17 07 2026 Sakar Murli
17/07/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, mảnh đất Bharat này là nơi sinh của Người Cha vô hình. Đây chính là nơi mà Người Cha đã đến để dạy các con Raja Yoga, để trao cho các con của thừa kế và phục vụ các con.
Câu hỏi: Shiv Baba khiến mỗi người con của Người thực hiện lời hứa nào?
Trả lời: Con ngọt ngào, hãy hứa với Baba rằng con sẽ không thực hiện bất kì hành động tội lỗi nào. Các con đang quyên tặng năm thói tật. Hãy có mối bận tâm bên trong con rằng, nếu con lấy lại bất cứ thứ gì đã quyên tặng thì con sẽ tích lũy rất nhiều tội lỗi, và sự trừng phạt cho điều đó rất nặng nề. Câu chuyện về vua Harishchandra dựa trên điều này.
Om shanti. Đây là cuộc đời học trò thuộc Thượng Đế của con. Con biết rằng con đã đến với Người. Người đến và trao cho những người con Bharat vận may vương quốc mỗi chu kì. Người chỉ đến duy nhất ở Bharat. Đây là mảnh đất Bharat. Người ta dành rất nhiều tình yêu và sự kính trọng cho quê hương mình. Khi một người quan trọng từ nước ngoài qua đời ở đây, thi hài ông ta sẽ được đưa về nước, và khi một người quan trọng từ đây mà qua đời ở nước ngoài, thi hài ông ta sẽ được mang trở về đây. Sự kính trọng dành cho quê hương của họ lớn đến mức đó. Bharat được gọi là nơi sinh của Thượng Đế. Giờ con biết rằng các con đang ngồi trực tiếp trước Đấng mà con gọi là Thượng Đế, Allah, Linh Hồn Tối Cao. Chắc chắn phải có một cái tên. Mặc dù họ nói về Allah nhưng họ vẫn thờ phụng hình bầu dục (oval). Vì họ nhắc đến Ishwar và Khuda, nên chắc chắn phải có dấu hiệu của Người. Khắp nơi mọi người đều thờ phụng hình oval. Trong các bức tranh về các vị thần, họ thường đặt hình oval của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao lên phía trước các bức tranh ấy. Người là cao quý nhất. Người không có cơ thể của riêng Người và đó là lí do vì sao Người được gọi là Đấng vô hình. Người không có cơ thể hữu hình. Bây giờ con biết rằng các con đang hiện diện trước Người mỗi chu kì để nhận lời dạy từ Người. Vì đây là những lời dạy của Thượng Đế, nên Người chắc chắn đang dạy Raja Yoga. Raja Yoga được dạy cho các học trò để sau đó, họ trở thành vua và hoàng hậu. Không có chuyện chiến tranh v.v… Lakshmi và Narayan không đạt vương quốc của họ bằng chiến tranh; tuyệt đối không phải như thế. Con người trên thế giới không biết gì về cách mà họ đạt được vương quốc thời kì vàng như thế nào. Con hiểu rằng bây giờ, các con đang đạt được vương quốc từ Người Cha và các con cũng đang ngồi trực tiếp trước Người. Đấng ấy là Baba chứ không phải là Shri Krishna. Shri Krishna chỉ là một đứa trẻ; cậu ấy là tạo vật. Shri Krishna bây giờ thực sự đang đạt được vị trí của mình để được gọi là Shri Krishna trong tương lai. Tất cả những điều này đều là vấn đề học tập.
