top of page

Murli Tháng 7 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

06 07 2026 Sakar Murli

06/07/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy tách rời khỏi cơ thể của con trong khi đang sống. Trở nên vô thể và nhớ đến Người Cha. Điều này được biết đến là sự tĩnh lặng như chết.

Câu hỏi: Các con làm cho nền tảng tâm linh của mình vững mạnh bằng cách nào?

Trả lời: Dựa trên nền tảng của sự thanh khiết. Linh hồn các con càng trở nên thanh khiết, nghĩa là càng trở thành vàng ròng thì các con càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ, Baba đang đặt một nền móng cho vương quốc của quyền trị vì bản thân mạnh mẽ, vững chắc đến mức không ai có thể lay chuyển được nền tảng ấy trong suốt nửa chu kì. Không ai có thể cướp mất vương quốc ấy của các con.

Bài hát: Kính cẩn cúi chào Shiva!

Om shanti. Baba nói: Hãy nhớ đến Ta; hãy trở nên vô thể, nghĩa là hãy có sự tĩnh lặng như chết (tĩnh lặng hoàn toàn), giống như người đã chết vậy. Họ sẽ nói: Cơ thể của người này đã trở nên yên lặng. Ngay khi linh hồn tách rời khỏi cơ thể thì mọi thứ kết thúc. Khi tất cả các con ngồi ở đây thì trạng thái của các con là tĩnh lặng như chết. Hãy trở nên vô thể trong khi đang sống! Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Cha! Con biết rằng đây mới là bình an đích thực. Con người không biết bình an là gì. Họ không biết ý nghĩa của sự tĩnh lặng như chết. Tại sao họ lại nói: Tĩnh lặng như chết? Để nhắc nhở các con rằng một người mà đã chết thì người đó trở nên tĩnh lặng. Các con cũng chết, nghĩa là các con trở nên tĩnh lặng. Khi những người lỗi lạc đến khu tưởng niệm thiêng liêng của Gandhiji, họ nói: Hãy giữ im lặng tuyệt đối, nghĩa là hãy ngồi trong im lặng. Chúng ta biết rằng linh hồn chúng ta là hiện thân của bình an. Thế giới không biết điều này. Chúng ta ổn định trong hình dạng nguyên thủy của mình. Lối sống nguyên thủy của chúng ta là bình an. Chúng ta, những linh hồn là hiện thân của bình an. Người ta không biết điều này, nên họ mới hỏi xin bình an. Linh hồn nói: Tôi muốn bình an! Linh hồn đã quên lối sống nguyên thủy của chính mình. Thực tế, lối sống nguyên thủy của linh hồn là bình an. Vì vậy, tại sao linh hồn lại nói rằng mình không có bình an? Hãy ngồi xuống và trở nên vô thể. Những người ngoài kia thì ngồi xuống và thực hành bài luyện tập kiểm soát hơi thở (pranayama) một cách gượng ép như thể họ đã chết. Đó được gọi là sự bình an giả tạo. Các con biết rằng lối sống nguyên thủy của con là bình an. Các con, những linh hồn đang nhận được quyền trị vì bản thân. Chính linh hồn trở thành tất cả mọi thứ. Linh hồn trở thành một luật sư. Linh hồn nói: Tôi muốn một vương quốc. Linh hồn đó đã từng đạt được vương quốc từ Người Cha và nay trở lại để đạt lại nó một lần nữa.

Khi con người ý thức cơ thể, họ trải nghiệm đau khổ. Bây giờ con hiểu rằng con là linh hồn, và con đã đến để đạt được quyền trị vì bản thân từ Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao của con. Các con, những linh hồn mong muốn vương quốc của mình. Linh hồn cầu xin Người Cha vô hạn ban cho quyền trị vì bản thân vào thời gian này. Shri Krishna đã đạt được quyền trị vì bản thân rồi sau đó đánh mất nó. Người Cha đã đến và giờ đây đang trao cho các con vương quốc. Đó được gọi là Raja Yoga. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao dạy cho các con Raja Yoga. Bởi vì con người đã trở nên ý thức cơ thể mà họ nói: Tôi là người này người kia! Mỗi người đều xem cơ thể là “tôi”, là chính bản thân mình. Thực tế, chính linh hồn là người nói: Tôi, tôi. Linh hồn nói: Tôi đang nhặt cái này lên. Một người phụ nữ sẽ nói: Tôi đang nhặt cái này lên. Tuy nhiên thực tế, các linh hồn đều là nam. Tôi linh hồn này là con trai của Người Cha. Linh hồn nói: Baba, con đang đạt được quyền trị vì bản thân từ Người. Linh Hồn Tối Cao trao cho các con, những linh hồn quyền trị vì bản thân.

