top of page

Murli Tháng 7 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

14 07 2026 Sakar Murli

14/07/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, đừng bao giờ trở nên mệt mỏi trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Chính những cơn bão của ý thức cơ thể khiến con mệt mỏi. Hãy trở nên ý thức linh hồn và nỗi mỏi mệt của con sẽ được xua tan.

Câu hỏi: Tâm ấn nào làm hỏng vận may cao quý hướng thượng của con trong 21 kiếp?

Trả lời: Nếu ai đó có tâm ấn hờn dỗi, hờn dỗi Người Cha hoặc việc học này thì vận may của người đó sẽ bị hủy hoại trong 21 kiếp. Đây là lý do tại sao Baba nói: Con ngọt ngào, đừng bao giờ có bất kỳ kiểu hân hoan say sưa sai trái nào do ý thức cơ thể, chẳng hạn như việc con đã giải thích cho bao nhiêu người hay đã giúp đỡ được cho rất nhiều người. Hãy xem Baba là Người có thẩm quyền vĩ đại đến mức nào, vậy mà Người hoàn toàn không có cái tôi. Do đó, hãy nhìn vào Người Cha!

Bài hát: Hỡi kẻ lữ hành trong bóng đêm, đừng trở nên mệt mỏi! Những ngày hạnh phúc của con sắp đến rồi!

Om shanti. Các con, những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, các con đã nghe bài hát. Những người con có khả năng làm phục vụ và luôn đắm mình trong yoga sẽ nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của bài hát. Đêm tối của chúng ta, những kẻ lữ hành trong bóng đêm, tức là đêm tối của chúng ta, những Brahmin, giờ đây sắp kết thúc. Con đường thờ cúng được gọi là đêm. Một nửa chu kỳ này là đêm, đang đi đến hồi kết. Cũng có ngày và đêm hữu hạn. Ngày của Brahmin kéo dài nửa chu kỳ và đêm của Brahmin kéo dài trong nửa chu kỳ còn lại. Vào lúc này, khi Người Cha đến, bóng tối vẫn còn. Đây là thời điểm của ánh bình minh đầu tiên xuất hiện; ngày sắp đến rồi. Con biết điều đó và giờ đây Người Cha nói: Con ngọt ngào nhất, đừng trở nên mệt mỏi trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Có những cuộc hành hương thể lý mà trước đây người ta thường đi bộ. Họ đi rất chậm và dừng lại nhiều lần tại các trạm nghỉ được xây dựng dọc đường. Họ biết rằng mình phải dừng lại ở những điểm đến nhất định. Trước kia, họ đi bộ với rất nhiều tình yêu và lòng mộ đạo, điều đó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Còn cuộc hành hương này thì rất dễ dàng. Đây được gọi là sự tưởng nhớ dễ dàng hay yoga dễ dàng. Con chỉ cần nhớ đến Người Cha. Trở nên mệt mỏi nghĩa là trở nên ý thức cơ thể. Đúng vậy, chắc chắn sẽ có những trở ngại của Maya, nhưng con không được trở nên mệt mỏi vì điều đó. Khi con mệt mỏi, con sẽ trở nên ý thức cơ thể. Người Cha nói: Các con, con phải làm việc để nuôi sống bản thân. Con được phép làm điều đó. Hãy dành 8 giờ để mưu sinh, 8 giờ để nghỉ ngơi và dành 8 giờ cho việc tưởng nhớ. Tuy nhiên, không ai có thể dành trọn 8 giờ. Vào lúc cuối, các con sẽ có thể ở trong sự tưởng nhớ này 8 giờ. Hãy tiếp tục gia tăng biểu đồ tưởng nhớ của con.

