top of page

Murli Tháng 7 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

25 07 2026 Sakar Murli

25/07/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, con đã đến đây để làm cho những cơ thể của toàn bộ thế giới, bao gồm cả cơ thể của chính con trở nên trường tồn giống như cái cây nhân loại. Chỉ duy nhất bằng cách có sự tưởng nhớ mà cơ thể của con mới trở nên trường tồn (con sẽ có tuổi thọ dài lâu).

Câu hỏi: Đâu là cách để trở thành cư dân của thiên đường từ cư dân của địa ngục? Giờ đây làm thế nào để con có thể nhận được sự quyên tặng cuộc đời này?

Trả lời: Để trở thành cư dân thiên đường từ là cư dân địa ngục, các con nhất định phải chết. Baba nói: Ta đã đến để mang cái chết đến cho tất cả các con. Ta sẽ kết thúc đi tất cả các cơ thể và mang tất cả các linh hồn trở về cùng với Ta. Đây là sự quyên tặng cuộc đời đích thực. Cuộc chiến Mahabharata, trong đó tất cả mọi người sẽ bị hủy diệt, là dành cho điều này. Linh hồn sẽ trở nên thanh khiết và quay trở về nhà rồi sau đó đi đến thiên đường.

Bài hát: Mẹ, hỡi Mẹ, Người là Đấng Ban Tặng Vận May cho thế giới!

Om shanti. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất đã nghe lời bài hát. Con đã nghe lời ca ngợi về Jagadamba (bà mẹ thế giới). Jagadamba chỉ được nhớ đến ở đây, tại Bharat. Khi có Jagadamba thì chắc chắn phải có Jagadpita (người cha thế giới). Saraswati được gọi là Jagadamba. Thực ra, bà ấy chỉ nên có một cái tên thôi. Các con cũng vậy, cũng chỉ nên có một tên gọi; con không nên có hai hoặc ba cái tên. Người ta miêu tả Jagadamba như một thực thể hữu hình. Cũng có Jagadpita, người được gọi là Prajapita (Người Cha nhân loại). Giống như có bà mẹ của toàn bộ thế giới thì tương tự, cũng có người cha của toàn bộ thế giới. Chắc chắn, cả hai phải tồn tại ở đây. Các con đã được nói cho biết tên gọi của cả hai người. Họ là mẹ và cha của tất cả mọi người. Còn Người Cha Thế Giới kia chính là Shiv Baba vô hình, Đấng là Cha của tất cả. Tên của Người là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva. Con không được chỉ nói “Thượng Đế” hoặc “Linh Hồn Tối Cao”. Người có tên gọi và hình dạng. Người được gọi là Thượng Đế, Người Cha. Đấng Duy Nhất là Người Cha của tất cả các linh hồn, còn những người khác thì chỉ là người cha của những con người hữu hình (người cha đời thường). Sau đó, cũng có Mama. Shiva là Cha của tất cả các linh hồn. Linh hồn nói rằng Người là Cha của họ. Linh hồn này nhận được cơ thể hữu hình này, vì vậy, họ nói Brahma Baba. Do đó, có hai người cha. Một là Shiv Baba và kia là Prajapita Brahma. Brahma là một người con của Shiv Baba. Một là Người Cha vô hình còn kia là người cha hữu hình. Người Cha vô hình được gọi là Đấng Thanh Lọc. Không phải Brahma và cũng không phải Saraswati được gọi là Đấng Thanh Lọc. Chỉ có duy nhất một Đấng Thanh Lọc. Tất cả mọi người đều cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Do đó, các con có hai người cha.

