03 08 2026 Sakar Murli
03/08/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con là Raj Rishi và Raj Yogi đích thực, vì vậy, các con nhất định phải trở nên thanh khiết để đạt được vương quốc.
Câu hỏi: Con cần chú ý điều gì để trở nên xứng đáng với vương quốc?
Trả lời: Nếu con chú ý trọn vẹn đến việc học này thì con có thể nhận được vương quốc. Hãy cẩn trọng lắng nghe những điều mà Người Cha nói với con và hấp thụ thật tốt. Khi Người Cha nói với con và con lắng nghe Người thì con nhận được vương quốc. Nếu trong khi đang lắng nghe Người mà con ngáp hay ngủ gật hoặc trí tuệ của con lang thang nơi khác thì con sẽ đánh mất vương quốc. Do đó, hãy chú ý trọn vẹn đến việc học này.
Bài hát: Chúng ta phải đi theo con đường mà rất dễ bị trượt ngã, vì vậy, chúng ta phải thật cẩn trọng.
Om shanti. Người Cha tâm linh giải thích cho các con, những người con tâm linh. Hôm nay, Baba giải thích cho các con về hatha yoga và Raja Yoga. Con biết rằng bất kể yoga nào mà con người ngoài kia dạy thì đó là hatha yoga bởi vì họ là các ẩn sĩ, những người từ bỏ hành động. Thực tế, những chủ hộ gia đình không nên học hatha yoga nghĩa là không nên từ bỏ hành động. Đó là con đường cô lập và là một lối sống khác. Lối sống của các con là lối sống thánh thần. Thánh thần đạt được vương quốc bằng cách học Raja Yoga. Bây giờ, các con là những Raj Rishi. Rishi là những người giữ mình thanh khiết. Giờ đây các con là thanh khiết. Nếu con không giữ mình thanh khiết thì con không thể được gọi là Rishi. Con phải trở nên thanh khiết để nhận được vương quốc. Con người ngoài kia không trở nên thanh khiết nên không đạt được vương quốc. Các con biết rằng chúng ta đã từng có vương quốc thanh khiết trong thế giới thanh khiết. Nó đã từng là con đường gia đình của những vị thần thanh khiết, xứng đáng được tôn thờ ở Bharat 5000 năm trước. Bây giờ, họ đã trở thành những người đi thờ cúng ô trọc. Họ đã trở nên ô trọc như thế nào? Có tài khoản của 84 kiếp. Người Cha đang dạy con Raja Yoga dễ dàng và cũng nói cho con về tài khoản 84 kiếp. Những người theo lối sống ẩn sĩ thì biết gì về những lối sống khác? Đây là lối sống cổ xưa của các vị thần. Tôn giáo của các ẩn sĩ sau này mới xuất hiện. Các ẩn sĩ không thể hiểu được những gì đã diễn ra trong quá khứ. Con biết có nhiều loại hatha yoga. Hatha yoga và con đường thờ cúng bắt đầu cùng lúc từ thời kì đồng. Còn bây giờ là Raja Yoga. Những người kia học hatha yoga hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Các con học Raja Yoga này chỉ trong một kiếp. Họ nhận kiếp tái sinh và phải học hatha yoga hết kiếp này đến kiếp khác. Các con không phải nhận kiếp tái sinh để học Raja Yoga. Chỉ duy nhất ở thời kì chuyển giao mà con mới học Raja Yoga. Các con chỉ nhận được vương quốc duy nhất một lần và nó chính là thiên đường, tất cả các tôn giáo/lối sống khác đều biến mất. Các con là Raj Rishi. Radhe và Krishna là thanh khiết. Shri Krishna cũng được gọi là linh hồn vĩ đại (mahatma). Linh hồn vĩ đại là thanh khiết. Bây giờ, các con chính là những mahatma và Raj Rishi. Một mahatma nghĩa là thanh khiết, là linh hồn vĩ đại. Những điều này không được đề cập trong các kinh sách. Kinh sách được tạo ra sau này. Họ ngồi và viết kinh sách giống như kể lại những câu chuyện. Họ còn tạo ra vở kịch về những điều đã xảy ra trong quá khứ. Không gì trong số đó là thật. Bây giờ Người Cha đang dạy cho các con một cách thực tế. Sau đó, họ mới dựng nên những câu chuyện lịch sử về điều này.
