04 07 2026 Sakar Murli
04/07/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha, Đại Dương Kiến Thức đã đến để trao cho mỗi người các con con mắt thứ ba kiến thức này, nhờ đó ngọn đèn của các con những linh hồn được thắp lên.
Câu hỏi: Tại sao Người Cha lại được gọi là Karankaravanhar? Người đã làm gì và Người truyền cảm hứng cho người khác làm gì?
Trả lời: Baba nói: Ta thực hiện nhiệm vụ nói murli cho các con. Ta nói murli cho các con, trao cho các con câu chú niệm và làm cho các con trở nên xứng đáng. Sau đó, Ta thực hiện việc khai mở thiên đường thông qua các con. Các con trở thành sứ giả và trao thông điệp cho tất cả mọi người. Ta trao cho các con những lời chỉ dẫn. Đây là lòng nhân từ và chúc phúc của Ta.
Bài hát: Ai đã đến đây vào những giờ sáng sớm?
Om shanti. Các con đã nghe bài hát. Ai đến để đánh thức các con vào giờ sáng sớm, để con mắt thứ ba kiến thức của chúng ta được mở ra hoàn toàn? Con mắt thứ ba kiến thức của chúng ta đã được mở ra bởi Đại Dương Kiến Thức, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Được nói rằng Người Cha là Đấng thắp sáng ngọn đèn trong chúng ta nhưng không một ai biết rằng Người là Người Cha. Những người thuộc giáo phái Brahm Samajis tin rằng Người là Ngọn Lửa, là Ánh Sáng. Họ thắp đèn liên tục trong đền thờ vì tin rằng Thượng Đế là hình dạng ánh sáng. Đây là lý do vì sao họ tiếp tục thắp đèn trong đền thờ. Người Cha không thắp đèn cho các con bằng diêm. Đây là điều hoàn toàn độc đáo. Được hát rằng: “Cách thức và phương tiện của Thượng Đế là độc nhất”. Bây giờ, con hiểu rằng Người Cha đã đến và dạy cho các con kiến thức và yoga này để trao cho các con sự cứu rỗi. Chắc chắn phải có ai đó dạy cho các con điều này. Cơ thể sẽ không thể dạy bất cứ điều gì. Chính linh hồn làm mọi điều. Tâm ấn tốt hay tâm ấn xấu đểu nằm trong linh hồn. Bởi vì có sự tồn tại của Ravan vào thời gian này mà tâm ấn của con người trở nên tệ hại, nghĩa là năm thói tật đã đi vào mỗi người. Năm thói tật này không tồn tại trong các vị thần. Khi quyền tự trị vì của thánh thần tồn tại ở Bharat, thì những tâm ấn xấu này không tồn tại; các con tràn đầy mọi đức hạnh. Thánh thần có những tâm ấn tốt đẹp và giờ đây các con đang hấp thụ chúng. Chỉ có Người Cha đến và trao ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người trong một giây. Đã có các vị guru, thánh nhân, v.v. trên con đường thờ cúng từ thuở ban đầu, nhưng không ai trong số họ có thể trao ban sự cứu rỗi hay giải thoát cho dẫu chỉ một người. Chỉ khi Người Cha đến mà tất cả mọi người mới nhận được sự cứu rỗi. Người ta cầu gọi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, xin Người hãy đến và phá hủy đi thế giới ô trọc này và mở ra thế giới thanh khiết đó, nghĩa là, mở những cánh cổng đi đến thế giới thanh khiết. Người Cha đến và mở cánh cổng thông qua các bà mẹ, những Shiv Shakti. Lời ca ngợi “Kính cẩn cúi chào các bà mẹ” được nhớ đến. Không người phụ nữ nào vào thời gian này được kính cẩn cúi chào bởi vì không ai trong số họ là hướng thượng. Chỉ những ai được sinh ra thông qua sức mạnh yoga mới được gọi là cao quý hướng thượng. Lakshmi và Narayan được gọi là cao quý hướng thượng. Khi thánh thần tồn tại ở Bharat, mảnh đất ấy là hướng thượng. Con người không biết những điều này. Họ cứ tiếp tục tạo ra nhiều kế hoạch. Gandhiji cũng muốn có vương quốc của Rama, nghĩa là hiện tại nó là vương quốc của Ravan. Bharat là ô trọc. Vì vậy cần phải có Bapuji vô hạn, nghĩa là Người Cha, để thiết lập vương quốc của Rama và phá hủy đi vương quốc của Ravan. Bây giờ con biết rằng vương quốc của Ravan sắp bị thiêu rụi.
