31 08 2026 Sakar Murli
31/08/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy tiếp tục thực hành bài tập “Manmanabhav” rồi các con sẽ trở nên mãi khỏe mạnh trong suốt 21 kiếp.
Câu hỏi: Nỗ lực thầm lặng nào được cần đến để tuân theo shrimat của Vị Satguru?
Trả lời: Shrimat của Vị Satguru là: Con ngọt ngào, hãy quên đi cơ thể của con và nhớ đến Ta. Hãy xem bản thân con chỉ là linh hồn và duy trì việc nỗ lực ý thức linh hồn. Hãy trao cho mọi người thông điệp: Hãy trở nên vô thể! Hãy quên đi cơ thể của con và tất cả các lối sống/tôn giáo thuộc cơ thể, rồi con sẽ trở nên thanh khiết. Các con phải thực hiện nỗ lực thầm lặng để tuân theo shrimat này. Chỉ những người con may mắn diễm phúc mới có khả năng thực hiện nỗ lực thầm lặng này.
Om shanti. Các con đang ngồi đây để hướng dẫn bài thực hành này cho anh chị em của mình. Bài thực hành nào? Với bài thực hành này, các con không cần phải nói gì cả. Trong các bài tập thể lý mà họ thường tập, họ phải nói điều gì đó. Ở đây Người Thầy Tối Thượng, Đấng được gọi là Thượng Đế của kinh Gita đang ngồi và dạy cho các con bài thực hành yoga này. Bài thực hành này là thầm lặng. Bài thực hành được dạy đến mức các học trò trở nên mãi mãi khỏe mạnh. Con biết rằng với bài thực hành “Manmanabhav” mà con sẽ trở nên khỏe mạnh cho suốt 21 kiếp; con sẽ không bao giờ ngã bệnh. Vì thế, bài thực hành tâm linh này vô cùng tuyệt vời. Người Cha nói: Manmanabhav! Chẳng cần phải nói điều gì. Các con chỉ cần bảo mọi người là hãy xem bản thân là linh hồn. Mong con ý thức linh hồn! Để luôn duy trì trạng thái này nghĩa là, nhớ đến Người Cha, và rồi các con sẽ mãi mãi khỏe mạnh. Các con cũng đã trở nên mãi khỏe mạnh bằng bài thực hành này trong chu kì trước. Chỉ duy nhất Người Cha tâm linh, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva mới dạy bài thực hành tâm linh này. Chỉ duy nhất Đấng ấy mới được thờ phụng và được gọi là Thượng Đế. Người ta cũng nói: “Kính cẩn cúi chào Shiva”. Họ nói “Kính cẩn cúi chào thần Brahma” và “Kính cẩn cúi chào Linh Hồn Tối Cao, Shiva”. Không một con người thể lí nào có thể dạy bài thực hành này cho các con. Không phải Brahma đang dạy các con bài thực hành này; không. Mặc dù các con được gọi là Brahma Kumar và Kumari nhưng các con cũng viết trên lá thư rằng: Gửi Shiv Baba thông qua Brahma.
Đấng ấy là thầm lặng. Làm thế nào con người có thể hiểu điều này? Brahma là Người Cha Nhân Loại. Do đó, tất cả con người trên thế giới đều là con cái của ông ấy. Ông ấy là Người Cha Nhân Loại, còn Đấng mà dạy cho các con bài thực hành này là Người Cha vô hình. Người là thầm lặng. Bởi vì Người là thầm lặng nên con người mới thấy khó để hiểu về Người. Brahma không thể được gọi là Thượng Đế. Cái tên mà các con sử dụng ở đây là Brahma Kumar và Kumari, nghĩa là những người con của Brahma. Khi bất kì ai đến, hãy giải thích cho họ rằng không phải Brahma là Đấng Sáng Tạo thế giới mới, chính Người Cha vô hình mới làm điều đó. Người tạo ra các tạo vật thông qua Brahma. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Đấng vượt thoát khỏi thế giới này tạo ra các tạo vật thông qua Brahma, nghĩa là đó chính là sự sáng tạo của Linh Hồn Tối Cao. Các con ghi địa chỉ trên lá thư: Gửi Shiv Baba thông qua Brahma. Vì vậy, đây cũng là phương pháp để nhớ đến Người. Shiv Baba dạy các con thông qua Brahma. Người đơn giản nói với các con: Manmanabhav! Người không trao cho các con bất kì khó khăn nào khác. Người đơn giản nói: Nếu con có mong ước tiến bộ và trở thành chủ nhân của mảnh đất chân lí sự thật thì hãy nhớ đến duy nhất Người Cha đích thực này, Đấng đang thiết lập mảnh đất chân lí sự thật. Người Cha vô hạn đến và nói với các con: Hãy nhớ đến ta rồi các con sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi của mình. Shri Krishna không được gọi là Đấng Thanh Lọc. Không có cái tên nào ngoài tên của Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao, được nhắc đến liên quan đến điều này. Người được gọi là Thượng Đế, Người Cha.