Đã từng có các Yadava, Kaurava và Pandava. Họ chắc chắn đã từng tồn tại ở thời kì chuyển giao. Họ ngồi và tạo ra lịch sử của thời kì chuyển giao. Các lễ hội cũng thuộc về thời kì chuyển giao. Lễ hội Raksha Bandhan dựa trên nền tảng của sự thanh khiết. Lễ kỷ niệm cho điều đó bắt đầu muộn hơn. Người Cha làm cho tất cả mọi người thanh khiết ở đây và làm cho họ lập lời hứa. Những người đạo Sikh đeo một chiếc vòng tay bằng thép, đó là dấu hiệu của sự thanh khiết. Người Hindu đeo một sợi chỉ thiêng (hay dây đeo), đó cũng là dấu hiệu của sự thanh khiết. Tuy nhiên, họ không duy trì được sự thanh khiết. Họ buộc rakhi, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của việc đó. Trước đây, các thầy tư tế brahmin là người buộc dây rakhi. Nhưng bây giờ, một người chị em gái buộc rakhi lên tay người anh em trai của mình, và người anh em trai sẽ tặng lại tiền hoặc món quà cho cô ấy. Kiểu trào lưu này bây giờ mới được tạo ra. Thực ra, đây là chuyện liên quan đến sự thanh khiết. Người Cha nói: Các con, sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Những thầy tu brahmin kia không giải thích theo cách này. Bây giờ Người Cha vô hạn nói: Các con, hãy hứa rằng con sẽ giữ mình thanh khiết và không bao giờ tham đắm trong thói tật. Các con cầu gọi Người Cha đến và thanh lọc ô trọc. Không ai cầu gọi Người trong thời kì vàng và thời kì bạc. Đó là vương quốc của Rama. Đây là vương quốc của Ravan. Năm thói tật không tồn tại trong vương quốc của Rama. Vua và hoàng hậu như thế nào thì thần dân như thế ấy.
Các con biết rằng giờ đây các con đang đạt được vương quốc thiên đường từ Baba. Các con chắc chắn phải rời bỏ địa ngục này. Baba đã đến để thanh lọc chúng ta và mang chúng ta đi đến thiên đường. Vậy tại sao chúng ta lại không trở nên thanh khiết? Họ có nhiều kiểu hatha yoga. Hãy đi và xem sự đa dạng của các hatha yogi trong bảo tàng ở Jaipur. Điều đó chẳng mang lại kết quả gì; họ chỉ tiếp tục đi xuống cái thang. Người Cha đã giải thích rằng khi Bharat trở nên ô trọc và vương quốc của Ravan bắt đầu thì mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Tất cả những cung điện bằng vàng, v.v. đều chìm xuống lòng đất. Không phải các cung điện đã bị cướp bóc. Chỉ có các ngôi đền mới bị cướp và một phần vàng bạc, châu báu bị lấy đi. Các con là những người yêu thích trang sức nhất. Ngay khi đến thiên đường, các con đeo trang sức và cai trị vương quốc. Những người thuộc các tôn giáo thì không cai trị một vương quốc ngay khi họ đến. Các con đang đạt được vương quốc thiên đường từ Người Cha vô hạn. Người Cha ngồi đây và giải thích những điều này. Người không thuật lại kinh Gita cho các con. Ta không nói mọi thứ được viết trong kinh Gita. Về sau chính con người đã dựa trên những lời cao quý hướng thượng mà Ta đã nói để biên soạn nên kinh sách đó. Chỉ có các con đã nghe những điều Ta nói, rồi sau đó đi và cai trị vương quốc. Ở đó, kiến thức này không còn tồn tại nữa.
