top of page

Murli Tháng 8 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

28 08 2026 Sakar Murli

28/08/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, con biết bí mật ẩn giấu của vở kịch này, về việc thời kỳ chuyển giao là thời kỳ của sự đi lên như thế nào, và sau đó, các cấp độ giảm dần từ thời kỳ vàng ra sao.

Câu hỏi: Phục vụ hướng thượng nhất là gì và ai mới có thể làm công việc phục vụ đó?

Trả lời: Công việc phục vụ hướng thượng nhất là làm cho Bharat trở thành thiên đường, từ kẻ ăn mày trở thành hoàng tử và từ những người ô trọc trở nên thanh khiết. Không ai ngoại trừ Người Cha mới có thể làm phục vụ này. Chính bởi vì Người Cha làm phục vụ cao quý hướng hướng như thế nên các con luôn kính trọng Người. Đầu tiên các con xây dựng Ngôi đền Somnath dành cho Người và thờ phụng Người.

Bài hát: Cuối cùng cái ngày chúng ta chờ đợi đã đến.

Om shanti. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất đã nghe bài hát. Các linh hồn thì thầm lặng (ẩn giấu) còn cơ thể thì hiển hiện, vì vậy một linh hồn không thể được nhìn thấy bằng đôi mắt thể lí này; linh hồn bị ẩn giấu. Linh hồn chắc chắn tồn tại nhưng được bao bọc bởi cơ thể. Đây là lí do vì sao được nói rằng linh hồn là thầm lặng. Linh hồn nói: Tôi là vô hình. Tôi đến đây đi vào sự hữu hình và trở nên thầm lặng. Thế giới vô hình là của các linh hồn. Ở đó, không có chuyện ẩn giấu bất cứ thứ gì. Ngay cả Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao cũng cư ngụ ở đó. Người được gọi là Đấng Tối Cao, Linh Hồn cao quý nhất. Đấng sống ở nơi vượt thoát chính là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người Cha nói: Giống như các con là thầm lặng thì Ta cũng phải đi xuống đây theo một cách thầm lặng. Ta không đi vào nhà tù bào thai. Tên của Ta mãi là Shiva. Khi Ta đi vào người này, tên của Ta cũng không thay đổi. Tên gọi của cơ thể linh hồn này thì thay đổi. Ta luôn được gọi là Shiva, Người Cha của tất cả các linh hồn. Các con, những linh hồn thì ẩn giấu trong cơ thể của con. Các con thực hiện hành động thông qua cơ thể của mình.  Ta cũng là thầm lặng. Bây giờ các con đang nhận được kiến thức này về việc làm thế nào linh hồn được bao bọc bởi cơ thể này. Linh hồn bị ẩn giấu còn cơ thể thì hiển hiện. Ta cũng vô thể. Người Cha vô hình đang nói thông qua cơ thể này. Các con cũng là thầm lặng và đang lắng nghe thông qua cơ thể của con. Con biết rằng Baba đã đến. Người Cha đã đến để làm cho Bharat nghèo trở nên giàu có một lần nữa. Con nói rằng Bharat của con nghèo. Mọi người đều biết điều này nhưng không ai biết khi nào và bằng cách nào mà Bharat đã trở nên giàu có. Các con nên có thật nhiều niềm hân hoan rằng Bharat của con đã từng rất giàu có. Không có chuyện về đau khổ khi ấy. Không có tôn giáo nào khác trong thời kì vàng. Không ai biết rằng đã từng chỉ có duy nhất một đạo lí sống. Không ai biết về lịch sử, địa lí thế giới. Bây giờ, các con hiểu rất rõ rằng Bharat của con đã từng rất giàu có, còn bây giờ, nó rất nghèo. Bây giờ, Người Cha đã đến để làm cho nó trở nên giàu có một lần nữa. Bharat đã từng rất giàu trong thời kì vàng khi nó là vương quốc của các vị thần. Vương quốc ấy đi đâu rồi? Không ai biết điều này. Ngay cả các hiền triết, thánh nhân cũng nói rằng họ không biết về Đấng Sáng Tạo hay tạo vật. Người Cha nói: Thánh thần của thời kì vàng không có kiến thức về Đấng Sáng Tạo hay tạo vật. Họ không biết về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc. Nếu họ mà có kiến thức rằng họ sẽ đi xuống cái thang và đi vào hố sâu địa ngục thì họ không thể tận hưởng được niềm hạnh phúc trong vương quốc; họ trở nên lo lắng.

