09 06 2026 Sakar Murli
09/06/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, để bay trở về cùng với Người Cha, con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết và hiến dâng bản thân mình một cách trọn vẹn: Ngay cả cơ thể này cũng không phải của tôi. Hãy trở nên hoàn toàn vô thể.
Câu hỏi: Các con phải loại bỏ nỗi sợ nào để đạt đến đích đến cao quý?
Trả lời: Một số người con rất sợ những cơn bão của Maya. Chúng nói: Baba, những cơn bão gây cho con rất nhiều phiền toái. Xin hãy ngăn chúng lại! Baba nói: Các con, đây là trận đấm bốc. Trong trận đấu, không phải chỉ có một bên luôn tấn công. Nếu bên này tung 5 cú đấm thì bên kia chắc chắn sẽ đáp trả 10 cú. Đây là lý do tại sao các con không nên sợ hãi. Hãy trở thành một mahavir (chiến binh dũng cảm) và giành chiến thắng, bởi vì chỉ khi đó các con mới có thể đạt đến đích đến cao quý của mình.
Bài hát: Con đã đến trước ngưỡng cửa nhà Người sau khi đã lập lời thề.
Om shanti. Các con đã nghe bài hát. Chắc chắn trong bài hát có ý nghĩa nào đó, vì vậy Người Cha đã mua đĩa nhạc này để giải thích ý nghĩa của nó cho các con. Đây được gọi là chết trong khi đang sống và thuộc về Người Cha. Sau khi thuộc về Người Cha thì các con thuộc về Người Thầy. Sau khi thuộc về người thầy, đa số đều tiếp nhận một guru. Khi những người theo Đạo Thiên Chúa có con, họ làm lễ rửa tội cho đứa bé. Họ đi và đặt đứa trẻ vào lòng của một guru, cho dù đó là linh mục hay một người nào khác. Các linh mục không phải là Chúa (Christ). Họ sẽ nói: Con sẽ trở thành một người Thiên Chúa giáo nhân danh Chúa. Giờ đây, các con trước tiên thuộc về Người Cha, nghĩa là, các con trở nên vô thể. Bất cứ điều gì chúng ta có - cơ thể, tâm trí và của cải của chúng ta - chúng ta đều dâng hiến tất cả cho Baba. Chúng ta chết trong khi đang sống, nghĩa là, chúng ta những linh hồn thuộc về Người. Điều này nên đọng lại trong trí tuệ của con. Bất cứ điều gì thuộc về tôi, cơ thể của tôi, của cải của tôi, tài sản của tôi, những mối quan hệ của tôi v.v., tất cả đều phải được quên đi. Khi một người chết, người đó quên hết mọi thứ. Đích đến là rất cao. Chúng ta là những linh hồn vô thể. Hãy làm cho điều này thật vững chắc. Không phải là các con cởi bỏ cơ thể và chết; không. Các con, những linh hồn, vẫn chưa trở nên hoàn toàn thanh khiết. Các con thuộc về Người Cha, nhưng Baba nói: Các con, những linh hồn là ô trọc. Đôi cánh của các con, những linh hồn, đã bị gãy. Những linh hồn giờ đây không thể bay được nữa. Bởi vì trở nên hoàn toàn ô trọc, không một con người nào có thể trở về nhà. Maya đã hoàn toàn làm gãy đôi cánh của con. Baba đã giải thích rằng một linh hồn là nhanh nhất trong tất cả. Không có gì nhanh hơn một linh hồn; không điều gì có thể được so sánh với linh hồn. Vào lúc cuối, tất cả các linh hồn sẽ trở về nhà giống như một đàn muỗi. Họ sẽ đi đâu? Họ sẽ đi rất, rất xa, vượt ra ngoài mặt trời và mặt trăng. Họ sẽ không trở lại từ đó. Tên lửa đi lên đó rồi quay trở lại; nhưng chúng thậm chí cũng không thể đến được mặt trời. Các con phải vượt xa hơn nữa. Các con phải đi đến thế giới vô thể ở phía trên vùng tinh tế. Các con, những linh hồn, nhận được đôi cánh. Linh hồn thanh toán tất cả các tài khoản nghiệp của mình và trở nên thanh khiết. Có rất nhiều lời ca ngợi được viết về thời điểm thanh toán. Tất cả các linh hồn phải thanh toán tài khoản nghiệp của mình và trở về nhà. Giờ đây, tất cả các linh hồn đều dơ bẩn và tội lỗi. Có nhiều guru lớn, hiền triết và ẩn sĩ tự xem mình là guru và nói: Ta là yếu tố ánh sáng (brahm). Ta đã đạt được yếu tố brahm. Nhưng họ vẫn đang ngồi ở đây; vậy họ đã đạt đến đâu trong yếu tố brahm? Giờ đây các con hiểu rằng, vì con là linh hồn nên con cư ngụ trong yếu tố brahm. Tuy nhiên, hiện tại không ai có thể trở về đó. Tất cả các linh hồn đều tái sinh ở đây.
