06 06 2026 Sakar Murli
06/06/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, thời gian vào giờ amrit vela là rất tốt. Vì vậy, hãy thức dậy sớm vào buổi sáng, ngồi trong cô tịch và có cuộc trò chuyện ngọt ngào với Baba.
Câu hỏi: Kiến thức nào thực sự trợ giúp cho con trong việc trở thành một yogi liên tục?
Trả lời: Kiến thức về vở kịch. Bất kể điều gì xảy ra đều đã được tiền định trong vở kịch. Trạng thái của con không nên dao động một chút nào. Cho dù tình huống/hoàn cảnh có ra sao, kể cả động đất hay thua lỗ trong kinh doanh cũng đừng bao giờ để bất kỳ dấu vết của sự nghi ngờ nào nảy sinh trong con. Đây được gọi là trạng thái của một mahavir (chiến binh dũng cảm). Nếu con không có kiến thức chính xác về vở kịch thì con sẽ tiếp tục rơi nước mắt. Kiến thức về vở kịch sẽ giúp con rất nhiều trong việc trở thành một yogi liên tục.
Bài hát: Kính cẩn cúi chào Shiva.
Om shanti. Các con hiểu rất rõ rằng bây giờ là thời gian kết thúc của thế giới ô trọc này. Bây giờ là sự khởi đầu của thế giới thanh khiết. Chỉ có các con mới biết điều này. Chỉ duy nhất các con mới nhận được lời chỉ dẫn hoặc shrimat. Ai đang trao cho các con những lời ấy? Chính là Thượng Đế, Đấng Cao Quý Nhất. Người tiếp tục giải thích cho các con rằng con phải trở nên thanh khiết từ ô trọc. Kiến thức này là dành cho các con. Mọi người khác đều ô trọc. Thế giới ô trọc này chắc chắn bị phá hủy. Những ai tham đắm vào trong thói tật được gọi là ô trọc. Người Cha giải thích: Các con đã gây ra đau khổ cho nhau hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Đây là lí do vì sao con đã trải nghiệm đau khổ từ lúc bắt đầu xuyên suốt giữa cho đến tận lúc cuối. Các con tiếp tục làm cho nhau trở nên ô trọc. Mặc dù con người tự thừa nhận bản thân là ô trọc nhưng điều đó hoàn toàn không đọng lại trong trí tuệ của họ. Họ cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”, nhưng họ vẫn không ngừng trở nên ô trọc. Bây giờ các con hiểu rằng tất cả đều chỉ là về việc trở nên thanh khiết. Các con cần ai đó có thể giải thích tất cả những điều này. Chỉ có duy nhất một Đấng mới có thể giải thích điều này. Không một guru nào có thể thanh lọc cho bất kì ai. Các con phải trở nên thanh khiết không chỉ cho một kiếp, mà cho hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Những ai trong số các con hiểu biết kiến thức thì tiến lên rất nhanh. Điều này đã được định sẵn theo vở kịch. Các con cũng cần phải rất can đảm. Điều đó chỉ có được bằng cách ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con thật hay. Baba nói: Hãy thức dậy sớm vào buổi sáng và nhớ đến Baba. Đó là khoảng thời gian rất đẹp để ở trong tưởng nhớ; đó được gọi là bình minh. Trên con đường thờ cúng, người ta nói: “Hỡi tâm trí, hãy nhớ đến Thượng Đế vào những giờ sáng sớm!” Người Cha cũng nói: Hãy thức dậy sớm vào buổi sáng, nhớ đến Người