08 06 2026 Sakar Murli
08/06/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, toàn bộ thế giới này là gia đình của Thượng Đế, đây là lí do vì sao có lời hát: Người là Mẹ và Cha, và chúng con là con của Người. Bây giờ, các con đã thuộc về gia đình của Thượng Đế một cách thực tế.
Câu hỏi: Đâu là cách dễ dàng để các con đạt được của thừa kế trọn vẹn cho 21 kiếp từ Người Cha?
Trả lời: Hãy làm cho Shiv Baba trở thành Người Thừa Kế của con ở thời kì chuyển giao. Hãy dâng nộp bản thân con bằng cả cơ thể, tâm trí và của cải của con, rồi con sẽ nhận được trọn vẹn của thừa kế trong suốt 21 kiếp. Baba nói: Ta trao hồi đáp của 21 kiếp cho những người con đã bảo hiểm mọi thứ cũ kỹ của họ ở thời kỳ chuyển giao.
Bài hát: Hãy chỉ đường cho chúng con những người mù, hỡi Thượng Đế dấu yêu!
Om shanti. Các con đã nghe bài hát. Bài hát nói về các tín đồ đang cầu gọi đến Thượng Đế. Bởi vì không biết đến Thượng Đế một cách trọn vẹn mà con người trở nên bất hạnh. Họ tiếp tục lao tâm khổ tứ trên con đường thờ cúng. Không chỉ là chuyện của kiếp sinh này; họ đã liên tục vấp ngã trên con đường thờ cúng ngay từ khi nó bắt đầu. Chỉ duy nhất ở Bharat mới có vương quốc của các vị thần và nó được gọi là thiên đường, mảnh đất chân lý sự thật. Bây giờ, Bharat là mảnh đất của sự giả dối. Lời ca ngợi về Bharat rất vĩ đại bởi vì đây là nơi sinh của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Tên thật của Người là Shiva. Người ta kỷ niệm ngày sinh của Shiva. Nó không được gọi là ngày sinh của Rudra hay Somnath. Nó được gọi là ngày sinh của Shiva hoặc Đêm của Shiva. Chỉ có Thượng Đế thuộc Thiên đường, Người Cha, mới thiết lập thiên đường. Chắc chắn phải có một Thượng Đế duy nhất của tất cả các tín đồ. Tất cả họ đều không có thị giác, nghĩa là họ không có con mắt của kiến thức này hay một tầm nhìn thiêng liêng. Thượng Đế nói: Ta dạy các con Raja Yoga. Shrimad Bhagawad Gita là kinh sách chính yếu. Shri nghĩa là lời chỉ dẫn hướng thượng nhất. Bây giờ, các con đang được làm cho trở nên rất thông tuệ. Người ta miêu tả con mắt thánh thiện, nghĩa là, con mắt thứ ba kiến thức. Thực tế, mỗi người các con, những Brahmin nhận được con mắt thứ ba kiến thức này, nhờ đó mà con biết được Người Cha và sự khởi đầu, giữa và kết thúc về sự sáng tạo của Người. Vào thời gian này, mọi người đều có sự cao ngạo về cơ thể, nghĩa là năm thói tật, và đó là lý do vì sao họ đang ở trong bóng tối cùng cực.
Các con có ánh sáng. Giờ, linh hồn các con biết về lịch sử, địa lí của toàn bộ thế giới. Trước kia, tất cả các con đều vô minh. Khi Satguru trao cho các con điềm lành của kiến thức này, bóng tối vô minh được xua tan. Những ai đã từng xứng đáng được tôn thờ thì sau đó, trở thành những người đi thờ cúng. Khi có ánh sáng thì các con xứng đáng được tôn thờ, khi có bóng tối thì các con trở thành người đi thờ cúng. Không được nói về Thượng Đế là xứng đáng được tôn thờ rồi trở thành người đi thờ cúng. Người là Đấng Tối Cao mãi mãi xứng đáng được tôn thờ. Người là Đấng Duy Nhất làm cho tất cả các con xứng đáng được tôn thờ. Người cũng được gọi là Đấng xứng đáng được tôn thờ tối thượng. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao nghĩa là Thượng Đế. Các con không nói điều này về Shri Krishna. Không ai gọi cậu ấy là Thượng Đế, Người Cha. Chỉ duy nhất Thượng Đế vô hình là Người mà tất cả mọi người đều nói: Thượng Đế, Người Cha. Người cũng là linh hồn nhưng bởi vì Người là Tối Thượng nên Người được gọi là Thượng Đế. Linh Hồn Tối Cao luôn cư ngụ ở vùng tối thượng. Trong tiếng Anh, Người được gọi là Linh Hồn Tối Thượng. Người Cha nói: Các con thậm chí còn hát rằng linh hồn và Linh Hồn Tối Cao đã bị chia cách suốt một khoảng thời gian dài. Không phải là các linh hồn tối cao đã chia cách khỏi Linh Hồn Tối Cao suốt một thời gian dài. Không, sự vô minh lớn nhất là khi nói rằng mỗi linh hồn là Linh Hồn Tối Cao và Linh Hồn Tối Cao là mỗi linh hồn. Linh hồn đi vào chu kì sinh tử. Thượng Đế thì không nhận kiếp tái sinh. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con: Các con, những người dân Bharat đã từng là cư dân của thiên đường, xứng đáng được tôn thờ. Những linh hồn xứng đáng được tôn thờ của nhân loại chính là các vị thần.