Khi con đến và ngồi ở đây, con được trợ giúp để nhớ đến Baba, và đây được gọi là dẫn thiền. Các con đến và ngồi ở đây trong tưởng nhớ đến Baba. Điều đó không có nghĩa là chỉ khi con đến và ngồi ở đây thì con mới phải nhớ đến Người. Có nhiều người nghĩ rằng chỉ cần ngồi trong yoga từ năm đến mười phút là đủ, nhưng Người Cha nói: Trong khi thực hiện công việc của mình và khi con đi đây đó, hãy luôn ở trong yoga. Khi người ta đi tắm ở sông Hằng, họ liên tục tụng niệm tên Rama. Ở đây, con không cần tụng niệm bất cứ điều gì, mà chỉ đơn giản là nhớ đến Người Cha. Chỉ Người Cha ấy mới nói với các con. Lợi ích của các con nằm trong cuộc hành hương tưởng nhớ. Con đừng trở nên mệt mỏi vì điều này. Sẽ có rất nhiều cơn bão đến trong hành trình này; đó không phải là những cơn bão cát v.v... Khi những cơn bão của Maya đến, yoga trí tuệ sẽ bị phá vỡ. Sau đó, khi con trở nên ý thức cơ thể, con sẽ nhớ đến công việc và con cái của mình. Người Cha nói: Tất cả những công việc ấy đều sẽ kết thúc. Con cái của con giờ đây sẽ không thể trở thành người thừa kế, bởi vì mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt. Giờ đây, những người thừa kế của Người Cha vô hạn đang ngồi ở đây. Của thừa kế hữu hạn sẽ chấm dứt. Những người giàu nghĩ rằng khi con cái họ lớn lên và kết hôn, chúng sẽ trở thành người này người kia. Người Cha nói: Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Vì vậy, hãy hoàn toàn loại bỏ mọi sự gắn kết với thế giới này. Đây là cái nghĩa địa. Nếu con chết trong khi vẫn lo lắng về công việc hoặc con cái, con sẽ tự hủy hoại bản thân một cách không cần thiết. Nếu con nhớ đến Shiv Baba, sẽ có sự thịnh vượng to lớn. Bằng cách trở nên ý thức cơ thể, mọi thứ đều bị hủy hoại; bằng cách trở nên ý thức linh hồn, sẽ có sự thịnh vượng. Con càng ở trong tưởng nhớ thì càng nhận được nhiều của thừa kế hơn cho 21 kiếp tương lai. Nếu không ở trong tưởng nhớ, sẽ có tổn thất rất lớn. Đó sẽ là sự tổn thất hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Đây là chuyện về mức độ tổn thất vô cùng lớn lao. Con nên suy nghĩ làm thế nào để nhận được trọn vẹn của thừa kế của mình. Con không nên quá tham lam của cải. Đừng quá vướng mắc vào bất cứ điều gì. Khi một người bị phá sản, người ấy lo lắng đến mức hoàn toàn quên mất Shiv Baba. Rồi họ đổ lỗi cho kiến thức này và nói rằng chính vì họ bước vào con đường này mà họ mới bị phá sản hoặc bị bệnh. Con không bao giờ nên suy nghĩ theo cách đó. Khi có bất kỳ bệnh tật nào, đó là nỗi thống khổ nghiệp của các con, và thật tốt khi tất cả các tài khoản nghiệp đó đang được thanh toán. Bệnh tật còn tốt hơn cây gậy của Dharamraj. Nỗi thống khổ nghiệp phải được thanh toán. Cơ thể này mang rất nhiều bệnh tật. Chúng phải được chăm sóc rất nhiều. Trong khi đang tiến lên, đôi khi chúng bỗng nhiên ngừng hoạt động. Thậm chí có người còn bị suy tim.

