12 08 2026 Sakar Murli
12/08/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, bằng cách ở trong tưởng nhớ, con trải nghiệm điềm lành. Giờ đây con có điềm lành Jupiter ở bên trên, và vì thế đây là trạng thái đi lên của con.
Câu hỏi: Đâu là kết quả của việc không chú ý trọn vẹn đến yoga? Có những phương pháp nào để ở trong tưởng nhớ liên tục?
Trả lời: Nếu không chú ý trọn vẹn đến yoga thì: 1) Maya xen vào khi con đang tiến lên và con rơi ngã. 2) Con trở nên ý thức cơ thể và tiếp tục phạm nhiều sai lầm. Maya khiến con làm những việc sai trái; bà ta làm cho con ô trọc. Để ở trong tưởng nhớ liên tục, hãy ngậm một hạt trong miệng. Đừng trở nên giận dữ. Hãy quên tất cả mọi thứ, kể cả cơ thể của con và thực hành: Tôi là linh hồn, con của Linh Hồn Tối Cao. Hãy luôn nhận thức về những thành tựu mà con trải nghiệm bằng sức mạnh yoga.
Bài hát: Kính cẩn cúi chào Shiva!
Om shanti. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất đã nghe lời ca ngợi về Người Cha tâm linh, Shiv Baba của con. Chỉ khi tội lỗi gia tăng, nghĩa là khi linh hồn con người trở nên tội lỗi, thì Người Cha Đấng Thanh Lọc mới đến để thanh lọc những gì ô trọc. Đây là lời ca ngợi của chỉ Người Cha vô hạn. Người cũng được gọi là Chúa Tể của cái Cây. Vào lúc này, các con có điềm lành vô hạn, điềm lành Jupiter, từ Người Cha vô hạn. Có hai thuật ngữ: “Nói chung” và “Nói riêng”. Ý nghĩa của những điều này được trải nghiệm tại đây. Thông qua điềm lành Jupiter, Bharat nói riêng được giải thoát trong cuộc sống, nghĩa là đạt được trạng thái tự trị vì. Người Cha đích thực, Người được gọi là Đấng Chân Lý Sự Thật, đến và thay đổi chúng ta từ những con người bình thường thành Narayan. Tất cả những người còn lại đi vào các phần thuộc tôn giáo của riêng mình, theo thứ hạng, rồi cũng đi xuống theo thứ hạng. Họ sẽ tiếp tục đi xuống cho đến cuối thời kỳ sắt. Mỗi linh hồn đều nhận được phần vai riêng trong tôn giáo của mình. Từ vua đến thần dân, tất cả đều đã nhận phần vai của mình trong vương quốc. Vở kịch này là về tất cả mọi người từ vua cho đến thần dân. Mỗi người đều phải diễn phần vai của riêng mình. Con biết rằng giờ đây con đang có điềm lành Jupiter ở trên con. Không phải rằng những điềm lành này chỉ kéo dài một ngày; không, điềm lành Jupiter luôn ở trên các con. Giờ đây là trạng thái đi lên của con. Con càng ở trong tưởng nhớ thì con càng có trạng thái đi lên. Khi con quên tưởng nhớ Baba, sẽ có những trở ngại của Maya. Chỉ bằng tưởng nhớ mà con mới có điềm lành. Nếu con không nhớ Baba nhiều, chắc chắn con sẽ rơi ngã. Rồi con sẽ tiếp tục phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Baba đã giải thích rằng, tương ứng với vở kịch, những người thuộc mọi tôn giáo tiếp tục lần lượt đi xuống để diễn phần vai của mình. Các con biết rằng giờ đây con đang có điềm lành của thiên đường, nghĩa là điềm lành của giải thoát trong cuộc sống, ở trên con.
