top of page

Murli Tháng 7 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

01 07 2026 Sakar Murli

01/07/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, việc trao bình an cho toàn thế giới là nhiệm vụ của chỉ một mình Người Cha, và đây là lý do tại sao mọi người nói: Hỡi Đấng Ban Tặng Bình An! Vì vậy, chính Người Cha mới là Đấng nên nhận được phần thưởng.

Câu hỏi: Những người con nào có thể hoàn toàn đi theo Người Cha?

Trả lời: Những người con trở nên thanh khiết như Người Cha thì mới có thể hoàn toàn đi theo Người. Những ai trở thành người yêu đích thực mới có thể đi theo Ta, Đấng Dấu Yêu. Chỉ một mình Ta mới mang những người dấu yêu như thế trở về cùng Ta. Được tả trong các kinh sách rằng các con có thể băng qua bằng cách nắm lấy đuôi một con bò. Tuy nhiên, ở đây không có chuyện về con bò hay đuôi bò.

Bài hát: Người là Đại Dương Yêu Thương. Chúng con khát khao một giọt.

Om shanti. Ở đây có cả Bap và Dada. Các con giờ đây biết rằng Người Cha của các linh hồn là Shiv Baba. Con biết rằng Người là Đấng Thanh Lọc và Người là vô thể. Các con cũng là hiện thân vô thể của bình an. Người Cha vô thể là hiện thân của bình an và các linh hồn cũng là hiện thân của bình an. Lối sống nguyên thủy của linh hồn là bình an. Nơi cư ngụ của các con là mảnh đất bình an. Khi người ta tạo ra ngọn lửa hiến sinh, họ cầu gọi Đấng Ban Tặng Bình An bởi vì Thượng đế là Đại Dương Bình An. Chính Người Cha là Đấng trao tặng bình an cho toàn thế giới. Có nhiều người nhận giải thưởng hòa bình. Khi ai đó nhận giải thưởng, họ nói rằng người ấy đã trở thành công cụ trong việc thiết lập hòa bình. Họ nhắc đến tên của những người vĩ đại. Tuy nhiên, bình an là điều cần thiết cho toàn thế giới. Nếu không, những người bất an sẽ làm mất đi bình an của người khác. Đây là vương quốc của Ravan. Ravan là kẻ thù, trong khi Rama không được gọi là kẻ thù. Mọi người không bao giờ đốt hình nộm của Rama, dù là Rama của thời kỳ bạc hay Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Ai cũng mong muốn có vương quốc của Rama, nhưng không ai biết vương quốc của Rama là gì. Họ chỉ nói rằng nên có một thế giới mới và một vương quốc của Rama ở New Delhi. Họ nói về New Delhi; nơi này đã được đặt cho nhiều cái tên. Delhi là thủ đô và nó từng là mảnh đất của các thiên thần. Radhe và Krishna cũng được mô tả là tồn tại ở đó. Hai người này là hoàng tử và công chúa chính. Không chỉ có hai người, chắc chắn còn có những người khác nữa. Một triều đại của tám được nhớ đến. Các con phải sử dụng trí tuệ của mình cho mọi việc. Chắc chắn cũng phải có những triều đại khác trong thời kỳ vàng. Hãy nhìn xem có bao nhiêu triều đại ở đây. Những triều đại này cứ tiếp tục phát triển cho đến khi trở nên rất đông. Người ta thậm chí còn nghe nói đến một maharaja (vị vua vĩ đại) của một ngôi làng nào đó. Có rất nhiều ngôi làng nhỏ. Ở thời kỳ vàng thì không có nhiều như vậy. Ở đó, tên của Lakshmi và Narayan rất nổi tiếng. Vương quốc của họ kéo dài 2500 năm. Người ta nói rằng nó đã tồn tại từ hàng trăm nghìn năm trước. Đây là điều cần phải suy ngẫm.

