top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

25 05 2026 Sakar Murli

25/05/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, mỗi người các con nên tự hỏi bản thân: Tôi đã chinh phục được các giác quan thể lí của mình chưa? Liệu có giác quan thể lí nào còn lừa phỉnh tôi không?

Câu hỏi: Mỗi người các con nên hứa với bản thân điều gì để trở nên thoát nghiệp (karmateet)?

Trả lời: Hãy hứa với bản thân rằng không một giác quan thể lí nào sẽ gây ra quậy phá nữa. Tôi phải kiểm soát các giác quan của tôi. Tôi nhất định phải thực hành mọi lời chỉ dẫn mà Baba đã trao. Baba nói: Các con ngọt ngào, nếu con muốn trở nên thoát nghiệp (karmateet) thì đừng thực hiện những hành động tội lỗi thông qua bất kỳ giác quan thể lí nào của mình. Maya rất quyền năng. Đôi mắt rất dễ lừa phỉnh con, vì vậy các con phải bảo vệ bản thân mình thật cẩn thận.

Om shanti. Các con có đang ngồi ở đây trong ý thức linh hồn không? Hãy tự hỏi bản thân điều này. Mỗi người các con phải tự hỏi bản thân về mọi điều. Người Cha đang chỉ cho các con con đường: Hãy tự hỏi bản thân: Tôi có đang ngồi ở đây trong ý thức linh hồn không? Tôi có đang tưởng nhớ đến Người Cha không? Đây là đội quân tâm linh của con. Trong các đội quân khác, chỉ có những người trẻ tuổi mới được gia nhập. Trong đội quân này, có người trẻ mới chỉ 14 hoặc 15 tuổi, những người già 90 tuổi, và cả trẻ nhỏ. Đây là đội quân để chinh phục Maya. Mỗi người các con phải chinh phục Maya và đạt được của thừa kế vô hạn từ Người Cha bởi vì Maya rất quyền năng. Các con có thể tự hiểu rằng Maya rất quyền năng. Mỗi giác quan thể lí đều gây ra rất nhiều sự lừa phỉnh. Giác quan thể lí nào lừa phỉnh con nhiều nhất? Chính là đôi mắt lừa phỉnh con nhiều nhất. Một người dù đã có vợ, nhưng khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, anh ta nhanh chóng trở nên bị thu hút bởi cô ấy. Đôi mắt lừa phỉnh anh ta nhiều đến mức trái tim anh ta muốn được chạm vào cô ấy. Đã được giải thích cho các con rằng trí tuệ của con phải luôn hiểu rằng các con là Brahma Kumar và Kumari, là anh chị em của nhau. Maya lừa phỉnh con rất nhiều, theo một cách rất tinh vi và thầm lặng. Đây là lí do vì sao con cũng nên viết trong tấm biểu đồ hàng ngày của con để xem giác quan thể lí nào đã lừa phỉnh con. Đôi mắt là kẻ thù tệ nhất. Do đó, con nên viết rằng khi con nhìn thấy người này người kia, đôi mắt con đã bị thu hút. Có ví dụ về Surdas (người đã tự làm mù đôi mắt của mình vì anh ta đã bị đôi mắt lừa phỉnh). Anh ta đã tự làm mù đôi mắt của mình. Khi con kiểm tra bản thân, con sẽ thấy đôi mắt của con lừa phỉnh con nhiều nhất. Đôi khi, một người đàn ông bỏ vợ để say mê một người phụ nữ xinh đẹp khác. Nếu ai đó hát hay và trang điểm đẹp, đôi mắt sẽ rất nhanh chóng bị thu hút về phía đó. Vậy nên Baba nói: Đôi mắt này lừa phỉnh con rất nhiều. Mặc dù con có thể đang làm phục vụ, nhưng đôi mắt của con lại lừa phỉnh con rất nhiều. Các con phải hết sức cẩn trọng với kẻ thù này. Bằng không, được hiểu rằng con đang tự hủy hoại vị trí của chính mình. Những người con khôn ngoan hiểu biết nên ghi vào cuốn nhật ký rằng: Khi tôi nhìn thấy người này người kia, ánh mắt tôi bị thu hút bởi người đó. Trong trường hợp đó, các con nên tự trừng phạt mình! Trên con đường thờ cúng cũng vậy, nếu trí tuệ của họ lang thang khắp nơi trong khi đang cầu nguyện, họ sẽ tự véo mình. Khi có một người phụ nữ như thế đến trước mặt con thì con nên tránh đi. Đừng chỉ đứng đó nhìn cô ta. Đôi mắt gây ra rất nhiều sự lừa phỉnh và đó là lý do vì sao các ẩn sĩ ngồi nhắm mắt. Đàn ông ngồi ở phía trước và phụ nữ ngồi ở phía sau. Có một số ẩn sĩ không nhìn vào phụ nữ chút nào. Các con phải thực hiện rất nhiều nỗ lực. Để đạt được vận may vương quốc thế giới thì không phải chuyện nhỏ! Những người ngoài kia có thể kiếm được mười, mười hai, hai mươi nghìn, một đến hai trăm nghìn, hoặc một triệu. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ giờ đây sẽ bị hủy diệt. Các con sẽ nhận được của thừa kế bất diệt; con sẽ đạt được tất cả. Không có gì để đạt được mà con phải đau đầu khổ sở vì nó cả. Có sự khác biệt như ngày và đêm giữa lúc cuối của thời kỳ sắt và buổi đầu của thời kỳ vàng. Chẳng có gì ở đây cả. Bây giờ là thời kì chuyển giao hướng thượng nhất của con. Các con chắc chắn phải viết thuật ngữ “hướng thượng nhất”.

