top of page

Murli Tháng 8 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

22 08 2026 Sakar Murli

22/08/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy có trí tuệ rộng mở vô hạn. Hãy tham khảo ý kiến của những người có uy tín và mang lợi ích đến cho tất cả các linh hồn. Hãy hỏi họ cho mượn những hội trường để tổ chức thật nhiều triển lãm.

Câu hỏi: Bằng cách có nhận thức nào vào lúc này mà con sẽ không bao giờ trở nên bất hạnh?

Trả lời: Bây giờ, các con có nhận thức rằng các con đã từng là những vị vua xứng đáng được tôn thờ, sau đó đã trở thành những kẻ ăn mày. Baba đã đến và một lần nữa đang làm cho các con trở thành những vị vua. Bây giờ, Baba đang nói cho các con tin tức của toàn thế giới. Bây giờ, các con đã đến để biết về lịch sử và địa lí của thế giới. Hãy luôn giữ nhận thức này và con sẽ không bao giờ cảm thấy buồn phiền nữa. Các con sẽ luôn liên tục hạnh phúc.

Bài hát: Hãy chỉ con đường cho những người mù, hỡi Thượng Đế dấu yêu!

Om shanti. Những người con tâm linh ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, các con vừa lắng nghe bài hát. Con hiểu rằng được gặp gỡ Người Cha và nhận của thừa kế của con từ Người thì thật dễ dàng. Được nhớ rằng các con nhận được của thừa kế giải thoát trong cuộc sống từ Người Cha chỉ trong một giây. “Giải thoát trong cuộc sống” có nghĩa là của thừa kế về hạnh phúc, bình an, thịnh vượng, v.v. Có hai thuật ngữ: Giải thoát trong cuộc sống và ràng buộc trong cuộc sống. Các con biết rằng vào thời gian này, mọi người đều đang sống trong ràng buộc bởi vì đây là con đường thờ cúng và ở trong vương quốc của Ravan. Người Cha đến và giải thoát các con khỏi ràng buộc, và trao cho các con của thừa kế. Ngay khi một đứa trẻ được sinh ra, cha mẹ, bạn bè và họ hàng của nó đều hiểu rằng một người thừa kế đã ra đời. Hiểu điều này cũng dễ dàng như hiểu điều kia vậy. Các con nói: “Baba, Người đã đến và gặp chúng con đúng như Người đã làm ở chu kỳ trước. Chúng con đã tìm thấy con đường dễ dàng để nhận của thừa kế từ Người. Mọi người biết rằng Đấng Sáng Tạo thế giới mới chính là Thượng Đế. Người giải thoát chúng ta khỏi việc lang thang khắp nơi. Hôm qua, chúng ta còn đang đi trên con đường thờ cúng, hôm nay, chúng ta đã tìm được con đường kiến thức dễ dàng và Raja Yoga. Một số người con kể lại trải nghiệm về việc họ đã nghe từ các Brahma Kumaris rằng mình có hai người cha. Không ai ngoài các con có thể nói rằng mình có hai người cha. Mọi điều về các con đều kỳ diệu. Giờ đây các con nhận thức được rằng những ai thuộc về nơi này sẽ rất nhanh chóng nhớ lại tất cả những điều này. Đúng vậy, đôi khi Maya vả một cú thật mạnh vào những ai đã nhớ mọi thứ, bằng cách làm cho họ quên đi mọi thứ. Các con phải hết sức cẩn trọng trong điều này. Người Cha đã nhắc nhở con về mọi thứ.

