top of page

Murli Tháng 8 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

30 08 2026 Avyakt Murli - Murli gốc 13 04 2011

30/08/2026       Madhuban        Avyakt BapDada        Om Shanti       13/04/2011

Hãy sử dụng ngọn núi lửa của sức mạnh yoga để thực hiện lễ hỏa táng các tâm ấn. Hãy hiển lộ Người Cha qua hành vi, gương mặt, ánh nhìn, thái độ và suy nghĩ của con.

(Murli gốc 13/04/2011)

Hôm nay, tình yêu của các con đã giúp các con mang Đại Dương Yêu Thương đến với mình. BapDada hài lòng rằng các con có tình yêu dành cho Người Cha trong trái tim, và dựa trên việc luôn duy trì tình yêu này, các con chắc chắn sẽ trở nên ngang bằng với Người Cha. Dù sao đi nữa, BapDada đã đặt các con lên trước trong môn học về tình yêu thương. Hôm nay, các con đã buộc Người bằng sợi dây của tình yêu thương và con đặc biệt gọi Đại Dương Yêu Thương đến Madhuban. Hãy để tình yêu như vậy luôn luôn xuất hiện. Tình yêu từ trái tim con liên tục đến với Người Cha, Đấng Vỗ Về Trái Tim, nhưng chắc chắn là theo thứ hạng. Người Cha mong muốn rằng dấu hiệu của tình yêu này là Đấng Vỗ Về Trái Tim luôn ngự trị trong tim mỗi người, rằng không người con nào sẽ ở một mình; tất cả các con đều ở trong trạng thái kết hợp. Hãy kiểm tra xem con có luôn ở trong trạng thái kết hợp không hay đôi khi con trở nên đơn độc. Khi con ở một mình, Maya sẽ nắm lấy cơ hội và đây là lý do tại sao BapDada nói: Hãy để Đấng Vỗ Về Trái Tim luôn ngự trị trong tim con. Đây được gọi là tình yêu đích thực và thường hằng. Con có đôi khi trở nên đơn độc không hay con luôn ở trong trạng thái kết hợp? Lời hứa mà mỗi người con đã lập là gì? Những cư dân Madhuban đặc biệt có niềm hân hoan say sưa rằng các con ở cùng nhau, rằng các con sẽ trở về nhà cùng nhau và sẽ cùng nhau trị vì vương quốc. Tương tự như vậy, những người con công cụ rất, rất ngọt ngào đang ngồi ở đây đã hứa với Người Cha từ trái tim mình - đối với phần đông các con, điều này cũng đã được thể hiện trong hình dạng thực tế - rằng con sẽ luôn ở trong hình dạng kết hợp. Tuy nhiên, vẫn có thứ hạng khác nhau. BapDada muốn mỗi người con maharathi công cụ (những chiến binh vĩ đại) trao cho mọi người tầm nhìn về Người Cha qua gương mặt của mình; để hình ảnh gương mặt tràn đầy ánh sáng của Người Cha, cùng với cách cư xử đáng yêu và độc đáo của Người tiếp tục được thể hiện qua gương mặt và hành vi của các con.