Thượng Đế không mất nhiều thời gian để thay đổi con người thành thánh thần. Bây giờ các con đã trở thành Brahmin. Con người đang ở trong bóng tối hoàn toàn. Có nhiều người sẽ không thể nhìn thấy thiên đường. Người Cha nói: Các con, lối sống của con là lối sống mang đến rất nhiều niềm hạnh phúc. Con người không hiểu bất cứ điều gì. Ngay cả người dân Bharat cũng đã quên mất thiên đường là gì. Người Đạo Thiên Chúa vẫn nói về sự tồn tại của thiên đường. Lakshmi và Narayan được gọi là nam thần và nữ thần. Vì vậy, chắc chắn chỉ có duy nhất Thượng Đế mới làm cho họ trở nên như thế. Người Cha giải thích: Các con phải thực hiện rất nhiều nỗ lực. Hãy nhìn vào tấm biểu đồ của con mỗi ngày để xem có giác quan thể lí nào lừa phỉnh con hôm nay không. Ngay cả cái miệng cũng lừa phỉnh con rất nhiều. Những ngày đầu, Baba thường tổ chức một phiên tòa để mọi người thú nhận những lỗi lầm mình đã mắc phải: Tôi đã lén lấy thứ gì và ăn. Thậm chí những người con gái xuất thân từ những gia đình rất tốt cũng thừa nhận điều này. Maya tấn công các con theo cách này. Ăn thứ gì đó lén lút thì cũng là ăn cắp. Thức ăn đó là từ yagya của Shiv Baba! Điều đó là rất tệ. Những ai ăn cắp dẫu chỉ một cọng rơm thì cũng giống như kẻ ăn cắp hàng trăm nghìn. Maya hoàn toàn tóm lấy mũi của chúng. Đây là thói quen rất tệ. Con sẽ trở thành gì nếu con có thói quen tệ như thế? Việc đi đến thiên đường thì không phải chuyện lớn nhưng có sự khác biệt về cấp bậc địa vị ở đó. Có sự khác biệt lớn giữa vua và thần dân. Các giác quan thể lí lừa phỉnh con rất nhiều. Các con nên cẩn trọng với chúng. Nếu con muốn đạt được vị trí cao, con phải đi theo lời chỉ dẫn của Người Cha hoàn toàn. Người Cha trao lời chỉ dẫn còn Maya xen vào giữa và tạo ra trở ngại. Người Cha nói: Đừng quên điều này! Nếu không, sẽ có sự hối hận vô cùng lớn vào lúc cuối. Sau đó, con cũng sẽ có linh ảnh về sự thất bại của mình.

