02 07 2026 Sakar Murli
02/07/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy quyên tặng những thói tật của con và những điềm gở từ bóng che phủ của Rahu sẽ được loại bỏ. Hãy quyên tặng và bóng che phủ sẽ được loại bỏ.
Câu hỏi: Người Cha, vị Chúa tể của Cái Cây, trao cho các con những người con của Bharat nhận thức nào để mang lại điềm lành của sao Mộc (điềm lành Jupiter)?
Trả lời: Hỡi những người con của Bharat, lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu của các con đã từng vô cùng hướng thượng. Các con đã từng tràn đầy mọi đức hạnh, trọn vẹn 16 cấp độ thánh thiện. Các con, những người con của Ta, Đại Dương, đã trở nên xấu xí bởi ngồi trên giàn thiêu sắc dục và trở nên bị che mờ. Giờ Ta đã đến để làm cho các con trở nên xinh đẹp một lần nữa. Bằng việc có nhận thức này, các con sẽ nhận được điềm lành Jupiter.
Bài hát: Kính cẩn cúi chào Shiva!
Om shanti. Các con đã nghe lời ca ngợi về ai? Chính là lời ca ngợi về Người Cha vô hạn. Người Cha, Đấng cao quý nhất, là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Không ai có thể nói điều này về người cha đời thường của mình. Các con biết rằng Người Cha từ nơi vượt thoát thế giới này, Người Cha của tất cả mọi linh hồn, là Đấng Cao Quý Nhất. Tên của Người là Shiva. Không điều gì có thể tồn tại mà không có tên gọi và hình dạng. Vào lúc này, tất cả mọi người đều đang bị che phủ bởi những điềm gở của Rahu. Đây là lý do vì sao thế giới này được gọi là thời kỳ sắt. Có các điềm lành: điềm lành của sao Mộc (Jupiter) và điềm lành của sao Kim (Venus). Giờ đây, các con đang có điềm lành Jupiter ở trên đầu con. Các con đã nghe lời ca ngợi về Thượng đế, Đấng Cao Quý Nhất, Shiv Baba. Tên thật của Người là Shiva, nhưng người ta đã đặt cho Người rất nhiều cái tên khác nhau. Tên thật của Người chỉ là Shiv Baba.
Người Cha giải thích: Ta là Hạt Giống và là Thực Thể Sống có Tri Giác. Người được gọi là Thực Thể Sống có Tri Giác, Đấng Chân Lý Sự Thật. Người cũng được gọi là Đại Dương Hạnh Phúc, Đại Dương Phúc Lạc và Đại Dương Bình An. Mọi lời ca ngợi đều chỉ thuộc về một Đấng ấy. Người dân Bharat hát lời ca ngợi Người nhưng họ không hiểu gì cả. Trí tuệ của họ đã trở nên hoàn toàn giống như đá. Ai đã làm cho trí tuệ của họ trở thành đá? Chính là Ravan. Trong thời kỳ vàng, người dân Bharat có trí tuệ thánh thiện. 5000 năm trước, Bharat này là mảnh đất thánh thiện, nơi các thánh thần từng cư ngụ. Bharat được nhớ đến như là mảnh đất bất diệt. Các thánh thần với trí tuệ thánh thiện đã từng tồn tại ở Bharat. Còn vào lúc này, những con người ô trọc với trí tuệ đá đang cư ngụ ở đây. Người Cha đã giải thích về việc họ đã trở nên ô trọc như thế nào. Khi họ bắt đầu ngồi trên giàn thiêu sắc dục vào thời kỳ đồng thì họ trở nên xấu xí. Mọi người đều đã bị thiêu đốt trong ngọn lửa sắc dục. Điều đó cũng đặc biệt nói đến Bharat. Đã từng có vương quốc của các thánh thần với trí tuệ thánh thiện ở Bharat. Nơi ấy từng được gọi là mảnh đất của Vishnu, vương quốc của Rama.
