13 07 2026 Sakar Murli
13/07/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, con đã đến với Người Cha để làm cho cuộc đời con trở nên đáng giá như kim cương. Chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha mà cuộc đời con mới trở nên như thế.
Câu hỏi: Nỗ lực chính yếu nào mà con cần phải thực hiện để đạt được vị trí cao trong thế giới mới?
Trả lời: Baba nói: Con ngọt ngào, bây giờ hãy giải thoát trí tuệ con ra khỏi những cạm bẫy gắn kết của các mối quan hệ cũ, những người đã làm cho con trở nên bất hạnh và hãy nhớ đến Ta. Trong khi đang sống cùng với họ, hãy kết nối tâm trí của con với Ta. Hãy liên tục nhớ câu chú niệm: Manmanabhav! Rồi các con sẽ đạt được vị trí cao trong thế giới mới.
Bài hát: Con dành cả đêm để ngủ, cả ngày để ăn. Cuộc đời của con từng đáng giá như kim cương, còn bây giờ đã trở nên vô giá trị như cái vỏ sò.
Om shanti. Giống như cốt lõi của các kinh sách đã được giải thích cho con, thì tương tự như thế, cốt lõi của những bài hát này cũng được giải thích cho con. Duy nhất Người là Người Cha tâm linh của tất cả mọi người. Người ngồi đây và giải thích cho tất cả các con, những người con tâm linh thông qua cơ thể của Brahma. Người Cha giải thích: Hỡi các con, con biết rằng kiếp sinh này của con trở nên đáng giá như kim cương. Con đến với Người Cha để làm cho cuộc đời con quý giá như kim cương. Kiếp sinh là cư dân ở thiên đường được nói là kiếp sinh giống như kim cương, còn kiếp sinh là cư dân của thời kì sắt thì chỉ như cái vỏ sò. Bây giờ, con đã biết về thời kì chuyển giao. Bây giờ chúng ta là cư dân của thời kì chuyển giao. Thời kì chuyển giao này là thời kì nhân đức dành cho tất cả mọi người. Chính ở thời kì chuyển giao này mà tất cả mọi người mới nhận được giải thoát hoặc cứu rỗi. Ai trao ban điều này? Chính là Đấng Lữ Hành đến từ vùng tối thượng. Các con không phải là người lữ hành theo nghĩa đó. Các con đến đây một lần rồi không quay trở về. Người Cha nói: Ta đi vào thế giới cũ này rồi sau đó, quay trở về. Con biết rằng chỉ có duy nhất một Đấng Lữ Hành làm phục vụ này. Người đến và phục vụ chúng ta, những người con rất tốt. Không ai có thể làm phục vụ như thế. Chính vì phục vụ ấy mà các con mới cầu gọi: Xin hãy đến và phục vụ chúng con, những người ô trọc! Người Cha cũng nói: Ta đã đến để phục vụ các con bởi vì các con rất bất hạnh. Các con cầu gọi: Xin hãy loại bỏ đau khổ và ban cho chúng con bình an!
