22 05 2026 Sakar Murli
22/05/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, từ thiện bắt đầu từ nhà. Nghĩa là, đầu tiên, hãy trao kiến thức này cho những ai thuộc về lối sống thánh thần và những người thờ phụng Shiva và thờ phụng thánh thần.
Câu hỏi: Hành động nào của Người Cha mà không một con người nào có thể thực hiện được và tại sao lại như thế?
Trả lời: Hành động thiết lập bình an trên toàn thế giới là của chỉ duy nhất một Người Cha. Con người không thể thiết lập bình an trên thế giới bởi vì tất cả họ đều thói tật. Bình an chỉ có thể được thiết lập khi họ biết về Người Cha và trở nên thanh khiết. Bởi vì không biết đến Người Cha mà họ mới trở thành những kẻ mồ côi.
Bài hát: Sống trong lằn ranh của Người và chết trong lằn ranh của Người!
Om shanti. Các con phải liên tục giải thích ý nghĩa của từ Om shanti bởi vì không ai hiểu được ý nghĩa của từ Om shanti. Tương tự như thế, các con cũng phải liên tục nói: Manmanabhav, nghĩa là: Hãy nhớ đến Người Cha vô hạn. Con người nói rằng ý nghĩa của từ Om là Thượng Đế. Người Cha nói: Om nghĩa là Tôi là một linh hồn, còn đây là cơ thể của tôi. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao cũng nói: Om. Ta cũng là một linh hồn, là Cư Dân của vùng tối thượng. Các con, những linh hồn đi vào chu kì sinh tử. Ta thì không. Đúng là Ta chắc chắn đến trong một cơ thể hữu hình để giải thích cho các con về cốt lõi của đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ thế giới. Không ai khác có thể giải thích điều này. Nếu con không có niềm tin này, thì con sẽ đi lang thang khắp thế giới và tìm kiếm xem liệu có ai khác có thể trao kiến thức về bản thân, về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới không. Không ai ngoại trừ Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao mới có thể nói cho các con bí mật về đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ chu kì thế giới hoặc dạy cho các con Raja Yoga. Không ai khác có thể thanh lọc ô trọc. Đầu tiên, hãy nỗ lực để giải thích cho những tín đồ thờ phụng các vị thần. Chỉ những ai thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu mới là những người nhận đủ 84 kiếp; họ là những người có khả năng hiểu rất tốt. Những ai đến sau thì không thể nhận 84 kiếp. Chỉ những người là tín đồ của các vị thần và những người học kinh Gita mới lắng nghe kiến thức này. Trong kinh Gita, họ chỉ mắc một sai lầm là đã đặt tên của Shri Krishna thay vì tên của Thượng Đế. Do đó, các con nên giải thích cho những người đọc kinh Gita. Con nên hỏi họ: Mối liên hệ của bạn với Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva là gì? Người được gọi là Thượng Đế. Shri Krishna là con người với những đức hạnh thánh thiện. Cậu ấy có vương quốc thánh thiện và tất cả con người trong vương quốc ấy đều có đức hạnh thánh thiện. Bây giờ, từ những người xứng đáng được được tôn thờ, họ đã trở thành những người đi thờ cúng. Vì vậy, đầu tiên, các con nên cố gắng nâng đỡ những người thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Từ thiện bắt đầu từ nhà! Các con cũng nên giải thích cho những tín đồ của Shiva. Shiva chắc chắn đến bởi vì họ kỉ niệm ngày sinh của Người. Người là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người chắc chắn phải đến và dạy cho các con Raja Yoga. Không con người nào có thể dạy cho các con điều này. Không phải Shri Krishna, cũng không phải Brahma có thể được gọi là Thượng Đế bởi vì Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả thì chỉ là một Người Cha. Bởi vì Người là Đại Dương Kiến Thức, Người cũng là Người Thầy của tất cả. Không ai khác biết về lịch sử, địa lí của lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Người Cha nói: Ta cũng được gọi là Đại Dương Kiến Thức, Hạt Giống Sống. Hạt Giống này có kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của cái cây lộn ngược. Đây là lí do vì sao Ta được gọi là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Toàn Quyền Năng. Người có quyền năng gì? Người biết tất cả các kinh Vệ Đà và các kinh sách, kinh Granth v.v. Người giải thích cho các con.