Tất cả các linh hồn đều đang ngủ trong giấc ngủ vô minh. Con biết rằng các con cũng đã từng ngủ trong giấc ngủ vô minh đó và Người Cha đã đến để thức tỉnh các con. Đêm của thời cúng đang đến hồi kết thúc và ngày đang bắt đầu. Đêm đang kết thúc và ngày đang bắt đầu. Người Cha đến ở thời kì chuyển giao. Người trao cho các con những linh ảnh thánh thiện và con mắt thứ ba của kiến thức này, thông qua đó mà con biết được toàn bộ thế giới. Có trong trí tuệ của các con rằng đây là vở kịch bất diệt đã được tiền định và nó cứ tiếp tục xoay vần. Bây giờ, các con đã được thức tỉnh; trong khi toàn bộ thế giới vẫn đang ngủ. Các con giờ đây đã biết về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ thế giới – thế giới vô hình, vùng tinh tế, và thế giới hữu hình. Phần còn lại của toàn bộ thế giới vẫn đang ngủ trong giấc ngủ vô minh của gã khổng lồ Kumbhakarna. Không một ai biết Đấng Thanh Lọc là ai. Người ta cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Họ không nói: “Xin hãy đến và nói cho chúng con bí mật về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới”. Người Cha nói: Bằng cách biết được chu kì thế giới này mà các con sẽ trở thành người cai trị địa cầu. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ mà các con mới trở nên thanh khiết. Con biết rằng sự hủy diệt chỉ ở ngay trước mắt. Cuộc chiến phải diễn ra. Không có cuộc chiến giữa Kaurava và Pandava. Pandava là ai? Không ai biết. Không có chuyện quân đội v.v… Các con có Linh Hồn Tối Cao từ nơi vượt thoát thế giới này ở cùng với con một cách thực tế. Chỉ duy nhất từ Người Cha mà các con mới nhận được của thừa kế. Con biết rằng linh hồn Shri Krishna nhận 84 kiếp và linh hồn ấy giờ đây đang nhận được của thừa kế từ Người Cha một lần nữa. Lịch sử và địa lí thế giới lặp lại. Bây giờ, các con chắc chắn phải trở nên hoàn toàn thanh khiết trước khi sự hủy diệt diễn ra. Hãy giữ mình thanh khiết như đóa sen trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình mình. “Thượng Đế nói” được nhớ đến. Chỉ một kiếp này thôi, hãy trở nên thanh khiết trong khi sống ở nhà cùng với gia đình mình.
