23 07 2026 Sakar Murli
23/07/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con phải trở thành sứ giả đích thực giống như Người Cha. Hãy trao cho mọi người thông điệp để quay trở về nhà.
Câu hỏi: Trí tuệ của con người ngày nay lang thang theo hướng nào?
Trả lời: Hướng đến thời trang. Người ta theo đuổi nhiều kiểu thời trang khác nhau để thu hút người khác. Họ học kiểu thời trang này từ các bức tranh. Họ tin rằng Parvati từng theo đuổi kiểu thời trang như vậy và để kiểu tóc như thế. Baba nói: Các con không được chạy theo thời trang trong thế giới ô trọc này. Ta đưa các con đến một thế giới mà ở đó có vẻ đẹp tự nhiên, không cần đến thời trang.
Bài hát: Người là Mẹ và Cha!
Om shanti. Các con đã lắng nghe bài hát. Khi lời ca ngợi này được hát lên, trí tuệ của con đi lên trên. Các linh hồn nói với Người Cha của mình: Người là Đấng Chèo Thuyền, Đấng Thanh Lọc và là Vị Sứ Giả đích thực. Người Cha đến và trao thông điệp cho các con những linh hồn. Những người khác được gọi là sứ giả (người truyền thông điệp), có người trẻ và người già. Thực ra, họ không trao thông điệp nào. Lời ca ngợi dành cho họ là sai sự thật. Con hiểu rằng, ngoài Đấng Duy Nhất, không nên có lời ca ngợi dành cho bất kỳ ai trong thế giới loài người này. Lời ca ngợi cao nhất là dành cho Lakshmi và Narayan bởi vì họ là chủ nhân thế giới mới. Chỉ người dân Bharat mới biết điều này. Người dân trên toàn thế giới chỉ biết rằng Bharat là vùng đất cổ xưa. Đã từng có vương quốc của các nam thần và nữ thần tại Bharat. Họ thậm chí còn nói rằng Shri Krishna là Thượng đế. Người dân Bharat gọi Lakshmi và Narayan là nam thần và nữ thần, nhưng không ai biết rằng họ chính là nam thần và nữ thần đã từng cai trị trong thời kỳ vàng. Thượng đế đã thiết lập một vương quốc của các nam thần và nữ thần. Trí tuệ nói: Chúng ta là con cái của Thượng đế (Bhagwan), vì thế chúng ta cũng sẽ là những nam thần và nữ thần. Tất cả đều là con của Đấng Duy Nhất, nhưng họ không thể được gọi là thượng đế nam hay thượng đế nữ (Bhagwan-Bhagwati), mà họ được gọi là nam thần và nữ thần (Devi-Devta). Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này.
Người dân Bharat nói: Chúng ta, những cư dân của Bharat, đầu tiên đã từng tồn tại trong thế giới mới. Mọi người đều mong muốn một thế giới mới. Ngay cả Bapuji (Gandhiji) cũng từng mong muốn một thế giới mới và một vương quốc mới của Rama. Tuy nhiên, con người hoàn toàn không hiểu ý nghĩa vương quốc của Rama. Ngày nay, họ có quá nhiều sự kiêu ngạo. Trong thời kỳ vàng, họ có trí tuệ thánh thiện, trong khi ở thời kỳ sắt, họ có trí tuệ đá. Tuy nhiên, không ai hiểu điều này. Trong thời kỳ vàng, người dân Bharat từng có trí tuệ thánh thiện. Còn giờ đây, trong thời kỳ sắt, người dân Bharat có trí tuệ đá. Một số tin rằng đây chính là thiên đường. Họ nói rằng từng có máy bay và những cung điện nguy nga ở thiên đường. Tất cả những điều đó đều tồn tại vào lúc này. Khoa học tiến bộ rất nhiều và có rất nhiều niềm hạnh phúc. Cũng có rất nhiều kiểu thời trang v.v. Trí tuệ của họ cả ngày bị lôi cuốn vào thời trang. Hãy nhìn những kiểu tóc mà họ tạo ra để làm cho mình xinh đẹp một cách giả tạo. Họ tiêu tốn rất nhiều tiền. Tất cả những kiểu thời trang đó đều bắt nguồn từ các bức tranh. Họ nghĩ rằng mình cũng nên có kiểu tóc giống như Parvati. Họ làm tất cả những điều đó để thu hút người khác. Trước đây, những người phụ nữ Parsi (người gốc Ba Tư theo Hỏa giáo) che mặt bằng một tấm khăn màu đen để không ai bị thu hút bởi vẻ ngoài của họ. Còn đây được gọi là một thế giới ô trọc.