Những người đọc kinh sách nói rằng mỗi chu kỳ kéo dài hàng trăm nghìn năm, nhưng điều đó không đúng. Đây là cây thế giới của loài người với nhiều tôn giáo/lối sống đa dạng. Trong Bhagawad (tập hợp những câu chuyện tôn giáo), họ đã viết rằng thời lượng của chu kì là rất dài. Bhagawad không phải là kinh sách tôn giáo. Kinh Gita là kinh sách của lối sống mà thông qua đó, lối sống thánh thần được thiết lập. Không có tôn giáo/lối sống nào được thiết lập thông qua sử thi Mahabharata hay Bhagawad. Họ chỉ viết nó như lịch sử về Shri Krishna. Người Cha giải thích: Các con, hãy giải thích cho những người thuộc về lối sống thánh thần, những người đã nhận 84 kiếp. Trong thời kì vàng, đã từng chỉ có Bharat và không có tôn giáo nào khác. Chỉ duy nhất Bharat mới từng là thiên đường. Chỉ có Bharat mới được nhớ đến là cao quý nhất. Đó cũng là nơi sinh của Shiva, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Đấng đã đến để thanh lọc ô trọc. Do đó, Shiva được thờ phụng ở Bharat và ngày sinh của Người cũng được tổ chức ở đây. Người chắc chắn đã đến thế giới ô trọc. Mọi người cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Bharat từng thanh khiết và cư dân ở đây đã trải qua chu kì 84 kiếp. Những người từng là cư dân thanh khiết của thiên đường thì bây giờ đã trở thành cư dân ô trọc của địa ngục. Shiv Baba làm cho họ trở nên thanh khiết, rồi sau đó, Ravan làm cho họ trở nên ô trọc. Vào thời gian này, nó đã trở thành vương quốc của Ravan. Tất cả đàn ông, đàn bà đều có năm thói tật trong mình. Trong thời kì vàng, không hề có thói tật; mọi người không thói tật nào. Bây giờ, tất cả họ đều ô trọc và đây là lí do vì sao họ cầu gọi: Xin hãy đến một lần nữa và thanh lọc chúng con! Trong thời kì vàng, chúng ta là thanh khiết. Chúng ta đã từng ở trong vương quốc của Rama suốt 21 kiếp. Bây giờ, nó là vương quốc của Ravan và tất cả mọi người đều thói tật. Người Cha nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Nó là nguyên nhân gây đau khổ từ lúc bắt đầu xuyên suốt giữa cho đến tận lúc cuối. Bây giờ, hãy chinh phục nó và trở nên thanh khiết! Các con đã phạm tội hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc nhất trong tất cả. Tạp chất đã bị trộn lẫn vào trong linh hồn. Ban đầu, các con ở trong thời kì vàng, sau đó, các con đi xuống thời kì bạc rồi thời kì đồng và thời kì sắt. Trong khi tạp chất bị trộn lẫn vào trong con, con tiếp tục đi xuống cái thang. Điều này là dành cho Bharat. Các con nhận 8 kiếp trong thời kì vàng, rồi 12 kiếp trong thời kì bạc. Những người dân Bharat ấy sau đó trở thành triều đại mặt trăng, rồi triều đại thương gia. Linh hồn trở nên ô trọc. Người Cha nói: Ta đến và làm cho Bharat trở thành thiên đường mỗi chu kỳ. Sau đó, Ravan làm cho nó trở thành địa ngục. Vở kịch này đã được tiền định.
Bây giờ Người Cha giải thích: Shiv Baba là Đại Dương Kiến Thức. Shiva là Đấng Cao Quý Nhất, Người xứng đáng được thờ phụng bởi tất cả mọi người. Người là Đấng được thờ phụng đầu tiên. Người là Người Cha vô hạn. Các con chắc chắn nhận được của thừa kế vô hạn từ Người. Người dân Bharat đã quên mất rằng chỉ duy nhất Đấng vô hình mới được gọi là Thượng Đế. Mọi người đều nhớ đến Người; không phải tất cả đều là Thượng Đế. Một mặt họ nhớ đến Thượng Đế, mặt khác, họ cũng phỉ báng Người. Một mặt họ nói rằng Người hiện diện ở khắp mọi nơi, mặt khác họ cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Người Cha chỉ đến và giải thích thông qua cơ thể của Brahma cho các con, những Brahmin, tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma. Các con, những Brahmin giờ đây là búi tóc ở trên đỉnh