Con biết rằng Baba đang dạy các con Raja Yoga, giống như cách con người dạy cho nhau và họ dạy cho người khác trở thành luật sư hay kĩ sư. Họ là con người. Con hiểu rằng các con cũng là con người nhưng các con đều đã trở nên ô trọc. Bây giờ Người Cha đang làm cho các con trở nên thanh khiết và cũng trao cho con của thừa kế. Thế giới mới đó sẽ là thế giới thanh khiết. Có vương quốc trong thế giới mới. Bây giờ các con đang ngồi trực tiếp trước Người Cha. Giống như người cha đời thường ngồi cùng với con cái của mình và giải thích cho chúng bằng tình yêu thương, thì ở đây cũng vậy, đây là Người Cha độc đáo, đến từ nơi vượt thoát thế giới này, Đấng mà các con đã từng hát rằng: “Người là Mẹ, Người là Cha.” Con biết rằng Đấng mà chúng ta đã từng nhớ trên con đường thờ cúng thì đang diễn phần vai của Người vào lúc này. Con nói rằng con đã đến với Shiv Baba. Con thậm chí còn viết thư: Gửi Shiv Baba thông qua cha Brahma. Nếu con cho người khác xem thư này thì họ sẽ rất kinh ngạc. Họ chưa từng nghe điều gì như thế: Gửi Shiv Baba thông qua Brahma. Shiv Baba đi vào Brahma và thiết lập mảnh đất Vishnu. Ông ấy đứng ở ngay phía trước, còn Shiv Baba thì ở trên cao. Shiv Baba thực hiện việc thiết lập thông qua Brahma và giờ đây Người đang làm việc đó một lần nữa. Đây là con đường gia đình. Khi ngành luật được giảng dạy ở bậc học cao hơn, cả nam và nữ đều theo học. Ngày nay, phụ nữ cũng trở thành thẩm phán, luật sư, bác sĩ, v.v.
Đây là con đường gia đình. Con đường của các ẩn sĩ là con đường cô lập, đó là con đường tách biệt, một lối sống khác. Baba đã giải thích rằng nếu không có Shankaracharya, thì đã không còn một dấu vết thanh khiết nào ở Bharat; Bharat hẳn sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Vì vậy, phần vai đó đã được định sẵn trong vở kịch để nâng đỡ và hỗ trợ Bharat. Bharat đã từng rất thanh khiết, rồi sau đó trở nên ô trọc. Bharat giờ đây đã hoàn toàn khánh kiệt! Người ta nói rằng hòn đảo vàng Lanka đã bị chìm sâu xuống biển. Tuy nhiên, không có chuyện về hòn đảo vàng Lanka. Họ chỉ viết những câu chuyện bịa đặt vô bổ. Con biết rằng Baba đang thực sự làm cho các con trở nên rất hướng thượng bằng sức mạnh tưởng nhớ hoàn toàn dễ dàng này. Người Cha hứa rằng nếu con nỗ lực ở trong tưởng nhớ liên tục thì tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Các con cũng đã từng nỗ lực ở trong tưởng nhớ trên con đường thờ cúng. Tại sao họ lại nhớ đến Thượng Đế? Để họ có được những linh ảnh. Họ không nghĩ rằng, bằng cách nhớ đến Thượng Đế mà họ có thể nhận được vương quốc trong mảnh đất của Krishna, hoặc họ sẽ trở thành Narayan từ người đàn ông bình thường; họ không nghĩ như thế. Ngay cả các con cũng đã từng không có chút hi vọng nào về việc thay đổi từ con người thành thánh thần. Được nhớ rằng Thượng Đế không mất bao lâu để thay đổi con người thành thánh thần. Con có thể nhìn thấy thời kì vàng thực sự sẽ đến sau thời kì sắt. Có quá nhiều người ở trong thời kì sắt. Sẽ chỉ có một đạo lí sống duy nhất ở trong thời kì vàng.
