top of page

Murli Tháng 8 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

04 08 2026 Sakar Murli

04/08/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, để trở thành cánh tay phải của Người Cha, hãy trở nên chính trực, đúng đắn trong mọi việc. Luôn thực hiện những hành động cao quý hướng thượng.

Câu hỏi: Tâm ấn nào gây ra nhiều trở ngại trong phục vụ?

Trả lời: Do bản tính và cảm nhận của các linh hồn, có sự xung đột tâm ấn và nhiều trở ngại được tạo ra trong phục vụ. Rất nhiều tổn hại được tạo ra bởi xung đột ý kiến. Tính quỷ giận dữ thì đến mức chẳng mất nhiều thời gian để một người thậm chí chống đối cả Thượng đế. Đây là lý do tại sao Baba nói: Con ngọt ngào, nếu con có bất kỳ tâm ấn nào như vậy, hãy loại bỏ nó.

Bài hát: Con đã đến sau khi vận may được đánh thức.

Om shanti. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất đã nghe bài hát. Những người con tâm linh, nghĩa là, những linh hồn là con của Shiv Baba, Linh Hồn Tối Cao, đã nghe bài hát bằng cơ quan giác quan thể lý của cơ thể mình. Giờ đây, con phải trở nên ý thức linh hồn. Điều này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Hãy liên tục xem bản thân là linh hồn và nhớ Người Cha. Nỗ lực này là thầm lặng. Người Cha là thầm lặng và Người khiến các con thực hiện nỗ lực thầm lặng. Đích thân Người Cha đến và nói: Các con, hãy nhớ Ta và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa, giống như các con đã từng 5000 năm trước. Con hiểu rằng con đã từng hoàn toàn thanh khiết và giờ đây con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Con chắc chắn phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Trong bài hát nói rằng: Chỉ duy nhất Người Cha Toàn Năng mới truyền cảm hứng cho con nỗ lực một lần nữa để đạt được vận may mà con đã đánh mất, bởi vì Người thanh lọc tất cả mọi người. Người Cha giải thích với các con: Hỡi những người con tâm linh, giờ đây các con đã đến để tạo dựng vận may của mình. Những học trò kia đến trường để tạo dựng vận may của mình. Chúng chỉ là những đứa trẻ nhỏ. Các con không còn nhỏ nữa. Giờ đây con đã trưởng thành và chín chắn. Các con đang tạo dựng vận may của mình. Đúng vậy, cũng có một số người già. Học khi còn trẻ thì tốt hơn là học khi đã già. Trí tuệ của người trẻ thì tốt hơn. Điều này rất dễ đối với tất cả mọi người. Cơ thể của các con đã lớn. Đứa trẻ này là một em bé và sẽ không thể hiểu được nhiều, bởi vì các cơ quan giác quan của nó vẫn còn nhỏ. Các con có thể hiểu về phỉ báng và ngợi ca, hạnh phúc và đau khổ. Linh hồn chỉ là một chấm điểm; còn cơ thể của nó thì tiếp tục phát triển. Linh hồn luôn cùng một kích cỡ; chúng không bao giờ lớn hơn hay nhỏ đi.

