29 08 2026 Sakar Murli
29/08/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy khoan dung trong mọi tình huống. Hãy giữ quân bình giữa ngợi ca và phỉ báng, chiến thắng và thất bại. Đừng tin những gì con nghe từ người khác.
Câu hỏi: Đâu là cách dễ dàng để các con, những linh hồn luôn tiến bộ trong trạng thái đi lên?
Trả lời: Chỉ duy nhất bằng cách lắng nghe một Người Cha và không ai khác. Đừng lãng phí thời gian của con vào những cuộc chuyện trò không cần thiết và vào những suy nghĩ vô ích về người khác. Nhờ đó mà các con, những linh hồn sẽ liên tục tiến bộ trong trạng thái đi lên. Bằng cách lắng nghe và tin vào những điều sai trái thì ngay cả những người con tốt cũng bị trượt ngã, đây là lí do vì sao các con phải rất cẩn trọng.
Om shanti. Các con, những người con ngọt ngào nhất giờ đây có nhận thức rằng, các con thực sự đã tưởng nhớ Người Cha suốt nửa chu kì, kể từ khi vương quốc của Ravan bắt đầu. Không phải con liên tục nhớ Người suốt cả nửa chu kỳ đó. Không phải như thế. Chỉ khi con trải nghiệm quá nhiều đau khổ thì con mới nhớ đến Người. Bây giờ con biết rằng các con đã tiếp tục đi xuống trên con đường thờ cúng. Con đã có bí mật của vở kịch này trong trí tuệ con. Không cần phải nói gì cả. Bây giờ, chúng ta đã thuộc về Người và do đó, không cần phải có quá nhiều kiến thức. Bây giờ, các con đã thuộc về Người Cha, vì vậy, các con đã trở thành chủ nhân đối với tài sản của Người. Điều này không liên quan đến các cơ quan thể lí. Trên con đường thờ cúng, người ta có rất nhiều ngọn lửa hiến tế, thực hiện rất nhiều thiền định mãnh liệt (tapasya), làm từ thiện và quyên tặng cúng dường để tìm kiếm Thượng Đế. Bất kể nơi nào mà con đến, đều có rất nhiều nơi hành hương và những ngôi đền. Sẽ chẳng ai có thể đi khắp Bharat để chiêm bái tất cả các thánh địa hành hương và đền thờ. Ngay cả khi có người thực hiện chuyến đi như vậy, họ cũng chẳng đạt được gì; bởi lẽ ở những nơi như thế luôn đầy tiếng chuông rung và sự ồn ào. Ở đây, không có chuyện ồn ào; cũng không có chuyện ca hát hay vỗ tay. Hãy nhìn những gì họ đang làm. Có biết bao nhiêu là nghi lễ. Ở đây, các con chỉ cần nhớ đến Người Cha và không cần làm gì khác. Trong khi đang sống ở nhà và làm mọi việc, chỉ cần nhớ đến Người Cha. Con biết rằng bây giờ các con đang trở thành thánh thần. Những đức hạnh thánh thiện phải được hấp thụ ở đây. Đồ ăn, thức uống của con phải thanh khiết. Ở đó, các con nhận được 36 món ăn đa dạng, còn ở đây, các con phải sống thật giản đơn, không quá sung túc, không quá bình thường.