Các con phải buộc sợi dây thanh khiết thật chặt. Giờ đây các con hiểu được ý nghĩa của Raksha Bandhan (Raksha: bảo vệ, Bandhan: sợi dây/nút thắt). Ai đã khiến các con đưa ra lời hứa này? Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Người Cha nói: Hãy hứa với Ta rằng các con sẽ không bao giờ trở nên ô trọc, và sẽ tiếp tục nhớ đến Ta; khi đó, những tội lỗi của nửa chu kỳ sẽ bị thiêu rụi và phá hủy. Người Cha đảm bảo điều này. Các con cũng hiểu rằng, vì chính Cha là người đưa ra sự đảm bảo này, nên chắc chắn điều đó là đúng. Thợ kim hoàn đưa ra sự đảm bảo gì? Họ nói rằng họ sẽ làm đồ trang sức cũ trở nên mới. Đó là công việc của họ. Khi được đưa vào lửa, vàng chắc chắn sẽ trở nên tinh khiết. Vì vậy, Người Cha giải thích: Có tạp chất trong linh hồn. Việc các con trải qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc như thế nào thì rất dễ giải thích. Những bức tranh đã được làm ra để việc giải thích trở nên dễ dàng. Trong các trường đại học và cao đẳng có rất nhiều loại bản đồ. Các bức tranh này là bản đồ của các con. Con có thể giải thích cho người khác rất rõ ràng. Đại Dương Kiến Thức, Người Cha, Đấng Thanh Lọc đến và chỉ cho các con con đường này. Không ai khác có thể làm cho một người ô trọc trở nên thanh khiết. Con người không có sự sáng suốt và bất hạnh. Con biết rằng trong hai thời kì đầu tiên không có khổ đau hay thờ cúng. Đó là thiên đường. Có sự tương phản giữa người dân Bharat ngày nay và người dân Bharat cổ xưa. Tuy nhiên, không ai hiểu được điều này. Họ thực hiện rất nhiều thờ cúng, v.v. Họ càng giàu thì càng trang trí những món đồ rất đẹp cho các bức tượng thần. Baba đã có kinh nghiệm. Một người quản lý của Đền Lakshmi và Narayan ở Bombay đã cho làm một chiếc vòng cổ bằng kim cương cho Lakshmi và Narayan. Baba vẫn nhớ tên của người quản lý đó. Đầu tiên, ông ấy xây một ngôi đền dành cho Shiv Baba và trang trí nó rất đẹp, sau đó ông ấy xây một ngôi đền dành cho các vị thần và trang hoàng cho Lakshmi, Narayan, v.v. bằng rất nhiều đồ trang sức. Khi đó hẳn phải có biết bao nhiêu của cải! Mahmud Guznavi đã đến và cướp đi từng đoàn lạc đà chở đầy châu báu. Bharat đã từng có biết bao nhiêu của cải! Giờ đây các con đã hiểu chính xác Bharat của mình trước kia như thế nào. Bharat của chúng ta từng có những kho báu vô hạn. Người ta từng xây những ngôi đền bằng kim cương và châu báu. Những thứ đó giờ đây không còn nữa. Người ta đã cướp sạch tất cả. Hãy nhìn xem tình trạng bây giờ đã trở nên như thế nào! Các con từng là những vị vua xứng đáng được tôn thờ, còn giờ đây, sau khi hoàn tất 84 kiếp, các con đã trở thành những kẻ ăn mày hoàn toàn. Con nên nghiền ngẫm những điều này hết lần này đến lần khác, rồi con sẽ không bao giờ xem mình là người bất hạnh nữa. Con nên tiếp tục nghiền ngẫm trong trái tim con về những gì con đang nhận được từ Baba.

