top of page

Murli Tháng 6 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

05 06 2026 Sakar Murli

05/06/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, chỉ khi các con có sự bàng quan vô hạn với thế giới cũ này thì con mới có thể quay trở về nhà cùng với Người Cha.

Câu hỏi: Mặc dù Thượng Đế là Đấng Toàn Quyền Năng, vậy tại sao lại có những trở ngại trong ngọn lửa hiến sinh kiến thức mà Người tạo ra?

Trả lời: Bởi vì Ravan thậm chí còn mạnh hơn cả Thượng Đế. Vì vậy, khi thấy vương quốc của mình đang bị cướp mất, hắn chắc chắn sẽ tạo ra trở ngại. Tương ứng theo vở kịch, đã có những trở ngại trong ngọn lửa hiến sinh này ngay từ lúc bắt đầu và nó chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra. Chúng ta đang được chuyển tiếp từ thế giới ô trọc sang thế giới thanh khiết. Do đó, những người ô trọc chắc chắn sẽ tạo ra trở ngại.

Bài hát: Hỡi Đấng Lữ Hành từ mảnh đất xa xôi.

Om shanti. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất đã nghe lời bài hát. Cũng giống như kinh Vệ Đà và các kinh sách thể hiện con đường thờ cúng, thì bài hát này cũng thể hiện một phần của con đường thờ cúng. Người ta không hiểu gì cả. Việc lắng nghe những câu chuyện từ các kinh sách thì chỉ làm ngọt cho cái tai mà thôi. Các con bây giờ biết ai mới được gọi là Đấng Lữ Hành đến từ mảnh đất xa xôi. Các con, những linh hồn biết rằng các con cũng là những khách lữ hành đến từ mảnh đất xa xôi và ngôi nhà của các con chính là mảnh đất bình an. Bởi vì con người không hiểu những điều này nên họ mới không hiểu được bất cứ thứ gì. Bởi vì không biết đến Người Cha mà không ai biết được chu kì thế giới. Linh hồn hiểu khi Shiv Baba nói: Ta trở thành một linh hồn sống trong cơ thể trong một khoảng thời gian tạm thời. Các con trở thành linh hồn sống trong cơ thể toàn bộ thời gian. Ta chỉ trở thành linh hồn sống trong cơ thể một khoảng thời gian tạm thời ở thời kì chuyển giao. Ngay cả khi đó thì cũng không giống với cách mà các con sống. Ta chỉ đi vào cơ thể để trao lời giới thiệu về chính Ta. Nếu không thì làm sao con nhận được lời giới thiệu của Người? Người Cha giải thích: Chỉ có duy nhất một Người Cha tâm linh, Người được gọi là Shiv Baba, Thượng Đế. Không ai khác biết đến Người. Ở đây cũng có ràng buộc của sự thanh khiết. Sự ràng buộc vĩ đại nhất là xem bản thân con là linh hồn. Người Cha tâm linh, Đấng Lữ Khách đến từ mảnh đất xa xôi, Đấng Thanh Lọc mà con đã nhớ đến trên con đường thờ cúng, đang giải thích cho con rằng: Ta sẽ mang tất cả các con quay trở về nhà; Ta không bỏ lại bất kì ai ở lại phía sau. Tất cả mọi người đều phải trở về nhà. Sẽ không có sự tận diệt hoàn toàn; mảnh đất Bharat luôn tồn tại ở đây. Mảnh đất Bharat không bao giờ bị phá hủy. Vào buổi đầu của thời kì vàng, chỉ có mảnh đất Bharat. Khi Người Cha đến ở thời kì chuyển giao mỗi chu kì, Người phải thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu (Dharma). Tất cả các lối sống/tôn giáo khác sẽ bị hủy. Các con cũng trợ giúp trong việc thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu.

