top of page

Murli Tháng 8 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

01 08 2026 Sakar Murli

01/08/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy ngừng suy nghĩ về người khác và mang lại lợi ích cho bản thân con. Hãy trở nên giống như vàng và chỉ con đường này cho người khác.

Câu hỏi: Đâu là dấu hiệu chính yếu của người nỗ lực để trở nên vô thể?

Trả lời: Họ không cần phải cưỡng ép để kiểm soát các giác quan thể lý của mình, vì các giác quan thể lí của họ tự động trở nên mát dịu. Họ có nhận thức tự nhiên rằng chúng ta, những linh hồn đều là anh em trai. Họ tiếp tục từ bỏ ý thức cơ thể, nhờ đó kết thúc đi bất kì niềm hân hoan say sưa nào về tên gọi hay hình dạng. Họ không nhớ đến những thực thể khác.

Bài hát: Người là Đại Dương Yêu Thương, chúng con khát khao một giọt.

Om shanti. Đấng ấy không chỉ là Đại Dương Yêu Thương, mà Người còn là Đại Dương Kiến Thức. Có kiến thức và vô minh. Kiến thức là ngày còn vô minh là đêm. Cụm từ “kiến thức” thật hay trong khi cụm từ “vô minh” thật tệ. Một nửa chu kì có phần thưởng của kiến thức và một nửa chu kì có phần thưởng của vô minh. Phần thưởng của vô minh là đau khổ, phần thưởng của kiến thức là hạnh phúc. Những điều này thật dễ hiểu. Có ngày của kiến thức và đêm của vô minh. Không ai biết kiến thức này là gì hoặc vô minh là gì. Đây là những điều vô hạn. Các con giải thích cho mọi người kiến thức này là gì và thờ cúng là gì. Con trở nên xứng đáng được tôn thờ thông qua kiến thức này. Khi con trở nên xứng đáng được tôn thờ thì con sẽ hiểu về những phương tiện vật phẩm của sự thờ cúng. Con biết rằng tất cả các đền thờ, v.v. đều là những đài tưởng niệm. Con biết tất cả những câu chuyện về cuộc đời họ. Những người thờ cúng không biết câu chuyện cuộc đời của những người mà họ thờ phụng. Sự thờ cúng được gọi là sùng kính. Thượng Đế phải gặp các tín đồ của Người để trao ban cho họ quả trái của thờ cúng. Thượng Đế đến và làm cho những người đi thờ cúng trở thành những người xứng đáng được tôn thờ. Các con xứng đáng được tôn thờ trong thời kì vàng và là người đi thờ cúng trong thời kì sắt. Con biết con là gì ngày hôm nay và ngày mai con sẽ trở thành gì. Sự hủy diệt chắc chắn sẽ xảy ra. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào; sự chuẩn bị đang diễn ra. Được nhớ rằng có nhiều thảm họa tự nhiên. Các con nên viết: Nội chiến và thiên tai không thể được gọi là những thảm họa do Thượng Đế gây ra; chúng đã được định sẵn trong vở kịch. Sẽ có cả những thảm họa tự nhiên. Chúng cũng sẽ góp phần vào sự hủy diệt. Sẽ có những trận mưa như trút nước, nạn đói, v.v. Cũng sẽ có động đất. Sự hủy diệt sẽ diễn ra thông qua tất cả những điều đó. Con biết rằng tất cả những điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu không thì làm sao thời kì vàng lại có ít người đến thế được? Sự hủy diệt chắc chắn diễn ra cùng một lúc. Con hiểu rất rõ rằng tất cả những bộ đồ dơ bẩn này sẽ được giặt sạch bởi cỗ máy khổng lồ, vô hạn này. Người ta nói rằng Thượng Đế giặt những bộ đồ dơ bẩn. Điều đó không nói về quần áo vật chất, mà ám chỉ những cơ thể. Các linh hồn phải được làm sạch bằng sức mạnh yoga. Vào thời gian này, năm thói tật đã trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan), vì vậy, những cơ thể được tạo ra cũng như thế. Người Cha, Đấng Thanh Lọc đến để thanh lọc các con.

