top of page

Murli Tháng 6 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

13 06 2026 Sakar Murli

13/06/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để dập tắt ngọn lửa tội lỗi đang thiêu đốt cả thế giới và làm cho mọi người trở nên mát dịu. Cơn mưa kiến thức thức này sẽ làm cho các con trở nên mát dịu.

Câu hỏi: Ngọn lửa nào đang thiêu đốt toàn bộ thế giới?

Trả lời: Ngọn lửa của thói tật sắc dục đang thiêu đốt toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người đều đã trở nên xấu xí vì bị thiêu đốt trên ngọn lửa sắc dục. Người Cha đang làm cho họ trở nên mát dịu bằng cơn mưa kiến thức này. Giống như trái đất trở nên mát dịu sau cơn mưa thì tương tự như thế, nhờ cơn mưa của kiến thức này mà các con trở nên mát dịu trong suốt 21 kiếp và không còn bất kì ngọn lửa nào nữa. Ngay cả các nguyên tố cũng trở nên hoàn toàn thanh khiết và không còn trải nghiệm bất kì sự nóng bức nào.

Om shanti. Các con, những người con tâm linh đang ngồi đây trong sự tưởng nhớ đến ai? Chắc chắn các con đang ngồi trong sự tưởng nhớ đến Người Cha tâm linh của con. Chúng ta, những linh hồn, đang ngồi tưởng nhớ đến Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, để Người Cha tâm linh có thể đến làm tươi mới và khiến chúng ta trở nên mát dịu, bởi vì Bharat đã bị thiêu đốt và gần như bị hủy diệt do chúng ta ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Mọi người hát: “Xin hãy đến và dập tắt ngọn lửa!” Ngọn lửa nào? Là lửa thiêu của sắc dục. Khi một đám cháy bùng lên dữ dội, người ta có thể chết trong đó. Bharat đã hoàn toàn bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của giàn thiêu sắc dục này. Vì thế họ nhớ đến Người Cha và cầu gọi Người đến làm cho họ mát dịu. Sự dịu mát đến từ những cơn mưa, trái đất trở nên mát dịu. Cơn mưa này là cơn mưa của kiến thức. Chỉ một lần duy nhất Người đến và làm cho các con trở nên mát dịu như thế. Người trao cho các con nhiều đến mức trong thời kì vàng các con không còn khao khát bất cứ điều gì. Trong suốt nửa chu kỳ, các con đã khao khát rằng: “Baba, xin hãy đến và làm cho chúng con mát dịu! Hỡi Người Cha Thanh Lọc, xin hãy đến và làm cho chúng con mát dịu!” Bharat, nghĩa là toàn thế giới sẽ trở nên mát dịu bằng cơn mưa kiến thức này. Các con trở thành chủ nhân của thiên đường. Khi một người chết, họ nói rằng người đó đã lên thiên đường. Họ chỉ đơn giản làm ngọt cái miệng của mình bằng cách nói như thế. Các con biết rằng thiên đường bây giờ đang được thiết lập. Bây giờ, Baba đã đến. Người đang tưới cơn mưa kiến thức lên các con. Tác động của sự mát lành này kéo dài suốt 21 kiếp. Ở đó, không cần phải ao ước có mưa hay bất cứ thứ gì, bởi vì ở đó luôn là mùa xuân. Không có bất kỳ đau khổ nào ở đó. Ngay cả mặt trời cũng hoàn toàn thanh khiết; nó không bao giờ quá nóng. Các con trở thành chủ nhân toàn thế giới. Bây giờ, các con là nô lệ. Con người hát: “Con là nô lệ của Người! Con là nô lệ của Người!” Họ nhớ đến Người Cha. Người Cha nói: Giờ Ta đã đến như Người Đầy Tớ để phục vụ các con. Ta phục vụ các con. Ta đi vào mảnh đất nước ngoài, thế giới ô trọc này trong một cơ thể ô trọc. Không thể có một con người thanh khiết nào ở trong thế giới ô trọc này. Thời kì vàng được gọi là thanh khiết, còn thời kì sắt được gọi là ô trọc bởi vì tất cả đều thói tật. Chỉ người dân Bharat mới hiểu được kiến thức này. Chỉ những ai đã nhận 84 kiếp sinh mới lắng nghe kiến thức này. Chỉ những ai đi đến thời kì vàng và thời kì bạc mới đến và trở thành Brahmin, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà họ thực hiện. Người Cha đã giải thích cho các con rằng giờ đây các con đang ở trong dòng tộc Brahmin, rồi sau đó, các con đi vào dòng tộc thánh thần. Người Cha đã đến để thiết lập dòng tộc Brahmin, nghĩa là, đạo lý sống Brahmin (Brahmin Dharma). Brahma thiết lập đạo lý sống Brahmin. Các con sẽ không nói rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao đến và cải hóa những tiện dân thành Brahmin (mà không có Brahma). Đây là cú nhào lộn của các con. Điều này thật dễ dàng.

