top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

07 05 2026 Sakar Murli

07/05/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con Brahmin, tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma. Chỉ các con mới nhận được con mắt thứ ba của kiến thức này từ Người Cha. Giờ các con đang ngồi trong lòng của Thượng đế.

Câu hỏi: Đâu là nền tảng của việc thiết lập nên một vương quốc thống nhất (không phân chia), nơi không có tôn giáo/ lối sống nào khác?

Trả lời: Sức mạnh của yoga. Vương quốc thống nhất không bao giờ có thể được thiết lập bằng sức mạnh thể lý. Trên thực tế, những người Cơ Đốc giáo có rất nhiều quyền lực đến nỗi nếu họ hợp lực lại, họ có thể cai trị toàn bộ thế giới. Tuy nhiên, đó không phải là luật. Việc thiết lập một vương quốc duy nhất trên thế giới là nhiệm vụ của một mình Người Cha.

Bài hát: Hãy rời khỏi ngai vàng của Người trên bầu trời và đi xuống trái đất này!

Om shanti. Ý nghĩa của “Om shanti” đã được giải thích cho các con rất nhiều lần. “Om” nghĩa là “Tôi là ai?” Nó có nghĩa là: Tôi là một linh hồn và cơ thể này là cơ quan của tôi. Tôi, linh hồn này, là cư dân của vùng tối cao. Người dân Bharat cầu gọi: “Hỡi Đấng Cư Ngụ ở Mảnh đất xa xôi, xin hãy đến, bởi vì ở Bharat có quá nhiều sự phỉ báng tôn giáo và rất nhiều đau khổ. Hãy đến một lần nữa và trao thông điệp của kinh Gita.” Chỉ trong kinh Gita họ mới cầu gọi Thượng đế đến: “Shiv Baba, xin hãy đến, bởi vì Người là Cha của tất cả”. Họ nói: “Một lần nữa bóng đen của Maya và Ravan đang bao phủ lên mọi cư dân Bharat, và vì thế mọi người đều bất hạnh và ô trọc.” Họ cầu gọi: “Hãy thay đổi hình dạng của Người và đến đây, nghĩa là hãy đến trong hình dạng con người”. Ta thực sự đến trong hình dạng con người. Sự đến của Ta là thiêng liêng và độc nhất. Ta không đi vào một bào thai. Ta đi vào một cơ thể già nua bình thường. Các con biết rằng Ta thay đổi hình dạng vô thể của mình và đến mỗi chu kỳ. Chỉ có Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, mới là Đại Dương Kiến Thức. Shri Krishna không thể được gọi như vậy. Người Cha nói: “Ta đã đi vào cơ thể bình thường này và một lần nữa đang dạy các con Raja Yoga dễ dàng.” Ta phải đến khi thế giới đã trở nên ô trọc. Ta đến để thay đổi thời kỳ sắt thành thời kỳ vàng.

Có bức tranh về Brahma, Vishnu và Shankar. Có sự thiết lập thông qua Brahma, hủy diệt thông qua Shankar và sau đó là dưỡng nuôi thông qua Vishnu. Lakshmi và Narayan là hai hình dạng của Vishnu. Các con biết rằng Baba đã một lần nữa thay đổi hình dạng của Người và đến đây. Người là Người Cha Tối Cao của chúng ta, Người Thầy Tối Cao và cũng là Guru Tối Cao. Những guru khác không thể được gọi là tối cao. Chỉ Đấng Duy Nhất này là cả ba: Người Cha, Người Thầy và Guru. Cha mẹ thể lý nuôi dưỡng con cái và cũng gửi chúng đến trường. Hiếm khi cha của một đứa trẻ cũng là thầy của nó. Không ai khác có thể nói rằng cha mình là cả ba trong một. Tất cả các linh hồn đều cầu gọi Ta. Họ nói về Thượng đế, Người Cha, vì thế Người là Cha của các linh hồn. Bài hát này thuộc về con đường thờ cúng. Maya không tồn tại trong thời kỳ vàng để các con phải cầu gọi. Ở đó không có gì ngoài hạnh phúc.

