top of page

Murli Tháng 7 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

08 07 2026 Sakar Murli

08/07/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, trong khi đang ngồi trong cuộc tụ họp này, đừng trở nên hướng ngoại. Hãy ở trong tưởng nhớ đến Người Cha. Khi con nhớ đến bạn bè, người thân, công việc v.v…, con tạo ra trở ngại trong bầu không khí.

Câu hỏi: Đâu là điểm đặc biệt trong cuộc diễn tập tâm linh của các con mà con người không thể có được?

Trả lời: Cuộc diễn tập tâm linh của các con là của trí tuệ. Điểm đặc biệt của nó là con trở thành người yêu và nhớ đến Đấng Dấu Yêu. Điều này được đề cập trong kinh Gita như là: Manmanabhav! Tuy nhiên, con người không biết Đấng Dấu Yêu của họ - Linh hồn Tối cao, vậy làm sao họ có thể thực hiện cuộc diễn tập này được? Họ chỉ dạy nhau cách thực hiện cuộc diễn tập thể lý.

Om shanti. Các con hiểu và Người Cha cũng hiểu những gì mà những người con đang ngồi ở đây (những người dẫn thiền) đang làm. Họ đang thực hiện bài diễn tập của cuộc hành hương tưởng nhớ. Không cần phải nói thành lời. Đây là sự tưởng nhớ về ai? Tưởng nhớ về Người Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao, Shiv Baba. Chúng ta ở trong tưởng nhớ đến Người ở mức độ nào trong cuộc hành hương tưởng nhớ, thì mọi tội lỗi chúng ta sẽ được thiêu đốt tương ứng và chúng ta sẽ trở thành những người chinh phục các hành động tội lỗi. Đây là cuộc diễn tập dành cho linh hồn, không phải cho cơ thể. Tất cả các bài diễn tập mà con người ở Bharat dạy đều là thể lý, trong khi bài tập này là bài tập tâm linh. Không ai ngoài các con biết bài diễn tập tâm linh này. Bài diễn tập tâm linh này được nhắc đến trong kinh Gita. Những lời dạy của Thượng đế cũng chính là những lời dạy của con cái Người. Bây giờ các con đã trở thành con cái của Thượng đế, Shiv Baba. Các con đã được trao chỉ dẫn: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta! Người Cha dạy các con bài tập này. Các con cũng dạy lại cùng một bài diễn tập đó. Trong chu kỳ trước cũng vậy, Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta, Cha của con! Không cần phải lặp đi lặp lại điều này, nhưng Người vẫn phải nói. Nếu trong khi đang ngồi ở đây mà bất kỳ ai trong các con tiếp tục nhớ đến bạn bè, người thân hay công việc kinh doanh của mình v.v…, con sẽ tạo ra trở ngại trong bầu không khí. Người Cha nói: Khi các con đang ngồi ở đây, cũng như khi các con làm việc, đi lại hay di chuyển, hãy ở trong tưởng nhớ, giống như một người yêu và người được yêu luôn liên tục nhớ về nhau. Sự tưởng nhớ của họ là thể lý, trong khi sự tưởng nhớ của các con là tâm linh. Trên con đường thờ cúng cũng vậy, linh hồn là người yêu của Đấng Dấu Yêu, Người Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao, nhưng họ không biết Đấng Dấu Yêu của mình cũng như không biết chính mình là linh hồn. Người Cha, Đấng Dấu Yêu, đã đến. Linh hồn đã trở thành người yêu thông qua con đường thờ cúng. Đây là chuyện của linh hồn và Linh hồn Tối cao. Người Cha trực tiếp nói với các con: Những người yêu của Ta, những người tưởng nhớ Ta, Đấng Dấu Yêu của con, các con nói rằng: Baba, xin hãy đến! Xin hãy đến và giải thoát chúng con khỏi đau khổ và mang chúng con trở về cùng Người đến mảnh đất bình an. Con biết rằng mảnh đất đau khổ này, mảnh đất chết, giờ đây sắp bị phá hủy: Có cái chết cho mảnh đất chết và chiến thắng cho mảnh đất bất tử. Các con bây giờ đã trở thành những người con Brahmin, nhưng có thứ hạng trong số các con tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Con nên có niềm tin trọn vẹn rằng bây giờ con đang thay đổi từ cư dân địa ngục thành cư dân thiên đường trong 21 kiếp. Khi ai đó chết, người ta nói rằng người đó đã trở thành cư dân thiên đường, nhưng không ai biết người đó trở thành cư dân thiên đường trong bao lâu. Các con bây giờ đang nỗ lực để trở thành cư dân thiên đường. Ai đang truyền cảm hứng cho con có niềm tin này? Chính là Thượng đế của kinh Gita. Tuy nhiên, Người là Đấng duy nhất, vô thể. Con người cũng hiểu rằng Đấng Duy Nhất vô thể là không hình hài. Thế thì, làm sao Người có thể đến đây và dạy chúng ta? Bởi vì không biết Người Cha, họ đã đặt nhầm tên Shri Krishna tương ứng theo vở kịch. Vào lúc này, Shri Krishna và Shiva có mối liên hệ gần gũi. Ngày sinh của Shiva diễn ra vào thời kỳ chuyển giao. Sau đó, ngày mai sẽ là ngày sinh của Shri Krishna. Ngày sinh của Shiva diễn ra vào ban đêm, trong khi ngày sinh của Shri Krishna diễn ra vào buổi sáng sớm, lúc bình minh. Khi đêm của Shiva kết thúc, sự ra đời của Shri Krishna diễn ra. Chỉ những người con tâm linh mới có thể hiểu được những điều này.

