top of page

Murli Tháng 8 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

27 08 2026 Sakar Murli

27/08/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, giờ đây thế giới cũ vô hạn này sắp bị hủy diệt. Một thế giới mới đang được thiết lập, và do đó, để đi đến thế giới mới, con phải trở nên thanh khiết.

Câu hỏi: Con biết những điều tuyệt vời nào về Thượng đế mà vượt ngoài tầm hiểu biết của con người?

Trả lời: Các con nói rằng, cũng như linh hồn là một chấm điểm ánh sáng, thì Linh Hồn Tối Cao cũng là một chấm điểm ánh sáng vô cùng tinh tế. Những điều tuyệt vời này vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Nhưng ngay cả một số người các con cũng trở nên bối rối trong điều này. Baba nói: Các con, đừng trở nên bối rối! Nếu con không thể nhớ đến Người là một hình dạng bé xíu, thì hãy nhớ Người trong hình dạng to lớn, nhưng nhất định con phải nhớ đến Người.

Bài hát: Hỡi kẻ lữ hành trong đêm, đừng trở nên mệt mỏi! Đích đến bình minh chẳng còn xa.

Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những người con tâm linh, và đây là lý do tại sao các con phải ngồi ở đây trong ý thức linh hồn. Điều này không được giải thích ở bất cứ nơi nào khác. Không một vị hiền triết hay thánh nhân nào nói rằng các con phải ngồi trong ý thức linh hồn. Chỉ có một Người Cha duy nhất nói điều này. Không ai khác biết cách nói điều này. Không ai khác có thể chỉ cho các con phương pháp này. Các con hiểu rằng các con là những linh hồn. Một linh hồn cởi bỏ một cơ thể và tiếp nhận một cơ thể khác. Có khi một linh hồn trở thành luật sư và có khi trở thành bác sĩ. Các linh hồn giờ đây đã trở nên ô trọc và sau đó sẽ trở nên thanh khiết. Chính linh hồn hấp thụ kiến thức này. Người Cha vô thể là Đại Dương Kiến Thức và vì vậy chắc chắn Người đến và nói kiến thức này. Người là Đấng Thanh Lọc, vì vậy chắc chắn Người đến và thanh lọc các con. Người là Đấng Tối Cao: Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao. Ta là Cha của các con, Đấng Tối Cao, Đấng tràn đầy kiến thức. Ta không có cơ thể riêng của Mình. Các con, những linh hồn, phải hấp thụ tất cả kiến thức này. Do đó, các con phải trở nên ý thức linh hồn. Đừng có bất kỳ ý thức cơ thể nào. Không có nơi nào khác mà cả người nói và những người lắng nghe đều cùng ở trong ý thức linh hồn. Người Cha là vô thể. Người đến và dạy các con Raja Yoga. Tất cả những con người khác đều ý thức cơ thể. Các con nói rằng Lakshmi và Narayan đã ý thức linh hồn, nhưng họ vẫn nhận biết về cơ thể của mình. Chỉ có Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao đến và trao cho các con kiến thức này. Các con, những linh hồn, phải hấp thụ nó. Chỉ có Người chỉ cho các con, những linh hồn, con đường để trở nên thanh khiết từ ô trọc.

Giờ là lúc cả thế giới đã suy tàn và Người đã đến để làm cho thế giới trỗi dậy. Chỉ có các con biết điều này. “Suy tàn” có nghĩa là hủy diệt (destruction) và “trỗi dậy” có nghĩa là kiến tạo (construction). Sự thiết lập và sự hủy diệt – thiết lập điều gì? Thiết lập thế giới mới thiên đường. Sau đó là sự hủy diệt đi thế giới cũ của địa ngục. Sự hủy diệt và sự kiến tạo. Thời kỳ sắt là thế giới cũ và chắc chắn nó phải bị hủy diệt. Biểu tượng của sự hủy diệt là cuộc chiến Mahabharat vĩ đại này. Họ đã mô tả cuộc chiến Mahabharat trong kinh sách Mahabharata. Người Cha thực hiện việc thiết lập thông qua Brahma. Người chắc chắn thiết lập thế giới mới. Đây là sự hủy diệt vô hạn và sự thiết lập vô hạn. Chỉ một người cha mới xây dựng ngôi nhà mới cho những đứa con của mình. Sau đó, chắc chắn ông ấy sẽ cho phá bỏ ngôi nhà cũ. Giờ đây các con hiểu rằng Baba đang thiết lập thế giới mới. Người đang chuẩn bị cho các con để làm cho các con trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Cuộc chiến Mahabharat rất nổi tiếng về sự hủy diệt. Họ nói: “Đây chính là cùng thời điểm đó.” Những ngôi sao đã từng hiện diện vào thời điểm diễn ra cuộc chiến Mahabharat thì bây giờ lại tụ họp cùng với nhau một lần nữa. Trên bức tranh cái thang có ghi: Câu chuyện tuyệt diệu về sự trỗi dậy và suy tàn của Bharat. Cụm từ “mỗi chu kỳ” cũng nên được thêm vào dòng đó.

