24 07 2026 Sakar Murli
24/07/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, cái cây già cỗi này sẽ bị phá hủy trong cuộc chiến Mahabharat. Vì vậy, hãy đạt trọn vẹn của thừa kế của con từ Người Cha trước khi cuộc chiến diễn ra.
Câu hỏi: Baba muốn một cuộc tụ họp của những bà mẹ, điểm đặc biệt nào mà nhóm này nên có?
Trả lời: Đó phải là một nhóm tụ họp của các bà mẹ nỗ lực hết mình để luôn duy trì ý thức linh hồn. Họ phải có niềm tin vững chắc rằng họ phải trở nên thanh khiết và làm cho thế giới trở nên thanh khiết. Họ không được phép trở nên ô trọc. Chỉ khi nhóm đó là tập hợp của những người phá hủy gắn kết thì họ mới có thể làm nên điều kỳ diệu. Không được có gắn kết với bất kì ai. Những sợi dây gắn kết ràng buộc gây ra rất nhiều thua lỗ mất mát.
Om shanti. Các con ngọt ngào nhất biết rằng Baba ngọt ngào đã đến đây để làm cho các con trở thành cư dân của thiên đường. Điều này đọng lại trong trí tuệ của các con. Hãy giải thích cho tất cả mọi người rằng chúng ta, những linh hồn trở nên thanh khiết nhờ có cuộc hành hương tưởng nhớ. Đơn giản nhớ đến Người Cha là phương pháp vô cùng dễ dàng. Con biết rằng Người Cha trao cho các con của thừa kế giải thoát và giải thoát trong cuộc sống chỉ trong một giây. Bây giờ, tất cả đều đang sống trong ràng buộc. Họ ở trong ràng buộc trong vương quốc của Ravan. Chỉ duy nhất Người Cha và các con mới biết điều này; không ai khác biết được điều này.
Con có niềm tin rằng con đang nhớ đến Người Cha vô hạn. Vì vậy, các con, những linh hồn nên có thật nhiều niềm hạnh phúc bên trong con, bởi vì bây giờ, các con đã tìm thấy Người Cha, Đấng mà các con đã nhớ đến trong suốt nửa chu kì. Người ta tiếp tục nhớ đến Người Cha khi họ trải nghiệm đau khổ. Các con cũng đã từng nhớ đến Người Cha theo cách như thế, nhưng bây giờ, con không còn nhớ đến Người Cha vì đau khổ nữa. Con biết rằng Người Cha, Đấng mà toàn bộ thế giới này tưởng nhớ, giờ đây đã đến. Baba giải thích cho các con hết lần này đến lần khác rằng khi con ngồi ở đây, con phải xem bản thân con là linh hồn và hiểu rằng Baba đã đến từ vùng tối thượng. Người đến mỗi chu kì theo đúng lời hứa của Người. Baba hứa rằng khi các con cầu gọi Người và khi nửa chu kì đã trôi qua, thì Ta sẽ đến. Sau thời kì sắt, phải có thời kì vàng, vì vậy, Ta phải đến. Chỉ các con mới biết rằng, bây giờ là thời kì chuyển giao và Baba đó đã đến. Các con cũng làm phục vụ; con tiếp tục trao lời giới thiệu về Người Cha mỗi ngày. Mọi người tiếp tục nhận được lời giới thiệu về Người Cha.
Các con, những linh hồn đang ngồi đây hiểu rằng Shiv Baba, Baba vô hạn đã đến một lần nữa để trao cho các con của thừa kế vô hạn. Con nói: “Baba, Baba. Chúng con đã đến với Shiv Baba”. Shiv Baba cũng nói: Ta đã đi vào một cơ thể bình thường, chính xác như Ta đã từng làm trong chu kì trước. Con không được quên điều này. Maya làm cho con quên Baba, Đấng làm cho các con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Con biết rằng Vị Satguru ấy chính là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả. Những người đạo Sikh nói: “Sat Shri Akal (Truth Elevated Eternal - Đấng Chân Lí Sự Thật, Đấng Cao Quý Hướng Thượng, Đấng Bất Tử)”. Chỉ duy nhất Đấng Thanh Lọc mới được gọi là Satguru. Con người cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc!” Chính linh hồn đã cầu gọi.