Người Cha đến và nói với các con: những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, khi con ở trong thời kỳ vàng, con đã từng tràn đầy mọi đức hạnh. Đây là lời ca ngợi về các con. Không có bất kỳ thói tật nào ở đó. Ravan, vương quốc của năm thói tật, bắt đầu từ thời kỳ đồng. Vì thế, vương quốc của Rama đã thay đổi thành vương quốc của Ravan. Bây giờ nó đã bị che phủ. Bharat đã trở nên hoàn toàn xấu xí. Điềm lành Jupiter là điềm lành tốt nhất trong tất cả. Trong thời kỳ vàng, Bharat ở dưới điềm lành Jupiter (sao Mộc). Sau đó, trong thời kỳ bạc, có điềm lành Venus (sao Kim), vì thế có sự giảm đi hai cấp độ. Nó được gọi là thời kỳ bạc. Sau đó đến thời kỳ đồng và thời kỳ sắt. Các con tiếp tục đi xuống cái thang, và các điềm báo cũng tiếp tục thay đổi. Vào lúc này, có những điềm gở của Rahu ở trên đầu tất cả mọi người. Khi xảy ra nhật thực, họ nói: “Hãy quyên tặng cúng dường, rồi bóng che phủ sẽ được loại bỏ.” Bây giờ, Người Cha tâm linh giải thích cho các con rằng đây là kiến thức tâm linh. Đây không phải là kiến thức của bất kỳ kinh sách nào. Kiến thức trong các kinh sách được gọi là con đường thờ cúng. Không có thờ cúng trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Có kiến thức, thờ cúng, và sau đó là sự bàng quan, nghĩa là thế giới cũ này phải được từ bỏ.
Đây là dòng tộc tiện dân (shudra). Người ta mô tả hình ảnh đa hình dáng gồm có Brahmin, thánh thần, chiến binh, thương gia và tiện dân. Đây là câu chuyện của Bharat. Họ tạo nên hình ảnh đa hình dáng đó, nhưng những người có trí tuệ đá thì không hiểu bất cứ điều gì. Tại sao họ lại có trí tuệ đá? Bởi vì họ ô trọc. Người dân Bharat từng có trí tuệ thánh thiện; họ hoàn toàn không thói tật. 5000 năm trước, Bharat đã trở thành thiên đường. Khi ấy không có bất kỳ mảnh đất nào khác. Chỉ có Người Cha mới giải thích tất cả những điều này. Ai dạy các con Raja Yoga? Chính là Shiva, Người Thầy. Người là Đại Dương Kiến Thức. Không một con người nào có thể được gọi là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc cho tất cả. Chỉ một mình Người Cha là Đấng Giải Thoát của tất cả mọi người. Đích thân Người Cha đến vào thời kỳ đau khổ để giải thoát các con khỏi Ravan. Sau đó, Người trở thành Đấng Dẫn Đường và đưa các con trở về nhà. Người được gọi là Người Dẫn Đường tâm linh. Người Cha nói: Ta là Đấng Dẫn Đường của tất cả các con, những linh hồn. Ta sẽ đưa tất cả các con trở về nhà. Không có Người Dẫn Đường nào khác giống như Ta.
Con người nói: Thượng đế, Người Cha, là Đấng Giải Thoát, Đấng Dẫn Đường và Đấng Phúc Lạc. Người có lòng nhân từ dành cho tất cả mọi người, bởi vì tất cả những người con của Đại Dương đều đã bị thiêu đốt khi ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Điều này đặc biệt nói đến Bharat. Người Cha nói: Các con từng trọn vẹn 16 cấp độ thánh thiện, hoàn toàn không thói tật. Hãy nhìn xem các con đã trở thành gì từ chỗ con từng là gì, bằng việc ngồi trên giàn thiêu sắc dục! Giờ đây Người Cha lại đến một lần nữa. Người Cha, Vị Chúa Tể của cái Cây, đã đến và mang điềm lành Jupiter đến cho toàn thể nhân loại. Vào lúc này, Bharat nói riêng và toàn thế giới nói chung đều bị che phủ bởi điềm gở Rahu. Người Cha nói: Chỉ một mình Ta đến và ban cho Bharat nói riêng và toàn thế giới nói chung sự giải thoát và cứu rỗi. Các con đã đến đây để trở thành những người có trí tuệ thánh thiện.
