23 05 2026 Sakar Murli
23/05/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Ravan đã gây ra cho các con quá nhiều đau khổ, vì vậy Thượng Đế, Đấng Bảo Vệ các Tín đồ bây giờ đã đến để loại bỏ đi nỗi thống khổ của con.
Câu hỏi: Hai dấu hiệu chính yếu của những người con xứng đáng là gì?
Trả lời: 1. Những người con xứng đáng luôn đi theo mẹ và cha và đạt được ngai vàng của họ. Họ gắn mình trong việc thực hiện nỗ lực rất nhiều.
2. Họ rất trung thực với Người Cha. Họ có trái tim trung thực để luôn tuân theo shrimat. Nếu con không có sự trung thực bên trong mình, con không thể ở trong sự tưởng nhớ.
Bài hát: Không ai độc đáo như Vị Chúa Tể Ngây Thơ.
Om shanti. Các con, những người con ngọt ngào nhất đã nghe bài hát này của con đường thờ cúng. Các tín đồ không hiểu ý nghĩa của bài hát này. Các con đã trở thành những người con của Thượng Đế. Thượng Đế là Đấng Bảo Vệ các tín đồ. Các con cũng là những người bảo vệ các tín đồ; các con bảo vệ các tín đồ. Những tai họa nào mà các tín đồ phải trải nghiệm khiến họ cầu gọi Thượng Đế đến để bảo vệ họ? Các tín đồ phải chịu rất nhiều đau khổ từ Ravan. Cộng đồng của Ravan đang phải chịu đựng rất nhiều nỗi thống khổ. Vì vậy, họ mới nhớ đến Vị Chúa Tể Ngây Thơ. Đó là cộng đồng của Ravan, trong khi đây là cộng đồng của Rama. Các tín đồ không biết Đấng Bảo Vệ họ là ai. Mặc dù họ hát rằng Vị Chúa Tể Ngây Thơ là Đấng Bảo Vệ, nhưng họ không biết Người bảo vệ họ bằng cách nào. Các con giờ đây hiểu rằng Shiv Baba, Vị Chúa Tể Ngây Thơ sẽ cải sửa những gì đã bị hư hỏng.
Thế giới không biết Thượng Đế là ai. Nếu họ mà biết Thượng Đế, thì họ cũng biết đầu, giữa và kết thúc tạo vật của Người. Họ không biết Thượng Đế cũng như không biết đến tạo vật của Người. Do đó, một cộng đồng người như thế được gọi là mù lòa. Phía bên này là tất cả các con, những người đã nhận được linh ảnh thánh thiện. Tên của các con là Brahma Kumar và Kumari. Cái tên được viết trên tấm bảng là: Trường Đại Học Tâm Linh Thế Giới Brahma Kumaris. Nó không chỉ là Brahma Kumaris. Người Cha Nhân Loại là Brahma. Một người cha có cả con trai và con gái. Chỉ Prajapita Brahma mới có rất nhiều con. Vì vậy, các con nên hiểu rằng ông ấy là người cha vô hạn. Các con cũng biết rằng chỉ duy nhất Người Cha mới tạo ra Brahma, Vishnu và Shankar và Người cũng được gọi là Đấng vô hình. Người là Người Cha vô hạn. Các con cũng biết rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao tạo ra các tạo vật thông qua Brahma. Toàn bộ tạo vật của Người, tất cả con người, thực chất chính là triều đại của Shiva. Giờ đây, các con đã trở thành những người con của Prajapita Brahma. Đây là một sự sáng tạo mới. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, tạo ra tạo vật thông qua Prajapita Brahma. Vì vậy, các con được gọi là Brahma Kumar và Kumari. Có rất nhiều những người con vô hạn, do đó, họ chắc chắn phải đạt được của thừa kế vô hạn. Các con biết rằng Shiv Baba đã nhận nuôi các con những Brahma Kumar và Kumari. Shiv Baba nói: Các con là con của Ta. Các con, những linh hồn cũng là vô hình. Tuy nhiên, kiến thức được tiếp nhận trong hình hài hữu hình.