Một thế giới cũ kỹ già nua như thế này cần phải được hoàn toàn loại bỏ khỏi trí tuệ của con. Khi những người con thấy cha của mình đang xây một ngôi nhà mới cho họ, trái tim họ rời xa ngôi nhà cũ. Họ nói: Baba, hãy nhanh chóng xây xong ngôi nhà mới! Có quá nhiều vấn đề trong ngôi nhà cũ này. Con cũng biết rằng thế giới cũ này rất dơ bẩn. Đây là sự từ bỏ vô hạn của con. Những người kia thì từ bỏ nhà cửa và gia đình của họ; đó được gọi là sự từ bỏ hữu hạn. Các con từ bỏ các thói tật. Người Cha nói: Hãy ngắt mọi mối quan hệ với cơ thể và các mối quan hệ thuộc cơ thể của con, và chỉ liên tục nhớ đến một mình Ta. Hãy quên thế giới mà con nhìn thấy bằng đôi mắt này. Trí tuệ của con biết rằng giờ đây con đang nỗ lực cho vương quốc thiên đường. Mỗi người các con đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức này. Tất cả mọi thứ sẽ đều hóa thành nghĩa địa. Đừng dành bất kỳ tình yêu nào cho nó. Ngày nay, con người có rất nhiều tiền bạc, vì thế các thói tật đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thói tật sắc dục đã trở nên quá mạnh; họ không thể sống mà không có thói tật sắc dục. Họ giữ thanh khiết được bốn đến năm năm, rồi có người viết: Baba, hôm nay người ấy đã bị tính quỷ ảnh hưởng và làm bẩn gương mặt mình. Người ấy đã chịu một cú ngã nặng nề! Người ấy đã rơi thẳng từ tầng năm. Trước hết là ý thức cơ thể. Ngay khi con rơi từ trên cao xuống, con sẽ hoàn toàn nát tan và mọi thứ kết thúc; xương cốt vỡ vụn hoàn toàn. Sau đó cần có thời gian để nỗ lực lại. Đây là cú ngã nặng nhất. Vì vậy Baba nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Tham đắm trong thói tật được gọi là ô trọc. Các con nói: Baba, xin hãy làm cho chúng con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Chỉ ở tại Bharat mà con người mới từng hoàn toàn không thói tật. Bharat đã từng hoàn toàn không thói tật. Giờ đây Bharat đầy thói tật. Những người thuộc triều đại mặt trời được gọi là hoàn toàn không thói tật. Mặc dù trong vương quốc Rama không có nhắc đến thói tật, nhưng các cấp độ vẫn tiếp tục suy giảm. 1250 năm trôi qua, và do đó sức mạnh của thế giới cũng giảm đi. Đó là lý do tại sao lúc đầu là hoàn toàn thanh khiết, rồi sau đó trở thành thanh khiết. Các con mong muốn đi theo Mama và Baba để trở thành hoàng đế và nữ hoàng triều đại mặt trời. Không có vấn đề khó khăn hay tốn kém nào trong điều này. Con thậm chí không cần phải nói gì; chỉ cần ở trong sự tưởng nhớ. Đây được gọi là yoga dễ dàng; tuy nhiên, nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Tất cả các con đang ngồi trước Baba đều là những maharathi. Phải có yoga trọn vẹn trong việc này, bởi chỉ khi đó mũi tên mới có thể bắn trúng đích. Đây là sức mạnh yoga. Yoga vẫn còn thiếu rất nhiều. Có rất nhiều trở ngại trong yoga.

Người Cha vô hạn nói với những người con ngọt ngào nhất: Đừng bao giờ hờn dỗi Người Cha hoặc với việc học này. Nếu con hờn dỗi, thì con đang hờn dỗi với vận may của mình trong 21 kiếp. Ngay cả những người con rất tốt cũng bắt đầu hờn dỗi. Chúng có niềm hân hoan say sưa của ý thức cơ thể, nghĩ rằng mình đã giải thích cho rất nhiều người. Khi có sự kiêu ngạo của cơ thể, chúng rơi ngã. Trong việc này không được có bất kỳ sự kiêu ngạo nào. Shiv Baba có chút kiêu ngạo nào không? Người hoàn toàn không có cái tôi, vậy mà Người là Đấng Quyền Năng vĩ đại đến thế! Người nói: Ta đi vào một cơ thể bình thường trong một gia đình bình thường. Ta không đến trong gia đình của một người giàu có. Vì vậy, hỡi các con, giờ đây con nên thức tỉnh. Baba trao cho các con những phương pháp rất tốt. Sự chậm trễ là do chính các con. Tương ứng theo vở kịch, trạng thái của các con vẫn chưa trở nên mạnh mẽ đến thế. Khi con tiếp tục tiến bộ, con sẽ trở nên mạnh mẽ. Chúng ta nói với Chính phủ rằng thiên đường sẽ được thiết lập trong từng ấy năm. Khi mọi người đọc điều này trên báo chí, họ sẽ đến và hỏi các con về điều đó. Sự thiết lập phải diễn ra trong một vài năm, vì thế sự hủy diệt chắc chắn cũng sẽ diễn ra. Nhiều người sẽ đến. Những thứ tài sản này và mọi thứ khác chỉ còn tồn tại trong thời gian ngắn nữa thôi. Các con không coi tài sản này là của mình. Con biết rằng tất cả những điều này chỉ còn tồn tại trong một thời gian ngắn nữa thôi. Những tòa nhà này v.v… được xây cho các con ở, bởi vì nhiều người con đến Madhuban để được làm cho tươi mới. Madhuban là trụ sở chính. Hôm nay con đang làm gì và ngày mai con sẽ làm gì? Hôm nay con đang thực hành tapasya, sau đó con sẽ đến Delhi và Vrindavan để trị vì vương quốc. Con phải chỉ ra thật rõ ràng rằng đài tưởng niệm của các con tồn tại ở đây như thế nào. Bất cứ điều gì chúng ta đang làm bây giờ thì chúng ta cũng đã làm điều đó cách đây 5000 năm. Trước hết, những ngôi đền dành cho Shiv Baba được xây. Đền Dilwala và những ngôi đền khác được xây dựng sau đó. Mọi việc đều phải được thực hiện bằng trí tuệ. Nếu con muốn xác định đền Dilwala được xây vào thời điểm nào, con có thể tìm hiểu nó. Đây là đài tưởng niệm chính xác của chúng ta. Con biết rằng đó là ký ức về sự thiết lập.

