07 07 2026 Sakar Murli
07/07/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, con nên có niềm hân hoan say sưa rằng Baba của con đã đến để làm cho con trở thành chủ nhân thế giới. Các con đang trực tiếp ngồi trước Người.
Câu hỏi: Những ai hiểu triết lý sâu sắc về hành động chắc chắn sẽ thực hiện nỗ lực nào?
Trả lời: Đó là nỗ lực ở trong tưởng nhớ, bởi vì họ biết rằng chỉ bằng cách ở trong tưởng nhớ mà những tài khoản nghiệp của quá khứ mới được thanh toán. Những linh hồn ấy biết rằng nếu họ không thanh toán những tài khoản nghiệp trong quá khứ, họ sẽ phải trải nghiệm trừng phạt thông qua nỗi thống khổ nghiệp, vị trí của họ sẽ bị phá hủy, và kiếp sinh tiếp theo của họ cũng sẽ tương ứng với điều đó.
Om shanti. Thủy ngân của niềm hạnh phúc vô hạn dâng cao trong các con khi con thấy rằng BapDada đã trực tiếp đến trước con. Các con cũng biết rằng Shiv Baba một lần nữa đi vào cơ thể của Brahma sau 5000 năm. Để làm gì? Các con có niềm hân hoan say sưa này. Tất cả các con đều biết rằng Người Cha đã đến để làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường. Người đang làm cho chúng ta trở nên xứng đáng. Người liên tục chỉ cho chúng ta phương pháp để thay đổi từ hoàn toàn ô trọc thành hoàn toàn thanh khiết. Phương pháp ấy rất dễ. Người dạy các con cách tưởng nhớ dễ dàng. Trên con đường vô minh, khi một người cha có con trai, ông ấy hiểu rằng mình đã có người thừa kế. Các con biết rằng vào lúc này Người Cha đến và nhận nuôi các con. Thực ra, tất cả các con đều là con của Shiv Baba, nhưng Baba sẽ làm cách nào để các con thuộc về Người, để Người có thể nói với con và con có thể lắng nghe Người? Shiv Baba nói thông qua cơ thể này của Brahma: “Ta là Cha của con. Ta đang làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường. Chỉ vì các con, những linh hồn đang ô trọc mà các con không thể đi đến mảnh đất giải thoát hay mảnh đất giải thoát trong cuộc sống. Tất cả các con đều là con cái của một Người Cha. Tất cả các con đều phải nhận của thừa kế từ Người Cha. Có rất nhiều người con và số lượng tiếp tục gia tăng. Người vẫn tiếp tục nhận nuôi những người con.
Hỡi các linh hồn, giờ đây các con là con của Ta. Hãy xem bản thân con là linh hồn. Chúng ta đã tìm thấy Baba, Đấng mà chúng ta đã tưởng nhớ suốt nửa chu kỳ. Đừng bao giờ quên điều đó! Trong suốt nửa chu kỳ, linh hồn đã tưởng nhớ Người Cha thông qua cơ thể: Hỡi Đấng Thanh Lọc, Đấng Loại Bỏ Đau Khổ và Đấng Ban tặng Hạnh Phúc, bởi vì đây là vương quốc của Ravan. Có những người nghĩ rằng họ rất hạnh phúc vì họ có hàng triệu của cải, hoặc vì họ có nhiều hầm mỏ và xí nghiệp, v.v. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ tồn tại trong một giai đoạn tạm thời. Vào lúc cuối, họ sẽ kêu khóc trong đau khổ. Những ngọn núi đau khổ sẽ đổ xuống. Toàn bộ tài sản sẽ bị phá hủy chỉ trong một giây. Các con nhận được của thừa kế từ Người Cha chỉ trong một giây. Người nói: Ta trao cho các con quyền trị vì thiên đường chỉ trong một giây. Thế giới cũ này sẽ bị phá hủy. Sẽ có chiến tranh và cũng có thiên tai. Sự thanh sạch là điều cần thiết. Giờ đây, các con, những linh hồn, đang trở nên thanh khiết. Cả Bap và Dada đều có thể hiểu các con đang nỗ lực đến