11 06 2026 Sakar Murli
11/06/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, để đạt được trọn vẹn của thừa kế của con, hãy có tình yêu trọn vẹn dành cho duy nhất một Người Cha. Đừng dành tình yêu của con cho những thực thể có cơ thể.
Câu hỏi: Những lời nào sẽ vang vọng trong tâm trí của những người thuộc về cộng đồng thánh thần của con?
Trả lời: Khi con nói với họ rằng tội lỗi được gột rửa bằng việc tưởng nhớ đến Người Cha và rằng lối sống thánh thần đang được thiết lập, những lời này sẽ tiếp tục vang vọng trong họ. Nó sẽ đi vào trong trí tuệ của họ rằng họ phải trở thành thánh thần và do đó đồ ăn thức uống của họ phải thanh khiết.
Bài hát: Không ai độc đáo như Vị Chúa tể Ngây thơ.
Om shanti. Các con, những người con của Vị Chúa tể Ngây thơ đang lắng nghe. Lắng nghe ai? Lắng nghe Vị Chúa tể Ngây thơ. Shiva được gọi là Vị Chúa tể Ngây thơ. Tên của Người là Shiva. Những người con của Vị Chúa tể Ngây thơ nghĩa là những người con của Shiva. Các con những linh hồn đang lắng nghe thông qua đôi tai của mình. Các con giờ đây đã trở nên ý thức linh hồn. Khi con nghe murli qua băng ghi âm, con hiểu rằng Shiv Baba đang trao cho con lời giới thiệu về Người: Ta là Người Cha của tất cả mọi linh hồn, Đấng mà các con gọi là Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao, tức là Thượng đế. Người luôn được gọi là Người Cha. Ai nói rằng Người là Người Cha? Chính là linh hồn. Các con những linh hồn giờ đã nhận được kiến thức này. Không con người nào khác có kiến thức này. Chúng ta, những linh hồn, có hai người cha: một là người cha thể lý và một là Người Cha vô thể. Không ai khác có thể giải thích rằng Người là Người Cha Tối Cao. Không ai ngoại trừ Người Cha mới có thể nói với con điều này. Chỉ Người Cha mới hỏi: Khi các con nói “Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao, Thượng đế Người Cha”, thì con đang nói đến ai? Con đang nói đến người cha đời thường hay Người Cha từ nơi vượt thoát thế giới này? Liệu con có gọi người cha thể lý của mình là Thượng đế, là Người Cha không? Trong tiếng Hindi có từ Parampita (Người Cha Tối Cao). Người là Đấng Duy Nhất vô thể. Chỉ nói Ishwar, Prabhu hay Bhagwan thì không thể hiện được mối quan hệ của Người Cha. Cách nói “Thượng đế Người Cha” là tốt. Linh hồn nói: Người là Thượng đế Người Cha của tôi. Một người cha đời thường chỉ là cha của một cơ thể. Các con đều được hỏi: con có bao nhiêu người cha? Một là người cha đời thường và một là Người Cha từ nơi vượt thoát thế giới này. Ai vĩ đại hơn? Chắc chắn sẽ được trả lời là Người Cha từ nơi vượt thoát. Lời ca ngợi về Người là: Người Cha từ nơi vượt thoát, Đấng thanh lọc tất cả những gì ô trọc.