Vở kịch này là vô hạn. Tất cả các diễn viên chắc chắn phải đi xuống từ đó để diễn phần vai của mình. Tất cả các linh hồn đã đi đến sân khấu này. Vào thời điểm hủy diệt, tất cả sẽ đi xuống đây. Họ sẽ làm gì khi ở lại đó? Một diễn viên sẽ không chỉ ngồi ở nhà mà không thực hiện vai diễn. Người đó chắc chắn phải đi vào vở kịch. Khi tất cả mọi người đã đi xuống từ đó thì Người Cha đến và đưa tất cả trở về. Người Cha nói: Mặc dù Ta đang ở dưới này, các linh hồn vẫn tiếp tục đi xuống. Số lượng vẫn tiếp tục gia tăng theo thứ hạng. Sau đó các con sẽ trở về theo thứ hạng. Mọi thứ đều phụ thuộc vào trạng thái của con. Đây là lý do tại sao các con phải chết trong khi đang sống. Cần nỗ lực để có niềm tin rằng con là linh hồn. Các con quên điều này vì liên tục trở nên ý thức cơ thể. Chỉ khi con hiến dâng bản thân mình hoàn toàn thì con mới có thể duy trì ý thức linh hồn. Baba, tất cả những thứ này đều thuộc về Người. Ngay cả con cũng thuộc về Người. Điều đó như thể cơ thể này không thuộc về con và giờ đây con từ bỏ nó. Baba, con thuộc về Người. Baba nói: Hãy thuộc về Ta và phá vỡ sự gắn kết của con khỏi tất cả mọi người khác. Không phải là các con phải đến và ở lại đây. Con cũng phải làm công việc kinh doanh của mình và trông nom nhà cửa. Các con phải thanh toán món nợ của mình với cha mẹ và chắc chắn trao hồi đáp bằng cách phục vụ họ. Con cái mắc nợ cha mẹ vì sự dưỡng nuôi của họ. Người Cha giờ đây đang dưỡng nuôi các con. Tất cả những người đến vào lúc đầu đã hiến dâng mọi thứ ngay lập tức; họ không giữ lại bất cứ điều gì cho bản thân. Họ đã hiến dâng mọi thứ và các con đang thanh lọc Bharat bằng của cải đó. Chỉ Bharat mới hoàn toàn thanh khiết. Không thể có ai hạnh phúc và thanh khiết như người dân Bharat đã từng. Bharat là nơi hành hương vĩ đại nhất nơi Người Cha Đấng Thanh Lọc làm cho toàn thế giới trở nên thanh khiết từ ô trọc. Ngay cả các yếu tố tự nhiên giờ đây cũng là kẻ thù của các con. Sẽ có động đất, sẽ có những cơn bão bởi vì mọi người đều hoàn toàn ô trọc. Cũng sẽ có những thiên tai gây ra rất nhiều đau khổ. Vào lúc này, mọi thứ đều gây đau khổ. Trong thời kỳ vàng, mọi thứ đều mang lại hạnh phúc. Ở đó sẽ không có bão tố hay khí hậu nóng bức v.v… Có rất ít người trong các con hiểu được những điều này. Hôm nay họ ở đây và ngày mai họ sẽ không còn ở đây nữa. Vì thế, có thể nói rằng họ đã không hiểu gì cả. Mặc dù họ đến đây, nhưng không phải tất cả đều luôn mạnh mẽ. Ngay sau khi họ rời khỏi đây, ai đó sẽ viết tin tức về họ sau mười ngày: Baba, Maya đã nuốt chửng người này người kia. Điều này tiếp tục xảy ra. Khi những cây non lớn lên, chúng đơm hoa kết trái. Sau đó chúng có sức mạnh để làm cho người khác trở nên giống như mình; chúng tạo ra hoa trái. Sau khi thuộc về Người Cha, các con cũng phải tạo ra thần dân và người thừa kế. Một số trở thành người dẫn đường, họ đến với Baba và nghĩ rằng họ đã đạt đến đích của mình, nhưng không; đích đến rất cao. Họ nói: Có rất nhiều cơn bão của Maya.