Người Cha giờ đây đang trao cho các con xạ hương như là món quà dành cho trí tuệ, bởi vì trí tuệ con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Giờ đây, chúng đang trở nên trong sạch. Những bức tranh này rất hữu ích để các con giải thích. Những người trên con đường thờ cúng đi và cúi đầu trước các bức tượng thần và thờ phụng họ. Trước đây, chính các con cũng từng đến đó với niềm tin mù quáng. Các con từng đến đền thờ Shiva, nhưng con không biết rằng đó là Shiv Baba. Chắc chắn các con đã nhận được của thừa kế từ Baba. Đây là lý do lời ca ngợi của Người được cất lên. Khi một người cả đời làm điều tốt, người đó sẽ được ca ngợi. Các con phải làm một con dấu của Shiv Baba. Con dấu của Shiv Baba, Đấng Thuyết Giảng kinh Gita, có thể được tạo ra rất dễ dàng. Người Cha ấy ban hạnh phúc cho tất cả mọi người. Người Cha nói: Ta làm cho các con thành chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc. Ngay cả những bà mẹ lớn tuổi cũng có thể hiểu rằng họ đã đến với Shiv Baba, Đấng vô hình, và rằng Người đã đi vào người này, một người có cơ thể. Đấng vô hình được gọi là Đấng không hình tướng. Có trong trí tuệ của các con rằng các con đang đến với Shiv Baba, Đấng đã tạm thời nhận lấy hình thể này. Người thanh lọc những người ô trọc và ban cho họ giải thoát và giải thoát trong cuộc sống, nghĩa là Người làm cho họ trở thành cư dân của mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Con người cố gắng rất nhiều để đạt được bình an. Nếu họ tìm thấy Thượng đế, họ sẽ tìm thấy bình an. Họ không nỗ lực để đạt được hạnh phúc. Họ chỉ muốn trở về ngôi nhà của Người Cha và tìm thấy Thượng đế. Vào thời điểm này, mọi người đều mong muốn được giải thoát. Chỉ có các con, những Brahmin, mới nhận được giải thoát trong cuộc sống. Tất cả những người khác đều muốn được giải thoát. Không ai có thể chỉ cho các con con đường dẫn đến giải thoát trong cuộc sống. Con người đến với các ẩn sĩ và hỏi xin bình an. Họ hỏi: Làm sao chúng tôi có được bình an tâm trí? Những con đường mà họ chỉ đều nhằm đi đến giải thoát. Không đọng lại trong trí tuệ của họ về giải thoát vĩnh cửu (moksh) là gì. Họ trở nên đau khổ và nói: Tốt hơn là đi vào giải thoát! Trên thực tế, mảnh đất giải thoát là nơi cư ngụ của các linh hồn.

Tất cả những người con ở mọi trung tâm đều biết rằng chúng ta đang đạt được vận may vương quốc trong thế giới mới. Baba đang trao cho chúng ta vương quốc của thế giới mới. Người sẽ trao nó ở đâu? Người sẽ trao trong thế giới cũ hay trong thế giới mới? Người Cha nói: Ta đến vào thời kỳ chuyển giao. Ta không đến trong thời kỳ vàng mà cũng không đến trong thời kỳ sắt. Ta đến giữa hai thời kỳ. Người Cha ban tặng cứu rỗi cho tất cả mọi người. Người không để mặc bất kỳ ai ở trong trạng thái sa ngã. Sự cứu rỗi và sự sa ngã không thể tồn tại trong cùng một thời điểm. Các con biết rằng thế giới cũ này sẽ bị hủy diệt. Đây là lý do tại sao con không được có bất kỳ tình yêu nào đối với nó. Trí tuệ nói rằng chúng ta thực sự đang ở thời kỳ chuyển giao. Thế giới cũ này sắp thay đổi. Người Cha giờ đây đã đến và Người nói: Ta đến vào thời kỳ chuyển giao của mỗi chu kỳ để giải thoát các con khỏi đau khổ và đưa các con đến cánh cổng của Hari (Đấng Loại Bỏ Đau Khổ). Đây là khía cạnh của kiến thức. Haridwar là cánh cổng đi đến với Shri Krishna hay đến mảnh đất của Krishna. Achcha, rồi cũng có cây cầu Lakshman nữa (Lakshman là tên em trai của Rama). Trước tiên, các con đến Haridwar. Thời kỳ vàng được gọi là Haridwar. Sau đó, họ cũng mô tả Rama, Lakshman, v.v. Những điều đó thực ra không tồn tại. Chúng chỉ là những câu chuyện mà con người đã bịa ra. Họ đã tả Rama có bao nhiêu anh em? Người không thể có bốn anh em. Chỉ ở đây một người mới có thể có bốn hay tám anh em. Một bên là những người con của Thượng đế, còn bên kia là những người con của quỷ. Giờ đây, các con biết rằng Shiv Baba đã đi vào cơ thể của Brahma. Shiva là Baba và Brahma là Dada; ông ấy là Người Cha Nhân Loại (Prajapita). Đấng kia là Cha của các linh hồn; Người là bất diệt. Đấng ấy tạo ra những người con Brahmin vào thời điểm này. Không phải Shiv Baba tạo ra các saligram; không. Các saligram là bất diệt. Người Cha chỉ đến và thanh lọc các con. Cho đến khi linh hồn trở nên thanh khiết, nếu không thì làm sao cơ thể của người ấy trở nên thanh khiết được? Khi linh hồn thanh khiết thì chúng ta là hoàn toàn thanh khiết. Giờ đây, linh hồn chúng ta đã ô trọc và hoàn toàn ô trọc.

