top of page

Murli Tháng 8 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

10 08 2026 Sakar Murli

10/08/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, cũng như Người Cha nâng đỡ cả những ai phỉ báng Người thì các con cũng hãy noi theo Người Cha như thế. Hãy là người ban tặng hạnh phúc và tiếp tục quên đi cơ thể của con.

Câu hỏi: Dấu hiệu chính của những người con luôn ý thức linh hồn là gì?

Trả lời: 1. Họ có thật nhiều tình yêu thương tâm linh dành cho người khác.

2. Họ không bao giờ nói về yếu kém khuyết điểm của người khác.

3. Họ trao thật nhiều niềm hạnh phúc cho người khác.

4. Niềm hạnh phúc của họ không bao giờ tan biến. Họ luôn ở trong niềm hạnh phúc vô hạn.

5. Họ không bao giờ đi vào mâu thuẫn xung đột.

6. Với nhận thức rằng tất cả các linh hồn đều là anh em trai, họ có nhận thức chỉ gom nhặt các đức hạnh; họ chỉ nhìn vào đức hạnh của mọi người. Bản thân họ trở nên đầy ắp đức hạnh và làm cho người khác cũng tràn đầy như thế.

7. Họ không nhớ đến bất kì ai ngoại trừ một Người Cha.

Om shanti. Tất cả các con đang ngồi trực tiếp trước Người Cha, Đấng Cao quý nhất. Con thật may mắn vì đã tìm thấy một Người Cha như vậy. Con đã đến với Người Cha, Đại Dương Kiến Thức để làm đầy tạp dề của con bằng những châu ngọc kiến thức và để kiếm được nguồn thu nhập. Người Cha đang mang các con, những người con ngọt ngào nhất lên vị thế rất cao. Người Cha chỉ nhìn các con, Người không cần phải nhớ đến bất kì ai. Linh hồn của người này (Brahma Baba) phải nhớ đến Người Cha. Người Cha nói: Cả hai chúng ta chỉ nhìn các con, những người con. Tôi, linh hồn này không chỉ phải nhìn mọi thứ như người quan sát tách rời, mà tôi cũng nhìn mọi thứ theo cùng cách khi ở trong tình đồng hành của Người Cha. Tôi luôn ở cùng với Người Cha, phải vậy không? Tôi là con của Người, vì vậy, tôi nhìn mọi thứ cùng với Người. Tôi đi khắp nơi như một vị chủ nhân thế giới, cứ như thể tôi đang làm những điều này. Tôi trao ánh nhìn drishti. Tất cả mọi thứ bao gồm cả cơ thể cũng phải quên đi. Cứ như thể Người Cha và con trở thành một vậy. Người Cha giải thích: Các con ngọt ngào, hãy thực hiện thật nhiều nỗ lực. Giống như Người Cha nâng đỡ những ai phỉ báng Người thì các con cũng phải noi theo Người Cha theo cùng cách như thế. Hãy trở thành người ban tặng niềm hạnh phúc.

Đừng bao giờ đánh nhau hay cãi vã nhau. Hãy xem bản thân con là linh hồn và tiếp tục quên đi những cơ thể. Đừng nhớ đến bất kì ai ngoại trừ một Người Cha. Điều này cũng giống như trạng thái của cái chết, chết trong khi đang sống. Cứ như thể con đã chết đối với thế giới này. Được nói rằng: Khi con chết thì thế giới cũng chết đối với con. Các con phải chết trong khi đang sống ở đây, hãy tiếp tục loại bỏ đi nhận thức về cơ thể. Hãy ngồi trong sự cô tịch và tiếp tục thực hành điều này. Hãy ngồi trong cô tịch vào buổi sáng và trò chuyện với chính mình. Hãy nhớ đến Người Cha với thật nhiều lòng nhiệt tình hăng hái, rằng Baba, bây giờ con đang đi vào lòng của Người. Hãy để ý thức về cơ thể kết thúc trong sự tưởng nhớ đến Đấng Duy Nhất. Đây được biết đến như là sự cô tịch. Trong khi nhớ đến Người Cha, thì cơ thể, nghĩa là lớp da thịt này sẽ được cởi bỏ. Các con biết rằng thế giới cũ và cơ thể cũ này đều sẽ bị kết thúc. Chỉ còn lại chút ít thời gian của thời kì chuyển giao để thực hiện nỗ lực. Các con hỏi: Baba, việc học này sẽ tiếp tục đến bao giờ? Baba nói: Cho đến khi vương quốc thánh thần được thiết lập, Ta sẽ tiếp tục nói kiến thức. Sau đó, các con sẽ được chuyển tiếp đến thế giới mới. Đây là những cơ thể cũ, vì vậy, tiếp tục có nỗi thống khổ của nghiệp này hay nghiệp khác. Đừng mong đợi Baba giúp con trong điều này. Nếu con trở nên phá sản hoặc ngã bệnh ốm đau thì Người Cha sẽ nói: “Đó là tài khoản nghiệp của con.” Tuy nhiên, đúng là nhờ yoga mà tuổi thọ của con sẽ gia tăng.