Shiv Baba là Đấng Sáng Tạo. Người tạo ra thế giới mới. Vì vậy đầu tiên, Người chắc chắn phải tạo ra Brahma. Không phải Vishnu cũng không phải Shankar được gọi là Prajapita. Chỉ Brahma mới được gọi là Prajapita (người cha nhân loại). Shiv Baba tiếp nhận các con thông qua Prajapita Brahma. Các con nói: “Chúng ta là con của Shiv Baba. Shiv Baba đã đi vào người này và nhận nuôi chúng ta”. Người thanh lọc các linh hồn. Chính linh hồn trở nên ô trọc, vì vậy các con mới tiếp nhận các cơ thể ô trọc. Giống như những tạp chất của bạc, đồng và sắt đã trộn lẫn vào trong vàng, thì tạp chất cũng bị trộn lẫn vào trong linh hồn. Nguyên thủy, linh hồn từng thanh khiết và là cư dân của mảnh đất giải thoát, nơi mà Shiv Baba cũng cư ngụ. Ở đây, có Shiv Baba và Prajapita Brahma. Một Người được gọi là Bap, còn người kia được gọi là Dada. Con biết rằng tất cả con người đều là con của Shiva. Những ai thuộc triều đại của Shiva thì sau đó đều trở thành Brahma Kumar và Kumari. Shiv Baba và Dada là kết hợp. Shiv Baba đang hiện diện trong người này. Người làm cho chúng ta trở thành Brahmin và dạy chúng ta Raja Yoga để thay đổi chúng ta từ con người thành thánh thần. Thánh thần cư ngụ trong thời kì vàng. Thánh thần không thể được gọi là đấng thanh lọc, đại dương kiến thức. Họ thậm chí không thể được gọi là Baba. Bây giờ, các con đang trở thành chủ nhân của mảnh đất Vishnu. Hình dạng đôi của Vishnu là hình dạng kết hợp của Lakshmi và Narayan. Con người không biết điều này. Những ai thực hiện thờ cúng thì chắc chắn có hai người cha. Trong thời kì vàng, mỗi người các con chỉ có một người cha. Ở đó, con không nói: “Hỡi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Đấng Loại Bỏ Đau Khổ, Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc, xin hãy đến!” Ở đó là vương quốc của các vị thần. Họ không bao giờ nói: “Hỡi Thượng Đế, Người Cha, Đấng Giải Thoát!”. Ở đó, không ai ô trọc và bất hạnh để phải cầu gọi đến Đấng Thanh Lọc. Con biết rằng 5000 năm trước đã từng có vương quốc của các vị thần ở Bharat. Sau 1250 năm, có vương quốc của Rama và Sita. Người Cha giải thích tất cả những điều này cho các con một cách rõ ràng. Con nhận 21 kiếp trong thời kì vàng và thời kì bạc. Chính ở Bharat mới có Brahmin, thánh thần, chiến binh v.v. Người Cha đến và làm cho thế giới cũ này trở thành mới; Người làm hồi sinh, tái tạo và khôi phục sức sống cho nó. Người làm cho cơ thể của con trường tồn, Người làm cho các con bất tử. Người Cha đến và làm cho các con trở thành chủ nhân của mảnh đất bất tử. Khi Bharat là mảnh đất bất tử, nó là vương quốc của các vị thần. Sau khi đi xuống cái thang, giờ đây các con đã trở thành chủ nhân của mảnh đất chết. Họ nói: Bharat của chúng tôi”. Do đó, người dân cũng là chủ nhân. Các con cũng nói: “Bharat của chúng ta”. Chúng ta đã từng là chủ nhân của Bharat, nhưng giờ chúng ta đã trở thành cư dân của địa ngục. Thánh thần sẽ nói rằng họ là cư dân của thiên đường. Các con cũng đã từng là cư dân của thiên đường, sau khi nhận 84 kiếp, các con trở thành cư dân của địa ngục.