Có luật quy định rằng không ai đang ngồi trong buổi tụ họp này được phép hướng ngoại. Hãy ở trong tưởng nhớ đến Người Cha. Mọi người cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh lọc, xin hãy đến! Xin hãy đến và thanh lọc chúng con! Tuy nhiên, tương ứng với vở kịch, những người có trí tuệ đá không hiểu gì cả. Nếu họ hiểu, họ sẽ nói cho người khác. Họ thậm chí còn không biết rằng lúc này là lúc cuối của thời kỳ sắt, và khi Người Cha đến, đó là sự khởi đầu. Con người đang ở trong bóng tối hoàn toàn. Họ tin rằng thời kỳ sắt vẫn còn 40.000 năm nữa. Người Cha vô hạn giải thích rằng không người cha hữu hạn nào có thể là Đấng Thanh lọc. Nhiều người đã được trao cho cái tên Bapu (người cha). Ngay cả những người lớn tuổi cũng được gọi là Bapu hoặc Pitaji. Chỉ có Một Đấng là Pitashri (Người Cha tâm linh), Đấng Thanh lọc và Đại dương kiến thức. Các con cần kiến thức này để trở nên thanh khiết. Không ai có thể trở nên thanh khiết chỉ bằng cách tắm trong nước. Con biết rằng Shiv Baba đang ở trước các con, hiện diện trong cơ thể này. Người đang dạy các con, những Brahmin, Raja Yoga thông qua Brahma. Họ nói: Thượng đế nói với Arjuna. Ở đó không hề có tên gọi hay dấu dạng của Brahmin. Được nhớ rằng sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma và sự dưỡng nuôi diễn ra thông qua Vishnu. Sự thiết lập chỉ diễn ra thông qua Brahma, không phải qua Vishnu hay Shankar. Các con được giải thích điều này vào thời điểm này.