Giờ đây các con đã thuộc về Người Cha nên những cơn bão sẽ đến. Họ nói: Baba, con đã thuộc về Người. Con đã nhận của thừa kế của mình từ Người. Sau khi trải qua tái sinh, con đã đi qua 84 kiếp và giờ đây lại thuộc về Người một lần nữa. Con chắc chắn sẽ nhận được của thừa kế của con từ Người. Vì vậy, một Người Cha như thế phải được nhớ đến rất nhiều. Con cũng phải làm cho người khác trở nên giống như bản thân con và trao quả trái. Nếu không thì chuỗi tràng hạt sẽ được tạo ra như thế nào? Các con sẽ làm cho người khác trở thành người thừa kế của Người Cha bằng cách nào? Cần có thần dân và cần có những người thừa kế để ngồi trên ngai vàng. Nhiều người đến với Người Cha. Sau đó họ ly từ Người. Yoga trí tuệ họ bị phá vỡ và trò chơi kết thúc. Một số người con đến và hỏi Baba: Baba, làm sao con có thể làm cho trạng thái của mình không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão? Baba tiếp tục chỉ cho các con cách để làm điều này. Hãy nhớ Người Cha! Những cơn bão sẽ đến. Trong trận đấm bốc, các con đã bao giờ thấy chỉ có một bên liên tục bị đánh chưa? Chắc chắn cả hai đều có lòng can đảm. Nếu một người đấm người kia 5 cú, người kia sẽ đấm lại 10 cú. Đây cũng là một trận đấm bốc. Khi các con tiếp tục nhớ Người Cha, Maya sẽ tiếp tục bỏ chạy. Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra ngay lập tức. Các con phải vật lộn với Maya. Đừng nghĩ rằng Maya sẽ không đấm các con. Dù đó là ai đi nữa, đây là một trận đấm bốc lớn. Nhiều người rất sợ hãi. Maya hoàn toàn tóm lấy mũi họ. Đây là một chiến trường. Maya tạo ra trở ngại lớn trong sự kết nối yoga trí tuệ các con. Tất cả nỗ lực đều cần cho yoga. Mặc dù Baba nói rằng Người yêu những linh hồn có kiến thức, nhưng không phải là Người chỉ yêu những người trao kiến thức này, bởi vì cũng cần có yoga chính xác. Hãy nhớ Người Cha! Đừng sợ những trở ngại của Maya. Các con đang trở thành chủ nhân thế giới. Liệu tất cả mọi người có trở thành chủ nhân không? Chuỗi tràng hạt 16.108 thì rất lớn. Nó sẽ được hoàn thành vào lúc cuối. Sẽ có rất nhiều hoàng tử và công chúa cho đến cuối thời kỳ bạc. Có một số dấu hiệu của điều này. Có những dấu hiệu của 8 và của 108. Điều này hoàn toàn chính xác. Vào cuối thời kỳ bạc, sẽ có 16.108 hoàng tử và công chúa. Sẽ không có nhiều như vậy vào lúc đầu. Trước tiên chỉ có một ít người và sau đó con số tiếp tục gia tăng. Tất cả họ đều được tạo ra ở đây. Các con có cơ hội rất tốt, nhưng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Cũng được hát trong bài hát rằng: Con sẽ không bao giờ rời xa Người, ngay cả nếu con chết. Baba, cơ thể, tâm trí và của cải này đều thuộc về Người. Con đang trở nên vô thể và nhớ đến Người. Con sẽ kết nối yoga trí tuệ mình với Người. Baba nói: Tất cả những điều này là dành cho các con. Các con nói: Mọi thứ con có đều thuộc về Người. Họ nói: Tất cả những thứ này đều được Thượng đế ban cho. Giờ đây Baba nói: Tất cả những thứ này sẽ bị phá hủy. Các con có gì