Hãy thực hiện nỗ lực nhưng đừng hỏi xin lòng nhân từ. Con càng nhớ đến Người Cha thì càng có nhiều lợi ích. Nhiều hết mức có thể, hãy làm mọi thứ bằng sức mạnh yoga. Trên con đường thờ cúng, người ta hát: Xin hãy giấu con trong đôi mắt Người. Ai được yêu thương thì được ví như: Viên ngọc của đôi mắt hoặc được yêu còn hơn cả sinh mạng. Người Cha này là dấu yêu nhất nhưng Người thầm lặng. Tình yêu dành cho Người nên đến mức không gì có thể diễn tả được! Người Cha giấu các con trong đôi mắt Người. Đôi mắt ở đây không phải là đôi mắt thể lí mà ám chỉ đến con mắt của trí tuệ. Người Cha vô hình dấu yêu nhất đang dạy chúng ta. Người là Đại Dương Kiến Thức, Đại Dương Hạnh Phúc và Đại Dương Yêu Thương. Phải có thật nhiều tình yêu dành cho một Người Cha dấu yêu như thế. Người làm biết bao phục vụ vị tha cho các con. Người làm cho các con trở nên giống như kim cương. Baba vô cùng ngọt ngào. Người không hề có cái tôi và phục vụ các con, vì vậy, các con cũng phải làm phục vụ với thật nhiều tình yêu thương. Các con phải tuân theo lời chỉ dẫn shrimat của Người. Nếu con đi theo lời chỉ dẫn của riêng con thì con tự gạch bỏ đi vận may của chính mình. Các con phải có thật nhiều tình yêu thương tâm linh dành cho nhau. Tuy nhiên, bởi vì ý thức cơ thể mà không có nhiều tình yêu như thế dành cho nhau. Các con tiếp tục tìm kiếm khuyết điểm của nhau: Rằng người này như thế này. Người kia làm điều kia. Khi con ý thức linh hồn thì con không tìm khuyết điểm của bất kì ai. Các con có thật nhiều tình yêu thương dành cho nhau. Bây giờ, con phải hấp thụ trạng thái đó. Trước đây các con đã từng ngọt ngào biết bao, bây giờ hãy trở nên ngọt ngào như thế, và luôn là những người ban tặng hạnh phúc. Bằng cách trở nên ý thức cơ thể mà con gây đau khổ, vì vậy, niềm hạnh phúc tâm linh của con tan biến. Cuộc đời của con trở nên ngắn hơn.

Bây giờ, Người Cha đã đến để làm cho các con trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) và làm cho các con trở thành người ban tặng niềm hạnh phúc liên tục. Con càng nhớ đến Người Cha thì khuyết điểm ở trong con càng được loại bỏ. Sự phân biệt đối xử cũng sẽ kết thúc. Hãy nhớ một cách kiên định rằng: Chúng ta là anh em trai của nhau. Bằng cách nhìn nhau như là anh em trai mà các con sẽ luôn nhìn thấy các đức hạnh. Hãy cố gắng làm cho mọi người trở nên đầy ắp các đức hạnh. Hãy từ bỏ các khuyết điểm và hấp thụ các đức hạnh. Đừng bao giờ phỉ báng bất kì ai. Một số người có nhiều khuyết điểm bên trong nhưng lại không thể tự nhận thức về chính mình, chúng nghĩ rằng bản thân mình rất tốt. Tuy nhiên chính vì sự tồn tại của những khuyết điểm mà chúng thốt ra những lời tệ hại hết nơi này đến nơi khác. Nếu ở trong trạng thái hoàn toàn thanh khiết thì những điều như thế không thể xảy ra được.

