12 07 2026 Avyakt Murli - Murli gốc 31 12 2010
12/07/2026 Madhuban Avyakt BapDada Om Shanti 31/12/2010
Cùng với việc tiễn biệt năm cũ, hãy tiễn biệt cả những tâm ấn cũ của con và có suy nghĩ quyết tâm để luôn tự do khỏi trở ngại.
Hãy nhân từ, là chủ nhân ban tặng và trao cho các linh hồn bất hạnh và bất an sự hỗ trợ bằng phục vụ thông qua tâm trí.
(Murli gốc 31/12/2010)
Ngày hôm nay, BapDada từ vùng tinh tế đã đến thế giới hữu hình này để trao cho tất cả các con, những người con ở khắp mọi nơi lời chúc mừng, lời chào mừng cho Năm Mới và cho Thế Giới Mới. Tất cả các con đều đã đến Madhuban – ngôi nhà của mình với tình yêu thương. Con người trên thế giới chỉ chúc mừng Năm Mới trong một ngày, trong khi các con thì luôn duy trì việc kỷ niệm thời kỳ chuyển giao của Thế Giới Mới. Con luôn giữ thế giới mới tan hòa trong đôi mắt con. Các con bây giờ luôn nhớ đến thế giới mới và con chỉ cần tiến vào đó. Nó tan hòa trong mắt con, phải không? Con đang trải nghiệm mình ở thời kỳ chuyển giao; hôm nay con ở thời kỳ chuyển giao, và ngày mai con sẽ bước vào vương quốc. Con có thể nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng trong đôi mắt con. Con người trên thế giới chỉ trao cho nhau lời chúc mừng trong một ngày, trong khi BapDada đã trao cho các con Thế Giới Vàng như một món quà – một thế giới sẽ tồn tại trong thời gian dài. Thế giới ấy tan hòa trong mắt con theo cách mà con có thể đến đó chỉ trong một giây. Thế giới Vàng luôn tan hòa trong mắt con. Các con có thể đến đó trong một giây, phải không? Hôm nay con ở thời kỳ chuyển giao, và ngày mai con sẽ có quyền trị vì vương quốc.
Bây giờ, tương ứng với thời gian, con biết rằng những tín đồ của các con những vị tổ tiên - đang cầu gọi đến con, bởi vì họ đang bất hạnh và bất an. Con có nghe thấy âm thanh của những lời cầu gọi trong đau khổ và bất an đó không? “Hãy trao cho chúng tôi bình an! Hãy trao cho chúng tôi hạnh phúc! Hãy trao cho chúng tôi niềm vui!” Con có nghe thấy âm thanh ấy không? “Xin hãy trao cho chúng tôi! Xin hãy trao cho chúng tôi!” Bây giờ, các con những linh hồn, với tư cách là con cái của Đấng Ban Tặng đầy lòng nhân từ và thương xót, con phải phục vụ các linh hồn bằng tâm trí của mình và thực hiện nhiệm vụ trao tặng. BapDada cảm thấy có rất nhiều lòng nhân từ đối với những linh hồn bất hạnh và bất an ấy. Các con cũng cảm thấy nhân từ, phải không? (BapDada ho. Hôm nay cơn ho của Cha Brahma quay trở lại.) Các con cũng cảm thấy nhân từ đối với các linh hồn, phải không? Giờ đây trong năm mới sắp đến này, bởi vì hôm nay là ngày năm mới sắp đến và năm cũ sắp qua đi… các con đã lập kế hoạch gì cho năm cũ đang trôi qua này? Năm cũ sẽ qua đi, nhưng cùng với năm cũ, các con đã tiễn biệt điều gì khác? Cũng giống như các con tiễn biệt năm cũ, thì tương tự như vậy, các con sẽ tiễn biệt điều gì trong cuộc đời của con? Và rồi, các con sẽ làm đầy bản thân bằng điều gì mới? Con sẽ tiễn biệt nó vĩnh viễn hay chỉ trong một thời gian ngắn thôi? BapDada đã gửi cho con tín hiệu rằng, bất kỳ tâm ấn cũ nào còn tồn tại, hãy dùng tâm trí để nhận biết và nhất định kết thúc chúng. BapDada thấy rằng những tâm ấn cũ này là trở ngại cho nỗ lực của con. Một mặt, con nói rằng Baba là thế giới của con, vậy thì những tâm ấn cũ này đến từ đâu? Khi Người Cha là thế giới của con, nhưng các tâm ấn cũ lại tạo ra trở ngại trong nỗ lực của con, thì chúng phải được kết thúc, phải không? Vào giờ amrit vela, khi con có cuộc trò chuyện từ tim đến tim, Người Cha thấy rằng tất cả các con đều ghi trong biểu đồ tưởng nhớ của mình rằng cho đến nay, chính những tâm ấn cũ vẫn làm các con lơ là trong nỗ lực.