Mọi người gọi Người là Cha, vậy làm thế nào các con có thể nói rằng Người hiện diện ở khắp mọi nơi được? Được nói rằng Người đến và giải thoát tất cả mọi người nhưng người ta không hiểu điều này. Vì vậy, họ đã viết sai độ dài của chu kì. Bây giờ, các con đã thực hành bài tập này. Các con đã nhận được kiến thức. Khi con ngồi ở đây, hãy xem bản thân con là linh hồn vô thể và nhớ đến Người Cha, rồi tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Khi người thầy ngồi trên ghế gaddi trước các học trò, điều này là hợp lí. Theo quy định, nhất định phải có một giáo viên để hướng dẫn các bài tập. Có những giáo viên cấp cao và những giáo viên cấp thấp hơn. Bây giờ không cần phải cho các con ngồi làm bài thi, bởi vì tự con biết mình nhớ Người Cha dấu yêu nhất được bao lâu. Brahma không phải là người dấu yêu nhất. Dấu yêu nhất là Đấng mãi thanh khiết. Các con biết Đấng dấu yêu nhất là ai. Con người nhớ đến Thượng Đế và nói: Hỡi Đấng Loại Bỏ Đau Khổ, Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc. Người cũng được gọi là Đấng Giải Thoát, nghĩa là Người là Đấng giải thoát các con ra khỏi đau khổ. Các con phải thực hiện nỗ lực vì chính mình. Tương ứng theo kế hoạch vở kịch, thế giới này chắc chắn phải trở nên thanh khiết và ngọn lửa cần được thắp lên để thế giới trở nên thanh khiết. Các con cũng biết ngọn lửa sẽ được thắp lên như thế nào. Thế giới không thể trở nên thanh khiết nếu sự hủy diệt không diễn ra.
Đây là ngọn lửa hiến sinh kiến thức của Rudra. Không có sự khác biệt nào giữa Rudra và Shiva nhưng tên gọi “Shiva” là chính yếu. Tuy nhiên, con người đặt rất nhiều tên gọi khác nhau theo ngôn ngữ của họ. Tên gọi thật sự của Người là Shiva. Con người cũng tổ chức sinh nhật của Shiva. Kiếp sinh của Người rất nổi tiếng ở Bharat. Vì có ngày sinh của Người Cha vô hạn nên chắc chắn Người phải đến đây. Tên của Shiv Baba rất nổi tiếng. Người là Đấng thực hiện việc thiết lập thiên đường thông qua Brahma. Vì vậy Người Cha cao quý nhất phải được nhớ đến. Brahma không phải là Đấng Cao Quý Nhất nhưng thực tế, ông ấy đã trở thành như vậy. Sau đó, ông ấy trượt ngã. Các con, những BK cũng trượt xuống thấp và bây giờ con đang đi lên vị trí cao nhất. Các con sẽ lên đến đỉnh nghĩa là ngôi nhà của Người Cha. Các con trở thành trikaldarshi (người biết rõ ba khía cạnh thời gian) vào lúc này. Chính con biết rằng mình là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Chúng ta biết Brahmand (vùng tối thượng) và biết về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc thế giới. Brahmand là nơi ở tầng cao nhất, nơi cư ngụ của tất cả các linh hồn. Không ai khác trên thế giới có thể giải thích rằng các linh hồn cư ngụ trong thế giới vô hình. Thế giới này và vùng Brahmand hoàn toàn tách biệt. Các linh hồn cư ngụ ở cõi Niết bàn, hay còn gọi là