chứ? Ngay cả những cơ thể cũng sẽ bị phá hủy. Ta giờ đây đang trao đổi chúng cho các con. Các con chỉ đơn giản là trao đổi chúng. Vì thế Baba nói: Các con, hãy trở nên vô thể! Hãy nhớ Ta! Hãy để trí tuệ của con hiến dâng mọi thứ. Có câu chuyện về Vua Harishchandra, người đã yêu cầu tài sản của mình được dùng cho sự ủy thác. Người Cha nói: Ta giải thích cho các con cốt lõi của tất cả những kinh sách v.v… Ta đã làm cho các con trở thành vua và hoàng hậu thông qua miệng của Brahma và giờ đây Ta lại đang làm điều đó một lần nữa. Con người không bao giờ có thể dạy Raja Yoga cho con người và làm cho họ trở thành vua và hoàng hậu bằng cách đọc kinh Gita cho họ. Vậy thì lợi ích của việc lắng nghe kinh Gita là gì? Người Cha nói: Chính Ta đến mỗi chu kỳ và làm cho các con trở thành chủ nhân thế giới. Chỉ khi các con thuộc về Ta thì các con mới trở thành người thừa kế. Vì vậy, con càng ở trong yoga nhiều bao nhiêu, con sẽ càng tiếp tục trở nên thanh khiết bấy nhiêu. Baba, tất cả những thứ này đều thuộc về Người. Con chỉ là người được ủy thác. Con sẽ không làm bất cứ điều gì mà không có chỉ thị của Người. Các con cũng nhận chỉ dẫn về cách thực hiện việc kiếm sống cho cơ thể của con. Thông thường, chính những người nghèo trao toàn bộ tài khoản của mình. Người giàu không thể trao; họ không thể hiến dâng bản thân mình. Hiếm hoi lắm mới có người xuất hiện. Vua Janak được nhắc đến. Họ có con cái và tài sản chung, vậy làm sao điều đó có thể được phân chia? Làm sao họ có thể tách riêng tài sản của mình để hiến dâng được? Người Cha là Chúa Tể của người nghèo. Các bà mẹ là những người nghèo nhất trong tất cả. Các kumari thậm chí còn nghèo hơn cả họ. Các kumari không bao giờ có niềm hân hoan say sưa về của thừa kế. Những người con trai có niềm hân hoan say sưa về gia tài của cha mẹ để lại. Vì vậy, để đạt được của thừa kế Thiên Đường, các con phải từ bỏ tất cả những thứ đó. Sự quyên tặng luôn được trao cho người nghèo. Bharat là nghèo nhất trong tất cả. Mỹ thì rất giàu có. Liệu họ có được trao của thừa kế không? Khi Bharat giàu có nhất thì không có lối sống nào khác; chỉ có người dân Bharat và chỉ có một ngôn ngữ. Thượng đế là Đấng Duy Nhất. Ta thiết lập một quyền trị vì, một lối sống và một ngôn ngữ. Ta thiết lập một Chính Phủ Toàn Năng. Từ một rồi sẽ có hai và ba. Bây giờ có rất nhiều tôn giáo/lối sống. Vì vậy, giờ đây chắc chắn phải có một lối sống. Đó là chuyện của 5000 năm kể từ khi có một lối sống đó. Các học giả đã viết rằng thời lượng của thời kỳ vàng là hàng trăm nghìn năm. Họ không hiểu thời kỳ vàng là gì. Họ nghĩ rằng khi ai đó chết, người đó sẽ trở thành cư dân của thiên đường, rằng có lẽ người đó đã đi lên phía trên. Ngay cả trong Đền thờ Dilwala, họ cũng mô tả thiên đường ở phía trên, trên trần nhà. Đây là lý do vì sao con người bị hoang mang bối rối. Thực ra, thiên đường không ở phía trên. Các con biết rằng giờ đây các con sẽ đi đến với Baba và sau đó đi xuống đây để trị vì.