Các con biết rằng con thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Sự sáng tạo diễn ra ở đây, thông qua Brahma. Ngày sinh của Shiva được kỉ niệm ở đây. Người nhận kiếp sinh trong mảnh đất ô trọc này. Người Cha nói: Bharat đã từng là thiên đường thanh khiết. Bây giờ nó được gọi là địa ngục, mảnh đất ô trọc dơ bẩn. Nó phải trở lại thành thiên đường. Có trong trí tuệ của các con rằng Shiv Baba đang dạy chúng ta Raja Yoga một lần nữa và làm cho chúng ta trở nên thanh khiết. Người ta hát rằng Đấng Thanh Lọc là Thượng Đế, là Đấng Bảo Vệ các tín đồ. Chỉ có các tín đồ mới cầu gọi. Mặc dù họ ô trọc nhưng họ không xem bản thân họ là ô trọc. Người Cha giải thích rằng tất cả các con đều ô trọc. Thời kì vàng được gọi là thế giới thanh khiết, còn thời kì sắt được gọi là thế giới ô trọc.
Tất cả mọi điều Người Cha nói với các con đều đúng đắn. Không thể có bất cứ điều gì tồn tại hàng trăm nghìn năm. Con người đang ở trong bóng tối cực độ. Họ nghĩ rằng thời kì sắt vẫn còn ở buổi sơ khai. Các con biết rằng cái chết chỉ ở ngay phía trước. Chỉ ở thời kì chuyển giao mà các con mới nói về bóng tối và ánh sáng. Bây giờ, các con đã đi vào ánh sáng hoàn toàn. Con sẽ không thể nói về những điều này trong thời kì vàng; kiến thức này không tồn tại ở đó. Người Cha ngồi đây vào thời gian này và giải thích cho các con rằng, trong thời kì vàng, con thuộc về dòng tộc triều đại mặt trời và vào lúc cuối, các con trở thành một phần của dòng tộc triều đại tiện dân. Bây giờ, các con đã trở thành một phần của dòng tộc Brahmin. Các con thuộc về dòng tộc Brahmin hướng thượng nhất; các con là cao quý nhất. Đây là dòng tộc thuộc Thượng Đế. Khi con đến với Người Cha, Người hỏi các con: Con đã đến với ai? Các con trả lời: Chúng con đến với Người Cha. Có hai người cha: một là người cha đời thường và Một là Đấng từ nơi vượt thoát thế giới này. Người Cha của tất cả các saligram thì chỉ duy nhất là Shiva mà thôi.
Kiến thức này tiếp tục nhỏ giọt vào trong trí tuệ của con. Chúng ta là những người con của một Người Cha, từ Người mà chúng ta đạt được của thừa kế của mình. Đấng vô hình trao của thừa kế thông qua con người hữu hình. Đích thân Người Cha nói: Ta đến và đi vào một cơ thể bình thường. Bây giờ Người Cha nói: Các con, mong con ý thức linh hồn! Hãy xem bản thân con là linh hồn. Cơ thể này là hoại diệt trong khi linh hồn là bất diệt. Chính linh hồn chứ không phải cơ thể mới nhận 84 kiếp. Cơ thể liên tục thay đổi và nó cũng có những người thân và bạn bè khác nhau. Linh hồn giờ đây phải nhận lấy của thừa kế từ Người Cha vô hạn, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Các con lắng nghe rồi hấp thụ điều này. Tâm ấn tồn tại bên trong các con những linh hồn. Tâm ấn luôn ở trong linh hồn. Con sẽ không nói rằng đó là tâm ấn của cơ thể. Không, đó là tâm ấn của các con những linh hồn mà đang ở trong trạng thái ô trọc hoàn toàn. Giờ đây con phải thay đổi chúng. Có câu nói rằng: Cơ thể là vĩnh cửu. Cơ thể trở nên vĩnh cửu giống như cây kalpa (cây nhân loại). Nghĩa là, nó có tuổi thọ dài lâu. Các con biết rằng tuổi thọ ở đây rất ngắn. Có người chỉ đang ngồi ở đâu đó cũng có thể trải nghiệm cái chết bất thình lình khi tuổi đời còn rất trẻ. Bây giờ, các con đang chinh phục cái chết. Cái chết không bao giờ đến với các con ở đó. Không ai rời bỏ cơ thể một cách bất thình lình ở đó. Con biết rằng cơ thể này bây giờ đã trở nên già cỗi. Con phải từ bỏ nó và nhận lấy một cơ thể mới. Ở đó, họ chơi đàn harmonium khi linh hồn rời bỏ cơ thể cũng như vào lúc sinh ra. Ở đó không có chuyện khóc lóc.