Con người nhận 84 kiếp sinh từ lúc bắt đầu cho đến lúc cuối. Điều này nằm trong trí tuệ của các con. Trí tuệ của con người hoàn toàn bị khóa bằng những ổ khóa Godrej. Con người phải biết những điều này. Các linh hồn tiếp nhận cơ thể ở đây để diễn những phần vai của mình. Vì vậy, các con phải biết về sự khởi đầu, giữa và kết thúc, cũng như Đấng Sáng Tạo, Đạo diễn và những diễn viên chính của vở kịch này. Giờ đây các con biết sự khởi đầu, giữa và kết thúc của vở kịch: ai là ai trong toàn bộ vở kịch này, từ đầu đến cuối. Các con đã nhận được toàn bộ kiến thức này từ Người Cha. Cách chu kỳ thế giới xoay vần được gọi là kiến thức tâm linh. Kiến thức về những khía cạnh thể lý được gọi là triết học. Kiến thức tâm linh được gọi là gyan. Tất cả những điều này được làm cho in sâu vào trí tuệ của các con.

Các con biết rằng vở kịch về 84 kiếp sinh này giờ đang đi đến hồi kết. Giờ đây chúng ta phải trở về nhà. Tuy nhiên, không một con người ô trọc nào có thể trở về nhà. Nếu không, tại sao họ lại đi biết bao cuộc hành hương và thực hiện rất nhiều tapasya, tụng niệm, v.v.? Họ đi tắm ở sông Hằng để trở nên thanh khiết, nhưng không ai có thể trở nên thanh khiết thông qua điều đó. Đây là lý do tại sao không ai có thể trở về nhà. Họ nói rất nhiều điều dối trá, rằng người này người kia đã đi đến Niết bàn, mảnh đất vượt thoát, hoặc đã tan hòa vào trong ánh sáng. Người Cha đã giải thích rằng không ai có thể trở về nhà. Tất cả các diễn viên đều đang ở đây. Vở kịch giờ đây đang đi đến hồi kết, vì vậy tất cả mọi người đều đang ở trên sân khấu; tất cả đều đang hiện diện ở đây. Con người không biết những người theo đạo Phật và đạo Thiên Chúa, v.v. đang ở đâu. Các con hiểu rằng tất cả mọi linh hồn đã đến từ bên trên kia, thì hiện giờ đều đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Các con cũng đã trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc trong chu kỳ trước. Chỉ có Người Cha đến và truyền cảm hứng cho sự thiết lập và sự hủy diệt này. Được nói rằng kiến thức này là để làm cho các con trở thành vua của những vị vua. Người Cha Vô Hạn nói: Ta làm cho các con trở thành vua của những vị vua. Shri Krishna không thực hiện việc thiết lập. Người Cha là Đấng Sáng Tạo. Đích thân Người Cha đến và giải thích: Chỉ khi thế giới trở nên ô trọc thì mọi người mới cầu gọi Ta. Không phải rằng Ta tạo ra một thế giới mới từ hư không. Họ mô tả sự tận diệt hoàn toàn sẽ xảy ra; tất cả những điều đó đều sai.