Các con luôn nhớ về hai điều này: Hạnh phúc và bình an. Ở đây, vì có bất an và đau khổ nên họ mới kêu cầu. Chỉ duy nhất Người Cha mới đến và giải thích bí mật về chu kì thế giới cho các con. Con hiểu rằng con đường thờ cúng giờ đây đang đi đến hồi kết. Cuối thời kỳ sắt nghĩa là thờ cúng đang ngày càng đi xuống. Trạng thái đi lên của các con là thông qua kiến thức này. Con đạt được vị trí cao quý nhất, sau đó niềm hạnh phúc của phần thưởng đó giảm đi. Không có bất kì nơi nào khác mà thờ cúng lại nhiều như ở Bharat. Thờ cúng kéo dài trong suốt nửa chu kì. Thờ cúng bắt đầu khi thời kì đồng bắt đầu và các tôn giáo khác cũng bắt đầu được thiết lập. Ban đầu, việc thờ cúng rất tốt đẹp, cũng giống như ở thiên đường ban đầu rất đẹp, sau đó, các cấp độ giảm dần. Khi thờ cúng bắt đầu, các con bắt đầu thờ phụng Shiva. Không có thờ cúng trong suốt nửa chu kì. Sau đó, khi con đường thờ cúng bắt đầu, các tôn giáo khác cũng xuất hiện. Không có ai khác mà thờ cúng nhiều đến như thế. Việc thờ cúng tiếp diễn trọn vẹn một nửa chu kỳ còn lại. Con biết rằng Người Cha, Đấng Lữ Hành từ mảnh đất xa xôi, Đấng trao ban sự cứu rỗi cho tất cả và đặc biệt làm cho cư dân của Bharat trở thành chủ nhân của thiên đường – đã đến một lần nữa để trao cho các con quyền trị vì thiên đường. Các con nhận được của thừa kế lớn đến như thế, vậy mà không điều gì đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai. Người dân Bharat thực hiện rất nhiều thờ cúng. Có rất nhiều đền thờ. Rất nhiều ngôi đền trên tiểu lục địa Bharat. Giờ đây, các con đã biết những ngôi đền ấy là của ai. Ban đầu, họ xây dựng ngôi đền dành cho Shiv Baba. Sau đó, họ xây dựng đền thờ dành cho các vị thần. Những ngôi đền đó đang ở ngay trước con. Một mặt, họ tiếp tục thờ phụng Shiv Baba, mặt khác, Shiv Baba đang làm cho các con trở nên xứng đáng được tôn thờ. Con đã đến đây để trở thành những vị thần xứng đáng được tôn thờ. Thực tế, tất cả những người thờ cúng các vị thần sẽ đến đây và trở thành Brahmin. Sự phát triển sẽ tiếp tục diễn ra dần dần. Không phải tất cả đều có thể học cùng một lúc, điều này cần thời gian. Những ai đã học ở chu kỳ trước sẽ học trở lại. Các con phải tiếp tục dạy bảo lẫn nhau. Các con trao cho mọi người kiến thức về Người Cha, về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới, nhờ đó mà họ có thể trở thành chủ nhân của thiên đường. Hãy đến và hiểu điều này!
Có trong trí tuệ của các con về cách vở kịch này tiếp tục xoay vần như thế nào. Không ai có thể thuật lại một câu chuyện kéo dài hàng trăm nghìn năm. Con biết những gì đã tồn tại cách đây 5000 năm và đó là vương quốc của ai. Đó là vương quốc của chúng ta, những vị thần xứng đáng được tôn thờ ở Bharat. Con có nhớ rằng con đã từng xứng đáng được tôn thờ và rồi trở thành người đi thờ cúng không? Trước kia, con không biết rằng các con đã từng là những vị thần xứng đáng được tôn thờ, những người đã nhận 84 kiếp. Câu chuyện về 84 kiếp là câu chuyện của Laksmi và Narayan. Các con thuật lại câu chuyện về 84 kiếp của mình. Người ta dành rất nhiều thời gian để ngồi viết lại câu chuyện cuộc đời họ. Các con thì có thể kể câu chuyện 84 kiếp của con trong vòng một phút. Họ chỉ viết những câu chuyện của họ trong một kiếp về những gì họ đã làm từ thời thơ ấu. Người này cũng kể câu chuyện về chính ông ấy, về việc ông ấy đã đi quanh chu kì 84 kiếp như thế nào. Nó không chỉ là chuyện của một Brahmin; có nhiều Brahmin. Chỉ có các con mới biết chu kì này. Bằng cách biết về chu kì này mà các con trở thành vua và nữ hoàng, và con cũng làm cho người khác trở nên giống như vậy.
