16 05 2026 Sakar Murli
16/05/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy luôn nhớ rằng rất nhiều thời gian đã trôi qua và chỉ còn lại một chút thời gian ngắn nữa thôi. Bây giờ các con phải quên đi những cơ thể dơ bẩn và thế giới này, rồi quay trở về nhà.
Câu hỏi: Các con nên có niềm hân hoan say sưa nào để trạng thái của con luôn là hạng nhất?
Trả lời: Hãy liên tục có niềm hân hoan say sưa rằng cái chết dành cho con mồi và niềm vui dành cho người thợ săn. Chúng ta, những người thợ săn sẽ đi về nhà cùng với Đấng Dấu Yêu, tất cả phần còn lại sẽ bị hủy diệt. Bây giờ, chúng ta sẽ rời bỏ bộ da cũ này và nhận lấy bộ da mới. Hãy để tất cả kiến thức này từng giọt từng giọt nhỏ vào trí tuệ của con trong suốt cả ngày và rồi, con sẽ có niềm hạnh phúc vô hạn và trạng thái của con sẽ trở thành hạng nhất.
Bài hát: Ai đã đến hôm nay, vào những giờ sáng sớm?
Om shanti. Ai đã nói điều này? Chính các con. Con đã bước vào một cuộc đời của niềm vui siêu giác quan và nói: “Người Cha vô hạn đã đến”. Người đến để làm gì? Để thay đổi thế giới ô trọc này thành thế giới thanh khiết. Hãy để điều này thấm sâu vào trí tuệ của các con rằng thế giới thanh khiết rộng lớn như thế nào và thế giới ô trọc rộng lớn ra sao. Ở đây, có hàng triệu con người. Đây được gọi là thế giới ô trọc và tha hóa. Do đó, hãy để điều này đi vào trái tim của các con, những người con ngọt ngào nhất: Thế giới mới của các con sẽ nhỏ bé ra sao và các con sẽ trị vì nó như thế nào. Không thể có vùng đất nào khác giống như Bharat của chúng ta. Không ai hiểu rằng Bharat đã từng là thiên đường; không có bất kì mảnh đất nào khác giống như thế. Các con hiểu rằng Bharat này giờ đây chẳng còn giá trị gì. Bharat đã từng là thiên đường nhưng thời lượng của nó không dài đến thế. Thậm chí không ai nhớ rằng Bharat của họ đã từng là mảnh đất hướng thượng và cổ xưa nhất. Điều này đi vào trí tuệ của các con theo thứ hạng tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Con có thật nhiều hạnh phúc và sự trân trọng đến vậy không?
Người Cha vô hạn đã đến. Baba đến mỗi chu kì để một lần nữa trao cho các con, những linh hồn vận may vương quốc mà Maya và Ravan đã cướp mất nó khỏi các con. Không phải rằng vương quốc ấy bị cướp thông qua cuộc chiến nào cả; không phải thế. Trong vương quốc của Ravan, chúng ta nhận được những lời chỉ dẫn tha hóa suy đồi. Do đó, từ cao quý hướng thượng, chúng ta trở nên tha hóa suy đồi. Hãy nhìn xem thế giới đã phát triển như thế nào. Mảnh đất Bharat của chúng ta đã từng rất nhỏ. Chúng ta vô cùng hạnh phúc ở trong thiên đường. Có những cung điện được đính kim cương, ngọc quý. Ravan không tồn tại vào lúc đó. Các con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc trong trí tuệ của mình. Các con nên trải nghiệm niềm vui siêu giác quan. Người Cha nói: Hãy trở nên ý thức linh hồn! Để phá vỡ ý thức cơ thể, Baba đã bảo các con hãy mặc những bộ đồ có 108 miếng vá. Các con đã từng có mối liên hệ với những người danh tiếng và các thương gia đá quý, vậy làm thế nào để phá vỡ đi niềm hân hoan say sưa đó? Cần phải trở nên ý thức linh hồn: Tôi là linh hồn và đây là một cơ thể già cũ. Tôi phải rời bỏ cơ thể này và nhận lấy một cơ thể mới, hạng nhất. Một con rắn sẽ lột bỏ bộ da cũ và nhận lấy bộ da khác. Các con đã có kiến thức này trong trí tuệ của con rằng: Chúng ta sẽ rời bỏ cơ thể cũ này và nhận lấy cơ thể mới; con sẽ nhận được cơ thể khác. Hãy để tất cả