Người Cha phải đến đây. Không linh hồn nào có thể trở về nhà. Tất cả những ai đến đây đều phải đi qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Shri Krishna đã nhận đầy đủ 84 kiếp và đóng trọn vẹn phần vai trong 5000 năm. Ngay cả khi linh hồn còn ở trong bụng mẹ, đó cũng được xem là một kiếp sinh. Từ khoảnh khắc linh hồn Shri Krishna đi xuống và đi vào bào thai bụng mẹ, cậu ấy phải diễn phần vai 84 kiếp trong 5000 năm. Các con tổ chức ngày sinh của Shiva khi Người đang ở trong người này. Tương tự, khi linh hồn Shri Krishna đi vào bào thai bụng mẹ, có sự chuyển động và phép tính 5000 năm bắt đầu từ khoảnh khắc đó. Nếu không hiểu như vậy, người ta sẽ tính sai thành 5000 năm trừ đi phần đó. Những vấn đề này rất tinh tế cần phải được thấu hiểu. Các con biết rằng linh hồn Shri Krishna một lần nữa đang tiếp nhận kiến thức này để lại trở thành Shri Krishna một lần nữa. Các con cũng đi từ mảnh đất của Kans đến mảnh đất của Krishna. Người Cha ngồi đây và giải thích những điều này cho các con. Người Cha nói: Maya rất hùng mạnh. Bà ta cũng đánh bại ngay cả những maharathi giỏi. Trong khi một số người đang tiếp nhận kiến thức này, đôi khi lại có những điềm gở. Họ trở nên kinh ngạc khi nghe kiến thức này, họ thuộc về Ta, họ nói về kiến thức này. Ơi hỡi Maya, họ vẫn bỏ chạy. Sau đó có điềm gở đối với thu nhập mà họ đang kiếm được. Có bóng che phủ của điềm gở Rahu trên tất cả mọi người. Bây giờ có điềm lành Jupiter trên đầu con. Nhưng trong khi tiến lên, một số người con lại trải nghiệm bóng che phủ của điềm gở Rahu. Đây là lý do tại sao được nói rằng nếu con muốn thấy những người bất hạnh nhất trên thế giới, con có thể thấy họ ở đây. Các con những linh hồn nói: Tôi đang nhận của thừa kế hạnh phúc liên tục từ Người Cha. Baba, con cũng đã nhận của thừa kế này từ Người trong chu kỳ trước. Bây giờ con lại một lần nữa đến với Người. Người Cha đã giải thích: sẽ có nhiều người đến trung tâm của các con để hiểu những điều này. Đây là Triều đình của thần Indra. Shiv Baba là Indra. Người ban mưa kiến thức cho các con. Vì vậy, không một người ô trọc nào có thể bước vào cuộc tụ họp như vậy. Tất cả các con, những thiên thần, những Brahmin là người dẫn đường, con được nhắc nhở rằng không được mang những người tham đắm trong thói tật đến cùng. Nếu không, cả hai đều phải chịu trách nhiệm. Nếu ai đó đưa một người tham đắm trong thói tật đến, cả hai đều mang vết nhơ lớn và sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nề. Trách nhiệm trên vai các con những thiên thần là vô cùng to lớn.