Các con đã thấy Cha Brahma. Cho đến tận lúc cuối, trong mỗi bài murli, Cha Brahma đã nói “Baba, Baba” bao nhiêu lần theo shrimat? Hãy thử đếm mà xem! Trong mỗi bài murli, ông ấy nói “Baba, Baba” rất nhiều lần, và bằng gương mặt, hình ảnh, lời nói, đặc biệt qua đôi mắt và vầng trán, ông ấy đã hiển lộ Người Cha. Tất cả các con đều đã trải nghiệm điều này. Khi nhìn Cha Brahma, các con trải nghiệm điều gì? BapDada. Không ai chỉ đơn thuần nói từ “Cha”, mà trên đôi môi của mỗi người đều bật ra từ “BapDada”, bởi vì hai hình dạng được trải nghiệm cùng nhau. Hãy noi theo Người Cha theo cùng cách. Bất cứ ai nhìn con cũng nên tự động nhớ đến Người Cha thông qua gương mặt, lời nói, hành vi và ánh nhìn của con. Vừa rồi Người Cha thấy rằng phần đông các con đều có suy nghĩ muốn hiển lộ Người Cha qua gương mặt, lời nói và hành động của mình. Vì vậy, hãy noi theo Người Cha. Cha Brahma liên tục hiển lộ Người Cha qua hành vi, gương mặt, ánh nhìn, thái độ và suy nghĩ của mình. Tất cả các con đã trải nghiệm điều đó. Không phải chỉ riêng Cha Brahma đang nhìn các con. BapDada đang nhìn các con. Lý do là gì? Cha Brahma liên tục tan hòa Người Cha trong đôi mắt và trên vầng trán của mình. Đôi mắt, cái miệng và hành vi của các con cũng phải hiển lộ rằng BapDada đang tan hòa trong các con. Đấng đang dạy con phải được trải nghiệm trong từng lời nói của các con: Bất cứ điều gì anh ấy hay cô ấy nói, thì Đấng đang dạy họ và làm đầy họ bằng sức mạnh chính là Người Cha Toàn Năng, chính là Thượng đế. Đây là những người con của Thượng đế. Đây là những học trò của Thượng đế. Họ không phải là những người chỉ đi theo Thượng đế một cách thông thường, họ là những người tạo ra muôn triệu trên từng bước đi. Bây giờ, ngay cả thời gian cũng đã sẵn sàng hợp tác với các con. Hoàn cảnh đang thay đổi và những hoàn cảnh này đang nhắc nhở mọi người về Thượng đế, ngay cả khi nó đi ngược lại với mong muốn có ý thức của họ. Vì vậy, một là thời gian, và hai là sự đặc biệt của cả hai nhóm công cụ. Nhóm đã đến tham dự cuộc gặp này là nhóm đã sẵn sàng.

BapDada thấy rằng phần đông các con đã đến đây đều có lòng hăng hái nhiệt tình trong trái tim: Chúng ta nhất định sẽ hiển lộ Người Cha - qua gương mặt, qua nét mặt, qua lời nói, mối liên hệ và mối quan hệ với bất kỳ linh hồn nào. Ngày nay, nhờ phục vụ các linh hồn bằng những cảm nhận nhân từ trong tâm trí mà họ đang đến gần với các con và muốn kết nối với các con. Được thấy rằng, trong nhiệm vụ mà BapDada giao cho các con là phục vụ bằng tâm trí, khi con thực hành phục vụ bằng tâm trí trong trạng thái yogyukt (có yoga chính xác), thì con chắc chắn sẽ làm cho những làn sóng rung động này chạm đến một linh hồn nào đó. Họ sẽ cảm nhận thấy những tia sáng và làn sóng hạnh phúc, bình an đang đến với họ từ đâu đó, nhưng họ không rõ chúng đến từ đâu. Những tia sáng và làn sóng ấy đang đến với họ, nhưng họ chưa nhận ra rằng chúng đến từ những người con của BapDada ở Bharat. Nếu không thì, có lẽ tất cả họ sẽ chạy đến đây. Bây giờ hãy chiếu những tia sáng mạnh mẽ hơn nữa đến các linh hồn ấy để mọi thứ trở nên rõ ràng đối với họ. Những tia sáng đó đang đến với họ. Điều này mới chỉ bắt đầu. Một số tia sáng đã bắt đầu đến với một số người, dù chỉ một chút. Bây giờ hãy làm cho điều này mạnh mẽ hơn nữa. Nguyên nhân tạo ra trở ngại khiến cho những tia sáng không đến được với họ một cách rõ ràng là: Mặc dù các con có yoga, mặc dù các con ngồi vào giờ amrit vela, nhưng yoga trong hình dạng núi lửa vẫn còn thiếu. Vì điều này mà các tín đồ và những linh hồn con gửi trao ánh sáng cho họ thì họ lại không nhận được chúng một cách rõ ràng. Thứ hai, vì các con chưa có hoặc còn thiếu sức mạnh của ngọn lửa yoga núi lửa, nên những tâm ấn tạo ra trở ngại ở giữa không thể được chấm dứt. Các con nỗ lực để chuyển hóa các tâm ấn, và những tâm ấn này thực sự có chết, nhưng chúng chưa bị thiêu rụi. Giống như Ravan không chỉ bị giết, mà sau khi bị giết còn phải bị thiêu, bởi vì ngay cả sau khi bị giết, cơ thể của hắn vẫn còn đó. Tương tự như vậy, các con ngồi trong tưởng nhớ vào giờ amrit vela, nhưng yoga dưới dạng ngọn lửa, dưới hình dạng của ngọn núi lửa, vẫn còn thiếu. Các con tổ chức cuộc gặp gỡ, có những cuộc trò chuyện từ tim đến tim, và cũng nói về những điều trong cuộc sống của mình; các con duy trì ngọn lửa yoga liên tục; các con chắc chắn giết chết các tâm ấn, và những tâm ấn ấy thực sự chết, nhưng thỉnh thoảng chúng lại trỗi dậy. Khi chúng bị thiêu rụi, tên gọi và hình dạng của chúng sẽ kết thúc. Ngay cả trong những cuộc trò chuyện từ tim đến tim, tất cả các con đều nói rằng mình chưa có được mức độ như mình mong muốn.