Bây giờ, con biết rằng các con đã đến để gặp Người Cha một cách trực tiếp. Khi những người quan trọng gặp nhau, họ được ca ngợi hết lời! Họ chào đón nhau với sự long trọng và vui vẻ, trong khi ban nhạc biểu diễn các giai điệu rộn ràng. Ai đã đến đây trong hình dạng thầm lặng? Chỉ có các con mới biết điều này. Người được gọi là Đấng Lữ Hành, Cư Dân của Mảnh Đất Xa Xôi. Các con, những linh hồn biết rằng các con cũng là cư dân của mảnh đất tối thượng đó. Các con đã đến đây như người lữ hành để diễn phần vai của mình. Không một ai trong thế giới này biết bất kì lời nào mà Người Cha giải thích. Con đang lắng nghe Người Cha, vì vậy, con nên hấp thụ thật tốt những gì Người nói. Người Cha giải thích: Tất cả các con là kẻ lữ hành và đang ở trên cánh đồng hành động. Chúng ta là cư dân của mảnh đất tĩnh lặng. Sau đó, chúng ta đến đây và đi vào thế giới của “âm thanh tiếng nói”. Chúng ta là những lữ khách đến từ mảnh đất tĩnh lặng để diễn phần vai 84 kiếp của mình ở đây. Đây là những khoảnh khắc cuối cùng. Người Cha đã đến để làm thế giới cũ này trở thành thế giới mới. Chỉ có các con mới biết điều này.
Những bức tranh rất rõ ràng; Shiv Baba đang thiết lập thế giới mới thông qua Brahma. Không phải Người thực hiện việc thiết lập thông qua Shri Krishna hoặc thông qua Vishnu. Người Cha đến để tạo ra thiên đường thông qua Brahma. Người đi vào một cơ thể bình thường. Đây là thế giới ô trọc; không còn một ai, một cá thể nào thanh khiết ở trong thế giới này. Ngay cả Lakshmi và Narayan, những vị thần đã từng thanh khiết số một cũng đã trở nên ô trọc; những người đã từng thanh khiết thì nay đã trở nên ô trọc. Điều này bao gồm toàn bộ triều đại. Con biết rằng các con, những người từng thuộc về lối sống thánh thần thì nay đã thuộc về dòng tộc tiện dân (shudra). Mặc dù nhiều người giàu có sống ở Mỹ, nhưng Mỹ chẳng là gì so với thời kì vàng. Tất cả những điều đó được tạo ra sau này; đó chỉ là một màn trình diễn tạm thời. Sự hủy diệt phải diễn ra.
Các con nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa. Thật kỳ lạ là các con lại không nhớ đến Người Cha, Đấng đã làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường. Maya không cho phép con nhớ đến Người. Giờ đây con nói: “Baba, Maya không cho phép chúng con nhớ đến Người.” Oh! Chẳng lẽ các con không thể nhớ đến Baba, Đấng đã làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường trong suốt 21 kiếp sao? Ngay cả thần dân cũng trở thành chủ nhân thiên đường. Tất cả đều sống hạnh phúc. Giờ đây, tất cả đều bất hạnh. Thủ tướng, Tổng thống, v.v. đều ngày đêm lo lắng. Biết bao người đã chết trong chiến tranh v.v. Con biết rằng cuộc chiến Mahabharata rất nổi tiếng. Tuy nhiên, điều gì xảy ra trong cuộc chiến đó thì không đọng lại trong trí tuệ của bất kì ai. Người Cha đã làm cho nó đọng lại trong trí tuệ của con rằng, tất cả mọi người đều bị chết trong cuộc chiến Mahabharat đó. Dân số thế giới này quá nhiều. Cũng có cái cây của các linh hồn. Ban đầu, khi cái cây còn non thì nó rất nhỏ; sau đó nó tiếp tục lớn lên. Con biết rằng, ban đầu, khi nó từng là lối sống thánh thần thì cái cây rất nhỏ. Đã từng có đạo lí sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Bây giờ, có rất nhiều tôn giáo/lối sống đa dạng khác nhau. Tất cả họ đều sẽ bị hủy diệt trong cuộc chiến Mahabharat, nhưng không một ai có kiến thức về điều đó. Mặc dù họ nói rằng vẫn cùng cuộc chiến đó, nhưng không ai biết điều gì sẽ xảy ra thông qua nó. Bây giờ, con đã được khai sáng. Con biết rằng sự hủy diệt phải diễn ra và đây là lí do vì sao con phải đạt được của thừa kế của con trước khi cuộc chiến Mahabharat xảy ra. Đây là chuyện rất dễ dàng. Hãy trở nên thanh khiết và nhớ đến Người Cha!