Các con đã nghe một đoạn trong bài hát: Baba, hãy mang chúng con trở về nhà cùng với Người! Người Cha nói: Không ai có thể đơn giản trở về cùng với Ta mà không có sự bàng quan với thế giới cũ này. Khi ngôi nhà mới đang được xây thì trái tim rời xa khỏi ngôi nhà cũ. Con cũng biết rằng thế giới cũ này sẽ bị phá hủy. Bây giờ, các con phải trở về thế giới mới. Trừ phi con trở nên hoàn toàn thanh khiết, bằng không, con không thể trở thành thánh thần hoàn toàn thanh khiết. Đây là lí do vì sao Baba nói hết lần này đến lần khác: Hãy xem con là linh hồn và tiếp tục nhớ đến Người Cha. Vị Lữ Khách duy nhất đến từ Mảnh Đất Xa Xôi trao ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người đã đến. Thế giới không biết Người, họ nói Người hiện diện ở khắp mọi nơi. Các con bây giờ biết, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực của con, rằng các con là những người con của Shiv Baba. Khi con đến đây (Madhuban) con hiểu rằng, con đang đến với BapDada. Do đó, đây là một gia đình; đây là gia đình của Thượng Đế. Khi ai đó có một gia đình lớn, thì nó giống như là một nhóm lớn. Những người con của Shiv Baba, những Brahma Kumar và Kumari cũng là một nhóm lớn. Các con, những Brahma Kumar và Kumari biết rằng con đang đạt được của thừa kế của mình từ Người Cha vô hạn. Kinh sách kể rằng các Pandava đã đánh bạc với Kaurava và đem vương quốc của mình ra làm vật cược. Tuy nhiên, cả Pandava lẫn Kaurava đều không có vương quốc. Cũng không có vương miện, v.v. Người ta viết rằng họ bị buộc phải rời khỏi thành phố và đi cất giấu vũ khí, v.v. Tất cả những điều đó đều là những câu chuyện bịa đặt mà người ta dựng nên. Không hề có vương quốc của Pandava hay Kaurava, và cũng không có chuyện họ chiến đấu với nhau; họ là những người anh em. Tuy nhiên, có cuộc chiến giữa các vị vua; cuộc chiến giữa Kaurava và Yavana (người ngoại bang). Làm sao anh em lại có thể tiêu diệt lẫn nhau được? Họ đã miêu tả cuộc chiến giữa Pandava và Kaurava, chỉ có năm người Pandava và một con chó sống sót. Sau đó, họ biến mất trên núi. Thế là vở kịch kết thúc, chẳng có mục đích nào của của Raja Yoga cả.