Giờ các con đã hiểu điều này. Không ai trên thế giới hiểu điều này. Người Cha đã giải thích rằng các con yêu Người Cha từ nơi vượt thoát. Những người khác có trí tuệ không yêu thương vào thời gian hủy diệt. Chính vào lúc này là thời gian hủy diệt. Cùng cuộc chiến Mahabharat đó phải diễn ra. Họ vẫn tiếp tục cung cấp cho nhau máy bay, xe tăng v.v. Họ cung cấp bất cứ thứ gì mà các quốc gia khác muốn để đổi lấy tiền. Thậm chí họ còn cho vay. Họ mua máy bay, chất nổ v.v. Tất cả những thứ đó đều rất đắt đỏ. Người nước ngoài sản xuất và bán chúng. Người dân Bharat không bán máy bay v.v. Tất cả những thứ này đều đến từ bên ngoài. Họ chắc chắn sẽ sử dụng những gì họ đã mua. Họ không mua chỉ để bỏ đi. Đó là cộng đồng Yadava sống ở châu Âu và họ không có trí tuệ yêu thương vào thời gian hủy diệt. Tất cả đều được bao gồm trong đó. Bharat là mảnh đất bất diệt vì đây là nơi sinh của Người Cha vĩnh hằng. Người Cha đến khi thế giới cũ sắp bị hủy diệt và Người nhận kiếp sinh tại mảnh đất không bao giờ bị hủy diệt này. Vì Người Cha đã đến nên người ta kỷ niệm ngày sinh của Shiva. Tuy nhiên, họ không biết Shiv Baba đến khi nào. Người đến vào thời điểm chuẩn bị cho sự hủy diệt. Giờ đây Người Cha nói: đó là cộng đồng Yadava của những người sống ở châu Âu. Họ không tồn tại ở đó trong thời kỳ vàng. Ở đó không có những tín đồ Phật giáo hay Kitô giáo. Người Cha nói: họ có trí tuệ không yêu thương vào thời gian hủy diệt vì họ nói rằng Người Cha Tối Cao hiện diện khắp mọi nơi. Còn các con có trí tuệ yêu thương vào thời gian hủy diệt. Các con biết Người Cha.
Con hiểu rằng các con đã nhận 84 kiếp sinh. Trong 84 kiếp đó, các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) và là những linh hồn tội lỗi. Chính người dân Bharat nhận 84 kiếp. Vở kịch giờ đang đi đến hồi kết và mọi người đều phải quay trở về nhà. Người Cha đang dạy các con Raja Yoga. Đây là thời gian thanh toán cho tất cả mọi người, tức là thời gian của cái chết. Những Yadava kia không có tình yêu dành cho Thượng đế, và đó là lý do vì sao được nói rằng: họ là những người có trí tuệ không yêu thương. Đừng yêu những thực thể có cơ thể. Họ là tạo vật; của thừa kế không thể được nhận từ họ. Một người anh em không thể nhận thừa kế từ người anh em khác. Điều này đã được giải thích rất rõ ràng. Giờ con hiểu rằng họ có trí tuệ không yêu thương vào thời gian hủy diệt, còn các con có trí tuệ yêu thương. Trong điều này cũng vậy, những ai có nhiều tình yêu thương thì có tình yêu trọn vẹn dành cho Người Cha.
Chúng ta đang nhận lấy thừa kế thiên đường trong suốt 21 kiếp từ Người Cha. Chỉ Baba mới nói cho chúng ta sự thật. Chúng ta không được yêu bất kỳ ai khác. Khi một ngôi nhà mới đang được xây, họ yêu ngôi nhà mới đó. Được hiểu rằng ngôi nhà cũ sẽ bị phá bỏ. Các con cũng phải tiếp tục gỡ trái tim con khỏi thế giới cũ. Người Cha giải thích: ngày qua ngày, bầu không khí sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Con có thể thấy rất nhiều sự biến động. Vì vậy các con hiểu rằng giờ đây tất cả mọi thứ rồi sẽ bị phá hủy. Chúng ta phải đi đến thế giới mới. Vì vậy thế giới mới phải được nhớ đến. Người Cha vô hạn và của thừa kế phải được tưởng nhớ. Không có gì đạt được khi nhớ đến bất kỳ ai khác. Trên con đường thờ cúng, người ta nhớ Thượng đế rất nhiều. Trong khi nhớ cha mẹ, bạn bè và người thân, họ cũng nhớ các vị thần rất nhiều. Họ đi tắm ở sông Hằng và gọi đó là Đấng Thanh Lọc. Đã được miêu tả rằng một mũi tên được bắn và sông Hằng xuất hiện tại nơi mũi tên đó chạm tới. Họ cho nước sông Hằng vào miệng người sắp chết và tin rằng chỉ cần uống vài giọt nước của sông Hằng thì người đó sẽ nhận được giải thoát. Người Cha nói: ở đây là chuyện về kiến thức. Khi con lắng nghe dù chỉ một chút kiến thức này, con sẽ nhận được quả trái cho điều đó. Đây là chuyện lắng nghe kiến thức này. Mật ngọt không phải là thứ gì đó để uống; nó là kiến thức. Đừng nghĩ rằng con được trao cho mật ngọt để uống vào ngày dâng bhog; không, đó chỉ là nước ngọt. Tuy nhiên, đây là khía cạnh về kiến thức. Kiến thức này nghĩa là biết Người Cha và biết khởi đầu, giữa và kết thúc cũng như hiểu cách mà chu kỳ thế giới này xoay như thế nào và những ai đã nhận 84 kiếp. Không phải tất cả mọi người đều có thể nhận cùng số kiếp sinh này. Người dân Bharat đến trước tiên và nhận trọn vẹn 84 kiếp. Những ai từng là thánh thần nhận 84 kiếp và trở nên ô trọc. Sau đó Người Cha đến và thay đổi gai thành hoa.