Tất cả các con đều là gia đình của Thượng Đế. Thượng Đế là Đấng Sáng Tạo. Được hát rằng: Người là Mẹ và Cha, và chúng con là con của Người. Do đó, đây là một gia đình. Được rồi, khi con nói: Mẹ và Cha, con đang nói đến ai? Ai nói điều này? Linh hồn nói: Người là Mẹ và Cha; nhờ chúc phúc của Người mà chúng con đã nhận được rất nhiều niềm hạnh phúc thiêng liêng ở thiên đường. Hỡi Cha Mẹ kính yêu của chúng con, xin hãy đến và thiết lập thiên đường. Do đó, chúng ta trở thành những người con của Người. Người Cha nói: Chỉ ở thời kì chuyển giao mà Ta mới đến và dạy các con Raja Yoga dành cho thế giới mới. Trí tuệ của con người đã trở nên hoàn toàn tha hóa; họ coi thiên đường là địa ngục. Họ nói rằng những tên quỷ Kans, Jarasandha, Hirnyakashyapa v.v. cũng đã từng tồn tại ở đó. Người Cha đến và giải thích: Các con đã quên hết tất cả rồi sao? Thậm chí các con còn kỉ niệm ngày sinh của Ta ở Bharat. Đêm của Shiva được nhớ đến. Đó là đêm nào? Đó là đêm vô hạn của Brahma. Người Cha đến ở thời kì chuyển giao và thay đổi đêm thành ngày, nghĩa là thay đổi địa ngục thành thiên đường. Không ai hiểu ý nghĩa “Đêm của Shiva”. Thượng Đế là vô hình. Tên gọi của cơ thể được trao cho con người hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Thượng Đế nói: Ta không có tên của cơ thể. Tên của Ta chỉ là Shiva. Ta đơn giản nhận sự hỗ trợ của cơ thể già nua đã nghỉ hưu này làm phương tiện cho Ta. Ông ấy đã từng xứng đáng được tôn thờ, còn bây giờ, đã trở thành người đi thờ cúng. Shiv Baba đến và tạo ra thiên đường. Các con là những người con của Người. Do đó, các con nên trở thành chủ nhân của thiên đường. Shiv Baba là Đấng Cao Quý Nhất. Brahma, Vishnu và Shankar có phần vai riêng của họ. Mỗi linh hồn đều có phần vai của niềm hạnh phúc và đau khổ.