Không ai thực hiện thờ cúng nhiều như người dân Bharat. Tất cả các giáo phái, tôn giáo khác, v.v. đều được thành lập vào thời gian chúng ta thờ cúng. Ban đầu, cây hoa của chúng ta rất nhỏ. Đã từng có khu vườn tâm linh và các con là những bông hoa sống. Đó được gọi là khu vườn của những bông hoa. Sau đó, nó dần trở thành khu vườn của những cái gai. Vào lúc này, tất cả đều đã trở thành gai. Người Cha ngồi đây và giải thích cách mà các con phải thay đổi từ gai thành hoa như thế nào. Gây đau khổ cho nhau giống như là đâm nhau bằng những cái gai vậy. Được nói rằng cuộc đời học trò là tuyệt vời nhất. Đó là cuộc đời tốt nhất. Tất cả các học trò là nam hay nữ đều học tập với niềm hạnh phúc lớn lao. Sau đó, ngay khi họ kết hôn, họ bắt đầu châm chích nhau như những cái gai. Trong thời kì vàng, không ai châm chích nhau cả. Bây giờ, các con đang trở thành hoa. Con biết rằng khi Bharat là thiên đường, nơi đây tràn ngập hạnh phúc; có những mỏ vàng. Bây giờ, chúng đã trở nên trống rỗng. Rồi các con sẽ nhận lại được rất nhiều vàng. Đã từng có những mỏ kim cương, vàng và các loại đá quý khác ở Bharat. Vào thời gian ấy, các quốc gia như Mỹ v.v. chưa tồn tại. Ngay cả Bombay lúc đó cũng chưa tồn tại. Kì diệu là vào cuối thời kì sắt, không còn thấy vàng ở bất cứ đâu, trong khi vào buổi đầu của thời kì vàng, các hầm mỏ sẽ đầy ắp và những cung điện bằng vàng sẽ được xây dựng. Thật kỳ diệu! Ở đó, các mỏ đều chứa rất nhiều vàng. Cũng như ở đây con có gạch bằng đất sét, thì ở đó con sẽ có gạch bằng vàng. Họ trình diễn một vở kịch về Maya, kẻ khờ khạo chẳng nhìn thấy gì khác ngoài vàng khi ở trong trạng thái thoát hồn. Thực ra, vàng chỉ có ở trong thời kì vàng, còn ở đây, con thậm chí không thể tìm được những viên gạch bằng đất sét. Ở đây con phải mua những viên gạch bằng đồng rupee, nhưng ở đó con sẽ có những viên gạch bằng vàng miễn phí. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Vì vậy, tại sao con lại không nỗ lực để đạt được vị trí cao trong thế giới mới? Tại sao con lại bị mắc kẹt vào trong cái bẫy của sự gắn kết này? Người Cha nói: Con đã nhận quá nhiều đau khổ từ các mối quan hệ cũ. Baba không nói để các con rời bỏ họ, mà hãy đơn giản kết nối yoga trí tuệ của con với một Người Cha, rồi con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Ý nghĩa của từ “Manmanabhav” là: Hãy nhớ đến Ta và nhớ đến Vishnu, hình ảnh bốn cánh tay, nghĩa là mảnh đất của Vishnu. Chỉ có một thuật ngữ chính yếu này thôi. Trên con đường thờ cúng, có rất nhiều khó khăn phức tạp.
Các con, những linh hồn, tất cả đều là người yêu của Đấng Dấu Yêu, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người làm cho các con trở thành chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc. Tất cả các linh hồn đều nhớ đến Người. Chỉ duy nhất một lần mà con mới trở thành người yêu tâm linh của Đấng Dấu Yêu tâm linh. Tất cả những người khác đều là con người, là những người yêu và người được yêu về mặt thể lí. Các con, những người yêu vô hạn giờ đây đã tìm thấy Đấng Dấu Yêu vô hạn. Con nói với Người: Xin hãy đến và làm cho chúng con, những người ô trọc trở nên thanh khiết! Họ chỉ cầu gọi Đấng Duy Nhất. Các con, những linh hồn biết rằng con đã trở nên ô trọc và đây là lí do vì sao con cầu gọi Đấng Thanh Lọc. Khi lễ hội Kumbha Mela diễn ra, rất nhiều người đến tắm ở sông Hằng. Chẳng có lợi ích gì trong việc đó cả. Không ai trở nên thanh khiết bằng cách làm như vậy. Bây giờ, Người Cha đến và tưới cơn mưa kiến thức này lên các con. Con đang được tưới tắm bởi cơn mưa kiến thức này, nhờ đó khu rừng gai sẽ trở thành khu vườn hoa. Con biết rằng khi nó là vương quốc của con, không có ai ô trọc ở đó. Cả thế giới đang được tưới tắm bởi cơn mưa kiến thức này. Mọi thứ trở nên mới mẻ và xanh tươi. Ngay cả những mỏ kim cương và đá quý cũng sẽ được làm mới trở lại.