Người được yêu thương nhất chính là Người Cha. Đấng Dấu Yêu của mọi người yêu chỉ là Một Đấng Duy Nhất. Người dân ở mọi quốc gia đều tạo ra một hình ảnh bầu dục bởi vì Người là Người Cha của tất cả. Ở Bharat có rất nhiều đền thờ Shiva, được gọi là Shivalaya – nơi cư ngụ của Shiva. Cư dân sống trong thời kỳ vàng thuộc về lối sống thánh thần, nhưng không ai biết về việc lối sống hay vương quốc của họ đã tồn tại khi nào. Họ đã viết rằng thời lượng của thời kỳ vàng là rất dài. Người Cha ngồi đây và giải thích: Giờ đây, có điềm lành Jupiter ở trên đầu con trong suốt 21 kiếp. Vị Chúa tể của cái Cây là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc, Đấng mà mọi người đều cầu gọi: “Người là Mẹ và Cha và chúng con là con của Người.” Mọi người đều ca ngợi Người. Thật vậy, đã từng có rất nhiều hạnh phúc trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Vì Người Cha là Thượng Đế thuộc Thiên Đường, Người Cha – Đấng Sáng Tạo thiên đường – nên chắc chắn chúng ta cũng phải ở trong thiên đường.
Người Cha giải thích: Tất cả các con đã từng là cư dân của thiên đường và giờ các con đã trở thành cư dân của địa ngục. Lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu thuộc về Bharat. Những ai thuộc đạo Thiên Chúa thì sẽ tiếp tục theo tôn giáo của họ. Vì vậy, Người Cha hỏi: Các con đã từng thuộc về lối sống thánh thần, vậy tại sao các con lại quên đi lối sống của mình? Người Cha nhắc nhở các con rằng lối sống và hành động của các con từng là cao quý nhất trong tất cả. Giờ đây các con đã trở nên suy đồi, tội lỗi và nghèo khổ. Các con là những tín đồ tôn thờ các vị thần, vậy tại sao các con lại tự gọi mình là người Hindu? Hãy nhìn xem tình trạng của Bharat đã trở thành như thế nào! Bởi vì những người từng thuộc về lối sống thánh thần đã trở nên thói tật nên họ không còn gọi bản thân mình là thánh thần nữa. Người Cha nói: Bây giờ là thời điểm kết thúc của thế giới ô trọc này. Cuộc chiến Mahabharat đang ở ngay phía trước. Thượng đế nói: Ta dạy các con Raja Yoga cho thời kỳ vàng.
Chỉ có một Thượng đế và chúng ta là những người con của Người, những saligram. Người Cha nói: Các con, những người đã từng xứng đáng được tôn thờ, đã trở thành những tín đồ thờ cúng. Giờ đây các con đang tiếp nhận kiến thức này một lần nữa để trở thành thánh thần xứng đáng được tôn thờ. Sau đó, các con – những người xứng đáng được tôn thờ – sẽ lại trở thành những người thờ đi thờ cúng trong thời kỳ đồng. Các con nhận trọn vẹn 84 kiếp sinh. Những ai đã nhận 84 kiếp sẽ đến và trở thành Brahma Kumar và Brahma Kumari. Được nhớ rằng lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu được thiết lập thông qua Brahma. Bởi vì có Prajapita Brahma nên chắc chắn cũng phải có rất nhiều người con. Ông ấy chắc chắn được cần đến ở đây. Có rất nhiều thần dân. Những Brahmin này sau đó sẽ trở thành thánh thần. Người Cha đến và thiết lập lối sống Brahmin bằng cách thay đổi tiện dân thành Brahmin. Lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu được thiết lập vào thời kỳ chuyển giao này. Đây là thời kỳ nhân đức. Cuộc chiến này được gọi là cuộc chiến tranh nhân đức. Cánh cổng thiên đường sẽ mở ra sau sự hủy diệt này.
