuôi mảnh đất của Vishnu, đó chính là thiên đường. Nên đi vào trí tuệ của các con rằng Người Cha là Đại Dương Kiến Thức, Hạt Giống của cái cây nhân loại. Người biết về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của vở kịch. Duy nhất Người mới là Đấng Thanh Lọc. Bất kể công việc của Người là gì thì đó cũng là công việc của các con. Các con cũng thanh lọc những gì ô trọc. Trên thế giới, một người cha có thể có ba hoặc bốn người con, và một trong số họ có thể có địa vị rất cao trong khi người con khác lại có địa vị rất thấp. Ở đây, Người Cha đang dạy cho các con một công việc quan trọng, đó là làm thế nào để thanh lọc những gì ô trọc. Hãy trao cho mọi người mục tiêu mà Shiv Baba nói: Hãy nhớ đến Ta! Họ đã viết sai trong kinh Gita rằng Thượng Đế Shri Krishna nói. Các con phải giải thích rằng Thượng Đế là vô hình và Người vượt thoát khỏi kiếp tái sinh. Đây là sai lầm duy nhất họ đã mắc phải. Các con giờ đây đang trở thành chủ nhân mảnh đất Shri Krishna. Một số sẽ trở thành một phần trong gia đình hoàng gia, số khác sẽ trở thành thần dân. Đó được gọi là mảnh đất của Shri Krishna bởi vì mọi người đều có thật nhiều tình yêu dành cho Shri Krishna. Trẻ em được yêu thương rất nhiều và chúng cũng yêu thương cha mẹ mình. Tất cả tình yêu thương được chia sẻ cho nhiều người.

Người Cha giải thích: Đừng xem bản thân con là cơ thể. Hãy luôn liên tục có niềm tin rằng mỗi người các con đều là linh hồn. Hãy trở nên ý thức linh hồn! Người Cha là không hình hài và Người cũng phải tiếp nhận một cơ thể để giải thích: Người không thể giải thích mà không có một cơ thể. Các con thì có cơ thể của riêng mình còn Baba thì phải mượn lấy một cơ thể; không có chuyện truyền cảm hứng trong điều này. Đích thân Người Cha nói: Ta tiếp nhận cơ thể này để dạy cho các con bởi vì các con, những linh hồn đã trở nên hoàn toàn ô trọc; bây giờ, các con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Họ hát: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều đó. Bây giờ các con hiểu cách mà Người Cha đến và thanh lọc các con. Các con cũng biết rằng chỉ có cái cây rất nhỏ của các con trong thời kì vàng. Các con sẽ đi đến thiên đường, còn tên gọi hay dấu dạng của những mảnh đất khác sẽ không còn nữa. Chỉ duy nhất mảnh đất Bharat là thiên đường. Chỉ có Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao mới đến và thiết lập thiên đường. Bây giờ nó là địa ngục. Chỉ duy nhất trong mảnh đất Bharat cổ xưa đó mà các thánh thần mới từng cai trị. Họ không còn tồn tại nữa, nhưng những ngôi đền và hình ảnh của họ vẫn còn ở đây. Vì vậy, đây là chuyện của Bharat. Không người dân Bharat nào hiểu được rằng Bharat đã từng là thiên đường, nơi Lakshmi và Narayan là những vị chủ nhân và khi đó không có vùng đất nào khác. Bây giờ có vô số tôn giáo. Người dân Bharat đã trở nên tha hóa trong lối sống và hành động của mình. Họ gọi Shri Krishna là người vừa xấu xí vừa xinh đẹp, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều đó. Cậu ấy thực sự đã từng xấu xí. Người ta nói rằng Shri Krishna đã bị rắn cắn nên mới trở nên xấu xí. Cậu ấy là hoàng tử của thời kì vàng, làm sao cậu ấy có thể xấu xí được? Giờ các con đã hiểu những điều này. Ngay cả cha mẹ của Shri Krishna bây giờ cũng đang học. Shri Krishna được nhớ đến như người cao quý hướng thượng hơn cả cha mẹ mình. Tên của cha mẹ cậu ấy không được nhớ đến. Thông thường, cha mẹ sinh ra một đứa con như vậy thì cũng rất đáng yêu, nhưng không; tất cả lời ca ngợi đều dành cho Radhe và Krishna. Không có lời ca ngợi nào dành cho cha mẹ của họ.