Đây là thức ăn cho linh hồn. Người Cha trao thức ăn tâm linh cho các con, những linh hồn, thức ăn cho trí tuệ của con. Ổ khóa trên trí tuệ của con giờ đây đã được mở. Các hiền triết và ẩn sĩ v.v. đều nói rằng họ không biết Đấng Sáng Tạo hay tạo vật. Nhưng giờ đây các con không nói như vậy. Con biết Đấng Sáng Tạo và lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Giờ đây con biết chu kỳ 84 kiếp của mình. Lúc đầu, các con là thánh thần, sau đó, ở giai đoạn giữa, khi Ravan tồn tại, các con trở nên ô trọc. Lúc này là giai đoạn cuối. Con biết rằng sẽ có sự hủy diệt của thế giới cũ này và sau đó là sự khởi đầu. Ban đầu sẽ là vương quốc của Rama. Sau đó từ phần giữa sẽ là vương quốc của Ravan. Vương quốc của Ravan giờ đây sắp kết thúc và vương quốc của Rama sẽ bắt đầu. Các con phải thay đổi từ con người bình thường thành Narayan. Đây là câu chuyện về Narayan đích thực. Con biết rằng Shrimad Bhagawad Gita là viên ngọc chính của mọi kinh sách. Con nhận shrimat để trở nên cao quý hướng thượng. Những người cao quý được gọi là Shri. Con biết rằng chỉ có kinh Gita mới được gọi là kinh sách của lối sống thánh thần. Chính thông qua nó mà lối sống thánh thần được thiết lập ở thời kỳ chuyển giao. Không ai ở thời kỳ vàng là ô trọc để cần có ai đó đến để thanh lọc họ. Người Cha giờ đây giải thích cho các con: Gita không thể được gọi là Đấng Thanh Lọc. Các con không thể trở nên thanh khiết thông qua kinh Gita. Thượng đế của kinh Gita được gọi là Đấng Thanh Lọc. Hãy ghi nhớ điều này thật kỹ. Gita là kinh sách của lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Cuộc chiến Mahabharat, trong đó vô số tôn giáo bị hủy diệt và một lối sống được thiết lập, diễn ra vào thời điểm của sự kiện được thuật lại trong chương của kinh Gita. Người ta nói rằng Gita là kinh sách của lối sống thánh thần. Nó không được gọi là kinh sách của Brahmin. Trong kinh Gita không nhắc đến Brahmin. Linh hồn Tối Cao, Người Cha Tối Cao, đến và nói cho con cốt lõi của kinh Veda và các kinh sách thông qua Brahma. Giờ đây các con hiểu rằng không có Brahmin nào ở thời kỳ vàng. Ở đó chỉ có Lakshmi và Narayan cùng các vị thần tồn tại. Sau Brahma là Vishnu. Trong các bức tranh, người ta mô tả rằng mảnh đất của Vishnu được thiết lập thông qua Brahma. Brahma và Vishnu không tồn tại cùng lúc. Lối sống thánh thần được thiết lập thông qua Brahma. Những điều này cần được hiểu một cách chi tiết.