Tất cả mọi người khác sẽ bị hủy diệt. Các con biết mình sẽ trở nên thanh khiết như thế nào. Con đang được chỉ cho con đường rất dễ dàng. Con người không hiểu gì cả. Con nên đi giải thích cho họ ở bất cứ nơi nào họ tổ chức ngọn lửa hiến tế trên con đường thờ cúng: “Các bạn có thể trở thành các vị thần bằng cách hiểu tiểu sử của những đấng mà các bạn đang tôn thờ. Hãy đến và tìm hiểu cách họ đã đạt được sự giải thoát trong khi sống, và rồi các bạn cũng biết cách để có thể đạt được điều đó như thế nào.” Khi con giải thích câu chuyện cuộc đời của những bức tượng được thờ trong các ngôi đền, mọi người sẽ có thể hiểu rất rõ ràng. Chính con cũng đang lắng câu chuyện cuộc đời của họ từ Người Cha. Con đã nhận được rất nhiều sự hiểu biết. Không ai biết về câu chuyện cuộc đời của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Bằng cách nói Người hiện diện ở khắp mọi nơi thì không thể có câu chuyện cuộc đời nào được. Bây giờ, con biết câu chuyện cuộc đời của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, nghĩa là, con biết về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc. Thời gian này, khi Người Cha đến và thanh lọc ô trọc thì được gọi là sự khởi đầu. Sau đó, có phần của thờ cúng vào giai đoạn giữa. Người Cha nói: Ta đến vào thời gian này và thực hiện việc thiết lập; Ta truyền cảm hứng cho công việc thiết lập được diễn ra. Ta là Karankaravanhar (Đấng thực hiện hành động và cũng thực hiện hành động thông qua người khác). Việc truyền cảm hứng không được gọi là tự mình làm. Baba đến và thực hiện công việc ấy thông qua các cơ quan thể chất của người này. Không có chuyện truyền cảm hứng. Đấng Karankaravanhar chắc chắn phải đích thân đến và làm việc thông qua người này. Không có điều gì được hoàn thành chỉ bằng cách truyền cảm hứng. Linh hồn không thể làm bất cứ điều gì mà không có cơ thể. Nhiều người nói rằng Thượng Đế làm mọi việc thông qua truyền cảm hứng: “Baba, hãy truyền cảm hứng cho chồng của con và làm cho trí tuệ của anh ấy trở nên đúng đắn!” Người Cha nói: Không có chuyện truyền cảm hứng trong điều này. Bằng không, tại sao lại tổ chức ngày sinh của Shiva? Nếu mọi thứ được hoàn thành thông qua truyền cảm hứng thì Người đến làm gì? Trước tiên, họ không biết Thượng Đế là ai. Họ đơn giản nói rằng mọi chuyện xảy ra thông qua việc truyền cảm hứng của Thượng Đế. Làm sao Đấng vô hình có thể làm bất cứ điều gì chỉ bằng cách truyền cảm hứng được? Người là Karankaravanhar. Người đến và chỉ cho chúng ta con đường. Người nói murli thông qua các giác quan thể lý này. Làm sao Người có thể nói murli nếu không nhận sự hỗ trợ của các giác quan thể lý? Người là Đại Dương Kiến Thức, Người cần một cái miệng để nói kiến thức này.