Con biết rằng các con đã trở thành người thừa kế của Shiv Baba. Shiv Baba làm cho các con trở thành cư dân của thiên đường và đây là lí do vì sao mọi người nhớ đến Người. Hỡi Thượng Đế, xin hãy nhân từ! Các hiền triết cũng nỗ lực tâm linh bởi vì có đau khổ ở đây. Đây là lí do vì sao họ muốn đi đến mảnh đất Niết Bàn. Tin rằng linh hồn tan hòa vào Linh Hồn Tối Cao hay tin rằng mỗi linh hồn là Linh Hồn Tối Cao là sai. Bây giờ các con nói: Chúng ta, những linh hồn là cư dân của mảnh đất tối thượng. Chúng ta sẽ đi vào dòng tộc thánh thần và chúng ta nhận 84 kiếp. Chúng ta, những linh hồn đi qua các dòng tộc khác nhau. Shiv Baba không đi vào chu kỳ sinh tử. Ở đó chỉ có triều đại của Narayan. Giống như trong Thiên Chúa giáo có Edward Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam v.v. thì ở đó cũng có Lakshmi và Narayan Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam v.v. Theo cách này, sẽ có một vương triều gồm 8 thế hệ. Con mắt thứ ba của các con, những Brahmin bây giờ đã được mở ra. Người Cha ngồi đây và trò chuyện với các linh hồn. Các con đã đi quanh chu kì 84 kiếp và nhận nhiều kiếp sinh. Có bức tranh miêu tả các dòng tộc khác nhau, trong đó có các vị thần, chiến binh, thương gia, tiện dân và Brahmin. Bây giờ con hiểu rằng các con, những Brahmin ở trên chóp đỉnh. Vào lúc này, chúng ta là những người con của Thượng Đế một cách thực tế. Chúng ta nhận thật nhiều niềm hạnh phúc thông qua kiến thức và Raja Yoga dễ dàng này. Một số đạt được của thừa kế của vương quốc triều đại mặt trời, số khác sẽ thừa kế triều đại mặt trăng. Toàn bộ vương quốc đang được thiết lập. Mỗi người các con sẽ đạt được vị trí của riêng mình tương ứng theo nỗ lực mà con thực hiện. Nếu ai đó hỏi rằng mình sẽ đạt được vị trí nào nếu rời bỏ cơ thể trong khi đang học thì Baba có thể trả lời cho anh ta. Bằng cách có yoga mà tuổi thọ của con sẽ gia tăng và tội lỗi của con được loại bỏ. Không có cách nào khác để trở nên thanh khiết từ ô trọc.
Khi họ nói về Đấng Thanh Lọc, họ nhớ đến Thượng Đế nhưng lại không biết Thượng Đế là ai. Người Cha nói: Ta chỉ đến ở Bharat. Đây là nơi sinh của Ta. Ngôi đền Somnath thật đẹp. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả điều này cho các con. Sau đó, kí ức bắt đầu được tạo ra trên con đường thờ cúng. Khi con trở thành người đi thờ cúng, đầu tiên các con xây dựng ngôi đền Somnath. Bharat đã từng rất giàu có trong thời kì vàng và thời kì bạc. Ngay cả trong các ngôi đền cũng có rất nhiều của cải. Bharat đã từng quý giá như kim cương. Bharat giờ đây đã trở nên khánh kiệt như vỏ sò. Người Cha đã đến để làm cho Bharat trở nên quý giá như kim cương. Nếu hỏi tất cả mọi người rằng Đấng Sáng Tạo là ai thì họ sẽ nói: Thượng Đế. Người ở đâu? Họ nói: Người hiện diện ở khắp mọi nơi. Người Cha nói: Toàn bộ cái cây thế giới đã chạm đến trạng thái mục ruỗng hoàn toàn. Mỗi người các con phải kiểm tra bản thân để xem con đã trở nên xứng đáng được ngồi trên ngai vàng của Mama và Baba chưa. Thế giới này là ô trọc. Vì vậy, sự thanh khiết là điều chính yếu. Vào lúc này, không còn sức khỏe, của cải hay niềm hạnh phúc. Vương quốc này giống như một ảo ảnh. Câu chuyện về Duryodhan trong kinh sách dựa trên điều này. Những ai thói tật thì được gọi là Duryodhan. Nàng Draupadi đã cầu gọi để bảo vệ danh dự của mình. Tất cả các con đều là những nàng Draupadi. Những người con gái này chính là cánh cổng để đi đến thiên đường. Baba giải thích thật hay. Những ai có trí tuệ được kết nối trong yoga rất tốt thì cũng sẽ có khả năng hấp thụ được kiến thức. Kiến thức chỉ được học trong thời gian sống thanh khiết (brahmacharya). Người Cha giải thích: Hãy sống ở nhà và giữ mình như một đóa sen. Hãy làm tròn trách nhiệm của con với cả hai.