Con biết cách mà thế giới này tiếp tục xoay vần. Người ta đã loại bỏ đi chóp đỉnh của Brahmin và hình ảnh của Shiv Baba ra khỏi bức tranh đa hình dáng. Họ nói về thánh thần, chiến binh, thương gia và tiện dân, rồi sau đó, từ tiện dân thành thánh thần. Vậy các Brahmin đã đi đâu? Những brahmin đời thường hát: Kính cẩn cúi chào các Brahmin, những người sẽ trở thành thánh thần”. Vậy những tạo vật của Prajapita Brahma đã đi đâu vào thời gian đó? Tên gọi Prajapita Brahma rất nổi tiếng. Họ đã mắc rất nhiều sai lầm trong các bức tranh. Không có tên gọi hay sự nhắc đến nào về những người con của Prajapita Brahma. Một giáo viên thì dạy học ở trường. Đó là nguồn thu nhập. Mục tiêu, mục đích chắc chắn được cần đến. Các con hiểu rằng chỉ bằng cách học mà con mới nhận được vị trí. Thượng Đế đi vào thế giới ô trọc này và dạy cho những người ô trọc. Người Cha nói: Ta dạy cho các con và thanh lọc các con. Hãy xem con nhận được nguồn thu nhập vĩ đại như thế nào thông qua việc học này! Các con tạo ra vận may của mình trong suốt nửa chu kì. “Hai mốt thế hệ” được nhớ đến ở Bharat. Bây giờ, các con đang nhận được của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn dành cho 21 kiếp. Một người cha đời thường thì chỉ trao của thừa kế hạnh phúc tạm thời. Các con nhận được của thừa kế từ Người Cha đến mức con không còn trải nghiệm bất kì đau khổ nào hết thế hệ này đến thế hệ khác. Đã từng có niềm hạnh phúc vô hạn ở Bharat. Không ai khác có được kiến thức này trong trí tuệ của họ. Người Cha, Đấng trao kiến thức này biết điều đó và những người được Người trao cho kiến thức này cũng biết điều đó; không ai khác biết được nữa. Lời ca ngợi Người cũng được ghi trong kinh Granth (kinh sách của đạo Sikh): Đấng Duy Nhất vô hình. Người là Đấng không hình hài và không cái tôi! Chính vào lúc này mà con hiểu được ý nghĩa của điều này. Họ hát rằng Người không có cái tôi. Mặc dù là Đấng Toàn Quyền Năng vĩ đại nhưng Người không hề có cái tôi. Ở đây, chỉ cần có một chức vị nhỏ, họ đã trở nên hân hoan say sưa và tự mãn về điều đó. Đó là niềm say sưa về một vị trí tạm thời rằng tôi là người này người kia! Các con giờ đây có niềm hân hoan say sưa của việc học tâm linh này. Các con, những linh hồn hiểu rằng con phải trở nên ý thức linh hồn. Chỉ khi đó con mới có thể nhớ đến Người Cha. Khi yoga của con với Người Cha bị ngắt, con sẽ bị bắn bởi Maya và trở nên héo mòn. Nếu con tiếp tục ở trong sự tưởng nhớ thì thủy ngân hạnh phúc của con tiếp tục dâng cao. Khi ai đó thi đậu một kì thi quan trọng, người đó vô cùng hạnh phúc. Người ấy cảm nhận rằng không có việc học nào cao quý hơn thế. Con cũng biết rằng không có việc học nào cao quý hơn việc học này. Lakshmi và Narayan chắc chắn đã được học việc học như thế trong quá khứ. Họ đã học Raja Yoga, nhờ đó mà họ trở thành hoàng đế và nữ hoàng. Raja Yoga rất nổi tiếng. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao đã đến và dạy các con Raja Yoga dành cho thiên đường. Con người nói: Lakshmi và Narayan chắc chắn đã thực hiện những hành động như thế trong quá khứ để họ có thể trở thành như vậy. Con biết rằng, trong kiếp này con đang học để thực hiện những hành động mà sẽ giúp con có thể cai trị suốt 21 kiếp tương lai trong thiên đường. Vua và hoàng hậu như thế nào thì thần dân như thế ấy. Đó là một vương quốc. Người Cha đã đến để thiết lập vương quốc. Sau đó, các con sẽ đi và duy trì vương quốc đó suốt 21 kiếp. Các con đã trải nghiệm đau khổ suốt 63 kiếp. Tất cả những điều đó sẽ kết thúc.