Con người hát: “Người là Mẹ và Cha”, nhưng họ nên nói điều đó với ai? Họ không biết Mẹ và Cha là ai. Mẹ và Cha chắc chắn đã từng trao cho họ của thừa kế. Người Cha đã trao cho các con của thừa kế hạnh phúc. Các con nói: “Baba, chúng con sẽ không nghe bất kỳ ai ngoài Người.” Giờ đây con biết lời ca ngợi được hát lên là về Shiv Baba. Ngay cả linh hồn Brahma cũng nói: “Ta đã từng thanh khiết và giờ đây đã trở nên ô trọc.” Những người con của Brahma cũng nói: “Chúng ta, những Brahma Kumar và Kumari, sẽ trở thành thánh thần. Giờ đây, vào cuối kiếp sinh thứ 84 của mình, chúng ta đã trở nên ô trọc.” Người từng thanh khiết số một đã trở thành ô trọc số một. Cha thế nào thì con thế ấy. Người này nói điều này. Shiv Baba cũng nói: “Ta đến vào cuối kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của người này, người đã từng thuộc về triều đại của Lakshmi và Narayan – những vị thần xứng đáng được tôn thờ nhất.”
Bây giờ là thời kỳ chuyển giao. Trước đây các con đã từng ở trong thời kỳ sắt, và giờ đây các con đã trở thành những người của thời kỳ chuyển giao. Người Cha chỉ đến vào thời kỳ chuyển giao. Số lượng những người con tiếp tục gia tăng tương ứng theo vở kịch. Giờ đây các con đã nhận được kiến thức này. Chúng ta đã từng là thánh thần, rồi sau đó trở thành chiến binh, thương gia và tiện dân (shudra). Con biết rất rõ toàn bộ chu kỳ. Điều này rất dễ. Chúng ta đã nhận 84 kiếp. Ngay cả chừng ấy thôi cũng không đọng lại trong trí tuệ của một số người. Các học trò đều có thứ hạng. Bắt đầu từ phía bên phải, thứ hạng tiếp tục từ hạng nhất, hạng hai cho đến hạng ba. Một số người con nói: “Trí tuệ của con là hạng ba. Con không thể giải thích cho bất kỳ ai.” Họ rất muốn giải thích, nhưng họ không thể nói được. Vì thế, Baba có thể làm gì? Đó là tài khoản nghiệp của những hành động mà họ đã từng thực hiện. Người Cha nói: Ta nói cho các con kiến thức về triết lý của hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi. Con biết rằng rằng con phải thực hiện hành động. Những người con có trí tuệ hạng ba thì không thể hiểu được những điều này.
Đây là vương quốc của Ravan, nhưng không ai biết điều này. Trong vương quốc của Ravan, con người chỉ thực hiện những hành động tội lỗi, và vì thế họ sẽ chỉ tiếp tục sa ngã. Chỉ trong thế giới đau khổ này mà người ta mới tiếp nhận guru. Họ nhận một guru để đạt được sự cứu rỗi, để vị ấy có thể đưa họ vào giải thoát. Đó là mảnh đất Nirvana (Niết bàn), nơi vượt thoát âm thanh. Mọi người nói rằng bây giờ họ đang ở trong trạng thái nghỉ hưu. Họ chỉ nói như vậy mà thôi. Có một nhóm những người được gọi là đang ở trong trạng thái nghỉ hưu. Họ trao toàn bộ tài sản v.v. của mình cho con cái, rồi đến ở với một guru. Dĩ nhiên, con cái của họ sẽ chu cấp thức ăn và mọi thứ khác cho họ. Tuy nhiên, không ai hiểu ý nghĩa của từ “nghỉ hưu”. Nó không đi vào trí tuệ của bất kỳ ai rằng họ phải đi đến mảnh đất Niết bàn, rằng họ phải trở về nhà. Họ không hiểu rằng đó chính là ngôi nhà của họ. Họ tin rằng ánh sáng sẽ tan hòa vào trong ánh sáng. Mảnh đất Niết bàn là nơi cư ngụ. Trước đây, người ta nghỉ hưu ở tuổi 60; đó là luật lệ. Thậm chí ngày nay, họ vẫn làm như vậy. Giờ đây, các con có thể giải thích rằng không ai có thể đi vượt thoát âm thanh. Vì điều này mà họ cầu gọi Người Cha: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, Baba, xin hãy đến! Xin hãy thanh lọc chúng con và đưa chúng con trở về nhà!” Ngôi nhà của các linh hồn là mảnh đất giải thoát. Các con đã được kể cho nghe về những người cư ngụ trong thời kỳ vàng và dân số ở đó phát triển như thế nào. Cũng không ai biết về dân số ở đó. Dân số trong vương quốc của Rama sẽ là bao nhiêu? Ở đó, con cái sẽ được sinh ra như thế nào? Họ không hiểu gì cả. Không có học giả, giáo viên hay chuyên gia nào có thể giải thích chu kỳ của vở kịch này. Làm sao có thể có một chu kỳ của 8.4 triệu kiếp được? Đó là những lời nói hoàn toàn sai. Họ đã làm cho mọi thứ hoàn toàn rối tung lên. Người Cha giải thích: Con biết rằng Người Cha đã giải thích cho các con ý nghĩa của hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi. Trong thời kỳ vàng, hành động của các con là trung tính. Ở đó không có những hành động xấu, vì thế những hành động ấy là trung tính. Bất cứ hành động nào con người thực hiện ở đây đều là hành động tội lỗi. Các con biết rằng bây giờ là trạng thái nghỉ hưu của tất cả các con trên toàn thế giới, cả trẻ lẫn già. Tất cả các con đều sắp đi vượt thoát âm thanh.