Bây giờ, các con có mối bận tâm về việc làm thế nào để trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Các con cũng có kiến thức này về việc chúng ta, những linh hồn đã từng cư ngụ trên thế giới vô hình như thế nào, rồi sau đó, đi đến mảnh đất hạnh phúc ra sao. Bây giờ, chúng ta ở trong trạng thái đi lên. Đây là cái thang của 84 kiếp. Con biết điều gì xảy ra ở giữa. Không phải tất cả mọi người đều đi đến thời kì vàng. Tương ứng theo vở kịch, tất cả các diễn viên sẽ đến theo thứ hạng để diễn phần vai của mình vào đúng thời gian của họ. Bây giờ, các con biết Chúa Tể của Người nghèo là ai. Thế giới không biết điều này. Con cũng đã nghe lời trong bài hát rằng cuối cùng ngày ấy đã đến. Tất cả các bài hát đó đều là thờ cúng. Con biết khi nào thì Thượng Đế đến để giải thoát các con khỏi con đường thờ cúng và mang các con đi vào cứu rỗi. Không con người nào biết vương quốc của Rama là gì và vương quốc của Ravan là gì. Bây giờ, con hiểu rằng Baba đã đến một lần nữa và đi vào cơ thể này. Người ta kỉ niệm ngày sinh của Shiva, vì vậy Shiva chắc chắn phải đến. Người không nói rằng Người đi vào cơ thể của Shri Krishna. Người Cha nói: Linh hồn của Shri Krishna đã nhận 84 kiếp. Người đã từng là số một thì bây giờ đang ở đây, vào lúc cuối, điều này cũng áp dụng tương tự cho các con. Ta đi vào một cơ thể bình thường. Ta đến và nói cho các con về việc các con đã trải nghiệm 84 kiếp như thế nào. Vào thời gian này, không ai tự xem mình thuộc về lối sống thánh thần bởi vì họ đã đặt thời kì vàng ở rất xa. Họ viết độ dài của mỗi chu kì là hàng trăm nghìn năm. Thực tế, lịch sử của vở kịch rất ngắn. Một số tôn giáo có lịch sử chỉ mới 500 năm, một số tôn giáo khác là 2500 năm. Lịch sử của các con là 5000 năm. Những ai thuộc về lối sống thánh thần sẽ đi đến thiên đường, những người thuộc về các tôn giáo khác đến sau. Những người từng thuộc về lối sống thánh thần đã cải đạo sang các tôn giáo khác. Tương ứng theo vở kịch, họ sẽ lại bị cải đạo theo cách tương tự và cũng sẽ trở lại với lối sống của mình. Người Cha giải thích cho các con rằng các con đã từng là chủ nhân thế giới.