Các con biết rằng mỗi chu kỳ là 5000 năm. Nửa chu kỳ là thời kỳ vàng và thời kỳ bạc, tức là ngày; và nửa chu kỳ là thời kỳ đồng và thời kỳ sắt, tức là đêm. Các con Brahmin, là tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma. Ngày và đêm của Brahma, cũng là ngày và đêm của các con Brahmin, được nhớ đến. Các con có kiến thức này về ngày và đêm. Lakshmi và Narayan không có kiến thức này. Giờ con đang ở thời kỳ chuyển giao. Con biết rằng con đường thờ cúng đang đi đến hồi kết thúc và ngày sắp bắt đầu ló rạng. Con đã nhận được kiến thức này từ Người Cha. Không ai trong thời kỳ sắt hay thời kỳ vàng có kiến thức này. Đây là lý do vì sao ngày của Brahma và đêm của Brahma được nhớ đến. Các con đang nỗ lực để đạt được vương quốc triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng. Sau đó, sau nửa chu kỳ, các con đánh mất vương quốc của mình. Không ai ngoại trừ các con Brahmin có kiến thức này. Khi con trở thành thánh thần, kiến thức này sẽ không còn nữa. Hiện tại đang là đêm. Đêm của Shiva được nhớ đến. Họ cũng nói về đêm của Shri Krishna nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều đó. “Ngày sinh của Shiva” nghĩa là có sự hóa thân một lần nữa của Shiva. Ngày của một Người Cha như vậy nên được kỷ niệm ít nhất một tháng. Họ thậm chí còn không có một dịp nghỉ lễ cho Đấng làm cho toàn bộ thế giới trở nên thanh khiết từ ô trọc.

Người Cha nói: “Ta là Đấng Giải Thoát của tất cả mọi người. Ta trở thành Đấng Dẫn Đường của mọi người và đưa họ trở về nhà.” Giờ các con đang nỗ lực học Raja Yoga. Người Cha đang trao cho mỗi người các con con mắt thứ ba của kiến thức này. Không ai biết hình dạng của linh hồn là gì. Người Cha nói: “Các con những linh hồn không có hình dạng như ngón tay cái, cũng không phải là ánh sáng vô hạn. Các con là những ngôi sao, giống như những chấm điểm ánh sáng.” Ta, linh hồn này, cũng là một chấm điểm. Tuy nhiên, Ta không nhận kiếp tái sinh. Lời ca ngợi của Ta là khác biệt. Bởi vì Ta là Tối Cao, Ta không đi vào chu kỳ sinh tử. Các con, những linh hồn, đi vào cơ thể và tiếp nhận 84 kiếp sinh. Ta đi vào cơ thể này; Ta đã mượn nó. Người Cha giải thích: “Con cũng là linh hồn nhưng con không nhận ra rằng con là linh hồn.” Chính linh hồn là người nhớ đến Người Cha. Các linh hồn luôn nhớ đến Người khi họ bất hạnh: “Hỡi Thượng đế! Hỡi Baba Nhân Từ, xin hãy có lòng thương xót!” Các con cầu xin lòng nhân từ bởi vì Người Cha ấy là Đấng Duy Nhất tràn đầy kiến thức, tràn đầy phúc lạc và hoàn toàn thanh khiết. Người tràn đầy kiến thức, Người là Đại Dương Kiến Thức. Lời ca ngợi này không thể dành cho con người. Nhiệm vụ trao ban niềm hạnh phúc an lạc cho toàn thế giới chỉ là nhiệm vụ của Người Cha.