mức nào. Người Cha chỉ yêu cầu các con thực hiện một chút nỗ lực để đạt được của thừa kế của con từ Người: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha. Người Cha tâm linh ấy là vô thể, và chúng ta, những linh hồn, đang cầu gọi Người. Người Cha hỏi: Làm thế nào các con, những linh hồn đang ô trọc, có thể trở nên thanh khiết? Chỉ có một mình Người Cha là Đấng Thanh Lọc. Nếu những dòng sông nước có thể thanh lọc, thì các con chỉ cần nhanh chóng đến ngâm mình trong đó rồi quay trở về. Có rất nhiều người đi tắm ở sông Hằng, vậy tại sao họ vẫn còn ô trọc? Ngày đêm, họ vẫn không ngừng tụng niệm: Đấng Thanh Lọc là Rama, Đấng thuộc về nàng Sita. Ý nghĩa của điều đó là: Rama duy nhất ấy, tức Thượng đế, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, là Đấng Bảo Hộ của mọi tín đồ, của tất cả những nàng Sita. Người là Đấng Thanh Lọc và là Chồng của mọi ông chồng. Chỉ khi Người đến thì Người mới có thể thanh lọc các con.
Người Cha giờ đây nói: Hãy đi theo shrimat của Ta! Đừng đi theo chỉ dẫn của bất kỳ ai khác! Họ nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy Thượng đế bằng cách thực hiện thờ cúng. Nếu có thể tìm thấy Thượng đế bằng cách thờ cúng, vậy tại sao họ lại nói rằng Người sẽ đến để bảo vệ các tín đồ? Tai họa nào đã xảy ra với các tín đồ mà Người phải đến để bảo vệ họ? Sự bảo vệ chỉ được ban khi có thảm họa. Người Cha nói: Các con đã trở nên suy đồi đến mức như vậy! Đây là hố sâu cùng cực của địa ngục, và mọi người đều bất hạnh và bệnh tật. Hãy nhìn xem điều gì đang xảy ra trong mỗi gia đình. Không có gì ngoài đau khổ. Đó là lý do tại sao họ cầu gọi: Baba, xin hãy loại bỏ đau khổ của chúng con và ban cho chúng con hạnh phúc. Đã từng có hạnh phúc thường hằng ở Bharat, nhưng giờ đây chỉ còn đau khổ. Đây là chuyện của Bharat, không phải của các mảnh đất khác. Những tôn giáo khác xuất hiện sau này. Một số người trải qua 60 kiếp sinh, có người ít hơn thế. Những ai thuộc về lối sống thánh thần thì nhận 84 kiếp sinh. Theo cách tính này, những người đến sau nửa chu kỳ sẽ chỉ nhận một nửa của 84 kiếp sinh. Không phải ai cũng đi hết chu kỳ 84 kiếp. Người ta nói bất cứ điều gì đi vào trong tâm trí họ. Giờ đây, các con đang làm đầy tạp dề của mình bằng những viên ngọc kiến thức bất diệt từ Người Cha. Những viên ngọc này vô cùng quý giá. Người Cha giải thích cho các con một cách rất dễ dàng. Người nói: Các con đã luôn cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc! Xin hãy đến và làm cho chúng con thanh khiết! Vì vậy, Người Cha đã đến. Giờ đây các con hiểu rằng nếu con trở nên thanh khiết, con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường. Shiv Baba đã đến để thay đổi chúng ta từ những người có trí tuệ đá thành những người có trí tuệ thánh thiện, từ chủ nhân của sỏi đá thành chủ nhân của sự thánh thiện. Tất cả các bức tượng trên con đường thờ cúng đều được tạc từ đá. Người ta cứ tiếp tục dập đầu vào đá. Người Cha nói: Dù họ có nỗ lực đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không có lợi ích gì. Trước đây, con từng hiến sinh bản thân. Con đã trải nghiệm được lợi ích gì? Cùng lắm con chỉ có được linh ảnh về một nữ thần, nhưng sau đó các con vẫn trở lại như cũ.