Hãy nhìn vào bản thân con để xem con đã trở nên ngọt ngào đến đâu rồi và con có bao nhiêu tình yêu thương dành cho Người Cha. Hãy có thật nhiều tình yêu thương dành cho Người Cha đến mức con hoàn toàn gắn bó mật thiết với Người. “Baba, Người đang làm cho chúng con trở nên cao quý hướng thượng và hiểu biết, Người đang làm cho chúng con trở thành chủ nhân của thiên đường.” Bằng cách hát lời ca ngợi về Người Cha theo cách này mà con sẽ luôn dâng trào niềm hạnh phúc ở bên trong con. Hãy duy trì niềm hạnh phúc tâm linh này. Được hát rằng: Không có nguồn dưỡng nuôi nào giống như nguồn dưỡng nuôi của niềm hạnh phúc. Hãy để có thật nhiều niềm hạnh phúc trong cuộc gặp gỡ với Người Cha. Ở thời kì chuyển giao các con nhận được nguồn dưỡng nuôi đến mức con liên tục ở trong niềm hạnh phúc suốt 21 kiếp và không ai còn bất cứ điều gì phải lo lắng nữa. Bây giờ, có quá nhiều nỗi lo lắng, vì vậy, nó tác động lên cơ thể của mọi người. Các con không có bất kì lo lắng nào. Hãy tiếp tục phục vụ nhau bằng nguồn dưỡng chất hạnh phúc này. Hãy trao sự hiếu khách vĩ đại này dành cho nhau. Bên ngoài họ không thể dành cho nhau sự hiếu khách đến mức này. Các con đang trao sự đón tiếp cao quý này dựa trên nền tảng shrimat của Người Cha. Hỏi thăm tình trạng của người khác cũng là một cách để giới thiệu Người Cha đến với họ. Đây là sự nuôi dưỡng tuyệt vời hạng nhất của kiến thức và yoga, và các con chỉ nhận được sự nuôi dưỡng ấy từ một Vị Bác sĩ Phẫu thuật Tâm linh duy nhất. “Manmanabhav và Madhyajibhav” – chỉ vậy thôi! Hai lời dạy này chính là sự nuôi dưỡng. Con nhận được quyền trị vì thế giới từ Người Cha dấu yêu nhất. Đây không phải là chuyện nhỏ. Hai lời dạy này rất nổi tiếng. Với hai lời dạy này, các con trở nên mãi khỏe mạnh và mãi giàu có. Các con phải xoay nghiền những điều này và giữ mình luôn vui tươi. Lời ca ngợi “Cuộc đời học trò thuộc Thượng Đế là tuyệt vời nhất” chính là để nói về thời gian hiện tại. Nhiều hết mức có thể, hãy để nguồn dưỡng nuôi tâm linh này đến được với người khác, hãy giúp nhau cùng tiến bộ, đừng lãng phí thời gian của con. Hãy nhớ đến Người Cha với thật nhiều sự kiên nhẫn, chín chắn trưởng thành, chân thành và thấu hiểu. Hãy làm cho cuộc đời của con giống như kim cương.

Con ngọt ngào, các con không được bất cẩn với những lời chỉ dẫn mà con nhận được từ Người Cha. Hãy trao thông điệp của Người Cha cho tất cả mọi người. Rồi ai cũng sẽ nhận được thông điệp của Người Cha. Thông điệp thật dễ dàng. Đơn giản nói: Hãy xem bản thân mình là linh hồn và nhớ đến Người Cha, đừng có bất kì suy nghĩ tệ hại, lời nói, hay hành động xấu nào thông qua các giác quan thể lí. Một ngày nào đó, sức mạnh tĩnh lặng của các con sẽ được mọi người cảm nhận và nghe thấy. Ngày qua ngày, con sẽ tiếp tục tiến bộ và tên tuổi của con tiếp tục được tôn vinh. Mọi người sẽ hiểu rằng đây là một tổ chức tốt, rằng các con đang làm công việc rất tốt và chỉ cho mọi người con đường dễ dàng. Cái cây Brahmin sẽ lớn mạnh nhanh chóng và các thần dân tiếp tục được tạo ra. Nhiều trung tâm sẽ được mở. Các cuộc triển lãm sẽ diễn ra ở tất cả các ngôi làng. Các con phải làm công việc phục vụ rất quan trọng. Các trung tâm mới tiếp tục được mở giúp cho mọi người sẽ đến và làm cho cuộc đời của họ trở nên giống như kim cương. Các con phải chăm sóc cho từng người bằng rất nhiều tình yêu thương để đôi chân của những con người đáng thương ấy không bị trượt ngã. Càng có nhiều trung tâm thì càng nhiều người sẽ đến để nhận món quà của sự sống. Khi các con tạo ra được tầm ảnh hưởng thì nhiều người sẽ gọi con đến với họ và dạy cho họ Raja Yoga để thay đổi từ con người thành thánh thần. Về sau sẽ có rất nhiều sự huy hoàng rằng Chính Thượng Đế đã đến núi Abu.

