top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

06 05 2026 Sakar Murli

06/05/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, chỉ khi con đã trở nên hoàn toàn thanh khiết thì sự hiến sinh của con mới được chấp nhận. Mỗi người các con nên tự hỏi trái tim mình xem con đã trở nên thanh khiết đến mức nào rồi.

Câu hỏi: Tại sao vào lúc này các con lại hiến sinh bản thân mình cho Người Cha với niềm hạnh phúc lớn lao?

Trả lời: Bởi vì con biết rằng bằng cách hiến sinh bản thân con cho Người Cha vào lúc này, Người sẽ hiến sinh Bản thân Người cho con trong 21 kiếp. Các con cũng biết rằng, vào lúc này, tất cả con người đều phải được hiến sinh vào trong ngọn lửa hiến sinh kiến thức bất diệt này của Rudra. Đây là lý do tại sao con hiến sinh cơ thể, tâm trí và của cải trong niềm hạnh phúc lớn lao ngay từ đầu và sử dụng mọi thứ con có một cách đáng giá.

Bài hát: Hãy nhìn gương mặt con trong tấm gương trái tim con!

Om shanti. Thượng đế Shiva nói. Người chắc chắn chỉ trao kiến thức này và shrimat cho những người con của Người mà thôi: Hỡi các con, hỡi linh hồn! “Khi sự sống rời khỏi cơ thể” và “khi linh hồn rời khỏi cơ thể” là cùng một điều. Hỡi con người, hỡi con, con đã thấy có bao nhiêu tội lỗi và bao nhiêu từ thiện trong cuộc đời mình chưa? Con đã được cho biết về cách tính làm thế nào có từ thiện trong nửa chu kỳ và tội lỗi trong nửa chu kỳ. Con nhận được của thừa kế từ thiện từ Người Cha, Đấng được gọi là Rama. Chính Đấng Duy Nhất vô hình được gọi là Rama. Điều này không ám chỉ đến người thuộc về Sita. Giờ đây điều này đã đi vào trong trí tuệ của các con, những người đã trở thành Brahmin, tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma, rằng các con thực sự đã từng là những linh hồn thanh khiết và từ thiện trong nửa chu kỳ, rồi sau đó trở thành linh hồn tội lỗi trong nửa chu kỳ còn lại. Giờ đây con phải trở thành linh hồn thanh khiết và từ thiện. Mỗi người các con có thể tự hỏi trái tim mình rằng con đã trở thành linh hồn từ thiện đến mức nào. Người Cha cũng đã giải thích cho các con cách để trở thành linh hồn từ thiện từ linh hồn tội lỗi. Con không thể trở thành linh hồn từ thiện bằng cách thực hiện các nghi lễ hiến tế hay thực hành tapasya v.v… Đó là con đường thờ cúng. Không một con người nào trở thành linh hồn từ thiện lành bằng cách làm những điều đó. Các con bây giờ hiểu rằng con đang trở thành linh hồn từ thiện. Bằng cách trở thành linh hồn tội lỗi do đi theo lời chỉ dẫn ma quỷ mà con đã tiếp tục đi xuống cái thang. Không ai trong các con biết mình trở thành linh hồn từ thiện trong bao lâu và đạt được của thừa kế hạnh phúc trong bao lâu.

