18 07 2026 Sakar Murli
18/07/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con không được có bất kì ham muốn nào giống như con người của thế giới cũ đang có, bởi vì, thế giới này sẽ bị phá hủy.
Câu hỏi: Ở thời kỳ chuyển giao này, con nên có mong muốn nào để mọi mong muốn của con được làm đầy mãi mãi?
Trả lời: “Tôi phải trở nên thanh khiết, tôi phải nhớ đến Người Cha và đạt được trọn vẹn của thừa kế từ Người.” Chỉ cần giữ duy nhất một mong muốn này, rồi mọi mong muốn khác của con sẽ được làm đầy mãi mãi. Mong con sống lâu. Mong con có con trai. Mong con giàu có: Con sẽ nhận được tất cả những lời chúc phúc này dành cho thời kì vàng; tất cả mọi mong muốn của con sẽ được hoàn thành.
Bài hát: Người là Mẹ và Người là Cha!
Om shanti. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao giải thích cho những người con tâm linh ngọt ngào nhất, nghĩa là các con, những linh hồn. Con biết rằng Người Cha vô hạn đang chúc phúc cho các con. Con người ngoài kia chúc phúc cho con rằng: Mong bạn có con trai. Mong bạn sống lâu. Mong bạn giàu có. Bây giờ Người Cha chúc phúc cho các con: Mong con có tuổi thọ dài lâu. Con sẽ có tuổi thọ rất dài. Ngay cả đứa con trai mà con có ở đó cũng sẽ là người mang lại hạnh phúc. Ở đây, tất cả những đứa trẻ đều gây ra đau khổ. Trong thời kì vàng, tất cả những đứa trẻ đều mang lại hạnh phúc. Bây giờ, các con biết rằng Người Cha vô hạn đang trao cho các con của thừa kế niềm hạnh phúc vô hạn. Chúng ta thực sự sẽ trở thành những người có tuổi thọ dài lâu và cũng có thật nhiều của cải. Con không được có bất kì ham muốn nào ở trong trái tim con vào lúc này. Mọi mong muốn của con sẽ được thỏa mãn trong thời kì vàng. Con không được có bất kì ham muốn nào ở trong địa ngục này. Đừng có bất kì ham muốn nào về của cải. Đừng ham muốn có thật nhiều của cải hoặc công việc có địa vị cao. Cái dạ dày của con chỉ cần vài cái chapatti thôi. Không được tham lam. Nếu con có nhiều của cải, thì nó cũng sẽ bị phá hủy. Con biết rằng Baba đang làm cho các con trở thành chủ nhân thiên đường. Bây giờ, Người Cha nói: Hãy quyên tặng và rồi bóng che phủ của những điềm gở sẽ được loại bỏ. Vậy con nên quyên tặng điều gì? Hãy quyên tặng năm thói tật. Bằng cách quyên tặng những thói tật đó mà điềm gở sẽ được loại bỏ và con sẽ trở nên tràn đầy 16 cấp độ thánh thiện. Con biết rằng con phải trở nên đầy ắp mọi đức hạnh với 16 cấp độ thánh thiện tràn đầy ngay tại đây. Năm thói tật phải được quyên tặng.
Người Cha nói với các con: Con ngọt ngào, đừng mong cầu bất kỳ điều gì khác ngoài việc nhận được của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn. Còn lại chút ít thời gian nữa thôi. Được nói rằng: “Rất nhiều thời gian đã trôi qua và bây giờ, chỉ còn lại chút ít thời gian”. Thời gian không còn nhiều trước khi sự hủy diệt xảy ra. Vì vậy, không được có bất kì ham muốn nào trong thế giới cũ này. Đơn giản chỉ cần tiếp tục nhớ đến Người Cha. Các con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết bằng cách có sự tưởng nhớ. Con không được có bất kì ham muốn nào giống như con người trong thế giới ngoài kia. Đơn giản chỉ cần mong muốn nhận được của thừa kế thiên đường từ Shiv Baba. Đừng gây đau khổ cho bất kì ai. Việc sử dụng thanh gươm sắc dục đối với nhau là đau khổ lớn nhất trong tất cả. Đây là lí do vì sao các ẩn sĩ tách mình khỏi phụ nữ. Họ nói: “Anh ta đã từ bỏ mọi thứ”. Trong vương quốc của Ravan, tất cả các linh hồn đều ô trọc và tội lỗi. Bây giờ chỉ còn lại chút thời gian nữa thôi. Nếu con không tuân theo shrimat của Người Cha (lời chỉ dạy hướng thượng của Người Cha) thì con không thể nào trở nên cao quý hướng thượng. Các con phải trở nên cao quý nhất và đây là lí do vì sao năm thói tật phải được quyên tặng để bóng che phủ của điềm gở được loại bỏ. Có những điềm gở trên tất cả mọi người.
