top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

13 05 2026 Sakar Murli

13/05/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, bởi vì trí tuệ con chứa đựng kiến thức mà con đã nhận được từ Người Cha về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới, vậy nên con được gọi là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân.

Câu hỏi: Người Cha tâm linh đã trao cho các con những linh hồn mũi tiêm nào để thanh lọc các con?

Trả lời: Đó là “Manmanabhav”. Không ai ngoại trừ Người Cha tâm linh có thể trao mũi tiêm này. Người Cha nói: Con ngọt ngào, hãy nhớ Ta! Chỉ thế thôi! Chính bằng cách có tưởng nhớ mà các con những linh hồn mới trở nên thanh khiết. Không cần phải học tiếng Phạn v.v… cho việc này. Người Cha nói với các con bằng tiếng Hindi đơn giản. Khi các con những linh hồn có niềm tin rằng Người Cha tâm linh đang trao cho các con phương pháp để trở nên thanh khiết, con sẽ tiếp tục từ bỏ các thói tật.

Om shanti. Ý nghĩa của từ “Om shanti” đã được giải thích cho các con. Linh hồn tự giới thiệu về chính mình. Hình dạng của tôi là bình an và nơi cư ngụ của tôi là mảnh đất bình an, đó cũng được gọi là vùng tối thượng, mảnh đất vượt thoát âm thanh (Nirvana). Người Cha nói: Hãy từ bỏ ý thức cơ thể, trở nên ý thức linh hồn và nhớ Người Cha. Người là Đấng Thanh Lọc. Không ai biết rằng họ là linh hồn và họ đã đến đây để diễn phần vai của mình. Vở kịch bây giờ đang đi đến hồi kết và chúng ta phải trở về nhà. Đây là lý do tại sao Baba nói: Hãy nhớ Ta và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Trong tiếng Phạn, điều này được gọi là “Manmanabhav”. Người Cha không nói điều gì với các con bằng tiếng Phạn. Người chỉ giải thích bằng tiếng Hindi. Chính phủ muốn chỉ có một ngôn ngữ là Hindi. Trên thực tế, Người Cha cũng chỉ giải thích bằng tiếng Hindi. Tuy nhiên, vào lúc này, vì có nhiều tôn giáo, giáo phái và hệ phái, nên nhiều ngôn ngữ khác nhau đã được tạo ra. Trong thời kỳ vàng, không có nhiều ngôn ngữ khác nhau như ở đây. Những người sống ở Gujarat có ngôn ngữ khác. Dù người ta sống ở làng nào, họ đều có ngôn ngữ riêng. Có vô số con người và vô số ngôn ngữ. Trong thời kỳ vàng, chỉ có một lối sống và một ngôn ngữ. Các con bây giờ có kiến thức về sự khởi đầu, giữa và sự kết thúc của thế giới trong trí tuệ mình. Điều này không được đề cập trong bất kỳ kinh sách nào. Không có kinh sách nào chứa đựng kiến thức này: Về độ dài chính xác của chu kỳ không được ghi trong đó, và nó cũng không chứa đựng kiến thức nào về điều này. Chỉ có một thế giới. Chu kỳ thế giới tiếp tục xoay vần. Thế giới mới trở nên cũ và thế giới cũ trở thành mới: Đây được gọi là chiếc đĩa tự nhận thức. Những ai có kiến thức về chu kỳ này được gọi là những người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Linh hồn có kiến thức về cách chu kỳ thế giới này quay như thế nào. Sau đó họ đã tả Shri Krishna và Vishnu với chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Người Cha bây giờ giải thích: Họ không có bất kỳ kiến thức nào về điều này.