Hãy xem có sự khác biệt lớn đến mức nào giữa thờ cúng và kiến ​​thức này. Có những ngôi đền thờ Shiva. Chuông được rung nhiều nhất trong các đền thờ Shiva, họ đánh thức Người, và cũng đánh thức tất cả mọi người. Các ban nhạc biểu diễn vào sáng sớm. Ở đây, Người Cha thức tỉnh các con và làm cho các con trở thành thánh thần. Không có chuyện rung chuông v.v… Người Cha nói: Nếu con muốn đạt được quyền trị vì bản thân, trước tiên, hãy trở nên thanh khiết! Con có mục tiêu, mục đích trong trí tuệ của mình. Học trò nói: Tôi sẽ thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp rồi mới làm việc này. Các ẩn sĩ muốn có được sự bình an. Có câu chuyện về một nữ hoàng đi tìm chiếc vòng cổ trong khi nó vẫn đang nằm trên cổ của bà ấy. Tương tự như vậy, con người cũng tìm kiếm bình an ở bên ngoài. Tuy nhiên, linh hồn là hiện thân của bình an. Linh hồn đã quên lối sống nguyên thủy (bản chất thật) của chính mình và giờ đây lại xem bản thân mình là cơ thể. Người Cha nhắc con một lần nữa: Các con là linh hồn. Các con, những linh hồn đã nhận 84 kiếp. Không ai khác có thể giải thích những điều này. Người Cha nói: Các con không biết về kiếp sinh của chính mình. Ta nói cho các con về chúng. Các con là Brahma Kumar và Kumari. Người Cha đã giải thích: Con không thể hấp thu kiến thức này mà không có sự thanh khiết. Được nói rằng: Cần một cái bình bằng vàng để đựng sữa của con sư tử cái. Ở đây cũng thế, cần có một chiếc bình bằng vàng. Linh hồn trở thành vàng ròng bằng cách nhớ đến Người Cha. Người Cha cũng là vàng ròng. Khi linh hồn nhớ đến Người Cha, thì kiến thức này có thể đi vào trí tuệ của linh hồn. Các con đã từng là vàng ròng và thanh khiết – nhưng kiến thức này không tác động đến bất kỳ ai. Người Cha nói: Ta trao cho các con những linh hồn quyền trị vì bản thân. Các con nhận quyền trị vì này khi nó là lúc kết thúc thế giới cũ và bắt đầu thế giới mới. Bây giờ, người ta có vương quốc hữu hạn; họ không bao giờ nhận được vương quốc vô hạn. Họ không thể trở thành chủ nhân thế giới. Các con trở thành điều này thông qua Người Cha. Chỉ có Thượng Đế, Người Cha mới biết về 84 kiếp của con. Thánh thần không biết về kiếp sinh của chính mình. Nếu họ mà biết, họ sẽ không thể hạnh phúc được. Họ sẽ tự hỏi rằng mình đang đi xuống cái thang ư. Họ sẽ đánh mất niềm hạnh phúc về vương quốc. Ở đây, các con biết mọi điều. Con biết rằng con là linh hồn. Không có chuyện nghi ngờ về điều này. Các con lắng nghe lẫn nhau và số lượng các con ngày càng gia tăng.