Bharat được gọi là thiên đường; giờ nó đã trở thành địa ngục. Thế giới này đã thay đổi quá nhiều. Vương quốc đó đã đi đâu? Các con đã trở nên ô trọc khi vương quốc của Ravan bắt đầu. Người Cha nói: Các con không biết về chu kì 84 kiếp của mình. Điều này bây giờ đang được giải thích cho các con hết lần này đến lần khác. Các con đã đi quanh chu kì 84 kiếp. Giờ là kiếp sinh cuối cùng của con. Bây giờ, các con phải đạt được của thừa kế của mình một lần nữa. Con không được phép chỉ đi và ngồi ở trong mảnh đất giải thoát; các con có các phần vai đa năng toàn diện phải diễn. Có nhiều người ở trong mảnh đất giải thoát suốt từ thời kì vàng đến thời kì đồng hoặc thời kì sắt. Họ sẽ không nói rằng mảnh đất giải thoát thì tốt hơn là đến đây. Họ giống như đàn muỗi đến rồi đi. Đó là lời ca ngợi dành cho con người. Những ngôi đền đó được xây dựng để tưởng nhớ ai? Những đài tưởng niệm được dựng lên để vinh danh những người đã tiếp tục diễn phần vai của mình từ lúc bắt đầu. Có đài tưởng niệm nào dành cho những người đến vào lúc cuối không? Hoàn toàn không có. Những đài tưởng niệm về các con thật vĩ đại biết bao, bởi các con là những người diễn các phần vai nhiều nhất trong vở kịch. Khi con kết thúc thời gian hưởng phần thưởng và đi vào con đường thờ cúng, thì người ta bắt đầu xây dựng các ngôi đền để tưởng nhớ con và Shiv Baba. Sau đó, các tôn giáo khác ra đời; các tôn giáo đó được thiết lập. Các con biết về lịch sử và địa lí của con, cũng như của tất cả các tôn giáo khác. Đây là cái thang của 84 kiếp. Chính trong trí tuệ của con có kiến thức về cách mà đầu tiên các con đi đến thiên đường, rồi sau đó đi xuống đây. Trong mỗi kiếp sinh, các con đều tìm thấy bạn bè, người thân với những tên gọi và hình dạng khác nhau. Tất cả những phần vai này đều đã được định sẵn trước trong vở kịch. Đây là vở kịch vô hạn lặp đi lặp lại giống hệt nhau. Con biết rằng các con là thánh thần, những người đã nhận 84 kiếp và rồi trở thành tiện dân. Bây giờ, các con đang trở thành thánh thần một lần nữa. Người ta nói rằng mỗi linh hồn là Linh Hồn Tối Cao. Nhưng thực ra đây mới là ý nghĩa của từ “hum so” (thánh thần trở thành tiện dân rồi lại trở thành thánh thần). Họ nói rằng mỗi linh hồn là Linh Hồn Tối Cao, và Linh Hồn Tối Cao ở trong mỗi linh hồn. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Bây giờ các con hiểu tất cả những điều này. Giờ các con trở thành những Pandava. Các Kaurava và Pandava là anh em trai của nhau. Các con giờ đây đã tìm thấy Người Cha. Do đó, các con đã trở thành những Pandava từ Kaurava. Người Cha giải thoát các con khỏi đau khổ, trở thành Người Dẫn Đường của các con và mang các con quay trở về nhà. Không ai biết về ngôi nhà. Họ nói rằng linh hồn tan hòa vào trong nguyên tố ánh sáng brahm. Nếu nói vậy thì không thể gọi đó là một ngôi nhà. Người ta sống trong một ngôi nhà. Nơi ấy được gọi là thế giới vô hình. Các con giờ đã biết chúng ta, những linh hồn vô hình sống trong thế giới vô hình đó giống như những chấm điểm. Ở đó cũng có cái cây vô hình. Vở kịch này đã được tiền định. Hạt Giống và cái cây phải được biết đến. Nó được gọi là cái cây đa dạng tôn giáo/lối sống. Đây là thế giới loài người; Hạt Giống chính là Người Cha. Có quá nhiều sự đa dạng khác nhau. Mỗi đạo đều có những điểm riêng biệt. Ở đây cũng thế, không có hai gương mặt nào giống hệt nhau. Điều này cũng được tiền định trong vở kịch.

