10 06 2026 Sakar Murli
10/06/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, chỉ dẫn của cả Shiv Baba và Brahma Baba đều rất nổi tiếng. Hãy đi theo chỉ dẫn của cả hai và mang lại lợi ích cho bản thân con.
Câu hỏi: Ai là người được ủy thác số một và bằng cách nào?
Trả lời: Shiv Baba là Người được ủy thác số một. Người không gắn kết với bất cứ thứ gì. Trên con đường thờ cúng, bất cứ sự quyên tặng cúng dường hay việc từ thiện nào mà các con làm nhân danh Thượng Đế đều sẽ được bảo đảm và các con sẽ nhận được quả trái cho điều đó trong kiếp sinh tiếp theo của mình. Bây giờ cũng vậy, bất cứ thứ gì mà con ký thác, bảo hiểm nhân danh Người, Người sẽ trao lại sự hồi đáp trọn vẹn cho các con, bởi vì Baba nói: Bản thân Ta không trải nghiệm hạnh phúc theo kiểu đời thường, vậy Ta lấy bất cứ thứ gì của con để làm gì?
Bài hát: Sau khi đã lập lời thề, con đã đến trước ngưỡng cửa nhà Người.
Om shanti. Các con những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, các con đã nghe bài hát. Các con là những người con thuộc về Người Cha. Người Cha đã giải thích rằng đây là kiếp sinh cuối cùng của con, kiếp sinh mà con chết trong khi đang sống. Hãy thuộc về Người Cha trong khi đang sống. Con hiểu rằng shrimat đã được nhớ đến. Shrimat là những lời dạy của Thượng đế. Trong kinh Gita, họ nhắc đến tên của Shri Krishna, trong khi thật ra đó là tên của Shiv Baba. Sau Người là Brahma rồi đến Shri Krishna. Shrimat không được nói là của Shri Krishna. Người Cha của chúng ta là Đấng cao quý hướng thượng nhất trong tất cả. Cả Radhe lẫn Shri Krishna đều không thể được gọi là Đấng Thanh Lọc; họ là con người với những đức hạnh thánh thiện. Con người không thể được gọi là Đấng Thanh Lọc. Trong thời kỳ vàng, con sẽ không nói: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Chỉ duy nhất một mình Người Cha thanh lọc những gì ô trọc, và shrimat của Người là thứ mà các con đi theo. Những chỉ dẫn của Prajapita Brahma cũng rất nổi tiếng. Shrimat cũng rất nổi tiếng. Shiv Baba đến và làm cho con thuộc về Người. Một vài người con nói: “Sau khi đã lập lời thề, giờ đây tôi thuộc về Người Cha.” Vì vậy, các con phải đi theo chỉ dẫn của Người. Không cần các con đưa ra chỉ dẫn của riêng mình cho Người Cha. Chính Người trao chỉ dẫn cho các con. Tất cả các con đều là con cái. Shiv Baba rất nổi tiếng. Bất cứ chỉ dẫn nào mà Người đưa ra và bất cứ điều gì Người làm đều là đúng. Người thậm chí còn đưa chỉ dẫn cho Brahma: “Hãy làm điều này!” Mối liên kết của các con là với Shiv Baba. Đừng nhìn vào khuyết điểm của người khác! Hãy đi theo shrimat! Shiv Baba là vô thể. Đây không phải là ngôi nhà của Người. Ở đây, các con đang sống trong một ngôi nhà cũ, rồi sau đó, ở thiên đường, các con sẽ sống trong ngôi nhà riêng của mình. Shiv Baba nói: “Ta sẽ không sống ở đó. Ta đến đây trong một khoảng thời gian ngắn vào lúc này.” Các con là Đội quân Cứu Rỗi tâm linh đích thực.