Người Cha ngồi đây như một Người Thầy và dạy cho con. Người Cha chỉ giải thích bằng tiếng Hindi. Ở đây, mọi người đều nói tiếng Hindi vì ngôn ngữ của các con là tiếng Hindi. Thực ra, ngôn ngữ cổ xưa là tiếng Hindi, chứ không phải tiếng Phạn (Sanskrit). Tiếng Phạn xuất hiện sau thời Shankaracharya. Những người đến sau truyền bá ngôn ngữ của riêng họ. Không phải Baba nói kinh Gita bằng tiếng Phạn; không phải vậy. Guru Nanak có kinh Granth của riêng ông ấy. Ông ấy đã thành lập đạo Sikh, vì thế mọi người tin rằng ông ấy là một hóa thân. Trong tôn giáo đó thậm chí còn có các vị vua. Còn trong giới ẩn sĩ thì không có vương quốc nào. Baba giải thích: Phật, Chúa v.v. lúc đầu đều là những linh hồn sống cuộc đời gia đình. Tuy nhiên, những người sống đời sống gia đình ô trọc thì không thể thiết lập tôn giáo được. Một linh hồn thanh khiết đã đi vào họ và thiết lập tôn giáo. Còn có nhiều tôn giáo khác, họ đến và thiết lập những giáo phái nhỏ của riêng mình, v.v. Điều này cũng được thể hiện trong bức tranh cái cây. Có sự khác biệt rất lớn giữa hatha yoga và Raja Yoga. Những điều này cần được hiểu rõ. Những ai không hiểu thì liên tục ngủ gật hoặc ngáp. Ở đây, các con đang nhận được những kho báu. Nguồn thu nhập này vô cùng lớn. Con làm đầy tạp dề của mình bằng những châu ngọc. Con phải lắng nghe với đôi mắt mở. Nếu con tiếp tục ngủ gật hoặc trí tuệ cứ lang thang ra bên ngoài thì con không thể đạt được vương quốc. Các con là Raj Rishi, những người đạt được vương quốc. Người Cha đang thiết lập vương quốc, chứ không phải Shri Krishna. Shri Krishna nhận được của thừa kế từ Người Cha. Người Cha của các con chính là Đấng vô hình mà từ Người con mới nhận được của thừa kế là vương quốc thế giới. Các con trở nên thật giàu có.
Chỉ Người Cha mới đến đây và dạy các con Raja Yoga. Các con có thể đi du lịch khắp nơi, ăn uống, nhưng đơn giản chỉ cần nhớ đến Người Cha. Những người giàu chắc chắn được ăn ngon, họ hưởng thành quả từ thu nhập của họ. Các con có thể ăn maalpuda (bánh ngọt chiên, được chuẩn bị để dâng bhog vào ngày của Mama) hoặc chỉ ăn bánh roti bình thường, nhưng hãy nhớ Người Cha. Con có thể ăn bất cứ thứ gì. Con có nhiều tiền để làm gì? Baba không cấm các con điều gì cả. Chỉ cần giữ yoga với Người Cha. Không cần tốn bất kỳ chi phí nào để thiết lập vương quốc này. Trong khi đó, người ta lại tiêu tốn biết bao tiền của cho những cuộc chiến tranh. Họ cũng chi rất nhiều tiền để chế tạo máy bay. Khi máy bay rơi, chúng bị phá hủy hoàn toàn. Thiệt hại gây ra là vô cùng lớn. Người Cha nói: Hãy nhớ Người Cha trong khi đi lại và làm mọi việc. Hãy tiếp tục xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Chúng ta đã hoàn tất 84 kiếp sinh của mình. Bây giờ, chúng ta đang trở về nhà. Chúng ta sẽ trở về nhà, sau đó đến và cai trị vương quốc. Các con là những diễn viên. Những bộ phim kia kéo dài trong hai đến hai tiếng rưỡi đồng hồ, còn vở kịch này kéo dài trong 5000 năm. Chỉ con người mới có thể hiểu điều này. Thế giới này là khu rừng gai. Cái gai lớn nhất là sắc dục bởi vì nó gây ra đau khổ từ lúc bắt đầu xuyên suốt giữa cho đến tận lúc cuối. Cái gai thứ hai là giận dữ. Nhìn dấu hiệu của nó mà xem: Cuộc chiến Mahabharat. Họ chỉ cần nổi giận vì điều gì đó là lập tức thả bom. Bây giờ họ đã chế tạo ra những loại bom như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Ở trong thời kì vàng không hề có chiến tranh v.v. Cuộc chiến Mahabharat được miêu tả là diễn ra ở thời kì chuyển giao. Không có kinh sách nào khác nhắc đến cuộc chiến này. Khi ở đó, các con là chủ nhân của toàn thế giới. Không có chuyện chiến tranh ở đó. Trong kinh sách, người ta đã miêu tả cuộc chiến giữa quỷ và thánh thần. Tuy nhiên, thánh thần là phi bạo lực. Các con trở thành chủ nhân thế giới thông qua sức mạnh yoga. Đây là sức mạnh của sự tĩnh lặng. Con không phải nói gì cả. Thông qua sức mạnh của sự tưởng nhớ này mà con đạt được vương quốc từ Baba. Hãy xem có sự khác biệt lớn như thế nào. Sự hủy diệt diễn ra thông qua sức mạnh khoa học. Chính nhờ khoa học mà sau này các con sẽ được hưởng hạnh phúc của thời kì vàng. Người ta phát minh ra nhiều thứ bằng khoa học. Họ làm như vậy để có được hạnh phúc. Họ cũng sẽ đến và tiếp nhận kiến thức này. Mọi người đều đến tham quan các cuộc triển lãm. Khi các con tiếp tục tiến bộ hơn, mọi người sẽ đến. Âm thanh từ sức mạnh tĩnh lặng của các con sẽ lan rộng. Các con hỏi họ: Ai là Thượng Đế của Gita? Không ai khác có thể đặt ra câu hỏi như vậy. Các con cũng nên treo bức tranh ở nơi đặt câu hỏi này. Thượng Đế của kinh Gita là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, hay là Shri Krishna, người đã trải qua trọn vẹn 84 kiếp sinh? Chỉ có Người Cha mới làm cho các con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Linh hồn Krishna trải qua 84 kiếp sinh và trở nên xấu xí. Người Cha ngồi đây và giải thích: Các con đã trải qua 84 kiếp sinh; con không biết về những kiếp sinh của mình. Các diễn viên nên biết họ đã trải qua 84 kiếp sinh như thế nào. Lối sống của các ẩn sĩ thì hoàn toàn tách biệt. Bởi vì người dân Bharat không biết lối sống của chính mình nên họ cứ tiếp tục đi theo các tôn giáo khác.