mảnh đất bình an. Mọi người đều yêu nơi ấy. Tên gọi đích thực của nơi đó là cõi Niết bàn hay mảnh đất an bình an. Bản thể của linh hồn là bình an. Có mảnh đất tĩnh lặng rồi đến mảnh đất của “phim câm” và rồi mảnh đất của “âm thanh tiếng nói”. Các con không ở trong mảnh đất của “phim câm” lâu. Nhiều linh hồn phải ở trên mảnh đất tĩnh lặng. Không có nơi nào khác. Khi các linh hồn nhớ đến Người Cha và ngôi nhà, họ nhớ về nơi trên cao ấy. Ngoại trừ các con thì không ai biết về vùng ở giữa. Họ không có nhiều kiến thức về nơi đó. Họ đơn giản nói rằng Brahma, Vishnu và Shankar là cư dân của vùng tinh tế nhưng không ai biết nghề nghiệp của các vị thần ấy. Họ đã nhận 84 kiếp. Brahma trở thành Vishnu và Vishnu trở thành Brahma. Đây là thời kỳ nhuận; nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, cũng giống như tháng nhuận dành cho việc làm từ thiện (theo lịch Hindu). Đây là kiếp sinh cao quý hướng thượng mà các con trở nên quý giá như kim cương. Từ tiện dân trở thành Brahmin được xem là điều cao quý nhất. Khi các con trở thành Brahmin, các con có quyền nhận được của thừa kế từ Ông Nội.
Người Cha nói với các con: Các con, hãy liên tục “Manmanabhav!” Hãy tiếp tục trao bức thông điệp của Người Cha đến với tất cả mọi người! Người Cha được gọi là Sứ Giả. Không ai khác được gọi là sứ giả. Những người kia chỉ đơn giản đến và thiết lập tôn giáo của riêng họ. Chỉ có duy nhất một Sứ Giả đến và trao cho các con thông điệp để trở nên thanh khiết. Những người khác đến để thiết lập tôn giáo của họ, họ không dẫn các con trở về. Chỉ có Vị Satguru mới có thể trao ban sự cứu rỗi. Chỉ có duy nhất Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva mới nói chân lí sự thật và chỉ cho các con con đường chân lí. Các con phải thực hiện rất nhiều nỗ lực thầm lặng. Bây giờ con biết rằng con phải quên đi cơ thể của mình và nhớ đến duy nhất một Người Cha. Khi các con, những linh hồn rời bỏ cơ thể thì con cũng từ bỏ đi toàn bộ thế giới và mỗi linh hồn trở nên một mình. Người Cha nói: Hãy trở nên ý thức linh hồn, rồi con sẽ không nhớ đến bạn bè, người thân của con nữa. Tôi là linh hồn và tôi sẽ quay trở về nhà cùng với Người Cha. Người Cha khuyên các con làm thế nào để con có thể về cùng với Người. Baba này cũng rất nổi tiếng. Người Cha trở thành Đấng Dẫn Đường cho tất cả các linh hồn thông qua người này và mang tất cả mọi người trở về nhà giống như đàn muỗi. Chỉ các con mới có kiến thức đích thực này trong trí tuệ của con. Các con cũng được gọi là Đội quân Pandava. Cha của các Pandava chính là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva, Đấng mà giờ đây đang dạy cho các con bài thực hành này một cách thực tế, chính xác như Người đã từng làm trong chu kì trước. Khi sự hủy diệt diễn ra, tất cả các linh hồn sẽ rời bỏ cơ thể và quay trở về nhà.