Con người cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Vì vậy, chắc chắn Người đến trong thế giới ô trọc. Người Cha đến và cho các con những linh ảnh về mảnh đất của Shri Krishna. Họ mô tả rằng Shri Krishna đã đến, nổi bồng bềnh trên một chiếc lá bồ đề ở giữa đại dương. Điều đó là đúng. Shri Krishna là người đến đầu tiên trong thế giới mới. Nhưng cậu ấy không đến từ đại dương, mà đến trong một cung điện bào thai. Cậu ấy mút ngón chân cái của mình và ở trong sự thoải mái dễ chịu trong cung điện bào thai. Tất cả những em bé được sinh ra trong thời kỳ vàng đều ở trong cung điện bào thai. Họ đã miêu tả khía cạnh về cung điện bào thai như là đang trôi nổi trên đại dương trên một chiếc lá bồ đề. Tất cả những điều đó thuộc về con đường thờ cúng. Người Cha ngồi đây và kể cho các con cốt lõi của mọi kinh sách. Ở đây, các con ở trong nhà tù bào thai. Đây là lý do tại sao con nói: “Hãy cho tôi ra ngoài! Tôi sẽ không phạm tội nữa!” Tuy nhiên, trong thế giới của Ravan, dù thế nào cũng luôn có tội lỗi và rồi các con lại bắt đầu phạm tội một lần nữa. Các con trở thành những “kẻ ra tù vào tội” trong suốt nửa chu kỳ. Những tên trộm được gọi là “kẻ ra tù vào tội”. Ngay khi chúng ra khỏi tù, chúng lại trộm cắp và cuối cùng lại vào tù; đây là lý do tại sao chúng được gọi là “kẻ ra tù vào tội”. Người Cha đã giải thích rằng đây là vương quốc của Ravan. Những điều này không tồn tại ở đó. Đó là vương quốc của Rama. Ở đó không có nhà tù bào thai cũng như bất kỳ nhà tù nào khác. Ở đây, có rất nhiều người chỉ sống trong tù. Có nhà tù bào thai và cũng có nhà tù khác, vì vậy đây là một nhà tù kép.

Bây giờ là lúc cuối của thời kỳ sắt. Người Cha giải thích: Giờ các con đang thực hiện việc kiến tạo. Trong mỗi chu kỳ, sự trỗi dậy và sự suy tàn cứ tiếp tục diễn ra. Có sự trỗi dậy và suy tàn của thế giới, và Bharat giữ vai trò chính trong điều này. Họ tiếp tục hát rằng: Các linh hồn đã bị chia tách khỏi Linh hồn Tối Cao trong một thời gian dài. Do đó, phải có một sự tính toán về điều này. Những linh hồn nào đã xa cách trong một thời gian dài? Những linh hồn thuộc về lối sống thánh thần đến để diễn những phần vai của mình trước tiên. Những vị thần đó hiện giờ không còn tồn tại. Có những dấu hiệu và bức tranh về những người đã từng tồn tại và cai trị. Các vương quốc đã kết thúc. Khi thiên đường đi đến hồi kết, nó trở thành địa ngục. Sau đó, khi địa ngục kết thúc, nó lại trở thành thiên đường. Có sự kiến tạo nên thế giới mới và sự hủy diệt đi địa ngục. Các con được cần đến cho công cuộc kiến tạo. Các con chính là những người sẽ cư ngụ ở đó. Trước hết, các con phải trở thành thánh thần với những đức hạnh thánh thiện. Được nhớ rằng Thượng đế không mất nhiều thời gian để làm cho con người trở thành thánh thần.

Con người ngày nay rất ô trọc. Thượng đế nói: Trong khi sống ở nhà, hãy sống như một đóa sen! Đây là kiếp sinh cuối cùng của các con trong mảnh đất chết. Vì vậy, hãy trở nên thanh khiết. Hãy giải thích điều này thật rõ ràng. Chúng ta giữ thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này trong mảnh đất chết. Người Cha nói: Bằng cách chinh phục những thói tật này, các con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Các con lắng nghe điều này rồi giải thích cho những người khác rằng sự hủy diệt thế giới cũ này đang ở ngay phía trước. Đây chính là cùng cuộc chiến Mahabharat đó. Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Đây là lý do tại sao các con phải đưa ra một lời hứa. Giờ đây các con hiểu rằng các con đang trở nên thanh khiết. Thế giới cũ này chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Trước khi điều đó xảy ra, các con nhất định phải trở nên thanh khiết. Khi sự hủy diệt diễn ra, sẽ có những tiếng khóc than đau khổ, thôi đừng có hỏi! Những cái chết sẽ vô cùng khốc liệt. Các con thậm chí sẽ không thể chứng kiến chúng. Khi một người phải phẫu thuật, những người yếu đuối không thể đứng ở đó; họ sẽ chỉ ngất đi. Đây là lý do tại sao các bác sĩ không cho phép gia đình đi vào đó. Đây sẽ là một cuộc đại phẫu như vậy. Họ sẽ tiếp tục giết hại lẫn nhau.