Khi một người nhận được của cải nhờ chúc phúc của một vị guru, người đó sẽ gắn bó với vị guru ấy. Tuy nhiên, nếu sau đó người ấy bị phá sản, họ lại nói đó là ý muốn của Thượng Đế. Khi họ sinh con trai, họ rất vui mừng. Nhưng nếu đứa bé qua đời sau 10 đến 12 ngày, họ cũng nói đó là ý muốn của Thượng Đế. Việc làm đứa bé sống lại không nằm trong tay Ta. Baba đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy. Có nhiều người như thế. Người Cha đang ngồi đây và nói với các con: “Những người con ngọt ngào nhất, hãy trở nên thanh khiết!” Các con có nhớ khi cuộc chiến Mahabharat vĩ đại diễn ra, Draupadi đã cầu gọi: “Baba, những con quỷ này đang lột trần con. Xin hãy bảo vệ con khỏi chúng!” Đây là chuyện của 5000 năm. Chính bởi thói tật này mà những người ngây thơ vô tội bị cưỡng bức. Ngay cả một số phụ nữ cũng không thể sống thiếu thứ độc dược này. Họ được gọi là Surpankha và Putana (tên của những nữ quỷ). Những ai quấy rầy người khác vì thói tật thì được gọi là quỷ Kans, Jarasandha và Shishupal. Tất cả chúng đều sẽ bị hủy diệt. Lúc này là vương quốc quỷ của Ravan, sau đó sẽ là vương quốc của Thượng Đế. Bây giờ các con đã biết toàn bộ chu kỳ về cách con đã trải qua 84 kiếp sinh như thế nào. Con sẽ quên điều này khi tham đắm vào thói tật. Gương mặt của những người tham đắm trong thói tật sẽ trở nên tái nhợt. Chính họ cũng hiểu và tự cảm thấy: Mình đã làm gì thế này? Người Cha nói: Các con, đừng rơi vào cống rãnh của chất độc ấy. Nó gây đau khổ cho các con từ đầu, xuyên suốt giữa cho đến tận lúc cuối. Đừng dính vào nó. Hãy thề rằng các con sẽ không bao giờ tham đắm vào trong thói tật nữa. Thượng Đế nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất!