Ví dụ về con bướm đêm vo ve đã được giải thích cho các con. Các con là những Brahmin. Cụm từ “Brahmin” và “brahmari” (những con bướm đêm vo ve) có phiên âm khá giống nhau. Các con cũng làm công việc giống như những con bướm đêm ấy. Quả là kỳ diệu. Những ví dụ về bướm đêm, con rùa và con rắn đều được nhắc đến trong các kinh sách. Các ẩn sĩ cũng đưa ra những ví dụ này. Bây giờ các con đang được Người Cha trao tất cả những hiểu biết này. Đó là con đường thờ cúng, nơi mà họ chỉ nhớ đến quá khứ. Mọi thứ diễn ra ở đây rồi sẽ được nhớ đến sau này. Chỉ duy nhất vào thời gian này mà Người Cha mới đi vào cơ thể này. Người này (Brahma) không thể được gọi là Thượng Đế. Đó chỉ là niềm tin mù quáng. Có những người gọi Rama và Krishna là Thượng Đế. Họ thậm chí còn nói rằng Rama và Krishna hiện diện ở khắp mọi nơi. Một số đi theo con đường của Radhe, một số đi theo con đường của Krishna. Những người có niềm tin vào Radhe thì nói rằng ở đâu họ cũng chỉ nhìn thấy Radhe, những ai tin vào Krishna thì nói ở đâu họ cũng chỉ nhìn thấy Krishna. Những người tin vào Rama thì chỉ thấy Rama ở khắp mọi nơi. Họ nghĩ rằng Rama cao quý hơn Krishna bởi vì Rama đã được mô tả ở trong thời kì bạc, còn Krishna được mô tả ở trong thời kì đồng. Có quá nhiều sự vô minh! Bây giờ, Người Cha đang giải thích cho các con. Có rất nhiều Brahma Kumar và Kumari, vì vậy, chắc chắn phải có người cha vô hạn. Các con có thể hỏi bất kì ai xem họ đã từng nghe đến cái tên Prajapita Brahma chưa.
Người Cha tạo ra tạo vật mới của thiên đường. Được nhớ rằng các Brahmin được tạo ra thông qua Brahma. Các con không thể đạt được của thừa kế từ Ông Nội cho đến khi con trở thành Brahmin, những tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma. Các con, những người con vô hạn đạt được của thừa kế vô hạn chỉ từ Người Cha mà thôi. Các con thực sự đã nhận được nó. Các con đã từng là cư dân của thiên đường. Bây giờ con đã trở thành cư dân của địa ngục. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao bây giờ đang tạo ra mảnh đất Vishnu, thiên đường, thông qua Prajapita Brahma. Đây là điều thật dễ dàng. Shiv Baba hỏi: Trước đây, các con đã từng có kiến thức này chưa? Linh hồn này (Brahma) nói: Ta đã từng không hề có kiến thức này. Ta cũng từng thờ phụng Vishnu. Chúng ta, những người từng xứng đáng được tôn thờ thì bây giờ đã trở thành người đi thờ cúng. Baba giờ đây đã đến và một lần nữa đang làm cho chúng ta, những người đi thờ cúng trở thành những vị thần xứng đáng được tôn thờ. Các con nên có niềm hạnh phúc này ở trong con. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao đã đến và nhận nuôi các con. Con người nhận nuôi con người. Có nhiều người nhận nuôi những đứa trẻ vì họ không có con cái của riêng mình. Người Cha biết rằng tất cả những người con của Người giờ đây thuộc về Ravan và đây là lí do vì sao Người phải đến một lần nữa và nhận nuôi các con. Người nhận nuôi các con của Người thông qua Brahma.