Người Cha đến và kể cho chúng ta tin tức của toàn thế giới. Không ai biết lịch sử và địa lý của thế giới này. Con biết rằng ban đầu chỉ có một lối sống, một vương quốc, một phương hướng và một ngôn ngữ, và tất cả mọi người đều hạnh phúc. Về sau, họ bắt đầu đấu tranh với nhau và Bharat bị chia thành nhiều mảnh. Ban đầu không phải như vậy. Ở đó không có bất kỳ loại khổ đau nào. Không hề có bệnh tật. Cái tên rất nổi tiếng là thiên đường. Bây giờ các con đã nhớ lại tất cả về chính mình. Quả thật, mỗi chu kỳ chúng ta đều quên hết mọi thứ, rồi sau đó lại nhớ ra tất cả. Sai lầm đầu tiên và duy nhất mà chúng ta mắc phải là quên mất Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo. Giờ đây các con biết về đầu, giữa và cuối. Kiến thức này thậm chí sẽ không còn tồn tại trong thời kì vàng, vậy làm sao nó có thể tồn tại từ thời xa xưa vô tận được? Vào thời điểm đó, những người đứng đầu chính là các vị vua. Khi ấy không có các các hiền triết hay thánh nhân nào; họ xuất hiện ở thời kì đồng. Các hiền triết, thánh nhân nhận thức ăn, v.v. từ các vị vua. Các vị vua chăm lo cho họ vì dù sao họ cũng đã từ bỏ mọi thứ. Raja Yoga cổ xưa của Bharat cổ đại vẫn được nhớ đến. Các con sẽ không nói rằng các hiền triết, thánh nhân là những người từ thời cổ xưa. Họ xuất hiện từ thời kì đồng. Họ được các vị vua chu cấp. Họ nói: Chúng tôi không biết Đấng Sáng Tạo hay sự sáng tạo. Người Cha nói: Các vị vua cũng không biết điều đó. Không ai trên thế giới có kiến thức này. Giờ đây các con đã trở nên hiểu biết. Các con có thể viết thư cho những người xây đền thờ Lakshmi và Narayan: Các ngài đã bỏ ra hàng trăm nghìn rupee để xây dựng những ngôi đền, nhưng các ngài có biết câu chuyện cuộc đời họ không? Họ đã đạt được vương quốc của mình như thế nào và sau đó đã đi đâu? Chúng tôi có thể kể cho quý vị tất cả những điều bí mật về việc bây giờ họ đang ở đâu. Các con có thể viết cho họ như thế. Giờ đây các con biết tiểu sử của tất cả mọi người, vậy tại sao các con lại không viết thư cho họ? Hãy nói: Hãy cho chúng tôi một chút thời gian, chúng tôi sẽ kể cho quý vị câu chuyện cuộc đời của từng vị thần ấy. Các con thậm chí có thể viết thư cho những người xây đền thờ Shiva. Ngôi đền thờ Shiva ở Benares vô cùng rộng lớn. Hẳn là ngôi đền đó có những người quản lý. Các con nên cố gắng giải thích cho những người có uy tín. Khi họ mà hiểu được thì tiếng nói của họ sẽ được mọi người lắng nghe. Người nghèo sẽ nhanh chóng lắng nghe họ. Các con nên tìm sự giúp đỡ của những người có uy tín. Con nên đề nghị họ viết ý kiến của mình, bởi vì tiếng nói của họ có tác dụng. Thực ra, họ chưa lên tiếng nhiều như lẽ ra họ phải làm. Các con thậm chí hãy giải thích cho Tổng thống. Họ cũng nói điều này rất tốt. Khi một vị đứng đầu một bang hoặc Thống đốc bang đến khai mạc, họ viết rằng các Brahma Kumaris đã chỉ ra một con đường rất tốt và dễ dàng để gặp được Thượng Đế. Tuy nhiên, họ không hiểu Thượng Đế là ai. Khi đó, họ chỉ nói rằng con đường mà các con chỉ ra rất tốt, con đường để tìm kiếm bình an rất tốt, nhưng bản thân họ không hiểu gì cả. Baba bảo các con hãy giải thích cho những người có uy tín. Hãy nhờ những người có vị thế quan trọng giúp hỏi mượn những hội trường thật nổi tiếng. Hãy nói với họ: Chúng tôi muốn duy trì triển lãm này ở đây lâu dài để mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Chỉ cần quảng bá điều này thôi. Hãy lấy 50 đến 100 hội trường như thế! Bharat rất rộng lớn. Ở mỗi thành phố, hãy lấy từ 10 đến 12 hội trường. Hãy đăng trên báo rằng các cuộc triển lãm đang được tổ chức tại rất nhiều hội trường. Những ai muốn hiểu thì hãy đến và tìm hiểu. Khi đó sẽ có rất nhiều người nhận được lợi ích từ việc này.