Cái cây của lối sống thánh thần này đang được thiết lập. Khi ai đó đến, con có thể hiểu rằng: Một người nữa thuộc về dòng tộc Brahmin đã đến; người đó đã hoàn tất việc thờ cúng và giờ đã đến để đạt của thừa kế của mình từ Người Cha. Khi kiến thức này đến hồi kết thúc, thì thờ cúng lại bắt đầu. Không ai biết điều này. Một tòa nhà cũng vậy, ban đầu mới rồi sau đó trở nên cũ. Nếu nền móng của nó mà yếu thì chắc chắn chỉ tồn tại được trong thời gian ngắn. Ngày nay, họ xây dựng những tòa nhà kiên cố đến mức dù có động đất vẫn không bị đổ sập hay thiệt hại gì. Họ xây dựng những công trình rất kiên cố. Họ làm cho nền móng rất vững chắc. Giờ đây, các con đang đặt nền móng cho quyền trị vì bản thân. Các con, những linh hồn nhận được vương quốc trong suốt 21 kiếp. Các vương quốc ở đây chẳng là gì cả. Hôm nay họ có vương quốc, ngày mai ai đó tấn công họ và mọi thứ kết thúc. Chẳng có gì là vững chắc. Con người cũng không có nền tảng bền vững; hôm nay họ ở đây, ngày mai họ ra đi. Bây giờ, Baba đang đặt nền móng vững chắc cho các con đến mức mà con có thể đạt được vận may vương quốc trong suốt 21 kiếp. Một nền móng vững chắc đang được đặt xuống cho vương quốc của các con. Không một cơn bão thể lí nào có thể lay chuyển được con. Cũng được nói trong kinh Gita: Baba đang trao cho các con vương quốc mà không ai có thể cướp đoạt hay làm sụp đổ nó được. Người trao ban cho các con quyền trị vì đến mức không hề có chuyện đau khổ nào ở đó. Các con, những linh hồn nên trải nghiệm thật nhiều niềm hạnh phúc! Các con có niềm tin đó. Nếu một linh hồn không có niềm tin, thì linh hồn ấy không xứng đáng được đi đến thiên đường.

Có rất nhiều Brahma Kumar và Kumari; số lượng tiếp tục gia tăng. Con biết rằng Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc đang dạy các con Raja Yoga. Người ta nói rằng Shri Krishna dạy điều đó. Làm thế nào họ hiểu rằng Shiv Baba đi vào một con người có cơ thể và dạy Raja Yoga? Bharat từng thanh khiết và giờ đã trở nên ô trọc. Họ đi cúi đầu trước các bức tượng thần và hát lời ca ngợi. Họ không bao giờ hát trước Shiva rằng: Người là tràn đầy mọi đức hạnh, 16 cấp độ thánh thiện tràn đầy. Lời ca ngợi về Shiva thì khác biệt. Người là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc, Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi Cho Tất cả, Vị Chúa tể Ngây Thơ, Đấng làm đầy tạp dề của tất cả mọi người. Mọi người đã quên một Người Cha như thế. Người ta cầu gọi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao đến để loại bỏ đau khổ và trao cho họ niềm hạnh phúc. Đấng Loại Bỏ Đau Khổ và Đấng Trao Tặng Hạnh Phúc chỉ là một Đấng Duy Nhất. Lời chỉ dẫn của Người là hướng thượng nhất. Đó là những lời chỉ dẫn của Thượng Đế, Đấng Cao quý gấp bội, nhờ đó mà các con mới trở nên cao quý hướng thượng. Chính phủ cũng nói rằng thế giới này là tha hóa suy đồi. Họ không biết ai mới có thể làm cho nó trở nên hướng thượng. Họ nghĩ rằng các hiền triết có thể làm điều đó. Tuy nhiên, điều này là không thể bởi vì chỉ có một mình Người Cha mới thực hiện được nhiệm vụ đó. Trước kia, họ đã từng tuân theo lời chỉ dẫn của một vị vua. Trong thời kì vàng, các con không cần cố vấn v.v… bởi vì bản thân các hoàng đế đã có sẵn quyền năng sức mạnh. Tước hiệu “người cố vấn” không tồn tại ở đó. Con hiểu rằng các con trở thành chủ nhân thế giới và trị vì vương quốc. Các con phải đi và trị vì nó như con đã từng làm trước đây. Thực sự đã từng có vương quốc của Lakshmi và Narayan ở trong thời kì vàng. Mọi người đều sẽ nhận được vương quốc của mình. Shri Krishna sẽ có vương quốc của mình. Cũng có vương quốc của các vị vua khác. Ít nhất cũng có 8, rồi liệu là 8 hay 108 thì con sẽ biết khi nào con tiến bộ hơn. Không có chuyện là ngay bây giờ con sẽ được trao cho kiến thức mà đáng lẽ ra phải được trao vào lúc cuối. Người Cha sẽ tiếp tục trao kiến thức này cho những ai còn sống. Người phải trao kiến thức; điều đó đã được ấn định trong vở kịch. Phần vai của Linh Hồn Tối Cao được thực hiện vào thời gian này. Phần vai trao kiến thức đã được ấn định vào thời gian này. Người Cha nói: Con sẽ hiểu nhiều hơn nữa khi con tiến bộ hơn. Người tiếp tục giải thích cho các con ngày qua ngày. Các con cũng nên biết cách mà các con trị vì vương quốc ở đó như thế nào và hôn nhân ở đó diễn ra ra sao.

