top of page

Murli Tháng 8 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

24 08 2026 Sakar Murli

24/08/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy nhớ đến Người Cha, Đấng trao cho các con niềm hạnh phúc với thật nhiều tình yêu thương. Không thể có tình yêu nếu không có sự tưởng nhớ.

Câu hỏi: Tại sao mỗi ngày Người Cha đều phải nhắc nhở các con thực hành tưởng nhớ đến Người?

Trả lời: Bởi vì chỉ duy nhất bằng cách có sự tưởng nhớ mà các con, những linh hồn mới trở nên thanh khiết. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ mà các con mới có thể đạt được trọn vẹn của thừa kế của con. Tất cả ràng buộc nghiệp của các con, những linh hồn sẽ kết thúc, rồi con sẽ tự do thoát khỏi mọi tội lỗi và được giải thoát khỏi sự trừng phạt. Con càng ở trong tưởng nhớ thì con càng cảm nhận được nhiều niềm hạnh phúc và con sẽ trải nghiệm đích đến gần hơn. Con cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, mà sẽ trải nghiệm niềm hạnh phúc vô hạn. Vì vậy, thực hành tưởng nhớ là điều thiết yếu.

Bài hát: Đừng quên những ngày thơ ấu của con.

Om shanti. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất hiểu ý nghĩa của lời bài hát. Bây giờ, các con thuộc về Người Cha vô hạn trong khi đang sống. Các con đã từng thuộc về những người cha hữu hạn suốt cả chu kì. Ngay cả ở trong thời kì vàng, con cũng thuộc về người cha hữu hạn. Bây giờ, chỉ có các con, những Brahmin mới thuộc về người Cha vô hạn. Con biết rằng con đang đạt được của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn. Nếu con rời bỏ Người Cha, con sẽ không thể đạt được của thừa kế vô hạn. Mặc dù các con giải thích cho mọi người nhưng không ai hài lòng với chỉ một chút ít. Họ đều mong muốn có thật nhiều của cải. Không thể có niềm hạnh phúc mà không có của cải. Của cải là cần thiết, bình an là cần thiết và một cơ thể tự do thoát khỏi bệnh tật cũng cần thiết. Chỉ có các con mới biết thế giới ngày hôm nay có gì và ngày mai sẽ có gì. Sự hủy diệt đang ở ngay trước các con. Những điều này không đọng lại trong trí tuệ của bất kì ai khác. Ngay cả nếu họ hiểu rằng sự hủy diệt chỉ ở ngay trước mắt thì họ cũng không biết mình cần phải làm gì. Các con hiểu rằng cuộc chiến có thể bắt đầu bùng nổ bất kể khoảnh khắc nào. Chỉ cần một tia lửa bùng lên ở đâu đó, mọi thứ sẽ nổ tung; chuyện đó sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Trước đây cũng vậy, một cuộc chiến tranh quy mô lớn đã nổ ra chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Các con biết rằng thế giới cũ sắp kết thúc, và do đó, ngay lúc này các con phải đạt được của thừa kế từ Người Cha càng nhanh càng tốt. Nếu con tiếp tục nhớ đến Người Cha không ngừng nghỉ thì con có thể giữ mình luôn vui tươi. Ngay khi con ý thức cơ thể thì niềm hạnh phúc của con tan biến. Khi con trở nên ý thức linh hồn, con mới có thể nhớ đến Người Cha. Khi con ý thức cơ thể, con quên mất Người Cha và nhận lấy đau khổ. Con càng nhớ đến Người Cha bao nhiêu, niềm hạnh phúc mà con nhận được từ Người Cha vô hạn sẽ càng nhiều bấy nhiêu. Các con đã đến đây để trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Có sự khác biệt rất lớn giữa người hầu của vua và hoàng hậu với người hầu của những thường dân. Những nỗ lực được thực hiện vào lúc này sẽ được ấn định qua hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Vào lúc cuối, mọi người sẽ có linh ảnh về bao nhiêu nỗ lực mà mỗi người các con đã thực hiện. Ngay cả vào lúc này, Người Cha vẫn nói: Hãy tiếp tục nhìn vào trạng thái của con: “Tôi nhớ Baba ngọt ngào nhất, Đấng đã ban cho chúng ta của thừa kế thiên đường, nhiều đến mức độ nào?” Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự tưởng nhớ của con. Con càng nhớ đến Người bao nhiêu, niềm hạnh phúc của con càng lớn bấy nhiêu. Con sẽ hiểu rằng giờ đây con đang đến rất gần rồi. Một số người trở nên mệt mỏi và tự hỏi còn bao xa nữa mới đến đích. Nếu đến được đích, những nỗ lực của họ sẽ trở nên xứng đáng.