đầu. Shiva ở trên các Brahmin. Trong bức tranh đa đẳng cấp, họ miêu tả thánh thần, chiến binh, thương gia và tiện dân. Họ không đề cập đến Brahmin bởi vì, họ thấy rằng các brahmin đời thường là thói tật. Do đó, làm thế nào mà những người thói tật lại được gọi là cao hơn cả các vị thần? Người Cha giải thích rằng họ thậm chí còn hát: “Kính cẩn cúi chào các Brahmin, những người sẽ trở thành thánh thần”. Nhưng không ai biết chính xác vương quốc của họ tồn tại khi nào. Thiên đường đến từ đâu? Bây giờ các con hiểu rằng Baba đã đến và Người đang thiết lập thiên đường thông qua Brahma. Người truyền cảm hứng cho sự hủy diệt của địa ngục thông qua Shankar. Cũng có cuộc chiến Mahabharat, thông qua đó mà cánh cổng thiên đường được mở ra. Người ta hát điều này nhưng họ không hiểu gì cả. Họ thậm chí còn miêu tả ngọn lửa hủy diệt bùng lên từ ngọn lửa hiến sinh kiến thức của Rudra. Bây giờ, ngọn lửa đó thực sự đang được tái hiện. Cuộc chiến diễn ra cách đây 5000 năm và thế giới ô trọc này cũng đã bị hủy diệt sau đó. Khi họ truyền đạt kiến thức của kinh Gita, họ nói rằng có ba đội quân. Đội quân Yadava là những cư dân của Châu Âu, những người phát minh ra tên lửa thông qua khoa học. Kinh Gita được nói chính xác 5000 năm trước. Người Cha giải thích rằng ba đội quân này thậm chí đang tồn tại vào lúc này. Được hát rằng: Có những người có trí tuệ không yêu thương vào thời gian hủy diệt”. Nghĩa là, có những người mà trí tuệ của họ không có tình yêu dành cho Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Họ không hiểu gì cả. Ngoại trừ các con, không ai có tình yêu thương. Mọi người đều có trí tuệ không yêu thương vào thời gian hủy diệt. Chỉ có các con, những Pandava mới có trí tuệ yêu thương. Chỉ có các con mới nhớ đến Shiv Baba. Các con biết rằng Shiv Baba đã đến để trao cho các con của thừa kế cho 21 kiếp. Trí tuệ của các con có tình yêu dành cho Shiv Baba. Không ai khác biết đến Người Cha. Do đó, có ba đội quân. Các con là Đội quân Pandava. Đây là thời gian hủy diệt. Các con biết rằng cái chết chỉ ở ngay trước các con. Shiv Baba nói: Khi các con trở nên thanh khiết, các con sẽ trở thành chủ nhân thế giới mới. Trong thời kì vàng, chỉ có một lối sống thánh thần; không có tôn giáo/lối sống nào khác. Bây giờ, tất cả các tôn giáo khác đều đang tồn tại, nhưng lối sống thánh thần vĩnh cửu không còn nữa. Họ không xem bản thân họ là thánh thần. Họ nói: “Chúng tôi là ô trọc”. Họ đi và hát lời ca ngợi trước các bức tượng thần rằng: “Các ngài tràn đầy mọi đức hạnh, mười sáu cấp độ thánh thiện tràn đầy, trong khi họ nói về bản thân họ: “Tôi là thói tật, tôi không còn đức hạnh nào nữa”. Họ nhớ đến Người Cha. Các con cũng nhớ đến duy nhất một Người Cha. Không nhớ đến Người Cha thì các con không thể nào trở nên thanh khiết được. Trong trường hợp đó, các con sẽ không thể đạt được vị trí cao.
Chỉ có thể có bình an trên thế giới khi thế giới ô trọc này bị phá hủy. Con người cố gắng để có bình an ở Bharat và trên thế giới nhưng đó là nhiệm vụ của chỉ duy nhất một Người Cha. Con người là thói tật. Làm thế nào họ có thể thiết lập bình an được chứ? Có cãi vã trong mỗi ngôi nhà. Bởi vì không biết đến Người Cha mà họ đã hoàn toàn trở thành những kẻ mồ côi. Trong thời kì vàng, họ hoàn toàn thanh khiết và có bình an và hạnh phúc. Bây giờ, Người Cha đã đến một lần nữa để thiết lập sự thanh khiết, bình an và hạnh phúc đó. Không ai khác có thể làm được điều đó. Người dân Bharat giờ đây là cư dân của địa ngục. Khi họ là cư dân của thiên đường, họ nhận kiếp sinh ở trong thiên đường. Bây giờ họ ô trọc nên họ mới nhớ đến Người Cha, Đấng Thanh Lọc.