Thế giới dơ bẩn này là một khu rừng gai. Thời kỳ vàng được gọi là một khu vườn hoa. Các thánh thần chính là những đóa hoa sống. Con người nghĩ rằng có một khu vườn hoa ở Bahist (thiên đường). Họ chỉ nói bất cứ điều gì họ đã nghe được. Họ nói về Khu Vườn của Allah. Họ thậm chí nhìn thấy những khu vườn trong trạng thái thoát hồn và nghĩ rằng Allah đã đặt một bông hoa vào tay họ. Họ tưởng tượng ra khu vườn của Thượng đế. Những người trên con đường thờ cúng thực hiện sự thờ cúng để nhận được linh ảnh. Khi họ có linh ảnh, họ nói rằng điều đó có nghĩa là Người hiện diện ở khắp mọi nơi. Bất cứ điều gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ lại xảy ra. Bất cứ bộ y phục nào mà các con đã mặc khi đến đây, sau một chu kỳ các con sẽ lại đến đây trong chính những bộ y phục đó. Một số hiểu rất rõ về vở kịch. Khi ai đó đến gặp Baba, Baba hỏi người ấy: “Con đã từng đến đây trước đây chưa?” Người ấy sẽ nói: “Vâng, Baba. Con cũng đã gặp Người trong chu kỳ trước. Con đã đến để nhận lấy của thừa kế của con từ Người.” Người Cha hỏi: “Con đã nhận được vị trí nào?” Vì các con nói về Mama và Baba, chắc chắn các con sẽ đến trong triều đại của họ. Baba nói: “Hãy nỗ lực như vậy để con nhận được một vị trí cao.”

Tất cả những điều này nằm trong trí tuệ của các con. Quả thực sẽ có một cuộc chiến. Địa ngục phải bị hủy diệt. Các con có những bức tranh hạng nhất. Các con cũng nên in bức tranh Shri Krishna với hai quả địa cầu. Điều đó rất rõ ràng. Trong khi những cánh cổng thiên đường đang được mở ra, cậu ấy đang đá địa ngục ra xa. Các con cũng đang hướng về thiên đường. Điều này hoàn toàn chính xác. Con biết rằng giờ đây các con phải trở về nhà. Vì vậy, con phải nhớ đến ngôi nhà. Con phải quên đi thế giới cũ. Điều này được gọi là sự bàng quan vô hạn. Chúng ta rời bỏ thế giới cũ và đi đến với Baba. Chúng ta chỉ có thể đi đến đó bằng cách ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Điều chính yếu là sự tưởng nhớ.

Mọi người đều nhớ đến Người. Người Cha đến và nói với các con một cách chính xác: “Hãy nhớ Ta!” Sự tưởng nhớ này là không pha tạp và đầy ý nghĩa. Các con biết rằng Shiv Baba là một chấm điểm. Hãy xem bản thân con là linh hồn, chấm điểm ánh sáng, và cũng xem Người Cha là một chấm điểm. Khi các con nhìn thấy điều gì đó mới, các con lại quên đi. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha và nhớ cả ngôi nhà nữa! OK, nếu con thấy một chấm điểm quá nhỏ để ghi nhớ, thì ngôi nhà của con rất rộng lớn, vậy hãy nhớ đến ngôi nhà của con. Baba cũng cư ngụ ở đó. Các con và Ta sẽ đi đến nơi Baba cư ngụ. Nếu con không thể nhớ đến một chấm điểm, thì ít nhất con vẫn có thể nhớ đến ngôi nhà. Đó là mảnh đất bình an và mảnh đất kia là mảnh đất hạnh phúc. Còn đây là mảnh đất đau khổ. Giờ đây các con đang học theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực của mình, và sau đó các con sẽ đi đến mảnh đất hạnh phúc. Các con là những người con của Người Cha và vì vậy chắc chắn các con sẽ mong muốn quyền trị vì thiên đường. Shiv Baba cũng đã đến trong chu kỳ trước và trao cho các con quyền trị vì thiên đường. Giờ đây các con đã quên điều đó. Người Cha nói: Ta đã đến một lần nữa để trao nó cho con. Các con đã nhận được rồi lại đánh mất vương quốc biết bao nhiêu lần! Các con đã nhận lấy của thừa kế của mình cũng vô số lần. Vậy thì tại sao con lại quên một Người Cha như thế? Có rất nhiều cuộc chiến với những cơn bão của Maya. Đây là lý do tại sao trong một vở kịch, Maya được thể hiện là đang kéo các con về một phía, còn Thượng đế kéo các con về phía bên kia. Không có trở ngại nào trong kiến thức này, nhưng có những trở ngại trong sự tưởng nhớ. Điều này đòi hỏi nỗ lực.