Chỉ Người Cha mới trao cho các con kiến thức này về sự khởi đầu, giữa và sự kết thúc của thế giới. Đây là chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Chiếc đĩa này không liên quan gì đến bạo lực cắt cổ. Tất cả những gì họ viết đều là những lời sai trái. Không ai ngoại trừ Người Cha có thể trao cho các con kiến thức này. Bởi vì ngay cả Brahma, Vishnu và Shankar cũng được gọi là thánh thần, nên con người không bao giờ có thể được gọi là Thượng đế. Lời ca ngợi của Người Cha không thể là lời ca ngợi của các vị thần. Người Cha dạy các con Raja Yoga. Các con không thể nói rằng con cái phải có cùng lời ca ngợi như của Người Cha. Con cái là những người phải tái sinh; còn Người Cha thì không tái sinh. Con cái nhớ đến Người Cha của mình. Đấng Tối Cao là Thượng đế. Người luôn luôn thanh khiết. Con cái trở nên thanh khiết rồi lại trở nên ô trọc. Người Cha luôn luôn thanh khiết. Con cái nhất định cần đến của thừa kế của Người Cha. Trước hết, các con mong muốn sự giải thoát, và sau đó là giải thoát trong cuộc sống. Mảnh đất bình an được gọi là giải thoát và mảnh đất hạnh phúc được gọi là giải thoát trong cuộc sống. Mọi người đều nhận được giải thoát, trong khi chỉ những ai học kiến thức này mới nhận được giải thoát trong cuộc sống. Thực sự đã từng có giải thoát trong cuộc sống ở Bharat. Tất cả những người còn lại đều ở trong mảnh đất giải thoát. Trong thời kỳ vàng chỉ có mảnh đất Bharat. Đó từng là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Baba đã giải thích: Số lượng đền thờ được xây dựng cho Lakshmi và Narayan là nhiều nhất. Birla và những người khác xây dựng những đền thờ đó không biết Lakshmi và Narayan đã nhận vương quốc của họ như thế nào, trị vì trong bao lâu, hay sau đó họ đã đi đâu; họ hoàn toàn không biết gì cả. Điều đó giống như việc thờ những con búp bê; đó được gọi là thờ cúng. Những người xứng đáng được tôn thờ sau đó trở thành những người đi thờ cúng. Có sự khác biệt rất lớn giữa việc xứng đáng được thờ phụng và người đi thờ cúng. Hẳn phải có ý nghĩa trong điều này.

Những người đắm mình trong thói tật được gọi là ô trọc. Những người trở nên tức giận không được gọi là ô trọc; những người tham đắm trong thói tật mới được gọi là ô trọc. Các con nhận được mật ngọt kiến thức này vào lúc này. Chỉ có một mình Người Cha là Đại Dương Kiến Thức. Baba đã giải thích: Bharat này từng là hoàn toàn thanh khiết, vùng đất cao quý nhất, nhưng hiện nay là hoàn toàn ô trọc. Điều này giờ đây có trong trí tuệ của các con. Ở đây không có vương quốc; đây là sự cai trị của con người lên con người. Trong thời kỳ vàng, chỉ có rất ít người. Bây giờ có rất nhiều người. Sự chuẩn bị cho hủy diệt đang được thực hiện. Delhi phải trở thành mảnh đất của những thiên thần, nhưng không ai biết điều này. Họ nghĩ rằng đây là New Delhi. Ai sẽ thay đổi thế giới cũ này? Không ai biết điều này. Điều đó thậm chí không được ghi trong bất kỳ kinh sách nào. Chỉ một Người Cha giải thích tất cả mọi điều. Các con bây giờ đang thực hiện sự chuẩn bị cho thế giới mới. Các con đang thay đổi từ vỏ sò thành kim cương. Bharat đã từng thịnh vượng biết bao. Khi đó không có các tôn giáo khác. Giờ đây có vô số tôn giáo. Tất cả mọi người bây giờ đều nhớ đến Người Cha nhân từ. Họ đã quên rằng Bharat từng là mảnh đất hạnh phúc. Hãy nhìn tình trạng của Bharat bây giờ. Nó đã từng là thiên đường. Đây là nơi sinh của Người Cha. Vì vậy, theo vở kịch, Người có lòng trắc ẩn đối với nó. Bharat là mảnh đất cổ xưa. Được nói rằng: Thực sự, 3000 năm trước Chúa, Bharat từng là thiên đường và không có các tôn giáo khác. Bharat này giờ đây đã hoàn toàn rơi ngã. Người ta hát rằng: Mảnh đất Bharat của chúng ta từng là cao quý nhất; chính cái tên của nó là thiên đường, Swarg (thiên đường theo tiếng Phạn hoặc Hindi). Không ai biết lời ca ngợi của Bharat. Duy nhất Người Cha đến và kể cho các con câu chuyện về Bharat. Câu chuyện về Bharat nghĩa là câu chuyện của thế giới. Đây được gọi là câu chuyện của Narayan đích thực. Chỉ có Người Cha ngồi đây và giải thích rằng chính xác 5000 năm trước đã từng có vương quốc của Lakshmi và Narayan. Hình ảnh của họ vẫn còn tồn tại, nhưng họ đã nhận được vương quốc của mình như thế nào? Thứ gì tồn tại trước thời kỳ vàng? Trước thời kỳ chuyển giao là gì? Đó là thời kỳ sắt. Đây là thời kỳ chuyển giao khi Người Cha phải đến. Ta phải đến khi thế giới cũ phải được làm cho trở thành mới. Ta đến để thanh lọc thế giới ô trọc. Con người đã nói rằng Ta hiện diện khắp mọi nơi và Ta đến mỗi thời kỳ. Đây là lý do tại sao họ nhầm lẫn. Chỉ các con mới biết về thời kỳ chuyển giao này. Các con là ai? Trên bảng có viết: Prajapita Brahma Kumar và Kumari. Ai là Cha của Brahma? Shiva, Đấng Tối Cao. Sau Người là Brahma và sau đó sự sáng tạo được tạo ra thông qua ông ấy. Chắc chắn, Brahma được gọi là Người Cha Nhân loại. Shiva không được gọi là Người Cha Nhân loại. Shiva là Người Cha vô hình của tất cả các linh hồn. Người đến đây và nhận nuôi các con thông qua Prajapita Brahma. Người Cha giải thích: Ta đã đi vào người này. Các con trở thành tạo vật được sinh ra từ miệng của dòng tộc Brahmin thông qua ông ấy. Ta làm cho các con trở thành Brahmin thông qua Brahma và sau đó làm cho các con trở thành thánh thần. Các con bây giờ đã trở thành con cái của Brahma. Brahma là con của ai? Có tên Người Cha của Brahma không? Đó là Người Cha vô hình, Shiva. Người đến, đi vào người này, nhận nuôi các con và làm cho các con trở thành tạo vật được sinh ra từ miệng. Người Cha nói: Ta đi vào người này vào cuối kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của ông ấy. Người này thuộc về Ta và thực hành sự từ bỏ. Từ bỏ điều gì? Từ bỏ năm thói tật. Không cần phải từ bỏ nhà cửa hay gia đình. Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình, các con phải giữ mình thanh khiết. Hãy liên tục chỉ nhớ một mình Ta và tội lỗi của các con sẽ được gột bỏ. Đây là yoga mà qua đó tạp chất được loại bỏ khỏi các con và các con trở nên hoàn toàn thanh khiết. Trên con đường thờ cúng, dù các con có tắm ở sông Hằng bao nhiêu, tổ chức bao nhiêu lễ hiến tế hay thực hành Tapasya đi nữa, các con chắc chắn vẫn phải đi xuống. Các con đã từng hoàn toàn thanh khiết và bây giờ đã trở thành hoàn toàn ô trọc. Vì vậy, làm cách nào các con có thể trở lại hoàn toàn thanh khiết? Không ai ngoại trừ Người Cha có thể chỉ cho các con con đường này.