Các con giờ đây đang đạt được của thừa kế thiên đường từ Shiv Baba. Các con là những người có quyền đối với của thừa kế. Có bốn kinh sách tôn giáo chính yếu. Shrimad Bhagawad Gita là kinh sách tôn giáo số một, thông qua đó lối sống số một được thiết lập. Sau đó là kinh sách của Hồi giáo và Phật giáo. Chỉ trong Gita mới được viết Shrimad Bhagawad Gita. Không có kinh sách nào khác nhắc đến shrimat. Không có kinh sách nào được nhớ là: Shrimat Islam hay Shrimat Buddhist. Chỉ có một Shrimad Bhagawad Gita. Lối sống nào đã được thiết lập thông qua điều này? Lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu đã được thiết lập. Việc thiết lập diễn ra vào lúc cuối. Đây là điều cần phải được thấu hiểu. Baba giờ đây đang dạy chúng ta với tư cách là Người Thầy. Điều này nên luôn đọng lại trong trí tuệ của các con. Baba là Cha của chúng ta và cũng là Thầy của chúng ta. Baba ban cứu rỗi cho tất cả thông qua việc học này, vì vậy Người cũng là Satguru. Mọi người đều nhớ đến Người Cha. Họ đã đặt tên của Shri Krishna trong kinh Gita; nhưng cậu ấy không phải là Đại Dương Kiến Thức. Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, đã làm cho cậu ấy trở nên như vậy, và do đó Người cũng là Người Thầy. Các con đang nghe những điều mới mẻ ở đây. Các con đã từng nghe và đọc rất nhiều kinh sách v.v… Giờ đây con đang trực tiếp lắng nghe từ Người Cha. Trước đây, các con nghe từ những thực thể có cơ thể. Giờ đây các con những linh hồn hiểu rằng nguyên thủy con không có cơ thể, rồi sau đó con tiếp nhận các cơ thể. Baba cũng là vô thể. Người ta tạo Shiva lingam. Các linh hồn thờ phụng Người thông qua cơ thể của mình. Các con cầu gọi: Hỡi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, hãy đến và thanh lọc chúng con, những người ô trọc! Họ thờ một lingam, nhưng họ không hiểu rằng Người là Người Cha Thanh Lọc, Đấng mà họ đã luôn cầu gọi. Shiva là Thượng đế, Người là Ishwar (Thượng đế). Họ tiếp tục nhớ đến Người theo cách này. Khi các con gọi Người là Baba, nó đi vào trong trí tuệ con rằng con sẽ nhận được của thừa kế từ Người Cha. Chúng ta đã từng nhận của thừa kế, đây là lý do vì sao chúng ta thờ phụng Người. Người dân Bharat chắc chắn đã nhận của thừa kế đó. Chỉ là họ đã quên mất họ nhận được nó khi nào. Giờ đây các con hiểu điều này. Các con nói với Baba rằng các con đã đến với Người. Shiv Baba đi vào cơ thể của Brahma và giải thích cho các con. Cái tên Trimurti rất nổi tiếng. Họ có con đường tên là Trimurti Road.