Bây giờ các con biết về đầu, giữa, và kết thúc của toàn thế giới. Con đã nhận được trọn vẹn kiến thức này. Những ai không có kiến thức này thì tin rằng không thể có sự cứu rỗi. Ai mới có thể trao kiến thức này? Hãy nhìn vào sự khác biệt giữa con đường kiến thức và con đường vô minh. Họ cũng nói về khoa học (vigyan). Vô minh (agyan) là bóng tối. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói rằng kiến thức này (gyan) và khoa học (vigyan) chính là sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Bây giờ, chúng ta đang nhận được kiến thức này để trở nên thanh khiết. Các con đang trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Bất kì ai nghe được điều này đều sẽ kinh ngạc. Được nói rằng khi linh hồn nhận được kiến thức này, linh hồn chắc chắn sẽ mang theo tâm ấn đó. Khi con thay đổi từ con người thành thánh thần thì kiến thức này nên còn lại, nhưng Người Cha giải thích rằng nỗ lực này là để nhận được phần thưởng. Một khi con đã nhận được phần thưởng, thì cần gì phải có kiến thức này nữa? Thời kì vàng chính là phần thưởng dành cho các con. Các con kinh ngạc khi nghe những điều này. Tại sao kiến ​​thức này lại không tồn tại từ thời xa xưa? Người Cha nói: Kiến thức này sẽ biến mất. Khi đã là ngày, thì không còn sự vô minh, và kiến thức này không còn được cần đến nữa. Những điều này cần phải được thấu hiểu và giải thích. Không ai có thể hiểu kiến thức này ngay tức thì. Shiv Baba chỉ đến Bharat và Người đem món quà đến cho các con, Người ban cho các con quả trái của sự thờ cúng. Sau thờ cúng, sẽ là sự cứu rỗi.

Sự hủy diệt chắc chắn diễn ra. Có những dấu hiệu cho điều này. Con vẫn luôn nghe nói về việc chỉ từ một tia lửa nhỏ mà cả tòa nhà bị thiêu rụi hoàn toàn trong vài giờ. Điều này không có gì mới. Sự hủy diệt nhất định phải diễn ra. Trong thời kì vàng chỉ có một số ít những con người cao quý hướng thượng. Cần rất nhiều nỗ lực để trở nên hướng thượng. Maya tóm mũi con. Những ai sa ngã theo cách này sẽ bị thương rất nặng. Phải mất thời gian mới có thể hồi phục. Gây thiệt hại nhiều nhất là thói tật sắc dục. Đây là lý do vì sao được nói rằng sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Chính nó làm cho các con trở nên ô trọc. Mọi sự cãi vã đều phát sinh từ thói tật. Nếu họ không để con yên mà ép con đi vào thói tật, thì con nhất định phải nói: “Thà đi rửa bát còn hơn làm điều đó. Tôi sẽ quét nhà, lau nhà, ít nhất là tôi vẫn giữ được sự trong sạch.” Để làm được điều này cần rất nhiều lòng can đảm. Khi một người đến nương náu nơi Người Cha, thì Maya cũng bắt đầu giao chiến. Căn bệnh của năm thói tật càng bùng phát dữ dội hơn. Trước tiên, hãy để trí tuệ của con có niềm tin vững chắc. Các con đã chết trong khi đang sống. Mỏ neo của các con đã được nhổ khỏi đây. Các con đã rời khỏi bờ của thời kì sắt đầy thói tật. Giờ đây chúng ta đang ở trên cuộc hành hương. Chúng ta đang trở nên vô thể và quay trở về nhà. Các con, những linh hồn có kiến thức rằng chúng ta sẽ cởi bỏ những cơ thể này và nhận lấy cơ thể khác. Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình, chúng ta vẫn thanh khiết như hoa sen và cũng tiếp tục ở trên cuộc hành hương này. Hãy luôn giữ trong trí tuệ rằng đây là cái nghĩa địa. Chúng ta sẽ đi đến mảnh đất hạnh phúc. Baba đang chỉ cho các con cách mà Người có thể trao của thừa kế cho các con. Chúng ta ở trong yoga để trở nên thanh khiết. Tội lỗi của con chỉ được loại bỏ bằng cách có sự tưởng nhớ. Các con, những linh hồn sẽ rời bỏ cơ thể của mình. Cuộc hành hương này thật tuyệt vời. Đơn giản nhớ đến Người Cha và vương quốc của con. Con không thể nhớ điều đơn giản như thế sao! Đơn giản nhớ đến Alpha, thế thôi! Tuy nhiên, Maya không cho phép con nhớ nhiều đến thế. Điều này đòi hỏi nỗ lực. Các con, những linh hồn đã nhận được kiến thức rằng Baba của chúng ta đã đến. Các con, những linh hồn đang học.