Hôm nay, BapDada đang đưa ra một tín hiệu, bởi vì những người con mahavir (chiến binh dũng cảm) đặc biệt đã đến tham dự cuộc gặp, và có cả những cư dân Madhuban. Madhuban có gì? Madhuban có nghĩa là Baba. Khi con nói “Madhuban”, thì mọi người nhớ đến điều gì? Baba của Madhuban. Vì vậy, những người ở Madhuban phải đặc biệt chú ý đến điều này. Khi nói “Madhuban”, các con có nhớ đến Baba của Madhuban không? Mọi người nhìn những người sống ở Madhuban bằng ánh nhìn nào? Những người ở Madhuban, hãy giơ tay nào! Có rất nhiều người. Dù ở bên dưới (Shantivan) hay bên trên (Pandav Bhavan, Gyan Sarovar v.v.), số lượng nhiều nhất trong cuộc gặp hôm nay là cư dân Madhuban. BapDada hài lòng rằng các cư dân Madhuban nhất định sẽ thể hiện điều kỳ diệu này: Baba và chỉ Baba được nhìn thấy qua gương mặt và đặc điểm của mỗi cư dân Madhuban. Người Cha phải được nhìn thấy trong mọi hoàn cảnh, bởi vì khi phục vụ yagya ở Madhuban, các con nhận được rất nhiều sức mạnh (bal) và quả trái (fal). Những ai muốn nhận đều có thể nhận; các con chắc chắn nhận được. Con cần đặc biệt chú ý thường xuyên đến việc quan sát tâm ấn của mình và trong việc hài hòa tâm ấn. BapDada có tình yêu đặc biệt dành cho mỗi người con của Madhuban. Tại sao? Bởi vì các con đã dâng nộp bản thân để phục vụ yagya mà chính Người Cha đã tạo ra. Thứ nhất, các cư dân Madhuban đang nhận được quả trái từ những nỗ lực mà mình đã thực hiện, và thứ hai, phục vụ các linh hồn Brahmin hoặc những linh hồn mới đến Madhuban chính là phục vụ yagya, chứ không phải việc phục vụ bình thường. Các con nhận được tài khoản từ thiện khi phục vụ yagya. Nếu bất kỳ cư dân Madhuban nào đang tiến lên chính xác theo đúng shrimat mà BapDada trao, từ giờ amrit vela cho đến tận đêm, thì người đó chắc chắn nhận được thêm tài khoản từ thiện từ việc ấy. Dù những người ở Madhuban có biết điều này hay không, thậm chí nếu họ còn bất cẩn, họ vẫn chắc chắn nhận được tài khoản từ thiện từ phục vụ của mình. Không phải là chuyện bình thường để trở thành cư dân Madhuban. Bất kể một người đang làm công việc gì, ngay cả khi chỉ phụ trách việc dọn dẹp, thì ngay cả công việc tưởng như bình thường ấy cũng giúp các con tạo ra rất nhiều tài khoản từ thiện, bởi vì đây là yagya được tạo ra bởi Người Cha. Chính từ yagya này, từ Madhuban này, mọi người nhận được tình yêu của Thượng đế. Đây là lý do tại sao Người Cha không đi đâu khác ngoài nơi này. Madhuban đã ghi dấu phần vai của Người về việc Người đến, gặp gỡ các con và giúp những người khác được gặp gỡ Người. Mỗi cư dân Madhuban phải biết tài khoản từ thiện của mình, nhận ra nó và trở thành hiện thân của thành tựu vĩ đại ấy. Dù có chuyện gì xảy ra, bổn phận của các con là phải đưa chuyện đó đến các anh chị lớn, bởi vì việc nói cho họ có nghĩa là loại bỏ điều đó khỏi trái tim con. Khi ấy trách nhiệm của con đã hoàn tất. Nếu con nghĩ rằng dường như chẳng có động thái nào được thực hiện, thì con cũng không bị tích lũy tội lỗi vào câu chuyện đó; đó sẽ là lỗi của những người có trách nhiệm. Các con chỉ cần luôn giữ mình thảnh thơi vô lo. Bổn phận của các con là nói cho họ biết. Tuy nhiên, con không cần suy nghĩ mãi về chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì không xảy ra, tại sao điều này không xảy ra, tại sao điều kia không xảy ra, nếu làm như vậy, con sẽ tạo thêm suy nghĩ lãng phí. Con chỉ cần hoàn thành trách nhiệm của mình và đưa điều đó đến với họ. Nó phải được đưa đến với họ, và các con phải làm điều đó theo phong tục và hệ thống. Dù sao các con cũng là Brahmin, cư dân của Madhuban. Các con là những người cao quý hướng thượng, con biết địa vị của mình và thực hiện công việc theo cách mà khi người khác nhìn thấy những việc con làm, họ cũng sẽ học hỏi theo. Mọi người có rất nhiều niềm tin vào cư dân của Madhuban. Vì vậy, hãy cho thấy quả trái của niềm tin mà họ có. Trong số những người con của Madhuban, BapDada biết có một số người đang tự nỗ lực tuân theo đúng quy tắc ứng xử, có tình yêu dành cho Người Cha và hợp tác với Người. BapDada mong muốn điều gì? BapDada mong muốn điều gì từ các cư dân Madhuban? Mỗi người con của Người Cha là cư dân Madhuban phải có tình yêu thương và hợp tác với yagya, và trao cho mọi người lời giới thiệu về Người Cha qua hành vi của mình: “Chúng tôi, những cư dân Madhuban, có vận may cao quý vĩ đại biết bao!” Hãy hiển lộ vận may của mình, bởi vì các con là những cư dân của yagya. Thượng đế đã tạo ra điều gì trước tiên? Người đã tạo ra yagya và mảnh đất của yagya chính là Madhuban. Các con biết lời ca ngợi của Madhuban, phải không? Những ai biết lời ca ngợi của Madhuban, hãy giơ tay nào! BapDada đang nhìn ở đây (qua truyền hình). Achcha, rất tốt.