Giờ đây các con nên luôn giữ mình ở trong niềm hạnh phúc lớn lao. Con có thể nhìn thấy Người Cha vô hạn đang ngồi trực tiếp trước các con và nói: Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Con có thể ngồi ở bất kì đâu, ngay cả khi đang tắm cũng hãy nhớ đến Người Cha trong trí tuệ của con. Vào lúc đó, con có thời gian để nhớ Người. Con sẽ kiếm được nguồn thu nhập tương ứng với việc con nhớ Người Cha được bao nhiêu. Nguồn thu nhập kiếm được bằng cách có sự tưởng nhớ. Con đã bao giờ nghe thấy rằng con sẽ kiếm được nguồn thu nhập bằng cách có sự tưởng nhớ chưa? Đây là nguồn thu nhập khổng lồ. Con trở thành chủ nhân của mảnh đất Vishnu. Con biết rằng Người Cha của các con, những linh hồn là Đấng không hình hài. Người nhận sự hỗ trợ của cơ thể người này. “Cỗ Xe May Mắn” được nhắc đến. Đó là Cỗ Xe May Mắn mà Linh Hồn Tối Cao của Người Cha Tối Cao đi vào và ngự trên nó. Khi cỗ xe của linh hồn mà sẵn sàng thì linh hồn đó nhanh chóng đến và đi vào. Người Cha thì chỉ đơn giản đi vào cỗ xe này và trao kiến thức mà thôi. Khi kiếp cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của ông này đi đến hồi kết, vào thời điểm ông ấy ở trạng thái nghỉ hưu, thì Người Cha nói: Ta đến và đi vào người này, nghĩa là Ta hiện diện trong cỗ xe này. Đó không phải là chuyện của cỗ xe ngựa. Bây giờ, các con đã nhận được kiến thức này. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con trực tiếp mặt đối mặt. Các con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc.
Khi ai đó học để thi công chức, người đó có niềm hân hoan say sưa rất lớn. Đó là kì thi cao nhất. Đây cũng là việc học dành cho các con. Đây là trường học, nơi Thượng Đế dạy. Giờ, câu hỏi đặt ra là: Thượng Đế là ai? Là Shri Krishna hay là Shiv Baba? Thượng Đế của tất cả mọi người là ai? Mặc dù họ tin có thể đó là Đấng không hình hài, nhưng không phải ai cũng tin rằng Shri Krishna là Đấng đó. Người Cha của tất cả các linh hồn là Người Cha Tối Cao vô hình, Linh Hồn Tối Cao. Người luôn ở trên vùng tối thượng. Người chỉ đến duy nhất một lần để làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường. Con biết rằng vẫn là Baba đó đã đến mỗi chu kì và thay đổi con từ ăn mày thành hoàng tử. Bây giờ, Bharat là ăn mày. Các con đã có linh ảnh về việc con sẽ trở thành gì trong kiếp sinh tiếp theo của mình. Các con cũng đã có linh ảnh về sự hủy diệt và sự thiết lập. Thượng Đế nói: Ta làm cho các con trở thành vua của những vị vua. Một số nhận được niềm hạnh phúc tạm thời nhờ quyên tặng cúng dường và làm rất nhiều từ thiện. Họ có thể sinh ra làm vua nhưng rồi sau đó nhanh chóng qua đời. Thậm chí một số chết ngay trong bào thai bụng mẹ. Có người sinh ra bị khuyết tật hoặc chỉ có một mắt. Con hành động thế nào thì vị trí mà con nhận được tương ứng như thế. Giờ Ta đang làm cho các con trở thành vua của các vị vua. Các con nói: “Baba, con xin dâng nộp bản thân con cho Người.” Vì vậy, chắc chắn con sẽ giành được vương