Hỡi những người con ngọt ngào nhất, các con nên trải nghiệm thật nhiều hạnh phúc. Tất cả các phương pháp đều phải được phát minh để gia tăng phục vụ. Có câu nói rằng: Khi Rama ra đi thì Ravan cũng ra đi, và cùng với hắn là cả đại gia đình của hắn. Hãy xem gia đình của Ravan đông đến mức nào, và hãy xem gia đình của Rama nhỏ ra sao. Lời ca ngợi đó là chính xác, nhưng không ai có thể hiểu được. Người Cha ngồi đây và giải thích, nhưng mặc dù như vậy vẫn không có được niềm tin ấy. Chắc chắn các con phải thực hiện hành động để nuôi sống bản thân. Những người con có khả năng làm phục vụ, những Pandava, có thể nhận sự nuôi dưỡng từ Chính phủ này. Chúng ta phải dưỡng nuôi họ. Trạng thái của những người con phải tương ứng với điều đó. Mọi thứ của thế giới này phải được quên đi trong tưởng nhớ đến Baba. Những ai luôn giữ niềm hân hoan say sưa mạnh mẽ trên cuộc hành hương tưởng nhớ sẽ có một trạng thái rất mạnh mẽ. Khi các con rời bỏ cơ thể, điều đó sẽ diễn ra trong sự tưởng nhớ đến Shiv Baba. Tương tự như vậy, các ẩn sĩ rời bỏ cơ thể trong sự tưởng nhớ đến yếu tố Brahm, và có sự tĩnh lặng như chết trong bầu không khí lúc đó. Baba đã trải nghiệm rằng khi một người qua đời, cả gia đình chìm trong tĩnh lặng như chết. Ở đây cũng vậy. Vào lúc cuối, sẽ như thể con quên hết mọi thứ. Giờ đây chúng ta phải trở về nhà. Ý thức cơ thể phải tiếp tục được từ bỏ. Vào lúc cuối, các con nên rời bỏ cơ thể trong niềm hạnh phúc và niềm hân hoan về nơi chúng ta sẽ đến, chỉ có vậy thôi. Khi con có trạng thái như thế, con sẽ xứng đáng được xâu vào chuỗi hạt chiến thắng. Con có một luồng điện bình an. Khi bất kỳ ai đến đây, họ đều nói: Nơi đây có rất nhiều bình an. Đây là bình an đích thực. Linh hồn trở nên tách rời khỏi cơ thể. Các con, những linh hồn, biết rằng các con là hiện thân của bình an. Chúng ta ngồi trong lối sống nguyên thủy của mình. Không ai sống mà không thực hiện hành động. Điều gì mà những người kia không thể làm được bằng hatha yoga? Giờ đây con hiểu rằng lối sống nguyên thủy của con là bình an. Chúng ta đã đến đây để thực hiện phần vai của mình, và giờ đây chúng ta phải trở về nhà. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và cũng hãy nhớ đến ngôi nhà của con. Bằng cách nhớ đến Người Cha, các con nhận được của thừa kế. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta ở ngôi nhà. Ta chỉ đến đây trong một khoảng thời gian ngắn. Trí tuệ của con nên luôn ổn định trong tưởng nhớ đến Baba trong mảnh đất bình an. Con cũng phải đạt được của thừa kế của ngôi nhà. Đó là ngôi nhà của các linh hồn, còn đây là ngôi nhà của những thực thể sống. Đừng quên ngôi nhà của con và cũng đừng quên Người Cha! Chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha mà các con mới trở nên thanh khiết và trở về nhà. Sau đó, bằng cách thấm nhuần kiến thức này, con sẽ đi và cai trị vương quốc trong thế giới mới.