BapDada hài lòng khi thấy các con đã trở thành công cụ. Các con có chú ý, nhưng con cần chú ý hơn nữa để làm cho mọi người hài lòng mãn nguyện và để những tia sáng của sự hài lòng mãn nguyện chạm đến thế giới. Những ai đã trở thành công cụ cũng phải thực hiện nhiệm vụ này; bởi vì những người là công cụ thì cũng có đôi tay riêng của mình. Các con sẽ phải nỗ lực một chút để giúp họ chuyển hóa tâm ấn. Các con giúp họ làm phục vụ, và phần lớn trong số họ được trung tâm cung cấp chỗ ăn ở. Tuy nhiên, bây giờ hãy làm đầy họ bằng sức mạnh như thế để họ nhận được sức mạnh từ Người Cha và tạo ra bầu không khí tại nơi phục vụ của các con, để bất kỳ ai đến đó đều trước tiên bị thu hút bởi bầu không khí ấy. Bởi vì ngày nay, mọi người đều muốn có một nơi nào đó mà ngay khi bước vào, họ có thể trải nghiệm điều gì đó; chỉ cần nhìn thôi cũng có được trải nghiệm. Họ đã trải nghiệm qua việc lắng nghe và trải nghiệm qua yoga, nhưng họ cũng cần trải nghiệm bầu không khí. Những linh hồn đã trở thành công cụ phải đặc biệt chú ý đến điều này: Đây chính là phục vụ đặc biệt của các con. Nếu bản thân con luôn ở trong trạng thái yogyukt (yoga chính xác) và duy trì một trạng thái tốt trong bầu không khí, thì điều đó tự động tạo ra ảnh hưởng đến nơi phục vụ. Có ảnh hưởng của BapDada và của những anh chị lớn công cụ trong bầu không khí và sóng rung động. Bầu không khí xung quanh BapDada thay đổi. Vì vậy, mỗi người con phải tạo ra bầu không khí như vậy, bởi vì chỉ khi các con thay đổi bầu không khí tại các trung tâm của mình thì bầu không khí của thế giới mới thay đổi. Điều đó sẽ bắt đầu từ nơi các con phục vụ. Các con đang nỗ lực và có mục tiêu này, nhưng bây giờ con phải làm cho mục tiêu ấy mạnh mẽ hơn nữa. Ngày nay, mọi người có thể hiểu các con qua gương mặt và sóng rung động của con. Trí tuệ của họ bị ảnh hưởng bởi những trí tuệ quỷ, nhưng đồng thời cũng được ảnh hưởng bởi kiến thức này. Đây là lý do tại sao, bất kỳ ai đã đến cuộc gặp ngày hôm nay, mỗi người các con đều có trách nhiệm. Nếu không thì, tại sao con lại ghi tên mình tham gia cuộc gặp? Các con có lòng can đảm, và đây là lý do tại sao tên của con mới được đưa vào. Vì thế, bây giờ hãy hiển lộ bổn phận trách nhiệm của con. Con thực sự muốn làm điều đó. BapDada biết rằng con đang nỗ lực để thực hiện điều đó, nhưng bây giờ hãy tăng thêm nỗ lực một chút nữa. Con hiểu chứ?