Tất cả mọi người đều đã trở nên xấu xí hoàn toàn. Người Cha nói: Nếu con muốn đạt được của thừa kế từ Ta thì hãy trở nên thanh khiết. Các con trở nên ô trọc từ thời kì đồng và đã trở nên hoàn toàn ô trọc từ hoàn toàn thanh khiết. Đây là lí do vì sao con hát: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hãy đến và thanh lọc cho chúng con!” Mệnh lệnh của Người Cha là: Các con, đừng trở nên ô trọc thêm nữa. Hãy chinh phục sắc dục - kẻ thù lớn nhất. Con đã nhận đau khổ từ thói tật này từ lúc bắt đầu, xuyên suốt giữa cho đến tận lúc cuối. Người Cha nói: Các con đã từng hoàn toàn thanh khiết ở thiên đường”. Bây giờ, con đã trở nên ô trọc bằng cách tuân theo lời chỉ dẫn của Ravan. Đây là lí do vì sao các con đi đến trước các bức tượng thần và hát lời ca ngợi họ: “Các ngài tràn đầy mọi đức hạnh, 16 cấp độ thánh thiện tràn đầy và hoàn toàn không thói tật, trong khi chúng tôi đầy rẫy thói tật”. Bằng cách trở nên không thói tật mà con liên tục trải nghiệm niềm hạnh phúc. Người Cha nói: Giờ Ta đã đến để làm cho các con trở nên không thói tật. Bây giờ, con phải từ bỏ mọi ham muốn.
Con có thể làm công việc kinh doanh v.v… nhưng cũng hãy trao mật ngọt kiến thức này cho người khác. Được nói rằng: Tại sao tôi lại từ bỏ mật ngọt để đi uống độc dược chứ? Người Cha nói: Đừng có bất kì ham muốn nào. Chúng ta sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết bằng cách ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ mà tội lỗi của con đã phạm phải trong suốt 63 kiếp mới được loại bỏ. Bây giờ, hãy trở nên không thói tật! Thậm chí, nếu những cơn bão của Maya có đến thì cũng đừng trở nên ô trọc. Hãy thay đổi từ con người thành thánh thần. Các con đã từng hoàn toàn thanh khiết, là những vị thần xứng đáng được tôn thờ, rồi sau đó, các con trở thành những người đi thờ cúng. Các con đã từng tự do thoát khỏi bệnh tật, rồi sau đó, trở nên bệnh tật. Bây giờ, con phải tự do thoát khỏi bệnh tật một lần nữa. Khi con thoát khỏi bệnh tật thì tuổi thọ của con sẽ rất dài, trong khi con người bây giờ thậm chí chết bất thình thình mà chẳng rõ nguyên do.
Đừng có ham muốn gì cả! Tất cả những ham muốn đó đều dơ bẩn. Các con chỉ có một mong muốn hạng nhất là thay đổi từ gai thành hoa. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta rồi con sẽ trở thành linh hồn từ thiện. Vào thời gian này, có điềm gở trên đầu tất cả mọi người. Toàn bộ Bharat đều bị bao phủ bởi điềm gở. Sau đó, phải có điềm lành Jupiter. Con biết rằng bây giờ có điềm lành Jupiter trên đầu con. Bharat đã từng là thiên đường. Trong thời kì vàng, con có điềm lành Jupiter trên đầu con. Vào thời gian này, có điềm gở Rahu trên đầu con. Bây giờ, con đang nhận điềm lành Jupiter từ Người Cha vô hạn. Các con có niềm hạnh phúc trong suốt 21 kiếp khi có điềm lành Jupiter (sao Mộc). Ở trong thời kì bạc, các con có điềm lành Venus (sao Kim). Chừng nào con còn nhớ đến Người Cha, chừng đó con có điềm lành Jupiter ở trên đầu mình.