Hãy tiếp tục chỉ đường cho càng nhiều người càng tốt. Hãy luôn nhìn thấy Người Cha. Các con biết người cha này đã làm gì; ông ấy đã trao mọi thứ cho các bà mẹ. Đấng Duy Nhất đã trao chỉ dẫn rằng mọi thứ phải được dùng để phục vụ các bà mẹ. Khi những người khác nhìn thấy người cha này, họ đã noi theo ông và dâng nộp bản thân mình. Lẽ ra họ cũng có thể ở lại đây. Tuy nhiên tương ứng theo vở kịch, lò lửa cũng phải được tạo ra. Khi đó đã có sự phân chia giữa Pakistan và Hindustan. Lò lửa của các con lúc đầu ở Pakistan. Các con đã vượt qua dòng sông. Hãy xem họ đã viết gì trong kinh sách! Giờ đây các con đang nghe tất cả những điều này một cách thực tế, và sau một chu kỳ con sẽ lại nghe chúng một lần nữa. Người Cha nói: Giờ đây, đừng nghe điều quỷ! Con có thể tiếp tục công việc của mình v.v…, nhưng đừng nghe điều quỷ! Người Cha nói: Hãy nhận lấy shrimat cho mọi việc: Baba, trong tình huống này con nên làm gì? Khi đó Baba sẽ chỉ bảo cho con mọi điều. Nếu con muốn hỏi điều gì, chỉ cần đến với Baba. Tại sao con lại sợ? Con nên hỏi Baba trong từng bước đi. Bằng cách đi theo shrimat, con kiếm được muôn triệu trong từng bước đi. Con kiếm được muôn triệu trong từng giây trôi qua. Các con kiếm được rất nhiều của cải. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Để được xâu vào chuỗi hạt chiến thắng, hãy nỗ lực trọn vẹn để tách rời khỏi cơ thể con. Hãy tiếp tục từ bỏ đi ý thức cơ thể. Hãy loại bỏ thế giới này ra khỏi trí tuệ con.

2. Đừng quá tham lam đối với của cải. Đừng suy nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài sự tưởng nhớ đến Người Cha. Đừng bao giờ hờn dỗi Người Cha hay với việc học này.

Lời chúc phúc: Mong con có hình dạng kết hợp và với ý thức là chủ nhân, hãy trải nghiệm thẩm quyền cao nhất.

Trước hết, hãy giữ hình dạng kết hợp của cơ thể và linh hồn trong nhận thức của con. Cơ thể là tạo vật và linh hồn là người sáng tạo. Bằng nhận thức này, con sẽ tự động có nhận thức mình là chủ nhân. Với nhận thức là chủ nhân, con sẽ trải nghiệm bản thân có thẩm quyền cao nhất: con sẽ là người khiến cơ thể hoạt động. Thứ hai, với nhận thức về hình dạng kết hợp của Người Cha và con (Shiv Shakti), con sẽ có thể vượt qua mọi trở ngại của Maya bằng thẩm quyền của mình.

Khẩu hiệu: Hãy hợp nhất mọi sự mở rộng trong một giây và trải nghiệm cốt lõi của kiến thức này, rồi trao cho những người khác trải nghiệm đó.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm tưởng nhớ mạnh mẽ.

Con có thể xóa bỏ tội lỗi và trở thành người phá bỏ tội lỗi khi sự tưởng nhớ của con là núi lửa. Trạng thái yếu đuối của tất cả các linh hồn sẽ được kết thúc bằng sự tưởng nhớ này. Để làm được điều này, con phải luôn kết hợp với Người Cha trong từng giây và từng hơi thở. Đừng để dù chỉ một khoảnh khắc là tưởng nhớ bình thường. Hãy làm cho hình dạng của tình yêu thương được kết hợp với sức mạnh.

60 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page