Linh hồn Tối Cao (Người Cha) đang trao chỉ dẫn cho các con, tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, chính xác như Người đã làm trong chu kỳ trước. Người trao cùng những lời chỉ dẫn mà Người đã trao trong mỗi chu kỳ. Ngày và đêm, Người tiếp tục trao cho các con kiến thức sâu sắc này. Một người mới sẽ không thể hiểu được điều này. Mặc dù một số người đã sống ở đây từ 35 đến 40 năm, có rất nhiều người trong số họ không hiểu những điều sâu sắc và nghiêm túc này. Baba nói kiến thức mới mỗi ngày. Murli đã được gửi đi từ những ngày ở Karachi. Lúc đầu, Baba không trực tiếp nói Murli. Ông ấy thường thức dậy lúc 2 giờ sáng và viết từ 10 đến 15 trang. Baba sẽ khiến ông ấy viết và rồi các bản sao được tạo ra. Trên con đường thờ cúng, họ gìn giữ các trang của kinh sách cẩn thận. Ngày qua ngày, họ đã làm ra những cuốn sách ngày càng lớn hơn. Họ tiếp tục tạo ra rất nhiều tiểu sử. Họ học và giữ chúng lại. Các con thì chỉ đọc mỗi murli rồi bỏ nó đi. Thật ra, những lời dạy này nên được giữ mãi mãi, nhưng không! Con biết rằng tất cả chúng sẽ bị phá hủy. Những bức tranh v.v. mà các con tạo ra cũng sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Sau đó, tất cả sẽ bị chôn vùi. Không có kinh sách, không hình ảnh v.v. nào sẽ còn lại ở đó và bất cứ điều gì đang diễn ra bây giờ thì rồi sẽ diễn ra trong chu kỳ tiếp theo. Kinh sách v.v. sẽ lại bắt đầu vào thời kỳ đồng. Lúc đầu, kinh Granth là một cuốn sách nhỏ được viết bằng tay. Giờ đây họ đã làm cho nó lớn hơn. Ngày qua ngày họ tiếp tục làm nó lớn hơn. Mặt khác, hãy nghĩ xem tiểu sử cuộc đời của Shiv Baba nên được viết nhiều đến mức nào! Giờ đây con nói rằng các con biết tiểu sử cuộc đời của Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao.
Người Cha ngồi đây và giải thích những gì Người làm trên con đường thờ cúng. Ta thực hiện việc bảo đảm trên con đường thờ cúng. Mọi người quyên tặng cúng dường và làm từ thiện nhân danh Thượng đế. Họ nói: “Người này đã cúng dường và làm từ thiện nhân danh Thượng đế.” Thượng đế đã ban cho người ấy kiếp sinh trong một gia đình giàu có. Có rất nhiều linh hồn chân chính trên con đường thờ cúng. Họ cúng dường và làm từ thiện nhân danh Thượng đế hoặc Shri Krishna. Người Cha giải thích: “Đây là lý do tại sao Ta trao cho những người con ấy một ít quả trái tạm thời trong kiếp sinh tiếp theo của họ.” Quả trái tốt hay xấu chắc chắn đều được nhận. Bao nhiêu thứ được bảo đảm? Bất cứ hành động nào mỗi người thực hiện, họ sẽ nhận được quả trái tương ứng. Maya khiến các con thực hiện những hành động sai trái, mang lại đau khổ cho các con. Giờ đây Ta đang dạy các con những hành động để con sẽ không bao giờ trải nghiệm đau khổ. Ngay cả Maya cũng sẽ không tồn tại ở đó. Sau đó thì chỉ là vấn đề về địa vị của mỗi người, tương mới với mức độ họ đã ký thác, bảo đảm bao nhiêu. Shiv Baba cũng là Người được ủy thác. Người là Người được ủy thác số một. Những người được ủy thác khác sẽ gắn kết với mọi thứ. Một số người được ủy thác thậm chí còn phá hủy mọi thứ của người khác. Hãy xem Người Cha là kiểu Người được ủy thác như thế nào! Người nói: “Tất cả điều này là dành cho các con.” Mối liên kết của các con hoàn toàn là với Shiv Baba. Người Cha nói: “Ta là Người được ủy thác đích thực.” Người nói: “Bản thân Ta không thụ hưởng niềm hạnh phúc đó. Ta trao toàn bộ vương quốc cho các con.” Một người cha đời thường cũng trao mọi thứ cho con cái của mình như của thừa kế của chúng. Ta không nhận bất cứ điều gì ở thiên đường. Ta trao cho các con mọi thứ. Toàn bộ mối liên kết của các con là với Shiv Baba. Baba này cũng nói: “Ta cũng đã hoàn toàn bảo đảm chính mình.” Cơ thể, tâm trí và của cải, tất cả đều được sử dụng cho phục vụ của Người Cha. Có một câu nói ở Sindhi: “Những người có bàn tay mở ra để trao tặng thì sẽ gặt hái mùa màng đầu tiên.” Hãy bảo đảm mọi thứ với Người Cha. Khi Sudama trao đi hai nắm gạo, ông ấy đã nhận lại được một cung điện. Hãy xem, có người đã gửi một đồng rupee cho tòa nhà vừa mới được xây và nói: “Hãy đặt một viên gạch mang tên con.” Người Cha đã viết lại rằng: “Con sẽ nhận được cung điện tốt nhất trong tất cả bởi vì con nghèo. Ta là Chúa Tể của người nghèo.” Một đồng rupee của người nghèo tương đương với 10.000 của người giàu. Cả hai đều nhận cùng một vị trí. Hầu như không có người giàu nào đến đây. Các kumari là tự do nhất trong tất cả. Hãy xem Mama đã trở thành số một như thế nào. Bà ấy không có gì cả. Bà đến từ một gia đình nghèo và vì vậy bà đã đạt được vị trí số một. Người này đã trao mọi thứ và do đó luôn luôn là Lakshmi trước rồi mới đến Narayan.
Đây là một vở kịch kỳ diệu! Đừng bao giờ để có nghi ngờ nào về bất cứ điều gì. BapDada đâu phải tầm thường. Đừng có chút nghi ngờ nào về người này. Cũng hãy trở nên thật ngọt ngào. Hãy nhận lấy shrimat ở mỗi bước chân. Nếu không, Maya sẽ khiến các con chịu tổn thất rất lớn. Rất nhiều chỉ dẫn phải được trao cho các con. Baba nói: “Hãy viết tất cả tin tức của con.” Baba sẽ chăm sóc các con bằng mọi cách. Baba rất quan tâm rằng người con này nên vươn cao. Cần phải chú ý trọn vẹn đến việc học này. Chúng ta là những học trò thuộc Thượng Đế Người Cha dấu yêu nhất. Cụm từ: Những lời dạy của Thượng đế đã được viết ra, nhưng họ lại đưa tên Shri Krishna vào. Shri Krishna là cao quý hướng thượng nhất trong tất cả loài người; cậu ấy là vị hoàng tử đầu tiên. Họ nhắc đến tên Shri Krishna, nhưng tại sao không phải là Shri Narayan? Shri Krishna là một đứa trẻ. Một đứa trẻ là hoàn toàn thanh khiết trong thời thơ ấu của mình. Sau đó đến tuổi thiếu niên rồi tuổi già. Trẻ em được ca ngợi bởi vì chúng thanh khiết. Trẻ em giống như những người có kiến thức về yếu tố ánh sáng (brahm). Trẻ em không phạm tội. Bởi vì Shri Krishna là đứa trẻ, nên ngày sinh của cậu ấy được tổ chức. Tuy nhiên, họ đã thể hiện Shri Krishna trong thời kỳ đồng. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả điều này. Ngoài các con, những Brahmin, không có ai khác trên thế giới hiểu được tất cả những điều này. Brahmin là cao quý hướng thượng nhất. Các con, những Brahmin, là những người con của Thượng đế. Trong thời kỳ vàng, các con sẽ không được gọi là những người con của Thượng đế. Các con chắc chắn sẽ nhận được thiên đường từ Thượng đế. Kiếp sinh này của các con là kiếp sinh vô cùng quý giá và hiếm có. Điều đó không thể dành cho tất cả mọi người. Vở kịch đã được tiền định theo cách này. Những ai đã học điều này trong chu kỳ trước thì đang học nó bây giờ. Thượng đế chắc chắn đã tạo ra các nam thần và nữ thần, nhưng họ không thể được gọi là thượng đế. Thượng đế là Đấng Duy Nhất! Có lời ca ngợi dành cho Đấng vô thể. Không thể có lời ca ngợi đó dành cho những người hữu hình. Đấng vô hình đã làm cho Lakshmi và Narayan trở nên như thế. Họ hiện đang học Raja Yoga. Một vương quốc đã được thiết lập, nhưng sự hủy diệt cũng diễn ra vào thời gian đó. Người Cha chắc chắn trao của thừa kế thiên đường. Bây giờ là chuyện của thời kỳ chuyển giao. Khi Shiv Baba đến, vở kịch đi đến hồi kết, rồi sau đó Shri Krishna ra đời. Những người tội nghiệp bất lực trở nên hoang mang bối rối và đây là lý do tại sao Người Cha đến và giải thích. Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao, nói cho các con cốt lõi của tất cả các kinh sách thông qua Brahma. Như thể vào lúc này các con trở thành chủ nhân tràn đầy kiến thức. Có lời ca ngợi về Linh hồn: Người là Đại Dương Kiến Thức, Đại Dương An Lạc, Đấng Phúc Lạc. Đây là lời ca ngợi của Người Cha. Người Cha nói: “Bharat này là nơi hành hương vĩ đại nhất trong tất cả.” Tuy nhiên, bằng cách đưa tên Shri Krishna vào, họ đã làm cho mọi lời ca ngợi về Shiva biến mất. Nếu không, mọi người đều sẽ dâng hoa tại đền thờ Shiva.