Trên mỗi bức tranh, trước hết hãy viết: Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc, Đấng Trao Ban Kiến Thức của kinh Gita, Thượng Đế Shiva nói. Sau đó, tên của Shri Krishna sẽ được loại bỏ đi. Thượng Đế của kinh Gita đang ngồi đây và dạy chúng ta điều này. Bây giờ chúng ta đang nhận được cùng kiến thức này. Thượng Đế đến và thiết lập thế giới mới, sau đó thế giới cũ sẽ bị phá hủy. Có ngọn lửa hiến sinh kiến thức của Rudra. Đó chính là Shiv Baba. Các con sẽ không nói Rudra Baba. Ở Bombay có ngôi đền Baburinath (Chúa Tể của những Cái Gai). Babul nghĩa là gai. Tại sao họ lại đặt tên cho Người là Baburinath? Không ai hiểu điều này. Hình ảnh đó là của Shiva. Họ đã trao cho Người nhiều tên gọi. Shiv Baba đến và thay đổi khu rừng gai thành khu vườn hoa. Người là Baba của con và tên của Người là Shiva. Những lời này rất rõ ràng: Kính cẩn cúi chào Linh Hồn Tối Cao Shiva và kính cẩn cúi chào các Brahmin, những người sẽ trở thành thánh thần. Giống như một người cha đời thường giải thích, thì tương tự như thế, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao ngồi đây và giải thích thông qua cỗ xe này: Các con, đừng phỉ báng thanh danh dòng tộc của Ta! Đừng làm bất cứ điều gì xấu xa tệ hại. Baba này cũng nói: Các con, đừng tham đắm vào trong thói tật. Trừ phi con trở nên thanh khiết, bằng không con sẽ không thể đạt được vị trí cao ở thiên đường. Các con đang kiếm được nguồn thu nhập vĩ đại, trong khi những người khác thì đang thua lỗ mất mát mọi thứ. Mặc dù một số có thể là triệu triệu phú, xây dựng những cung điện khổng lồ và tiêu tốn hàng trăm nghìn rupee, nhưng các con hiểu rằng tất cả những thứ đó chỉ lãng phí thời gian. Không điều gì trong số đó là hữu ích. Tất cả sẽ bị phá hủy. Họ nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục suốt 10 đến 12 nghìn năm nữa. Con hiểu rằng cái chết chỉ ở ngay trước mắt con, nó đang treo lơ lửng trên đầu con. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ có động đất và mọi thứ sẽ bắt đầu rung chuyển. Vô số người sẽ chết trong các trận động đất. Sự hủy diệt giờ đây nhất định phải diễn ra. Các con đã có những linh ảnh về sự hủy diệt và sự thiết lập. Sau này, các con sẽ lại được chứng kiến những điều đó bằng chính đôi mắt thể lí của con. Con người nỗ lực rất nhiều trên con đường thờ cúng nhưng không ai có thể đến Vaikunth (Thiên đường). Không thể có sự giải thoát nếu không có kiến thức này. Tất cả những điều kia chỉ là những món đồ chơi của con đường thờ cúng mà thôi. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng thực hiện bất cứ hành động tệ hại nào mà sẽ phỉ báng thanh danh của dòng tộc. Hãy hứa với bản thân rằng con sẽ giữ mình thanh khiết.
2. Đừng lãng phí thời gian và tiền bạc của con. Để đi đến khu vườn của những bông hoa, hãy loại bỏ đi những cái gai của con.
Lời chúc phúc: Mong con luôn trở nên đầy quyền năng sức mạnh, biết cách chơi những trò chơi tâm linh với các đạo cụ tâm linh, nhờ đó mà giữ mình vững vàng không lay chuyển.
Trong cuộc đời tâm linh này, việc trải nghiệm những trở ngại của Maya cũng là một trò chơi tâm linh. Cũng giống việc con chơi các trò chơi để tăng cường sức mạnh thể chất, thì tương tự như thế, trong thời kỳ tâm linh này, hãy xem những hoàn cảnh bất lợi như là món đồ chơi, và con chơi trò chơi tâm linh với chúng. Đừng lo lắng hay sợ hãi khi đối diện với chúng. Hãy dâng nộp bản thân cùng mọi suy nghĩ của con cho BapDada, rồi Maya sẽ không bao giờ có thể tấn công con nữa. Mỗi ngày vào giờ amrit vela, hãy là người quan sát tách rời, tự trang hoàng tô điểm cho mình bằng tất cả các sức mạnh, rồi con sẽ luôn vững vàng, không dao động chuyển dời.
Khẩu hiệu: Lắng nghe và kể lể những tin tức đời thường cũng là tích lũy rác vào trong chính mình.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.
Mệnh lệnh chính của BapDada là hãy luôn ở trong sự tưởng nhớ và giữ thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Không có bất kỳ sự ô trọc hay thiếu trong sạch nào, ngay cả trong suy nghĩ, thì đó mới được gọi là hoàn toàn thanh khiết. Nếu suy nghĩ của con còn bị ảnh hưởng bởi những tâm ấn cũ ô trọc, hoặc con còn có những suy nghĩ lãng phí, hay những điều đó xuất hiện trong giấc mơ của con, thì đó vẫn chưa được gọi là hoàn toàn thanh khiết. Vì vậy, hãy đưa vào thực hành bài học đầu tiên này: Mong con thanh khiết và mong con là một yogi. Chỉ khi đó con mới có thể trở nên ngang bằng với Người Cha và đạt được quyền gần gũi cận kề bên Người Cha.