Trong thời kì vàng, chỉ có một vương quốc và số ít các linh hồn. Bây giờ, có vô vàn vương quốc và rồi sẽ chỉ còn lại một vương quốc mà thôi. Hãy dùng trí tuệ của con để xoay nghiền kiến thức này trong suốt cả ngày. Các con cũng phải giải thích tại các cuộc triển lãm. Khi nó là Delhi mới thì đã từng là Bharat mới. Đã từng chỉ có một lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Đạo Hindu không phải là lối sống nguyên thủy vĩnh cửu. Chúng ta, những Brahmin rồi sẽ trở thành thánh thần. Những ai thuộc về các tôn giáo khác sẽ không chấp nhận điều này. Những ai đến đầu tiên sẽ nhận 84 kiếp. Đây là những vấn đề rất dễ hiểu. Chính trong trí tuệ của con biết rằng vở kịch này giờ đây đang đi đến hồi kết. Tất cả các diễn viên bây giờ đều đang ở đây. Các con đã hoàn tất 84 kiếp và bây giờ phải quay trở về nhà, bởi vì các con đã trở nên rất mệt mỏi. Con đường thờ cúng là con đường dẫn đến mệt mỏi. Người Cha nói: Bây giờ, hãy nhớ đến Ta và trao cho mọi người bức thông điệp: Hãy quên đi cơ thể và mọi lối sống/tôn giáo thuộc cơ thể, hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Hãy trở nên vô thể rồi các con sẽ trở nên thanh khiết, bởi vì bây giờ, các con phải quay trở về nhà. Cái chết chỉ ở ngay trước mặt các con. Các con đã đến đây trực tiếp trước Người Cha để được làm tươi mới. Người Cha trực tiếp giải thích cho con: Các con, hãy từ bỏ đi ý thức cơ thể và liên tục nhớ đến một mình Ta. Thế giới cũ giờ đây sẽ bị phá hủy. Vì vậy, hãy nhớ đến một Người Cha rồi các con sẽ trở nên thanh khiết, và trở thành chủ nhân thế giới thanh khiết. Nếu con không nỗ lực thì con không nhận được thành quả mà còn phải trải nghiệm sự trừng phạt. Người Cha nói: Hãy tiếp tục tích lũy nguồn thu nhập và cũng trao lời mời đến mọi người. Hãy chỉ cho tất cả mọi người con đường đến với Người Cha. Các con cũng phải trở thành ân nhân; hãy mang lại lợi ích cho bạn bè người thân của con. Ở đây, các con đã được bảo hãy ý thức linh hồn. Các con đã được trao cho câu chú niệm vĩ đại. Đích thân Người Cha đến và dạy các con yoga cổ xưa mà được nhớ đến rằng: Tội lỗi của con sẽ được đốt bỏ trong ngọn lửa yoga. Các con cũng nhận được tín hiệu này ở trong chu kì trước. Tín hiệu của Người Cha dành cho các con là: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Ta! Con có thể sống ở nhà cùng với gia đình mình. Được nhớ rằng: Con xin được nương tựa nơi Người! Điều này cũng xảy ra. Khi ai đó trải nghiệm đau khổ, họ đến và xin được nương tựa vào những người mạnh mẽ hơn. Điều này cũng xảy ra một cách thực tế ở đây. Khi con thấy quá nhiều đau khổ đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa, hoặc khi rơi vào cảnh tuyệt vọng, các con chạy đến đây để nương tựa nơi Người Cha.
Không ai ngoại trừ Người Cha mới có thể trao ban sự cứu rỗi. Con biết rằng thế giới cũ sẽ bị phá hủy. Sự chuẩn bị đang diễn ra. Ở phía này, sự thiết lập đang được chuẩn bị, còn ở phía bên kia là sự chuẩn bị cho phá hủy. Một khi sự thiết lập đã diễn ra, thì sự hủy diệt chắc chắn cũng diễn ra. Con biết rằng Baba đã đến để thực hiện công cuộc thiết lập, và các con chắc chắn sẽ nhận được của thừa kế của mình thông qua người này. Tuy nhiên, không gì có thể đạt được chỉ bằng việc truyền cảm hứng. Liệu con có nói với giáo viên của mình rằng con sẽ học mọi thứ bằng cách được truyền cảm hứng không? Nếu mọi việc đều có thể thực hiện nhờ việc truyền cảm hứng, thì tại sao lại tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Shiva? Nếu vậy, đâu cần phải kỷ niệm ngày sinh của Shiva – Đấng thực hiện mọi việc bằng sự truyền cảm hứng. Tất cả các linh hồn đều có ngày sinh. Tất cả các linh hồn đều đi vào cơ thể. Một linh hồn sẽ diễn phần vai của mình khi linh hồn và cơ thể kết hợp với nhau. Lối sống nguyên thủy của linh hồn