Nhiều người con bị tấn công. Cần có một nhóm các bà mẹ để bảo vệ lẫn nhau. Tuy nhiên, các con nhất định phải trở nên ý thức linh hồn. “Chúng ta nhất định phải trở nên thanh khiết”; phải có niềm hân hoan say sưa mãnh liệt này. Chỉ những ai giữ vững niềm hân hoan say sưa này mới có thể giải thích rằng chúng ta phải nhớ đến Người Cha và trở nên thanh khiết. Hãy để có niềm hân hoan say sưa rằng chúng ta là những người xoay chu kì chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Chúng ta biết Người Cha, Đấng Sáng Tạo và chu kì của sự sáng tạo. Bây giờ, chúng ta phải đạt được của thừa kế thế giới mới thời kì vàng của chúng ta từ Người Cha. Hãy tiếp tục giải thích về cách mà con đã nhận 84 kiếp sinh như thế nào. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta rồi tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Các con chắc chắn phải trở nên thanh khiết. Thanh khiết nghĩa là thanh khiết! Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Bây giờ, chúng ta đã hoàn tất chu kì 84 kiếp. Giờ, chúng ta phải đạt được của thừa kế của mình từ Người Cha. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta để tội lỗi của con được loại bỏ. Các con đã đến đây để được làm trở nên tươi mới. Hãy nhớ đến Ta, Cha của con và đạt được của thừa kế của con cho suốt 21 kiếp. Đừng để có bất kì sợi dây gắn kết nào với bất kì ai. Hãy trở thành người phá hủy gắn kết! Đừng có bất kì gắn kết nào đối với cơ thể của con. Đó là bộ da cũ, nhưng con phải trông nom chăm sóc chúng để con còn có thể học tập. Khi cơ thể gặp khó khăn hay trục trặc, người ta phải được chữa trị và khắc phục. Con biết rằng, đây là những cơ thể già nua, mục nát. Vì thế, hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tục xảy ra với chúng. Chính linh hồn cảm nhận được nỗi đau ấy. Con biết rằng các con phải rời bỏ cơ thể của mình. Bây giờ, con phải hỗ trợ và giữ gìn chúng bằng sức mạnh yoga. Hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha, đó là tất cả. Không một mối quan hệ đời thường nào nên được nhớ đến. “Tôi không phải là cơ thể, tôi là linh hồn”.