Bây giờ, con hiểu rằng Baba là Đấng thiết lập thiên đường, vậy tại sao chúng ta lại không ở trong thiên đường? Chúng ta chắc chắn sẽ đạt được của thừa kế từ Người Cha. Khi họ nói điều này thì chứng tỏ rằng họ thuộc về lối sống của chúng ta. Những ai không thuộc về nơi này sẽ không đến. Họ sẽ nói: Tại sao chúng tôi lại đi vào tôn giáo không phải của chúng tôi chứ? Con hiểu rằng các con đã từng là thánh thần trong thế giới mới thời kì vàng và các con đã từng có rất nhiều niềm hạnh phúc. Có những cung điện bằng vàng ở đó. Có rất nhiều vàng trong Ngôi đền Somnath. Không có ngôi đền nào giống như ngôi đền đó. Có nhiều kim cương và châu ngọc trong ngôi đền đó. Đạo Phật v.v. không có những cung điện được đính bằng kim cương và châu ngọc. Các con đã dành rất nhiều sự tôn kính cho Người Cha, Đấng đã làm cho các con trở nên vô cùng cao quý hướng thượng. Người ta dành sự tôn kính cho những ai đã làm điều gì đó tốt đẹp rồi ra đi. Bây giờ, các con hiểu rằng Người Cha, Đấng Thanh Lọc đã đến rồi rời đi sau khi đã hoàn thành công việc tốt đẹp nhất. Các con những linh hồn nói rằng Người Cha vô hạn đã đến và làm phục vụ cao quý hướng thượng nhất. Người làm cho chúng ta trở thành vua từ những kẻ nghèo khó, từ ăn mày trở thành hoàng tử. Không ai khác sẽ dành sự tôn kính cho Đấng đã làm cho Bharat trở thành thiên đường. Các con biết rằng ngôi đền cao quý được nhắc đến chính là Ngôi đền Somnath. Nó đã bị cướp phá. Chưa từng có ai cướp phá các ngôi đền thờ Lakshmi và Narayan. Ngôi đền Somnath bị cướp phá. Họ đã từng rất giàu có trên con đường thờ cúng. Các vị vua cũng có thứ hạng. Những ai vị trí thấp thì tôn kính những người có địa vị cao hơn. Họ ngồi trong buổi thiết triều theo thứ hạng. Baba cũng đã có kinh nghiệm này. Buổi thiết triều ở đây là của những vị vua ô trọc. Vậy buổi thiết triều của những vị vua thanh khiết sẽ như thế nào? Khi họ có rất nhiều của cải, ngôi nhà của họ cũng sẽ rất đẹp. Bây giờ con biết rằng Baba đang dạy cho các con và thực hiện công việc thiết lập thiên đường. Chúng ta trở thành hoàng đế và nữ hoàng của thiên đường, rồi sau đó, chúng ta trượt ngã. Sau đó, chúng ta trở thành những người đầu tiên thờ phụng Shiv Baba. Chúng ta thờ phụng Đấng đã làm cho chúng ta trở thành chủ nhân thiên đường. Người làm cho chúng ta trở nên rất giàu có. Bây giờ Bharat đã trở nên quá nghèo. Trước kia nó không nghèo như thế. Mọi người đã từng sống trong niềm hạnh phúc lớn lao. Đất đai thời đó có thể mua được với giá 500 rupee, còn bây giờ thậm chí 5000 rupee cũng không mua được. Ở đó, đất đai chẳng có giá trị gì bởi vì mọi người có thể lấy bao nhiêu mà họ muốn. Có nhiều đất đai ở khắp mọi nơi. Cung điện của các con sẽ nằm bên bờ những dòng sông ngọt ngào. Có rất ít người ở đó. Thiên nhiên sẽ phục vụ các con và các con sẽ tìm thấy những loài hoa và quả trái vô cùng đẹp đẽ. Bây giờ, các con đang nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, khi có hạn hán, các con thậm chí còn không có đủ lương thực.