Người Cha Đấng Thanh Lọc chỉ đến một lần vào thời kỳ chuyển giao. Trong thời kỳ vàng không hề có con đường thờ cúng. Người Cha không bảo các con phải cắt cổ mình hay làm điều này điều kia. Trên con đường thờ cúng, người ta thực hiện rất nhiều nghi lễ khác nhau. Trước đây, họ thậm chí còn hiến tế con người làm vật tế lễ cho các nữ thần. Người Cha nói: Sau khi các con được cải sửa, các con trở thành thánh thần. Giờ đây, các con đã trở thành những người có trí tuệ đá. Con đã từng được trao quyền trị vì thiên đường. Khi ấy có rất nhiều cung điện được nạm kim cương và châu ngọc, và của cải thì vô cùng dồi dào. Điều gì đã xảy ra với tất cả những thứ ấy? Giờ đây các con đã trở nên bất hạnh đến vậy! Nguyên thủy, các con thuộc về lối sống thánh thần. Giờ đây, các con đã đi vào trạng thái bán thanh khiết và ô trọc. Các con vốn thuộc lối sống thánh thần, vậy tại sao giờ đây các con lại gọi mình là người Hindu? Những người thuộc các tôn giáo khác chỉ tin vào tôn giáo của chính họ. Mỗi người đều có một tôn giáo. Người Hồi giáo có Đạo Hồi, người Cơ Đốc có Cơ Đốc giáo. Thế còn các con thì sao? Các con đã từng rất hạnh phúc, thanh khiết và hoàn toàn không thói tật. Giờ đây các con đã trở nên đầy thói tật. Không ai biết các con đã từng hoàn toàn không thói tật như thế nào và rồi đã trở nên hoàn toàn đầy thói tật ra sao. Trong khi nhận 84 kiếp sinh, các con đã từ thanh khiết trở thành ô trọc, và giờ đây các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc và ô trọc. Chúng ta nhất định phải đi từ thời kỳ vàng, quanh toàn bộ chu kỳ, đến thời kỳ sắt. Mọi tôn giáo đều phải trải qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Sự mở rộng là điều tất yếu. Các con cũng là một phần của cái cây ấy.
Hãy nhìn bức tranh cái cây: Brahma đang đứng ở ngọn cây. Chính Brahma đang đứng ở đó, trên đỉnh cây, vào lúc cuối của 84 kiếp sinh của ông ấy. Tất cả các con, những Brahmin đang ngồi phía dưới (trong tapasya), chính là những người đã trở thành tiện dân ô trọc vào cuối chu kỳ. Giờ đây các con đang học Raja Yoga ở phía dưới. Chính các con cũng đã từng là tiện dân và nay đã trở thành Brahmin. Những điều này cần phải được thấu hiểu. Bức tranh cái cây giải thích tất cả một cách rất rõ ràng. Giờ đây, các con đang thực hành tapasya của Raja Yoga và đài tưởng niệm của các con đang ở đây. Đây là Ngôi đền Dilwala sống, còn kia là ngôi đền không sống. Ngôi đền ấy không tồn tại trong thời kỳ vàng. Vào lúc này, các con có thể nhìn thấy chính đài tưởng niệm của mình. Con đang ngồi trong Ngôi đền Dilwala đích thực dưới hình dạng sống một cách thực tế. Thiên đường đang được thiết lập. Khi con đi đến thiên đường, sẽ không còn những ngôi đền ấy nữa. Mama, Baba và các con đang ngồi ở đây. Ngôi đền ấy là bản sao giống hệt của các con. Nơi này được gọi là Madhuban, Ngôi đền Dilwala sống. Sau đó, khi con đường thờ cúng bắt đầu, con sẽ xây dựng các ngôi đền v.v.... Người Cha đã làm cho các con trở nên vô cùng giàu có, và vì thế sau