Người là Đấng Sáng Tạo và tất cả còn lại là tạo vật. Một người sáng tạo tạo ra tạo vật. Trước tiên, ông ấy tiếp nhận một người vợ, rồi tạo ra tạo vật (con cái) với bà ấy và nuôi dưỡng chúng; ông ấy không hủy diệt chúng. Người Cha vô hạn này đến và truyền cảm hứng cho sự thiết lập, dưỡng nuôi và hủy diệt. Người truyền cảm hứng cho sự dưỡng nuôi lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Vương quốc được thiết lập ngay lập tức vào khởi đầu thời kỳ vàng. Những người thuộc các tôn giáo khác chỉ thiết lập tôn giáo của riêng họ. Sau khi tôn giáo ấy phát triển đến hàng trăm nghìn hay hàng triệu, thì vương quốc của họ mới xuất hiện. Giờ đây các con đang thiết lập vương quốc của mình. Các con trở thành chủ nhân của toàn bộ thế giới bằng sức mạnh yoga. Không ai có thể cai trị thế giới bằng sức mạnh thể lý. Baba đã giải thích rằng những người Cơ Đốc giáo có rất nhiều quyền lực đến nỗi nếu họ hợp lại, họ có thể cai trị toàn thế giới. Tuy nhiên, đó không phải là luật để bất cứ ai để có thể giành lấy vương quốc thế giới bằng sức mạnh thể lý. Đó không phải là luật của vở kịch để cho những người có sức mạnh thể lý  trở thành chủ nhân thế giới. Người Cha giải thích: “Chỉ thông qua sức mạnh yoga mà con mới nhận được vương quốc thế giới từ Ta.” Ở đó không có sự phân chia. Mặt đất và bầu trời đều thuộc về các con. Không ai có thể xâm phạm con. Đó được gọi là vương quốc thống nhất, không phân chia. Ở đây có vô số vương quốc.

Người Cha giải thích: “Ta dạy các con Raja Yoga này mỗi 5000 năm.” Linh hồn Shri Krishna giờ cũng đang học điều này. Shri Krishna là hoàng tử số một. Bây giờ, vào lúc cuối sau 84 kiếp, linh hồn ấy đã trở thành Brahma. Đã được giải thích cho các con cách chu kỳ thế giới xoay như thế nào. Người Cha một lần nữa đang thiết lập thiên đường. Tất cả vô số tôn giáo chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Sau đó sẽ có sự thiết lập của một lối sống duy nhất. Khi Bharat hoàn toàn giàu có (100%), nó đã từng rất cao quý trong lối sống của mình. Hành động của các thánh thần cũng là cao quý. Lời ca ngợi về họ được hát rằng: “Tràn đầy mọi đức hạnh…” Ban đầu họ thanh khiết và giờ đã trở nên ô trọc. Người Cha đến và một lần nữa làm cho cả nam và nữ đều trở nên thanh khiết. Không ai biết tại sao lễ hội Raksha Bandhan lại được tổ chức lớn như vậy. Người Cha đã đến và nhận lời hứa của các con rằng các con, cả nam và nữ, sẽ giữ thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này. Lối sống của các ẩn sĩ thì hoàn toàn tách biệt. Kiến thức, thờ cúng và sự bàng quan này là dành cho các con. Các con hẳn đã thấy các linh mục Cơ Đốc giáo bước đi với đôi mắt nhìn về một hướng, họ không nhìn vào bất cứ ai khác một chút nào. Cũng có các nữ tu; họ tưởng nhớ Chúa (Christ). Được nói rằng Chúa là con trai của Thượng đế. Các con là linh hồn; các con không liên quan gì đến quần áo trắng. Các con không thuộc về ai khác ngoại trừ Một Đấng Duy Nhất; con chỉ cần nhớ đến Một Đấng ấy. Các con là những nữ tu đích thực. Các con phải nhận được của thừa kế từ Baba đó. Chỉ bằng cách nhớ đến Người mà tội lỗi của con mới được gột bỏ. Vì vậy, mệnh lệnh của Người Cha là: “Hãy liên tục chỉ nhớ đến một mình Ta!” Do không có niềm tin rằng bản thân mình là linh hồn mà các nữ tu mới nhớ đến Chúa. Họ không biết Thượng đế là ai.