Các con giờ đây hiểu rằng, chỉ duy nhất bằng cách nhớ đến Người Cha từ nơi vượt thoát khỏi thế giới này mà tội lỗi của con mới được loại bỏ. Con nhận được của thừa kế hữu hạn từ người cha đời thường, trong khi giờ đây con đang đạt được của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn vượt thoát khỏi thế giới này. Đây là những điều cần phải thấu hiểu. Đây không giống như bất kì cuộc tụ họp tâm linh nào khác. Đó là con đường thờ cúng trong khi đây là con đường kiến thức. Các con có niềm hạnh phúc rằng Baba đang làm cho chúng ta trở thành cư dân thiên đường. Những người đã từng là cư dân thiên đường ở chu kì trước sẽ trở thành như thế một lần nữa. Các con không thể trở thành thánh thần mà không trở thành Brahmin trước tiên. Những điều này phải được thấu hiểu. Hiện tại, chẳng còn cấp độ thanh khiết nào ở Bharat. Không ai biết bất cứ điều gì. Tất cả đều đang ngủ trong giấc ngủ của gã khổng lồ Kumbhakarna. Bây giờ, Người Cha đã thức tỉnh các con. Các con giờ đây đã đến để trở thành cư dân của thiên đường. Không ai ngoại trừ Người Cha mới có thể làm cho các con trở nên như thế. Thời kì vàng được gọi là thiên đường còn thời kì sắt được gọi là địa ngục. Vua và hoàng hậu như thế nào thì thần dân như thế ấy; tất cả giờ đây đều được sinh ra thông qua thói tật. Thánh thần không bao giờ nhận kiếp sinh thông qua thói tật. Các con hứa với Người Cha rằng con sẽ giữ mình thanh khiết, nhưng trong khi tiến lên, con lại bị đánh bại, rồi sau đó nguồn thu nhập mà con đã kiếm được mất hết hoàn toàn; con bị tổn thương rất nặng nề. Những người đã từng kinh ngạc khi lắng nghe kiến thức này và những người truyền đạt kiến thức cho người khác cũng đã bỏ đi. Mặc dù họ có linh ảnh, nhưng Maya lại gây ra rất nhiều nhiễu loạn trong những linh ảnh đó. Cũng giống như con người gây nhiễu sóng vô tuyến khiến tín hiệu không thể nghe được, thì ở đây cũng vậy. Maya tạo ra những trở ngại trong yoga. Toàn bộ nỗ lực nằm trong yoga. Yoga cổ xưa của Bharat được nhớ đến. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy có tình yêu chân thực dành cho duy nhất một Người Cha và trở thành Pandava đích thực. Cái chết đang ở ngay trước con. Do đó, hãy trở nên thanh khiết và trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết.
2. Hãy chinh phục sắc dục, kẻ thù lớn nhất, thứ gây ra đau khổ từ lúc bắt đầu xuyên suốt giữa cho đến tận lúc cuối và trở nên thanh khiết. Hãy loại bỏ tạp chất của các thói tật bằng sự tưởng nhớ và làm cho bản thân con, linh hồn trở thành tuổi vàng.
Lời chúc phúc: Mong con nâng đỡ người khác bằng cách chuyển hóa ràng buộc nghiệp thành các mối quan hệ và duy trì nhận thức về kiếp sinh đã chết trong khi đang sống.
Bởi vì đây là kiếp sinh mà con đã chết trong khi đang sống, nên các mối quan hệ gia đình vốn là ràng buộc nghiệp giờ đã trở thành nền tảng cho các mối quan hệ phục vụ của con, trong khi tuân theo shrimat. Đó không còn là trói buộc nghiệp, mà đã trở thành mối quan hệ phục vụ. Nếu con tiến lên trong khi làm phục vụ bằng kiến thức về sự đa dạng của các linh hồn, thì con sẽ không bị đau khổ bởi bất kỳ sự ràng buộc nào nữa. Thêm vào đó, thay vì cảm thấy hận thù hay ác cảm với những linh hồn vô cùng tội lỗi, hoặc đối với những linh hồn gây ra tổn hại cho người khác, thì con hãy có lòng nhân từ và phục vụ họ bằng cảm nhận nhân từ, xem đó như là mối quan hệ phục vụ. Khi ấy con sẽ được nhớ đến như một bậc đại ân nhân mang lại lợi ích cho thế giới và là người nâng đỡ người khác.
Khẩu hiệu: Nếu sự bàng quan của con phụ thuộc vào thời gian hay hoàn cảnh, thì đó chỉ là sự bàng quan tạm thời. Vì vậy, hãy trở thành người có sự bàng quan vô hạn mãi mãi.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.
Bằng cách xem bất kỳ loại trở ngại, vấn đề hay sự tấn công nào của Maya không thật sự là một sự tấn công, mà là một trò chơi, thì con sẽ có thể vui vẻ vượt qua nó, và trạng thái của con sẽ luôn vững vàng ổn định. Tuy nhiên, nếu con xem đó là một sự tấn công, thì con sẽ trở nên sợ hãi và cũng bị xáo trộn. Nhiệm vụ của Maya là đến, còn nhiệm vụ của con là chiến thắng.
