02 06 2026 Sakar Murli
02/06/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con là những người dẫn đường tâm linh. Trong khi chăm sóc nhà cửa và gia đình, hãy luôn giữ mình như đóa sen và ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ, đồng thời truyền cảm hứng cho người khác làm tương tự.
Câu hỏi: Người Cha trang hoàng cho các con bằng cách nào? Người cấm các con sử dụng kiểu trang điểm nào?
Trả lời: Baba nói: Con ngọt ngào, Ta đã đến để trang hoàng cho các con vẻ đẹp tâm linh. Các con không bao giờ được trang điểm thể lý. Các con là những người ăn xin, vì vậy không được có bất kỳ hứng thú nào trong việc chạy theo mốt. Thế giới này rất tệ, vì vậy đừng tham đắm vào bất kỳ kiểu thời trang nào dành cho cơ thể.
Bài hát: Cuối cùng, ngày mà chúng ta chờ đợi đã đến.
Om shanti. Người Cha vô hạn ngồi đây và giải thích cho các con những người con vô hạn. Vô hạn nghĩa là không giới hạn. Có rất nhiều người con, vô số người con, nhưng tất cả đều chỉ có một Người Cha duy nhất, Người được gọi là Đấng Sáng Tạo. Những người khác là những người cha thể lý hữu hạn, trong khi Đấng Duy Nhất ấy là Cha của các linh hồn vô hạn. Tất cả các linh hồn đều nhớ đến Người trên con đường thờ cúng. Các con biết rằng đó là con đường thờ cúng và cũng là vương quốc của Ravan. Mọi người cầu gọi: Giờ đây xin hãy đưa chúng con ra khỏi vương quốc của Ravan để đi đến vương quốc của Rama. Người Cha giải thích: Hãy nhìn xem, thánh thần từng là chủ nhân của Bharat giờ đây không còn nữa. Giờ đây các con biết họ là ai. Chúng ta đã từng là chủ nhân của dòng tộc triều đại mặt trời trong thời kỳ vàng. Có vua và hoàng hậu ở đó. Giờ đây các con đã nhớ điều này. Baba đã đến để trao cho chúng ta, những người con, của thừa kế vận may vương quốc và làm cho chúng ta trở thành những chủ nhân thế giới. Người Cha nói: Giờ đây tất cả đều ở trên con đường thờ cúng. Con đường thờ cúng được gọi là vương quốc của Ravan. Duy nhất một mình Người Cha dạy các con con đường kiến thức này. Mọi người trên con đường thờ cúng đều nhớ đến Người Cha vô hạn ấy. Giờ đây các con đang nhận được vương quốc của kiến thức trong 21 kiếp. Các con sẽ không cầu gọi trong nửa chu kỳ. Sẽ không cần phải nói “Hỡi Rama! Hỡi Prabhu!”. Mọi người nói “Hỡi Rama!” khi họ bất hạnh. Ở đó các con sẽ không có bất kỳ đau khổ nào.