Không một ai trên thế giới này biết Thượng Đế thực sự là ai. Họ nói: “Ôi Thượng Đế”, rồi lại nói rằng Người hiện diện trong cả sỏi và đá! Con hiểu rằng giờ đây con thuộc về Người Cha. Con phải tuân theo lời chỉ dẫn của Người Cha. Con có thể đang sống ở nước ngoài, nhưng con vẫn phải luôn nhớ đến Người Cha khi đang sống ở đó. Con đã nhận được shrimat. Một linh hồn không thể trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) mà không nhớ đến Người Cha. Các con nói: Baba con sẽ đạt được trọn vẹn của thừa kế của con từ Người. Cũng như Baba của chúng con đã đạt được của thừa kế, thì con cũng sẽ nỗ lực và chắc chắn đạt được ngai vàng của người. Mama và Baba trở thành vua và nữ hoàng, vì vậy, chúng con cũng sẽ trở thành như thế. Bài kiểm tra giống nhau đối với tất cả mọi người. Các con được dạy rất ít: Chỉ cần nhớ đến Người Cha. Điều này được gọi là sức mạnh của Raja Yoga dễ dàng. Con hiểu rằng, các con nhận được rất nhiều sức mạnh thông qua yoga. Nếu con thực hiện hành động tội lỗi thì con sẽ trải nghiệm rất nhiều sự trừng phạt và vị trí của con sẽ bị phá hủy. Chính trong sự tưởng nhớ mà Maya mới gây ra trở ngại. Con biết rằng các con sẽ đi đến thế giới thanh khiết đó. Những ai đã trở thành Brahmin sẽ trở thành công cụ cho điều này. Các con không thể nhận được của thừa kế từ Người Cha nếu không trở thành Brahmin, tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma. Một người cha tạo ra con cái để trao cho chúng của thừa kế. Dù gì thì chúng ta đều thuộc về Shiv Baba. Người làm cho thế giới trở nên mới để trao cho các con của thừa kế. Chỉ những ai có cơ thể mới nhận được của thừa kế. Các linh hồn thì cư ngụ ở bên trên; không có chuyện nhận của thừa kế hay phần thưởng ở đó. Các con bây giờ đang nỗ lực để nhận được phần thưởng của mình. Thế giới ngoài kia không biết về điều này. Thời gian giờ đây đang đến rất gần. Họ cứ đe dọa người này người kia nếu làm điều này điều kia thì sẽ cho nổ tung hết. Họ đang chuẩn bị cho điều đó. Những quả bom v.v. không chỉ là để cất giữ. Nhiều sự chuẩn bị đang được thực hiện. Pakistan và Hindustan có tồn tại vào thời cai trị của chính phủ Anh không? Họ đã viết về cuộc chiến với Yadava. Thực ra không có cuộc chiến nào giữa Pandava và Kaurava. Chính Yadava mới đang thực sự giao chiến vào lúc này. Những quả bom đều đã sẵn sàng.