Được nói rằng bằng cách tắm trong hồ Mansarovar, người ta trở thành thiên thần. Thực ra, đó chính là hồ Mansarovar của kiến thức này. Baba đi vào cơ thể của một người và tưới mưa kiến thức. Người là Đại dương Kiến thức. Các con là những dòng sông và cũng là những cái hồ. Đại dương Kiến thức ngồi trong người này và làm cho các con trở nên xứng đáng để đi đến thiên đường. Thiên đường là vương quốc của Shri Lakshmi và Narayan. Đây là mục tiêu và mục đích của con đường gia đình. Họ nói: chúng ta sẽ cùng ngồi trên giàn thiêu của kiến thức này và trở thành Lakshmi và Narayan. Các con muốn đạt được vị trí cao. Linh hồn đã khao khát điều này trong nửa chu kỳ: Baba, xin hãy đến và dạy chúng con Raja Yoga và thanh lọc chúng con! Người Cha trao cho các con tín hiệu. Người dân Bharat, những người tin vào thánh thần chắc chắn đã trải qua 84 kiếp. Hãy cố gắng giải thích cho những người là tín đồ của các vị thần về cách Người Cha đến và thiết lập ba lối sống như thế nào. Người thiết lập lối sống Brahmin, triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng. Sau đó, trong nửa chu kỳ, không có lối sống nào được thiết lập. Rồi trong nửa chu kỳ còn lại, có rất nhiều giáo phái và tôn giáo được hình thành. Chỉ có một lối sống được thiết lập trong nửa chu kỳ, và đó cũng là vương quốc được thiết lập vào thời kỳ chuyển giao cho tương lai. Tất cả những nhà sáng lập tôn giáo khác đều thiết lập tôn giáo của họ trong thế giới cũ. Ở đây, Người Cha thiết lập một lối sống duy nhất kéo dài nửa chu kỳ. Không ai khác có sức mạnh này. Người Cha làm cho các con thuộc về Người, thiết lập triều đại mặt trời và mặt trăng rồi sau đó hủy đi mọi thứ khác. Tất cả các linh hồn sau đó đi vào tĩnh lặng và các con đi vào hạnh phúc. Khi đó không còn đau khổ để con phải nhớ đến Thượng đế. Con có kiến thức này trong trí tuệ mình. Con biết rằng Người Cha, Đại dương Kiến thức, đang trao cho các con kiến thức này. Chỉ có một Đại dương. Con không thể tự gọi mình là đại dương. Con trở thành những người trợ giúp của Người, và đây là lý do tại sao các con được gọi là những dòng sông Hằng kiến thức. Còn kia là những dòng sông nước. Người Cha nói: Các con, những người con của Đại dương Kiến thức, đã bị thiêu đốt khi ngồi trên giàn thiêu sắc dục, nghĩa là các con đã trở nên ô trọc. Bây giờ, bằng cách nhớ đến Ta, con sẽ trở nên thanh khiết.

Chu kỳ thế giới này là 5000 năm. Không ai biết điều này. Chu kỳ thế giới gồm bốn phần bằng nhau. Có bốn thời kỳ. Thời kỳ chuyển giao này là thời kỳ nhân đức. Nó được gọi là chuyển giao/hợp lưu (kumbh). Hợp lưu là cuộc gặp gỡ (mela). Một dòng sông đến và hòa mình vào đại dương. Linh hồn đến và gặp gỡ Linh hồn Tối cao. Đây cũng được gọi là cuộc gặp gỡ. Bây giờ các con có thể chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa các linh hồn và Linh hồn Tối cao. Các con gặp nhau và tổ chức các buổi hội thảo. Nhưng đó không thể gọi là cuộc gặp gỡ, sự hợp lưu. Đại dương đang ngồi tại vị trí riêng của Mình. Người ở trong cơ thể của người này. Đại dương Kiến thức ở trong cơ thể của người này. Các con, những dòng sông Hằng kiến thức gặp gỡ nhau. Các dòng sông có thể lớn hoặc nhỏ. Người ta đến đó để tắm. Có sông Hằng, Yamuna và Saraswati, v.v. Delhi nằm bên bờ sông Yamuna chính là thiên đường. Được nói rằng khi Delhi là mảnh đất của các thiên thần, đó là vương quốc của Lakshmi và Narayan; không phải là vương quốc của Shri Krishna. Chỉ khi Radhe và Krishna trở thành cặp đôi thì họ mới có thể trị vì. Các con, những người con, bây giờ rất hạnh phúc. Nhiều cơn bão của Maya sẽ đến. Đây là cuộc đấm bốc vô hạn. Mỗi người đều đang chiến đấu với năm thói tật. Chúng ta muốn luôn nhớ đến Baba, nhưng Maya ngắt yoga trí tuệ của chúng ta. Người ta thậm chí còn dựng một vở kịch trong đó Thượng đế kéo con một bên và Maya kéo một bên. Họ đã dựng nên một vở kịch về điều này. Gần đây, xu hướng phim ảnh đã xuất hiện. Tương ứng theo vở kịch, các con phải giải thích bằng cách sử dụng ví dụ về các bộ phim. Trong một vở kịch, có thể có sự thay đổi. Nhưng đây là vở kịch bất diệt, được tiền định vĩnh cửu. Điều gì đã được tiền định thì đang diễn ra. Khi ai đó chết, đó là vì họ chỉ có chừng ấy phần vai để đóng. Vì vậy, tại sao chúng ta phải lo lắng? Điều đó có trong vở kịch. Một khi linh hồn đã rời bỏ cơ thể, linh hồn không thể quay trở lại cơ thể đó nữa. Khóc lóc về điều đó thì có ích gì? Tên của nơi này là mảnh đất đau khổ. Trong thời kỳ vàng, có những vị vua đã chinh phục được gắn kết. Cũng có một câu chuyện về điều này. Ở thời kỳ vàng không có chuyện về gắn kết. Ở đây, con người có quá nhiều gắn kết. Khi ai đó không khóc trong cái chết của một người, những người khác sẽ khóc và ép người đó khóc để chứng tỏ rằng anh ta có sự đồng cảm. Nếu không, sẽ có sự phỉ báng. Tất cả những hệ thống này thuộc về Bharat. Chính ở Bharat có hạnh phúc và cũng chính ở Bharat có rất nhiều đau khổ. Nam thần và nữ thần từng cai trị ở Bharat. Người nước ngoài từng mang về các bức tượng cổ với rất nhiều niềm vui. Người ta rất coi trọng đồ cổ. Đấng cổ xưa nhất trong tất cả, Shiva, đã đến ở đây. Người được thờ phụng rất nhiều. Bây giờ khi Shiv Baba đã đến, các con không thờ phụng Người. Chính vì Người đã đến và đã rời đi nên người ta vẫn tiếp tục thờ phụng Người. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy giữ kiến thức về vở kịch này trong trí tuệ con và luôn giữ mình thảnh thơi vô lo. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì vì các con biết rằng điều gì đã được tiền định thì đang diễn ra. Hãy tự do thoát khỏi gắn kết.