Bây giờ con hiểu rằng đây là vở kịch đã được tạo ra. Nửa chu kỳ là ngày của kiến thức và nửa chu kỳ còn lại là đêm của thờ cúng. Thờ cúng khiến chúng ta đi xuống. Chắc chắn các con cần có kiến thức về chiếc thang này trong trí tuệ của mình. Người Cha giải thích: Đây là chu kỳ của 84 kiếp sinh. Bằng cách biết về chu kỳ này, các con sẽ trở thành những vị vua cai trị địa cầu. Đây là lý do tại sao Baba đã cho làm những bức tranh này; chúng cho thấy bằng cách biết về chu kỳ này mà chúng ta đạt được vận may vương quốc trong 21 kiếp như thế nào. Giờ đây có rất nhiều người các con. Đội quân Shakti tâm linh giờ đây rất lớn. Tất cả các con đều là người dẫn đường. Baba cũng là Người Dẫn Đường. Người được gọi là Đấng Dẫn Đường. Từ “người dẫn đường” là một từ thanh khiết. Những người đưa người khác đi tham quan được gọi là người hướng dẫn. Khi du khách đi tham quan, một người hướng dẫn được chỉ định để hướng dẫn cho họ và được bảo hãy chỉ cho họ mọi thứ. Các con cũng thấy những người dẫn đường tại các nơi hành hương. Người Cha nói: Các con đã đi hành hương hết kiếp này đến kiếp khác. Các con đi đến Amarnath và những nơi hành hương khác. Các con đi khắp mọi nơi. Lúc đi đến đó thì con chỉ nhớ đến nơi đó. Trái tim con tách rời khỏi nhà cửa và công việc kinh doanh của mình. Ở đây, các con được bảo hãy tiếp tục sống ở nhà cùng với gia đình, tiếp tục làm công việc kinh doanh của mình và cũng ở trên cuộc hành hương thầm lặng này. Điều này thật tuyệt vời! Các con có thể tiếp tục công việc kinh doanh lớn đến mức nào tùy thích. Không ai bị cấm làm điều đó. Các con thậm chí có thể chăm sóc cả vương quốc của mình. Vua Janak cũng đã nhận được giải thoát trong cuộc sống chỉ trong một giây. Con không cần phải loạng choạng trên những cuộc hành hương đời thường.
Con cũng phải chăm sóc nhà cửa và gia đình mình một cách trọn vẹn. Những người con tốt và hiểu biết thì hiểu rằng họ phải sống như đóa hoa sen trong khi sống ở nhà cùng với gia đình mình. Con không được trở nên chán nản khi sống ở nhà với gia đình. Những kumar và kumari giống như các ẩn sĩ; họ không có thói tật; họ tránh xa khỏi năm thói tật. Các con biết rằng sự trang điểm của các con khác với của họ. Sự trang điểm của họ là hoàn toàn ô trọc - tamopradhan, trong khi sự trang điểm của các con là hoàn toàn thanh khiết - satopradhan, và nhờ đó các con sẽ đi đến vương quốc triều đại mặt trời hoàn toàn thanh khiết. Người Cha nói với các con: Đừng chạy theo bất kỳ kiểu thời trang thể lý hoàn toàn ô trọc nào. Thế giới này rất tệ. Trong khi sống ở nhà, đừng trở nên quá thời thượng. Thời trang thu hút người khác. Nhan sắc vào lúc này là không tốt. Sẽ tốt hơn nếu các con xấu xí, bởi ít nhất sẽ không ai cố gắng cám dỗ con. Mọi người theo đuổi những người xinh đẹp. Họ thậm chí còn mô tả Shri Krishna là xấu xí. Các con phải trở nên xinh đẹp thông qua Shiv Baba. Những người kia trở nên đẹp bằng phấn son v.v… Có quá nhiều xu hướng, thôi đừng có hỏi nữa! Những người giàu thì hoàn toàn bị hủy hoại! Người nghèo thì tốt hơn. Hãy đi đến các ngôi làng và mang lại lợi ích cho người nghèo. Tuy nhiên, cũng cần những người nổi tiếng có thể lan truyền âm thanh này. Tất cả các con đều nghèo. Có ai trong các con là giàu có không? Hãy nhìn cách các con đang ngồi ở đây thật bình thường ra sao. Hãy nhìn xem có bao nhiêu xu hướng thời trang ở Bombay. Khi một số người đến gặp Baba, Baba nói với họ: Các con đã trang điểm thể lý. Giờ đây hãy đến, và ta sẽ tô điểm cho các con bằng kiến thức này, qua đó các con sẽ trở thành thiên thần của thiên đường trong 21 kiếp. Các con sẽ trở nên hạnh phúc liên tục. Các con sẽ không bao giờ khóc hay trải nghiệm bất kỳ đau khổ nào. Giờ đây hãy ngừng trang điểm thể lý đi. Ta sẽ tô điểm loại trang điểm hạng nhất cho các con bằng châu ngọc kiến thức này, thôi đừng có hỏi nữa! Nếu các con tuân theo những chỉ dẫn của Ta, Ta sẽ làm cho các con trở thành nữ hoàng. Điều này thật tốt. Ta sẽ mang tất cả các con những người dân Bharat rời khỏi thế giới quỷ hoàn toàn ô trọc này và làm cho các con trở thành nữ hoàng của thiên đường. Tất cả các con đều hiểu rằng, hôm nay các con mặc đồ trắng, nhưng kiếp sinh tiếp theo, các con sẽ ở thiên đường, uống sữa bằng những chiếc thìa vàng. Thế giới này rất dơ bẩn. Thiên đường là thiên đường, thôi đừng có hỏi nữa.