Người Cha nói: Ta phải đến để trao cho các con, những linh hồn của thừa kế. Khi linh hồn thanh khiết thì linh hồn nhận được cơ thể tốt đẹp. Các con, những linh hồn biết rằng giờ đây con phải trở nên thanh khiết. Khi các con thanh khiết, các con sẽ giống như Lakshmi và Narayan. Lakshmi và Narayan đã nhận 84 kiếp. Toàn bộ triều đại mặt trời sẽ nhận 84 kiếp. Con không nói triều đại mặt trăng nhận 84 kiếp. Đúng vậy, những ai là người hầu ngay từ buổi đầu triều đại mặt trời, sau này sẽ đạt được địa vị nào đó trong thời kỳ bạc. Con sẽ nói rằng họ nhận được 84 kiếp. Vua, hoàng hậu, thần dân, người hầu trong triều đại mặt trời đều nhận 84 kiếp. Hãy trò chuyện với bản thân con theo cách này về cách mà con nhận được 84 kiếp. Con phải xoay nghiền đại dương kiến thức. Hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha và của thừa kế của con nhiều hết mức có thể. Trong khi đi lại và di chuyển khắp nơi, hãy xem mình là con của Baba. Hãy trao cho những người con gặp lời giới thiệu về Baba. Tất cả kiến thức này đều nằm trong các bức tranh. Hãy giải thích mọi điều: Baba đã đến và đi vào cơ thể của Brahma. Tất cả chúng ta đều là Brahma Kumar và Kumari. Baba đã đến làm cho chúng ta trở thành BK, để trở thành chủ nhân của thiên đường. Người Cha của tất cả các linh hồn là Đấng Duy Nhất. Chúng ta là Brahma Kumar và Kumari. Con có thể giới thiệu bằng tấm danh thiếp của con. Khi con đưa danh thiếp cho bất kỳ ai trong văn phòng, họ không thể hiểu BK là ai.
Nhiều kiểu trở ngại khác nhau sẽ đến. Cũng đã giải thích cho chính phủ rằng: “Đây là gia đình của chúng tôi. Có Dada và Baba. Chúng tôi đang đạt được của thừa kế của mình thông qua Dada”. Bằng cách nhớ điều này mà các con có được niềm hạnh phúc. Tài sản này thuộc về Ông Nội và các cháu có quyền thừa kế; chúng chia sẻ mọi thứ với nhau. Con hiểu rằng con đang đạt được của thừa kế từ Shiv Baba thông qua Brahma Baba. Con phải nhớ điều này. Con phải học rồi dạy lại cho người khác. Bổn phận của một người cha là dưỡng nuôi những đứa con. Khi con cái còn ở tuổi vị thành niên, cha mẹ phải chăm sóc cho chúng. Bổn phận của con cái là học hành. Học để tự đứng vững trên đôi chân của mình. Con càng học nhiều, con càng đạt được vị trí cao. Con biết rằng Baba đang dạy chúng ta là dành cho 21 kiếp; sau đó chúng ta sẽ có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Càng học nhiều, chúng ta càng đạt được vị trí cao. Chính con nói rằng con đến đây để trở nên giống như Shri Lakshmi và Shri Narayan. Đây là câu chuyện về Narayan đích thực. Không ai biết Lakshmi và Narayan đã nhận 84 kiếp như thế nào. Các tín đồ của Radhe nói rằng Radhe hiện diện khắp mọi nơi, các tín đồ của Shri Krishna nói rằng Shri Krishna hiện diện khắp mọi nơi, và các tín đồ của Shiva nói rằng Shiva hiện diện ở khắp mọi nơi. Họ đã làm rối tung mọi thứ.