Khi các con đi thoát hồn, con nhìn thấy Thiên đường (Vaikunth) và những cung điện vàng ở đó, không có gì ngoài vàng cả. Các con thấy mình đang ở vùng đất thánh thiện. Những tòa nhà bằng gạch vàng đang được xây dựng. Con cảm thấy mình nên mang một vài viên gạch về, nhưng khi tỉnh lại, con thấy mình đang ở đây. Meera đã từng thoát hồn và thấy mình đang nhảy múa cùng Shri Krishna. Các con cũng đi đến vùng tinh tế, nhưng ở đó không có thịt hay xương, mà các con trở thành thiên thần. Ngay cả cơ thể của Brahma cũng hiện hữu trong vùng tinh tế. Cùng cơ thể ấy nhưng trở thành thiên thần. Con nhìn thấy những khu vườn, v.v. Người Cha trao cho các con linh ảnh. Con nói rằng Baba đang cho các con uống nước ép xoài. Người không thể cho con uống ở vùng tinh tế được. Hoa và trái cây ở Thiên đường đều thuộc loại hạng nhất. Không có khu vườn nào ở vùng tinh tế. Con nói rằng con đã đến một khu vườn và ở đó có một vị hoàng tử. Đó chính là Thiên đường. Con không thể tìm thấy những thứ thuộc về Thiên đường ở đây. Mọi thứ ở đó đều hạng nhất. Người Cha nói: Ta đang làm cho các con trở thành chủ nhân của Thiên đường. Ở đây, chỉ có khổ đau. Không ai là không nói: Hỡi Thượng Đế, xin hãy giải thoát con khỏi đau khổ! Họ nhớ đến Thượng Đế khi ở trong đau khổ. Một người thờ phụng Shri Krishna sẽ nói: Hãy tụng niệm tên Krishna, còn người thờ phụng Hanuman sẽ nói: Chiến thắng thuộc về Hanuman. Ở đây, Người Cha nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta! Hãy nhớ Ta đến mức mà vào sau cùng, con sẽ không còn nhận thức nào về bất kỳ ai khác nữa. Khi người ta hiến tế bản thân mình ở Kashi, họ sẽ nhận ra những tội lỗi mà họ đã phạm và cảm thấy như đang trải qua sự trừng phạt hết kiếp này đến kiếp khác. Rất nhiều tội lỗi đã phạm phải. Đây được gọi là thế giới của những linh hồn tội lỗi. Các linh hồn đều là những kẻ tội đồ. Chính các linh hồn cầu gọi Người Cha: Hỡi Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao! Hỡi Shiv Baba, Đấng cư ngụ ở mảnh đất tối thượng. Người chỉ có một tên thật duy nhất. Người là Cha của tất cả các linh hồn. Dường như không đúng khi nói: những saligram sau tên của Rudra. Nói “Shiva và những saligram” thì có vẻ đúng hơn. Người ta tạo một Shiva lingam hình bầu dục, và cũng tạo những saligram bằng đất sét. Chỉ duy nhất Người mới là Đấng Thanh Lọc. Ở đây, người ta cũng tạo ra các ngọn lửa hiến tế.