Các con có thể thấy rằng vào thời gian này, trong thế giới cũ đang có rất nhiều vấn đề mang tính quốc tế. Tất cả những vấn đề ấy rồi sẽ chấm dứt, vì vậy các con đừng lo lắng về bất kỳ điều gì trong số đó. Hãy nói với mọi người: Đừng lo lắng về những điều ấy. Thế giới cũ này bây giờ đang đi đến hồi kết. Đừng có bất kì sự gắn kết nào với nó. Nếu các con có gắn kết, nếu trái tim của con không trong sạch thì con sẽ không thể có niềm hạnh phúc vô hạn. Các con nhận được rất nhiều kho báu của cải kiến thức, vì vậy, nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Trái tim con càng thanh khiết bao nhiêu thì con càng làm cho người khác trở nên thanh khiết bấy nhiêu. Trái tim con sẽ trở nên thanh khiết bằng trạng thái của yoga. Các con cũng phải có sự quan tâm thích thú đến việc trở thành yogi và làm cho người khác trở thành yogi. Nếu con có gắn kết với cơ thể của con, nếu con còn có ý thức cơ thể thì được hiểu rằng trạng thái của con còn rất yếu. Những người con có ý thức linh hồn sẽ trở thành những viên kim cương thực sự. Vì vậy, hãy thực hành ý thức linh hồn nhiều nhất có thể. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy trở nên không có cái tôi giống như Người Cha và phục vụ tất cả mọi người với thật nhiều tình yêu thương. Hãy tuân theo shrimat. Đừng gạch bỏ vận may của con bằng cách đi theo lời chỉ dẫn của riêng con.

2. Hãy tiếp tục ăn nguồn dưỡng nuôi của niềm hạnh phúc mà con đã nhận được từ Người Cha và phục vụ người khác bằng nguồn dưỡng nuôi ấy. Đừng lãng phí thời gian của con. Hãy nhớ đến Người Cha với thật nhiều sự kiên nhẫn, chín chắn trưởng thành, chân thành và thấu hiểu, và làm cho cuộc đời của con giống như kim cương.

Lời chúc phúc: Mong con chuyển hóa trạng thái bị thu hút thành tự do khỏi mọi sức hút và trở thành hiện thân của sức mạnh.

Để trở thành hiện thân của sức mạnh, hãy chuyển hóa từ việc bị lôi cuốn thu hút thành tự do thoát khỏi bất kì sự cuốn hút nào. Nếu con còn bất kỳ sự lôi cuốn nào đến từ cơ thể của con, các mối quan hệ hay tài sản vật chất, thì Maya sẽ đến và con sẽ không thể trở thành hiện thân của sức mạnh. Đây là lí do vì sao việc đầu tiên là con phải tự do thoát khỏi sự lôi cuốn, khi đó, con mới có thể đối mặt trước bất kì trở ngại nào của Maya. Thay vì khóc than hay sợ hãi khi trở ngại đến, hãy trở nên tràn đầy sức mạnh và rồi con sẽ trở thành người phá hủy trở ngại.

Khẩu hiệu: Hãy để lòng nhân từ của con mang tính vị tha và tự do thoát khỏi gắn kết thay vì đong đầy tính ích kỉ.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.

Tôi là Brahmin ở thời kì chuyển giao. Đây không phải là suy nghĩ lãng phí, tâm ấn ô trọc hay tâm ấn tiện dân. Trải nghiệm tâm ấn ô trọc và sự quên lãng không thuộc về con nữa, cũng không thuộc về Brahmin mà thuộc về tâm ấn của tiện dân. Khi con xem chúng là của con thì con sẽ trở nên phiền não hoặc bị ảnh hưởng bởi Maya.

 

Những lời dạy vô giá của Mateshwariji

Thời điểm tốt lành để hoàn thành những hi vọng của cuộc đời.