Kiến thức này nên đọng lại trong trí tuệ của con để con có thể giải thích cho bất kỳ ai. Maya, con chim, ăn mất những người yếu đuối. Đây là lý do một bức ảnh được yêu cầu và một sổ học bạ được lưu giữ. Baba nhận được mọi tin tức: Người này người kia đã bắn một mũi tên kiến thức để con trở thành con của Baba. Điều đó cũng được nhắc đến trong các kinh sách rằng những mũi tên đã được bắn bởi các kumari. Oh! Tại sao các con lại quên Người Cha? Đây được gọi là những mũi tên của kiến thức này. Các con chỉ phải nhắc họ nhớ đến Người Cha. Không có chuyện về mũi tên bạo lực. Baba nói: Ta giải thích cho các con ý nghĩa của tất cả các kinh sách thông qua miệng của Brahma. Brahma chắc chắn phải ở đây. Họ đã mô tả Brahma xuất hiện từ rốn của Vishnu. Họ không biết gì cả. Con người chỉ viết bất cứ điều gì đi vào tâm trí họ. Có quá nhiều dơ bẩn. Nhiều người có sức mạnh huyền bí. Khi sự thật xuất hiện, những điều giả dối đứng ra đối đầu với nó. Giờ đây các con hiểu rằng Shiv Baba là vô thể và Brahma này là hữu thể, nhưng không có chuyện về cái rốn v.v… Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Giờ đây hãy trở thành một linh hồn hiểu biết kiến thức, không phải chỉ là người lắng nghe kiến thức này và thuật lại nó. Cũng hãy nỗ lực để có tưởng nhớ. Hãy trở nên vô thể và nhớ Người Cha vô thể.
2. Hãy thuộc về Người Cha và phá vỡ gắn kết của con khỏi mọi thứ khác. Ngay cả cơ thể này cũng không thuộc về con. Hãy hoàn toàn trở nên ý thức linh hồn và hiến dâng bản thân con hoàn toàn.
Lời chúc phúc: Mong con luôn đặt mình trên chiếc ghế của vị chủ nhân toàn quyền năng và duy trì trạng thái của một karma yogi liên tục một cách dễ dàng.
Khi con đã cài đặt chế độ cho máy móc, nó sẽ vận hành một cách tự động. Tương tự như thế, khi con thiết lập bản thân ở trong trạng thái của một vị chủ nhân toàn quyền năng, những lời yếu đuối sẽ không bao giờ xuất hiện. Mọi suy nghĩ, lời nói và hành động sẽ tự động liên tục xuất hiện theo đúng sự thiết lập đó. Sự thiết lập đó sẽ dễ dàng làm cho con trở thành một karma yogi liên tục, một yogi dễ dàng, người luôn duy trì trạng thái tự do khỏi mọi suy nghĩ ô trọc.
Khẩu hiệu: Nói: “Baba, Baba!” thay vì nói “tôi” là bằng chứng của việc có tưởng nhớ.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để giữ mình liên tục vui tươi, hãy có bản tính dễ dàng và khoan dung.
Chỉ những ai có lòng khoan dung mới có thể giữ mình ổn định và vui tươi khi sử dụng tấm khiên của vở kịch. Nếu con không có lòng khoan dung, sẽ rất khó để giữ tấm khiên của vở kịch. Vào thời gian này, bất kể con thực hiện hành động nào, hãy luôn giữ nhận thức về Karankaravanhar. Người Cha đang truyền cảm hứng để con thực hiện mọi việc, và những người đang làm mọi việc đều chỉ là công cụ của Người. Nếu con hành động trong nhận thức này, con sẽ trải nghiệm bản thân mình đang đóng phần vai như một người quan sát tách rời.