Đấng Ban Cứu Rỗi cho tất cả là Đấng Duy Nhất. Các con trải nghiệm phần thưởng trong nửa chu kỳ rồi sau đó đi xuống. Mọi người đều phải trở nên hoàn toàn ô trọc. Người Cha nói: “Giờ đây Ta đang thiết lập thế giới mới cho các con.” Người không đi đến thiên đường. Mọi thứ đều dành cho các con. Điều này rất rõ ràng. Mọi người làm mọi thứ cho chính mình nhưng rồi lại nói rằng họ đang làm mọi thứ một cách vô vị lợi. Không ai có thể làm bất cứ điều gì một cách vô vị lợi. Các con chắc chắn nhận được quả trái của mọi điều mình làm. Ta trao cho các con những viên ngọc bất diệt của kiến thức này. Ta đã mang Thiên Đường đến cho các con. Ta trao cho các con món quà lưu niệm của quyền trị vì. Vì vậy, các con phải trở nên xứng đáng để đạt được điều đó. Các con đang trở thành chủ nhân của thiên đường. Thiên Đường được trao vào lòng bàn tay con. Các con nhận giải thoát trong cuộc sống chỉ trong một giây, nghĩa là nhận vương quốc chỉ trong một giây. Shiv Baba là Đấng Ban Tặng Linh ảnh Thánh thiện. Người đưa các con đến Thiên Đường chỉ trong một giây; không phải Baba đang cầm chiếc chìa khóa trong tay. Người Cha nói: “Ta trao vương quốc cho các con.” Ta không cai trị ở đó. Rồi khi các con đi vào con đường thờ cúng, Ta phải giải khuây cho các con bằng những linh ảnh thánh thiện. Người giải thích thật hay! Một Baba như thế chỉ đến một lần, vào thời kỳ chuyển giao mỗi chu kỳ.