Làm thế nào chúng ta có thể trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa? Điều này rất dễ hiểu. Các con đã trở nên ô trọc và hoàn toàn ô trọc bởi vì tạp chất đã bị trộn lẫn vào các con. Giờ đây, các con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Tất cả các con sẽ thanh toán tài khoản của mình và đi đến mảnh đất bình an, rồi đến mảnh đất hạnh phúc. Các linh hồn đi xuống từ ngôi nhà vô thể như thế nào? Ký ức cho điều đó chính là người Cơ Đốc giáo tổ chức lễ kỷ niệm bằng cách treo đèn lên cây. Con biết rằng tất cả các cành nhánh là những tôn giáo khác nhau. Giờ đây, các con đã nhận được kiến thức này về cách linh hồn đi xuống từ trên cao theo thứ tự như thế nào. Mảnh đất bình an là ngôi nhà của chúng ta, các linh hồn. Bây giờ là thời kỳ chuyển giao. Tất cả các linh hồn sẽ đi xuống từ đó, rồi sau đó mọi người sẽ trở về nhà. Sự tận diệt không diễn ra. Con biết rằng con đã đến với Baba để tạo dựng vận may của mình và đạt được quyền trị vì một lần nữa. Điều này không chỉ nói để mà nói. Chúng ta sẽ nhận được của thừa kế của mình bằng cách có tưởng nhớ. Người Cha nói: Hãy quên đi cơ thể của con, bao gồm cả bạn bè và người thân. Có con người hữu thể và có Đấng vô thể. Đấng vô thể được gọi là Đấng không thể được nhìn thấy. Vấn đề này rất tinh tế. Các linh hồn nhỏ bé đến vậy. Linh hồn phải thực hiện phần vai của mình hết lần này đến lần khác. Những điều này không đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai khác. Trước hết, hãy làm cho mọi người hiểu rằng họ là linh hồn và rằng Người là Cha của họ. Người là Đấng mà họ nhớ đến khi nói: “Hỡi Đấng Thanh Lọc! Hỡi Thượng đế!” Không cần phải đi đến bất cứ nơi nào khác. Họ chỉ cần nhớ đến Đấng Duy Nhất. Vì họ nhớ đến Thượng đế, nên chắc chắn họ sẽ nhận được điều gì đó từ Người. Vậy thì cần gì phải loạng choạng hết cánh cửa này đến cánh cửa khác? Thượng đế phải đến từ vùng tối thượng. Chúng ta không thể đi đến đó vì chúng ta ô trọc. Những người ô trọc không thể đến đó. Giờ đây, các con kinh ngạc trước sự kỳ diệu của phần vai trên con đường thờ cúng. Con người nhớ đến một Thượng đế và nói: “Hỡi Ishwar! Hỡi Cha Tối Cao! Hỡi Thượng đế, Người Cha!” Vì chỉ có Người là Đấng Duy Nhất, tại sao các con lại lang thang đến những nơi khác? Đấng Duy Nhất cư ngụ ở trên cao. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều đã được ấn định. Họ đều thực hiện thờ cúng theo vở kịch. Họ thực hiện sự thờ cúng mà hoàn toàn không có chút hiểu biết nào. Giờ đây, các con đang trở nên hiểu biết một cách vô hạn. Chỉ những ai đi theo shrimat mới trở nên hiểu biết; họ không thể cứ ẩn mình, họ luôn thực hiện những hành động cao quý hướng thượng.