Các con có kiến ​​thức này trong trí tuệ của mình. Kiến thức này là ngày và thờ cúng là đêm. Mọi người tiếp tục loạng choạng vấp ngã trong bóng đêm. Giờ đây, các con được giải thích rằng các con phải sống ở nhà và tiếp tục làm công việc phục vụ này. Hãy giải thích cho tất cả mọi người: Các bạn là người yêu của Một Đấng Dấu Yêu trong suốt nửa chu kì. Mọi người nhớ đến Người trên con đường thờ cúng và vì vậy, tất cả họ đều là người yêu của Đấng Dấu Yêu. Tuy nhiên, họ lại không thật sự biết Đấng Dấu Yêu ấy. Họ nhớ Người với thật nhiều tình yêu thương: Hỡi Đấng Dấu Yêu, khi Người đến, con sẽ chỉ nhớ duy nhất một mình Người, con sẽ ngắt yoga trí tuệ của con ra khỏi mọi người khác và chỉ kết nối với Người mà thôi. Các con đã từng hát như thế nhưng con không biết của thừa kế mà con sẽ nhận được từ Người Cha là gì. Bây giờ, Người Cha giải thích: Hãy trở nên ý thức linh hồn! Nhiệm vụ đầu tiên của các con là nhớ đến Người Cha. Một người con trai thì luôn nhớ đến cha của mình còn người con gái thì nhớ mẹ của mình. Họ bình đẳng như nhau. Người con trai hiểu rằng mình sẽ là người thừa kế của cha mình. Người con gái thì không nghĩ như thế. Cô ấy chỉ nhận thức rằng cô ấy phải rời khỏi nhà cha mẹ và đi về gia đình nhà chồng. Giờ đây con đã có ngôi nhà của cha mẹ vô hình và hữu hình. Con người cầu gọi: Hỡi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, hãy có lòng nhân từ! Hãy loại bỏ đi đau khổ của chúng con và trao cho chúng con hạnh phúc! Hãy giải thoát cho chúng con! Hãy trở thành Đấng Dẫn Đường cho chúng con! Tuy nhiên, ngay cả những vị học giả uyên bác cũng không biết được ý nghĩa của điều này. Người Cha là Đấng Giải Thoát cho tất cả. Người là Đấng Mang Lại Lợi Ích cho tất cả mọi người. Nếu một người không thể mang lại lợi ích cho chính mình thì làm sao có thể mang lại lợi ích cho người khác được? Ở đây, Người Cha nói: Ta đến một cách thầm lặng. Các con đã nghe câu chuyện về Thượng Đế, Người Bạn. Đây là cây cầu nối giữa thời kì sắt và thời kì vàng, các con phải băng qua để sang bờ bên kia. Thượng Đế là Người Cha. Người cũng là Người Bạn. Người đồng thời diễn cả ba phần vai của Người Mẹ, Người Cha và Người Thầy. Bởi vì các con có những linh ảnh ở đây mà người ta mới nói rằng ở đây có phép thuật. Ngay cả những người thờ cúng mãnh liệt cũng có linh ảnh. Có rất nhiều tín đồ trung thành. Họ nói: Hãy ban cho tôi linh ảnh! Bằng không tôi sẽ cắt cổ của mình! Chỉ khi đó, họ mới có được linh ảnh. Đó được gọi là thờ cúng mãnh liệt. Không có chuyện thờ cúng mãnh liệt ở đây. Nhiều người có linh ảnh trong khi đang ngồi ở nhà. Ta là người nắm giữ chìa khóa của các linh ảnh thiêng liêng. Ta cũng ban linh ảnh thiêng liêng cho Arjuna. Hãy nhìn vào sự hủy diệt này! Và giờ nhìn vào vương quốc của con! Bây giờ hãy liên tục nhớ đến một mình Ta và con sẽ trở thành như thế. Giờ các con đã hiểu Vishnu là ai. Những người xây dựng các ngôi đền không biết điều này.