Độ dài của cái cây đời (cây kalpa) là 5000 năm. Chỉ duy nhất Người Cha mới giải thích điều này. Con người đều là những diễn viên, đến đây để diễn các phần vai của mình. Thế giới này là một sàn diễn. Có mặt trời, mặt trăng và các vì sao v.v… để chiếu sáng cho sàn diễn. Chúng không phải là các vị thần; chúng chỉ là ánh sáng. Tuy nhiên, chúng phục vụ cho các con và đây là lí do vì sao chúng được gọi là các vị thần. Thực tế, thánh thần không hề làm bất kì phục vụ nào. Chỉ có các con mới làm phục vụ. Người Cha là Đầy Tớ vâng lời. Khi các con trải nghiệm đau khổ thì Người Cha cảm thấy nhân từ. Người đến để giải thích cho các con: Ta đến để giúp các con giành lại vị trí thánh thần một lần nữa. Có trạng thái đi lên và trạng thái đi xuống cho mọi thứ. Thế giới cũ này được gọi là hoàn toàn ô trọc và thế giới mới được gọi là hoàn toàn thanh khiết. Mọi thứ trở nên cũ từ mới. Linh hồn nói: Cơ thể này cũng là ô trọc và hoàn toàn ô trọc. Trong thời kì vàng, cả linh hồn và cơ thể đều hoàn toàn thanh khiết. Chúng không gây đau đầu cho con. Giờ đây, linh hồn đã nhận được kiến thức này. Linh hồn đã nhớ ra mình đã nhận 84 kiếp. Người Cha vô hạn giải thích bí mật này. Chỉ khi họ ở trong đau khổ thì họ mới cầu gọi đến Người Cha: “Hỡi Đấng Loại Bỏ Đau Khổ, Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc, xin hãy có lòng nhân từ!”. Bharat đã từng hạnh phúc nhất trong tất cả. Không có mảnh đất nào đã từng thanh khiết như Bharat. Bây giờ, Người Cha đang làm đầy tạp dề của con bằng châu ngọc kiến thức này. Các con đã bao giờ thấy một Người Cha như vậy chưa? Người nói: Các con, Ta đã mang Thiên đường như là món quà dành tặng cho các con. Các con đã từng là cư dân của thiên đường và giờ các con đã trở thành cư dân ô trọc của địa ngục. Những ai không tham đắm trong thói tật thì được gọi là thanh khiết. Trong thời kì vàng, họ hoàn toàn không thói tật. Vào thời gian đó, họ hoàn toàn không thói tật. Người Cha nói: Các con cũng đã từng hoàn toàn không thói tật. Bây giờ, các con đã trở nên hoàn toàn thói tật. Con phải đạt được vị trí thánh thần hoàn toàn không thói tật bằng cách nhớ đến Ta. Hãy xem thuật ngữ này hay đến mức nào: Manmanabhav! Hãy nhớ đến Ta, Cha của con và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Ta là Đấng Toàn Quyền Năng. Hãy nhớ đến Ta! Sự tưởng nhớ được gọi là ngọn lửa yoga và chính trong điều này mà tội lỗi của con được đốt bỏ. Sau đó, con mới trở nên thanh khiết. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy duy trì niềm hân hoan say sưa về việc học tâm linh này. Hãy trở nên không có cái tôi giống như Người Cha. Đừng có bất kì cái tôi nào về vị trí của con v.v…