Vì vậy, hôm nay, khi tiễn biệt năm cũ, con cũng có thể tiễn biệt cả những tâm ấn cũ phải không? Con có thể tiễn biệt không? Hãy giơ tay lên! Các con sẽ phải tiễn biệt chúng. Rất dễ để giơ cánh tay thể lý, nhưng hãy giơ cánh tay tâm trí của các con. Các con đang giơ tay lên rồi. Con đang giơ tay để tiễn biệt những tâm ấn cũ của mình vĩnh viễn. Hãy giơ tay một lần nữa nào! Achcha. Phần lớn các con đã giơ tay và làm BapDada hài lòng. BapDada rất hài lòng vì các con là những người con có lòng can đảm. Nơi nào có lòng can đảm, thì nơi đó luôn có sự hợp tác của BapDada. Bây giờ, vì các con đã giơ tay, vậy thì ở mọi nơi dù lớn hay nhỏ – trong tất cả các trung tâm của Người Cha, tất cả đều đã trở nên tự do khỏi trở ngại, phải không? Nguyên nhân cho kết quả mà BapDada nhận được chính là từ những tâm ấn cũ. Vì vậy, hôm nay, các con đã kết thúc những tâm ấn ấy trong suy nghĩ, nghĩa là các con đã nhận được lời chúc phúc trở nên tự do khỏi mọi trở ngại. Các con đã nhận được rồi, phải không? Con đã nhận được lời chúc phúc ấy chưa? Các con có nhận được quả trái cho lòng can đảm của mình không? Con đã nhận được lời chúc phúc của BapDada rằng khi có một bước can đảm của con, thì sẽ có nhiều bước trợ giúp từ Người Cha. Vì vậy, từ hôm nay, hãy nhớ rằng: các con đã giao nộp những tâm ấn cũ của mình. Nếu chúng quay trở lại thì con sẽ làm gì? Con sẽ làm gì nào? Con không thể giữ lại bất cứ thứ gì mà mình đã giao nộp, bởi vì một khi đã trao đi thì nó không còn là của con nữa. Vì vậy, nếu nó không còn là của con, thì làm sao con có thể giữ nó lại với mình? Con đã trao nó cho Người Cha. Dĩ nhiên, con đã trao cho Người Cha rồi, phải không? Điều này có chắc chắn không: rằng con đã trao nó rồi? Con chắc chắn chứ? Bây giờ hãy giơ cả hai tay lên! Chắc rồi chứ? Những người ngồi phía sau cũng đang giơ tay.
BapDada hài lòng rằng, mặc dù sống trong thời kỳ sắt nhưng các con vẫn trải nghiệm được thành tựu mà con đã nhận được từ Người Cha ở thời kỳ chuyển giao. Đối với thế giới nó là thời kỳ sắt, trong khi đối với các con đây là thời kỳ chuyển giao, tức là, thời kỳ của mọi thành tựu. Con có kinh nghiệm thực tiễn về việc đạt được mọi thành tựu thuộc Thượng Đế, mọi sức mạnh, mọi đức hạnh và mọi kho báu của kiến thức này. Vì vậy, hôm nay, BapDada đang trao tặng điều gì từ trái tim Người cho tất cả những người con đã giơ tay, cho dù họ đang ngồi trực tiếp ở đây hay đang ngồi ở xa trong mảnh đất này hoặc mảnh đất nước ngoài và đang lắng nghe Baba? Người trao lời chúc mừng, nhưng cùng với lời chúc mừng, Người đặt bàn tay Mình lên vầng trán của mỗi người con. Các con và BapDada đang nhảy múa trong tâm trí: “Wah các con! Wah!” Giờ đây, ngay cả các con cũng đang nhảy múa trong tâm trí. Hãy nói: “Ha ji!” Bây giờ, các giáo viên, hãy cẩn thận nhé! Tất cả các con những giáo viên, hãy giơ tay lên! Cũng có các giáo viên từ nước ngoài. Khi nghe suy nghĩ quyết tâm của từng người con, BapDada hài lòng về mục tiêu mà con đã giữ là trở nên hoàn thiện hoàn hảo giống như Người Cha, và suy nghĩ quyết tâm của con về việc luôn giữ mình tự do khỏi trở ngại để mang thời