Vở kịch tiền định đã được tạo ra thì đang diễn ra; giờ đây không điều gì có thể thay đổi được. Bất cứ điều gì xảy ra trong vở kịch đều đã được ấn định. Hãy nhìn tất cả điều đó như người quan sát tách rời. Baba giải thích cho các con rất hay. Các con, Ta là Ông Trùm Bảo Hiểm của các con. Ta không lãng phí dù chỉ một xu của các con. Ta thay đổi các con từ vỏ sò thành kim cương. Shiv Baba thực hiện tất cả điều này thông qua người này. Người là Karankaravanhar. Người là Đấng Vô Hình và Không có Cái Tôi. Hãy nhìn xem Thượng đế, Người Cha ngồi đây và dạy các con như thế nào. Người không yêu cầu các con quỳ dưới chân Người. Người Cha là Đầy Tớ Vâng Lời của các con. Người Cha nói: Những người mà Ta làm cho trở thành chủ nhân đã trải nghiệm hạnh phúc và giờ đây đang trải nghiệm đau khổ. Các con nhận được rất nhiều hạnh phúc. Không tôn giáo/lối sống nào khác có nhiều hạnh phúc đến thế. Các con không thể hỏi: “Tại sao người dân Bharat lại nhận được điều đó? Những người khác đã phạm tội gì?” Ồ! Nhưng có quá nhiều người; không phải tất cả họ đều có thể đi đến thiên đường. Vở kịch này đã được tiền định. Đã từng có lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu ở Bharat. Thượng đế đến và dạy Raja Yoga dễ dàng. Người Cha nói: “Ta lại đến một lần nữa.” Các con cũng biết rằng các con đã đóng phần vai của mình qua 84 kiếp và giờ đây con phải quay trở về nhà. Bộ trang phục này đã trở nên quá cũ. (Ví dụ về con rắn). Các ẩn sĩ nói mỗi linh hồn là Linh hồn Tối Cao và thế nên tất cả đều tan hòa vào Người. Sau đó họ rời bỏ cơ thể trong trạng thái như thế. Tuy nhiên, không ai có thể tan hòa vào yếu tố brahm. Trong số đó cũng có một số người rất thông minh. Họ ngồi xuống trong bình an và chỉ đơn giản rời bỏ cơ thể. Khi họ làm điều đó, có sự tĩnh lặng như chết trong bầu không khí suốt hai đến ba ngày. Các con biết rằng con sẽ cởi bỏ những cơ thể cũ của mình và đi đến với Baba. Yếu tố brahm không phải là Baba. Đó chỉ là một ảo giác mà những người bất lực tội nghiệp ấy có. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy nhìn mỗi cảnh của vở kịch này như một người quan sát tách rời, bởi vì điều đã được tiền định đang diễn ra. Đừng có nghi ngờ về bất cứ điều gì.
2. Người Cha là Ông Trùm Bảo Hiểm. Vì vậy, hãy sử dụng cơ thể, tâm trí và của cải của con một cách đáng giá trong phục vụ của Người Cha và làm cho tương lai của con trở nên cao quý hướng thượng. Hãy giữ mối liên kết trọn vẹn với Người Cha. Hãy trao đầy đủ tin tức của con cho Người.
Lời chúc phúc: Mong con tràn đầy mọi thành tựu và mang trong mình dấu ấn bất diệt của lòng can đảm và lòng nhiệt tình, bằng cách có trạng thái chết trong khi đang sống.
Lòng hăng hái nhiệt tình được thể hiện trong đôi mắt, trên nét mặt và trong mọi hoạt động của những người tràn đầy mọi thành tựu. Tuy nhiên, để được đóng dấu bất diệt của lòng can đảm và lòng nhiệt tình, con phải chết trong khi đang sống đối với quá khứ của mình, đối với những tâm ấn cũ, bản tính, suy nghĩ và hành động trái với chuẩn mực đạo đức thuộc Thượng Đế. Hãy cài đặt công tắc của lời hứa và tiến bước một cách thực tế theo đúng lời hứa đó. Cùng với lòng can đảm, cũng hãy có lòng nhiệt tình, và khi đó ánh sáng lấp lánh của thành tựu nơi con sẽ có thể được nhìn thấy từ xa.
Khẩu hiệu: Những người giữ được mình vừa sáng vừa nhẹ trong cả mela (cuộc tụ họp vui vẻ) và jamela (những tình huống hỗn loạn) chính là hiện thân của dharna (thực hành lối sống).
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để giữ mình liên tục vui tươi, hãy có bản tính dễ dàng và khoan dung.
Hãy để mỗi suy nghĩ và mỗi lời nói của con đều đặc biệt. Hãy luôn có bản tính dễ dàng, nói những lời đơn giản, và để hành động của con mang tính dễ dàng. Hãy là hiện thân của sự dễ dàng. Luôn luôn đi theo chỉ dẫn của Đấng Duy Nhất, có mọi mối quan hệ với Đấng Duy Nhất, đạt được mọi thứ từ Đấng Duy Nhất, thực hành một cách dễ dàng việc luôn liên tục ổn định với Đấng Duy Nhất. Hãy luôn hạnh phúc và phân phát kho báu hạnh phúc. Khi con có thể lan tỏa những làn sóng hạnh phúc đến tất cả mọi người thì đó chính là phục vụ đích thực của con.