Tất cả loài người đều nhớ Người Cha đó và gọi Người là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Brahma, Vishnu và Shankar không thể được gọi là Thượng đế. Không ai khác có thể được gọi là Thượng đế. Mặc dù vào lúc này các con nói về Prajapita Brahma, nhưng không phải tất cả mọi người trên con đường thờ cúng đều nhớ đến Người Cha Nhân Loại (Prajapita). Chỉ có Người Cha vô hình là được tất cả mọi người nhớ đến. Hỡi Thượng đế, Người Cha! Hỡi Bhagvan (Thượng đế)! Đây là những lời thốt ra từ miệng của họ. Họ chỉ nhớ đến Đấng Duy Nhất. Con người không bao giờ có thể tự gọi mình là Thượng đế, Người Cha, và Brahma, Vishnu hay Shankar cũng không thể tự gọi mình là Thượng đế, Người Cha. Họ có tên gọi thuộc cơ thể. Chỉ có một Thượng đế, Người Cha. Người không có cơ thể riêng của Người. Trên con đường thờ cúng, con người tôn thờ Shiva rất nhiều. Giờ đây các con biết rằng Shiv Baba đang nói với các con thông qua cơ thể này: Hỡi con! Người nói điều này với bao yêu thương! Người biết rằng Người là Đấng Thanh Lọc và là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho tất cả. Con người ca ngợi Người Cha, nhưng họ không biết rằng Người đến sau mỗi 5000 năm. Người chắc chắn đến vào lúc kết thúc thời kỳ sắt. Lúc này chính là cuối thời kỳ sắt nên chắc chắn Người đã đến. Các con nhận được shrimat, nhưng không phải từ Shri Krishna. Chính linh hồn Shri Krishna cũng đã trở thành thánh thần bằng cách đi theo Shrimat. Sau khi trải qua 84 kiếp sinh, giờ đây các con đang đi theo những chỉ dẫn ma quỷ. Người Cha nói: Ta đến khi chu kỳ của các con sắp kết thúc. Các con, những người đã đến từ lúc ban đầu, giờ đây đang ở trong trạng thái hoàn toàn hư hoại. Khi một cái cây đạt đến trạng thái hoàn toàn hư hoại, toàn bộ cái cây trở nên lụi tàn. Người Cha giải thích: Bởi vì các con trở nên hoàn toàn ô trọc, nên tất cả mọi người đều đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Đây là cái cây tôn giáo đa dạng của thế giới loài người. Nó cũng được gọi là cái cây lộn ngược; Hạt Giống của nó ở phía trên. Toàn bộ cái cây xuất hiện từ Hạt Giống đó. Con người nói: Hỡi Thượng đế, Người Cha! Chính linh hồn nói điều này. Tên của mỗi linh hồn là linh hồn. Khi linh hồn đi vào cơ thể, một cái tên được đặt cho cơ thể. Vở kịch tiếp diễn. Không có vở kịch trong thế giới linh hồn. Đây là nơi dành cho vở kịch. Ở đây có ánh sáng và mọi thứ cho vở kịch. Còn ở nơi các linh hồn cư ngụ, không có mặt trời, mặt trăng hay bất cứ màn trình diễn nào. Ngày và đêm tồn tại ở đây. Không có ngày hay đêm trong vùng tinh tế hoặc trong thế giới vô hình.