Các con phải có trí tuệ thật rộng mở và vô hạn. Các con phải làm phục vụ. Người Cha nói với tất cả các con: Hãy tổ chức các cuộc triển lãm thật hoành tráng. Baba đang chuẩn bị mọi thứ. Các con phải thực hiện nỗ lực. Tất cả những điều này cần phải được thấu hiểu. Thượng Đế đến và tạo ra tạo vật là những con người thông qua Prajapita Brahma. Vì vậy, chắc chắn Người đã tạo ra rất nhiều Brahmin. Giờ đây Người đang tạo ra họ một lần nữa. Có rất nhiều Brahmin. Baba đang tạo ra lối sống Brahmin ở thời kì chuyển giao. Các con có thể nhìn thấy và hiểu tất cả những điều này một cách thực tế. Những điều này không được đề cập trong kinh sách. Các con hiểu rằng Baba chỉ đến khi thế giới ô trọc cần được làm trở nên thanh khiết. Mọi người cũng biết rằng Linh Hồn Tối Cao tạo ra tạo vật thông qua Prajapita Brahma, nhưng họ không biết Người làm điều đó vào thời gian nào. Họ tin rằng Người chắc chắn phải tạo ra tạo vật mới. Họ cho rằng Brahma ở vùng tinh tế. Các con hiểu rằng Prajapita Brahma bây giờ đang ở đây. Các con đi đến vùng tinh tế. Các con trở nên thanh khiết rồi trở thành thiên thần. Các con cũng có những linh ảnh. Các con trở về và kể lại rằng mọi thứ ở đó giống như một bộ phim. Đó là thế giới của phim câm. Các con đã từng xem những cuốn phim. Giờ đây con hiểu mọi thứ một cách thực tế. Thế giới vô hình là thế giới tĩnh lặng, nơi các linh hồn cư ngụ. Ở vùng tinh tế có những cơ thể tinh tế. Vì vậy, chắc chắn ở đó cũng phải có ngôn ngữ. Trí tuệ của các con hiểu rằng nơi cư ngụ của các con, những linh hồn là mảnh đất tĩnh lặng. Tiếp đến là vùng tinh tế, nơi cư ngụ của Brahma, Vishnu và Shankar. Còn ở đây là chuyển giao giữa thời kì sắt và thời kì vàng. Người Cha đến đây và sau đó các con, những Brahmin sẽ rời khỏi nơi này. Có nhà cha mẹ và nhà chồng. Cả hai người, cha và mẹ của các con đều ở đây. Cả Bap và Dada đều nỗ lực để làm cho các con trở thành những bông hoa. Người Hồi giáo nói về khu vườn của Thượng Đế Allah. Ở Karachi có một người, chỉ cần nhìn vào Baba là ông ấy ngã ngay xuống đất trước mặt Baba. Khi được hỏi về việc đó, ông ấy nói rằng mình đã đến khu vườn của Thượng Đế và Thượng Đế đã tặng ông ấy một bông hoa. Ông ấy không hề có kiến thức này. Các con bây giờ đã hiểu khu vườn đó là gì. Đây là khu rừng gai còn kia là khu vườn hoa.