Bây giờ, các con đã nhận được kiến thức về linh hồn và Linh Hồn Tối Cao. Không ai trên thế giới này có được kiến thức về linh hồn, cũng không ai biết làm thế nào phần vai của 84 kiếp được ghi trong linh hồn. Con sẽ không bao giờ được nghe những lời này từ bất kì ai khác. Người Cha là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc, Đấng không hình hài. Các con, những linh hồn biết rằng giờ đây các con đang trở thành linh hồn từ thiện từ linh hồn ô trọc. Trong thời kì vàng, tất cả đều là linh hồn từ thiện, còn ở đây, tất cả đều là linh hồn tội lỗi. Không phải cứ quyên tặng cúng dường và làm nhiều từ thiện mà được gọi là linh hồn từ thiện; không. Linh hồn từ thiện chỉ có trong thời kì vàng. Ở đây, người ta nghĩ rằng những người làm nhiều việc quyên tặng là linh hồn từ thiện. Ở đó thì chẳng cần phải quyên tặng hay làm từ thiện gì cả, bởi vì ở đó không ai nghèo khổ. Ở đó, các con đều là linh hồn từ thiện. Các con trao cả cơ thể, tâm trí và của cải của con cho Người Cha vô hạn và đây được biết đến là hiến dâng chính bản thân mình. Người Cha hỏi: Ta hiến dâng trước hay là các con? Baba nói: Các con hiến dâng bản thân mình trước, vì chỉ khi đó thì con mới có thể nhận được hồi đáp cho suốt 21 kiếp. Bây giờ, các con hiểu những điều này một cách rõ ràng bởi vì con được nghe một cách trực tiếp. Khi con sống ở nhà, con nhận được murli và con cũng có thể nghe murli từ xa. Bây giờ, con đang ngồi trực tiếp trước Người Cha. Người Cha nói: Các con, Ta là Cha của con. Không có chuyện niềm tin mù quáng ở đây. Người là Cha và cũng là Thầy. Khi con thuộc về Người Cha thì Người sẽ trao cho con những lời dạy. Trí tuệ của con giờ đây đã có tất cả kiến thức này. Chu kì của 84 kiếp đã được giải thích cho các con. Những ai không nhận 84 kiếp thì không thể hiểu được những điều này. Con hiểu rằng các con thực sự đã đi quanh chu kì 84 kiếp và bây giờ phải quay trở về nhà. Người Cha nói: Các con, những linh hồn đến đây vô thể và con phải quay trở về nhà vô thể. Các con trở thành linh hồn thanh khiết rồi mới quay trở về nhà. Con đang thực hiện nỗ lực để trở nên thanh khiết. Con sẽ trở nên thanh khiết bằng sức mạnh yoga, nghĩa là, bằng sức mạnh của sự tưởng nhớ. Từ “yoga” là trong các kinh sách. Từ đúng phải là sự tưởng nhớ. Một người vợ sẽ nhớ chồng của mình, và một người chồng sẽ nhớ vợ của mình. Ý nghĩa của yoga là sự tưởng nhớ. Người Cha nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta, hãy ngắt yoga trí tuệ của con khỏi tất cả mọi người khác, hãy chỉ kết nối trí tuệ của con với một mình Ta, Cha của con. Hãy nhớ đến Ta! Con càng nhớ đến Ta thì tội lỗi của con càng được loại bỏ. Thực tế, Bharat nhận được của thừa kế mỗi chu kì.
Ngày sinh của Shiva rất nổi tiếng. Giống như có ngày sinh của Chúa, của Phật v.v… thì cũng có ngày sinh của Shiva vô hình. Người là Đấng cao quý nhất. Ngày sinh của Krishna cũng rất nổi tiếng nhưng không ai biết cậu ấy làm gì khi Người đến đây. Shri Krishna là hoàng tử thời kì vàng. Ai đó chắc chắn đã dạy cậu ấy thực hiện những hành động đến mức cậu ấy trở thành hoàng tử của thời kì vàng. Một đứa trẻ nhỏ dù sao cũng thanh khiết. Không có chuyện thói tật ở đó. Những đứa trẻ dù sao cũng thanh khiết. Thượng Đế thì chỉ là Đấng vô hình. Thượng Đế là Đấng Duy Nhất! Tất cả còn lại đều là những tạo vật. Một tạo vật thì không thể nhận của thừa kế từ tạo vật. Của thừa kế chỉ nhận được từ Người Cha. Anh em trai không thể nhận của thừa kế từ anh em trai. Tất cả các con đều là anh trai. Họ nói về tình anh em. Chỉ có một Người Cha và của thừa kế cũng chỉ nhận được từ Người. Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho tất cả các anh em trai là chỉ một Người Cha duy nhất. Tất cả các linh hồn đều nhận được của thừa kế từ Người Cha. Người Cha nói: Ta đến và dạy cho các con, những linh hồn và trao ban sự cứu rỗi cho các linh hồn. Người Cha ngồi đây và dạy các con Raja Yoga. Các con sẽ không nhận được vị trí ở đây từ việc học này. Những người ngoài kia trở thành luật sư v.v... trong kiếp sinh này, sau đó, trong kiếp sinh tiếp theo, họ sẽ phải học lại. Nhưng con biết rằng, bằng việc học này, con sẽ nhận được phần thưởng cho suốt 21 kiếp. Không có bác sĩ v.v… trong thời kì vàng; ở đó, không có bệnh tật ốm đau. Ở đó, các con ở trong cung điện bào thai, còn ở đây, các con ở trong ngục tù bào thai, nơi con trải nghiệm rất nhiều sự trừng phạt. Đây là lí do vì sao linh hồn cầu gọi: “Hãy cho tôi ra khỏi ngục tù này; tôi sẽ không phạm lỗi lầm nữa!” Họ hứa điều này với Dharamraj. Ở đây, con phải hứa với Shiv Baba: Baba, con sẽ không bao giờ tham đắm vào trong thói tật nữa. Con sẽ trao cho Người năm thói tật. Người Cha biết rằng những thói tật không thể từ bỏ được ngay lập tức. Vì vậy, con phải có mối bận tâm bên trong con rằng, nếu con lấy lại các thói tật mà con đã quyên tặng, thì tội lỗi sẽ được tích lũy nhiều hơn. Có ví dụ về vua Harishchandra (Ông ấy đã giữ lời hứa của mình kiên định đến cùng). Người Cha biết rằng năm thói tật sẽ không thể từ bỏ ngay như thế được. Việc này cần thời gian. Cuộc chiến sẽ bắt đầu khi các con chạm đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet). Năm thói tật là kẻ thù lớn nhất của con. Trong số đó thì thói tật chính yếu là ý thức cơ thể. Thật khó để quyên tặng nó đi. Người Cha liên tục bảo con: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của con. Tuy nhiên, điều này lại không xảy ra. Khi con ý thức cơ thể, con bị tấn công bởi thói tật sắc dục. Ý thức cơ thể là mạnh mẽ và quyền năng nhất. Cần nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Tội lỗi gia tăng là bởi vì linh hồn trở nên ý thức cơ thể. Năm thói tật phải được quyên tặng và điều này cần thời gian.
Những cô dâu không thể trở về mà không có Vị Chú Rể. Chú Rể phải đi trước, rồi các cô dâu theo sau. Chú Rể phải đến và mang tất cả các linh hồn trở về nhà. Nỗ lực phải được thực hiện cho đến khi con đạt đến trạng thái thoát nghiệp. Lỗi lầm được tạo ra khi con trở nên ý thức cơ thể. Một số nói: “Baba, con đã trở nên ý thức cơ thể và sa vào thói tật”. Nhiều cơn bão sẽ đến. Những suy nghĩ thói tật có thể xuất hiện, nhưng con không được phạm tội thông qua các giác quan thể lý của mình. Cần rất nhiều nỗ lực để chinh phục Maya! Người Cha nói: Nếu con đã kết hôn thì hãy chứng minh bằng việc giữ thanh khiết, để ngay cả các ẩn sĩ cũng sẽ thấy rằng việc giữ thanh khiết là điều khả thi. Hãy xem con nhận được nguồn thu nhập lớn đến mức nào! Nếu con chứng minh rằng con vẫn giữ được sự thanh khiết thì con sẽ đạt một vị trí cao. Khi đó, tất cả họ sẽ quy phục trước con. Ngay cả Baba cũng ngợi ca con. Có thể con vẫn giữ mình thanh khiết nhưng yoga cũng được cần đến. Chính trong yoga mới có trở ngại liên tục; bởi có ý thức cơ thể can thiệp. Thật tốt khi giữ mình thanh khiết; chỉ bằng sự thanh khiết mà con mới đạt được của thừa kế trong thế giới thanh khiết ấy. Tuy nhiên, Maya cũng thể hiện quyền lực của bà ta. Maya tấn công rất nhiều. Người Cha giải thích: Tất cả những điều đó sẽ xảy ra. Con phải thể hiện lòng can đảm nhưng cùng với điều đó, cũng phải có sự tưởng nhớ liên tục, vì chỉ khi đó tội lỗi của con mới được loại bỏ. Maya quấy phiền rất nhiều những ai đang trở nên rất mạnh mẽ. Một số người hầu như không thể ở trong sự tưởng nhớ. Con nên hỏi những người có