Chính ở Bharat này mà Shiv Baba mới nhận kiếp sinh. Đêm của Shiva và ngày sinh của Shiva được nhớ đến. Họ kỉ niệm ngày sinh của Shri Krishna. Họ thậm chí còn tái hiện lại thời điểm diễn ra sự kiện đó. Họ nói cậu ấy được sinh ra từ bào thai bụng mẹ vào thời điểm nào đó. Chắc chắn cậu ấy đã nhận kiếp sinh từ bào thai bụng mẹ trong thời kì vàng. Kiếp sinh của Shri Krishna diễn ra ở thời kì vàng, trong thế giới mới. Sau đó, cậu ấy bắt đầu nhận các kiếp tái sinh. Baba không nói cho các con biết chỉ về một người. Mảnh đất của Krishna cũng là mảnh đất của Vishnu. Khi các vị vua đi vào trạng thái đi xuống thì toàn bộ triều đại cũng đi xuống. Vua, hoàng hậu và thần dân đều bao hàm trong đó. Khi nó trở thành triều đại mặt trăng thì triều đại mặt trời đã chấm dứt. Nó được chuyển tiếp thành triều đại mặt trăng. Sau đó, triều đại thương gia tiếp quản. Bây giờ, con hiểu rằng các con là phần chỏm tóc, nghĩa là dòng tộc Brahmin, phía bên trên chỏm tóc ấy là Người Cha. Đầu tiên chúng ta là Brahmin, sau đó, chúng ta trở thành tiện dân, nghĩa là bàn chân. Từ vị trí bàn chân, chúng ta trở thành chỏm tóc. Đầu tiên là Shiv Baba, rồi đến chỏm tóc. Baba làm cho chúng ta trở thành Brahmin. Bây giờ các con nói Shiv Baba: “Baba, Baba”. Theo cách này, các con là cháu trai, cháu gái. Con biết rằng tất cả Brahmin đều là con của Brahma. Tất cả chúng ta đều là con của một Người Cha. Anh chị em không thể phạm tội xâm hại lẫn nhau. Có rất nhiều người con, và tất cả họ đều gọi: “Baba”, vì vậy tất cả họ không thể nào trở nên sai trái được. Chỉ có Shiva vô hình và Prajapita Brahma hữu hình mới là cha của tất cả; thế thôi! Các con của một Người Cha duy nhất là anh chị em của nhau. Các con nhất định phải trở nên thanh khiết. Làm sao vợ chồng có thể trở nên thanh khiết? Đó là lý do vì sao phương pháp này được ấn định trong vở kịch. Ở đây, chỉ có Brahma Kumar và Kumari. Không có kumar hay kumari tiện dân. Tiện dân, nghĩa là những người có trí tuệ tha hóa, ô trọc bởi vì họ không biết đến Người Cha. Họ nói: “Hỡi Thượng Đế, Người Cha!” “Được rồi, các anh chị có biết về nghề nghiệp của Người không? Hãy nói cho chúng tôi biết tên gọi, hình dạng, nơi chốn và thời gian của Người! Hãy kể cho chúng tôi câu chuyện về cuộc đời Người!” Nếu họ không biết điều này thì họ là những kẻ vô thần. Họ không biết về Đấng Sáng Tạo hoặc lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của tạo vật.