Đây là cánh đồng hành động. Chính tại đây con người thực hiện những hành động tốt và xấu. Có hành động tốt trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc bởi vì vương quốc của Ravan với năm thói tật không tồn tại ở đó. Người Cha ngồi đây và nói cho các con bí mật về hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi. Các hành động phải được thực hiện bởi vì đây là cánh đồng hành động. Tất cả những hành động mà con người trong thời kỳ vàng thực hiện đều là trung tính. Ở đó không có vương quốc của Ravan. Đó được gọi là thiên đường. Hiện tại không có thiên đường. Trong thời kỳ vàng chỉ có một Bharat duy nhất, không có những mảnh đất khác. Được nói rằng: Thượng đế thuộc thiên đường, Người Cha. Do đó, Người Cha chắc chắn tạo ra thiên đường. Những người thuộc mọi quốc gia đều biết rằng Bharat là mảnh đất cổ xưa. Không ai biết rằng lúc ban đầu chỉ có Bharat. Giờ đây nó không còn như vậy nữa. Đây là chuyện của 5000 năm trước. Được nói rằng Bharat đã trở thành thiên đường 3000 năm trước Chúa. Đấng Sáng Tạo chắc chắn tạo ra tạo vật. Bởi vì trí tuệ hoàn toàn ô trọc, họ thậm chí không hiểu được chừng này. Bharat là mảnh đất cao quý nhất trong tất cả; đó là thế hệ đầu tiên của thế giới loài người. Vở kịch này đã được tiền định. Những người giàu giúp đỡ người nghèo. Điều này cũng đã tiếp diễn từ buổi ban đầu. Ngay cả trên con đường thờ cúng cũng vậy, những người giàu cũng quyên tặng cho người nghèo, nhưng đây là một thế giới ô trọc. Cho dù con người có quyên tặng bao nhiêu đi nữa, thì người trao là ô trọc và người nhận cũng là ô trọc. Việc người ô trọc quyên tặng cho người ô trọc sẽ mang lại quả trái gì? Dù họ đã cho đi bao nhiêu và làm từ thiện bao nhiêu, họ vẫn tiếp tục đi xuống. Không có mảnh đất nào khác cho đi giống như cách của Bharat. Giờ đây các con hiến dâng tất cả những gì mình có, cơ thể, tâm trí và của cải vào đây. Đây được gọi là ngọn lửa hiến sinh kiến thức bất diệt của Rudra, trong đó con ngựa được hiến tế để đạt được quyền tự trị vì. Linh hồn nói: Cơ thể cũ này cũng phải được hiến dâng ở đây. Con biết rằng con người của toàn thế giới sẽ được hiến sinh vào trong ngọn lửa này. Vì vậy, tại sao chúng ta lại không vui vẻ hiến dâng bản thân mình cho Baba? Các con, những linh hồn, biết rằng mình nhớ đến Người Cha. Các con đã nói: Baba, khi Người đến, con sẽ hiến dâng bản thân con cho Người, bởi vì khi con hiến dâng bản thân con cho Người, Người sẽ hiến dâng Bản thân Người cho con trong 21 kiếp. Đây là một giao ước. Con hiến dâng bản thân con cho Người và Người hiến dâng Bản thân Người cho con 21 lần. Người Cha nói: Ta sẽ không chấp nhận sự hiến dâng của các con, những linh hồn, cho đến khi các con trở nên thanh khiết.

Người Cha nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta và các con, linh hồn, sẽ trở nên thanh khiết. Bằng cách quên Người Cha, các con đã trở nên ô trọc và bất hạnh. Khi con người bất hạnh, họ tìm nơi nương náu. Các con đã bị Ravan làm cho rất bất hạnh trong 63 kiếp. Đây không chỉ là chuyện của một mình nàng Sita; tất cả loài người đều là Sita. Họ chỉ viết câu chuyện trong Ramayana rằng Sita đã bị Ravan đưa vào túp lều đau khổ. Nhưng thực chất, tất cả điều đó ám chỉ thời điểm này. Tất cả đều đang ở trong nhà tù của Ravan, tức là năm thói tật và đây là lý do tại sao họ cầu gọi trong đau khổ: Hãy giải thoát chúng con khỏi điều này! Đây không phải là chuyện của riêng một người. Người Cha giải thích: Toàn bộ thế giới này đang ở trong nhà tù của Ravan. Đây là vương quốc của Ravan. Gandhiji và những người khác đã nói rằng họ muốn vương quốc của Rama. Các ẩn sĩ không bao giờ nói rằng họ muốn vương quốc của Rama. Chỉ có người dân Bharat mới nói điều này. Vào lúc này không có lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Có tất cả các nhánh khác. Khi là thời kỳ vàng, lúc đó chỉ có một lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Tên gọi đó đã thay đổi. Họ quên lối sống của chính mình và bị cải đạo sang các tôn giáo khác. Dân số người Hindu ít hơn mức lẽ ra phải có, bởi vì nhiều người đã cải đạo sang các tôn giáo khác. Đó là lý do tại sao dân số của người dân Bharat trở nên ít hơn. Nếu không thì, dân số của Bharat hẳn là lớn nhất. Họ đã bị cải đạo sang nhiều tôn giáo. Người Cha nói: Lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu của các con là cao quý nhất. Các con đã từng hoàn toàn thanh khiết và sau đó thay đổi thành hoàn toàn ô trọc. Các con, những người con, hiểu rằng Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc, Đấng mà các con đã cầu gọi, giờ đây đang trực tiếp dạy các con. Người là Đại Dương Kiến Thức và là Đại Dương Yêu Thương. Chúa không thể được ca ngợi theo cách đó. Shri Krishna không thể được gọi là Đại Dương Kiến Thức hay Đấng Thanh Lọc. Chỉ có một đại dương duy nhất. Ở khắp mọi phía, bốn phương tám hướng, chỉ có một đại dương; không thể có hai đại dương.