Ngay cả người dân Bharat, những người đến đầu tiên, cũng không biết gì. Lakshmi và Narayan không có kiến thức này về thế giới, và họ cũng không biết bản thân họ là trikaldarshi (người biết ba khía cạnh thời gian). Các con, những Brahmin, trở thành trikaldarshi. Người Cha thay đổi các con từ vỏ sò thành kim cương. Giờ các con đang ở trong lòng của Thượng đế. Kiếp sinh cuối cùng này của các con vô cùng quý giá. Con đang làm công việc phục vụ tâm linh cho Bharat nói riêng và cho thế giới nói chung. Những người kia là những người làm công tác xã hội thể lý, còn các con là những người phục vụ tâm linh. Chính Linh Hồn Tối Cao đang dạy các con. Hãy bảo mọi linh hồn nhớ đến Người Cha. Chỉ có Người Cha được nhớ đến như là Đấng Thanh Lọc.

Mất 84 kiếp sinh để con đi xuống; và chỉ cần một giây để leo lên trở lại. Đây là kiếp sinh cuối cùng của các con trong mảnh đất chết. Có thất bại dành cho mảnh đất chết và chiến thắng dành cho mảnh đất bất tử. Đây cũng được gọi là câu chuyện về sự bất tử. Người Cha vĩnh cửu đến và đưa các con, những linh hồn bất tử, vào thời đại bất tử bằng cách kể câu chuyện về sự bất tử. Người Cha nói: “Được rồi, nếu con quên mọi thứ khác, thì chỉ cần có niềm tin rằng con là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của con.” Hãy kết nối trí tuệ của con trong yoga với Ta và tội lỗi của con sẽ được thiêu đốt, và con sẽ trở thành linh hồn từ thiện; con sẽ thay đổi từ con người thành thánh thần. Đây không phải là điều gì mới. Người Cha đã đến sau 5000 năm và đang trao cho con của thừa kế của con. Sau đó, Ravan nguyền rủa con. Đây là vở kịch. Câu chuyện này chỉ là về Bharat. Chỉ có Người Cha giải thích những điều này. Nó không được nhắc đến trong bất kỳ kinh Vệ đà hay kinh sách nào v.v. Đây là lý do vì sao Thượng đế, Người Cha, được gọi là Đấng tràn đầy kiến thức, Đấng bình an và phúc lạc. Người cũng làm cho các con trở nên giống như Người.

Các con cũng từng xứng đáng được tôn thờ và sau đó trở thành người đi thờ cúng. Rồi từ những tín đồ thờ cúng, các con lại trở nên xứng đáng được tôn thờ. Điều này không áp dụng cho Thượng đế; điều này nói về các con, những người dân Bharat. Ban đầu, các con chỉ thờ Shiva, con đã thực hiện thờ cúng không pha tạp; sau đó con bắt đầu thờ các vị thần và con tiếp tục đi xuống. Bây giờ, các con lại đang trở thành thánh thần một lần nữa. Những ai học ít sẽ trở thành một phần trong số các thần dân. Những ai học tốt và cũng dạy cho người khác sẽ trở thành một phần của gia đình hoàng tộc. Rất nhiều thần dân được tạo ra. Một hoàng đế sẽ có hàng trăm nghìn hay hàng triệu thần dân. Các con đang nỗ lực chính xác như con đã làm trong chu kỳ trước. Có thể thấy từ nỗ lực của mỗi người rằng ai sẽ trở thành một phần trong chuỗi hạt. Trong số các thần dân cũng vậy, một số trở nên giàu có và một số trở nên nghèo.