Đây là thế giới ô trọc. Thời kì vàng là thế giới thanh khiết, thời kì sắt là thế giới ô trọc. Vào thời gian này, họ là hoàn toàn ô trọc. Đây được gọi là hố sâu cùng cực của địa ngục. Cũng có các giai đoạn trong điều này. Địa ngục bắt đầu từ thời kì đồng và sự suy thoái ngày càng gia tăng. Ban đầu, thờ cúng là hoàn toàn thanh khiết và không pha tạp, sau đó, nó đi qua các trạng thái thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Chắc hẳn các con đã từng nhìn thấy các tín đồ đổ dầu vào đèn, v.v., họ thực hiện thờ cúng, cúi lạy tại ngã ba đường. Có sự khác biệt rất lớn giữa việc thờ phụng Shiv Baba và thờ cúng tại một ngã ba đường! Đó được gọi là thờ cúng hoàn toàn ô trọc. Họ thậm chí còn thờ phụng nước. Họ nói sông Hằng là Đấng Thanh Lọc. Ai mới là Đấng Thanh Lọc? Làm sao nước sông Hằng có thể là Đấng Thanh Lọc được? Nó chỉ là nước mà thôi. Người Cha là Đấng Thanh Lọc. Ngày sinh của Shiva được tổ chức ở Bharat, vì vậy, Người chắc chắn đến ở Bharat để làm cho những người ô trọc trở thành thánh thần thanh khiết. Người đi vào cơ thể của Brahma và thay đổi con người thành thánh thần. Các con đến đây để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Giống như con chỉ có hai cánh tay thì thánh thần cũng chỉ có hai cánh tay. Không thể có bất kì ai có đến bốn hoặc tám cánh tay được. Người ta thể hiện những đồ trang sức và hình ảnh bốn cánh tay để biểu thị cho con đường gia đình. Mảnh đất của Lakshmi và Narayan được gọi là mảnh đất Vishnu. Thuật ngữ “Vaishnav” xuất phát từ tên của Vishnu. Các vị thần đều là Vaishnav. Những người theo phái Vallbhachari Vaishnav là người ăn chay, nhưng không phải là họ không có thói tật. Họ có những biệt thự lớn, với sân trong ở giữa, nơi các gia đình nhiều thế hệ sinh sống. Họ không hiểu ý nghĩa của từ Vaishnav. Những ai sống trong mảnh đất của Vishnu được gọi là Vaishnav. Những ai thanh khiết mới được gọi là Vaishnav. Có những đền thờ riêng biệt dành cho Radhe và Shri Krishna, cũng như cho Lakshmi và Narayan. Người dân Bharat không biết sự khác biệt giữa các ngôi đền đó. Không ai biết rằng Radhe và Krishna sẽ trở thành Lakshmi và Narayan. Một bên là hình dáng tuổi thơ của họ còn bên kia là hình dạng trưởng thành của họ. Không có hình ảnh thời thơ ấu của Lakshmi và Narayan. Họ miêu tả Lakshmi và Narayan trong thời kì vàng còn Radhe và Krishna ở trong thời kì đồng.

Bây giờ, các con đã biết đến Người Cha, Đấng Sáng Tạo và lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Baba nói cho các con bí mật của cái cây và vở kịch. Khi con nhìn vào cái cây, con hiểu rằng Shankaracharya đến vào thời kì sắt. Triều đại của các ẩn sĩ không thể tồn tại ở trong thời kì vàng. Nếu tất cả đều là con của Thượng Đế thì tất cả nên là cư dân của thiên đường. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều trở thành cư dân của thiên đường. Chỉ có thánh thần mới trở thành điều đó. Bây giờ, các con trở thành Brahmin rồi sau đó, các con trở thành thánh thần. Các con chắc chắn phải trở nên thanh khiết. Con biết rằng cả trẻ và già, tất cả đều là Brahma Kumar và Kumari. Tất cả đều nói: “Baba, chúng con là con của Người. Chúng ta là Brahmin”. Đây là BapDada: Adi Dev Brahma và Shiv Baba. Con biết rằng các con đang ngồi trước Brahma Baba và Shiv Baba. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở nên thanh khiết từ ô trọc. Chúng ta đang đạt được của thừa kế của mình từ Shiv Baba. Shiv Baba là cha của chúng ta và cũng là Đấng Thanh Lọc. Người cũng là Guru của chúng ta. Bây giờ là thời kì chuyển giao. Đây là cuộc tụ họp để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Chính thông qua Đấng Thanh Lọc mà chúng ta mới trở nên thanh khiết. Có cuộc gặp gỡ của các con, những dòng sông với Đại Dương vào thời kỳ chuyển giao. Đây không phải là chuyện hợp lưu của các dòng sông. Bây giờ là cuộc gặp của Đại Dương Kiến Thức với các con, những linh hồn. Các con đã đến với Đại Dương Kiến Thức. Các con, những dòng sông Hằng của kiến thức này đã xuất hiện từ Đại Dương Kiến Thức. Các con tắm cho tất cả mọi người trong kiến thức này, làm cho họ trở nên thanh khiết và dạy họ yoga. Các con giới thiệu cho họ về Đại Dương và mang họ đến đây để được gặp gỡ.