Các con đã đến đây để trở thành cư dân của thiên đường và đi đến mảnh đất của Vishnu. Giờ đây có điềm lành bất diệt của sao Mộc ở trên đầu các con. Được nói rằng: “Trọn vẹn 16 cấp độ thánh thiện”. Sau đó các con giảm đi hai cấp độ và do đó được nói rằng: “điềm lành của sao Kim”. Trong thời kỳ vàng có điềm lành của sao Mộc; và rồi trong thời kỳ bạc có điềm lành của sao Kim. Chúng ta tiếp tục đi xuống và các điềm báo tiếp tục thay đổi. Các điềm gở đã tiếp diễn hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Giờ đây có điềm lành Jupiter từ Người Cha. Đấng ấy là Người Cha vô hạn, Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc. Người là Người Cha, Người Thầy và Satguru của các con. Tất cả những người còn lại đều giả dối và không thể ban sự cứu rỗi cho bất kỳ ai.
Đây được gọi là thế giới đầy thói tật, còn thế giới kia là thế giới không thói tật. Hiện nay, mọi người đều bất hạnh trong thế giới thói tật này. Hãy nhìn xem điều gì đang xảy ra: có chiến tranh, bạo lực. Điều này được gọi là sự đổ máu vô cớ. Hãy nhìn xem họ sẽ tiếp tục làm gì mà không cần phải đổ lỗi cho ai cả. Họ chỉ cần thả một quả bom, và tất cả mọi người sẽ bị kết liễu ngay lập tức. Đây chính là cùng thời điểm của thời kỳ chuyển giao. Một thế giới mới là điều cần thiết cho các con, những thánh thần. Người Cha nói: Những người con ngọt ngào, hãy trở nên Manmanabhav. Người Cha nào đã nói điều này? Chính là Shiv Baba. Người là vô thể. Thực ra các con cũng là vô thể nhưng các con nhận kiếp tái sinh, còn Ta thì không.
Vào lúc này, tất cả mọi người đều ô trọc; không có một ai thanh khiết. Các con phải trở nên ô trọc. Các con phải đi qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc (sato, rajo và tamo). Hiện giờ, toàn bộ cái cây đã đạt đến trạng thái mục ruỗng hoàn toàn. Thế giới này hoàn toàn đã trở nên già cỗi và giờ đây nó phải được làm mới trở lại. Hãy nhìn xem có bao nhiêu người đang sống trong thế giới ô trọc này. Sẽ chỉ có rất ít người cai trị trong thế giới thanh khiết. Khi đó chỉ có một lối sống duy nhất, và không có bất kỳ tôn giáo/ lối sống nào khác. Bharat được gọi là thiên đường. Được nhớ rằng: “Có mặt trời, mặt trăng và cả thế giới trong mỗi người”. Trong thời kỳ vàng sẽ có 900.000 người, rồi số lượng sẽ tiếp tục tăng lên. Ban đầu, cây hoa rất nhỏ. Khu rừng gai thì vô cùng lớn. Hãy nhìn những khu vườn Mughal ở Delhi đẹp biết bao, không có khu vườn nào khác rộng lớn như ở đó. Hãy nhìn xem những khu rừng thì rộng lớn như thế nào. Khu vườn của thời kỳ vàng thì rất nhỏ, rồi nó phát triển và trở nên rộng lớn. Bây giờ nó đã trở thành khu rừng gai. Khi Ravan đến, nó trở thành khu rừng gai. Đây là khu rừng gai. Khi người ta đánh nhau, họ thậm chí còn giết hại lẫn nhau. Họ có quá nhiều giận dữ, họ được nói là thậm chí còn tệ hơn cả loài khỉ.
Người Cha nói: Những người con dấu yêu của Ta, giờ đây các con có điềm lành từ Vị Chúa tể của cái Cây ở trên đầu con. Hãy quyên tặng thói tật và bóng che phủ sẽ được loại bỏ. Chính tại đây mà các con phải trở nên hoàn toàn không thói tật. Sau đó các con sẽ cởi bỏ cơ thể và đi đến Ngôi Đền của Shiva. Có rất nhiều niềm hạnh phúc trong Ngôi Đền của Shiva; đó là vương quốc của các thánh thần. Thời kỳ vàng được gọi là Ngôi Đền của Shiva, còn thời kỳ sắt được gọi là nhà thổ. Chính Ravan đã thiết lập nhà thổ này. Người Cha nói: Hãy trở nên thanh khiết từ ô trọc. Các con sẽ trở nên thanh khiết bằng cách nào? Liệu các con có trở nên thanh khiết bằng cách tắm ở sông Hằng hay tại nơi hợp lưu của ba dòng sông không? Các con đã làm điều đó hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Hàng triệu người đi đến đó để tắm. Có rất nhiều sông, hồ và ao v.v. Hễ thấy nước ở đâu là họ đều đến tắm, bởi vì họ tự xem bản thân mình là ô trọc. Giờ đây, Vị Chúa Tể Thánh Thiện đang làm cho trí tuệ của các con trở nên thánh thiện. Do đó, một Người Cha như thế, Vị Chúa Tể Thánh Thiện, phải được nhớ đến với thật nhiều tình yêu thương. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để đi từ thế giới của những cái gai này đến khu vườn hoa, hãy loại bỏ đi mọi cái gai (thói tật). Hãy nhớ đến Người Cha, Đấng làm cho con trở nên thánh thiện, với thật nhiều tình yêu thương.
2. Hãy nỗ lực trong thời kỳ chuyển giao nhân đức này để thay đổi từ tiện dân thành Brahmin và trở thành thánh thần. Để loại bỏ điềm gở Rahu, hãy quyên tặng các thói tật.
Lời chúc phúc: Mong con trở nên trọn vẹn 16 cấp độ thánh thiện và thực hiện mỗi hành động như là màn trình diễn đặc biệt trong thời kỳ chuyển giao.
Thời kỳ chuyển giao là thời kỳ đặc biệt để biểu lộ nghệ thuật của hành động. Những ai mà thực hiện mỗi hành động như là nghệ thuật, thì mọi hành động và đức hạnh của họ đều sẽ được ca ngợi. Trọn vẹn 16 cấp độ thánh thiện nghĩa là, mọi hoạt động của con đều được nhìn thấy như là một nghệ thuật hoàn hảo. Đây chính là dấu hiệu của trạng thái hoàn hảo. Các con đã nhìn thấy điểm đặc biệt của Baba qua cách ông ấy nói năng hay đi lại v.v… Đó cũng chính là nghệ thuật. Nghệ thuật ngồi xuống và đứng lên, nghệ thuật nhìn ngắm, nghệ thuật bước đi – mọi thứ đều mang nét độc đáo và đặc biệt. Vì vậy, hãy noi theo Người Cha và trở nên trọn vẹn tất cả 16 nghệ thuật.
Khẩu hiệu: Một người quyền năng là người nhận định được ngay vấn đề và lập tức đưa ra quyết định.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm tưởng nhớ mạnh mẽ.
Khi yoga của các con trở nên giống như núi lửa và mạnh mẽ, thì ngọn lửa thanh khiết sẽ có thể thiêu đốt đi rác rưởi của thế giới trong vòng một giây. Sức mạnh của sự thanh khiết này là một sức mạnh vĩ đại. Vào lúc cuối, khi con trở nên hoàn toàn thanh khiết, ngọn lửa của những suy nghĩ yêu thương hướng thượng của con sẽ đốt cháy mọi rác rưởi.