Sự dưỡng nuôi diễn ra thông qua Vishnu. Bốn cánh tay tượng trưng cho hai cánh tay của nam và hai cánh tay của nữ. Hình dạng đôi của Vishnu đại diện cho Lakshmi và Narayan. Tuy nhiên, không ai hiểu gì cả. Không ai có bất kỳ kiến ​​thức nào về Shiv Baba hay về Vishnu. Ban đầu, có một sự thu hút từ Baba và rất nhiều người đã đến. Lúc đầu, cả sân đều chật kín người. Các thẩm phán và quan tòa cũng đến. Sau này nảy sinh tranh cãi về sự thanh khiết và họ bắt đầu hỏi rằng thế giới sẽ tiếp tục như thế nào nếu không có trẻ em được sinh ra, bởi vì đó là quy luật để dân số thế giới gia tăng. Họ đã quên những lời trong kinh Gita, nơi Thượng Đế nói rằng: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất và các con phải chinh phục nó. Họ bắt đầu nói: Hãy trao kiến ​​thức cho cả hai vợ chồng cùng lúc; chứ không chỉ cho một người. Tuy nhiên, kiến ​​thức chỉ có thể được trao cho cả hai khi cả hai cùng nhau đến. Ngay cả khi kiến ​​thức được trao cho cả hai cùng lúc, thì một người sẽ tiếp nhận kiến thức còn người kia thì không. Biết làm sao nếu điều đó không nằm trong vận may của họ? Người này trở thành thành thiên nga, còn người kia vẫn là cò. Ở đây, các con, những Brahmin còn cao quý hướng thượng hơn cả các vị thần. Các con biết mình là con của Thượng Đế. Các con là những người con của Shiv Baba. Các con sẽ không có được kiến thức này ở thiên đường. Ngay cả khi con ở trong thế giới vô hình, vùng đất giải thoát, các con cũng sẽ không có được kiến thức này. Kiến thức này sẽ kết thúc khi các con rời bỏ cơ thể. Bây giờ, các con có kiến thức rằng Baba đang dạy cho con. Vở kịch này giờ đang đến hồi kết thúc và tất cả các diễn viên đều đang có mặt ở đây. Baba cũng đã đến đây. Tất cả các linh hồn vẫn còn ở trên đó sẽ tiếp tục đi xuống. Khi tất cả đều đã đi xuống thì sự hủy diệt sẽ diễn ra và Người Cha sẽ mang tất cả quay trở về cùng với Người. Tất cả phải quay trở về nhà. Thế giới ô trọc này phải bị phá hủy. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy làm công việc giống như Người Cha là thanh lọc những gì ô trọc. Hãy trao cho tất cả mọi người mục tiêu nhớ đến Người Cha và trở nên thanh khiết.

2. Hãy duy trì niềm hân hoan say sưa rằng kiếp sinh Brahmin này còn cao quý hướng thượng hơn cả thánh thần. Hãy ngắt yoga trí tuệ của con ra khỏi mọi người khác và nhớ đến duy nhất Đấng Dấu Yêu.

Lời chúc phúc: Mong con luôn yêu thương, hợp tác và đạt được thành công trong công việc phục vụ bằng sức mạnh của tình yêu thương và sự từ bỏ.

Vào buổi ban đầu, họ chỉ có rất ít sức mạnh kiến thức nhưng đã đạt được thành công dựa trên nền tảng của sự từ bỏ và tình yêu thương. Ngày cũng như đêm, trí tuệ của họ tràn ngập tình yêu thương dành cho Baba và cho yagya, những từ “Baba” và “yagya” cứ vang vọng từ trái tim họ. Tình yêu thương này khiến cho tất cả mọi người cùng hợp tác với nhau. Các trung tâm được mở ra nhờ sức mạnh này. Họ trở nên “Manmanabhav” với tình yêu thương đối với Đấng hữu hình. Tình yêu thương đối với Đấng hữu hình khiến họ cùng hợp tác. Vì vậy, bây giờ, hãy tiếp tục bao quanh mọi người bằng sức mạnh của tình yêu thương và sự từ bỏ, rồi con sẽ đạt được thành công.

Khẩu hiệu: Để trở thành thiên thần, hãy từ bỏ những lời nói vô ích và những lời nói khiến người khác phiền lòng, bất an.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Dù bất cứ điều gì xảy ra qua vật chất hay con người, thì không gì có thể làm lay chuyển chiếc ghế vững vàng của con. Các con mạnh mẽ như thế, phải vậy không? Khi cơ thể con không thể ngồi yên một chỗ, nó sẽ liên tục cựa quậy, phải không? Tương tự như vậy, tâm trí con cũng không dao động chứ? Hãy luôn duy trì trạng thái vững vàng, không dao động và đừng để có dẫu chỉ một chút sự xáo trộn nào. Nếu thỉnh thoảng con xáo trộn, thỉnh thoảng ổn định, thì sau đó con cũng sẽ thỉnh thoảng mới nhận được ngai vàng và thỉnh thoảng lại không.

 

 

41 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page