Trên con đường thờ cúng, người ta quyên góp cúng dường nhân danh Thượng đế. Tại sao? Chẳng lẽ Thượng đế không có gì sao? Hoặc họ nói rằng họ dâng mọi thứ cho Shri Krishna. Thực ra, tất cả đều được dâng cho Thượng đế. Bất cứ điều gì họ làm, họ nhận được quả trái cho việc làm đó trong kiếp tiếp theo, nhưng họ chỉ nhận được trong một kiếp. Người Cha nói: “Bây giờ Ta đã đến để trao cho các con của thừa kế của con cho suốt 21 kiếp.” Bất cứ điều gì con làm một cách trực tiếp dưới danh nghĩa của Ta, con sẽ nhận được phần thưởng cho điều đó trong suốt 21 kiếp. Khi con làm một cách gián tiếp, con nhận được niềm hạnh phúc tạm thời trong một kiếp. Người Cha giải thích: “Mọi thứ của con sẽ trở thành cát bụi.” Vì vậy, hãy sử dụng mọi thứ một cách đáng giá. Hãy tiếp tục mở trường đại học kiêm bệnh viện tâm linh nơi mọi người sẽ trở nên mãi khỏe mạnh và mãi giàu có. Rất nhiều thu nhập được tạo ra thông qua đó. Các con nhận được sức khỏe thông qua yoga và sự giàu có bằng cách biết chu kỳ. Vì thế, hãy tiếp tục mở những trường đại học kiêm bệnh viện như vậy trong mỗi ngôi nhà. Ở những nơi có nhiều người quan trọng, hãy mở một trung tâm lớn để nhiều người có thể đến. Hãy viết lên tấm bảng của các con giống như những người chữa bệnh tự nhiên. Người Cha thay đổi bản tính của mọi người và làm cho nó thanh khiết. Vào lúc này, tất cả đều ô trọc. Chính Người Cha làm cho toàn thế giới trở nên mãi khỏe mạnh và mãi giàu có, và bây giờ Người đang dạy các con. Các con là những người con ngọt ngào nhất. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy gắn bản thân con vào việc làm phục vụ tâm linh trong suốt kiếp sinh vô giá này. Hãy phục vụ Bharat nói riêng và toàn thế giới nói chung.

2. Để sử dụng mọi thứ con có một cách đáng giá, hãy dâng chúng trực tiếp cho Thượng đế. Hãy mở một bệnh viện kiêm trường đại học tâm linh.

Lời chúc phúc: Mong con tự do khỏi mọi sự lôi cuốn và trải nghiệm niềm vui siêu giác quan bằng trạng thái liên tục ổn định của con.

Khi con trở nên tự do khỏi mọi sự thu hút của các giác quan và mọi mối quan hệ, thì sau đó con sẽ trải nghiệm được niềm vui siêu giác quan. Khi con bị ảnh hưởng bởi bất kỳ giác quan nào, thì những sức hút đa dạng phát sinh từ đó sẽ tạo ra trở ngại cho con trong việc trải nghiệm niềm vui siêu giác quan và ở trong niềm hạnh phúc. Chỉ khi trí tuệ của con trở nên tự do khỏi mọi sự thu hút và ổn định vào chỉ một điều, thì mọi biến động sẽ kết thúc. Sau đó bằng cách có được trạng thái liên tục ổn định, mà con sẽ trải nghiệm được niềm vui siêu giác quan.

 

Khẩu hiệu: Hãy giữ đường kẻ trong trí tuệ con liên tục rõ ràng và con sẽ có khả năng biết được cảm nhận của người khác.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Dấu hiệu của một Brahmin cao quý hướng thượng là luôn vững vàng, không dao động giữa bất kỳ kiểu biến động nào. Thế giới có thể biến động, nhưng các con những linh hồn cao quý không thể dao động. Vì sao? Bởi vì con đã biết mọi cảnh của vở kịch. Những linh hồn tràn đầy kiến thức và mạnh mẽ luôn duy trì trạng thái kiên định vững vàng một cách thường trực và tự nhiên. Vì vậy, đừng bao giờ để bầu không khí làm cho sợ hãi, mà hãy luôn liên tục không sợ hãi chút nào.

 

39 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page