Các con cũng phải hiểu một cách chi tiết cách chu kỳ của vở kịch này xoay vần như thế nào. Chu kỳ của vở kịch thế giới này đặc biệt được tạo ra xoay quanh Bharat. Người Cha chỉ đến tại Bharat. Được nhớ rằng có những người kinh ngạc bởi kiến thức này khi họ nghe về nó, họ thuật lại cho người khác rồi sau đó bỏ chạy. Trong khi tiến lên, họ rơi ngã vì Maya xen vào. Khi con không chú ý trọn vẹn đến yoga, Người Cha phải đến và trao cho các con cỏ hồi sinh, nghĩa là Người trao cho các con loại thảo dược mang lại sự sống cho con. Các con cũng là Hanuman (chiến binh dũng cảm trao cỏ hồi sinh). Người Cha đã giải thích rằng vào lúc này, Người cho các con ngửi thảo dược để các con xua đuổi Ravan. Người Cha nói cho con sự thật về mọi điều. Chỉ duy nhất Người Cha là Đấng Chân Lý Sự Thật, Người đến để kể cho con câu chuyện về Narayan đích thực và thực hiện việc thiết lập thời kỳ vàng. Người được gọi là Đấng Chân Lý, Đấng chỉ nói sự thật. Khi mọi người hỏi con liệu con có tin vào kinh sách hay không, hãy nói với họ: Có, tại sao chúng tôi lại không tin chứ? Chúng tôi biết rằng tất cả những kinh sách đó đều thuộc con đường thờ cúng. Chúng tôi nhận ra có hai điều: kiến thức và thờ cúng. Khi con nhận được kiến thức thì còn cần gì đến thờ cúng? Thờ cúng có nghĩa là trạng thái đi xuống, trong khi kiến thức này có nghĩa là trạng thái đi lên. Thờ cúng vẫn đang tiếp diễn vào lúc này.
Giờ đây chúng ta đã nhận được kiến thức, thông qua đó mà có sự cứu rỗi. Chỉ duy nhất Thượng đế là Đấng Bảo Vệ các Tín đồ. Đó là việc bảo vệ khỏi kẻ thù. Người Cha nói: Ta đến và bảo vệ các con khỏi Ravan. Các con có thể thấy mình được bảo vệ khỏi Ravan như thế nào. Con phải chinh phục Ravan. Người Cha giải thích: Con ngọt ngào, Ravan đã làm cho các con trở nên hoàn toàn ô trọc. Thời kỳ vàng được gọi là thiên đường hoàn toàn thanh khiết. Sau đó, các cấp độ của con sụt giảm dần. Cuối cùng, khi con trở nên hoàn toàn ý thức cơ thể thì con trở nên ô trọc. Khi một tòa nhà được xây, nó là mới. Sau một tháng hoặc sáu tháng, các cấp độ giảm đi một chút. Người ta sơn lại tòa nhà mỗi năm. Các cấp độ tiếp tục sụt giảm. Mọi thứ đều trở nên cũ từ mới, rồi lại trở nên mới từ cũ. Điều này đã diễn ra với mọi thứ ngay từ thuở ban đầu. Được hiểu rằng một tòa nhà nào đó sẽ tồn tại từ 100 đến 150 năm. Người Cha giải thích: Thế giới mới đó được gọi là thời kỳ vàng. Sau đó, thời kỳ bạc kém hơn 25% vì nó đã trở nên cũ đi một chút. Đó là triều đại mặt trăng. Biểu tượng chiến binh được trao cho họ vì họ đã không trở nên xứng đáng với thế giới mới. Đó là lý do tại sao vị trí của họ thấp hơn một chút. Mọi người đều muốn đi đến mảnh đất của Krishna. Họ không nói rằng họ muốn đi đến mảnh đất của Rama. Mọi người đều nói rằng họ muốn đi đến mảnh đất của Shri Krishna. Họ hát: Hãy cùng đến Vrindavan và ca ngợi Radhe cùng Govinda (một tên gọi khác của Krishna). Điều này nói đến Vrindavan (mảnh đất của Shri Krishna), chứ không phải Ayodhya (nơi sinh của Rama). Mọi người đều rất yêu mến Shri Krishna. Tất cả đều nhớ đến Shri Krishna với rất nhiều tình yêu thương. Khi họ nhìn thấy hình tượng của Shri Krishna, họ nói rằng họ muốn có một người chồng, một người con trai hoặc một người anh em giống như vị thần ấy. Những người con hiểu biết giữ bức ảnh của Shri Krishna trước mặt mình để có được một người con trai giống như Krishna. Họ luôn lạc đắm trong tình yêu dành cho Shri Krishna. Mọi người đều mong muốn mảnh đất của Krishna. Lúc này đây là mảnh đất của Kans, mảnh đất của Ravan. Mảnh đất của Krishna rất được coi trọng. Mọi người đều nhớ đến Shri Krishna rất nhiều. Đây là lý do tại sao Người Cha nói: Các con đã nhớ đến vị thần ấy suốt chừng ấy thời gian. Giờ đây hãy nỗ lực để đi đến mảnh đất của Krishna, để đi vào dòng tộc của cậu ấy. Có tám dòng tộc của triều đại mặt trời. Vì thế, hãy nỗ lực nhiều đến mức các con có thể trở thành một phần của vương quốc và cùng đung đưa trên xích đu với các hoàng tử. Đây là điều cần được thấu hiểu.