Cũng đã được giải thích rằng, giờ đây, tất cả mọi người phải quay trở về nhà. Vì vậy, hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha đến mức tội lỗi của con được loại bỏ, và con sẽ có khả năng bay. Maya đã cắt mất đôi cánh của con. Bây giờ, các con đang nhận được lời chỉ dẫn của Thượng Đế, thông qua đó mà con trở nên hạnh phúc liên tục. Con sẽ trở thành chủ nhân thiên đường bằng cách tuân theo lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Các con đang đạt được quyền trị vì thế giới. Con nhận được lời chỉ dẫn của Thượng Đế: Hãy nhớ đến Người Cha, rồi suy nghĩ cuối cùng của con sẽ đưa con về đích! Tội lỗi của con sẽ được loại bỏ bằng cách có sự tưởng nhớ và con sẽ trở nên thanh khiết. Chỉ những linh hồn thanh khiết mới xứng đáng với thiên đường. Ở đó, các con sẽ có tuổi thọ dài lâu và cơ thể cũng thoát khỏi bệnh tật. Con sẽ có rất nhiều của cải. Người ta chẳng bao giờ phải nhận nuôi bất kì ai ở đó. Người Cha nói: Mong con có tuổi thọ dài lâu, mong con có thật nhiều của cải! Các con chắc chắn cũng có con trai. Vào thời gian này Người Cha nhận nuôi tất cả các con. Sau đó, trong thời kì vàng, không ai cần phải nhận nuôi cả. Ở đó, họ chỉ có một con trai và một con gái thông qua sức mạnh yoga. Một số hỏi: “Ở đó trẻ em được sinh ra như thế nào?” Ở đó, chỉ có sức mạnh yoga thôi. Điều đó được ấn định trong vở kịch. Tất cả mọi người trong thời kì vàng đều là những yogi. Shri Krishna được gọi là Yogeshwar. Không phải rằng Shri Krishna ở trong yoga. Cậu ấy là yogi hoàn toàn thanh khiết. Thượng Đế đã làm cho tất cả trở thành yogeshwar, vì vậy, họ tiếp tục là những yogi trong tương lai. Người Cha làm cho các con trở thành yogi. Những yogi có tuổi thọ dài lâu, trong khi những bhogi (những người tham đắm trong thói tật) thì tuổi thọ rất ngắn. Thượng Đế làm cho các con trở nên thanh khiết, dạy các con yoga và làm cho các con trở thành thánh thần. Họ được gọi là những yogi. Những yogi và những người từ bỏ (rishi) đều thanh khiết. Đã được giải thích cho các con rằng các con là những Raj Rishi. Các con đang học Raja Yoga để đạt được vị trí hoàng tộc. Vào thời gian này, con phải nhớ đến Người Cha. Con không được có bất kì ham muốn sai trái nào trong việc sinh con cái ở đây. Bởi vì nếu thế thì con phải tham đắm trong thói tật và sử dụng thanh gươm sắc dục. Những ai ý thức cơ thể thì sử dụng thanh gươm sắc dục. Những ai ý thức linh hồn thì không sử dụng thanh gươm sắc dục. Người Cha nói: Hãy trở nên thanh khiết. Người nói với các con, những linh hồn: Bây giờ, không được sử dụng thanh gươm sắc dục nữa. Hãy trở nên thanh khiết và mọi đau khổ của con sẽ được loại bỏ. Người làm cho các con trở thành chủ nhân thiên đường. Người Cha trao cho các con rất nhiều niềm hạnh phúc! Con phải đạt được trọn vẹn của thừa kế của con từ Người Cha. Người là Chúa Tể của người nghèo. Được nhớ rằng Sudama đã trao một nắm gạo và hồi đáp cho nắm gạo ấy, là nhận được cung điện. Baba trao cho các con của thừa kế trong suốt 21 kiếp.