quốc. Bharat được gọi là mảnh đất của những người quyên tặng vĩ đại. Ở đây, mọi người quyên tặng cúng dường và làm từ thiện rất nhiều. Tất cả những điều đó đều bắt đầu trên con đường thờ cúng. Bây giờ, Người Cha đang trao cho các con sư quyên tặng trong suốt 21 kiếp. Giờ các con dâng nộp bản thân cho Baba. Các con đã hiến dâng cơ thể, tâm trí và của cải của con cho Người. Người Cha nói: Bây giờ, hãy sống cuộc đời ủy thác. Hãy trông nom chăm sóc nhà cửa và gia đình của con: Tất cả mọi thứ đều thuộc về Shiv Baba. “Con thuộc về Người rồi. Con chỉ nhớ đến Người thôi.” Hãy hiến dâng bản thân mình bằng cả trái tim. Người Cha nói: Con có thể sống ở trong cung điện và đi du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc sống nhưng đơn giản hãy nhớ đến Ta và rồi con sẽ luôn hạnh phúc. Các con đã từng là chủ nhân thế giới. Bây giờ, các con đang trở thành như thế một lần nữa bằng cách thực hiện nỗ lực. Người Cha nói: Con ngọt ngào, chỉ bằng sức mạnh yoga của con mà con mới sẽ trở thành người chinh phục tội lỗi. Con trở thành chủ nhân thế giới bằng cách có sự tưởng nhớ đến Người Cha. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để đạt được vị trí hoàng tộc, hãy dâng nộp hoàn toàn bản thân con cho Người Cha. Hãy hiến dâng cơ thể, tâm trí và của cải của con và sống như một người ủy thác. Hãy thực hiện nỗ lực để trở thành người chinh phục tội lỗi.
2. Chỉ duy nhất bằng cách có sự tưởng nhớ mà con mới có thể kiếm được nguồn thu nhập. Do đó, hãy nỗ lực để liên tục ở trong sự tưởng nhớ. Hãy trở thành đóa hoa tâm linh đến mức con đạt được quyền đối với thế giới của những bông hoa. Không nên còn cái gai sắc nhọn nào ở trong con.
Lời chúc phúc: Mong con có sự bàng quan vô hạn và trải nghiệm toàn bộ thế giới ở trong một Người Cha.
Chỉ những ai xem Người Cha là cả thế giới của mình thì mới có được sự bàng quan vô hạn. Những ai chỉ có Người Cha là cả thế giới của mình thì luôn ở trong thế giới ấy, họ không bị cuốn vào bất kì ai khác, vì vậy, một cách tự nhiên, họ tách bản thân mình ra khỏi sự lôi kéo ấy. Trong thế giới bao gồm cả con người và vật chất. Tài sản của Người Cha là tài sản của con. Bằng cách duy trì nhận thức này mà con sẽ trở thành người có sự bàng quan vô hạn. Trong khi nhìn vào người khác, cứ như thể con không nhìn thấy họ, sẽ không còn bất kỳ ai hiện hữu đối với con.
Khẩu hiệu: Để trải nghiệm trạng thái mạnh mẽ, hãy giữ sự cân bằng giữa việc ở trong sự cô tịch (tĩnh lặng nội tâm) và vui vẻ hòa đồng với mọi người.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm tưởng nhớ mạnh mẽ.
Một pháo đài được xây dựng để mọi người được an toàn khi ở bên trong. Người ta không xây một góc nhỏ cho một vị vua ở, mà xây cả pháo đài. Mỗi người các con phải xây dựng cho mình, cho những người bạn đồng hành và cho tất cả các linh hồn một pháo đài của sự tưởng nhớ núi lửa. Khi có núi lửa của sức mạnh tưởng nhớ, tất cả các linh hồn sẽ trải nghiệm được sự an toàn.