2. Hãy làm đầy tạp dề của con bằng những viên ngọc kiến thức này. Hãy trở nên hoàn toàn không thói tật và đạt được vị trí thánh thần. Đừng bao giờ trở nên héo úa.

Lời chúc phúc: Mong con giữ mình bận rộn trên cả hai phương diện: thể lí lẫn tinh thần, nhờ đó mà trở thành người chiến thắng, người chinh phục Maya.

Hãy xem bản thân con là một người phục vụ và luôn bận rộn trong việc làm phục vụ với sự quan tâm thích thú và lòng nhiệt tình; nhờ đó mà Maya sẽ không có cơ hội xen vào. Khi tâm trí, trí tuệ và các hành động thể chất của con ở trong trạng thái nhàn rỗi thì Maya sẽ nắm lấy cơ hội. Tuy nhiên, nếu con luôn vui vẻ giữ mình bận rộn trong việc làm phục vụ trên cả hai phương diện – cả thể chất lẫn tinh thần – thì nhờ niềm hạnh phúc ấy mà Maya sẽ không có đủ can đảm để chống đối con. Vì vậy, hãy trở thành người thầy của chính mình và tạo ra một chương trình hằng ngày để giữ cho trí tuệ của con luôn bận rộn. Khi đó, con sẽ trở thành một người chiến thắng, người chinh phục Maya.

Khẩu hiệu: Hãy nói với niềm tin và niềm hân hoan say sưa rằng: “Baba đang ở cùng tôi!” Khi đó Maya sẽ không thể đến gần con.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Để giữ mình liên tục vui tươi, hãy có bản tính dễ dàng và khoan dung.

BapDada muốn nhìn thấy sự đơn giản, dễ dàng và ngọt ngào trong hoạt động, trên gương mặt, trong lời nói và hành động của tất cả các con. Nếu vì phải gắng sức hay mệt mỏi mà lời nói của con không còn dù chỉ một chút ngọt ngào, nếu gương mặt của con không ngọt ngào mà trở nên nghiêm nghị, thì con sẽ không được gọi là người có đầy đủ mọi đức hạnh. Dù hoàn cảnh có như thế nào, hãy luôn để các đức hạnh của con được biểu lộ. Cũng giống như BapDada là như thế nào, thì hãy để những đức hạnh, nhiệm vụ, lời nói và suy nghĩ ấy được mọi người cảm nhận thông qua con. Hãy để từ trên đôi môi của mọi người tự nhiên thốt lên: “Người này dường như giống hệt BapDada.”

 

9 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page