Sự nhận nuôi này thật tuyệt vời. Chỉ có các con mới biết rằng Shiv Baba đã nhận nuôi các con thông qua Brahma. Shiv Baba nói: Ta đã nhận nuôi các con để trao cho các con của thừa kế niềm hạnh phúc vô hạn. Brahma này không thể trao nó cho các con. Prajapita Brahma cũng là con người. Con người không thể trao kiến thức này. Chỉ có Đại Dương Kiến Thức, Người Cha Tối Cao vô hình, Linh Hồn Tối Cao mới ngồi đây và trao cho các con kiến thức này. Không phải Brahma mà cũng không phải Vishnu được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Lời ca ngợi của cả ba là khác biệt. Chỉ có duy nhất một Người Cha mới là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc. Con người ở khắp nơi trên thế giới đều cầu gọi đến Người. Trong tiếng Anh, họ nói rằng Người là Đấng Giải Thoát. Các con phải được giải thoát khỏi những người gây cho con đau khổ. Người Cha đến đây và giải thoát cho các con khỏi Ravan. Vương quốc của Ravan cũng ở đây. Chính ở đây mà họ mới thiêu đốt Ravan. Họ đốt hắn ta rồi sau đó đi và cướp bóc kho báu vàng ở đảo Lanka. Họ không hiểu gì về việc Ravan là ai hoặc khi nào thì hắn ta trở thành kẻ thù. Họ tin rằng Sita, vợ của Rama, đã bị bắt cóc. Họ không hiểu rằng tất cả chúng ta đều là những nàng Sita, rằng chúng ta đang bị giam cầm trong ngục tù của Ravan.
Nhiều người ngồi kể những câu chuyện tôn giáo, nhưng không ai thực sự có kiến thức này. Shiv Baba nói: Ta, Cư Dân của mảnh đất xa xôi đã đến đây, đi vào mảnh đất nước ngoài. Thế giới ô trọc này đã cũ; nó là thế giới của Ravan. Con người cầu gọi: “Hỡi Baba, xin hãy đến; chúng con đã trở nên ô trọc”. Người Cha nói: Ta phải đến và đi vào thế giới ô trọc này để thanh lọc các con. Ta phải đi vào cơ thể của người mà đã từng có cơ thể thanh khiết số một. Người mà đã từng xinh đẹp còn bây giờ đã trở nên xấu xí. Đây là quả là điều kì diệu. Không ai biết lí do vì sao Shri Krishna được gọi là người xấu xí và xinh đẹp. Có phải chỉ có Shri Krishna mới bị rắn cắn không? Không có rắn trong thời kì vàng. Người Cha nói: Vì Ta, hãy trở nên thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này và con sẽ trở thành chủ nhân thế giới thanh khiết. Đơn giản hãy nhớ đến Ta và trở nên thanh khiết! Hãy nhớ Alpha, rồi sau đó là beta, nghĩa là vương quốc sẽ thuộc về các con. Đây là Raja Yoga dễ dàng, vương quốc dễ dàng. Ngay khi đứa trẻ được sinh ra, nó nhận được quyền đối với của thừa kế. Ở đây cũng vậy, các con biết rằng, vì con thuộc về Người Cha cho nên các con có quyền đối với vương quốc thiên đường. Người Cha nói: Từ hoàn toàn thanh khiết, bây giờ các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Bây giờ, con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết trở lại. Chỉ mất một giây để dạy yoga và kiến thức này. Ngay khi một đứa trẻ chào đời, nó đã có niềm tin rằng mình là người thừa kế. Bây giờ con đã thuộc về Người Cha, vì vậy, của thừa kế vương quốc là của con. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều sẽ trở thành vua hay hoàng hậu. Đây là Raja Yoga. Tất cả đều được cần đến: Vua, hoàng hậu, thần dân, người giàu và người nghèo. Đây là lí do vì sao, trên con đường thờ cúng, người ta lần chuỗi tràng hạt của Rudra. Con biết rằng con đã đến đây để học Raja Yoga. Bằng cách đi theo mẹ và cha, con sẽ trở thành một phần của triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng. Những người con xứng đáng là những người đi theo mẹ và cha và đạt được ngai vàng của mình. Các con phải thực hiện rất nhiều nỗ lực. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta! Tuy nhiên, các con không làm như vậy. Các con không tuân theo shrimat. Trong con không có sự chân thành đó. Nếu con mà có sự trung thực trong trái tim thì con đã tuân theo shrimat và tiếp tục nhớ đến Người Cha. Chỉ bằng cách tuân theo shrimat mà con mới nhận được của thừa kế từ Ông Nội. Brahma không thể trao cho các con của thừa kế thiên đường. Cháu chắt có quyền nhận gia tài từ ông nội. Con cái được thừa hưởng nguồn thu nhập của cha và do đó chúng có quyền được hưởng nguồn thu nhập đó. Ở đây, các con đang nhận được của thừa kế từ Shiv Baba. Chỉ từ Người Cha mà các con mới nhận được châu ngọc kiến thức này. Các con, những Brahmin biết rằng các con sẽ trở thành thánh thần. Jagadamba, bà mẹ thế giới là ai? Người Cha giải thích rằng bà ấy cũng là một Brahmin. Bà ấy tràn đầy kiến thức này, rồi sau đó trở thành công chúa. Các con cũng sẽ trở nên như thế. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy chuyển hóa những tâm ấn hoàn toàn ô trọc trong linh hồn bằng sức mạnh yoga. Hãy trở nên hoàn toàn thanh khiết.
2. Để đạt được của thừa kế vương quốc từ Người Cha, hãy luôn là người con xứng đáng và tuân theo lời chỉ dẫn của Người Cha (shrimat). Giữ mình trung thực với Người Cha chân thật. Đi theo mẹ và cha hoàn toàn. Hãy tiếp tục quyên tặng những viên ngọc kiến thức này.
Lời chúc phúc: Mong con liên tục trải nghiệm chiến thắng thông qua việc tự chuyển hóa bản thân và trở thành người phục vụ đích thực.
Giống như con đã trở thành yogi liên tục, thì tương tự, hãy liên tục chiến thắng và rồi con sẽ trở thành người phục vụ đích thực. Điều này là bởi vì, khi những linh hồn chiến thắng trải nghiệm chiến thắng trong từng suy nghĩ ở mỗi bước chân, thì nhiều linh hồn khác sẽ tự động được phục vụ khi nhìn thấy sự chuyển hóa của những linh hồn chiến thắng ấy. Đôi mắt của họ trao những trải nghiệm tâm linh, hành vi của họ trao tầm nhìn về hoạt động của Người Cha và viên ngọc ở trước vầng trán họ biểu lộ viên ngọc của sự hài lòng mãn nguyện. Những linh hồn đặc biệt, những người phục vụ bằng hình ảnh tinh tế (avyakt) của mình được gọi là người phục vụ đích thực.
Khẩu hiệu: Những điểm đặc biệt và đức hạnh là món quà từ Thượng Đế, vì thế hãy hướng ánh nhìn vào Đấng Ban Tặng chứ đừng nhìn vào con người.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.
Bằng cách thực hành trạng thái ý thức linh hồn, hãy làm cho bầu không khí trở nên tâm linh và rồi mọi việc sẽ tự động diễn ra tốt đẹp. Mọi người sẽ hợp nhất theo một định hướng và trở nên vững vàng kiên định. Khi có một bầu không khí mạnh mẽ, Maya sẽ không đến. Để làm cho bầu không khí mạnh mẽ, hãy tạo một chương trình tưởng nhớ, tổ chức các lớp học cùng những cuộc trò chuyện tâm linh để tiến bộ cho chính con. Hãy có những buổi gặp gỡ đầy yêu thương, có các lớp học về thực hành (dharna) và các con sẽ nhận được thành công.