Cha và các con sẽ tận hưởng được rất nhiều niềm vui. Trong khi đang ngồi tưởng nhớ đến Người Cha, con nên nghĩ về việc làm thế nào để giải thích cho người khác. Bầu không khí vào giờ amrit vela rất thanh khiết. Trong suốt cả ngày, con bận rộn với công việc thường nhật. Cho đến tận nửa đêm, bầu không khí vẫn ô trọc. Các hiền triết, thánh nhân và tín đồ, tất cả đều thực hiện thờ cúng vào những giờ sáng sớm. Thực tế, họ cũng có thể ở trong sự tưởng nhớ suốt cả ngày. Họ làm việc nhưng trí tuệ của họ vẫn được kết nối trong yoga với vị thần mà họ thờ phụng. Tuy nhiên, không ai có thể duy trì được điều đó. Trên con đường thờ cúng, mặc dù họ nỗ lực để có được một ánh nhìn thoáng qua, nhưng vẫn không nhận được gì. Trong khi thực hiện thờ cúng, họ phải trở nên hoàn toàn ô trọc. Trên con đường thờ cúng cũng thế, họ dâng lễ tế cho Shiva. Họ gọi đó là hiến tế bản thân ở Kashi; họ nhảy xuống giếng trong khi tưởng nhớ đến Shiva. Đó là sự hiến sinh của họ với Shiva. Đó là kiểu hiến sinh của con đường thờ cúng. Ở đây là sự hiến sinh của con đường kiến thức này. Cả hai đều khó nhưng sự hiến sinh trên con đường thờ cúng không mang lại lợi ích gì cả. Đó chỉ giống như sự tự hủy hoại thân thể của chính mình. Đó không phải là kiến thức. Họ cũng nói rằng mỗi linh hồn là Linh Hồn Tối Cao. Chỉ duy nhất Người Cha mới ý thức linh hồn và Người giải thích cho các con rằng duy nhất Người là Linh Hồn Tối Cao. Lời nói dối vĩ đại nhất là: “Tôi, linh hồn, là Linh Hồn Tối Cao”. Không thể có chuyện đó được!
Người Cha nói: Ta chỉ đến để thanh lọc những gì ô trọc và vì vậy mà Ta đang thanh lọc các con vào lúc này. Tuy nhiên, chỉ điều gì có trong vở kịch thì mới xảy ra. Ví dụ, nếu xảy ra động đất hoặc sập mái nhà, thì đó được gọi là định mệnh. Điều đó cũng đã xảy ra trong chu kỳ trước. Không cần phải dao động dù chỉ một chút về điều đó. Các con phải giữ mình vững chãi trong vở kịch. Như vậy mới được gọi là một chiến binh dũng cảm. Nhiều người bị tai nạn v.v… Có ai trong số họ được bảo vệ không? Nó đã ấn định trong vở kịch. Đó là phần vai của họ trong vở kịch. Những ai không hiểu được vở kịch thì nhớ đến những cơ thể và tiếp tục rơi nước mắt. Họ có thể không bao giờ nhớ đến Shiv Baba bởi vì họ không yêu Shiv Baba. Họ không có tình yêu đích thực đó. Phải có tình yêu trọn vẹn dành cho Người Cha. Mỗi chu kì, các con trở thành những người có trí tuệ yêu thương dành cho Shiv Baba. Các con sẽ không nói rằng thánh thần có trí tuệ yêu thương dành cho Người Cha. Họ đã đạt được vị trí của họ bằng cách có tình yêu thương vào thời gian này. Ở đó, họ không biết gì cả. Trong suốt toàn bộ chu kì, các con không biết bất cứ điều gì về Shiv Baba để có thể yêu Người. Bây giờ, Người Cha đã trao cho các con lời giới thiệu về Người. Người Cha nói: Bây giờ, hãy ngắt kết nối với mọi người khác và chỉ kết nối với một mình Ta.