Trí tuệ của các con có tất cả mọi điều bí mật về thời kì sắt và thời kì vàng. Các con nên có thật nhiều hạnh phúc bởi vì con đã có toàn bộ chu kỳ ở trong trí tuệ của con. Có rất nhiều sự mở rộng về điều này. Nhưng trong trí tuệ của các con, tất cả được cô đọng lại. Giờ đây các con đã biết về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo từ Người Cha, Đấng Sáng Tạo. Brahma không được gọi là Đấng Sáng Tạo. Chỉ có một Đấng Sáng Tạo duy nhất, và sự vĩ đại cũng thuộc về Đấng ấy. Trước hết có sự sáng tạo thông qua Brahma, sau đó là tạo vật của Shri Krishna. Brahma tồn tại, nhưng cũng cần có các Brahmin. Các Pandava thì không được gọi là Brahmin. Cần có những Brahmin được tạo ra thông qua Brahma. Đây là ngọn lửa hiến sinh tâm linh. Đây được gọi là kiến thức tâm linh. Chỉ có Người Cha mới trao kiến thức cho các con, những linh hồn. Con hiểu rằng không phải là một con người đang dạy các con. Người Cha đang dạy tất cả các con, những linh hồn. Được nói rằng sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma. Con sẽ không nói rằng sự thiết lập diễn ra thông qua Shri Krishna; không có chuyện đó được. Ai truyền cảm hứng cho sự thiết lập thông qua Brahma? Có phải Shri Krishna không? Không, đó là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Sự dưỡng nuôi diễn ra thông qua Vishnu. Brahma và Vishnu cũng có phần vai của họ. Tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma, sau đó trở thành các vị thần của mảnh đất Vishnu. Brahma trở thành Vishnu và Vishnu trở thành Brahma. Đã được giải thích cho các con rằng Brahma chỉ mất một giây để trở thành Vishnu, còn Vishnu thì phải trải qua 84 kiếp mới trở thành Brahma. Đây là những điều thật kỳ diệu mà không ai có thể hiểu được. Đây là những điều vô hạn. Các con phải học việc học vô hạn này với Người Cha vô hạn để đạt được vương quốc vô hạn. Hãy biết về chu kỳ thế giới. Các linh hồn nhận biết chu kỳ ấy thông qua cơ thể của mình. Không phải cơ thể nhận kiến thức thông qua linh hồn; không, chính linh hồn mới là người nhận kiến thức. Các con có thật nhiều niềm hạnh phúc. Các con nên có niềm hạnh phúc thầm lặng từ sâu bên trong con. Các con, những linh hồn có tâm ấn về việc học này. Chính linh hồn cảm nhận đau khổ. Được nói rằng: “Đừng gây đau khổ cho linh hồn tôi.” Giờ đây các con đang nhận được rất nhiều sự khai sáng. Các con luôn hạnh phúc. Các con là những đám mây phải được làm cho tươi mới từ Đại dương, rồi cùng nhau tưới đổ những cơn mưa kiến thức này xuống. Hãy gặp nhau và cùng giúp sức tạo ra các cuộc triển lãm. Các con nên có sự quan tâm thích thú làm việc này. Phục vụ, phục vụ và phục vụ nhiều hơn nữa! Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy xoay nghiền kiến thức mà con đã nhận được từ Người Cha và luôn duy trì niềm hạnh phúc vô hạn. Hãy có trí tuệ rộng mở vô hạn và làm phục vụ thật hoành tráng và đầy khí thế.

2. Đừng quên nhận thức mà Người Cha đã nhắc nhở con. Hãy hoàn thành lời hứa mà con đã hứa với Người Cha là luôn giữ mình thanh khiết.

Lời chúc phúc: Mong con liên tục là một yogi dễ dàng, người trao ban linh ảnh về hình dạng thiên thần nhờ thực hành giữ mình luôn tách rời.

Cũng như việc con mặc hay không mặc một bộ quần áo là hoàn toàn ở con, thì tương tự, hãy có cùng trải nghiệm như thế đối với bộ trang phục là cơ thể này. Con khoác lên mình bộ trang phục để thực hiện một công việc, và ngay khi công việc hoàn tất, con cởi nó ra. Hãy trải nghiệm sự tách biệt giữa bản thân con, linh hồn, với cơ thể của con trong khi đang đi lại và di chuyển; khi đó, con sẽ được gọi là một yogi liên tục dễ dàng. Thông qua những người con luôn giữ mình tách rời theo cách như vậy, nhiều linh hồn sẽ có linh ảnh về hình dáng thiên thần và vị trí hoàng gia trong tương lai của các con. Vào lúc cuối, đây chính là loại hình phục vụ sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng.

Khẩu hiệu: Lãng phí dù chỉ một giây ở thời kì chuyển giao đồng nghĩa với việc lãng phí cả một năm.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.

Để trải nghiệm của thừa kế tự nhiên của cuộc đời Brahmin, nghĩa là niềm hạnh phúc miên viễn, là hiện thân của bình an và sự hài lòng mãn nguyện trong tâm trí, thì con phải có sự thanh khiết trong tâm trí của mình. Cách để tích lũy điều này là con phải duy trì được sự thanh khiết trong cả suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Nền tảng chính là sự thanh khiết. Cơ sở cho thành công trong phục vụ cũng là sự thanh khiết. Đừng để bất kỳ cảm nhận nào khác bị trộn lẫn vào trong suy nghĩ hay lời nói của con. Hãy giữ cho cả ý định và cảm nhận của con đều thanh khiết.

 

 

 

 

29 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page