kiến thức này nhỏ giọt thấm sâu vào trí tuệ của con. Đây là thế giới dơ bẩn. Thậm chí trong khi đang nhìn, con cũng phải loại bỏ nó ra khỏi trí tuệ của con. Chúng ta đang trên cuộc hành hương. Yoga trí tuệ của chúng ta phải hướng về ngôi nhà. Các con phải thực tập điều này. Cơ thể này là cũ và thế giới này là cũ. Các con đã có những linh ảnh và bây giờ, con phải rời bỏ cơ thể của mình cùng với tất cả các mối quan hệ thuộc cơ thể và quay trở về nhà. Con có niềm hạnh phúc bên trong rằng con bây giờ sắp trở về nhà. Yoga trí tuệ của con phải được kết nối về đó. Hãy nói với nhau về điều này: Manmanabhav! Đây là câu chú niệm đầy quyền năng. Mặc dù nhiều người học kinh Gita, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của nó. Họ chỉ học giống như họ học các kinh sách khác. Không đi vào trí tuệ của bất kì ai rằng các con đang học Raja Yoga dành cho tương lai.
Rất nhiều thời gian đã trôi qua rồi, bây giờ, chỉ còn lại chút thời gian nữa thôi. Hãy tiếp tục giải khuây bản thân con theo cách này và ở trong niềm hạnh phúc. Tất cả rồi sẽ kết thúc. Có cái chết dành cho con mồi và niềm vui dành cho người thợ săn. Chúng ta sẽ trở thành thiên thần và rồi quay trở về nhà cùng với Đấng Dấu Yêu của chúng ta. Người Cha của những linh hồn ngồi đây và trao cho các con những lời dạy. Người trông thật bình thường nhưng Người là Đấng Cao Quý Nhất. Người Cha đã đến để trao cho các con của thừa kế vô hạn. Người đến mỗi chu kì. Đây là thế giới dơ bẩn. Mỗi người các con nên trò chuyện với bản thân mình theo cách này. Đây được gọi là xoay nghiền đại dương kiến thức. Các con đã học các kinh sách hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Bây giờ, con hiểu rằng không ai khác có nhiều ngọn lửa hiến sinh hay thực hiện nhiều khổ hạnh và tapasya như người dân Bharat. Những người đến từ thuở ban đầu đã thực hiện thờ cúng nhiều nhất. Họ là những người sẽ đi đầu trong kiến thức và yoga này, bởi vì họ phải trở thành hạng nhất một lần nữa. Con có thể thấy rằng một số người thực hiện nỗ lực rất tốt. Rất tốt khi các con có thể gắn mình vào công việc phục vụ tâm linh và thực sự đang ngồi ở đây, trong lò luyện này. Mối quan hệ này giờ đây đã trở nên không thể bị phá vỡ. Những ai sống ở nhà đang lắng nghe điều này và chia sẻ nó với người khác thì tiến bộ nhanh hơn cả những người cũ. Đã được thấy rằng, khi có những người mới đến, họ tiến bộ rất nhanh. Nếu con lập một danh sách thì con sẽ biết được điều đó. Vào buổi ban đầu, chuỗi hạt của các con đã được tạo ra. Tuy nhiên, sau đó được thấy rằng những người con giỏi từng ở vị trí thứ ba hoặc thứ tư, đã rời bỏ chuỗi hạt và trở thành một phần của thần dân. Đây là cuộc đời học trò của con. Trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình mình, con cũng đang học khóa học này. Nhiều người con học cả hai khóa cùng lúc. Chúng nhận được sự nâng đỡ (chiếc thang máy). Khóa học của con là học việc học này trong khi vẫn đang sống ở nhà cùng với gia đình. Trong việc học này thì các kumari nên tiến bộ nhanh dẫn đầu. Chính vì các kumari mà những cái tên Kanhaiya (tên của Krishna hồi còn nhỏ) và Gopal (người chăn bỏ) được nhớ đến. Các gope (những cậu bé chăn bò) cũng có ở đó, bởi vì đây là con đường gia đình. Các con thuộc về lối sống thánh thần của thời kì vàng. Lakshmi và Narayan từng cai trị khi đó là con đường gia đình. Hãy để việc mà các con đang trở thành gì thấm dần từng giọt vào trí tuệ của con.