này các con đã xây đền thờ cho Người. Không phải chỉ có một người xây đền thờ cho Shiva. Tất cả đều xây theo khả năng của mình. Con biết rằng các con đã từng xứng đáng được tôn thờ, và rồi đến thời kỳ đồng, các con trở thành những người đi thờ cúng. Shiv Baba làm cho các con trở nên rất đỗi giàu có. Vì thế, sau này trên con đường thờ cúng, các con xây đền thờ cho Người. Chỉ vào lúc này mà con mới hiểu được những điều này. Vì vậy, giờ đây hãy nỗ lực và trở thành vua của các vị vua. Trong thời kỳ vàng, họ được gọi là hoàng đế; còn trong thời kỳ bạc, họ được gọi là vua. Sau đó, khi thế giới trở nên ô trọc, hoàng đế cũng ô trọc và vua cũng ô trọc. Họ xây đền thờ cho những hoàng đế không thói tật và thờ phụng họ. Trước hết, họ xây đền thờ Shiva, rồi sau đó mới xây đền thờ cho các vị thần. Chính các con xây những ngôi đền ấy và rồi thờ phụng họ. Các con nhận 84 kiếp sinh. Trong nửa chu kỳ, các con là những người xứng đáng được tôn thờ; và trong nửa chu kỳ còn lại, các con là những người đi thờ cúng.
Người ta cho rằng Thượng đế vừa xứng đáng được tôn thờ vừa là người đi thờ cúng. Họ nói rằng Người ban cho mọi thứ rồi chính Người lại lấy chúng đi. Được rồi, nếu Người đã ban và rồi lấy lại, vậy tại sao các con phải lo lắng? Các con chỉ là những người được ủy thác. Vậy thì có gì phải khóc? Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con, những linh hồn. Giờ đây, các con đang trở nên có ý thức linh hồn, theo thứ hạng. Một số người con hoàn toàn không nhớ Người Cha chút nào. Họ không duy trì ý thức linh hồn chút nào. Ở đây, đã được giải thích rất nhiều cho con rằng: Các con là linh hồn và Linh Hồn Tối Cao đang dạy cho con. Tâm ấn nằm trong linh hồn. Chính linh hồn trở thành luật sư, thẩm phán, v.v. Ngày mai, các con sẽ trở thành gì? Nếu các con, những linh hồn, tiếp tục tưởng nhớ Người Cha thật tốt, con sẽ đi và nhận kiếp sinh trong mảnh đất bất tử ấy. Con sẽ không nhận kiếp sinh trong mảnh đất chết này nữa. Nếu một vài tài khoản nghiệp vẫn còn sót lại, con sẽ phải trải nghiệm sự trừng phạt. Tất cả những điều ấy sẽ phải được thanh toán thông qua nỗi thống khổ nghiệp, và khi đó con sẽ không thể đạt được một vị trí cao. Người Cha ngồi đây và giải thích triết lý sâu sắc về hành động cho con. Con biết rằng thời kỳ vàng là hoàn toàn thanh khiết; mọi thứ ở đó đều hoàn toàn thanh khiết. Người ta nói rằng Krishna từng chăn bò. Liệu vua có đi chăn bò không? Điều đó không thể xảy ra. Được tả rằng những con bò trong thời kỳ vàng đều là hạng nhất. Chúng được gọi là Kamdhenu (người hoàn thành mọi mong ước). Jagadamba Saraswati cũng là Kamdhenu: Bà hoàn thành mong ước của mọi người trong 21 kiếp. Các con cũng là Kamdhenu. Sau này, người ta lại dùng cái tên ấy để gọi những con bò cho rất nhiều sữa. Trong cung điện của nhà vua có những con bò hạng nhất. Ngay cả các vị vua ở đây cũng có những con bò tốt như vậy, thì hãy thử tưởng tượng chúng sẽ đẹp đến thế nào trong thời kỳ vàng. Ở đó hoàn toàn không có mùi hôi