Ở đây, các con là những người ăn xin. Bharat là người ăn xin. Được nhớ rằng con thay đổi từ ăn mày thành hoàng tử. Sau đó các con sẽ lại nhận kiếp sinh ở cùng Bharat ấy. Người Cha đã làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thiên đường. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Sự quyên tặng được trao cho những người rất nghèo, những người thậm chí không có gì để ăn. Bharat rất nghèo. Những người nghèo không biết rằng vào lúc này mọi người đều hoàn toàn ô trọc. Ngày qua ngày, họ tiếp tục đi xuống chiếc thang. Không ai có thể leo lên chiếc thang vào lúc này. Họ tiếp tục đi xuống: từ 16 đến 14 rồi đến 12 cấp độ. Lakshmi và Narayan lúc đầu là 16 cấp độ hoàn toàn thanh khiết. Sau đó họ đi xuống và trở thành 14 cấp độ. Hãy ghi nhớ thật kỹ rằng, trong khi đi xuống chiếc thang, tất cả mọi người đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Vậy ai có thể một lần nữa làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường? Lịch sử và địa lý của thế giới lặp lại. Mọi người đều nói về điều này nhưng họ không biết lịch sử nào lặp lại. Trong các kinh sách, họ đã viết rằng thời lượng của thời kỳ vàng là hàng trăm ngàn hay hàng triệu năm. Hãy hỏi họ khi nào thời kỳ vàng sẽ đến và họ sẽ trả lời rằng vẫn còn 40 ngàn năm nữa. Các con có thể chứng minh cho họ rằng thời lượng của mỗi chu kỳ chỉ là 5000 năm. Họ nói rằng riêng thời kỳ vàng đã là hàng trăm ngàn năm. Có bóng tối cùng cực. Vì thế, làm sao mọi người có thể tin rằng Thượng đế đã đến? Họ tin rằng Thượng đế sẽ đến khi đó là lúc cuối của thời kỳ sắt. Giờ đây các con hiểu tất cả những điều này. Hủy diệt chỉ đang ở ngay phía trước các con. Các con đã được bảo hãy nhận lấy của thừa kế từ Người Cha trước khi sự hủy diệt diễn ra. Tuy nhiên, tất cả đều đang ngủ trong giấc ngủ của gã khổng lồ Kumbhakarna. Vì vậy, những người khốn khổ ấy sẽ chết trong đau khổ, còn các con sẽ có niềm vui chiến thắng. Vào lúc hủy diệt, sẽ có những tiếng khóc than đau khổ. Những ai có trí tuệ không yêu thương sẽ chỉ kêu khóc trong đau khổ. Giờ đây các con là những người con đích thực của Đấng Chân Lý Sự thật. Làm sao thiên đường có thể được tạo ra nếu không có sự phá hủy đi địa ngục? Các con nói rằng đây là cuộc chiến Mahabharat vĩ đại. Những cánh cổng của thiên đường sẽ được mở ra thông qua điều đó. Mọi người không hiểu gì cả.