Bây giờ, con nói rằng con sẽ thay đổi từ con người bình thường thành Narayan, nhưng con phải tự kiểm tra bản thân và cũng hãy viết biểu đồ của con. Có nhiều người thấy thật khó hiểu điều này hoặc không thực hành điều này. Tuy nhiên, Baba nói: Con sẽ tiến bộ rất nhiều nếu làm điều này. Con nên viết biểu đồ của mình cho cả ngày. Đôi mắt lừa dối con người rất nhiều. Khi ai đó nhìn thấy người khác, anh ta sẽ nghĩ rằng người đó thật dễ thương và sẽ bắt chuyện với cô ta. Sau đó, trái tim anh ta mong muốn tặng quà hoặc mời cô ta đi ăn những món ngon. Anh ấy sẽ liên tục nghĩ về cô ấy. Các con hiểu rằng việc này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Các giác quan thể lí lừa phỉnh con rất nhiều bởi vì đây là vương quốc của Ravan. Người Cha nói: Ở đó thì không phải lo lắng gì cả, vì ở đó không tồn tại vương quốc của Ravan. Hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Nếu ở đó mà cũng có lo lắng, thì thiên đường và địa ngục sẽ khác nhau ở điểm nào? Các con đang học với Thượng Đế để đạt được vị trí rất cao. Người Cha giải thích: Maya khiến cho các con phỉ báng Ta. Các con đã phỉ báng Ta và Ta đến để nâng đỡ các con. Các con, nếu con đã có ánh nhìn ô trọc thì con sẽ gây ra thua lỗ mất mát cho chính mình. Đích đến này rất cao. Đây là lí do vì sao Baba nói: Hãy nhìn vào tấm biểu đồ của con để xem: Tôi có thực hiện bất kì hành động tội lỗi nào không? Tôi có dối lừa ai không? Bây giờ, các con phải trở thành người chinh phục hành động tội lỗi. Không ai ngoại trừ các con mới biết về kỉ nguyên của những người chinh phục hành động tội lỗi. Người Cha giải thích rằng đã 5000 năm trôi qua kể từ kỉ nguyên của những người chinh phục hành động tội lỗi. Sau đó, khi họ thực hiện các hành động tội lỗi, họ bước vào con đường tội lỗi. Có những thuật ngữ: hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi. Những hành động mà con người thực hiện trong vương quốc của Maya là tội lỗi. Không có thói tật trong thời kì vàng; vì vậy, cũng không có phạm tội ở đó. Chỉ có các con mới biết những điều này bởi vì mỗi người các con đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức. Các con đã trở thành những người có con mắt thứ ba. Chính Người Cha làm cho các con trở thành trikaldharshi và trinetri. Bởi vì các con đã trở thành hữu thần nên con cũng trở thành trikaldharshi. Con đã biết bí mật của toàn bộ vở kịch này trong trí tuệ của con. Có thế giới vô hình, vùng tinh tế, thế giới hữu hình, chu kì của 84 kiếp cũng như nguồn gốc của những nhà sáng lập tôn giáo khác. Họ không thể trao ban sự cứu rỗi cho các con. Thậm chí họ cũng không thể được gọi là những guru. Chỉ duy nhất Người Cha là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả. Tất cả mọi người giờ đây đều nhận được sự cứu rỗi. Những người đó là người sáng lập các tôn giáo, chứ không phải là guru (người dẫn dắt tâm linh). Những người sáng lập tôn giáo là công cụ để thiết lập tôn giáo đó; họ không trao ban sự cứu rỗi cho bất kì ai. Không ai có thể nhận được sự cứu rỗi bằng cách tưởng nhớ đến họ, và tội lỗi cũng không thể được xóa bỏ bằng cách này. Tất cả những điều đó đều là thờ cúng.