Các con nói: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Xin hãy đến và làm cho chúng con trở nên thanh khiết từ ô trọc!” Tuy nhiên, cho đến khi thế giới mới thanh khiết xuất hiện, thì không thể có dù chỉ một con người thanh khiết nào ở đây, trong thế giới ô trọc này. Toàn bộ thế giới ô trọc này phải bị phá hủy. Con biết rằng sau đó các con sẽ phải đi đến thế giới mới ấy. Các con đi đến đó bằng cách nào? Các con có toàn bộ kiến thức này. Đây là kiến thức mới dành cho thế giới mới, dành cho mảnh đất bất tử và thế giới thanh khiết. Giờ đây các con đang ngồi trong thời kỳ chuyển giao. Con cũng biết rằng tất cả những con người khác, những người không phải là Brahmin, đều đang ở trong thời kỳ sắt. Tất cả chúng ta thì đang ở thời kỳ chuyển giao. Chúng ta đang đi đến thời kỳ vàng. Đây thực sự là thời kỳ chuyển giao. Còn đó là thiên đường. Thiên đường không thể được gọi là chuyển giao. Thời kỳ chuyển giao chỉ tồn tại vào lúc này. Thời kỳ chuyển giao này là ngắn nhất trong tất cả các thời kỳ. Nó được gọi là thời kỳ nhảy vọt, trong đó con người từ linh hồn tội lỗi trở thành linh hồn chính trực (dharmatma). Đó là lý do vì sao thời kỳ này được gọi là thời kỳ của sự chính trực và lẽ phải. Trong thời kỳ sắt, tất cả con người đều bất chính và sai trái. Còn ở đó, trong thời kỳ vàng, tất cả các linh hồn đều chân chính và đúng đắn.
Có rất nhiều ảnh hưởng của con đường thờ cúng. Họ tạo ra những bức tượng thần bằng đá đẹp đến mức trái tim con người cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy chúng. Đó là sự thờ phụng với đá. Họ đi rất xa đến các đền thờ Shiva để thờ phụng Người. Tuy nhiên, họ vẫn có thể đặt một hình ảnh của Shiva ngay trong nhà mình. Vậy tại sao họ phải lang thang xa đến thế? Giờ đây, trí tuệ của con đã nhận được kiến thức này. Đôi mắt của con giờ đã mở ra. Trí tuệ của con giờ đã mở ra. Người Cha đã trao cho các con kiến thức này. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao là Hạt Giống của cây nhân loại. Người là Đại Dương Kiến Thức và là Đấng tràn đầy kiến thức. Các linh hồn hấp thụ kiến thức; cũng chính một linh hồn trở thành Tổng thống v.v. Bởi vì ý thức cơ thể mà con người tiếp tục ca ngợi những cơ thể. Giờ đây con hiểu rằng chính linh hồn là người làm mọi việc. Các con những linh hồn đã đi quanh chu kỳ 84 kiếp và đã đạt đến trạng thái tha hóa hoàn toàn. Giờ đây chúng ta, những linh hồn, đã nhận ra Người Cha. Chúng ta đang nhận của thừa kế của chúng ta từ Người. Một linh hồn nhất định phải tiếp nhận một cơ thể. Làm sao linh hồn có thể nói mà không có cơ thể? Làm sao linh hồn có thể lắng nghe? Người Cha nói: Ta là vô thể. Ta cũng nhận sự hỗ trợ của cơ thể. Con biết rằng Shiv Baba nói với các con thông qua cơ thể của Brahma. Chỉ có các con, những Brahma Kumar và Kumari, mới có thể giải thích những điều này.