nào. Giờ đây, Người Cha nói với các con: Ta đã đến để làm cho các con trở nên xinh đẹp và đưa các con trở về nhà cùng Ta. Các con đã cầu gọi Ta: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Xin hãy đến thế giới ô trọc này, trong một cơ thể ô trọc! Người này ô trọc, còn kia là một thiên thần thanh khiết. Người ta đưa ra sự so sánh như vậy. Từ ô trọc, chính các con cũng sẽ trở thành những thiên thần thanh khiết như thế. Thánh thần trong thời kỳ vàng được gọi là thánh thần, và có các thiên thần trên vùng tinh tế. Giờ đây, các con, những thiên thần, đang trở nên thanh khiết. Người Cha trao cho các con những lời dạy dễ dàng này. Khi con đến đây, con không được nhớ đến bạn bè, người thân, nhà cửa, gia đình hay công việc kinh doanh, v.v... của con. Con đã đến mặt đối mặt với Người Cha. Các con đã đến đây để kiếm nguồn thu nhập thông qua yoga. Vì vậy, hãy chuyên tâm vào điều này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để thoát khỏi sự trừng phạt, hãy thanh toán tất cả những tài khoản nghiệp của quá khứ bằng sức mạnh yoga. Hãy trở thành người được ủy thác và trông nom mọi thứ. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Hãy trở nên ý thức linh hồn.
2. Đây là thời điểm để kiếm một nguồn thu nhập. Vào lúc này, con không được nhớ đến nhà cửa, gia đình hay công việc kinh doanh, v.v… của con. Để trở thành thiên thần, hãy nỗ lực trọn vẹn để luôn ở trong tưởng nhớ đến một Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành viên ngọc chiến thắng, người tạo nên bầu không khí đúng đắn bằng ngọn đèn pha của sự tưởng nhớ.
Những linh hồn có khả năng làm phục vụ luôn mang dấu tilak chiến thắng trên vầng trán của mình. Vì vậy, bất cứ nơi nào các con chuẩn bị đến làm phục vụ, trước tiên hãy chiếu ngọn đèn pha của sự thức tỉnh đến nơi ấy trước. Khi đó, ngọn đèn pha tưởng nhớ của các con sẽ tạo ra một bầu không khí khiến cho tất cả các linh hồn ở đó dễ dàng tiến lại gần. Bằng cách làm như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, các con sẽ đạt được thành công gấp nghìn lần. Để làm được điều này, hãy có quyết tâm trở thành viên ngọc chiến thắng và cảm nhận rằng chiến thắng đang tan hòa trong mỗi hành động của con.
Khẩu hiệu: Bất kỳ sự phục vụ nào khiến bản thân con hoặc người khác bị xáo trộn thì đó không phải là phục vụ, mà là một gánh nặng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm tưởng nhớ mạnh mẽ.
Để trở thành hình dạng núi lửa, hãy luôn nhớ rằng giờ đây các con phải trở về nhà. Trở về có nghĩa là vượt thoát lên trên tất cả. Vì con phải trở về ngôi nhà vô hình, nên con phải chuẩn bị bộ y phục phù hợp với nơi đó. Vậy thì, các con phải trở về đó, rồi đưa tất cả mọi người cùng trở về. Với nhận thức này, con sẽ tự động vượt thoát khỏi mọi mối quan hệ và mọi sự hấp dẫn của vật chất; nghĩa là con sẽ trở thành người quan sát tách rời. Bằng cách trở thành người quan sát tách rời, con sẽ dễ dàng trở thành bạn đồng hành của Người Cha và trở nên ngang bằng với Người.