Người Cha nói: Các con, nhiều hết mức có thể, hãy luôn: Manmanabhav. Khi con không ở trong tưởng nhớ, con sẽ rơi ngã. Kiến thức này không bao giờ khiến con rơi ngã. Chính khi con không ở trong tưởng nhớ mà con mới rơi ngã. Vở kịch về Aladdin và cây đèn thần, cũng như câu chuyện về Hatamtai (ngậm hạt trong miệng), đều dựa trên điều này. Để ở trong tưởng nhớ, người ta ngậm một hạt trong miệng. Khi ai đó trở nên giận dữ, họ sẽ phản ứng và nói điều gì đó, và đây là lý do tại sao họ được bảo hãy ngậm thứ gì đó trong miệng. Nếu các con không nói gì, sẽ không có giận dữ. Người Cha nói: Đừng bao giờ giận dữ với bất kỳ ai. Tuy nhiên, vì không hiểu điều này một cách trọn vẹn nên người ta đã viết sai trong các kinh sách. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con một cách chính xác. Chỉ khi Người đến thì Người mới có thể giải thích cho con. Lời ca ngợi được hát về những người đã từng đến rồi đi. Tagore và Nữ hoàng Jhansi đã từng tồn tại trong quá khứ, vì vậy người ta đã sáng tác những vở kịch về họ. Được rồi, Shiva cũng đã từng đến rồi đi, vì thế người ta kỷ niệm ngày sinh của Người. Tuy nhiên, họ không biết Shiva đã đến khi nào hay Người đã làm gì khi Người đến. Người là Cha của toàn thế giới. Chắc chắn Người đã đến và ban cứu rỗi cho tất cả mọi người. Ngày sinh của những vị đã thiết lập Hồi giáo và Phật giáo đều được kỷ niệm. Người ta biết thời gian, ngày tháng và nơi chốn của tất cả những vị đó, nhưng không ai biết những điều như thế về lối sống này. Họ nói: Rất nhiều năm trước Chúa, Bharat từng là Thiên Đường. Khi họ vẽ biểu tượng chữ Vạn, họ thể hiện nó có bốn phần bằng nhau, tượng trưng cho bốn thời kỳ. Mỗi thời kỳ không thể ít hơn hay nhiều hơn. Trong đền thờ Jagadnath (thờ Krishna), người ta nấu một nồi cơm rồi được chia thành bốn phần bằng nhau. Người Cha nói: Trên con đường thờ cúng, người ta đã tạo ra quá nhiều sự phức tạp.
Người Cha nói: Giờ đây, hãy quên hết tất cả, kể cả cơ thể của con. Tôi là linh hồn, con của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Đơn giản chỉ cần thực hành nhận thức này. Baba là Đấng Sáng Tạo Thiên Đường. Vì vậy, chắc chắn Người đã gửi chúng ta đến Thiên Đường. Người sẽ không gửi chúng ta đến địa ngục. Người Cha không bao giờ gửi bất kỳ ai đến địa ngục. Trước tiên, mọi người đều trải nghiệm hạnh phúc. Trước tiên là hạnh phúc, rồi sau đó là đau khổ. Người Cha là Đấng Loại Bỏ Đau Khổ và Đấng Ban Hạnh Phúc cho Tất Cả. Trước tiên các linh hồn trải nghiệm hạnh phúc rồi sau đó trải nghiệm đau khổ. Lương tâm cũng nói rằng lúc đầu chúng ta hoàn toàn thanh khiết, rồi sau đó trở nên thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Mọi người nghĩ rằng những người ở nước ngoài rất thông minh, hiểu biết. Ở đó, họ chế tạo ra những quả bom có thể ngay lập tức hủy diệt tất cả mọi người. Cũng như ngày nay người ta hỏa thiêu xác chết ngay lập tức bằng điện, theo cách tương tự, khi một quả bom phát nổ, nó tạo ra lửa và con người cũng chết ngay lập tức. Đống cỏ khô phải được châm lửa. Sẽ có những cơn bão dữ dội đến mức cả những ngôi làng sẽ bị phá hủy. Vào lúc đó, sẽ không có bất kỳ sự chuẩn bị nào để họ có thể cứu được bất cứ thứ gì. Sự hủy diệt nhất định phải diễn ra. Thế giới cũ này phải kết thúc. Điều này cũng được đề cập trong kinh Gita. Người Cha giải thích: Những người châu Âu sẽ thả những quả bom đến mức không ai kịp nhận biết chuyện gì xảy ra. Các con biết rằng sự hủy diệt đã diễn ra trong chu kỳ trước và giờ đây nó sẽ lại diễn ra một lần nữa. Các con cũng đang học như con đã học trong chu kỳ trước. Cái cây tiếp tục phát triển dần dần. Cùng với sự phát triển, sự thiết lập cũng diễn ra.