Linh hồn nhận kiếp sinh cùng với cơ thể. Các linh hồn đều là anh em trai. Khi con trở nên ý thức cơ thể, sẽ có rất nhiều các mối quan hệ. Ở đây, các con là anh chị em của nhau. Các con là anh em trai và cũng là anh chị em của nhau. Đây là con đường gia đình. Cả hai đều cần nhận của thừa kế. Chính linh hồn là người nỗ lực. Nỗ lực duy nhất của mỗi người là luôn xem bản thân mình là linh hồn. Đừng để còn bất kỳ ý thức cơ thể nào. Nếu không có ý thức về cơ thể, thì làm sao con có thể sa vào thói tật được? “Tôi là linh hồn và tôi phải trở về với Người Cha.” Ý thức cơ thể không được tồn tại. Càng trở thành một yogi, thì các giác quan thể lí của con sẽ càng trở nên tĩnh lặng. Khi con trở nên ý thức cơ thể, các giác quan thể lí sẽ gây rối. Linh hồn biết mình đang đạt được thành tựu lớn lao, vì thế nó sẽ tiếp tục trở nên tách rời với cơ thể. Sau đó, các giác quan thể lí cũng sẽ trở nên bình yên. Các ẩn sĩ kiểm soát các giác quan thể lý của họ bằng thuốc. Đó là hatha yoga. Con phải làm mọi thứ bằng yoga. Con không thể kiểm soát các giác quan bằng sức mạnh yoga sao? Con càng trở nên ý thức linh hồn thì các giác quan của con càng trở nên bình yên. Con phải thực hiện rất nhiều nỗ lực. Thành quả đạt được vô cùng to lớn. Người Cha nói: Các con trở thành chủ nhân thế giới bằng sức mạnh yoga. Chính bởi vì con chinh phục được các giác quan thể lý mà yoga của Bharat mới nổi tiếng đến thế. Các con thay đổi từ con người thành thánh thần, từ ô trọc thành thanh khiết. Thần dân cũng là cư dân của thiên đường. Các con trở thành cư dân thiên đường bằng sức mạnh yoga; các con không thể trở nên như thế bằng sức mạnh thể lí. Không cần tốn nhiều công sức.

Đối với các kumari, dường như không cần phải nỗ lực; họ đã tự do rồi. Một khi sa vào thói tật thì sẽ có rất nhiều rắc rối. Tốt hơn hết là giữ mình là một kumari, bằng không con sẽ nhận cái tên là bán kumari (adhar-kumari). Tại sao các con lại trở thành cặp đôi chứ? Ngay trong điều đó đã có niềm hân hoan say sưa về tên gọi và hình dạng rồi, thật là ngốc nghếch. Sau khi trở thành cặp đôi lại cần rất nhiều lòng can đảm để giữ mình thanh khiết. Phải có trọn vẹn sự khai sáng của kiến thức này. Nhiều người có lòng can đảm, nhưng chỉ cần một chút nhen nhóm của ngọn lửa thì mọi thứ đều kết thúc. Đây là lí do vì sao Baba nói: vẫn tốt hơn nếu là kumari. Tại sao con lại khởi lên ý nghĩ trở thành bán kumari? Danh tiếng của các kumari được tôn vinh. Họ sống độc thân ngay từ khi sinh ra. Sống độc thân là tốt. Có sức mạnh trong điều này. Thế thì con sẽ không còn nhớ đến bất kỳ ai khác. Nếu con có lòng can đảm thì con có thể chứng minh điều đó. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi nỗ lực. Có hai người các con. Khi con là kumari, con ở một mình. Khi có hai người, có sự nhị nguyên. Vì vậy, hết mức có thể, tốt hơn hết là nên giữ mình như một kumari. Kumari có thể đi ra bên ngoài làm phục vụ. Một khi con bị trói trong ràng buộc, những ràng buộc ấy sẽ càng gia tăng. Tại sao con lại tự đặt mình vào cái bẫy khiến trí tuệ con bị mắc kẹt? Không tốt chút nào khi bị mắc kẹt vào cái bẫy như thế. Rất tốt khi là kumari. Các kumari làm rạng danh Baba. Cái tên Kanhaiya (Krishna của các kumari) được nhớ đến. Thật tốt khi giữ mình là kumari. Nó sẽ dễ dàng hơn cho họ.