Họ nói rằng Thượng Đế, Radhe, Shri Krishna, v.v. đều hiện diện khắp mọi nơi, rằng tất cả đều là hình dạng của Thượng Đế, rằng Thượng Đế đã hóa thân thành những hình dạng đó. Họ nói: “Dù con nhìn vào bất kì đâu, con cũng chỉ thấy Người.” Họ đã trở nên hoàn toàn mất hết sự hiểu biết! Đây là thế giới ô trọc đầy thói tật. Thời kì vàng là thế giới thanh khiết, không thói tật. Ý nghĩa của “thế giới không thói tật” chính là thiên đường. Họ nói: “Ở đó cũng có trẻ em, vậy chúng được sinh ra như thế nào?” Họ chỉ hỏi câu hỏi này thôi. Họ hỏi: “Thế giới làm sao có thể tiếp tục nếu không có trẻ em được sinh ra?” Hàng năm họ đều tiến hành điều tra dân số để xem dân số đã tăng lên bao nhiêu. Họ không cho biết có bao nhiêu người đã chết. Vì vậy, trước hết các con phải mang lại lợi ích cho chính mình. “Tôi là linh hồn”. Trước tiên, hãy có niềm tin này. Hãy nhớ đến Baba! Người ta thường nói: Nếu nhớ đến Narayan vào những giây phút cuối đời. Nhưng nói như thế là sai. Đúng ra phải là: “Những ai nhớ đến Shiv Baba vào những giây phút cuối đời…” Những ai chết với mối bận tâm này sẽ trở nên giống như Narayan ở thiên đường. Tại sao họ nói về việc tưởng nhớ Narayan vào những giây phút cuối đời? Bởi vì họ nghĩ Shri Krishna đã trao kiến thức, do đó họ nhớ đến Shri Krishna vào những giây phút cuối đời. Họ nhớ đến Shri Krishna, nhưng không ai biết về Narayan. Họ kỷ niệm ngày sinh của Shri Krishna, nhưng còn ngày sinh của Radhe thì sao? Họ kỷ niệm ngày sinh của Shri Krishna, vậy ngày sinh của Narayan thì sao? Không ai biết về vua và hoàng hậu của thế giới, Lakshmi và Narayan. Họ là tạo vật được sinh ra từ miệng của Prajapita Brahma. Họ đã đi đâu? Người ta nói: “Kính cẩn cúi chào các Brahmin, những người sẽ trở thành thánh thần”. Họ là những tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma. Các con hiểu rằng Shiv Baba đang thiết lập lối sống Brahmin thông qua Brahma. Không phải Brahma tạo ra lối sống Brahmin, mà chính là Shiv Baba. Người này vừa mới trở thành Brahma mà thôi. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy học và kiếm nguồn thu nhập cho suốt 21 kiếp khi đang sống trong cơ thể cũ của con. Hãy chăm sóc nó nhưng đừng để có bất kì sợi dây gắn kết nào với nó.
2. Hãy thực hành có sự tưởng nhớ đến mức vào lúc cuối, con chỉ nhớ đến Shiv Baba. Đừng để bản thân bị cuốn vào bất kỳ suy nghĩ nào khác. Hãy mang lại lợi ích cho chính mình.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành hiện thân yogyukt của kiến thức này (yoga chính xác) bằng cách là một chủ nhân tràn đầy kiến thức và ngưng viện cớ cho sự ngây ngô thiếu hiểu biết.
Những ai là chủ nhân tràn đầy kiến thức thì không có bất kì kiểu ngây ngô, thiếu hiểu biết nào. Họ không thể nói rằng họ không biết về điều gì đó và cố gắng biện minh bằng cách nói rằng họ không nhận thức được điều đó. Những người con là hiện thân của kiến thức này không hề ngu ngơ trong bất cứ điều gì. Những ai có yoga chính xác (yogyukt) sẽ trải nghiệm việc biết trước mọi thứ. Họ biết rằng sự hào nhoáng và quyến rũ của Maya là không hề nhỏ. Maya rất hấp dẫn và đây là lý do vì sao con phải tự bảo vệ mình khỏi Maya. Những ai đã hiểu kiến thức về Maya một cách toàn diện thì không thể bị đánh bại.
Khẩu hiệu: Nhưng ai luôn hạnh phúc từ trong trái tim thì không có bất kì hoài nghi thắc mắc nào.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm tưởng nhớ mạnh mẽ.
Hãy luôn trải nghiệm trạng thái của một ngọn hải đăng và trạm phát điện (light-and-might house) trong yoga của con. Kiến thức này là ánh sáng (light), và yoga là sức mạnh (might). Hãy để cả hai sức mạnh quyền năng của kiến thức và yoga này luôn tràn đầy ánh sáng và sức mạnh. Khi đó, con mới có thể được gọi là chủ nhân toàn năng. Một linh hồn quyền năng như thế mới có khả năng vượt qua bất kỳ tình huống nào chỉ trong một giây. Sẽ không cần tốn thời gian.