Các con nên nổi da gà khi nghe bài hát này. Người Cha được gọi là Chúa Tể của Người nghèo. Bây giờ, các con hiểu ý nghĩa của điều này. Người làm cho ai trở nên giàu? Chắc chắn những ai đến đây mới được Người làm cho trở nên giàu có. Các con biết rằng phải mất 5000 năm để trở nên ô trọc từ thanh khiết. Bây giờ Baba ngay lập tức làm cho các con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Người làm cho các con trở nên cao quý nhất. Con nhận được giải thoát trong cuộc sống chỉ trong một giây. Con nói: “Baba, con thuộc về Người”. Người Cha nói: Các con là chủ nhân thế giới. Con trai trở thành người thừa kế ngay khi sinh ra. Họ rất hạnh phúc khi có con trai. Tuy nhiên, ngay khi họ nhìn thấy là con gái thì gương mặt họ tái nhợt. Ở đây, tất cả các con, những linh hồn đều là con trai. Các con trở thành chủ nhân thiên đường. Bây giờ, con biết rằng 5000 năm trước, các con đã từng là chủ nhân thiên đường. Baba làm cho các con trở thành điều đó. Người ta kỉ niệm ngày sinh của Shiva nhưng họ không biết Người đến khi nào. Họ cũng không biết vương quốc của Lakshmi và Narayan tồn tại khi nào. Trên thực tế, dân số của Bharat lẽ ra phải là đông nhất. Lãnh thổ của Bharat cũng phải là rộng lớn nhất. Nếu khoảng thời gian kéo dài hàng trăm nghìn năm, thì sẽ cần đến một vùng đất vô cùng rộng lớn; thậm chí toàn bộ đất đai trên thế giới cũng không đủ đáp ứng. Quá nhiều người sẽ được sinh ra trong hàng trăm nghìn năm đó; số lượng người sẽ nhiều vô kể. Bây giờ, không có nhiều như thế. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này cho các con. Khi người ta nghe thấy những điều này, họ nói rằng họ chưa từng nghe thấy trước đó và cũng chưa từng đọc về chúng trong các kinh sách, vậy nên, chúng quả là những điều tuyệt vời.

Bây giờ, các con đã có kiến thức về toàn bộ chu kì trong trí tuệ của con. Người này bây giờ là linh hồn ô trọc ở kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp của ông ấy. Người này đã từng hoàn toàn thanh khiết, còn bây giờ, đã trở nên hoàn toàn ô trọc, và ông ấy phải trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Các con, những linh hồn giờ đây đã được trao những lời dạy này. Các con, những linh hồn lắng nghe thông qua cơ thể của mình, và bởi vì linh hồn lắng nghe thông qua cơ thể nên cơ thể cũng đung đưa theo. Thực tế, chúng ta những linh hồn đã nhận 84 kiếp. Chúng ta chắc chắn đã nhận 84 cha mẹ; có sự tính toán như vậy. Nó đi vào trí tuệ của các con rằng, các con đã nhận 84 kiếp và cũng có những người nhận ít kiếp sinh hơn. Sẽ có sự tính toán về mức tối thiểu và mức tối đa. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con tất cả những điều họ đã viết trong kinh sách. Ít nhất, đối với các con, họ nói rằng các con đã nhận 8.4 triệu kiếp. Còn đối với Ta, họ nói rằng Ta trải qua vô lượng kiếp. Họ nói Ta hiện diện trong từng hạt bụi, hoặc bất cứ nơi nào họ nhìn tới, họ cũng chỉ thấy Shri Krishna. Tại Mathura và Vrindavan, họ nói rằng Shri Krishna hiện diện ở khắp mọi nơi. Những ai tin vào Radhe thì nói rằng họ chỉ nhìn thấy Radhe ở khắp mọi nơi. Họ tự nhận mình là các Radha-swami. Các Krishna-swami thì khác. Họ tin vào Radhe. Dù nhìn đâu, họ cũng chỉ thấy Radhe: “Bạn là Radhe và tôi cũng là Radhe.” Bây giờ, Người Cha ngồi đây và giải thích: Ta thực sự là Chúa Tể của Người nghèo. Bharat đã từng giàu có nhất. Bây giờ, nó đã trở thành nghèo nhất và đây là lí do vì sao Ta phải đến Bharat.