Đây chắc chắn là thời gian hủy diệt. Các con biết điều này trong khi con người vẫn ở trong bóng tối cực độ. Bây giờ con hiểu rằng các con đang đạt được trọn vẹn của thừa kế của mình từ Người Cha. Nếu con không ở trong sự tưởng nhớ thì con không thể trở nên hoàn toàn thanh khiết. Mỗi người các con phải trở thành bác sĩ phẫu thuật và tự kiểm tra bệnh tật của mình. Hãy tuân theo shrimat và xem con có bao nhiêu tình yêu thương dành cho Người Cha. Thật tốt khi tưởng nhớ đến Người Cha vào giờ amrit vela. Những giờ sáng sớm thì rất tốt. Sẽ không có cơn bão Maya nào vào thời gian đó. Không có lợi ích gì khi thực hành tapasya cho đến tận nửa đêm, bởi vì thời gian đó rất dơ bẩn. Bầu không khí rất dơ bẩn vào thời gian đó. Vì vậy, hãy để dành việc đó đến sau 1 giờ sáng. Bầu không khí sau 1 giờ sáng rất tốt. Người Cha nói: Raja Yoga của con rất dễ. Vì vậy, con có thể ngồi một cách thoải mái. Baba kể cho các con nghe kinh nghiệm của người về cách người nói chuyện với Baba: Baba, vở kịch này mới tuyệt vời làm sao! Hãy xem cách Người đến và làm cho những người ô trọc trở nên thanh khiết như thế nào! Hãy xem Người thay đổi cả thế giới ra sao! Quả là điều kỳ diệu lớn lao! Cũng giống như người cha có những suy nghĩ ấy, thì các con cũng nên có những suy nghĩ về cách mang con thuyền nhân loại băng qua. Người Cha nói: Các con vẫn tiếp tục cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Giờ đây Ta đã đến, đừng trở nên ô trọc nữa! Đừng trở nên ô trọc rồi sau đó lại đến và ngồi vào trong tập thể này. Bằng không, con sẽ làm cho bầu không khí trở nên ô trọc. Baba biết được điều đó. Ở Delhi và Bombay, những người tham đắm trong thói tật cũng đến và ngồi ở đó. Được nhớ rằng những tên quỷ đã đến và tạo ra trở ngại. Những ai tham đắm trong thói tật được gọi là quỷ; chúng làm hỏng bầu không khí. Sự trừng phạt dành cho chúng rất nặng. Baba giải thích mọi điều. Tuy nhiên, chúng không thể ở yên mà không gây ra thua lỗ mất mát cho chính mình. Chúng thậm chí còn nói dối. Chúng nên ngay lập tức viết thư cho Baba và nói: “Baba, con đã phạm lỗi này. Xin hãy tha thứ cho con!” Hãy viết ra tội lỗi của con, nếu không, những tội lỗi đó sẽ tiếp tục gia tăng và cuối cùng, con sẽ bị nhấn chìm vào hố sâu cùng cực của địa ngục. Đáng lẽ ra chúng đến để nhận được điều gì đó, nhưng cuối cùng lại tự gây thua lỗ mất mát cho chính mình. Đây cũng là một phần của vở kịch. Những tên quỷ như thế đã từng tồn tại ở chu kỳ trước, và bây giờ chúng đang tồn tại. Chúng bỏ mật ngọt để uống độc dược. Chúng tự làm hại bản thân và gây thiệt hại cho người khác; chúng làm hỏng bầu không khí. Không phải tất cả các giáo viên đều giống như nhau. Có người cưỡi voi, có kỵ binh và bộ binh.