Những cơn bão của Maya khiến cả những bông hoa rất tốt cũng rơi rụng. Khi con không hoàn toàn ở trong yoga, Maya tạo ra những trở ngại. Nếu sau khi đã trở thành con của Người Cha và hứa giữ thanh khiết mà con lại rơi vào thói tật, thì con phỉ báng tên tuổi của Người Cha. Khi đó các con sẽ phải chịu sự trừng phạt rất nặng. Người Cha nói: Đừng bao giờ bị thương bởi sắc dục. Các con biết rằng những dòng sông máu sẽ tuôn chảy ở đây. Trong thời kỳ vàng, những dòng sông sữa sẽ chảy. Đó là thế giới mới, còn đây là thế giới cũ. Hãy nhìn xem trong thời kỳ sắt này có gì, và có những tiện nghi gì ở thế giới mới đó: ở đây chẳng có gì cả. Những người con gái trước đây thường đi xuất hồn và nhìn thấy mọi thứ rồi trở về. Họ có linh ảnh về việc uống nước ép xoài và làm những việc khác ở vùng tinh tế. Họ từng kể về việc mình đi đến thế giới vô hình như thế nào và rồi Baba gửi họ đến Thiên Đường ra sao. Tất cả những linh ảnh đó, v.v., đều được ấn định trong vở kịch. Không điều gì đạt được chỉ bằng việc nhìn thấy linh ảnh. Nhiều người con gái trước đây thường đi đến vùng tinh tế và uống nước ép xoài, v.v. Ngày nay, họ không còn ở đây nữa! Những người con rất tốt, hạng nhất đã biến mất. Những người từng đi xuất hồn và có linh ảnh giờ đây đã kết hôn. Thật đáng kinh ngạc khi thấy Maya là thế nào. Vận may của họ đã hoàn toàn thay đổi. Nhiều người đã diễn những phần vai rất tốt. Họ thậm chí đã giúp đỡ rất nhiều vào lúc cần thiết, vậy mà hôm nay họ không còn ở đây nữa. Đó là lý do tại sao Người Cha nói: Maya rất quyền năng. Các con đang chiến đấu với Maya. Đây được gọi là cuộc chiến thông qua sức mạnh yoga. Không ai biết thành tựu nào đạt được bằng sức mạnh yoga. Họ chỉ nói rằng đó là Raja Yoga cổ xưa của Bharat. Yoga được giải thích cho các con, những người con ngọt ngào nhất; Raja Yoga cổ xưa của Bharat được nhớ đến. Không triết gia nào, v.v., có được kiến thức tâm linh này. Chỉ duy nhất Người Cha tâm linh là Đại Dương Kiến Thức. Chính vì Người mà họ hát rằng: Kính cẩn cúi chào Shiva. Lời ca ngợi về Người được cất lên.