Tất cả mọi người chắc chắn phải chết. Khi ai đó sắp chết, người ấy được trao cho câu chú niệm. Người Cha nói: Tất cả các con rồi cũng sẽ sắp chết. Ta, Thần Chết của mọi thần chết đã đến để mang tất cả mọi người quay trở về. Vì vậy, các con nên có niềm hạnh phúc lớn lao. Những ai học giỏi sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường. Những ai không học thì đạt được vị trí thấp trong số các thần dân. Các con đã đến đây để đạt được vị trí hoàng gia. Đây là việc học và vì vậy, không có chuyện niềm tin mù quáng. Việc học này là dành cho vương quốc. Ví dụ, nếu mục tiêu mục đích trong việc học của con là trở thành luật sư thì con chắc chắn sẽ có yoga (kết nối) với người thầy dạy cho con cách để trở thành luật sư. Ở đây, Thượng Đế đang dạy cho các con, vì vậy, yoga của con phải tiến đến với Người. Người Cha nói: Ta đến từ nơi rất xa xôi, từ vùng tối thượng. Vùng tối thượng thì rất cao. Nó thậm chí còn cao hơn cả vùng tinh tế nhưng Ta chỉ mất một giây từ đó đến đây. Không có bất kì thứ gì nhanh hơn thế. Ta trao ban cho các con giải thoát trong cuộc sống chỉ trong một giây. Có ví dụ về vua Janak. Giờ là thế giới cũ của địa ngục. Thế giới mới được gọi là thiên đường. Người Cha truyền cảm hứng cho sự phá hủy đi địa ngục và làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường. Tất cả các linh hồn còn lại đều sẽ đi đến mảnh đất bình an. Mỗi linh hồn đều bất tử và đã nhận được phần vai bất tử. Vì vậy, làm sao linh hồn có thể lớn hơn hay nhỏ hơn, hoặc nó có thể bị thiêu cháy hay chết được? Linh hồn giống như một ngôi sao. Nó không thể lớn hơn hay nhỏ hơn.
Các con giờ đây là học trò của Thượng Đế. Thượng Đế, Người Cha là tràn đầy kiến thức và an lạc. Người đang dạy các con. Các con biết rằng con sẽ trở thành thánh thần thông qua việc học này. Các con đang phục vụ Bharat. Trước tiên, các con phải thuộc về Người Cha. Ở những nơi khác, họ đi đến với các guru, vì vậy, họ thuộc về những vị guru đó, nghĩa là, họ làm cho ông ấy trở thành guru của mình. Ở đây, các con có Người Cha. Do đó, đầu tiên hãy trở thành con của Người. Người Cha trao cho các con gia tài của Người. Người Cha nói: Các con, hãy trao đổi tất cả mọi thứ mà con có. Mọi thứ chỉ đáng như cọng rơm của con hãy đổi cho Ta và mọi thứ của Ta sẽ là của con. Hãy trao đi tất cả những gì mà con có bao gồm cả cơ thể của con cho Ta. Ta sẽ thanh lọc cả hai, cả linh hồn và cơ thể của con, sau đó, Ta cũng trao cho các con vị trí hoàng tộc. Hãy hiến sinh mọi thứ mà con có và con sẽ nhận được giải thoát trong cuộc sống. Baba, tất cả những thứ này đều là của Người. Người Cha nói: Hãy làm cho Ta trở thành Người Thừa Kế của con. Ta làm cho các con trở thành những người thừa kế trong suốt 21 kiếp. Đơn giản hãy tuân theo lời chỉ dẫn của Ta. Các con có thể làm công việc kinh doanh của con, đi du lịch nước ngoài và làm bất cứ thứ gì con muốn. Đơn giản chỉ cần tuân theo lời chỉ dẫn của Ta. Hãy giữ mình cẩn trọng! Bằng không, Maya sẽ làm cho các con trượt ngã hết lần này đến lần khác. Đừng thực hiện bất kì hành động tội lỗi nào. Khi con tuân theo shrimat, con sẽ trở nên cao quý hướng thượng. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để thanh lọc cả cơ thể lẫn linh hồn, hãy dâng nộp tất cả mọi thứ mà con có bao gồm cả cơ thể của con cho Người Cha và tuân theo lời chỉ dẫn của Người.
2. Hãy làm cho bản thân con xứng đáng được ngồi trên ngai vàng của mẹ và cha. Để trở nên xứng đáng, hãy hấp thụ đức hạnh chính yếu của sự thanh khiết.
Lời chúc phúc: Mong con có quyền hưởng thành tựu kép ở thời kì chuyển giao và trải nghiệm niềm vui siêu giác quan.
Những người con trải nghiệm niềm vui siêu giác quan ở thời kỳ chuyển giao thì có niềm hân hoan say sưa về thành tựu kép là bình an và hạnh phúc liên tục. Điều này là vì cả hai thành tựu ấy đều được hòa quyện trong niềm vui siêu giác quan. Những thành tựu và của thừa kế mà các con nhận được từ Người Cha vào thời điểm hiện tại không thể được trải nghiệm vào bất kỳ thời gian nào khác trong toàn bộ chu kỳ. Những thành tựu của thời gian này là niềm vui siêu giác quan và kiến thức này, và chúng không thể đạt được vào bất kỳ thời gian nào khác. Vì vậy, hãy trở thành người có quyền đạt được thành tựu kép này.