Quá khứ là quá khứ. Tất cả đều đã được ấn định trong vở kịch. Thế giới phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Điều này cũng được tiền định trong vở kịch. Nó không được tiền định bởi Thượng Đế, mà định mệnh của vở kịch được tạo ra theo cách này. Đây là điều Người Cha ngồi đây và giải thích. Người Cha đến khi nửa cuối của chu kì đến hồi kết thúc. Người Cha nói: Ta đến khi đêm đến hồi kết thúc và ngày bắt đầu ló rạng. Người ta cũng nói về đêm của Shiva. Những người thờ phụng Shiva tin vào đêm của Shiva. Chính phủ đã ngừng tổ chức kỉ niệm ngày đó. Bằng không, ngày lễ đó nên được tổ chức kéo dài ít nhất một tháng. Không ai biết rằng Shiv Baba là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả. Chỉ duy nhất Người mới là Đấng Loại Bỏ Đau Khổ, Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc cho tất cả. Ngày sinh của Người nên được tổ chức với thật nhiều sự trang hoàng lộng lẫy bởi những người thuộc mọi tôn giáo trong ít nhất một tháng. Người Cha đến và trực tiếp trao ban sự cứu rỗi đặc biệt cho Bharat. Khi Bharat còn là thiên đường, đó là vương quốc của các vị thần. Không có tôn giáo nào khác tồn tại vào thời gian đó. Thánh thần đã từng là chủ nhân thế giới. Không hề có sự phân chia, v.v. Đây là lí do vì sao được nói rằng: “Chúng ta đang một lần nữa đạt được vương quốc thánh thiện, quyền năng, không thể lay chuyển của bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Năm ngàn năm trước các con cũng đã nhận được của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn. Không có chuyện đau khổ trong vương quốc triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng. Được nhớ rằng: “Vua Rama như thế nào thì thần dân của Rama như thế ấy”. Không có vô số tôn giáo ở đó. Baba cũng đã giải thích cho các con về Brahma, Vishnu và mối quan hệ giữa hai người đó. Họ đã tạo ra một bức tranh tuyệt vời cho thấy Brahma xuất hiện từ rốn của Vishnu. Người Cha giải thích rằng Lakshmi và Narayan trở thành Saraswati và Brahma, mẹ và cha của thế giới vào lúc cuối. Hai người này trở thành Vishnu, nghĩa là Lakshmi và Narayan. Người Cha ngồi đây và giải thích rằng tất cả những hình ảnh mà các con thấy đều không chính xác. Ngay cả hình ảnh lớn mà họ tạo ra về Shiva cũng không chính xác. Họ tạo ra những hình ảnh lớn để phục vụ thờ cúng. Làm sao có thể thờ một chấm điểm được? Họ thậm chí không hiểu về Brahma, Vishnu và Shankar. Họ nói về Trimurti Brahma. Họ thậm chí còn nói về sự thiết lập bởi Brahma và sự dưỡng nuôi bởi Vishnu, nhưng Brahma không thực hiện việc thiết lập. Liệu Brahma có thực hiện việc thiết lập thiên đường không? Không. Chỉ có Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, mới thực hiện việc thiết lập thiên đường. Linh hồn này là ô trọc và ông ấy được gọi là Brahma hữu hình. Linh hồn này sau đó sẽ trở nên thanh khiết và trở về nhà. Sau đó, linh hồn ấy sẽ đi đến thời kì vàng và trở thành Narayan. Vì vậy, Prajapita Brahma chắc chắn được cần đến ở đây. Tuy nhiên, họ đã thể hiện hình ảnh của ông ấy tồn tại ở đó. Tương tự, những vật trang hoàng của kiến thức này thực chất là của các con, nhưng họ đã trao chúng cho Vishnu. Sau khi thực hiện thờ cúng mãnh liệt, họ có những linh ảnh. Tên của Meera được nhớ đến. Trong số các tín đồ nam thì người sùng đạo nhất là Narad và trong số tín đồ nữ thì Meera được nhớ đến.
Bây giờ, các con đang lắng nghe kiến thức này để trở nên xứng đáng cưới Lakshmi hoặc Narayan. Đám cưới của con cũng sẽ diễn ra. Họ đã miêu tả Narad đến một buổi tụ họp và hỏi liệu anh ta có thể cưới Lakshmi không. Giờ đây các con đang trở nên xứng đáng để cưới Lakshmi. Tất cả những câu chuyện đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Người Cha ngồi đây và giải thích cho con những điều chân thật. Lakshmi tồn tại trong thời kì vàng, trong khi Narad là một tín đồ, tồn tại trong thời kì đồng. Làm sao Narad có thể đến thời kì vàng? Chính Radhe và Krishna được đặt tên là Lakshmi và Narayan sau khi kết hôn. Người dân Bharat thậm chí còn không biết điều này. Có quá nhiều bóng tối vô minh. Người Cha là Đấng Mang Lại Lợi Ích. Người làm cho các con cũng nhận được lợi ích. Bây giờ, hãy xoay nghiền đại dương kiến thức này về việc làm thế nào để giải thích cho người khác. Người Cha ngồi đây và giải thích cách mà các bức tranh đã được tạo ra. Họ miêu tả Nehru xuất hiện từ rốn của Gandhi (Nehru là người kế tục sự nghiệp chính trị của Gandhi). Có quá nhiều sự khác biệt giữa thần Vishnu và con người đó. Bây giờ chỉ có các con mới hiểu được những điều này.