Bharat là mảnh đất cao quý nhất trong tất cả, nhưng người ta đã quên mất lối sống thánh thần. Lối sống của các con là lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Nó lẽ ra phải tiếp tục tồn tại xuyên suốt mọi thời gian. Đạo Hindu (Hinduism) không phải là một tôn giáo. Những người thuộc lối sống thánh thần đó đã đi qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Khi đến trạng thái ô trọc, họ không còn được gọi là thánh thần nữa. Trên thực tế, không có tôn giáo Hindu. Vì vậy, điều này được giải thích cho các con: Các con có thể trở thành thần, vậy hãy đến và hiểu điều này. Họ trả lời rằng họ không có thời gian. Người Cha nói: Ta làm cho các con thuộc về Ta để trao cho các con của thừa kế hạnh phúc và bình an. Có những gia đình cùng nhau chung sống và tương giao với rất nhiều tình yêu thương. Họ góp chung tất cả thu nhập và không có bất kỳ sự xáo trộn nào. Tuy nhiên, nơi này không thể được gọi là thiên đường. Trong thời kì vàng, không ai ốm đau hay bất hạnh: chính vì thế nên mới được gọi là thiên đường. Mọi người ở đó đều hạnh phúc. Các con phải đến với Người Cha để đạt được của thừa kế hạnh phúc liên tục của con. Bây giờ, con đã nhận được kiến thức này. Con nói: Baba, Người là Đấng Thanh Lọc. Hãy thanh lọc chúng con! Các con cũng là những người trợ giúp của Thượng Đế, Người Cha.  Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Để đạt được quyền trị vì bản thân, thì bây giờ, hãy làm cho nền tảng thanh khiết của con thật vững chắc. Giống như Người Cha là Đấng Thanh Lọc, hãy trở nên thanh khiết giống như Người Cha.

2. Hãy ổn định bản thân con trong lối sống nguyên thủy là bình an. Hãy từ bỏ đi ý thức cơ thể nhiều hết mức mà con có thể và giữ mình ở trong ý thức linh hồn. Hãy thực hành ở trong sự tĩnh lặng như chết, nghĩa là thực hành trở nên vô thể.

Lời chúc phúc: Mong con trở thành hiện thân của thành công bằng cách vừa phục vụ bản thân và vừa làm phục vụ người khác.

Để trở thành hiện thân thành công, cùng với việc phục vụ người khác, các con cũng hãy phục vụ chính mình. Bất cứ khi nào con đi làm phục vụ, hãy luôn nghĩ rằng cùng với việc làm phục vụ đó, con cũng đang hỏa táng hoàn toàn những tâm ấn cũ của con. Con càng hỏa táng được nhiều tâm ấn cũ bao nhiêu, con sẽ càng nhận được nhiều sự tôn trọng bấy nhiêu. Tất cả các linh hồn sẽ kính cẩn cúi chào con trong tâm trí của họ. Tuy nhiên, con không được làm cho họ trở thành những người chỉ cúi chào con một cách hình thức; hãy làm cho họ trở thành những người thật sự cúi chào con từ trong tâm trí.

Khẩu hiệu: Hãy giữ mục tiêu làm phục vụ vô hạn và tất cả các ràng buộc hữu hạn của con sẽ được cắt đứt.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm tưởng nhớ mạnh mẽ.

Chừng nào sự tưởng nhớ của các con chưa trở thành núi lửa, thì những ngọn lửa hủy diệt cũng chưa thể mang hình dạng núi lửa hoàn toàn. Chúng bùng lên rồi lại nguội đi, bởi vì các linh hồn mang hình dạng núi lửa và là hình ảnh của sự nâng đỡ vẫn chưa ở trong hình thể núi lửa một cách thường xuyên liên tục. Bây giờ, hãy có suy nghĩ quyết tâm để trở thành hình dạng núi lửa, và sử dụng sự tập trung của tâm trí và trí tuệ của các con một cách tập thể, để lan tỏa những sóng rung động mạnh mẽ của sức mạnh yoga đến khắp mọi nơi.

22 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page