Con người trở nên ý thức cơ thể và bị mắc kẹt trong năm thói tật. Bây giờ là vương quốc của Ravan. Thời kỳ vàng đã từng là vương quốc của các thánh thần. Chỉ duy nhất Shiv Baba tạo ra mảnh đất thiên đường. Đó từng là vương quốc triều đại Mặt Trời của Lakshmi và Narayan. Các con biết rằng sự thiết lập vương quốc ấy đang diễn ra. Chính vì các con có trí tuệ yêu thương vào thời gian hủy diệt nên các con chiến thắng. Các con giành chiến thắng trước toàn bộ thế giới. Hãy ghi nhớ điều này thật tốt. Các con, những người dân Bharat hiện đang ở trong thời kỳ sắt sẽ thay đổi và đi đến thiên đường. Thế giới cũ này phải được từ bỏ. Những mối quan hệ thói tật kia được gọi là sự trói buộc. Các con đã rời bỏ những ràng buộc thói tật đó và bước vào các mối quan hệ không thói tật. Sau đó, trong kiếp sinh tiếp theo, các con sẽ không còn đi vào bất cứ sự ràng buộc thói tật nào nữa. Ở đó chỉ có những mối quan hệ không thói tật, còn vào lúc này có những trói buộc đầy thói tật.
Linh hồn nói: Con yêu Shiv Baba. Các con những Brahmin yêu Người vì con biết Người một cách chính xác. Các con biết Người Cha và chu kỳ thế giới, và con cũng giải thích điều này cho người khác. Con giải thích cho người khác càng nhiều, thì con càng mang lại lợi ích cho nhiều người. Những ai hiểu được nhiều là người thông minh; họ là những người đạt được vị trí cao. Nếu con phục vụ ít, thì con nhận vị trí thấp. Cả thế giới đều ô trọc. Hãy chỉ cho mọi người con đường để trở nên thanh khiết từ ô trọc; không có cách nào khác. Chỉ bằng cách có tưởng nhớ mà tội lỗi của con mới được gột rửa. Những lời này sẽ vang vọng bên trong những người thuộc về cộng đồng thánh thần; họ sẽ cảm thấy điều này là đúng.
Chúng ta thực sự đang trở thành thánh thần. Thức ăn của chúng ta cũng phải thanh khiết. Những đức hạnh thánh thiện phải được hấp thụ ở đây. Hãy trở nên tràn đầy mọi đức hạnh. Các con đều đang trở thành như thế. Lakshmi và Narayan là thánh thần. Khi dâng bhog cho họ, các con có dâng thuốc lá không? Những ai hút thuốc thì không thể đạt được vị trí cao. Nó không phải là thứ thiêng liêng thánh thiện. Nếu con hút thuốc và cũng tiếp tục ăn hành tỏi, các con sẽ sa ngã hơn nữa. Một số nói rằng sức khỏe của họ trở nên xấu đi khi họ từ bỏ những thứ đó. Người Cha nói: hãy nhớ Shiv Baba! Hãy từ bỏ mọi thói quen xấu đó và các con sẽ nhận được sự cứu rỗi. Nhiều người có thói quen hút thuốc. Một sự giải thích được đưa ra rằng thánh thần không bao giờ được dâng những thứ đó làm bhog. Các con phải trở nên giống như họ ngay tại đây. Khi tiếp tục ăn những thứ dơ bẩn, sẽ có mùi hôi khó chịu. Có mùi hôi khó chịu lan tỏa rất xa từ những người hút thuốc hoặc uống rượu. Các con phải hấp thụ những đức hạnh thánh thiện và trở thành Vaishnav (người ăn chay hoàn toàn thanh khiết).