Con cũng hiểu rằng tất cả mọi người đều phải quay trở về nhà. Bất kì ai trong số các con đều có thể trợ giúp nhiệm vụ thiết lập của Shiva Baba bao nhiêu mà con muốn. Hãy mở trường đại học hoặc bệnh viện ngay tại nhà. Hãy viết lên tấm bảng: Các anh chị em, nếu muốn trở nên khỏe mạnh và giàu có mãi mãi trong suốt 21 kiếp thì mời vào trong và hiểu làm thế nào để đạt được điều đó. Chúng tôi sẽ chỉ cho các anh cách để trở nên khỏe mạnh và giàu có chỉ trong một giây. Các con là bác sĩ phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật chắc chắn phải treo một tấm biển để mọi người biết và tìm đến chữa bệnh. Bằng không, làm sao mà mọi người biết được? Các con cũng hãy treo một tấm bảng ở bên ngoài ngôi nhà của con. Hãy giải thích bí mật về hai người cha cho bất kì ai đến rằng: Bạn đã từng nhận của thừa kế hữu hạn từ người cha hữu hạn đời thường. Người Cha vô hạn nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta và con sẽ nhận được của thừa kế vô hạn. Tại các cuộc triển lãm, đầu tiên, hãy giải thích điều này bằng máy chiếu: Đây là những gì mà bạn sẽ trở thành bằng cách thực hiện nỗ lực. Bây giờ là thời kì chuyển giao. Thời kì sắt phải thay đổi thành thời kì vàng. Các con, những người dân Bharat đã từng hoàn toàn thanh khiết, giờ đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta rồi con sẽ trở thành chủ nhân thiên đường. Chỉ có hai thuật ngữ: Nhớ đến Alpha và quyền trị vì của con. Chính bằng cách nhớ điều này mà con sẽ ở trong niềm hạnh phúc.
Đừng có bất kì kiều ham muốn nào trong thế giới dơ bẩn này. Ở đây, các con đang thực hiện nỗ lực để chết trong khi đang sống. Những người ngoài kia nói rằng người này người kia đã trở thành cư dân thiên đường sau khi người đó chết. Các con hãy nói cho mọi người rằng các con đang nhớ đến Người Cha để trở thành cư dân thiên đường. Con nhận được của thừa kế niềm hạnh phúc vô hạn từ Người. Nếu con nhớ đến Người Cha, con sẽ không bao giờ phải khóc than nữa. Những cơn bão của Maya chắc chắn sẽ đến nhưng đừng sợ chúng. Những cơn bão của Maya sẽ đến. Đây là chiến trường. Nếu con có những suy nghĩ tội lỗi thì con đang lãng phí thời gian một cách không cần thiết. Những cơn bão rồi sẽ đi qua; chúng sẽ không ở đây mãi mãi. Con phải thức dậy sớm vào buổi sáng để nhớ đến Người Cha và đạt được của thừa kế của con từ Người. Hãy có mối bận tâm này ở trong con. Người Cha không trao cho các con bất kì khó khăn nào khác. Đơn giản hãy nhớ đến Người Cha và quên đi mọi người khác. Tất cả mọi người đều đã chết rồi. Hãy nhắc nhở nhau điều này: Baba, giờ con sẽ chỉ nhớ duy nhất một mình Người. Con sẽ đạt được của thừa kế thiên đường của con từ Người. Hãy dành thời gian: Con nhất định sẽ thức dậy lúc ba hoặc bốn giờ sáng để ở trong tưởng nhớ đến Người Cha. Con cũng sẽ nhớ đến chu kì. Người Cha đã trao cho chúng ta kiến thức về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo. Chúng ta biết cái cây thế giới loài người. Trí tuệ chúng ta biết về cách mà mình đã trải qua 84 kiếp như thế nào. Bây giờ chúng ta đang trở về nhà, rồi sau đó một lần nữa sẽ đến thiên đường để diễn phần vai của mình. Chúng ta là linh hồn. Chính linh hồn nhận được vương quốc. Bằng cách nhớ đến Người Cha mà chúng ta mới có quyền đối với của thừa kế. Đây là Raja Yoga; các con nhớ đến Người Cha. Con đã trở thành chủ nhân thế giới vô số lần thông qua Người Cha vô hạn. Sau đó, con trở thành cư dân địa ngục và giờ con đang trở thành cư dân thiên đường bằng cách nhớ đến một Baba. Chỉ duy nhất bằng cách nhớ đến Người Cha mà tội lỗi của con mới được đốt bỏ. Đây là lí do vì sao được gọi là ngọn lửa yoga. Các con, những Brahmin là Raj Rishi. Rishi thì luôn thanh khiết. Bằng cách nhớ Người Cha mà các con đạt được của thừa kế vương quốc.