Bây giờ con biết rằng Người Cha đến mỗi chu kì và thiết lập một lối sống. Con người cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, Baba, xin hãy đến! Hãy đến và làm cho chúng con trở nên thanh khiết từ ô trọc”. Trong thời kì vàng, chỉ có vương quốc triều đại mặt trời. Mảnh đất của Vishnu được thiết lập thông qua Brahma. Bây giờ Người Cha đã đến, hãy đi theo lời chỉ dẫn của Người! Hãy giữ mình thanh khiết như đóa sen. Những Kumari thì không được bảo là hãy sống ở nhà như một đóa sen; họ dù sao cũng thanh khiết rồi. Điều này được nói cho những người chủ gia đình. Các Kumar và Kumari thậm chí không nên kết hôn. Bằng không, họ cũng sẽ trở thành những người chủ gia đình. Có nhắc đến một số cuộc hôn nhân thanh khiết. Những người sống độc thân thanh khiết từ khi sinh ra thì rất nổi tiếng. Một khi con kết hôn, các con trở thành một nửa của nhau. Các Kumar được bảo hãy giữ mình thanh khiết. Còn những ai sống ở nhà cùng với gia đình được bảo là hãy trở nên thanh khiết như đóa sen. Họ là những người phải thực hiện nỗ lực. Nếu không kết hôn, họ sẽ không có bất kì ràng buộc nào. Một Kumari phải học và trở nên rất vững mạnh trong kiến thức này. Những Kumari nhỏ tuổi, vẫn còn phụ thuộc thì không thể được tiếp nhận ở đây. Họ có thể ở nhà và học. Nếu cha mẹ của họ ở trong kiến thức này thì họ mới có thể mang những đứa trẻ còn phụ thuộc ấy đi cùng với mình. Đây là trường học, là nhà và cũng là nơi đồng hành cùng Đấng Chân Lí Sự Thật (một tập thể tâm linh). Đấng Chân Lí Sự Thật nghĩa là Người Cha mà mọi người đã cầu gọi: “Hỡi Cư Dân của mảnh đất xa xôi!” Các linh hồn trở nên xinh đẹp. Người Cha nói: Ta là Đấng Lữ Hành mãi mãi xinh đẹp. Ta luôn ở trong sự thanh khiết của Mình. Ta đến và làm cho tất cả các linh hồn trở nên thanh khiết và xinh đẹp. Không có người lữ hành nào giống như thế. Người Cha giải thích: Ta đi vào vương quốc của Ravan. Ngay cả cơ thể này cũng thuộc về người khác. Các con, những linh hồn nói rằng: “Đây là cơ thể của tôi”. Còn Baba nói: Đây không phải là cơ thể của Ta; nó là của người này. Cơ thể ô trọc này không phải là của Ta. Người đến vào lúc cuối ở kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp của người này. Linh hồn thanh khiết số một rồi sau đó trở thành người đứng cuối cùng, nghĩa là vào lúc cuối, linh hồn ấy trở nên đầy thói tật. Ban đầu, linh hồn số một đó đã từng 16 cấp độ thánh thiện tràn đầy. Bây giờ, không còn lại cấp độ nào nữa; tất cả đều ô trọc. Do đó, Người Cha là Đấng Lữ Hành đến từ mảnh đất xa xôi. Các con, những linh hồn cũng là khách lữ hành. Con đến đây để diễn phần vai của mình. Không ai biết về chu kì thế giới này. Cho dù ai đó có học nhiều kinh sách đến đâu, họ cũng không thể trao được kiến thức này. Người Cha giải thích: Ta đi vào cơ thể này và trao kiến thức này cho các con, những linh hồn. Con người trao kiến thức của kinh sách cho con người. Họ là những tín đồ. Chỉ có một Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi. Duy nhất Người là Đại Dương Kiến Thức. Bởi vì không biết đến Người mà con người mới trở nên ý thức cơ thể. Họ không giải thích được rằng mỗi người chúng ta nên có niềm tin rằng chính mình là linh hồn. Chính linh hồn mới học. Không ai trong số họ có thể giải thích điều này, bởi vì họ ý thức cơ thể. Chỉ có Shiv Baba mới được gọi là Đấng Lữ Hành đến từ mảnh đất xa xôi. Các con biết rằng các con đã đi trọn hết chu kì của 84 kiếp. Người Cha nói: Các con, Ta cũng giải thích cho các con 5000 năm trước rằng các con đã không biết đến kiếp sinh của chính mình. Ta thì biết. Những điều được nhắc đến trong kinh Gita chỉ giống như nhúm muối trong bao tải bột.

Đây cùng là một chương của kinh Gita, cùng một cuộc chiến Mahabharat, cùng một kiến thức của “Manmanabhav” và “Madhyajibhav”. Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta! Thực sự đã từng có cuộc chiến và các Pandava đã chiến thắng. Chuỗi hạt chiến thắng của Vishnu được nhớ đến. Trong kinh sách miêu tả rằng các Pandava đã tan biến. Vậy bằng cách nào chuỗi hạt được tạo ra? Bây giờ con hiểu rằng các con đã đến đây để trở thành chuỗi hạt của Vishnu. Ở trên đỉnh là Người Cha, Đấng Thanh Lọc. Phải có kí ức về Người. Kí ức được nhớ đến trên con đường thờ cúng. Chuỗi hạt của 8, chuỗi hạt 108 và chuỗi hạt 16.108 được tạo ra. Được nhớ rằng, nhờ trạng thái đi lên mà tất cả mọi người đều nhận được lợi ích. Bây giờ con biết rằng đó chính là trạng thái đi lên của các con. Con sẽ đi đến mảnh đất hạnh phúc. Trí tuệ của các con có tất cả kiến thức này về việc làm thế nào mà con đi xuống và nhận 84 kiếp sinh. Kiến thức này không nên bị lãng quên. Người Cha phải đến để loại bỏ mọi đau khổ của chúng ta, loại bỏ đi lời nguyền và trao cho chúng ta của thừa kế niềm hạnh phúc. Tất cả mọi người đang trải nghiệm đau khổ vì lời nguyền của Ravan. Do đó, bây giờ hãy nhớ đến Người Cha và của thừa kế. Con biết rằng chúng ta, những người thuộc về triều đại mặt trời đã từng trị vì ở Bharat. Shiv Baba chỉ đến ở Bharat. Hãy nhớ hết lần này đến lần khác trong trí tuệ của con rằng chỉ duy nhất Bharat mới là thiên đường. Những ai không đi trọn chu kì 84 kiếp thì không thể hấp thụ điều này và cũng không thể truyền cảm hứng cho người khác hấp thụ nó.