Giờ đây, Người Cha ra mệnh lệnh cho chúng ta: Hãy nhớ đến Ta! Nếu không, các con sẽ phải khóc rất nhiều vào phút cuối. Khi một người thi trượt, họ thường chìm đắm trong sự tức giận. Ở đây, không có chuyện tức giận. Vào phút cuối, các con sẽ có nhiều linh ảnh ​​và cũng biết mình sẽ trở thành gì. Bổn phận của Người Cha là truyền cảm hứng cho các con thực hiện nỗ lực. Người nói: Hỡi các con, vì các con quên nhớ đến Ta trong khi đang làm việc hoặc không có thời gian, vậy thì hãy ngồi xuống. Hãy ngồi trong sự tưởng nhớ và nhớ đến Người Cha. Khi các con gặp gỡ nhau, hãy cố gắng nhớ đến Baba. Bằng cách ngồi trong tưởng nhớ cùng với những người khác mà con sẽ nhận được sự trợ giúp và nhớ đến Người Cha thật tốt. Dù con có đến đây hay không, điều quan trọng nhất vẫn là nhớ đến Người Cha. Khi ai đó đi ra nước ngoài, họ sẽ không còn đến đây được nữa. Khi ở đó, con chỉ cần nhớ một điều rằng: con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc bằng cách nhớ đến Người Cha. Người Cha nói: Chỉ cần nhớ một điều thôi: Hãy nhớ đến Người Cha! Người Cha nói: Manmanabhav! Hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở thành chủ nhân thế giới. Điều chính yếu là sự tưởng nhớ. Không nhất thiết phải đi đâu cả. Hãy ở nhà và đơn giản tiếp tục nhớ đến Người Cha. Nếu không trở nên thanh khiết thì con sẽ không thể nhớ đến Người Cha. Không phải tất cả đều sẽ đến và ngồi trong lớp học ở đây và học tập. Chỉ cần nhận câu chú niệm (mantra) là con có thể đi bất cứ đâu (kể cả ra nước ngoài). Người Cha đã chỉ cho con cách để trở hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Tất nhiên, khi con đi đến trung tâm, con có thể nghe được những ý điểm kiến ​​thức mới. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà con không thể đi được, hoặc gặp trời mưa hay lệnh giới nghiêm khiến con không thể ra ngoài, thì lúc đó con sẽ làm gì? Người Cha nói: Điều đó không quan trọng. Dù con đang ở đâu, đơn giản chỉ cần ở trong tưởng nhớ. Hãy nhớ đến Người Cha trong khi đi lại di chuyển khắp nơi. Hãy bảo người khác nhớ đến Người Cha, rồi tội lỗi của họ sẽ được loại bỏ và họ sẽ trở thành thánh thần. Chỉ có hai cách diễn đạt thôi. Người Cha nói: Đừng quên thời thơ ấu này. Hôm nay con đang cười vui, nhưng ngày mai, nếu con quên mất Người Cha, sẽ chỉ còn lại những giọt nước mắt. Con phải nhận trọn vẹn của thừa kế từ Người Cha. Nhiều người nói rằng họ chắc chắn sẽ đi đến thiên đường và bất cứ điều gì có trong vận may của họ đều ổn. Đó không được gọi là nỗ lực. Người ta nỗ lực để đạt được một vị trí cao quý. Các con bây giờ đang nhận được vị trí cao quý từ Người Cha, vậy tại sao con lại trở nên bất cẩn? Những ai không học ở trường lớp sẽ phải cúi đầu trước những người đã học. Nếu con không nhớ đến Người Cha một cách trọn vẹn, con sẽ trở thành người hầu và đầy tớ cho những thần dân. Con không nên hạnh phúc với điều đó. Người Cha giải thích: Con ngọt ngào, các con đích thân đến đây và trở về với trạng thái tươi mới. Một số còn đang ở trong ràng buộc nên nếu họ ở nhà và tiếp tục ở trong tưởng nhớ đến Người Cha thì không sao cả. Mọi thứ đều đã được giải thích cho các con thật dễ dàng.

Cái chết chỉ ở ngay trước mắt. Chiến tranh sẽ đột ngột diễn ra. Họ cứ tiếp tục đe dọa lẫn nhau: “Nếu các anh mà làm bất cứ điều gì sai trái dù là nhỏ nhất, chúng tôi cũng sẽ làm y hệt như vậy.” Họ cảnh báo trước cho nhau. Họ rất tự hào về những quả bom mà mình đang sở hữu. Người Cha nói: Các con vẫn chưa thực sự thông minh trong việc sử dụng sức mạnh yoga. Đừng để xảy ra tình trạng chiến tranh bùng nổ trước khi các con kịp chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, tương ứng theo vở kịch, chuyện đó sẽ không xảy ra như thế. Các con vẫn chưa nhận trọn vẹn của thừa kế của mình, và đây là lý do vì sao các con có niềm tin rằng dù chiến tranh có nổ ra, thì nó cũng sẽ sớm kết thúc, bởi vì vương quốc vẫn chưa được thiết lập. Điều này cần có thời gian. Người vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các con thực hiện nỗ lực, bởi vì các con không biết khi nào thì chuyện gì có thể xảy ra. Xe buýt, máy bay và tàu hỏa đều có thể gặp tai nạn; ngày nay, cái chết đến thật dễ dàng. Ngay cả trái đất cũng không ngừng rung chuyển. Các trận động đất phải làm công việc ở mức tối đa. Tuy nhiên, con phải nhận trọn vẹn của thừa kế từ Người Cha trước khi sự hủy diệt diễn ra. Đó là lý do vì sao các con phải nhớ đến Người với thật nhiều tình yêu thương. Baba, chúng con chẳng có ai ngoài Người. Chỉ cần tiếp tục nhớ đến Người Cha. Người giải thích cho các con một cách thật dễ hiểu, tựa như cách con giải thích cho trẻ nhỏ vậy. Người không trao cho các con bất kì khó khăn nào khác. Đơn giản chỉ cần nhớ đến Ta!