Cũng như có con cái của Vishnu, các con chính là những người con thánh thần. Các con là con của Vishnu, cũng là con của thánh thần. Ở đây các con là con cái của Thượng đế. Đây là kiếp sinh cao quý hướng thượng nhất của con. Các con còn cao quý hướng thượng hơn cả thánh thần. Các con là những người làm cho người khác trở nên cao quý. Đây là sứ mệnh của Người Cha vô hạn. Những người Kitô giáo cũng có sứ mệnh truyền giáo cho tôn giáo của mình. Đây là sứ mệnh của Thượng đế. Các con đã được chuyển từ tiện dân thành Brahmin và sau đó đi vào lối sống thánh thần. Các con biết rằng giờ đây các con trở thành Brahmin từ tiện dân. Con đã chết trong khi đang sống và sẽ trở thành thánh thần. Con sẽ nhận kiếp sinh thông qua một bào thai. Người Cha đã nhận nuôi các con ở đây để làm cho con trở thành những linh hồn chính trực. Người Cha đã làm cho các con thuộc về Người. Người Cha đang dạy các con. Con trở thành Brahmin rồi trở thành thánh thần. Con người ở đó rất cao quý; họ có mọi đức hạnh thánh thiện. Khi các con những linh hồn trở nên thanh khiết, con cũng cần một cơ thể thanh khiết. Những cơ thể cũ của các con phải bị hủy diệt và rồi các con sẽ có những cơ thể mới hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Trong thời kỳ vàng, ngay cả năm nguyên tố cũng đều hoàn toàn thanh khiết.
Người Cha nói: các con từng thuộc về dòng tộc Shudra. Bây giờ các con thuộc về dòng tộc Brahmin và sau đó con sẽ đi vào dòng tộc thánh thần. Các con sẽ nhận 84 kiếp. Dòng tộc Brahmin đã bị làm cho biến mất khỏi bức tranh Trimurti. Giờ đây Người Cha đang thay đổi các con từ tiện dân thành Brahmin rồi thành thánh thần. Các con những Brahmin là chỏm tóc trên đỉnh đầu. Đây là trò chơi nhào lộn. Bây giờ các con là Brahmin và sau đó con sẽ trở thành thánh thần, rồi thành chiến binh… rồi các con sẽ lại trở thành Brahmin một lần nữa. Đây được gọi là chu kỳ. Bây giờ các con đang ở trong dòng tộc Brahmin. Các con được trao cho kiến thức này vào lúc này và rồi con sẽ nhận được phần thưởng. Ở đó, các con sẽ luôn liên tục hạnh phúc trong suốt 21 kiếp, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện ở hiện tại. Một số sẽ đi vào dòng dõi hoàng gia và số khác sẽ trở thành thần dân. Có rất nhiều niềm hạnh phúc trong dòng dõi hoàng gia và các cấp độ tiếp tục giảm xuống.