gian hoàn tất đến gần. BapDada cũng vui lòng rằng tất cả các con sẽ thực hiện điều mà con suy nghĩ, và sẽ dùng tâm trí để phục vụ những linh hồn bất hạnh và bất an trên thế giới, để trao cho họ sự hỗ trợ này hay sự hỗ trợ khác, bởi vì BapDada không thể chịu đựng được khi nghe tiếng cầu gọi và tiếng khóc than đau khổ của những người con. Họ đều là một phần của gia đình các con, phải không? Nỗi đau khổ và bất an đang gia tăng rất nhiều, vì vậy giờ đây hãy trở nên nhân từ. Đồng thời cũng hãy có suy nghĩ này: trong khi đi lại và di chuyển khắp nơi, và vào giờ amrit vela, con chắc chắn sẽ phục vụ các linh hồn thông qua tâm trí. Các con có thể có suy nghĩ này không? Khi con có suy nghĩ về việc kết thúc hoàn toàn những tâm cũ, thì suy nghĩ đó tiếp tục tồn tại ở trong con phải không? Nó không chỉ là trong một thời gian ngắn, phải không? Cũng giống như con sẽ kết thúc đi các tâm ấn cũ và trở nên ngang bằng với Người Cha, thì tương tự như vậy, hãy trở thành chủ nhân ban tặng, con cái của Đấng Ban Tặng, và nhất định phục vụ mọi người bằng tâm trí của mình. Các con đã sẵn sàng cho điều này chưa? Con đã sẵn sàng phục vụ bằng tâm trí chưa? Hãy giơ tay lên nếu các con đồng thời phục vụ bằng cả tâm trí! Trong suốt cả ngày, bất cứ khi nào con có thời gian, nhất định hãy phục vụ bằng tâm trí trong khoảng thời gian đó, bởi vì chính các con phải mang đến thế giới hạnh phúc đó. Người Cha đã làm cho các con trở thành những cánh tay phải để thực hiện công việc phục vụ này. Con sẽ trao sự trợ giúp, phải không? Vì vậy, các con là những cánh tay phải của Người Cha. Vì vậy, BapDada trao sự trợ giúp của Người cho các con, những cánh tay phải, phục vụ này chắc chắn phải tiếp tục được trao đi. Họ đang cầu gọi: “Xin hãy ban tặng! Xin hãy ban tặng!” và vì vậy các con phải trao tặng hạnh phúc cho những người bất hạnh. Hãy trao một chút sức mạnh cho những người đau khổ và làm từ thiện. Bây giờ, con đã biết về chính mình, biết về Người Cha, con đã đạt được quyền đối với của thừa kế của con, vì vậy hãy làm cho những người khác cũng như vậy, bởi vì giờ đây mọi người đều muốn giải thoát. Các con sẽ đưa tất cả đi vào giải thoát và, cùng với những lời chúc lành từ Người Cha, con sẽ đạt được quyền đối với vương quốc. Vì vậy, Người Cha đang trao cho mỗi người con suy nghĩ này: “Mong con luôn tự do thoát khỏi trở ngại! Mong con là người phục vụ!” Những người con thuộc về Người Cha đang trải nghiệm niềm vui thỏa của cuộc đời Brahmin ở thời kỳ chuyển giao và sẽ tiếp tục trải nghiệm điều đó. Những ai cảm thấy mình có quyền đối với của thừa kế từ Người Cha, dù là người mới hay cũ, những ai tiếp tục đung đưa trên chiếc xích đu của niềm vui siêu giác quan, và những ai đã có suy nghĩ cho tương lai về việc chiến thắng các tâm ấn, liệu các con những linh hồn đã trở thành một nắm trong số muôn muôn triệu ấy? Hay con đã trở thành số ít ỏi trong một nắm những người may mắn đó rồi? Người con gái Janak nói: “Hãy tổ chức một buổi tụ họp của chuỗi hạt 108 và chuỗi 16.000.” Những ai cảm thấy rằng mình chắc chắn sẽ đi vào chuỗi hạt 16.000 hoặc 108, hãy giơ tay lên!