Bây giờ, BapDada muốn thấy kết quả của mỗi người. Dù là những người ở Madhuban hay những người đã đến tham dự cuộc gặp, Baba muốn thấy kết quả từ cả hai nhóm. Nỗ lực đặc biệt của Jagadamba là: Người Cha nói điều gì, Jagadamba liền thực hiện điều đó. Lời của Didi là: Bây giờ chúng ta phải trở về nhà, chúng ta phải trở về nhà. Suy nghĩ của Dadi là: Bây giờ chúng ta phải trở nên karmateet. Dadi thường tổ chức các lớp học về việc trở nên karmateet và truyền nhiệt huyết cho mọi người để trở nên karmateet. Các Pandava, những người đã từng ở đây rồi ra đi cũng có suy nghĩ: Tất cả chúng ta, những Pandava, được gọi là những người chiến thắng. Mục tiêu mà các Pandava đã có, và vẫn có là: Đài tưởng niệm được dành cho những Pandava chiến thắng. Khi nói đến Pandava, các con nhớ đến điều gì? Chiến thắng. Mặc dù phía bên kia có đội quân vô hạn, nhưng khi các con nghe từ “Pandava”, các con nhớ đến chiến thắng. Có năm Pandava, nhưng họ đã chiến thắng. Bất kể bầu không khí lúc ấy như thế nào, có bầu không khí của đội quân vô hạn, nhưng các Pandava vẫn chiến thắng nhờ shrimat của Người Cha, và chiến thắng của họ đã được tôn vinh. Giờ đây, chính các Pandava ấy đã trở thành những người chiến thắng và đang giúp người khác đạt được chiến thắng. BapDada hài lòng khi nhìn thấy các Pandava. Người hài lòng về điều gì? Rằng các con là những người đồng hành của các Shakti. Các con là những người đồng hành trong việc trao sự hợp tác cho các Shakti và giúp họ tiến về phía trước. Giống như Người Cha đã trao cho các Shakti câu mantra trở thành Shiv Shakti và làm cho họ trở nên kết hợp, tương tự như vậy, các Pandava, theo điểm đặc biệt của mình, rất giỏi trong việc hợp tác với các Shakti và giữ họ ở phía trước. Họ không ngừng trở thành những người tốt nhất và tiếp tục tiến lên phía trước. Achcha.