Hãy khoan dung trong mọi tình huống. Mọi điều đều phải được khoan dung: Ngợi ca và phỉ báng, chiến thắng và thất bại, nóng và lạnh. Sẽ đến lúc khi con không thể tìm đâu ra nước uống, thiếu thốn thứ này thứ kia, ngay cả mặt trời cũng trở nên rất nóng. Mọi thứ đều trở nên hoàn toàn ô trọc. Thế giới này là hoàn toàn ô trọc. Ngay cả các nguyên tố cũng hoàn toàn ô trọc và gây ra đau khổ. Con không được để mình bị cuốn vào những lời ca ngợi hay chê bai phỉ báng. Nhiều người nhanh chóng trở nên bực bội, khó chịu. Đôi khi, người ta nói với nhau những điều sai trái, bởi lẽ ngày nay có rất nhiều chuyện thêu dệt. Chẳng hạn, có người có thể nói với người khác rằng: “Baba bảo là bạn còn có ý thức cơ thể và hay phô trương hình thức bên ngoài.” Nhiệt độ của người đó sẽ tăng lên; thậm chí còn bị mất ngủ. Con người trong nửa chu kỳ này là kiểu người rất nhanh chóng khiến cho nhiệt độ của ai đó tăng lên và làm mặt họ trở nên tái nhợt. Người Cha nói: Đừng nghe những chuyện vô bổ. Người Cha không bao giờ phỉ báng bất kì ai. Người chỉ đơn giản nói để các con hiểu. Bằng cách nói về những điều sai trái thì ngay cả những người con tốt cũng bị làm hỏng, rồi họ trở thành kẻ phản bội và tiếp tục lan truyền những chuyện không cần thiết. Hãy xem những câu chuyện mà họ đã thêu dệt trên con đường thờ cúng như thế nào! Bây giờ, con đã nhận được kiến thức này, vì vậy, con không nói “Hỡi Rama!” hoặc “Ôi Thượng Đế!” Cách diễn đạt đó thuộc về con đường thờ cúng. Những lời lẽ như thế không nên thốt ra từ đôi môi của con. Người Cha chỉ đơn giản nói: Các con ngọt ngào, dấu yêu, hãy ý thức linh hồn! Người giải thích với thật nhiều tình yêu thương. Đừng nghe theo bất kỳ ai khác. Đừng để nảy sinh những suy nghĩ vô ích về người khác. Hãy khắc ghi một điều thật vững chắc: Tôi là linh hồn. Linh hồn là bất diệt, còn cơ thể là hoại diệt. Chính linh hồn hấp thụ các tâm ấn. Bây giờ, con phải trở nên ý thức linh hồn. Từ thời kì đồng trở đi, các con đã ý thức cơ thể trong vương quốc của Ravan. Đây là lí do vì sao cần rất nhiều nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn.
Nên liên tục đi vào trong trí tuệ của con rằng con đã tìm thấy Người Cha vô hạn. Người trao cho các con của thừa kế mỗi chu kì. Bây giờ, các con phải đi theo lời chỉ dẫn của Người. Có lời ca ngợi về Người rằng: Người là Mẹ và Cha. Người trao cho chúng ta niềm hạnh phúc của mọi mối quan hệ. Người đem lại sự ngọt ngào trong mọi mối quan hệ. Tất cả các mối quan hệ bạn bè, người thân khác đều chỉ gây đau khổ cho con. Chỉ duy nhất Người Cha mới trao cho tất cả mọi người niềm hạnh phúc. Con đường mà Người chỉ rất dễ dàng: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của con. Người Cha giải thích: Điều này chẳng có gì mới. Con biết rằng các con đến với Người Cha như thế mỗi 5000 năm. Người không phải là hiền triết hay thánh nhân. Các con không ở cùng với hiền triết hay thánh nhân mà Người Cha nói: Hãy chu toàn trách nhiệm với gia đình của con, nếu không, những xung đột lớn hơn sẽ tiếp tục diễn ra. Hãy ứng xử một cách khéo léo. Hãy giải thích cho mọi người với tình yêu thương: “Hãy nhìn xem, thời điểm hủy diệt đã đến rất gần rồi.” Thế giới quỷ này giờ đây sẽ bị phá hủy. Bây giờ, các con phải trở thành thánh thần. Hãy hấp thụ các đức hạnh thánh thiện ở đây. Hãy giải thích với thật nhiều tình yêu thương. “Thánh thần không ăn hành tỏi”. Chúng ta đang trở thành thánh thần từ con người, vậy làm sao chúng ta có thể ăn những thứ đó? Các con đã được khuyên nên từ bỏ chúng. Không nên ăn những thứ như vậy. Bây giờ, các con đã tìm thấy Người Cha vô hạn, Đấng đã dạy cho con những đức hạnh thánh thiện, vì vậy, con phải trở nên đầy ắp các đức hạnh thánh thiện ngay tại đây. Nếu con trở thành như thế ngay ở đây thì thế giới mới trong tương lai sẽ đến. Điều này cũng giống như sự chuyển tiếp từ đêm sang ngày. Chính vì giờ đây đang là kết thúc của đêm, nên cần phải hấp thụ những đức hạnh thánh thiện, để rồi sau đó bình minh sẽ đến.