Người Cha nói: Ta là Đấng Loại Bỏ Đau Khổ và Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc, vì thế các con cũng phải trở nên ngọt ngào như vậy. Các con nên trở thành cánh tay phải của Người Cha. Người Cha chỉ yêu những người con như thế, những người trở thành cánh tay phải. Con biết rằng con không thể làm được nhiều bằng tay trái, bởi vì tay phải chỉ làm những điều đúng đắn. Đây là lý do tại sao tay phải được dùng để thực hiện những nhiệm vụ tốt lành, triển vọng. Việc thờ cúng luôn được thực hiện bằng tay phải. Người Cha nói: Hãy trở nên chính trực, đúng đắn trong mọi việc. Các con đã tìm thấy Người Cha, vì thế con phải có niềm hạnh phúc đó. Người Cha nói: Hãy luôn chỉ nhớ một mình Ta và suy nghĩ sau cùng của con sẽ đưa con về đích. Chỉ có một chỉ dẫn duy nhất để mang các con đến sự cứu rỗi. Được nhớ rằng chỉ có Thượng đế mới biết cách thức và phương tiện của Người cho sự cứu rỗi. Chỉ mình Người là Đấng Thanh Lọc. Người biết rằng Người sẽ thanh lọc con người và đưa họ từ suy đồi đến cứu rỗi. Con người nỗ lực rất nhiều trên con đường thờ cúng, nhưng họ không nhận được sự cứu rỗi; họ không nhận được bất kỳ kết quả nào. Chỉ có một mình Người Cha trao ban sự cứu rỗi. Bất kỳ ai mà các tín đồ thờ phụng bằng tình yêu trên con đường thờ cúng, Ta chính là Đấng ban cho họ quả trái cho lòng sùng kính đó. Điều đó cũng được ấn định trong vở kịch. Họ tự động nhận được điều đó, tùy theo nỗ lực của mình. Giờ đây, chính các con cũng phải trở nên thanh khiết bằng nỗ lực của riêng con. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Người Cha ngọt ngào nhất. Chỉ mình Người là Đấng Toàn Năng. Người làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp đến vậy. Giờ đây, các con biết mọi điều và cũng đang đạt được của thừa kế từ Người Cha. Trí tuệ của con có kiến thức về Đấng Sáng Tạo và tạo vật. Con biết rằng trước đây con không có kiến thức này. Việc tổ chức ngọn lửa hiến tế, thực hành khổ hạnh, lắng nghe kinh sách, v.v. đều là kiến thức của kinh sách. Đó được gọi là thờ cúng. Không có mục tiêu hay mục đích gì trong đó. Luôn có mục tiêu và mục đích trong việc học; có loại kiến thức này hoặc loại kiến thức khác. Người Cha - Đấng Thanh Lọc đã ban cho chúng ta kiến thức này về cách trở nên thanh khiết từ ô trọc. Người Cha đã ban cho chúng ta kiến thức này về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới, cũng như cách chu kỳ xoay vần như thế nào. Tất cả chúng ta đều là diễn viên trong đó. Vở kịch này được tạo dựng vĩnh cửu. Các con nhất định có kiến thức vô hạn này.