khả năng ở trong sự tưởng nhớ chia sẻ trải nghiệm. “Bạn nghĩ gì? Làm sao bạn có thể ở trong sự tưởng nhớ được?” Bằng cách ở trong sự tưởng nhớ mà tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Đây là điều gì đó rất mới và độc đáo. Trong khi đang ngồi đây, các con trở nên hân hoan say sưa. Con cũng hiểu rằng Thượng Đế chứ không phải Shri Krishna mới là Đấng vô hình. Người ta đã viết những câu chuyện về Shri Krishna trong các kinh sách, rằng cậu ấy bị trói vào cột, rằng cậu ấy đã làm điều này điều kia. Thực tế, không điều nào trong số những câu chuyện ấy là đúng. Họ chỉ đang bôi nhọ và xúc phạm cậu ấy mà thôi. Shri Krishna không hề có bất kì khiếm khuyết nào. Hành động nghịch ngợm cũng là một khuyết điểm. Shri Krishna là con người cao quý nhất, hoàn toàn tuân theo quy tắc ứng xử cao nhất. Lời ca ngợi về cậu ấy là: “Tràn đầy mọi đức hạnh…” Họ hát: “Guru Brahma, Guru Vishnu” nhưng các con phải nói cho họ rằng các con không có guru. Chúng tôi không tin người này là guru của chúng tôi hay là Thượng Đế của chúng tôi. Chỉ duy nhất Đấng không hình hài mới là Đấng Thanh Lọc. Không guru hữu hình nào có thể là Đấng Thanh Lọc. Giờ con đã đến để biết toàn bộ câu chuyện cuộc đời của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Bây giờ, các con đã đến để biết từ Người Cha về phần vai của Shiv Baba trong 5000 năm là gì. Người Cha là tràn đầy kiến thức. Người là Đại Dương Hạnh Phúc, Bình An và An Lạc. Đây là lời ca ngợi của Người. Người Cha có những kho báu. Do đó Người chắc chắn trao chúng cho các con. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để đạt đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet), đừng phạm phải bất kì lỗi lầm nào thông qua các giác quan thể lí của con. Bên cạnh việc giữ mình thanh khiết, cũng hãy mạnh mẽ ở trong tưởng nhớ.
2. Để trở thành linh hồn từ thiện, hãy hiến sinh cơ thể, tâm trí và của cải của con cho Người Cha. Bằng cách hiến sinh bản thân con cho Người Cha một lần mà con trở thành linh hồn từ thiện trong suốt 21 kiếp.
Lời chúc phúc: Mong con hoàn hảo trong mọi môn học và làm cho yoga của con trở thành bản tính tự nhiên của con.
Cũng như không có chuyện tỷ lệ phần trăm trong việc con là con của Người Cha (nghĩa là trở thành con của Người bao nhiêu phần trăm), tương tự như vậy, hãy để không có tỷ lệ phần trăm thiếu sót nào trong việc có trạng thái là một yogi liên tục và dễ dàng. Hãy để tưởng nhớ trở thành điều tự nhiên và là bản tính của con. Một số người mang một bản tính đặc biệt nào đó, họ cứ tiếp tục hành động theo bản tính ấy ngay cả khi ý thức của họ không hề mong muốn như vậy. Theo cùng cách, hãy để tưởng nhớ trở thành bản tính của con. Khi con có thể chấm dứt mọi kiểu suy nghĩ như: “Tôi biết làm gì đây?” hoặc “Làm sao mà tôi có yoga được?” thì con sẽ trở nên hoàn hảo trong mọi môn học. Hoàn hảo có nghĩa là tự do thoát khỏi bất kỳ tác động ảnh hưởng hay khiếm khuyết nào.
Khẩu hiệu: Nếu con muốn khoan dung điều gì đó, hãy làm nó một cách vui vẻ, chứ không phải vì bị ép buộc.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm tưởng nhớ mạnh mẽ.
Sức mạnh yoga, nghĩa là ngọn lửa của tình yêu thương, sự tưởng nhớ giống như ngọn lửa – sẽ phá hủy đi ngọn lửa của sự tha hóa suy đồi và bạo lực, đồng thời trao đi sự hợp tác cho tất cả các linh hồn. Chính thông qua điều này mà thái độ bàng quan vô hạn của con được thắp lên. Một mặt, ngọn lửa của sự tưởng nhớ sẽ phá hủy đi ngọn lửa của sự tha hóa và bạo lực, mặt khác, nó sẽ mang đến cho các linh hồn thông điệp của Thượng Đế và làm mát dịu họ. Nhờ vậy, các linh hồn sẽ được giải thoát khỏi ngọn lửa của những tội lỗi mà họ đã tạo ra.