Giờ đây các con đã nhận được kiến thức này. Lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu được thiết lập thông qua Brahma. Người Cha đang dạy các con Raja Yoga. Không có gì phải bối rối trong điều này. Shiv Baba giải thích cho chúng ta, rồi chúng ta giải thích cho những người khác. Chính Shiv Baba là Đấng kể cho chúng ta mọi điều. Các con nói rằng giờ đây các con đang thay đổi từ ô trọc thành thanh khiết. Người Cha giải thích: Đây là thế giới ô trọc; đây là vương quốc của Ravan. Ravan làm cho các con trở thành linh hồn tội lỗi. Không ai khác biết điều này. Mặc dù họ đốt hình nộm của Ravan, nhưng họ không hiểu gì cả. Họ đã viết rất nhiều câu chuyện về việc Ravan bắt cóc Sita và làm điều này, điều kia. Khi nghe những câu chuyện ấy, họ rơi lệ. Tất cả những câu chuyện đó đều là bịa đặt. Baba giải thích cho chúng ta để làm chúng ta trở thành những người chinh phục hành động tội lỗi. Người nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta! Đừng gắn trí tuệ của con vào bất kỳ điều gì khác! Shiv Baba đã trao cho chúng ta lời giới thiệu. Người Cha Đấng Thanh Lọc đến và trao cho chúng ta lời giới thiệu về Người. Giờ đây các con hiểu rằng Baba rất ngọt ngào bởi Người đang làm cho chúng ta trở thành những chủ nhân của thiên đường. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy thấu hiểu triết lý về hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi; và thực hiện những hành động cao quý hướng thượng. Hãy quyên tặng kiến thức này và trở thành linh hồn chính trực, đúng đắn (dharmatma).
2. Bây giờ là trạng thái nghỉ hưu. Hãy trở nên thanh khiết trong những khoảnh khắc cuối cùng này và đi đến thế giới thanh khiết đó. Hãy trao cho mọi người thông điệp để trở nên thanh khiết.
Lời chúc phúc: Mong con nhận được tấm hộ chiếu (passport) của sự hài lòng mãn nguyện từ mọi người bằng cách thi đậu (passing) với bằng danh dự như một viên ngọc hài lòng.
Những người con liên tục hài lòng với chính mình, với nỗ lực của mình, với công việc phục vụ của mình, và các mối liên hệ của mình với gia đình Brahmin, thì được gọi là viên ngọc hài lòng. Những ai chiến thắng trong việc giữ bản thân và người khác luôn hài lòng khi ở trong sự kết nối với tất cả các linh hồn là người sẽ trở thành một phần của chuỗi hạt chiến thắng. Để thi đậu với bằng danh dự, con cần phải có tấm hộ chiếu của sự hài lòng mãn nguyện từ mọi người. Để giành được tấm hộ chiếu này, đơn giản hãy hấp thụ sức mạnh khoan dung và sức mạnh dung chứa.
Khẩu hiệu: Hãy nhân từ và phục vụ những linh hồn chán nản và mệt mỏi bằng cách trao cho họ sự hỗ trợ.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm tưởng nhớ mạnh mẽ.
Để có được sự tưởng nhớ mạnh mẽ, tình yêu của con phải xuất phát từ một trái tim trung thực. Những người có trái tim trung thực có thể trở thành một chấm chỉ trong một giây và cũng có thể nhớ đến Baba, Chấm điểm. Những linh hồn làm hài lòng vị Chúa tể bằng trái tim trung thực sẽ nhận được phúc lành đặc biệt từ Người Cha, nhờ đó họ dễ dàng có thể ổn định trong suy nghĩ về Một Đấng Duy Nhất. Họ sẽ trải nghiệm sự tưởng nhớ trong hình dạng ngọn lửa và lan tỏa sóng rung động mạnh mẽ khắp mọi nơi. Chính nhờ sức mạnh trung thực mà trí tuệ họ sẽ hoạt động chính xác theo một cách thông thái và khéo léo vào đúng thời điểm. Không điều gì sai trái sẽ xảy ra.