2. Vì con đang trải nghiệm điềm lành Jupiter từ Người Cha, hãy cẩn thận để con không bị che phủ bởi những điềm gở Rahu. Nếu có bất kỳ điềm gở nào, hãy kết thúc chúng bằng cách quyên tặng kiến thức này.

Lời chúc phúc: Mong con chú ý đến sự căng thẳng của chính mình, rồi từ đó, với tư cách là ân nhân thế giới, hãy kết thúc đi sự căng thẳng của thế giới.

Khi con chú ý quá nhiều đến người khác, con sẽ tạo ra căng thẳng cho chính mình. Vì vậy, thay vì tạo ra sự mở rộng của suy nghĩ, hãy ổn định trong cốt lõi, hòa tan hết những suy nghĩ về mặt số lượng và chỉ tập trung vào suy nghĩ chất lượng. Trước hết, hãy chú ý đến sự căng thẳng của chính mình; khi đó các con mới có thể trở thành ân nhân thế giới và kết thúc đi mọi kiểu căng thẳng của thế giới. Trước hết, hãy nhìn vào chính mình: phục vụ bản thân là điều đầu tiên. Khi con phục vụ chính mình, thì người khác cũng sẽ tự động được phục vụ.

Khẩu hiệu: Để trải nghiệm yoga, hãy kiểm soát tâm trí bằng sức mạnh quyết tâm.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm tưởng nhớ mạnh mẽ.

Ở mức độ nào mà các con trở thành công cụ cho sự thiết lập trong hình dạng núi lửa, thì ngọn lửa của sự hủy diệt sẽ xuất hiện rõ ràng ở mức độ ấy. Hình dạng núi lửa của tưởng nhớ tập thể sẽ hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt thế giới. Để làm được điều này, các chương trình yoga đặc biệt nên tiếp tục diễn ra tại tất cả các trung tâm, chúng sẽ thổi bùng lên ngọn lửa hủy diệt. Ngọn lửa hủy diệt sẽ bắt đầu từ ngọn lửa yoga. Những ngọn lửa sẽ được thắp lên từ chính ngọn lửa.

37 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page