Vở kịch này là của thế giới loài người. Mỗi người đều có phần vai riêng của mình. Người Cha nói: Bổn phận của Ta hoàn toàn khác với bổn phận của tất cả những người khác. Ta là Đại Dương Kiến Thức. Các con cầu gọi Ta, Đấng Thanh Lọc. Rồi các con gọi Ta là Đấng Giải Thoát. Người giải thoát các con khỏi điều gì? Không ai biết điều này. Các con biết rằng con đã từng rất hạnh phúc trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Đó được gọi là thiên đường. Nó bây giờ là địa ngục, đó là lý do tại sao mọi người đều cầu gọi: Hãy giải thoát chúng con khỏi đau khổ và đưa chúng con đến mảnh đất hạnh phúc! Các ẩn sĩ không bao giờ nói rằng người này người kia đã trở thành cư dân của thiên đường. Họ nói rằng người người này người kia đã đi đến mảnh đất Niết Bàn, mảnh đất vượt thoát. Ở nước ngoài cũng vậy, họ nói rằng: người này người kia đã đi đến thiên đường. Họ tin rằng linh hồn đó đã đi đến với Thượng đế, Người Cha. Bởi vì thực sự đã từng có thiên đường, nên họ mới nói Thượng đế thuộc thiên đường, Người Cha. Bây giờ điều đó không tồn tại. Sau địa ngục thì chắc chắn phải có thiên đường. Thượng đế, Người Cha, phải đến đây để thiết lập thiên đường. Thiên đường không ở vùng tinh tế hay thế giới vô hình. Người Cha chắc chắn phải đến đây. Người Cha nói: Ta đến và nhận sự hỗ trợ từ vật chất. Ta không tái sinh theo cách của con người. Ta không đi vào bào thai. Mỗi người trong các con đều đi vào bào thai. Trong thời kỳ vàng, bào thai giống như một cung điện bởi vì ở đó không có hành động tội lỗi nên không có sự trừng phạt. Đây là lý do tại sao nó được gọi là cung điện bào thai. Còn ở đây, các linh hồn thực hiện hành động tội lỗi nên phải chịu hình phạt. Đó là lý do tại sao bào thai bụng mẹ được gọi là nhà tù. Ở đây, trong vương quốc của Ravan, con người tiếp tục phạm tội. Đây là thế giới của những linh hồn tội lỗi. Còn kia là thế giới của những linh hồn từ thiện, thiên đường. Được nói rằng Shri Krishna đã trôi nổi trên chiếc lá bồ đề. Đó là cách họ thể hiện lời ca ngợi Shri Krishna. Trong thời kỳ vàng không có khổ đau trong bào thai bụng mẹ. Người Cha giải thích cho các con triết lý về hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi. Họ đã tạo nên kinh sách, kinh Gita, nhưng thay vì nói Thượng đế Shiva nói, họ lại dùng tên Shri Krishna. Giờ đây các con biết rằng các con đang đạt được của thừa kế hạnh phúc vô hạn từ Người Cha vô hạn. Bharat hiện giờ đang bị Ravan nguyền rủa, và đây là lý do tại sao nó trở nên suy đồi như vậy. Lời nguyền lớn này cũng đã được ấn định trong vở kịch. Người Cha đến và ban cho các con lời chúc phúc: Mong con sống lâu! Mong con có con cái! Mong con trở nên giàu có! Người ban cho các con của thừa kế của mọi loại hạnh phúc. Người đến và dạy các con. Các con trở thành thánh thần bằng cách học kiến thức này. Một sự sáng tạo mới đang được tạo ra. Người Cha làm cho các con thuộc về Người thông qua Brahma. Prajapita Brahma được nhớ đến. Các con đã trở thành con cái của ông ấy, Brahma Kumar và Kumari. Các con đạt được của thừa kế từ Ông Nội thông qua người cha. Trước đây các con cũng đã đạt được của thừa kế đó.  Giờ đây Người Cha lại đến một lần nữa. Những người con của Người Cha nên trở về với Người Cha. Tuy nhiên, được nhớ rằng thế giới loài người được thiết lập thông qua Prajapita Brahma. Điều này phải diễn ra tại đây. Liên quan đến các linh hồn, các con nói rằng mình là anh em. Khi các con trở thành con cái của Prajapita Brahma, các con là anh em và chị em. Vào lúc này, tất cả các con đều là anh chị em. Các con đã đạt được của thừa kế từ Người Cha. Ngay cả bây giờ, các con đang nhận được của thừa kế từ Người Cha.