Các con có thể hiểu rằng họ không nhận 84 kiếp và họ đến sau này, họ không ở trong thiên đường. Thật tốt khi đến ngay từ đầu. Thông thường, người ta sống ở ngôi nhà mới của mình từ đầu, rồi sau này mới cho thuê. Vậy nên, ngôi nhà đó trở thành hàng đã qua sử dụng, đồ cũ. Thời kì vàng là thế giới mới và thời kì bạc là đồ cũ. Giờ, có trong trí tuệ của các con rằng con sẽ đi đến thế giới mới thiên đường. Hãy nỗ lực! Các thần dân tiếp tục được tạo ra. Các con sẽ đến để biết ai là người được xâu vào trong chuỗi hạt. Nếu bảo thẳng ai đó là bạn sẽ không trở thành một phần của chuỗi hạt, họ sẽ bị suy tim. Đó là lý do vì sao các con được bảo phải thực hiện nỗ lực. Mỗi người các con nên tự kiểm tra xem liệu yoga trí tuệ của con có đang đi lang thang không. Tình yêu con dành cho Shiv Baba tiếp tục tăng lên đến mức độ nào? Con nói rằng con đang đi đến với BapDada, rằng con đang đến với Shiv Baba để đạt được của thừa kế của con thông qua Dada. Con nên đến với một Người Cha như thế nhiều lần. Tuy nhiên, các con cũng phải trông nom nhà cửa của mình. Một số người rất giàu có nhưng họ lại không có thời gian. Họ không có niềm tin trọn vẹn. Bằng không, cứ một hoặc hai tháng họ sẽ đến một lần để được làm cho tươi mới. Họ sẽ liên tục cảm thấy sự thôi thúc. Khi một cây kim bị gỉ sét, thỏi nam châm không thể hút nó. Những ai có yoga chính xác được hút rất nhanh và sẽ chạy đến. Càng loại bỏ nhiều gỉ sét, thì lực hút càng mạnh, khiến họ càng muốn đến gặp Thỏi Nam Châm. Có bài hát rằng: “Cho dù Người làm gì đi nữa, thậm chí Người có đánh con thì con cũng không bao giờ rời khỏi ngưỡng cửa nhà Người”. Tuy nhiên, trạng thái đó chỉ có được vào lúc cuối. Sẽ có trạng thái đó khi gỉ sét được loại bỏ. Người Cha nói: Hỡi các linh hồn, mặc dù con có thể sống ở nhà nhưng hãy trở nên “Manmanabhav!” Không phải rằng các con phải chạy đến đây và định cư ở đây. Các con, những đám mây phải đến với Đại Dương để được làm cho tươi mới rồi mới đi làm phục vụ. Chỉ khi những ràng buộc của con kết thúc thì con mới có thể làm phục vụ. Cha mẹ thì phải trông nom con cái của mình. Hãy ở trong tưởng nhớ đến Người Cha và trở nên thanh khiết.