Các vị thần là hạng nhất. Người ta đi đến các bức tượng thần và hát lời ca ngợi: “Các ngài tràn đầy mọi đức hạnh, 16 cấp độ thánh thiện. Còn chúng tôi là những kẻ tội đồ và giả dối. Chúng tôi không có đức hạnh.” Trong điều này, Thượng Đế không thể có lòng nhân từ hay thậm chí trao ban phúc lành cho các con được. Thực tế, các con phải tự trao cho chính bản thân mình lòng nhân từ và phúc lành. Các con đã từng là những vị thần nhưng hãy nhìn xem, giờ con đã trở thành gì. Hãy nhìn lại chính mình rồi thực hiện nỗ lực để trở thành thánh thần. Con phải thực hiện nỗ lực để trở nên xinh đẹp từ xấu xí. Trên con đường thờ cúng, họ nói: “Người đó sắp chết, nhưng nhờ ơn phước của ai đó mà đã hồi phục.” Họ sẽ nắm lấy tay của một bậc thánh nhân nào đó và nói: “Con muốn nhận được chúc phúc của ngài.” Ở đây, các con phải học. Không có chuyện nhân từ hay chúc phúc. “Manmanabhav” có ý nghĩa riêng. Nhiều người trao câu chú niệm. Họ dạy nhiều loại hatha yoga. Mỗi người có cách dạy khác nhau. Nếu các con muốn xem ví dụ về các hatha yogi, hãy đến bảo tàng ở Jaipur. Ở đây, các con đang ngồi rất thoải mái. Trí tuệ của con nhận ra rằng Baba đang trao cho các con vương quốc một lần nữa. Đã từng có lối sống thánh thần không phân chia ở đó. Không có lối sống nào khác ở đó. Cần phải có hai bàn tay mới tạo thành tiếng vỗ. Khi chỉ có một lối sống thì không hề có bạo lực. Bây giờ là thời kì sắt. Khi thời kì sắt kết thúc thì thờ cúng cũng kết thúc. Dân số giờ đây đang gia tăng nhanh chóng. Mảnh đất Bharat không thay đổi; nó vẫn là mảnh đất ấy, chỉ số lượng con người tăng lên hay giảm đi. Sẽ chỉ còn rất ít con người ở đó, mặc dù đó vẫn là cùng một thế giới. Thế giới sẽ không trở nên nhỏ bé hơn. Các con nên trải nghiệm niềm hạnh phúc lớn lao: Chúng ta đang thiết lập vương quốc của mình nhờ sức mạnh yoga bằng cách tuân theo shrimat của Người Cha. Người Cha nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta rồi tội lỗi của con sẽ được đốt bỏ. Tạp chất đã bị trộn lẫn vào trong linh hồn. Họ đơn giản nói về các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Họ không cho thấy rằng tạp chất đã bị trộn lẫn vào trong linh hồn. Ban đầu, các con đã từng là tuổi vàng. Các con đã từng là vàng ròng thanh khiết, sau đó, con trở thành bạc và nó được gọi là triều đại mặt trăng hay thời kỳ bạc. Các thuật ngữ tiếng Anh rất hay: Vàng, bạc, đồng, sắt.