Các con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Con đã tìm thấy Người Cha thì còn cần gì nữa chứ? Đúng là các con vẫn phải chăm sóc con cái của mình v.v… Đừng nghĩ rằng tất cả chúng đều thuộc về Baba và vì thế mà con có thể nói với Baba rằng: “Baba, Người hãy chăm sóc chúng đi! Giờ con đã thuộc về Người.” Người Cha giải thích: Trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình, hãy trở nên thanh khiết như đóa sen. Đừng thực hiện những hành động ô trọc. Thứ ô trọc đầu tiên là sắc dục. Chính bởi vì thói tật này mà nàng Draupadi mới cầu gọi để được bảo vệ. Cô ấy đã cầu gọi Người Cha, Đấng có thể nghe thấy lời cầu gọi ấy và đến. Không ai cầu gọi để được bảo vệ (cho sự thanh khiết) trước khi Người đến. Họ sẽ kêu cầu ai đây? Chính bởi vì Baba đã đến nên họ mới cầu gọi. Sau khi trở nên thanh khiết từ ô trọc, họ sẽ đi về đâu? Họ phải về nhà và đây là thời gian để làm điều đó. Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả và Đấng Giải Thoát thì chỉ là Một Đấng Duy Nhất. Ở đây có đau khổ. Không hiền triết hay thánh nhân nào có thể hạnh phúc ở đây. Ai cũng có một nỗi khổ đau hay bệnh tật nào đó. Thậm chí còn có những vị guru mù và tàn tật. Chắc chắn họ đã thực hiện những hành động nào đó nên mới bị mù hoặc tàn tật. Sẽ không còn ai bị mù hay tàn tật trong thời kì vàng. Mọi người không hiểu điều này. Chỉ có Người Cha mới đến và giải thích điều này. Chỉ Người Cha mới là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc. Tất cả còn lại đều là tín đồ. Con đường thờ cúng là khác biệt. Đó là con đường đi xuống cái thang. Phải mất 84 kiếp để đi xuống và ở trong cuộc đời ràng buộc. Sau đó, chỉ cần một giây để đi vào cuộc đời giải thoát, nghĩa là, chỉ khi các con tuân theo lời chỉ dẫn của Đấng ấy và nhớ đến Người Cha. Trong điều này, có thứ hạng.
Họ nói: “Sẽ thật tốt nếu chúng ta có người này người kia làm giáo viên của mình.” Bởi vì họ yếu nên họ mới yêu cầu một giáo viên đến thăm họ từ 2 đến 4 tháng. Baba nói: Điều này cũng là một sai lầm. Tại sao con lại nhớ đến giáo viên của mình trong khi Baba đang nói với con những điều rất dễ hiểu? Đơn giản chỉ cần nhớ đến Người Cha và xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Cũng hãy giải thích điều này cho người khác, thế thôi. Người giáo viên sẽ đi và làm gì? Đây chỉ là chuyện của một giây. Vì mải mê công việc mà con quên mất điều đó. Nhưng ngay cả khi đó thì giáo viên cũng chỉ nói với con một điều: “Manmanabhav!” Một số người ngây thơ không hiểu gì và nói rằng họ muốn có một người giáo viên giỏi. Các con đã nhận được kiến thức này. Hãy nhớ đến Người Cha và của thừa kế. Hãy từ bỏ đi ý thức cơ thể! Nói rằng: Đây là trung tâm của tôi. Kia là trung tâm của người đó. Tại sao học trò này lại đến đó? Tất cả những điều này đều thuộc về ý thức cơ thể. Tất cả các trung tâm đều thuộc về Shiv Baba; chúng không thuộc về các con. Tại sao các con lại cảm thấy rằng người này người kia không đến trung tâm của con? Người đó có thể đi bất kì đâu. Baba luôn nói: Đừng xin ai bất cứ điều gì. Các con có thể hiểu được những gì mình sẽ nhận được nếu không gieo hạt giống. Trên con đường thờ cúng cũng vậy, họ quyên tặng và làm từ thiện. Trên con đường thờ cúng, các con làm mọi điều vì Thượng Đế một cách gián tiếp. Con người trao rất nhiều cho các ẩn sĩ. Thông thường, việc quyên tặng được trao cho người nghèo chứ không phải cho người giàu. Việc quyên tặng thực phẩm là tốt nhất. Người Cha giải thích rằng khi con