Người Cha nói: Giờ đây hãy trở thành maharathi (chiến binh vĩ đại). Thế giới cũ này sẽ bị đốt cháy. Toàn bộ thế giới cũ sẽ được hiến tế vào ngọn lửa hiến sinh này. Do đó, hãy trở thành những mahavir (chiến binh dũng cảm). Các con phải đạt được một vương quốc không thể lay động, không chuyển dời. Trí tuệ của các con phải được kết nối trong yoga với Người Cha theo cách mà dù có bao nhiêu cơn bão đến, Maya cũng không thể làm bất cứ điều gì. Đây sẽ là trạng thái của các con vào lúc cuối, khi các con được chuyển đi thế giới mới. Trong một trường học, các kỳ thi diễn ra vào lúc cuối. Tràng hạt của các con cũng sẽ được tạo ra vào lúc cuối. Các con sẽ có nhiều linh ảnh: Người này sẽ trở thành thế này và người kia sẽ trở thành thế kia. Người này sẽ trở thành một người hầu, v.v. Mọi thứ sẽ được cho thấy. Vào thời điểm cuối, các con sẽ không thể làm bất cứ điều gì nữa và sẽ phải ăn năn hối tiếc. “Tôi đã làm gì vậy? Tại sao tôi đã không tuân theo shrimat?” Tuy nhiên, lúc đó các con sẽ chẳng thể làm gì được nữa. Nhiều người hối tiếc theo cách như vậy. Con người giết hại người khác rồi sau đó hối tiếc. Tuy nhiên, việc giết chóc đã xảy ra rồi, vậy lúc đó còn có thể làm gì? Đây là lý do tại sao Người Cha nói: Đừng bất cẩn! Hãy tiếp tục nỗ lực cho chính mình. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Vở kịch của 84 kiếp sinh giờ đang đi đến hồi kết. Giờ đây các con phải quay trở về nhà. Do đó, hãy luôn ý thức linh hồn và trở nên thanh khiết. Hãy loại bỏ đi mọi ý thức cơ thể.

2. Hãy xem bản thân con là linh hồn, một chấm điểm, và cùng với ý nghĩa đích thực của nó trong tâm trí, hãy ở trong sự tưởng nhớ không pha tạp đến Người Cha, Chấm Điểm. Hãy trở thành chiến binh dũng cảm (mahavir) và làm cho trạng thái của con không lay động, không chuyển dời.

Lời chúc phúc: Mong con tiêu hao ít hơn, mang lại sự ca ngợi vĩ đại hơn và trở nên mạnh mẽ bằng cách chấm dứt mọi sự thất thoát lãng phí.

Hãy bảo toàn mọi kho báu mà con đã nhận được từ BapDada vào thời kỳ chuyển giao khỏi mọi sự lãng phí; khi đó, con sẽ trở thành người mang lại sự ca ngợi vĩ đại hơn cùng với mức tiêu hao ít hơn. Việc ngăn chặn sự lãng phí cũng có nghĩa là trở nên mạnh mẽ. Nơi nào có sức mạnh thì không thể có bất kỳ sự lãng phí nào. Nếu có sự thất thoát lãng phí, dù con có nỗ lực hay làm việc chăm chỉ đến đâu, con cũng không thể trở nên mạnh mẽ. Đây là lý do tại sao con phải kiểm tra và chấm dứt mọi sự rò rỉ thất thoát. Khi đó, từ trạng thái lãng phí, con sẽ trở nên mạnh mẽ.

Khẩu hiệu: Luôn giữ mình hoàn toàn thanh khiết trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình chính là thử thách của một linh hồn yogi và gyani (linh hồn có yoga và có kiến thức).

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.

Sự mới mẻ trong kiến thức của Thượng đế chính là sự thanh khiết. Các con nói với niềm hân hoan say sưa tâm linh rằng ngay cả khi bông gòn ở cùng với lửa, nó cũng không bắt cháy. Các con thậm chí hãy nói trong các bài giảng rằng, nếu không có sự thanh khiết, các bạn không thể trở thành linh hồn yogi và gyani. Vì thế, bây giờ hãy đưa thử thách này vào thực hành thực tiễn.

 

62 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page