Mỗi người các con phải tự kiểm tra bản thân. Đừng nghĩ rằng Người Cha biết hết mọi thứ. Con phải tự kiểm tra bản thân. Một học trò sẽ không nói rằng người thầy đã biết mọi điều về mình. Khi ngày thi đến gần, các học trò hiểu rõ mức độ thi đậu của mình đến đâu cũng như những môn học nào còn yếu. Con có thể đạt điểm thấp ở một số môn nhưng vẫn đủ điều kiện để đỗ chung cuộc. Con hiểu điều này và vì vậy, con phải kiểm tra bản thân trong điều này: Tôi còn thiếu sót nào? Tôi đã trở nên thật ngọt ngào chưa? Hãy giải thích cho mọi người với tình yêu thương: Người Cha của chúng ta, những linh hồn là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Không có chuyện Người là con người. Chúng ta gọi Đấng vô hình là Thượng Đế. Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo thì chỉ là một Đấng Duy Nhất. Tất cả còn lại đều là tạo vật. Không ai có thể nhận của thừa kế từ tạo vật; đó không phải là luật. Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi dành cho tất cả các tạo vật là chỉ một Người Cha, Đấng Sáng Tạo. Điều này bao gồm cả các hiền triết, thánh nhân. Tất cả đều là những linh hồn. Đúng là có người tốt và người xấu, họ có địa vị cao hoặc thấp. Các ẩn sĩ cũng có thứ hạng. Một số tiếp tục ăn mày trong khi những người khác được mọi người cúi rạp dưới chân. Các con phải trở nên cao quý hướng thượng! Hãy thật ngọt ngào. Đừng bao giờ nói năng giận dữ. Nhiều hết mức có thể, hãy làm mọi thứ với tình yêu thương. Một số nói rằng con cái của họ gây ra rất nhiều rắc rối. Tuy nhiên, trẻ em ngày nay là như thế. Hãy giải thích cho chúng bằng tình yêu thương. Thời thế là như vậy. Giao du, đồng hành với những người bên ngoài cũng rất tệ. Bây giờ Người Cha vô hạn nói: Các con không cần phải giữ bất kỳ bức tượng nào, v.v. Cũng không cần phải nhọc công tốn sức. Tại sao con lại phải giữ hình ảnh của Shiva? Người là Cha của con. Liệu con cái có giữ ảnh của cha mình trong nhà không? Người Cha có thể hiện diện bất cứ lúc nào. Người Cha nói: Ta đang hiện diện ngay lúc này, phải không? Vì vậy, không cần những bức tranh. Ta ngồi đây và giải thích cho các con. Các con nói: “Hãy để chúng con nhìn thấy BapDada”. Người Cha là không hình hài. Người không thể được nhìn thấy. Người chỉ có thể được hiểu bằng trí tuệ mà thôi. Người Cha nói: Ta đi vào người này và trao cho các con kiến thức này. Nếu không thì Ta sẽ đến bằng cách nào? Làm sao Ta có thể đi vào cơ thể của Shri Krishna được? Thậm chí Người không thể đi vào cơ thể của các ẩn sĩ. Ta đi vào người đã từng là số một. Bây giờ ông ấy đang ở vị trí cuối cùng. Các con bây giờ cũng phải học và đạt vị trí số một. Người Thầy là cùng Đấng ấy và Người cũng được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Các con nhận được kiến thức rất hay.