Shiv Baba nói: Hãy nhớ đến Ta! Các con, những linh hồn, phải nhớ đến Shiv Baba. Chỉ bằng cách nhớ đến Người mà các con mới trở nên thanh khiết. Không có cách nào khác. Các con không thể đi đến mảnh đất giải thoát nếu không trở nên thanh khiết. Ban đầu, trong mảnh đất giải thoát trong cuộc sống, có lối sống thánh thần cổ xưa. Sau đó, tất cả các tôn giáo khác lần lượt xuất hiện, theo thứ tự. Người Cha đến vào lúc cuối và giải thoát tất cả mọi người khỏi khổ đau. Người được gọi là Đấng Giải Thoát. Người Cha nói: Đơn giản chỉ cần nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được thiêu đốt. Các con thậm chí còn cầu gọi: Baba, xin hãy đến! Hãy làm cho chúng con từ ô trọc trở nên thanh khiết! Một người thầy thì chỉ đơn thuần dạy cho con. Liệu ông ấy có tạo nên tính cách của các con không? Đây cũng là việc học. Chỉ có Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, mới đến và trao cho các con kiến thức này. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy có sự hiểu biết về triết lý của hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi và không thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Trong khi đang làm mọi thứ trên cánh đồng hành động này, hãy từ bỏ đi mọi thói tật và do đó luôn giữ mình an toàn khỏi việc thực hiện những hành động tội lỗi.

2. Hãy trở nên thanh khiết đến mức mà Người Cha chấp nhận sự hiến sinh của con. Hãy trở nên thanh khiết và đi đến thế giới thanh khiết. Hãy hiến sinh cơ thể, tâm trí và của cải của con vào trong ngọn lửa hiến sinh này và sử dụng mọi thứ con có một cách đáng giá.

Lời chúc phúc: Mong con là chủ nhân tràn đầy kiến thức và trở thành người phá hủy trở ngại bằng ánh sáng và sức mạnh của kiến thức này.

Trên con đường thờ cúng, Ganesh được thờ phụng như là người phá hủy gắn kết. Cùng với đó, vị thần ấy cũng được biết đến như là chủ nhân tràn đầy kiến thức, nghĩa là, Chúa Tể Kiến Thức. Các con một khi trở thành chủ nhân tràn đầy kiến thức thì không bao giờ bị đánh bại bởi trở ngại, bởi vì kiến thức này được cho là ánh sáng và sức mạnh giúp cho con dễ dàng đạt đến đích của mình. Tương tự như vậy, những ai là người phá hủy trở ngại, luôn giữ mình kết hợp với Người Cha và liên tục xoay nghiền kiến thức này thì không bao giờ có thể bị đánh bại bởi trở ngại.

Khẩu hiệu: Hãy hoàn toàn hiến dâng mọi khiếm khuyết bên trong và bên ngoài của con cho Người Cha, và con sẽ có được sức mạnh ý chí.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Giờ là lúc trở nên dày dạn kinh nghiệm và giúp người khác trải nghiệm được sự vững vàng, không lay chuyển. Thời gian vui chơi đã qua. Bây giờ, hãy luôn mạnh mẽ và tiếp tục giúp những tâm hồn yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Nếu con mang trong mình tâm ấn yếu đuối, con cũng sẽ làm cho người khác trở nên yếu đuối. Để có trải nghiệm trong từng khía cạnh của kiến thức này, hãy yêu thích sự cô tịch và tăng cường thực hành sự tập trung.

 

63 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page