Các con đã bị thiêu rụi đến chết khi ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Vì vậy, hãy ngồi trên giàn thiêu của kiến thức này và trở nên thanh khiết. Khi họ hỏi mục tiêu của các con là gì, hãy nói với họ rằng Người Cha của tất cả mọi người nói rằng: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta, rồi tội lỗi của con sẽ được loại bỏ và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Đấng Ban Tặng sự Cứu Rỗi cho Tất cả là chỉ một Người Cha. Người Cha nói: Bây giờ, chỉ cần nhớ đến Ta và gỉ sét sẽ được loại bỏ. Các con chỉ cần trao cho họ thông điệp này. Khi con ở trong tưởng nhớ, con sẽ có thể làm cho người khác nhớ đến Baba. Khi đó, con sẽ cảm thấy hứng thú chia sẻ điều này cho người khác. Nếu không, điều đó sẽ không đến từ trái tim con. Người Cha nói: Cho dù con đang ở đâu, hãy luôn nhớ đến Ta nhiều nhất có thể. Ngay cả khi gặp chút khó khăn về đồ ăn thức uống, thì con vẫn phải sống ở nhà của con. Hãy ở nhà và nhớ đến Người Cha. Bất kì ai mà con gặp, hãy chia sẻ với họ những lời dạy này: Cái chết đang ở ngay trước mắt. Người Cha nói: Tất cả các con đều đã trở nên hoàn toàn ô trọc và ô trọc. Bây giờ, hãy nhớ đến Ta và trở nên thanh khiết. Chính linh hồn trở nên ô trọc. Trong thời kì vàng, linh hồn là thanh khiết. Linh hồn sẽ trở nên thanh khiết bằng cách nhớ đến Người Cha. Không còn cách nào khác. Hãy tiếp tục trao bức thông điệp này cho tất cả mọi người và nhiều người sẽ nhận được lợi ích. Baba không trao cho các con bất kì khó khăn nào khác. Bây giờ là tháng Purshottam, tháng từ thiện tốt lành nhất. Hãy đi và giải thích ai mới là người cao quý hướng thượng nhất. Vào buổi đầu của thời kì vàng, Lakshmi và Narayan là những người cao quý nhất. Chính Người Cha đã làm cho họ trở nên cao quý như thế, nghĩa là Người đã thiết lập thiên đường. Chỉ duy nhất Người Cha, Đấng Thanh Lọc mới thanh lọc tất cả các linh hồn. Chính Người Cha làm cho các con trở thành con người cao quý nhất. Những ai đã từng xứng đáng được tôn thờ thì đã trở thành những người đi thờ cúng. Chúng ta đã trở thành những người đi thờ cúng trong vương quốc của Ravan và chúng ta đã từng xứng đáng được tôn thờ trong vương quốc của Rama. Bây giờ là lúc cuối trong vương quốc của Ravan. Từ những người đi thờ cúng, chúng ta đang trở thành những người xứng đáng được tôn thờ một lần nữa. Hãy chỉ cho người khác cách để nhớ đến Người Cha. Ngay cả những bà mẹ già cũng nên làm phục vụ này. Hãy trao lời chỉ dẫn của Người Cha cho bạn bè người thân của con. Hãy nói với họ: Shiv Baba nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta và các con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường. Shiv Baba vô hình là Baba, Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả. Người nói với tất cả các linh hồn: Hãy nhớ đến Ta và các con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Rất dễ để giải thích điều này. Ngay cả các bà mẹ già cũng có thể làm phục vụ này. Đây là điều chính yếu. Bất kể khi nào các con đi đám cưới hoặc đến các cuộc tụ họp khác, hãy thì thầm vào tai họ: “Thượng Đế của kinh Gita nói: Hãy nhớ đến Ta!” Mọi người sẽ thích những ý điểm này. Không cần phải nói điều gì vĩ đại cả. Đơn giản trao bức thông điệp của Người Cha: Người nói: Hãy nhớ đến Ta! Achcha.