Người Cha giải thích: Maya rất quyền năng. Có cuộc chiến với bà ta. Các con là Đội quân Shiv Shakti Pandava. Tất cả các con là những Pandava, những người dẫn đường; các con chỉ cho mọi người con đường đi đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Các con là những người dẫn đường. Con nói với mọi người nhớ đến Người Cha để tội lỗi của họ được loại bỏ. Nếu sau đó mà ai đó thực hiện những hành động tội lỗi thì họ tích lũy sự trừng phạt gấp trăm lần. Hết mức có thể, đừng phạm bất kì hành động tội lỗi nào. Các giác quan thể lí lừa phỉnh con rất nhiều; Người Cha hiểu điều này từ hoạt động của mỗi người. Các con trải nghiệm những cơn bão của Maya. Chỉ khi có ý thức về nam nữ thì mới có những cơn bão. Vì vậy, hãy kiểm soát đôi mắt của mình. Tôi là con của Shiv Baba. Một số người con thậm chí còn hứa với Người Cha và đã cột rakhi nhưng bất chấp điều đó, Maya lừa dối họ rất nhiều và họ không thể tự giải thoát chính mình. Chỉ khi con kiểm soát được các giác quan thì con mới có thể đạt đến trạng thái thoát nghiệp. Rất dễ để nói rằng con sẽ trở thành Lakshmi hoặc Narayan nhưng cũng cần phải có sự thấu hiểu. Người Cha nói: Hãy mang những lời chỉ dẫn vào thực hành thực tế. Hãy tiếp tục nói: Baba, Baba! Chúng con sẽ đạt được trọn vẹn của thừa kế từ Baba. Chúng con sẽ không bao giờ tìm thấy một Người Thầy vĩ đại như thế ở bất kì đâu khác. Nếu ngay cả các vị thần cũng không biết những điều này thì làm thế nào mà những người ở các tôn giáo khác đến sau này có thể biết được? Baba nói: Ngay cả nếu người này nói gì đó thì hãy xem đó như là Shiv Baba đang nói. Đừng nghĩ rằng Dada này đang nói. Đây là cỗ xe của Ta. Ông ấy có thể làm gì? Ta đang trao cho các con vương quốc. Cỗ xe này không làm được điều đó. Ông ấy là kẻ ăn mày hoàn toàn. Ông ấy cũng đang đạt được của thừa kế từ Baba. Cũng giống như các con đang nỗ lực thì người này cũng đang nỗ lực như thế. Ông ấy cũng đang sống cuộc đời học trò. Ta đã mượn lấy cỗ xe này. Bây giờ ông ấy là ô trọc. Các con giờ đây đang học để trở thành những vị thần xứng đáng được tôn thờ, trở thành những vị thần từ con người. Nếu điều này không nằm trong vận may của ai đó thì họ sẽ nói rằng họ nghi ngờ về việc Baba đến và dạy học, và rằng họ chẳng hiểu gì cả. Tội lỗi của con không thể được loại bỏ mà không có sự tưởng nhớ đến Người Cha. Sau đó, con sẽ phải chịu sự trừng phạt.