Những người con mới cũng đang giơ tay. Chúc mừng các con. Có những người chiến thắng thông qua trí tuệ có niềm tin. BapDada cũng biết rằng những ai có trí tuệ có niềm tin thì có thể tiến lên và họ sẽ dẫn đầu. Achcha. Những ai đã đến đây lần đầu tiên, hãy giơ tay nào. BapDada đang thay mặt cho mọi người gửi lời chúc mừng đến tất cả các con. Mỗi ngày vào giờ amrit vela, hãy liên tục ôn lại niềm tin mà con có. Achcha. BapDada hài lòng khi nhìn thấy các con, bởi vì các con đã đạt được quyền đối với của thừa kế của mình trước khi thời điểm “quá muộn” đến. Đây là lý do tại sao BapDada đang thay mặt cho toàn bộ gia đình đang có mặt ở đây và những người đang ở tại các trung tâm chúc mừng các con. Bây giờ, hãy thể hiện một điều kỳ diệu. Các con có lòng can đảm này không? Baba có nên nói với con không? Các con có lòng can đảm không? Hãy giữ mình tự do khỏi trở ngại ngay từ đầu. Hãy ở vị trí số một trong niềm tin và niềm hân hoan say sưa tâm linh của con. BapDada hài lòng khi thấy những người cũ vẫn là người cũ, nhưng những người mới sẽ thể hiện những điều kỳ diệu trong thời gian ngắn. Achcha.
Bây giờ, dù các con là người cũ hay người mới, BapDada đang trao cho tất cả các con nhiệm vụ của một giây. Giờ đây, tất cả các con có thể tách mình ra khỏi mọi suy nghĩ khác và ổn định bản thân trong hình dạng một chấm điểm trong một giây không? Con sẽ làm điều này chứ? Trong một giây: “Tôi là một chấm điểm” và không có suy nghĩ nào khác. “Tôi là một chấm điểm.” Những ai đã ổn định mình trong trạng thái một chấm điểm trong một giây, hãy giơ tay lên! Con đã làm điều này trong một giây chứ? Achcha. Bây giờ, hãy thực hành điều này trong 15 ngày! Trong suốt cả ngày, cứ mỗi giờ hãy đặt một dấu chấm hết trong vòng một giây. Mỗi người các con phải thực hành điều này, và trong khi ở trong bầu không khí đó, trong khi đang đi vào hành động, trong khi sống tại nơi ở của mình, hãy kiểm tra xem con có thành công trong việc ổn định mình trong hình dạng một chấm điểm trong một giây hay không. Ở đây, con có sự trợ giúp của bầu không khí, nhưng hãy kiểm tra xem con có thể ổn định trong hình dạng một chấm điểm trong một giây hay không. Hãy thực hành điều này, bởi vì BapDada đã nói với con rằng khi con càng tiến bộ, con càng cần thực hành khả năng ổn định bản thân trong trạng thái một chấm điểm trong một giây. Vì vậy, hãy tự kiểm tra và viết báo cáo của mình rồi nộp cho giáo viên của con. Sau đó, thông qua các giáo viên, dù họ có ở đây hay không – đây là bài tập về nhà cho tất cả các lớp – khi BapDada nhận được kết quả, Người sẽ xem liệu con có xứng đáng đi vào chuỗi 108 hay chuỗi 16.000 hay không. Từ thời gian biểu hằng ngày của con, sẽ thấy được mức độ thành công trong việc ổn định bản thân trong một giây, và từ đó sẽ thấy được con xứng đáng với chuỗi hạt nào. Nếu BapDada yêu cầu các con giơ tay ngay bây giờ, thì những ai cảm thấy rằng, tương ứng với thực hành (dharna) thực tiễn của mình, mà con có thể đi vào chuỗi 108 hoặc 16.000, thì chỉ cần viết ra kết quả của con. Dựa vào đó mà Baba sẽ hiểu được, bởi vì ngay cả khi các Dadi nêu tên một số người, thì những người khác sẽ cảm thấy: “Tôi cũng có thể đi vào chuỗi hạt đó, phải không?” Vì vậy, mọi thứ sẽ được biết qua báo cáo này.