quyên tặng, con nhận được quả trái trong kiếp sinh tiếp theo của mình. Thượng Đế trao cho tất cả mọi người quả trái của những hành động. Các hiền triết, thánh nhân không thể trao hồi đáp cho bất cứ điều gì. Chỉ duy nhất Người Cha mới trao sự hồi đáp ấy. Người có thể trao nó thông qua bất kì ai. Người Cha giải thích: Các con đã từng quyên tặng dưới danh nghĩa của Thượng Đế và Người đảm bảo rằng con sẽ nhận lại sự hồi đáp cho điều đó trong kiếp sau của con. Ta giờ đây đã đến trực tiếp trước con. Bây giờ, con sẽ nhận được sự hồi đáp cho 21 kiếp. Cái chết đang ở ngay phía trước. Trên con đường thờ cúng, con không được bảo là cái chết đang ở ngay trước con, do đó, con phải sử dụng mọi thứ mà con có một cách xứng đáng. Các con chưa từng được nói cho điều đó. Bây giờ, Người Cha giải thích cho các con: Bất kì ai muốn cũng đều có thể mở bệnh viện tâm linh này. Một số người nói rằng họ sẽ xây một tòa nhà để con có thể mở bệnh viện này. Người Cha nói: Nếu con xây dựng hôm nay và ngày mai con chết thì mọi thứ sẽ kết thúc. Không có gì đảm bảo cho cơ thể của con đâu. Chỉ cần dành một phòng trong ngôi nhà hiện tại của con để mở một bệnh viện tâm linh và một trường đại học tâm linh. Khi con mang lại lợi ích cho nhiều người, con sẽ đạt được vị trí rất cao. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy tuân theo shrimat và kiểm tra bản thân con để xem con có tình yêu đích thực dành cho một Người Cha vào thời gian hủy diệt hay không: Tôi đã ngắt kết nối khỏi mọi người khác và chỉ kết nối với một Đấng Duy Nhất chưa? Tôi có thực hiện bất kì hành động tội lỗi nào và trở thành quỷ hay không? Hãy kiểm tra bản thân con theo cách này rồi chuyển hóa chính mình.
2. Không có sự đảm bảo nào dành cho cơ thể của con. Do đó, hãy sử dụng mọi thứ mà con có theo một cách xứng đáng. Để làm cho trạng thái của con liên tục ổn định không lay chuyển, hãy tiếp tục tiến lên trong khi giữ vững sự hiểu biết về vở kịch trong trí tuệ của con.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành một chủ nhân toàn quyền năng chiến thắng, bằng cách hiến dâng chính mình và kết thúc đi việc bị đánh bại hết lần này đến lần khác.
Hãy tạo ra mỗi suy nghĩ và thực hiện mỗi hành động trong khi xem bản thân con là viên ngọc chiến thắng, và con sẽ không bao giờ bị đánh bại. Một vị chủ nhân toàn năng thì không bao giờ bị đánh bại. Nếu con cứ liên tục bị đánh bại hết lần này đến lần khác, con sẽ phải chịu hình phạt từ Dharamraj. Những ai bị đánh bại thì trong tương lai sẽ phải kết vòng hoa; từ thời kỳ đồng trở đi, họ sẽ phải kết vòng hoa cho nhiều bức tượng thần. Vì vậy, thay vì bị đánh bại, hãy dâng nộp chính mình và hứa sẽ mang hình dạng hoàn thiện hoàn hảo của mình vào thực tiễn, rồi con sẽ trở thành người chiến thắng.
Khẩu hiệu: Những lời “lúc nào đó” biểu lộ sự yếu đuối; vì thế đừng nói: “Tôi sẽ làm vào lúc nào đó”, bởi vì con phải làm nó ngay bây giờ.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để giữ mình liên tục vui tươi, hãy có bản tính dễ dàng và khoan dung.
Tôi là một người chơi trên sàn diễn vô hạn này. Trạng thái của một người chơi trao cho con trải nghiệm luôn vui tươi. Bất kể tình huống nào mà con người trên thế giới cho là thảm họa, nhưng đối với một người chơi đang tham gia trò chơi và đang quan sát mọi thứ như người quan sát tách rời, sẽ xem thảm họa đó chỉ như trò chơi, và với sức mạnh khoan dung chịu đựng, họ đơn giản trải nghiệm những tình huống ấy như trò tiêu khiển giải trí.