Một vương quốc đang được thiết lập. Một vị vua có nhiều người hầu. Baba từng có mối liên hệ với nhiều vị vua. Người hầu gái được tặng như một phần của hồi môn. Vì ở đây có rất nhiều người hầu gái, hãy tưởng tượng xem sẽ có bao nhiêu người hầu gái trong thời kỳ vàng. Đây cũng là một vương quốc đang được thiết lập. Baba biết mỗi người đang làm gì. Baba có thể cho bất kỳ ai trong số các con biết, từ biểu đồ của con rằng, nếu con chết vào lúc này thì con sẽ trở thành gì. Các con sẽ đạt trạng thái thoát nghiệp vào lúc cuối, theo thứ hạng. Đây là nguồn thu nhập của con. Mọi người bận rộn kiếm sống đến nỗi họ dùng điện thoại ngay cả trong bữa ăn. Những người như thế không thể tiếp nhận được kiến ​​thức này. Chỉ những người nghèo và những người bình thường mới đến đây. Người giàu nói rằng họ không có thời gian. Oho! Tất cả những gì các con cần làm là nhớ đến Người Cha để tội lỗi của con được loại bỏ. Baba đã nhiều lần giải thích điều này cho những người con ngọt ngào nhất. Hãy trao bức thông điệp cho mọi người để không ai có thể nói rằng họ không biết Shiv Baba đã đến. Trong suốt cả ngày, chỉ cần tiếp tục nói: Baba, Baba. Một số người con gái nhớ Baba rất nhiều. Một số chỉ cần nhắc đến tên Shiv Baba là họ đã rơi những giọt nước mắt của tình yêu thương. Chúng rất háo hức được đến gặp Người. Chúng thậm chí còn chưa từng nhìn thấy Baba mà vẫn khao khát được gặp Người đến như thế, trong khi có những đứa con đã thấy Người rồi mà vẫn không tin Người. Chúng rơi những giọt nước mắt yêu thương ngay cả khi đang ngồi ở xa. Quả là kỳ diệu! Nhiều người còn có linh ảnh về Brahma. Khi các con tiến bộ hơn, nhiều người sẽ có linh ảnh. Khi một người sắp qua đời, nhiều người khác đến bên cạnh và bảo người đó hãy nhớ đến Thượng Đế. Các con cũng nên nhớ đến Shiv Baba. Người Cha nói: Các con, hãy tiếp tục bù đắp thời gian đã mất trong nỗ lực của mình. Bất cứ khi nào có cơ hội, hãy tận dụng thời gian cho nỗ lực. Nguồn thu nhập rất lớn. Có những người, dù các con có giải thích thế nào đi nữa, nó cũng không thể đọng lại trong trí tuệ của họ. Người Cha nói: Đừng trở nên như thế. Hãy mang lại lợi ích cho chính bản thân con. Hãy tuân theo shrimat của Người Cha. Người Cha đang làm cho các con trở thành những người cao quý hướng thượng nhất. Đây là mục tiêu và mục đích của con. Baba tiếp tục chỉ cho các con nhiều cách để làm phục vụ. Các con phải trao cho mọi người thông điệp để họ hiểu rằng các con đang nói sự thật. Chỉ thông qua cuộc chiến này mới có bình an và hạnh phúc ở Bharat nói riêng và thế giới nói chung. Các con phải in những tờ rơi như thế bằng tất cả các ngôn ngữ. Bharat rất rộng lớn. Mọi người đều phải biết điều đó để không ai có thể nói rằng họ không biết. Các con sẽ nói: "Ồ! Nhưng chúng tôi đã thả tờ rơi từ máy bay, in chúng trên báo chí mà các bạn vẫn không thức tỉnh." Điều này cũng đã được cho thấy. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy kiểm tra tất cả các thói quen xấu mà con có ở trong con và thực hiện nỗ lực để loại bỏ chúng. Hãy giữ tấm biểu đồ của con với sự trung thực. Hãy tuân theo lời chỉ dẫn của Người Cha.

2. Đừng thực hiện bất cứ điều gì khiến con làm mất đi danh dự của Người Cha. Hãy quan tâm đến sự tiến bộ của chính mình. Đừng có bất kỳ dấu vết của ánh nhìn không tốt nào.

Lời chúc phúc: Mong con tuân theo mọi mệnh lệnh, dù là mệnh lệnh hữu hình hay mệnh lệnh tinh tế, và trở nên hoàn toàn vâng lời Người Cha.

Những người con vâng lời trong việc đi theo các mệnh lệnh tinh tế sẽ phát triển sức mạnh để làm theo các mệnh lệnh hữu hình. Mệnh lệnh tinh tế và chính yếu là: Hãy liên tục ở trong sự tưởng nhớ và trở nên thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Đừng để có bất kỳ sự ô trọc hay không sạch sẽ rõ ràng nào trong suy nghĩ của con. Nếu những tâm ấn cũ, ô trọc của con chạm đến suy nghĩ, thì con không thể được gọi là Vaishnav hoàn hảo hay hoàn toàn thanh khiết. Vì vậy, đừng có dù chỉ một suy nghĩ mà không làm theo mệnh lệnh; khi đó con sẽ được gọi là người vâng lời hoàn toàn.

Khẩu hiệu: Biết đến Người Cha và nói “Baba” từ tận đáy lòng là điểm đặc biệt lớn nhất.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Để giữ cho trạng thái của con luôn ổn định vững vàng, hãy trở thành một karma yogi. Dù bất kỳ kiểu người nào xuất hiện trước mặt một karma yogi, thì người đó vẫn luôn giữ mình yêu thương và tách rời. Thông qua kiến thức này, người ấy nhận thức được đó chỉ là vai diễn mà mỗi người thể hiện. Người ấy sẽ xem những người tốt là tốt và giữ thái độ quan sát tách rời. Còn đối với những người không tốt, người ấy vẫn sẽ quan sát tách rời với ánh nhìn đầy lòng nhân từ. Trong trạng thái của lòng nhân từ, họ sẽ có những mong ước tốt lành và mang lại lợi ích để giúp người kia chuyển hóa. Đây là cách để giữ cho trạng thái của con luôn ổn định.

 

 

 

23 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page