Con biết rằng giờ đây con đang bước ra khỏi bóng tối cùng cực và đi vào ánh sáng cực độ. Giờ đây, con đang trở thành thánh thần. Con cũng phải giải thích rằng lối sống thánh thần là lối sống nguyên thủy vĩnh cửu và bây giờ nó được gọi là tôn giáo Hindu. Dần dần, họ cũng sẽ hiểu điều này. Con phải trở nên rất cảnh giác. Rất nhiều người con được cần đến cho công việc này. Các con phải tổ chức một hội thảo ở Delhi. Delhi cũng được gọi là mảnh đất của các thiên thần. Nó cũng nằm bên bờ dòng sông Yamuna. Delhi là thủ đô. Có nhiều người đã cai trị ở đó. Nơi đó cũng từng là thủ phủ của các vị thần. Cần phải có một hội thảo thật lớn ở Delhi. Tuy nhiên, Maya thì đến mức không cho phép các con thực hiện điều này. Bà ta tạo ra rất nhiều trở ngại. Ngày nay, cũng có rất nhiều sự xung đột về bản tính. Các con nên phục vụ trong sự hợp nhất với nhau. Khi những người kia không hòa hợp, họ sẽ đánh mất vương quốc của mình. Khi có hai phe, họ sẽ lật đổ Tổng thống. Sự bất đồng quan điểm gây ra rất nhiều tổn hại. Sau đó, chẳng mất nhiều thời gian để họ thậm chí chống đối cả Thượng đế. Rất nhiều tổn hại được tạo ra. Khi tính quỷ giận dữ xuất hiện thì thôi đừng có hỏi nữa! Đây là lý do tại sao Baba nói: Chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Người Cha đang kể cho các con kiến thức này về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Việc con hấp thu điều này hay không là tùy ở con; điều đó phụ thuộc vào nỗ lực của con. Không phải Baba sẽ chúc phúc hay có lòng nhân từ cho con. Không có chuyện hỏi xin lòng nhân từ ở đây. Người Cha nói: Nếu Ta phải dạy kiến thức này và yoga thông qua việc truyền cảm hứng, thì tại sao Ta lại phải đi vào thế giới dơ bẩn này? “Truyền cảm hứng và Chúc phúc” đều là những từ ngữ của con đường thờ cúng. Ở đây, các con phải nỗ lực; không có chuyện truyền cảm hứng. Con đã nhận được cả ba cỗ máy cùng một lúc. Ở kia, người cha là một người riêng, người thầy là một người khác, và sau đó con còn có một vị guru. Ở đây, cả ba đều là một. Người Cha nói: Ta đang làm cho các con trở nên xứng đáng được tôn thờ. Sau đó, các con sẽ trở thành những người đi thờ cúng. Điều này phải được giải thích thật khéo léo. Không nên để ai đó bị ngất xỉu. Điều đầu tiên và quan trọng nhất cần giải thích là về hai người cha. Thượng đế là Người Cha. Ngày sinh của Người, Shiv Jayanti, được kỷ niệm tại đây. Chắc chắn Người đang làm cho chúng ta trở thành chủ nhân thiên đường. Thiên đường chỉ từng tồn tại ở Bharat. Giờ đây, cuộc chiến Mahabharat đang ở ngay phía trước để hủy đi địa ngục. Người Cha chắc chắn thực hiện việc thiết lập thế giới mới ấy. Chính theo shrimat của Người Cha mà chúng ta nói: Chúng ta chắc chắn sẽ làm cho Bharat trở nên thanh khiết. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Cũng giống như Người Cha là Đấng Loại Bỏ Đau Khổ và Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc, thế thì, con cũng hãy trở nên ngang bằng với Người Cha. Hãy trở nên vô cùng ngọt ngào. Hãy luôn thực hiện những hành động chính trực, đúng đắn và trở thành cánh tay phải.

2. Đừng bao giờ để xảy ra việc xung đột về quan điểm, ý kiến. Đừng bị cuốn theo bản tính của bất kỳ ai và rồi chống đối nhau. Hãy loại bỏ tính quỷ giận dữ.

Lời chúc phúc: Mong con trở thành hiện thân của thẩm quyền bằng cách luôn tự nhận thức về bản thân và khiến cho mỗi hành động của con trở thành một kỷ luật.

Bằng cách tự nhận thức về bản thân trong hình dạng thể lý, bất kỳ hành động nào mà Baba thực hiện đều trở thành kỷ luật cho gia đình Brahmin. Bằng việc có niềm hân hoan say sưa về chính mình, người có thể nói với thẩm quyền rằng nếu có điều gì sai xảy ra thông qua hình dạng hữu hình, Thượng đế sẽ cải sửa điều đó. Bằng cách luôn duy trì nhận thức về hình dạng của mình, người luôn có niềm hân hoan say sưa rằng sẽ không bao giờ có bất kỳ hành động sai trái nào. Khi các con luôn ổn định trong trạng thái của chính mình, bất kỳ suy nghĩ nào con có, lời nói nào con nói hoặc hành động nào con thực hiện đều sẽ trở thành một kỷ luật.

Khẩu hiệu: Hãy làm cho trụ cột của sự thanh khiết trở nên vững mạnh và nó sẽ hoạt động giống như ngọn hải đăng.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.

Nếu trí tuệ của con thậm chí chỉ bị chạm nhẹ bởi những suy nghĩ ô trọc hoặc tâm ấn cũ, thì con không thể được gọi là một Vaishnav hoàn hảo. Nếu con nhìn thấy ai đó đang làm điều sai, mà chỉ mỗi việc nhìn thấy đó thôi cũng đã ảnh hưởng đến con, thế thì một tài khoản sẽ được tạo ra. Chính vì thế, hãy nghĩ xem: Nếu những tâm ấn cũ hoặc suy nghĩ ô trọc vẫn còn chạm đến trí tuệ của con dù chỉ một chút, thì làm sao con có thể được gọi là một Vaishnav hoàn hảo hoặc hoàn toàn thanh khiết được?

 

 

 

 

 

 

12 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page