Có rất nhiều lời ca ngợi dành cho Người Cha. Con cũng đã nghe trong bài hát rằng Người là Đại Dương Yêu Thương, là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi Cho Tất Cả. Người là Đấng trao ban bình an và hạnh phúc cho mọi người. Người là Đấng Loại Bỏ Đau Khổ và Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc Cho Tất Cả. Người rất đáng yêu. Không có ai đáng yêu như Người. Người Cha, Đấng làm cho các con thành chủ nhân của thiên đường, chắc chắn là đáng yêu. Người là Người Cha vô hạn. Người nói: Các con là những người nhận quyền cai trị thiên đường từ Ta. Các con những linh hồn là anh em trai. Giờ đây các con đang lắng nghe Người Cha. Tất cả các linh hồn đều nhớ Người Cha: Baba, hãy đến và thanh lọc chúng con! Linh hồn nói: Baba đã đến để thanh lọc chúng con. Người nói: Các con, Ta đã đến để thanh lọc các con 5000 năm trước. Bây giờ hãy nhớ đến Ta, Cha của con, và mọi tội lỗi của con sẽ được gột bỏ, mọi đau khổ của con sẽ được loại bỏ. Mọi người cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Họ tiếp tục chắp tay và kêu khóc: Hỡi Rama Đấng Thanh Lọc thuộc về nàng Sita. Do đó, điều này có nghĩa là họ là ô trọc. Đây là địa ngục. Nó được gọi là hố sâu cùng cực của địa ngục. Trong Garuda Purana, họ đã viết nhiều câu chuyện đáng sợ về việc nếu làm điều này điều kia sẽ khiến con người trở thành như thế nào. Rồi họ lại nói rằng có thể đi đến thiên đường bằng cách nắm lấy đuôi một con bò. Những điều như vậy đã được viết trong đó. Nhưng không có chuyện về động vật; các bà mẹ chính là những con bò ấy. Cho đến khi ai đó nắm lấy đuôi của các con, tức là đi theo sau con, thì họ mới có thể tìm thấy con đường. Các con không có đuôi. Họ nói: Chúng tôi sẽ băng qua bằng cách nắm đuôi của bạn. Ở đây, con không nắm đuôi của ai cả, mà con phải đi theo. Các ẩn sĩ có nhiều môn đồ, nhưng để đi theo có nghĩa là trở nên thanh khiết. Các con là những môn đồ đích thực. Shiv Baba nói: Ta đã đến để đưa tất cả các con trở về nhà. Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được thiêu đốt! Nếu không trở nên thanh khiết, thì con không thể đi theo. Hãy đi theo Shiv Baba một cách trọn vẹn! Các con đang ngồi đây để đi theo Người. Các con đã luôn nhớ đến Ta trên con đường thờ cúng. Con biết rằng các linh hồn là người yêu của Linh Hồn Tối Cao, Đấng Dấu Yêu. Tất cả các linh hồn đều nhớ đến Người và Người đã đến để đưa các con trở về. Người nói: Hãy đi theo Ta và Ta sẽ mang các con trở về cùng Ta. Người cũng giải thích rằng các con phải đi theo Người như thế nào: Ta thanh khiết còn các con ô trọc, và các con chắc chắn phải trở nên thanh khiết. Các con nhất định phải đi theo Người. Những người thói tật không thể đi theo Người. Để theo Ta, các con phải trở nên thanh khiết như Ta. Liệu Ta có thể nào đưa những người ô trọc trở về mảnh đất bình an cùng Ta không? Rất nhiều người thực hiện thờ cúng, tapasya hoặc cúng dường và làm từ thiện để nhận được giải thoát. Bởi vì họ trải nghiệm đau khổ ở đây và muốn trở về nhà. Người Cha nói: Các con nhất định phải trở nên thanh khiết. Ta thanh khiết và Ta thanh lọc các con theo cách này. Ta đi vào cơ thể của Brahma. Ta là Đấng Sáng Tạo và Ta đi vào cơ thể của Brahma này. Được tả rằng Người Cha thiết lập lối sống thánh thần thông qua Brahma. Các con là Brahma Kumar và Kumari. Con biết rằng các con phải đi theo Shiv Baba. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và Ta hứa với các con rằng Ta sẽ mang các con đến thế giới thanh khiết ấy. Không có cách nào khác. Khi họ nói: Hỡi Đấng Thanh Lọc!, thì ánh nhìn của họ hướng lên trên hoặc họ nhìn vào nước. Sông Hằng không phải là Đấng Thanh Lọc. Đó chỉ là một dòng sông xuất hiện từ đại dương.