Con biết rằng mảnh đất bình an là nhà của con, mảnh đất hạnh phúc là vương quốc của con, còn Ravan thì trị vì mảnh đất đau khổ. Người Cha nói: Các con ngọt ngào nhất, bây giờ hãy nhớ đến ngôi nhà ngọt ngào của con, mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Hãy tiếp tục quên đi tất cả các ràng buộc trong mảnh đất đau khổ. Không ai khác có thể nói điều này, và cũng không ai có thể quay trở về nhà. Không ai có thể trở về nhà trong khoảng giữa của vở kịch. Họ nói người này người kia tan hòa vào trong ánh sáng hoặc đi vượt thoát đến cõi Niết Bàn nhưng thực sự không một ai trở về được nơi đó. Người Cha và Vị Chủ Nhân của Tất cả là chỉ một Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người là Đấng Dấu Yêu của tất cả những người yêu của Người. Những người yêu thể lí đời thường luôn nhớ về nhau, hình ảnh của người này đi vào trí tuệ của người kia. Họ không ngừng nhớ nhau; ngay cả khi đang ăn, họ vẫn tiếp tục nhớ về nhau. Họ là những người yêu nhau trong một kiếp sống. Các con là những người yêu của Đấng Dấu Yêu hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Con không phải làm bất cứ điều gì khác. Đơn giản chỉ cần nhớ đến một Người Cha. Hình ảnh của người yêu hiện ra trước mắt người đang yêu. Khi họ mải ngắm nhìn hình ảnh ấy, họ sẽ ngưng làm việc. Cho đến khi gương mặt đó biến mất thì họ mới bắt đầu làm việc trở lại. Ở đây không có chuyện như thế. Linh hồn là một chấm điểm, và Linh Hồn Tối Cao cũng là một chấm điểm. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Điều này đòi hỏi nỗ lực. Không ai thực hành điều này cả. Các con đã nhận được kiến thức về linh hồn, nghĩa là các con, những linh hồn đã nhận ra chính mình. Sau đó, có Linh Hồn Tối Cao; các con biết rằng Baba đã đến và đang ngồi trước vầng trán của người này. Nơi của Người đã được định sẵn. Các con không thể biết linh hồn rời khỏi cơ thể từ đâu. Nơi chính của linh hồn là ở trước vầng trán. Người Cha nói: Ta là một chấm điểm. Ta đến và ngồi trong cơ thể người này. Các con thậm chí không thể nhận ra điều đó. Người Cha ngồi và trò chuyện với các con. Ta cũng lắng nghe bất cứ điều gì mà Người nói với các con. Những lời giải thích của Người là hoàn toàn chính xác. Những ai thuộc về đạo lí sống thánh thần thì rất nhanh chóng hiểu rằng một vương quốc đang được thiết lập. Đầu tiên có sự thiết lập, rồi sau đó sự phá hủy mới diễn ra. Không có người thiết lập tôn giáo nào khác làm điều này. Họ chỉ đơn giản thiết lập nên tôn giáo của mình, rồi tôn giáo đó tiếp tục phát triển. Ở đây, tùy thuộc vào mức độ nỗ lực mà con sẽ đạt được vị trí cao quý trong tương lai. Các con đang tự tạo ra phần thưởng cho 21 kiếp sống tương lai của mình, vì vậy con cần phải thực hiện rất nhiều nỗ lực. Việc này rất dễ dàng. Yoga cũng dễ dàng. Chính bằng cách có yoga này mà tội lỗi của con được loại bỏ.