Khẩu hiệu: Tiếp tục tiến bước một cách hài hòa trong khi hiểu rõ các tâm ấn của nhau, chính là cách để tiến bộ.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để giữ mình liên tục vui tươi, hãy có bản tính dễ dàng và khoan dung.
Những ai có bản tính dễ dàng thì luôn giữ được trạng thái vui tươi. Những người có trái tim vui tươi sẽ thu hút mọi người. Sự vui tươi có nghĩa là đung đưa trong niềm vui siêu giác quan. Trong khi xoay nghiền kiến thức này và trải nghiệm trạng thái avyakt (tinh tế, hoàn thiện hoàn hảo), việc đung đưa trong niềm vui siêu giác quan được biết đến là niềm vui tươi thực sự. Để làm được điều này, hãy luôn ngồi trên chiếc ghế của người quan sát tách rời, và xem vở múa rối của Maya và vật chất như một hình thức giải trí.
Những lời dạy vô giá của Mateshwariji
Hãy luôn trung thực với Patshah đích thực (Vị Hoàng đế), Linh hồn Tối cao.
Vào thời gian này, chúng ta đã nhận được lời đề nghị từ Thượng Đế, Người Cha của chúng ta là: Hãy liên tục ở trong sự tưởng nhớ đến Ta. Ý nghĩa của yoga là ở trong sự tưởng nhớ đến Thượng Đế. Yoga không có nghĩa là đi thoát hồn. Đây là yoga dễ dàng mà chúng ta ở trong sự tưởng nhớ trong khi đi lại, di chuyển khắp nơi và trong khi đang làm tất cả các công việc của mình. Đây được gọi là yoga liên tục không gián đoạn. Tuy nhiên, chúng ta cần phải thực hành liên tục ở trong sự tưởng nhớ. Nếu chúng ta không tuân theo mệnh lệnh của Người, nếu chúng ta không vâng lời thì chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt. Mệnh lệnh của Người là: Bất kể hành động nào mà Ta làm, hãy đi theo chính xác từng bước chân của Ta. Bằng không, các con sẽ bị tổn thương bởi Maya. Hãy giữ mình thật trung thực với Patshah đích thực (Vị Hoàng Đế). Bất cứ trở ngại nào của Maya quấy rối con, hãy đặt chúng trước Người. Sau đó, với sự trợ giúp của Người, Maya sẽ bỏ chạy và con đường của con sẽ trở nên thông suốt. Khi đó, dù Người đặt con ngồi đâu, làm cho con tiến bước như thế nào, hay cho con tiếp nhận điều gì, thì con đường sẽ luôn sáng rõ, rộng mở. Các con cần rất nhiều lòng can đảm để giữ tình đồng hành như thế. Chỉ rất ít những người vĩ đại, có vận may gấp trăm lần như thế mới được xâu vào chuỗi tràng hạt chiến thắng. Những ai chỉ nhận được một ít và trở thành thần dân thì chỉ may mắn ở mức độ nhỏ. Vì vậy, không có gì hạnh phúc khi con chỉ chấp nhận một chút ít ỏi như thế. Hãy có khao khát nhận được tất cả một cách trọn vẹn. Hãy can đảm và tiếp tục tiến lên. Maya sẽ tạo ra trở ngại, nhưng các con phải chiến thắng Maya. Nếu con phạm sai lầm trong việc này, đó là vì con thiếu niềm tin hoặc vì con còn điều gì đó thiếu sót trong những gì con tiếp thu và hấp thụ. Đó là lỗi của con. Ở đây, con phải cắt đứt những ràng buộc với các quan điểm ý kiến của con người và những quy tắc ứng xử của họ. Chỉ khi con tách rời hoàn toàn khỏi những điều đó, thì con mới có thể nhận được những quy tắc ứng xử thánh thiện chân thật của thế giới tâm linh (parlokik). Thế giới đầy thói tật này sắp kết thúc. Hãy nhìn xem, ngay cả Meera cũng đã tìm thấy Girdhar (vị thần nâng núi, một danh hiệu của Krishna) khi cô ấy vượt lên trên những ý kiến và phán xét của người đời. Nếu con còn bám víu vào ý kiến của người khác, con sẽ không thể trở thành một thành viên của thế giới thánh thiện. Giờ đây, con đang được trao cho những lời khuyên từ Thượng Đế vì lợi ích của chính con. Bây giờ, con phải dùng trí tuệ của mình để quyết định điều gì nên làm và điều gì là đúng đắn, phù hợp.