Cuộc đời học trò là cuộc đời thanh khiết. Trí tuệ cũng luôn trong sáng và tươi mới. Các kumar phải trở nên giống như Bhishampitamai (người phát nguyện lời thề sống độc thân và không có con). Các con đã trở thành điều này ở chu kì trước và đây là lí do vì sao có đài tưởng niệm trong ngôi đền Dilwara. Người Cha trao cho các con mệnh lệnh: Hãy nhớ đến Ta! Hãy từ bỏ đi mọi thứ khác và mang lại lợi ích cho chính mình. Chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha mới có lợi ích. Khi con phạm lỗi, con sẽ trượt ngã. Đừng nghĩ về người khác mà hãy chỉ mang lại lợi ích cho chính mình. Đừng nghĩ đến bất kì điều gì khác. Hãy trở nên giống như vàng và chỉ cho người khác con đường này. Chỉ có duy nhất một cách để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con không thể đi đến mảnh đất giải thoát mà không trở nên thanh khiết. Chỉ có một cách duy nhất, và rồi suy nghĩ cuối cùng của con sẽ đưa con về đích. Hãy từ bỏ thói tán gẫu buôn chuyện, bằng không, con sẽ chỉ gây ra thua lỗ mất mát cho chính mình. Người Cha không nguyền rủa con, nếu con không đi theo shrimat thì con đang tự nguyền rủa chính mình. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy có một trí tuệ tràn đầy niềm tin và nhổ neo khỏi thế giới cũ này ngay khi con còn sống. Hãy tuân theo mọi mệnh lệnh của Người Cha và mang lại lợi ích cho chính mình.

2. Hãy ngừng suy nghĩ về người khác và làm cho trí tuệ của con thanh khiết như vàng. Đừng lãng phí thời gian vào việc tán gẫu, buôn chuyện. Hãy làm cho các giác quan thể lý của con mát dịu và bình yên bằng sức mạnh yoga.

Lời chúc phúc: Mong trí tuệ của con được làm đầy bằng niềm tin đến mức chiến thắng và thành công của con được đảm bảo và liên tục trở thành hoàng đế thảnh thơi.

Những người con mà trí tuệ của họ luôn đặt trọn 100% niềm tin vào Người Cha, vào phần vai của chính mình, vào mọi tình tiết của vở kịch trong từng giây khắc, thì chiến thắng và thành công của họ đã được đảm bảo. Bởi vì chiến thắng đã được đảm bảo nên họ liên tục thảnh thơi vô lo. Không có bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào trên gương mặt họ. Họ luôn có niềm tin rằng bất kỳ nhiệm vụ nào hay suy nghĩ nào của mình đều đã được hoàn thành. Họ không bao giờ nảy sinh câu hỏi hay hoài nghi trong bất kỳ tình huống nào.

Khẩu hiệu: Để cho ý định và cảm nhận của con thay đổi khi tiếp xúc hoặc nghe một điều gì đó chính là làm hỏng bầu không khí.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.

Xét về sự thanh khiết hoàn toàn, thì ngay cả những suy nghĩ lãng phí cũng là hạt giống của sự ô trọc. Phần lớn các con vẫn còn tâm ấn tạo ra những suy nghĩ lãng phí. Nền tảng của suy nghĩ lãng phí là một tâm trí không cho phép con trở thành Manmanabhav. Vì thế, hãy siết chặt dây cương Shrimat và kết thúc mọi sự ô trọc của suy nghĩ lãng phí.

16 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page