Vào thời gian này, khi các con trở thành Brahmin thì mỗi người đều có ba người cha: người cha thế lí đời thường, người cha nhân loại Prajapita và Shiv Baba. Các con có hai người cha trên con đường thờ cúng. Trong thời kì vàng, các con chỉ có một người cha. Những điều này cần phải được thấu hiểu. Bây giờ các con những linh hồn nói: “Của tôi chỉ là một Shiva Baba và không ai khác”. Ngay cả trong khi có bạn bè, người thân thì con vẫn nói: “Của tôi chỉ là một Shiv Baba”. Bằng cách nhớ đến Người mà con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Chính linh hồn biết rằng Người là Cha của con, là Thầy của con và cũng là SatGuru của con. Người Cha đến để mang các con những linh hồn trở về. Người đi vào cơ thể của Brahma và làm cho chúng ta trở nên thanh khiết. Người Cha đã đến để mang các con trở về nhà. Ta đến để mang cái chết đến cho tất cả các con. Để trở thành cư dân của thiên đường từ cư dân của địa ngục thì các con chắc chắn phải chết. Ta sẽ hủy đi những cơ thể đó và mang các con, những linh hồn quay trở về nhà. Người Cha nói: Ta trao cho các con sự quyên tặng cuộc đời này. Cuộc chiến Mahabharat diễn ra là dành cho điều này. Tất cả mọi thứ sẽ bị phá hủy. Còn cách nào khác để Ta mang tất cả mọi người quay trở về chứ? Ta thanh lọc các linh hồn và mang họ trở về nhà. Đó là mảnh đất bình an. Khi thời kì vàng đến, thời kì sắt này chắc chắn bị phá hủy. Cuộc chiến Mahabharat nổi tiếng chính vì điều này. Nó diễn ra ở thời kì chuyển giao khi các con thay đổi từ con người thành thánh thần. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy tắm trong đại dương kiến thức này và làm cho bản thân con trở nên thanh khiết. Trong khi đang sống cùng bạn bè, người thân, hãy giữ trong trí tuệ của con: “Của tôi chỉ là một Shiv Baba và không ai khác”.

2. Để đi đến mảnh đất của Vishnu, hãy trở thành Vaishnav đích thực, nghĩa là trở nên thanh khiết. Hãy chết trong khi đang sống trong địa ngục này và kết nối trí tuệ của con trong yoga với thiên đường.     

Lời chúc phúc: Mong con liên tục tự do thoát khỏi trở ngại và trở thành hiện thân của giải pháp bằng cách có trạng thái liên tục ổn định vững vàng nhờ tình yêu dành cho một Đấng Duy Nhất và có niềm tin vào Đấng ấy.

Hãy luôn đắm chìm trong tình yêu dành cho một Người Cha và cho nhiệm vụ của Người đến mức, con không còn cảm nhận có bất kỳ ai khác hay tài sản sở hữu nào khác trên thế giới này. Những người con có tình yêu dành cho Đấng Duy Nhất, có niềm tin nơi Đấng Duy Nhất, và luôn duy trì một trạng thái vững vàng, kiên định sẽ luôn được giải thoát khỏi trở ngại và trải nghiệm trạng thái đi lên. Họ chuyển hóa lời bào chữa, những lí do biện minh thành giải pháp. Họ không trở nên yếu đuối bằng cách đưa ra lời bào chữa, mà trở thành hiện thân của giải pháp.

Khẩu hiệu: Hạnh phúc dựa trên lời khen ngợi chỉ là hạnh phúc tạm thời.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm tưởng nhớ mạnh mẽ.

Để làm cho trạng thái của con mạnh mẽ như ngọn lửa, hãy luôn giữ cho ngọn lửa của sự tưởng nhớ được cháy sáng liên tục. Cách dễ dàng để làm điều này là luôn tự xem mình là người đánh xe và là người quan sát tách rời. Tôi, linh hồn, là người điều khiển cỗ xe cơ thể. Nhận thức này sẽ giúp con tách rời khỏi cơ thể và mọi dạng ý thức cơ thể. Khi xem bản thân mình là người đánh xe thì con có thể kiểm soát được mọi giác quan thể lí. Ngay cả những sức mạnh tinh tế của tâm trí, trí tuệ và tâm ấn cũng sẽ luôn ở trong trật tự hài hòa.

16 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page