Người Cha đến và giải thích cho các con rất nhiều kiến thức này. Đây được gọi là con mắt thứ ba kiến thức. Không ai khác có sức mạnh để tự gọi mình là trikaldarshi (người biết về ba khía cạnh thời gian). Chỉ các con, những Brahmin, những người mà thông qua đó ngọn lửa hiến sinh được tạo ra, mới là trikaldarshi. Đây là ngọn lửa hiến sinh kiến thức của Rudra. Shiva cũng được gọi là Rudra. Người ta đã đặt cho Người rất nhiều cái tên. Ở mỗi vùng đất, Người có nhiều tên gọi khác nhau. Ngoài Người Cha ra, không ai có nhiều tên gọi như vậy. Người cũng được gọi là Babulnath, Chúa Tể thay đổi những chiếc gai thành những bông hoa. Babul là những người mang gai trong mình. Baba là Đấng thay đổi những chiếc gai thành những bông hoa, và đây là lý do tại sao Người được gọi là Babulnath. Ở Bombay, người ta có những buổi tụ họp rất lớn tại đó (ở ngôi đền Babulnath), nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều này. Người Cha ngồi đây và giải thích rằng tên đúng của Người là Shiva. Các thương nhân dùng từ Shiva để chỉ số 0. Khi đếm đến số 10 họ nói: “Shiv”. Người Cha nói: Ta, một chấm điểm, là một ngôi sao. Nhiều người có dấu tilak kép trên trán, tượng trưng cho Mẹ và Cha. Nó cũng là biểu tượng của Mặt Trời Kiến Thức và Mặt Trăng kiến thức. Họ không hiểu ý nghĩa của điều đó. Baba đang giải thích về yoga; yoga rất nổi tiếng. Giờ đây, các con nên bỏ đi từ “yoga” và chỉ ở trong tưởng nhớ. Người Cha nói: Không ai sẽ hiểu được điều gì từ từ “yoga”. Họ sẽ hiểu khi các con dùng từ “tưởng nhớ”. Con phải nhớ Người Cha thật nhiều. Người cũng được gọi là Chú Rể. Người làm cho các con trở thành nữ hoàng. Người Cha trao cho các con của thừa kế vương quốc thế giới. Trong thời kỳ vàng, mỗi người các con chỉ có một người cha. Trên con đường thờ cúng, các con có hai người cha, còn trên con đường của kiến thức này, các con có ba người cha. Quả là điều kỳ diệu! Các con hiểu ý nghĩa của mọi điều. Mọi người trong thời kỳ vàng đều hạnh phúc. Đó là lý do tại sao họ thậm chí không biết đến Người Cha từ nơi vượt thoát thế giới này. Giờ đây các con biết ba người cha. Những điều này thật dễ hiểu. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để ở trong tưởng nhớ, đừng nói, mà hãy ngậm một hạt trong miệng và giận dữ sẽ kết thúc. Đừng bao giờ giận dữ với bất kỳ ai.
2. Mảnh đất đau khổ này giờ đây phải được châm lửa. Vì thế, hãy quên nó đi và nhớ thế giới mới. Hãy giữ vững lời hứa giữ thanh khiết mà con đã hứa với Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con kết thúc đi ý thức về từ “Tôi” bằng cách thực hành trạng thái vô thể và trở nên không có cái tôi.
Hiện tại, sợi dây tinh tế nhất và đẹp đẽ nhất chính là ý thức về từ “Tôi”. Từ “Tôi” này có thể mang con đi vượt thoát khỏi ý thức cơ thể, nhưng cũng có thể khiến con rơi vào ý thức cơ thể. Khi ý thức về “Tôi” đến trong hình dạng sai trái, thì thay vì làm cho con yêu thương Người Cha, nó lại khiến con yêu người này người kia, hay yêu thích danh tiếng, sự kính trọng hoặc danh dự. Để trở nên liên tục tự do thoát khỏi trói buộc này, trước tiên hãy giữ mình ổn định trong trạng thái vô thể, rồi sau đó mới đi vào hình dạng thể lý của con. Hãy làm cho thực hành này trở thành bản tính tự nhiên của con, và rồi con sẽ trở nên không có cái tôi.
Khẩu hiệu: Nghe về hoàn cảnh tốt hoặc xấu của ai đó rồi sau đó có những suy nghĩ không thích là đi theo chỉ dẫn của người khác.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.
Khi không còn dấu vết nào của sự ô trọc trong suy nghĩ hoặc giấc mơ của con, khi đó con mới được gọi là một Brahmin đích thực. Cho việc hấp thụ đức hạnh này, được nói rằng: Con không được từ bỏ lối sống của mình ngay cả khi phải chết. Những ai có lòng can đảm và niềm tin kiên định như vậy sẽ không bao giờ lùi bước trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Họ sẽ vui vẻ có sự từ bỏ, có lòng khoan dung, sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, và luôn duy trì lòng can đảm.