Các con đã nhận kiến thức này về 84 kiếp. Con đã nhớ lại tất cả mọi thứ. Người Cha đến và giải thích: những người con ngọt ngào nhất, 84 kiếp sinh của các con giờ đang đi đến hồi kết. Một số nhận 84 kiếp, một số nhận 80, 60 hoặc 50 kiếp. Các con những người dân Bharat là những người hạnh phúc nhất. Tên của các con được tôn vinh trong vở kịch này. Các con thậm chí còn cao quý hơn cả thánh thần. Các con biết rằng con đang trở thành người xứng đáng được tôn thờ. Ở thời kỳ vàng chúng ta không thờ cúng bất kỳ ai, cũng như không có ai tôn thờ chúng ta. Ở đó chúng ta xứng đáng được tôn thờ, rồi các cấp độ dần suy giảm. Từ xứng đáng được tôn thờ, chúng ta trở thành những người đi thờ cúng và cúi đầu. Chúng ta bắt đầu trở thành những tín đồ thờ cúng kể từ thời kỳ đồng. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều trở nên bị pha tạp. Cơ thể này được tạo nên bởi năm nguyên tố. Nếu ai thờ năm nguyên tố thì đó được gọi là sự thờ cúng những tinh thần ma quỷ. Có năm tinh thần ma quỷ trong mỗi người. Có tinh thần ma quỷ của ý thức cơ thể và rồi những tinh thần ma quỷ của sắc dục và giận dữ. Dù con gọi là cộng đồng của những tinh thần ma quỷ hay cộng đồng quỷ dữ thì cũng như nhau. Người Cha đến và một lần nữa tạo ra cộng đồng thánh thần. Người Cha đến để giải phóng các con khỏi những tinh thần ma quỷ đó. Người làm cho các con có yoga với Người để thay đổi các con thành thánh thần. Guru Nanak cũng hát lời ca ngợi Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao, Đấng thay đổi con người thành thánh thần. Chỉ duy nhất Người là Đấng thanh lọc những gì ô trọc. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để trở thành thánh thần từ Brahmin, hãy từ bỏ đi mọi thói quen dơ bẩn mà con có. Để tiện dân được cải đạo sang lối sống Brahmin và được làm cho trở thành thánh thần, họ phải hợp tác với sứ mệnh của Thượng đế. Hãy từ bỏ việc hút thuốc và uống rượu và bất cứ thói quen xấu nào khác.
2. Vào thời gian hủy diệt, hãy có tình yêu đích thực dành cho duy nhất một Người Cha. Ngôi nhà cũ này đang sắp bị phá dỡ. Do đó, hãy gỡ trái tim con khỏi nó và kết nối với ngôi nhà mới.
Lời chúc phúc: Mong con có yoga chính xác (yogyukt) và phương pháp chính xác (yuktiyukt), nhờ đó trở nên xứng đáng được nhớ đến bởi những hành động cao quý hướng thượng của con.
Mỗi hành động của con cao quý ở mức độ nào thì con sẽ được nhớ đến trong số những linh hồn cao quý hướng thượng ở mức độ ấy. Trên con đường thờ cúng, họ tụng niệm những cái tên, nhưng ở đây, những linh hồn cao quý hướng thượng được nhớ đến như là tấm gương về những đức hạnh và hành động của họ. Trên nền tảng là những hành động cao quý hướng thượng của con, con sẽ tiếp tục trở nên xứng đáng được nhớ đến. Để làm được điều này, con phải trở nên có yoga chính xác (yogyukt). Bằng việc có yoga chính xác (yogyukt) mà mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của con chắc chắn sẽ trở nên đúng đắn (yuktiyukt). Những linh hồn như thế không thể có bất cứ suy nghĩ hay hành động nào không chính xác. Giữa hai điều này có mối liên hệ.
Khẩu hiệu: Trở thành công cụ và có lòng khiêm nhường là những phẩm chất của một người phục vụ đích thực.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để giữ mình liên tục vui tươi, hãy có bản tính dễ dàng và khoan dung.
Khi con có bản tính dễ dàng thì bên cạnh việc luôn vui tươi, sự ngọt ngào cũng sẽ được nhìn thấy trong đôi mắt, trên gương mặt và trong mọi hành động của con. Những lời lẽ khắc nghiệt hay cay đắng sẽ không bao giờ xuất hiện trên đôi môi con. Trái tim, tâm trí và lời nói của con tất cả đều sẽ đồng nhất. Nếu trái tim nói một điều, nhưng lời con nói ra là điều khác, thì đó không phải là dấu hiệu của sự dễ dàng. Những ai có bản tính dễ dàng sẽ luôn có trái tim khiêm nhường, không có cái tôi và luôn vị tha.