Các con trải nghiệm niềm hạnh phúc, theo thứ hạng. Người Cha vô hạn đang dạy chúng ta. Trước đây, các con chưa bao giờ nghe những điều này, bởi vì họ đã viết rằng kinh Gita được nói bởi Thượng Đế, Shri Krishna. Vậy Thượng Đế đến khi nào và Người nói kinh Gita khi nào? Không có ngày giờ cụ thể. Người ta nói rằng mỗi chu kỳ kéo dài hàng trăm nghìn năm. Điều đó không thể nào đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai được. Bây giờ, Người Cha đang ngồi đây và giải thích cho các con. Cái cây của các Brahmin tiếp tục phát triển. Khi nó phát triển, sẽ không thể nào đếm nổi số lượng. Các con hiểu cách mà các dòng tộc khác nhau đi quanh chu kì như thế nào. Dòng tộc Brahmin của chúng ta là cao quý hướng thượng nhất. Chúng ta là những người làm công tác xã hội thầm lặng đích thực. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao đang làm cho chúng ta thực hiện công việc phục vụ này. Chúng ta làm công việc phục vụ tâm linh, trong khi những người kia làm công việc phục vụ thể lí. Khi họ hỏi các con đang phục vụ Bharat như thế nào, hãy nói với họ: Chúng tôi là những người phục vụ tâm linh. Chúng tôi đang góp phần khai mở và thiết lập thiên đường. Shiv Baba là Karankaravanhar (Đấng tự mình hành động và cũng làm cho người khác hành động), Người đang khiến chúng ta làm mọi việc. Bản thân Người cũng thực hiện công việc ấy. Ai đang nói Murli? Chính Người làm điều đó. Người cũng dạy chúng ta cách làm điều tương tự. Người trao cho chúng ta câu chú niệm vĩ đại: Manmanabhav! Người dạy các con cách thực hiện hành động. Sau đó, Người bảo các con: Bây giờ hãy dạy cho người khác! Đây là lý do vì sao Người được gọi là Karankaravanhar. Các con cũng hãy trao đi những lời dạy này: Hãy nhớ đến Người Cha và của thừa kế! Các con phải làm cho thông điệp này lan tỏa khắp mọi nơi. Không thể chỉ truyền đạt thông điệp này cho người khác mà bản thân con lại không ở trong sự tưởng nhớ. Điều gì xảy ra sau đó? Những người khác sẽ nỗ lực và tiến lên phía trước, còn những người đã trao thông điệp thì bị bỏ lại phía sau. Khi con không nỗ lực để có sự tưởng nhớ, con không thể đạt được vị trí cao. Những người khác sẽ trở nên thanh khiết thông qua cuộc hành hương tưởng nhớ. Giống như Baba đã nêu ví dụ về những người phụ nữ ở trong ràng buộc; họ luôn ở trong tưởng nhớ rất nhiều. Mặc dù chưa từng gặp Baba, họ vẫn viết thư cho Baba: “Baba, giờ đây con thuộc về Người. Con nhất định sẽ giữ mình thanh khiết.” Các con có trí tuệ yêu thương dành cho Người Cha. Chuỗi hạt của các con đã được tạo ra. Có hạt đôi trong chuỗi hạt của Vishnu và chuỗi hạt của Rudraksh. Ngay khi con cầm chuỗi tràng hạt lên, phần tua rua và hạt đôi sẽ chạm vào tay con đầu tiên. Con cúi chào chúng, rồi mới lần tràng hạt. Các con đang làm cho Bharat trở thành thiên đường và do đó chuỗi tràng hạt này là kí ức về các con. Người Cha đã tạo ra ngọn lửa hiến sinh kiến thức của kinh Gita. Toàn bộ thế giới cũ này sẽ được hiến tế vào trong đó.