Cái đuôi mà họ nên nắm chính là các con. Người Cha nói: Các con phải trở nên thanh khiết và đi theo Ta, chỉ khi đó con mới có thể trở về cùng Ta. Người Cha nói: Các con từng ở cùng Ta, sau đó các con đã đi vòng quanh chu kỳ 84 kiếp và giờ đã trở nên ô trọc. Giờ hãy nhớ Ta một lần nữa và các con sẽ trở nên thanh khiết! Các ẩn sĩ nói với những người chủ gia đình: Nếu anh muốn theo tôi, hãy từ bỏ nhà cửa và gia đình. Người Cha nói: Ta cư ngụ trên vùng tối thượng. Các con sẽ trở về đó cùng với Ta hay là con thích ở lại đại dương độc dược này? Các con đã từng cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Người Cha giờ đây đã đến và sẽ đưa các con trở về cùng với Người. Ta đến mỗi chu kỳ để đưa các con trở về cùng Ta. Sau đó, trong thời kỳ vàng, các con sống rất hạnh phúc. Lakshmi và Narayan là chủ nhân thiên đường. Ai đã ban cho họ hạnh phúc nhiều như thế? Thượng đế thuộc Thiên Đường, Người Cha. Người Cha nhắc các con: Các con kỷ niệm ngày sinh của Ta. Tất cả người dân Bharat đều kỷ niệm ngày sinh của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Đây là nơi sinh của Ta. Người Thiên Chúa giáo không chấp nhận điều này. Họ chỉ tin vào Chúa. Người dân Bharat kỷ niệm ngày sinh của Shiva. Đây là nơi sinh của Người Cha, Đấng Thanh Lọc Cho Tất Cả. Người Cha ban hạnh phúc cho tất cả. Người là Đấng giải thoát cho tất cả. Vì vậy, Bharat rất đỗi cao quý hướng thượng. Người Cha biết rằng, tương ứng với vở kịch, khi tất cả các con của Ta trở nên bất hạnh, thì Ta mới đến và trao cho chúng của thừa kế. Người Cha là Đại Dương Kiến Thức và Đại Dương Hạnh Phúc. Người đang ban cho các con của thừa kế của các con. Người nói: Hãy đi theo Ta! Các con biết rằng linh hồn đã đầy thói tật, vì vậy cơ thể cũng đầy thói tật. Các linh hồn ở thời kỳ vàng thì thanh khiết, và vì thế các con cũng nhận được cơ thể thanh khiết. Người Cha giờ đây nói: Các con, hãy trở nên thanh khiết! Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ mà các con mới sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Accha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Để đạt được của thừa kế thiên đường từ Người Cha, hãy làm vững chắc một điều rằng tất cả các con những linh hồn đều là anh em trai. Hãy sống cùng nhau với thật nhiều tình yêu thương. Cũng như Người Cha là Đấng đáng yêu nhất, thì các con cũng phải trở nên đáng yêu như vậy.

2. Hãy trở nên thanh khiết như Người Cha và hoàn toàn đi theo Người. Để trở về ngôi nhà, mảnh đất bình an cùng Người Cha, các con nhất định phải trở nên thanh khiết.

Lời chúc phúc: Mong con là người ban tặng kiến thức, ban tặng những lời chúc phúc và làm đầy những linh hồn yếu bằng sức mạnh.

Hiện tại, những linh hồn yếu không có đủ sức mạnh để thực hiện một bước nhảy; họ cần một nguồn lực bổ sung. Vì vậy, các con những linh hồn đặc biệt phải tự làm đầy chính mình bằng sức mạnh đặc biệt để giúp họ thực hiện một bước nhảy. Để làm được điều này, cùng với việc là người ban tặng kiến thức, các con phải trở thành người ban tặng chúc phúc của các sức mạnh. Người sáng tạo có ảnh hưởng đến tạo vật của mình, vì vậy hãy trở thành người ban tặng chúc phúc và trao cho tạo vật của con chúc phúc của mọi quyền năng sức mạnh. Hiện tại, đây chính là công việc phục vụ cần được thực hiện.

Khẩu hiệu: Hãy quan sát mọi trò chơi như một người quan sát tách rời, điều đó vừa giữ cho con được an toàn, vừa đem lại niềm vui cho con.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm sự tưởng nhớ mạnh mẽ.

Các con, những linh hồn tapaswi vĩ đại phải trải nghiệm những tia thành tựu thông qua sự tưởng nhớ mạnh mẽ và núi lửa của con, đồng thời cũng trao cho người khác trải nghiệm đó. Hình dạng tapaswi của con chính là hình dạng của sự trao tặng cho người khác. Cũng như mặt trời trao ánh sáng cho thế giới và trao trải nghiệm về những thành tựu hoại diệt, tương tự như vậy, thông qua hình dạng tapaswi của con, hãy tiếp tục trao những tia của bình an và sức mạnh.

17 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page