Con không được có bất kì ham muốn nào để mình bị tham đắm vào trong thói tật. Đó là ham muốn dơ bẩn. Bây giờ, con phải đạt được của thừa kế từ Người Cha vượt thoát thế giới này. Con cũng có thể nhớ đến Người khi con bị bệnh. Người Cha yêu những người con của Người. Baba phải viết thư cho nhiều người con. Shiv Baba làm cho ông ấy phải viết thư. Các con cũng viết thư: Gửi Shiv Baba thông qua Brahma. Tất cả chúng ta, những người con của Shiv Baba đều là anh em trai của nhau. Người Cha tâm linh đến thanh lọc chúng ta và đây là lí do vì sao Người được gọi là Đấng Thanh Lọc. Người thanh lọc tất cả các linh hồn. Ta không bỏ lại bất kì ai. Ngay cả vật chất cũng trở nên thanh khiết. Con biết rằng ngay cả vật chất cũng sẽ trở nên thanh khiết ở trong thời kì vàng. Ngay cả cơ thể bây giờ cũng ô trọc và đây là lí do vì sao người ta đi tắm ở sông Hằng. Tuy nhiên, những linh hồn đó không thể trở nên thanh khiết. Chỉ duy nhất bằng ngọn lửa yoga mà linh hồn mới có thể được thanh lọc. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng có bất kì kiểu ham muốn sai trái nào trong thế giới thời kì sắt này. Để trở nên hoàn toàn thanh khiết, hãy tuân theo lời chỉ dẫn của Thượng Đế.
2. Hãy chỉ có một mong muốn duy nhất là trở nên thanh khiết để quay trở về nhà. Suy nghĩ cuối cùng của con sẽ đưa con về đích. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian vào những cơn bão của Maya.
Lời chúc phúc: Mong con giữ mình tự do thoát khỏi những điều hữu hạn và liên tục bận rộn làm công việc phục vụ vô hạn bằng thái độ mạnh mẽ của con.
Giống như sakar Baba (Baba đương thời) không nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài phục vụ, thì theo cùng cách, con cũng phải giữ mình luôn bận rộn làm công việc phục vụ vô hạn bằng thái độ mạnh mẽ của con đến mức tất cả những điều hữu hạn đều sẽ kết thúc một cách tự động. Dành thời gian cho những điều hữu hạn cũng giống như chơi với những con búp bê, cả thời gian và năng lượng đều bị lãng phí. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian hay những sức mạnh mà con đã tích lũy được vào những chuyện vặt vãnh, tầm thường.
Khẩu hiệu: Để đạt được thành công trong phục vụ, hãy để cho lời nói, hành vi cư xử và hoạt động của con có sức ảnh hưởng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm tưởng nhớ mạnh mẽ.
Tương ứng theo thời gian, trong khi các con, những Brahmin đang mang những linh hồn đến gần hơn, thì các con cũng phải tiếp tục phục vụ làm cho bầu không khí trở nên mạnh mẽ giống như ngọn lửa. Để làm được điều này, các con có thể tổ chức các buổi thiền định và có những cuộc thảo luận sâu sắc với nhau, nhưng điều quan trọng là các con phải trải nghiệm được hình dạng của tình yêu thương mãnh liệt và trao cho người khác trải nghiệm này. Hãy luôn bận rộn trong công việc phục vụ này, rồi những chuyện vặt vãnh, tầm thường sẽ tự động được chuyển hóa.