là bình an. Kiến thức được hấp thụ bởi linh hồn. Chính linh hồn mang theo tâm ấn xấu và tốt cùng với mình. Người Cha là Đấng Sáng Tạo thiên đường. Chỉ có sự thanh khiết ở đó; không có tên gọi hay dấu dạng của ô trọc ở đó. Đây là đại dương độc dược. Mọi thứ được giải thích hết sức rõ ràng, nhưng vẫn không đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai. Các con không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai bởi vì mọi người đều bị trói buộc vào vở kịch. Con hiểu rằng con đã đi xuống cái thang từ trên đỉnh. Tương ứng theo kế hoạch vở kịch, chúng ta phải đi xuống. Người Cha nói: Bây giờ, hãy nỗ lực để leo lên. Tuy nhiên, chính những ai không có điều đó trong vận may của mình mới nói ra điều này. Họ hiểu rằng điều đó không có trong vận may của mình. Ngay cả sau khi đã ở đây từ hai đến bốn năm, một số vẫn trượt ngã. Khi đó, họ mới nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn và tự gây tổn thương sâu sắc cho chính mình. Đây là căn bệnh suốt nửa chu kỳ; đó không phải là chuyện nhỏ! Con đã mắc bệnh suốt nửa chu kỳ. Vì đắm chìm trong những thú vui giác quan (bhogi), mà các con đã trở thành những người bệnh tật (rogi). Người Cha đến và truyền cảm hứng để các con thực hiện nỗ lực. Krishna cũng được gọi là Yogeshwar (Chúa tể yoga). Vào lúc này, các con là những yogi đích thực. Yogeshwar (Đấng chúa tể yoga) đang dạy cho các con yoga. Các con cũng là những gyan- gyaneshwar (chủ nhân tràn đầy kiến thức) rồi sau đó trở thành raj-rajeshwar (hoàng tử công chúa.) Thông qua kiến thức này mà các con trở nên giàu có, thông qua yoga mà các con trở nên tự do thoát khỏi bệnh tật và mãi khỏe mạnh. Tất cả mọi đau khổ trong suốt nửa chu kỳ của con đang được gỡ bỏ. Vì vậy, các con nên thực hiện bao nhiêu nỗ lực cho điều này? Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để trở nên thanh khiết, hãy thực hành vô thể. Hãy trao cho mọi người bức thông điệp để nhớ đến một Người Cha. Hãy quên đi tất cả mọi thứ bao gồm cả cơ thể của con.
2. Hãy học yoga với Người Cha, Yogeshwar và trở thành yogi đích thực. Thông qua kiến thức này mà con trở nên giàu có, và thông qua yoga mà con trở nên tự do thoát khỏi bệnh tật và mãi khỏe mạnh.
Lời chúc phúc: Mong con nhận được chúc phúc trở thành một karma yogi từ những linh hồn công cụ, nhờ đó mà trở thành chủ nhân ban tặng lời chúc phúc.
Khi con nhìn thấy một việc gì đó được thực hiện trên thực tế, con có thể dễ dàng làm theo, và đây là lý do vì sao, khi con được truyền cảm hứng từ việc nhìn thấy hình dạng thực tế của phục vụ, của sự từ bỏ, tình yêu thương và sự hợp tác của tất cả những linh hồn công cụ hướng thượng, điều đó trở thành một lời chúc phúc cho con. Khi con nhìn thấy những linh hồn công cụ sử dụng việc trau dồi các đức hạnh trong khi làm việc, cứ như thể con dễ dàng nhận được lời chúc phúc để trở thành một karma yogi. Những ai tiếp tục nhận lời chúc phúc như vậy sẽ tự mình trở thành chủ nhân ban tặng lời chúc phúc.
Khẩu hiệu: Phục vụ với mục đích kiếm tìm danh tiếng nghĩa là con tự đẩy mình về phía sau khi xét đến việc nhận được một địa vị cao.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.
Dấu hiệu của sự thanh khiết là sự trong sạch và chân thật. Suốt cả ngày, dù con đang ngồi, đi lại, nói chuyện hay đang làm công việc phục vụ thể lí hoặc tinh tế, nếu con không làm đúng cách, nếu chỉ có một chút khác biệt dẫu nhỏ trong cách con thực hiện, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc thiếu đi sự trong sạch, nghĩa là nó không phải là sự thanh khiết. Sự ô trọc không chỉ giới hạn ở việc gây đau khổ cho người khác hay phạm phải hành động sai trái. Tuy nhiên, nếu con thực sự cảm nhận được sự chân thật và trong sạch nơi chính mình một cách đúng đắn, thì con là người thanh khiết.