Người Cha giải thích cách để làm cho tạp chất đã bị trộn lẫn vào trong linh hồn có thể được loại bỏ như thế nào. Linh hồn đã trở nên ô trọc từ thanh khiết. Vì vậy, làm thế nào để linh hồn một lần nữa có thể trở nên thanh khiết từ ô trọc? Người ta tin rằng họ sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết bằng cách đi tắm ở sông Hằng, nhưng điều đó là không thể. Con người cứ tiếp tục đi tắm ở sông Hằng mỗi ngày. Một số người rất kiên định trong kỷ luật đó; họ thậm chí còn đi tắm ở kênh đào. Người Cha nói với các con: Hãy lập một kỷ luật là tưởng nhớ đến Người Cha. Hãy tắm mình trong sự tưởng nhớ và ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Các con cũng được tắm mình trong kiến thức này. Các con cũng được dạy về cuộc hành hương của yoga. Người Cha trao cho các con kiến thức này, bao gồm kiến thức về yoga và chu kì thế giới. Những người khác thì trao kiến thức về kinh sách, họ không hiểu về yoga. Họ chỉ hiểu về hatha yoga. Có rất nhiều ashram yoga. Họ có thể trao câu chú niệm “Manmanabhav”, nhưng không ai ngoại trừ Người Cha có kiến thức này. Bây giờ, các con đã hoàn tất 84 kiếp. Rồi sẽ có thế giới mới. Trí tuệ của các con hiểu cách cái cây phát triển; một vương quốc đang được thiết lập. Không phải tất cả sẽ đi đến đó cùng một lúc. Cái cây của những Brahmin sẽ trở nên rất lớn, rồi sau đó họ sẽ trở về từng nhóm nhỏ một. Các thần dân tiếp tục được tạo ra. Bất kì ai dẫu chỉ nghe được một chút kiến thức này đều sẽ trở thành thần dân. Số lượng các trung tâm sẽ tiếp tục gia tăng. Tiếp tục sẽ có nhiều cuộc triển lãm ở khắp mọi nơi. Giống như các ngôi đền được xây dựng ở khắp mọi nơi thì theo cùng cách, các con sẽ có những cuộc triển lãm ở mỗi ngôi làng. Nên có cuộc triển lãm ở mỗi ngôi nhà. Sẽ tiếp tục có sự mở rộng và đây là lí do vì sao ngay cả những bức tranh này cuối cùng cũng phải được in ra. Thông điệp của Người Cha phải đến được với tất cả mọi người. Các con phải làm công việc phục vụ vô cùng quan trọng này. Xu hướng sử dụng máy chiếu và triển lãm hiện nay đã xuất hiện, vì vậy chúng phải được trình chiếu ở mọi làng quê. Họ sẽ tiếp nhận kiến thức này rất tốt.