Có trong trí tuệ của các con rằng các con hiện đang nhận lấy bơ của quyền trị vì thánh thần. Họ sẽ tiếp tục chiến đấu lẫn nhau. Họ là con người và các con cũng là con người, nhưng họ thuộc về cộng đồng ma quỷ, trong khi các con thuộc về cộng đồng thánh thần. Người Cha đang trực tiếp giải thích cho các con. Các con có hạnh phúc ở bên trong mình. Các con đã đạt được vương quốc như thế vô số lần, giống như các con đang đạt được nó vào lúc này. Hai con mèo đánh nhau và các con nhận lấy bơ của quyền trị vì thế giới. Con đến đây để trở thành chủ nhân thế giới. Con biết rằng bằng cách có yoga với Baba, các con sẽ đạt đến trạng thái thoát nghiệp - karmateet của mình. Họ sẽ chiến đấu lẫn nhau và chúng ta chắc chắn sẽ đạt được quyền trị vì thiên đường. Đây là điều bình thường. Những người có sức mạnh thể lý không thể đạt được quyền trị vì thiên đường. Các con trở thành chủ nhân thế giới bằng sức mạnh yoga. Lối sống thánh thần tối cao của các con là phi bạo lực. Không có loại bạo lực nào tồn tại ở đó. Bạo lực của thanh gươm sắc dục, thứ gây đau khổ từ lúc bắt đầu, xuyên suốt giữa cho đến kết thúc, là tồi tệ nhất trong tất cả. Không ai hiểu khi nào là vương quốc của Ravan. Mọi người cầu gọi: Giờ đây xin hãy đến và thanh lọc chúng con! Vì vậy, chắc chắn đã có lúc chúng ta thanh khiết. Những người con là cư dân của Bharat cầu gọi: Hãy giải thoát chúng con khỏi đau khổ và mang chúng con đến mảnh đất bình an! Hãy loại bỏ đau khổ của chúng con và trao cho chúng con hạnh phúc. Shri Krishna cũng được gọi là Hari (Đấng loại bỏ đau khổ). Baba ơi, hãy mang chúng con đến cánh cổng của Hari. Cánh cổng của Hari là mảnh đất của Krishna. Còn đây là mảnh đất của quỷ. Chúng con không thích mảnh đất của quỷ Kans này. Cũng có một vở kịch của Maya. Các con biết rằng vương quốc của Ravan bắt đầu từ thời kỳ đồng. Những thánh thần từng thanh khiết đã bắt đầu trở nên ô trọc. Có những dấu hiệu của điều đó tại Jagadnath Puri. Thế giới quá dơ bẩn. Các con đã rời xa tất cả những điều đó và đang đi đến mảnh đất của các thiên thần. Điều này đòi hỏi lòng can đảm, dũng khí lớn. Sau khi thuộc về Baba, các con không được trở nên ô trọc. Họ nghĩ rằng không có chuyện vợ chồng sống cùng nhau mà không bén lửa. Vậy nên họ tạo ra biến động bằng cách nói ở đây chúng ta làm cho mọi người trở thành anh chị em, rằng điều này không được viết ở đâu cả. Họ tự hỏi chúng ta có loại phép màu gì ở đây. Họ nói: Nếu bạn đi đến Brahma Kumaris, họ sẽ giữ bạn ở đó. Họ tiếp tục kích động người khác. Điều này cũng được định sẵn trong vở kịch. Những ai có phần vai đó thì họ nhất định sẽ đến. Không có gì phải sợ trong điều này.