Người Cha nói: Ta đảm bảo rằng Ta đến mỗi chu kì và thanh lọc các con. Ở đó, không có con người ô trọc nào. Kiến thức này vô cùng đơn giản. Con có kiến thức này trong trí tuệ của con về việc con đã đi quanh chu kì 84 kiếp như thế nào. Con phải có niềm tin rằng con đã đi hết chu kì 84 kiếp. Có chiến thắng trong niềm tin. Đừng băn khoăn liệu con sẽ trải qua 84 kiếp hay ít hơn. Vì con là Brahmin nên con phải có niềm tin rằng con thực sự đã đi quanh chu kì 84 kiếp. Giải thích điều này rất dễ dàng. Các con đã được bảo rằng Người Cha đã cho tạo ra các bức tranh này thông qua những linh ảnh thánh thiện. Người cũng hiệu chỉnh chúng. Vào buổi ban đầu, khi Baba ở trong cô tịch ở Benares, ông ấy đã từng vẽ những hình tròn trên tường. Ông ấy không hiểu chúng có ý nghĩa gì nhưng ông ấy đã trải nghiệm niềm hạnh phúc. Khi ông ấy có linh ảnh, ông ấy có cảm giác như mình đang bay. Ông ấy không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Các con biết rằng những bức tranh được làm từ buổi ban đầu đã được chỉnh sửa và được làm lại. Giờ đây, các bức tranh mới vẫn tiếp tục được tạo ra y hệt như trong chu kỳ trước. Hãy nhìn xem bức tranh cái thang đẹp biết bao. Việc giải thích về nó rất dễ dàng. Những người đến sau sẽ nhận được lời giải thích còn đơn giản hơn nữa. Những người mới đến hiện nay có thể hiểu toàn bộ kiến thức này chỉ trong bảy ngày. Họ đang đi trước cả những người cũ. Một số cho rằng sẽ tốt hơn nếu họ đến sớm hơn. Đừng bận tâm về điều đó. Nếu con đến sớm rồi sau đó lại rời bỏ Baba, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Những người đến sau lại dễ dàng nhận được ngai vàng. Một số đến từ thuở ban đầu thậm chí không còn ở đây nữa; họ đã hoàn toàn kết thúc. Đến phút cuối, các con sẽ biết kết quả xem ai là người thi đậu. Những người mới xuất hiện và nhanh chóng gắn bản thân vào công việc phục vụ. Những người cũ lại không làm nhiều như vậy. Những người con gái mới đến luôn hiện diện trong trái tim Baba nhờ vào công việc phục vụ mà họ làm. Rất nhiều người cũ giờ đây đã không còn tiếp bước nữa. Đó là lý do vì sao Baba nói: Ngay cả một số người từng là vật trang hoàng tô điểm cao quý nhất của dòng tộc Brahmin, những người từng kinh ngạc bởi kiến thức này và say sưa lắng nghe kiến thức, sau đó lại rời bỏ. Bất cứ điều gì được nhớ đến thì nay đang diễn ra theo một cách thực tế. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy kiểm tra bản thân con. Hãy kiểm tra xem liệu con đã trở nên vô cùng ngọt ngào hay chưa. Tôi còn thiếu điều gì? Tôi đã hấp thụ tất cả những đức hạnh thánh thiện chưa? Hãy để hành vi cư xử của con giống như các vị thần. Hãy từ bỏ những thức ăn và đồ uống ô trọc.
2. Đừng nghe hay kể lại những chuyện vô bổ. Hãy trở nên khoan dung.
Lời chúc phúc: Mong con làm cho nhận thức, thái độ và ánh nhìn của con trở nên tâm linh và tự do thoát khỏi mọi sự lôi cuốn thu hút.
Được nói rằng: “Suy nghĩ của con thế nào thì thế giới của con như thế ấy.” Những linh hồn đặc biệt đóng vai trò là công cụ để làm cho thế giới trở nên mới thì mỗi suy nghĩ của họ đều phải cao quý hướng thượng, nghĩa là phải mang tính tâm linh. Khi nhận thức, thái độ và ánh nhìn của con, tất cả đều trở nên tâm linh (alokik) thì không một con người hay sự vật nào trong thế giới này có thể lôi cuốn thu hút con được nữa. Nếu vẫn còn bị lôi cuốn, thì chắc chắn con vẫn còn thiếu sót tính tâm linh. Một linh hồn tâm linh (alokik) sẽ luôn tự do thoát khỏi mọi sự thu hút lôi cuốn.
Khẩu hiệu: Hãy tan hòa tình yêu của Thượng Đế và sức mạnh của Người vào trong trái tim con, rồi tâm trí của con sẽ không bao giờ bị hoang mang lẫn lộn nữa.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.
Chân lí sự thật hoàn toàn dựa trên nền tảng của sự thanh khiết. Không có thanh khiết, chân lý sự thật không thể tồn tại thường hằng. Thói tật sắc dục không chỉ là sự ô trọc duy nhất, bởi vì nó còn có những bạn đồng hành khác. Vì vậy, sự thanh khiết thực sự nghĩa là không còn một chút dấu dạng hay tên gọi nào của sự ô trọc.