Người Cha giải thích cho các con mọi thứ rất đơn giản: Hãy liên tục chỉ nhớ một mình Ta. Người đang nói với các linh hồn, Người không nói với người Gujarat hay người Sindhi. Đây là kiến thức tâm linh. Trong các kinh sách, họ có kiến thức thể lý. Chính các linh hồn cần kiến thức này bởi vì chính các linh hồn đã trở nên ô trọc. Chính các linh hồn cần mũi tiêm tâm linh. Người Cha được gọi là Bác sĩ Phẫu thuật tâm linh vĩnh cửu. Người đến và trao cho các con lời giới thiệu về chính Người: Ta là Bác sĩ Phẫu thuật tâm linh của các con. Bởi vì các con là những linh hồn ô trọc, ngay cả cơ thể của các con cũng đã trở nên bệnh tật. Vào lúc này, người dân Bharat, tức là toàn bộ thế giới, đều là cư dân của địa ngục. Người Cha bây giờ giải thích cách các con có thể trở thành cư dân của thiên đường như thế nào. Người Cha nói: Ta đến và làm cho tất cả các con trở thành cư dân của thiên đường. Các con cũng hiểu rằng các con thực sự đã từng là cư dân của địa ngục. Thời kỳ sắt được gọi là địa ngục. Bây giờ là lúc kết thúc của địa ngục. Vào lúc này, người dân Bharat đang ở trong hố sâu địa ngục. Các con không thể gọi đây là trị vì. Họ tiếp tục đánh nhau và cãi vã. Người Cha bây giờ đang làm cho các con trở nên xứng đáng để đến thiên đường, vì vậy các con nên vâng lời Người. Con người không biết về kinh sách tôn giáo của họ hay Người Cha của họ. Người Cha nói: Chính Ta, chứ không phải Shri Krishna, đã làm cho các con từ ô trọc trở nên thanh khiết. Shri Krishna là linh hồn thanh khiết số một. Cậu ấy cũng được gọi là xấu xí và xinh đẹp. Linh hồn Shri Krishna bây giờ đã trở nên xấu xí do đã nhận tái sinh. Khi ngồi trên giàn thiêu sắc dục, linh hồn đã trở nên xấu xí. Tại sao họ lại tả Jagadamba có hình dạng tối màu? Không ai biết điều này. Cũng như Shri Krishna được tả màu xanh đậm, tương tự họ cũng đã miêu tả Jagadamba có màu tối. Các con bây giờ là xấu và rồi sẽ trở nên xinh đẹp. Các con có thể giải thích rằng Bharat đã từng rất đẹp. Nếu muốn thấy vẻ đẹp của thiên đường, các con có thể thấy một mô hình của nó ở Ajmer. Ở thiên đường đã từng có những cung điện vàng được nạm kim cương. Bây giờ là những cung điện bằng đá; tất cả đều hoàn toàn ô trọc.