Shiv Baba là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc và Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi Cho Tất Cả. Người làm cho các con từ ô trọc thành thanh khiết thông qua Brahma. Những lời này nên được viết bằng chữ thật lớn để bất kỳ ai cũng có thể đọc được. Người ta tạo ra quá nhiều trở ngại chỉ vì sự thanh khiết. Baba nói: Các con, không nên có bất kỳ sợi dây gắn kết nào với bất kỳ thực thể có cơ thể nào. Nếu có bất kỳ sợi dây gắn kết nào, các con sẽ bị mắc kẹt ở đó. Ở đây, ngay cả khi mẹ con qua đời, các con vẫn ăn halva. Baba làm cho các con ngồi trước mặt Người và hỏi các con: Nếu một người thân của con chết vào ngày mai, con có khóc không? Nếu con khóc, con thất bại. Người đó chỉ đơn giản là đã cởi bỏ một cơ thể rồi nhận lấy một cơ thể khác, vậy thì có gì để khóc? Bất kỳ ai khác nghe điều này cũng sẽ nói: Bạn đang nói gì vậy? Ít nhất hãy nói điều gì đó tốt đẹp! Oh! nhưng chúng ta đang nói những điều tốt đẹp. Không có khóc lóc ở thời kỳ vàng, và cuộc đời này của con thậm chí còn cao quý hướng thượng hơn cả điều đó. Các con là những người cứu tất cả khỏi sự than khóc. Thế thì làm sao chính các con lại có thể khóc được? Chúng ta đã tìm thấy Người Chồng của tất cả các ông chồng, Người mang chúng ta đến thiên đường. Vậy tại sao chúng ta phải khóc vì những người khiến chúng ta rơi vào địa ngục? Baba đang nói với chúng ta những điều ngọt ngào như thế để chúng ta đạt được của thừa kế của mình. Vào lúc này, có quá nhiều mất mát ở Bharat. Người Cha đến và mang lại lợi ích cho nơi ấy. Bharat cũng được gọi là mảnh đất suy đồi nhất. Không có ai thời trang như những người ở Sindh; họ học thời trang từ nước ngoài. Các cô gái chi quá nhiều tiền cho việc làm tóc. Họ được gọi là thiên thần của địa ngục. Người Cha đang làm cho các con trở thành thiên thần của thiên đường. Họ nói: Đối với chúng tôi, đây là thiên đường rồi. Ít nhất hãy để chúng tôi trải nghiệm hạnh phúc này. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nhiều người đến đây với những ý nghĩ như vậy. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở thành người dẫn đường tâm linh đích thực và chỉ cho mọi người con đường trở về nhà. Trong khi làm việc để nuôi sống cho cơ thể, hãy ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Đừng trở nên mệt mỏi vì công việc và các mối tương giao của con.
2. Hãy tô điểm bản thân bằng kiến thức này và trở thành thiên thần của thiên đường. Đừng chạy theo sự tô điểm hình thức của thế giới hoàn toàn ô trọc. Hãy từ bỏ những xu hướng thời trang của thời kỳ sắt.
Lời chúc phúc: Mong con giữ quân bình giữa việc là người con và chủ nhân, tiến lên một cách đúng đắn (yuktiyukt), và trở thành hiện thân của thành công.
Nhiều hết mức có thể, hãy là người con về mặt phục vụ và là chủ nhân trong việc nỗ lực cho trạng thái của mình. Hãy là người con trong việc tạo dựng các mối liên hệ và khi làm phục vụ, nhưng là chủ nhân trên cuộc hành hương tưởng nhớ và trong việc xoay nghiền kiến thức. Hãy là người con khi sống cùng với những người bạn đồng hành và trong tập thể, nhưng hãy là chủ nhân trong đời sống cá nhân. Tiến bước với sự quân bình này nghĩa là tiến bước một cách đúng đắn yuktiyukt. Bằng cách làm điều này, con sẽ dễ dàng đạt được thành công trong mọi nhiệm vụ, trạng thái của con sẽ luôn kiên định vững vàng, và con sẽ dễ dàng được tất cả yêu thương.
Khẩu hiệu: Khi suy nghĩ và hành động của con nhất quán, con sẽ được gọi là linh hồn mạnh mẽ có sức mạnh ý chí.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để giữ mình liên tục vui tươi, hãy có bản tính dễ dàng và khoan dung.
Đức hạnh luôn vui tươi có thể giúp con rất nhiều trong nỗ lực của mình. Giống như gương mặt của con luôn vui tươi, thì tương tự, hãy giữ cho tâm hồn con luôn vui tươi. Hãy để bản tính tự nhiên này được thấm nhuần trong linh hồn. Nếu con luôn vui tươi, thì không một sức hút nào của Maya có thể thu hút con. Đây là sự bảo đảm của Người Cha. Tuy nhiên, để luôn vui tươi, hãy giữ phẩm giá tâm linh của mình, hãy bao dung và quan sát những trò chơi của Maya như người quan sát tách rời.