Người là Người Cha dấu yêu nhất. Người trao cho các con của thừa kế niềm hạnh phúc liên tục trong suốt 21 kiếp tương lai. Những ai đạt được của thừa kế ở trong chu kì trước thì chắc chắn sẽ đến trở lại tương ứng theo kế hoạch của vở kịch. Người Cha nói: Các con, nếu con muốn đi đến mảnh đất hạnh phúc, hãy trở nên thanh khiết! Hãy nhớ đến Ta! Con không cần phải hỏi xin lòng nhân từ hay sự trợ giúp; không cần phải làm điều đó. Ta giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng các con phải thực hiện nỗ lực. Không có chuyện chúc phúc ở đây. Người Cha nói: Hãy nhớ đến duy nhất một mình Ta! Nhiệm vụ của con là nhớ đến Ta. Lòng nhân từ của Ta chính là trao cho các con lời chỉ dẫn. Các con có thể ăn uống, đi tham quan du lịch, nhưng các con chỉ được phép ăn thức ăn thanh khiết. Chúng ta đang trở thành thánh thần. Ở đó sẽ không có hành, v.v. Tất cả những thứ đó phải được từ bỏ ở đây. Những thứ đó không tồn tại ở đó. Ngay cả hạt của chúng cũng không tồn tại ở đó. Tương tự, không có bệnh tật, v.v. trong thời kì vàng. Hãy nhìn xem bây giờ có bao nhiêu bệnh tật xuất hiện. Ở đó không có gì ô trọc cả. Mọi thứ đều hoàn toàn thanh khiết. Hãy nhìn xem ở đây người ta ăn gì! Bây giờ, Người Cha nói với các con: Hãy nhớ đến Ta và tách rời khỏi mọi người khác, chỉ kết nối với Ta mà thôi, và các con sẽ trở nên thanh khiết. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Quá khứ là quá khứ. Hãy quên đi quá khứ và nỗ lực để trở nên hoàn toàn thanh khiết trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình của con. Chắc chắn phải trở nên thanh khiết trước khi sự hủy diệt diễn ra.
2. Hãy gắn mình trong việc làm phục vụ đích thực để làm cho Bharat trở thành thiên đường. Đồ ăn, thức uống của con phải rất thanh khiết. Chỉ ăn thức ăn thanh khiết mà thôi.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn có trách nhiệm, song hành với công việc thể lý, cũng hãy dùng tâm trí của con để chuyển hóa thế giới.
Trong khi thực hiện bất kỳ công việc thể lý nào, hãy luôn nhận thức rằng con là một công cụ phục vụ vì lợi ích chung trên sân khấu thế giới: Tôi đã được giao cho một trách nhiệm to lớn là thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa thế giới bằng trạng thái tâm trí hướng thượng của mình. Khi con có nhận thức này, mọi sự bất cẩn sẽ chấm dứt và thay vì lãng phí thời gian, con sẽ biết cách tiết kiệm thời gian. Trong khi xem mỗi giây đều vô cùng quý giá, thì con sẽ tiếp tục sử dụng thời gian của mình một cách xứng đáng để mang lại lợi ích cho thế giới và cho nhiệm vụ chuyển hóa cả thực thể không sống và những thực thể sống.
Khẩu hiệu: Giờ đây, thay vì là một chiến binh thì hãy trở thành một yogi.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm tưởng nhớ mạnh mẽ.
Âm thanh đã bắt đầu vang lên trong tâm trí của những linh hồn bất hạnh rằng sự hủy diệt bây giờ nên diễn ra. Tương tự như vậy, những suy nghĩ nên xuất hiện trong các con, những linh hồn mang lại lợi ích cho thế giới là: tất cả các linh hồn bây giờ nên nhanh chóng nhận được lợi ích, chỉ khi đó sự hoàn tất mới diễn ra. Những người đang thực hiện công việc phá hủy cần nhận được tín hiệu từ suy nghĩ của các con những linh hồn mang lại lợi ích cho thế giới. Do đó, bằng suy nghĩ mạnh mẽ của con hãy trở nên luôn sẵn sàng, hãy tăng cường ngọn lửa hủy diệt bằng yoga núi lửa của con.