Vở kịch này đã được tiền định. Không thể có một chút sự khác biệt nào trong đó. Đây là vở kịch khổng lồ; nó đã được ghi hình và sẽ được phát lại y hệt. Các con phải biết về vở kịch này. Đây mới là vở kịch thực sự! Những vở kịch kia là hữu hạn, trong khi đây là vở kịch vô hạn. Không ai biết về lúc bắt đầu, giữa hoặc kết thúc của vở kịch. Họ chỉ tin vào Thượng Đế vô hình, chứ không phải Shri Krishna mới là Chúa Tể của Người nghèo. Shri Krishna trở thành hoàng tử giàu có nhất của thời kì vàng. Thượng Đế không có cơ thể của riêng Người. Người đến và làm cho các con trở nên giàu có. Người trao cho các con lời dạy về Raja Yoga. Con người ngoài kia trở thành luật sư v.v. bằng việc học và kiếm được thu nhập. Người Cha bây giờ cũng đang dạy cho các con. Trong tương lai các con trở nên giống như Narayan từ con người bình thường. Các con phải tái sinh. Không phải thiên đường trồi lên từ đại dương. Shri Krishna cũng nhận kiếp sinh. Mảnh đất của quỷ Kan không tồn tại vào thời gian đó. Tên của Shri Krishna được ca ngợi rất nhiều. Không hề nhắc đến tên của cha cậu ấy. Cha của cậu ấy ở đâu? Shri Krishna chắc chắn là con trai của một vị vua. Cậu ấy nhận kiếp sinh là con của một vị vua vĩ đại. Tuy nhiên, bởi vì vị vua đó ô trọc nên tên của ông ấy không được nhắc đến nhiều. Vào khoảng thời gian Shri Krishna tồn tại vẫn còn vài người ô trọc. Khi những người ô trọc hoàn toàn không còn thì cậu ấy lên ngai vàng. Cậu ấy đạt được ngai vàng vương quốc, rồi kỉ nguyên của cậu ấy bắt đầu. Kỉ nguyên ấy bắt đầu với Lakshmi và Narayan. Các con viết ra đầy đủ sự tính toán này: Vương quốc của người này kéo dài trong khoảng thời gian này, rồi vương quốc của người kia kéo dài trong khoảng thời gian kia. Từ đó, mọi người có thể hiểu rằng thời gian của cả chu kỳ không thể dài hơn như vậy. Có sự tính toán đầy đủ của 5.000 năm. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Trong khi đang giữ kiến thức về Đấng Sáng Tạo và tạo vật trong trí tuệ của con, hãy thực hiện nỗ lực để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Hãy chỉ có một mối bận tâm duy nhất là chắc chắn phải trở nên hoàn toàn thanh khiết.

2. Hãy giữ vở kịch vô hạn này trong trí tuệ con và duy trì niềm hạnh phúc vô hạn. Để có được sự tôn kính ngang bằng với Người Cha thì hãy phục vụ làm cho những người ô trọc trở nên thanh khiết.

Lời chúc phúc: Mong con trở thành hiện thân của thành tựu và trải nghiệm mọi sức mạnh bằng cách giữ nhận thức về tất cả mọi quyền.

Nếu trí tuệ của con liên tục kết nối với chỉ một Người Cha thì con sẽ nhận được của thừa kế là có được mọi sức mạnh như là quyền của con. Những ai thực hiện từng hành động trong khi xem bản thân là người có quyền thì không cần phải nói hay hỏi xin bất cứ điều gì. Nhận thức về việc có tất cả mọi quyền sẽ trao cho các con trải nghiệm đạt được mọi sức mạnh. Vì vậy, hãy có niềm hân hoan say sưa về việc tất cả các sức mạnh đều là quyền sinh ra đã có của con. Hãy tiếp tục tiến bước như là người đã có tất cả mọi quyền, và khi đó, mọi sự phụ thuộc đều sẽ kết thúc.

Khẩu hiệu: Bên cạnh việc làm cho bản thân trở nên thanh khiết, thì việc làm cho các nguyên tố thanh khiết cũng chính là hoàn toàn tự do khỏi gắn kết.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.

Nếu kỉ luật về sự thanh khiết của con mà mạnh mẽ thì con có thể trở nên tự do khỏi sự gắn kết, ganh tị và giận dữ. Cũng đừng có chút bực bội nào. Đừng có dính mắc vào kết quả, chẳng hạn như nhất định điều gì đó phải xảy ra. Khi ai đó nói điều gì vì ích kỷ hoặc ghen tị, mà mong muốn của họ không được đáp ứng, thì họ sẽ nổi giận. Vì vậy, hãy làm cho trụ cột về sự thanh khiết của con trở nên vững chắc, và trụ cột ấy sẽ hoạt động như một ngọn hải đăng.

 

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page