Hãy nghĩ rằng Thượng Đế đang truyền cảm hứng cho con. Các con nhìn thấy hoặc nghe thấy điều này trong giấc mơ rằng: Người Cha nói: “Hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết.” Các con chỉ cần chú tâm vào điều duy nhất này và con thuyền của con sẽ băng qua. Giờ đây, chúng ta thực sự thuộc về Người Cha vô hạn và đang nhận được của thừa kế từ Người dành cho 21 kiếp. Vì vậy, niềm hạnh phúc ấy cần phải hiện hữu trong con. Khi con quên mất Người Cha, sẽ có khó khăn. Người Cha nói với các con cách thật dễ dàng: Hãy nhớ đến Ta! Mọi người khi đó sẽ hiểu rằng các con đã tìm thấy con đường đúng đắn. Không ai khác có thể chỉ con đường này cho người khác. Sẽ đến lúc các con không thể rời khỏi ngôi nhà của mình. Các con sẽ rời bỏ cơ thể trong khi đang nhớ đến Người Cha. Những ai nhớ Shiv Baba vào những giây phút cuối cùng sẽ đi vào dòng tộc của Narayan; họ sẽ đi vào triều đại của Lakshmi và Narayan. Họ sẽ đạt được địa vị hoàng gia hết lần này đến lần khác. Chỉ cần nhớ đến Người Cha với tình yêu thương. Làm sao con có thể yêu ai đó mà không nhớ đến họ? Con nhớ đến người mang cho con niềm hạnh phúc. Con không yêu người gây ra đau khổ cho con. Người Cha nói: Ta làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường. Vì vậy, hãy yêu Ta! Các con nên đi theo chỉ dẫn của Người Cha. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Đừng bao giờ bất cẩn trong việc học này. Hãy đạt trọn vẹn của thừa kế của con trước khi chiến tranh nổ ra.

2. Hãy tuân theo shrimat và nhớ đến Người Cha với thật nhiều tình yêu thương.

Lời chúc phúc: Mong con là một Brahmin đích thực, trở nên hoàn toàn thanh khiết và kết thúc đi mọi sự lãng phí trong suy nghĩ, thái độ và nhận thức của con.

Hãy kiểm tra suy nghĩ, thái độ và nhận thức của con. Đừng để xảy ra tình trạng con làm điều sai trái, rồi ăn năn hối hận, sau đó hỏi xin sự tha thứ, rồi cảm thấy mình đã được tự do thoát khỏi điều đó. Dù một người có hỏi xin sự tha thứ nhiều đến đâu, thì dấu vết của bất kỳ tội lỗi hay hành động lãng phí nào cũng không thể bị tẩy xóa; sổ học bạ của con sẽ không thể trở nên sạch sẽ và không tì vết. Đừng chỉ làm theo phong tục hay hệ thống, mà hãy luôn giữ nhận thức: Tôi là một linh hồn hoàn toàn thanh khiết. Sự ô trọc không thể chạm đến tôi trong bất kỳ suy nghĩ, thái độ hay nhận thức nào. Để làm được điều này, con hãy luôn cẩn trọng trong từng bước đi.

Khẩu hiệu: Hãy ở trong tình đồng hành của Người Cha, rồi con sẽ không bao giờ trở nên chán nản.

*** Om Shanti***

Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.

Việc mang ý nghĩa của sự thanh khiết vào cuộc đời thực tế có nghĩa là con trở nên chiến thắng trước cả năm thói tật, ngay cả trong suy nghĩ của con. Suy nghĩ lãng phí sinh ra giận dữ. Vì vậy, nếu con có bất kỳ ánh nhìn sắc dục hay lãng phí nào hướng đến một linh hồn khác, thì điều đó sẽ được xem là không thanh khiết. Vì thế, hãy dâng nộp suy nghĩ lãng phí đó vì tình yêu dành cho Người Cha.

39 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page