Người Cha giải thích: Có nhiều kiểu trở ngại trong ngọn lửa hiến sinh kiến thức này. Một số hỏi: “Nếu Thượng Đế là Đấng toàn quyền năng, vậy tại sao lại có những trở ngại này?” Họ không hiểu rằng Ravan thậm chí còn mạnh hơn cả Thượng Đế. Vương quốc của hắn ta đang bị cướp mất, vì vậy, mới có nhiều kiểu trở ngại. Tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, sẽ có những trở ngại hết lần này đến lần khác. Ngay từ buổi đầu, đã có những trở ngại được tạo ra bởi những người ô trọc. Được viết trong các kinh sách rằng Shri Krishna đã có 16.108 vị hoàng hậu, rằng cậu ấy bị rắn cắn, rằng nàng Sita của chàng Rama bị bắt cóc. Làm sao Ravan có thể đi đến thiên đường được chứ? Có quá nhiều lời nói dối! Con người hỏi làm sao trẻ em được sinh ra mà không có thói tật. Họ không biết rằng chỉ những ai đạt được của thừa kế mới sẽ đến và hiểu được. Do đó, sẽ có những trở ngại được tạo ra bởi tính quỷ trong ngọn lửa hiến sinh kiến thức này. Những ai ô trọc thì được gọi là quỷ. Đây là cộng đồng của Ravan. Bây giờ, các con đang ở thời kì chuyển giao. Mặc dù con đã rời khỏi vương quốc của Ravan, nhưng vẫn còn một số dấu vết của nó. Trí tuệ của con có kiến thức rằng, bây giờ mặc dù con vẫn ngồi đây, nhưng con đang sắp trở về nhà. Trí tuệ của con có kiến thức rằng con đang ngồi ở đây nhưng có sự bàng quan đối với thế giới dơ bẩn này, nơi đã trở thành cái nghĩa địa. Tất cả mọi điều đã được giải thích cho các con với nhiều ý điểm khác nhau. Thực tế, chỉ có một ý điểm duy nhất là “Manmanabhav”. Nhiều người viết thư nói rằng: “Baba, con đang ở trong ràng buộc”. Không chỉ có một nàng Draupadi, có hàng ngàn nàng Draupadi như thế. Bây giờ, các con đang được chuyển tiếp từ thế giới ô trọc này đến thế giới thanh khiết. Những người đã từng là những bông hoa ở chu kì trước sẽ xuất hiện. Khu vườn của Allah đang được thiết lập ở đây. Một số trở thành những bông hoa đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn thấy họ là đã cảm thấy dễ chịu. Tên gọi của nó là vua của các loài hoa; cho dù được giữ trong năm ngày, chúng vẫn sẽ nở rộ và tiếp tục tỏa hương thơm. Ở đây cũng vậy, những ai nhớ đến Người Cha và nhắc nhở người khác thì cũng tiếp tục tỏa hương thơm ngát. Họ luôn liên tục hạnh phúc. Người Cha hài lòng khi thấy những người con ngọt ngào và đáng yêu như thế. Baba biểu diễn một vũ điệu tuyệt vời của kiến thức này trước mặt những người con ấy. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy trở nên vững mạnh trong kiến thức và yoga này. Nếu con không có bất kì ràng buộc nào thì đừng tự trói mình vào bất kì ràng buộc nào nữa. Hãy giữ sự thanh khiết ngay từ khi sinh ra.

2. Giờ là trạng thái đi lên của con. Baba đã đến để loại bỏ mọi đau khổ của con, loại bỏ đi lời nguyền của Ravan và trao cho con của thừa kế. Hãy nhớ đến Người Cha và của thừa kế và ở trong niềm hạnh phúc vô tận. Hãy kiểm tra yoga trí tuệ của con, đừng để nó lang thang đi nơi khác.

Lời chúc phúc: Mong con là người phục vụ tâm linh và đạt được thành công trong công việc phục vụ bằng sức mạnh dung hòa và sức mạnh đối mặt.

Những người phục vụ tâm linh không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc làm phục vụ. Họ không nghỉ ngơi dù chỉ một giây trong suy nghĩ, lời nói hay hành động, và đây là lý do vì sao họ là những người tốt nhất. Để đạt được thành công trong việc làm phục vụ, họ luôn ghi nhớ khẩu hiệu: “Dung hòa và đối mặt là mục tiêu của chúng ta.” Họ dung hòa những tâm ấn cũ của mình và đối mặt với Maya, chứ không đối mặt với gia đình thánh thiện. Những người con như thế, không chỉ tràn đầy kiến thức mà còn tràn đầy sức mạnh và được gọi là những người phục vụ tâm linh.

Khẩu hiệu: Đừng làm chuyện nhỏ thành chuyện lớn; hãy làm cho bầu không khí trở nên mạnh mẽ.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Để giữ mình liên tục vui tươi, hãy có bản tính dễ dàng và khoan dung.

Con người trên thế giới mặc dù đang sống nhưng chẳng khác gì ngồi trên giàn thiêu tuyệt vọng. Hãy làm cho những linh hồn ấy chết trong khi đang sống đối với thế giới cũ và trao cho họ món quà của một cuộc đời mới (kiếp sinh mới). Bằng gương mặt vui tươi và hạnh phúc của mình, hãy dạy họ cách sống một đời sống đúng nghĩa của con người. Khi nhìn thấy các con, hãy để họ nhận được lòng can đảm, lòng nhiệt tình hăng hái. Để làm được điều này, hãy làm cho bản tính của con trở nên dễ dàng, luôn ổn định trong trạng thái vừa sáng vừa nhẹ trên chiếc ngai của trạng thái hoa sen.

 

20 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page