Ngày sinh của Shiva được nhớ đến nhưng không ai biết Người đến bằng cách nào. Những điều này không hề được nhắc đến trong bản kinh Shiva Purana. Khi các con lắng nghe những điều này, con tận hưởng nhưng sau đó, con lại quên mất. Nếu con mà hấp thụ được các ý điểm thật tốt thì con cũng có khả năng làm phục vụ tốt. Tuy nhiên, không ai có khả năng hấp thụ được tất cả các ý điểm. Họ giảng bài, nhưng sau đó lại nghĩ rằng, giá mà mình giải thích thêm những điểm này điểm kia thì sẽ tốt hơn. Những ai không ý thức cơ thể thì có thể nhanh chóng truyền đạt những điều này. Họ giảng bài xong rồi lại nghĩ: Mình đã giải thích tốt tất cả các ý điểm chưa? Mình quên mất mấy ý điểm này rồi. Những ý điểm đó sẽ không trở về nhà cùng với con đâu. Chúng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc này rồi sẽ kết thúc. Bất cứ con nhìn thấy gì bằng đôi mắt này, chúng sẽ không có ở trong thời kì vàng. Mỗi người các con giờ đây đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức. Bây giờ, con đang trở thành người với con mắt thứ ba (trinetri). Baba đã đến và trao cho các con, những linh hồn kiến thức này để các linh hồn hấp thụ. Các con, những linh hồn nhận được con mắt thứ ba của kiến thức này. Không ai có kiến thức rằng họ là linh hồn và linh hồn đang hoạt động thông qua cơ thể. Baba đang dạy cho chúng ta. Cần rất nhiều nỗ lực để giữ được điều này trong trí tuệ. Các con phải thực hiện nỗ lực và luôn giữ mình vui vẻ. Vương quốc của chúng ta sắp đến rồi. Các con biết mình sẽ có gì trong vương quốc đó. Các con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc rằng con đang đạt được vương quốc bằng cách học việc học này. Những ai đang học thì nhớ vị trí của mình: Chúng ta đang học dành cho tương lai; nếu chúng ta học giỏi thì chúng ta sẽ được đặt ngồi trên ngai vàng của vương quốc. Họ trở nên rất nổi tiếng. Nếu con mà lập danh sách và tạo ra chuỗi hạt, mọi người sẽ nói: Hãy gửi người con này người con kia đến chỗ chúng tôi để làm tươi mới cho tất cả mọi người. Những ai trao bài giảng đều được mời, vì vậy cần phải dành sự tôn trọng cho họ. Tôi cũng phải trở nên thông minh giống như họ. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để trải nghiệm niềm vui siêu giác quan, hãy nỗ lực phá vỡ đi ý thức cơ thể. Bây giờ, con phải trở về nhà. Do đó, hãy kết nối trí tuệ của con trong yoga với ngôi nhà.
2. Hãy học trong khi vẫn sống ở nhà cùng với gia đình của con và học cả hai khóa học cùng lúc. Hãy tắm mình trong kiến thức này và ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ, rồi truyền cảm hứng cho người khác làm tương tự.
Lời chúc phúc: Mong con chuyển hóa bản thân từ mong manh dễ vỡ (komalta) thành điều kì diệu (kamaal) và trở thành hiện thân của sức mạnh, người chinh phục Maya.
Để trở thành hiện thân của sức mạnh, hãy chuyển hóa bản thân con từ mong manh dễ vỡ thành điều kỳ diệu. Hãy mềm mại trong việc chuyển hóa tâm ấn (sanskar) của con, nhưng đừng bao giờ trở nên yếu mềm khi thực hiện hành động. Trong điều này, hãy trở thành hiện thân của sức mạnh. Những ai khoác lên mình chiếc áo giáp của hình dạng Shakti sẽ không thể bị bất kỳ mũi tên nào của Maya làm tổn thương. Vì vậy, thay vì mong manh mềm yếu, hãy để hình dạng của một Shakti được hiển hiện trên gương mặt, trong ánh mắt và từng đường nét của con, và rồi con sẽ có thể trở thành người chinh phục Maya và nhận được chứng nhận thi đậu với bằng danh dự.
Khẩu hiệu: Hãy thực hiện mỗi hành động trong khi ngồi trên chiếc ghế của một trikaldarshi (người biết rõ ba khía cạnh thời gian), và Maya sẽ bỏ chạy từ xa.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.
Giống như Baba khi còn đương thời (Sakar Baba) đã làm tấm gương về sự không biết mệt mỏi và trạng thái liên tục vững vàng ổn định, thì theo cùng cách, các con cũng phải trở thành tấm gương cho người khác. Đây chính là phục vụ của các con. Phục vụ không chỉ diễn ra thông qua lời nói. Phục vụ cũng diễn ra thông qua trạng thái của các con. Vì vậy, tương ứng theo thời gian, hãy làm cho trạng thái của con luôn vững vàng và ổn định.