Tất cả chúng ta, những linh hồn đều có một niềm hi vọng trong suốt một khoảng thời gian dài là có được bình an, hạnh phúc trong cuộc đời. Vì vậy, niềm hi vọng mà chúng ta đã có trong suốt một khoảng thời gian dài ấy chắc chắn sẽ được hoàn thành vào lúc nào đó. Bây giờ, chính là kiếp sinh cuối cùng của chúng ta và cũng là lúc cuối của kiếp cuối cùng này rồi. Không ai trong số các con nên nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ. Cả người già lẫn người trẻ, tất cả đều cần hạnh phúc nhưng chúng ta cũng cần phải có kiến thức và sự hiểu biết về điều gì gây ra sự đau khổ cho chúng ta. Bây giờ, các con đã nhận được kiến thức rằng chính vì bị mắc kẹt trong năm thói tật mà chúng ta đã tạo ra ràng buộc nghiệp và những ràng buộc nghiệp ấy chỉ được đốt bỏ trong ngọn lửa của sự tưởng nhớ đến Thượng Đế. Cách dễ dàng để trở nên tự do thoát khỏi ràng buộc nghiệp là nhớ đến Baba, Đấng Toàn Quyền Năng trong từng hơi thở trong khi đi lại và di chuyển khắp nơi. Đích thân Thượng Đế đến và giúp đỡ bằng cách nói cho chúng ta phương thuốc này nhưng mỗi linh hồn phải tự mình nỗ lực. Thượng Đế đến trong hình dạng của Người Cha, Người Thầy và Guru và trao cho chúng ta của thừa kế. Vì vậy, điều đầu tiên là chúng ta phải thuộc về Người Cha, sau đó học với Người Thầy và tạo ra phần thưởng của niềm hạnh phúc hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Điều này nghĩa là chúng ta sẽ nhận được vị trí của giải thoát trong cuộc sống tương ứng với nỗ lực của chúng ta. Trong hình dạng của Vị Guru, Người làm cho chúng ta trở nên thanh khiết và trao cho chúng ta giải thoát. Vì vậy, hãy hiểu bí mật này và nỗ lực đúng cách. Đây là thời gian để kết thúc đi những tài khoản cũ của con và tạo ra cuộc đời mới. Vào thời gian này, các con nỗ lực làm cho linh hồn mình trở nên thanh khiết đến mức độ nào thì sự nỗ lực thanh khiết ấy sẽ được ghi lại tương ứng và tiếp tục kéo dài suốt cả chu kì. Vì vậy, toàn bộ chu kỳ đều phụ thuộc vào thu nhập mà con kiếm được trong khoảng thời gian này.

Hãy xem, chỉ duy nhất vào thời gian này chúng ta mới nhận được kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc. Chúng ta phải trở thành thánh thần. Bây giờ là trạng thái đi lên của chúng ta, rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến đó và trải nghiệm phần thưởng của mình. Ở đó, các vị thần không biết rằng sau này họ sẽ suy thoái trong tương lai. Nếu họ biết rằng sau thời kỳ hạnh phúc họ sẽ phải suy thoái, thì vì lo lắng về sự suy thoái đó, họ sẽ không thể trải nghiệm niềm hạnh phúc được. Luật tâm linh đã được thiết lập là con người luôn nỗ lực để đi lên, nghĩa là kiếm một nguồn thu nhập cho hạnh phúc. Tuy nhiên, trong vở kịch, các phần vai của hai nửa chu kỳ đã được định sẵn, và chúng ta biết bí mật này. Vì vậy, khi đến thời điểm trải nghiệm hạnh phúc, chúng ta phải nỗ lực và giành lấy hạnh phúc ấy. Đây là nét đặc biệt của việc nỗ lực. Bổn phận của một diễn viên là thể hiện mọi đặc tính xuất sắc của mình khi diễn phần vai, để khán giả phải thốt lên: “Wah! Wah!”. Đây là lý do thánh thần được trao những phần vai nam anh hùng và nữ anh hùng. Những hình ảnh tưởng niệm của các vị thần vẫn luôn được ghi nhớ và tôn thờ. Sống trong gia đình không thói tật và tạo nên trạng thái như hoa sen chính là điểm đặc biệt của các vị thần. Bởi vì chúng ta quên mất điểm đặc biệt ấy mà Bharat đã rơi vào tình cảnh suy tàn như ngày nay. Giờ đây, chính Thượng Đế đã đến để làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên hướng thượng một lần nữa. Chỉ cần chúng ta nắm lấy tay Người thì con thuyền cuộc đời của chúng ta sẽ băng qua. Achcha.

30 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page