Các con biết rằng Shiv Baba và Brahma Dada ở cùng nhau. Vì vậy họ được gọi là BapDada. Của thừa kế được nhận từ Shiv Baba. Nếu con nói rằng con nhận nó từ Dada, thì Shiva có gì? Của thừa kế được nhận từ Shiv Baba thông qua Brahma. Mảnh đất Vishnu được thiết lập thông qua Brahma. Bây giờ là vương quốc của Ravan. Tất cả mọi người, ngoại trừ các con, đều là cư dân của địa ngục. Các con bây giờ đang ở thời kỳ chuyển giao này. Các con đang thay đổi từ ô trọc thành thanh khiết. Sau đó các con sẽ trở thành chủ nhân thế giới. Không phải một con người đang dạy các con tất cả những điều này. Ai đọc murli cho các con? Shiv Baba. Người đến từ vùng tối cao đi vào thế giới cũ này và đi vào một cơ thể cũ. Nếu ai có niềm tin này, người đó không thể ngăn mình đến gặp Người Cha. Người đó sẽ nói: Hãy để tôi gặp Người Cha vô hạn trước đã. Người đó sẽ không thể chờ đợi. Người đó sẽ nói: Hãy đưa tôi đến ngay với Người Cha vô hạn, Đấng làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thiên đường. Hãy để tôi ít nhất được xem cỗ xe này của Shiv Baba là ai. Người ta trang trí một con ngựa. Họ có một dải băng như một biểu tượng. Đó là cỗ xe của Mohammad, người đã thiết lập tôn giáo đó. Người dân Bharat đính tilak lên một con bò bằng đá và đặt nó trong đền thờ. Họ tin rằng Shiva cưỡi bò. Nhưng cả Shiva lẫn Shankar đều không cưỡi bò. Con người hoàn toàn không hiểu gì cả. Shiva là vô hình, vậy làm sao Người có thể cưỡi bò chứ? Người sẽ cần có chân để ngồi trên con bò. Đó là niềm tin mù quáng. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy uống mật ngọt kiến thức mà các con nhận được từ Người Cha và cũng giúp những người khác cùng uống. Để trở thành những người xứng đáng được thờ phụng từ những người đi thờ cúng, hãy từ bỏ các thói tật.

2. Hãy vâng lời Người Cha, Đấng làm cho các con trở nên xứng đáng để đi đến thiên đường, và làm tất cả những gì Người bảo các con làm. Hãy trở thành người có trí tuệ có niềm tin trọn vẹn.

Lời chúc phúc: Mong con trở thành hiện thân của trải nghiệm và đối phó với sức mạnh của Maya bằng chính sức mạnh ý chí từ những trải nghiệm nơi con.

Trạng thái mạnh mẽ nhất của con là dựa trên chính những gì con tự thân trải nghiệm. Một linh hồn có trải nghiệm, với sức mạnh ý chí từ trải nghiệm của mình, có thể dễ dàng đối phó với bất kỳ sức mạnh nào của Maya, cũng như mọi hoàn cảnh và vấn đề, đồng thời cũng có thể làm cho tất cả các linh hồn trở nên hài lòng mãn nguyện. Bằng sức mạnh đối mặt, dựa trên nền tảng là sức mạnh ý chí từ các trải nghiệm, các con có thể dễ dàng đạt được quyền năng làm cho tất cả mọi người đều trở nên hài lòng. Vì vậy, hãy trải nghiệm mọi kho báu và trở thành hiện thân của trải nghiệm.

Khẩu hiệu: Thay vì nhìn vào người khác, hãy nhìn vào chính mình và tự chuyển hóa bản thân.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Hãy kiểm tra xem bản thân con có đang trải nghiệm mọi sức mạnh, mọi thành tựu và mọi đức hạnh hay không. Các con là những người có thẩm quyền trải nghiệm, vì vậy không có hoàn cảnh bất lợi nào có thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với các con, những người có thẩm quyền trải nghiệm. Những ai là hiện thân của trải nghiệm thì sẽ luôn giữ mình không lay chuyển trước bất kỳ kiểu tình huống bất lợi nào. Họ không bao giờ dao động bởi vì thẩm quyền vĩ đại nhất chính là trải nghiệm. Bất kỳ sức mạnh nào mà con kêu gọi vào bất kỳ lúc nào đều sẽ trở nên hợp tác với con ngay trong khoảnh khắc ấy.

44 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page