Nhìn thấy tình yêu của các con hôm nay, BapDada đang kết tràng hoa tình yêu cho tất cả các con. Bây giờ, tất cả các con cũng chỉ cần kết tràng hoa tình yêu và hợp tác cho nhau. Không phải tràng hoa của cánh tay thể lý, mà hãy kết cho nhau tràng hoa của sự hợp tác từ trái tim. BapDada cũng đã nói với các con trước đây rằng, nên có những mẫu ghi chú về sự hợp tác trong túi của mỗi người con. Túi của con phải đầy những mẫu giấy hợp tác, chứ không phải những mẫu ghi chú lỗi lầm. Bất cứ khi nào con thấy ở đâu đó cần sự hợp tác, hãy đơn giản trao mẫu giấy hợp tác. Con có nó trong túi của mình không? Con có những mẫu giấy hợp tác không? Túi của con có đầy không? Túi của các con đều đầy. Không hề trống rỗng phải không nào? Các con chỉ cần trao một mẫu giấy hợp tác, và họ sẽ kết cho con tràng hoa của những lời chúc phúc.

Các linh hồn đặc biệt thuộc Đội quân tiên phong và người cha, người đang cư ngụ trên vùng tinh tế, đang chờ đợi. Suy nghĩ của họ có đến được với các con không? Họ đang hỏi một ngày cụ thể. Các Dadi và Dada của các con đang chờ đợi một ngày. Các con có đưa ra một ngày cụ thể không? Có không? Những người ở hàng ghế đầu, hãy nói đi! Các con có đưa ra một ngày không? Hay các con sẽ nói: “Hãy chờ xem”? Mỗi người các con sẽ làm gì cho điều này? Mỗi người phải thiêu hủy những tâm ấn còn lại của mình, và rồi thời điểm ấy sẽ đến gần. Đây là cách duy nhất để đưa thời gian đến gần. Chính những tâm ấn còn lại đang tạo ra trở ngại. Vẫn còn nhiều ngày, rất nhiều ngày, trước khi bắt đầu mùa tiếp theo. Mỗi ngày, hãy thiêu hủy một tâm ấn nào đó. Hãy tiếp tục thiêu hủy từng tâm ấn một; vẫn còn nhiều ngày. Ai cảm thấy rằng khi BapDada đến vào mùa tiếp theo, mình sẽ giơ tay và nói rằng đã thiêu hủy đi các tâm ấn của mình? Những ai cảm thấy như vậy, hãy giơ tay! Rằng các tâm ấn đã bị thiêu hủy? Các con đang giơ tay. BapDada đang trao cho các con thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều lời chúc mừng trước cho điều đó. Achcha.

 

Lời chúc phúc: Mong con là người nỗ lực mãnh liệt, kết thúc mọi kiểu lười biếng khác nhau và luôn có lòng nhiệt tình.

Hiện tại, Maya tấn công con bằng nhiều dạng lười biếng khác nhau. Lười biếng là thói tật đặc biệt, và để kết thúc nó, con phải luôn duy trì lòng nhiệt tình. Khi con có lòng nhiệt tình để kiếm thu nhập, sự lười biếng của con sẽ kết thúc, và vì thế con không bao giờ được phép để lòng nhiệt tình của con giảm sút. “Con sẽ nghĩ về điều đó. Con sẽ làm. Con nhất định sẽ làm, điều đó sẽ xảy ra...” – tất cả đều là dấu hiệu của sự lười biếng. Hãy kết thúc đi tất cả những suy nghĩ yếu đuối chứa đầy sự lười biếng đó và hãy nghĩ: “Bất cứ điều gì con phải làm, dù phải làm nhiều bao nhiêu đi nữa, thì con phải làm nó ngay bây giờ.”  Khi đó, con sẽ được gọi là người nỗ lực mãnh liệt.

Khẩu hiệu: Linh hồn phục vụ đích thực là người có suy nghĩ và hành động ngang bằng nhau.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.

Hãy luôn để ngọn lửa của sự thanh khiết được thắp sáng và dâng cao. Đừng có một chút xáo trộn dù là nhỏ nhất nào, mà hãy luôn giữ mình vững vàng, không lay chuyển. Ngọn lửa thanh khiết của con càng vững vàng, không lay chuyển, thì mọi người càng có thể dễ dàng nhận ra Người Cha và sẽ có chiến thắng cho sự thanh khiết. Hãy luôn giữ phẩm chất thanh khiết hiện hữu trong nhận thức của con. Nhận thức của con là nền tảng cho sức mạnh, và nơi nào có sức mạnh, Maya không thể đến. Maya không thể đến với một linh hồn mạnh mẽ.

 

 

 

 

 

 

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page