BapDada đang hỏi: Con có thể luôn trải nghiệm hình dạng mà con muốn trong một giây không? Trong một giây đấy nhé? Năm hình thể mà con đã được dạy, con có thể trở thành hình thể đó trong một giây bất cứ khi nào con muốn không? Hãy thực hành điều này và tự mình biết liệu con có thể ổn định trong trạng thái mà con muốn trong một giây không, hay là cần thêm thời gian. BapDada hài lòng rằng phần lớn các con đã giơ tay. Bây giờ con đã giơ tay, nhưng khi thực hành điều này, nó sẽ giống như việc thực hành của con trong thời kỳ đồng và thời kỳ sắt, khi mà ý thức cơ thể đã trở thành tự nhiên đối với con. Vậy thì theo cùng cách như thế, hãy để việc ổn định bản thân trong bất kỳ hình dạng nào mà con muốn cũng trở nên dễ dàng, bởi vì sẽ đến thời điểm mà việc thực hành này sẽ trở nên cần thiết đối với con. Vì vậy, mỗi người các con phải tiếp tục thực hành điều này trong khi đang làm công việc của mình và tiếp tục nộp kết quả cho các giáo viên công cụ. Hãy tiếp tục thực hành cho đến hết năm. Hãy tự mình làm điều đó. Hãy trở thành người thầy của chính mình! Tuy nhiên, nếu con có thể tiếp tục nộp biểu đồ để thể hiện kết quả của mình, thì con sẽ tập trung chú ý hơn. Con có thể đặt bàn tay mình ở bất cứ nơi nào con muốn, phải không? Hãy trải nghiệm điều này theo cùng cách. Hãy có khả năng đặt tâm trí mình ở trong trạng thái mà con muốn. Ký ức về điều này chính là câu chú niệm vĩ đại “Manmanabhav”. Hãy tự mình trải nghiệm mức độ thành công của con trong việc thực hành bài diễn tập cho tâm trí. BapDada muốn mỗi người con nên có trải nghiệm hạnh phúc của thời kỳ chuyển giao, những thành tựu của thời kỳ chuyển giao và tất cả các thành tựu khác. Hãy tự kiểm tra: Tôi đã có trải nghiệm về mọi thành tựu, mọi sức mạnh, mọi bí mật của kiến thức này, mọi phương pháp yoga và mọi loại thực hành chưa? Hãy tiếp tục tự kiểm tra theo mọi cách và tiếp tục tiến lên dẫn đầu. Vì vậy, ngày hôm nay, BapDada đang yêu cầu các con kiểm tra cách thức và thành tựu của mình. Nếu con thiếu bất kỳ thành tựu nào, thì tương ứng theo vở kịch và thời gian, đó sẽ là bài kiểm tra mà con sẽ nhận được. Đây là lý do tại sao con phải tự kiểm tra để thay đổi bản thân và trở nên hoàn thiện hoàn hảo trong mọi môn học.
Hôm nay, trong hình dạng bình thường của các con, BapDada đang nhìn thấy hình dạng tương lai và hình dạng thành tựu của các con. Achcha. Gửi đến tất cả những người con dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được ở khắp mọi nơi, gửi đến những người đang được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim của BapDada, gửi đến những người con vâng lời BapDada và những người tuân theo mọi chỉ dẫn của BapDada, gửi đến các con những người nỗ lực mãnh liệt, thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương và sự tưởng nhớ từ trái tim của BapDada. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng các con. BapDada cũng hài lòng khi nhìn thấy các con: Wah! Wah! Wah! Wah! Những người con của Ta! Wah!
Trong suốt cả năm, hãy luôn giữ mình tự do khỏi trở ngại và hạnh phúc. Hãy dạy mọi người thông qua hành động và gương mặt của con về cách để luôn giữ mình hạnh phúc và mỉm cười. Hãy luôn bay và làm cho người khác bay. Đừng đi bộ, mà hãy bay. Mọi người đều yêu thích trạng thái bay. Vì vậy, hãy trao thông điệp trong khi bay. Khi nhìn thấy các con, hãy để mọi người bắt đầu đung đưa trên chiếc xích đu hạnh phúc. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Năm Mới.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành hiện thân của mọi thành tựu và nhận được vương miện ánh sáng như là vận may thuộc Thượng Đế của con.
Trên thế giới, dấu hiệu của vận may là vương quốc và dấu hiệu của vương quốc là vương miện. Tương tự như vậy, dấu hiệu của việc có vận may thuộc Thượng Đế là vương miện ánh sáng. Nền tảng để nhận được vương miện này là sự thanh khiết. Những linh hồn hoàn toàn thanh khiết, cùng với việc có vương miện ánh sáng, thì cũng tràn đầy mọi thành tựu. Nếu thiếu bất kỳ thành tựu nào, thì vương miện ánh sáng sẽ không thể được nhìn thấy một cách rõ ràng.
Khẩu hiệu: Chỉ những ai ổn định trong trạng thái tâm linh của mình mới có thể sử dụng tâm trí để trở thành người trao tặng vĩ đại.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm tưởng nhớ mạnh mẽ.
Giờ đây, mọi người nói rằng điều này là tốt, nhưng họ không nhận được nguồn cảm hứng để trở nên tốt. Chỉ có một phương pháp cho điều này: hãy trở thành hình dạng núi lửa một cách tập thể. Mỗi người hãy trở thành một ngọn hải đăng sống. Các con là những người có khả năng làm phục vụ, giàu tình yêu thương, con có một Sức Mạnh, một Nguồn Hỗ Trợ – Tất cả điều đó đều tốt, nhưng khi con có trạng thái của vị chủ nhân toàn năng, thì khi đó mọi người sẽ bắt đầu vây quanh con như những con thiêu thân.
