top of page

Murli Tháng 8 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

07 08 2026 Sakar Murli

07/08/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy quên đi bất kể điều gì mà con đã học được từ trước tới nay và chỉ nhớ đến một Người Cha.

Câu hỏi: Sức mạnh nào được cần đến để thiết lập quyền tự trị vì bản thân trong thời kỳ vàng ở Bharat?

Trả lời: Đó là sức mạnh của sự thanh khiết. Các con có yoga với Người Cha, Đấng Toàn Quyền Năng để trở nên thanh khiết. Chính sức mạnh của sự thanh khiết mà quyền trị vì bản thân của thời kì vàng mới được thiết lập. Không có chuyện chiến tranh trong điều này. Chính sức mạnh của kiến thức và yoga làm cho các con trở thành chủ nhân thế giới thanh khiết. Một lời chỉ dẫn được thiết lập bằng sức mạnh này.

Bài hát: Cuối cùng cái ngày chúng ta chờ đợi đã đến.

Om shanti. Các con đã nghe bài hát. Bài hát này không được sáng tác bởi chúng ta. Giống như cốt lõi của tất cả kinh Vệ Đà và các kinh sách đã được giải thích cho các con thì cốt lõi của những bài hát này cũng được giải thích. Con biết rằng Đấng Chèo Thuyền, Vị Chủ Nhân của Khu Vườn, Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi là duy nhất một Người Cha. Con người thực hiện thờ cúng để nhận được sự giải thoát trong cuộc sống nhưng chỉ duy nhất Thượng Đế mới là Đấng Ban Tặng Sự Giải Thoát trong Cuộc Sống hoặc Trao Ban Sự Cứu Rỗi. Chỉ có các con mới hiểu ý nghĩa của điều này; những người khác không hiểu. Sự cứu rỗi nghĩa là Người giải thoát các con khỏi đau khổ và giúp con nhận được bình an. Các con, những cư dân của Bharat biết rằng có thanh khiết, hạnh phúc và bình an khi Bharat từng là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Con sẽ không nói rằng Bharat là vương quốc của Radhe và Krishna. Thực tế, các con, những bà mẹ là ngang bằng với Radhe. Họ nên yêu Radhe nhiều hơn nhưng thực tế thì họ lại yêu Krishna nhiều hơn; họ ru cậu ấy ngủ trong nôi. Họ thậm chí còn kỷ niệm ngày sinh của Krishna. Họ không kỉ niệm ngày sinh của Radhe. Thực ra, họ nên kỉ niệm ngày sinh của cả hai người đó. Họ không hiểu gì cả. Không ai biết câu chuyện cuộc đời của hai người đó.

Người Cha đến và kể cho các con nghe câu chuyện về cuộc đời của Người và của tất cả những người khác. Họ nói: Kính cẩn cúi chào Linh Hồn Tối Cao, Shiva. Tuy nhiên, họ không biết câu chuyện cuộc đời của Người. Câu chuyện cuộc đời của con người được gọi là lịch sử và địa lí. Lịch sử và địa lí thế giới được ghi nhớ. Họ từng cai trị một khu vực rộng lớn với rất nhiều đất đai. Không ai biết họ cai trị như thế nào và sau đó họ đi đâu. Điều này được giải thích cho các con rất rõ ràng. Kiến thức về Đấng Sáng Tạo và tạo vật đã được giải thích cho các con. Con biết rằng thực sự bây giờ là lúc cuối của thời kì sắt và bắt đầu của thời kì vàng. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao chỉ đến ở thời kì chuyển giao và thay đổi con người ô trọc thành các vị thần thanh khiết. Người làm cho họ trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất. Vào thời gian này, không còn con người cao quý nữa, họ trở nên thấp kém nhất. Có các cấp độ về con người: cao quý, trung bình và thấp kém; cũng có các trạng thái: thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Những ai lắng nghe kiến thức này thật tốt thì được gọi là thanh khiết (satoguni.) Những người chỉ lắng nghe được chút ít thì được gọi là bán thanh khiết (rajoguni), còn những người không nghe được chút nào thì được gọi là ô trọc (tamoguni). Việc học cũng có các cấp độ như thế. Các con cần học việc học hoàn toàn thanh khiết này. Đây là lí do vì sao các con được trao cho kiến thức này để trở nên hoàn toàn thanh khiết giống như Lakshmi và Narayan. Các con phải thay đổi từ người đàn ông bình thường trở thành Narayan và từ người phụ nữ bình thường trở thành Lakshmi.

Con nói về kinh Gita rằng đây là kinh Gita đích thực. Con có thể viết rằng đây là Gita Pathshala đích thực, nơi mà con được nghe câu chuyện về việc trở thành Narayan đích thực, câu chuyện về sự bất tử đích thực, câu chuyện về con mắt thứ ba đích thực. Có tất cả kiến thức này trong tất cả các bức tranh mà con có. Giờ đây, các con, những Prajapita Brahma Kumar và Kumari, hãy hứa rằng con chắc chắn sẽ làm cho Bharat trở thành thiên đường hoàn toàn thanh khiết. Các con phải thông báo cho mọi người biết điều này. Gandhiji cũng muốn có một vương quốc thanh khiết, vì vậy, chắc chắn đây là vương quốc ô trọc. Không ai trong số họ hiểu rằng bản thân họ là ô trọc. Ravan nghĩa là năm thói tật. Họ nói rằng họ muốn có vương quốc của Rama. Do đó, chắc chắn hiện nay họ đang thuộc về cộng đồng của quỷ. Tuy nhiên, điều này không đọng lại trong trí tuệ của bất kì ai. Có nhiều guru lớn v.v. cũng không hiểu điều này. Các con phải nói với họ rằng các con sẽ thiết lập vương quốc thánh thần chính xác như con đã từng làm 5000 năm trước, bằng cách tuân theo shrimat được trao thông qua Brahma.

Đây là thời kì chuyển giao triển vọng nhất khi những con người tha hóa nhất đang trở thành cao quý hướng thượng nhất và hoàn toàn thanh khiết. Đạo lí sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu là lối sống của quy tắc chuẩn mực đạo đức cao nhất. Chỉ có một đạo lý sống thánh thần đang được thiết lập. Sau đó sẽ không còn bất kỳ tôn giáo/lối sống nào khác. Các con có thể chứng minh và giải thích cho họ rằng ở thời kì vàng chỉ có một lối sống và một vương quốc. Mặc dù các con thay đổi từ triều đại mặt trời thành triều đại mặt trăng của thời kì bạc nhưng vẫn chỉ có một ngôn ngữ. Bây giờ, có vô số các ngôn ngữ khác nhau ở Bharat. Các con biết rằng đã từng chỉ có một ngôn ngữ ở trong vương quốc của họ. Ngày nay, con nhìn thấy có quá nhiều ngôn ngữ. Khi con về gần đến mảnh đất quê hương mình sau một chuyến hành trình dài, con sẽ cảm thấy hạnh phúc vì sắp về đến nhà và rồi con sẽ được đi và gặp gỡ mọi người. Con sẽ tiếp tục có những linh ảnh về vương quốc của con. Con cũng có linh ảnh về những nỗ lực mà con đã thực hiện. Con sẽ hiểu vì sao Baba nhấn mạnh nhiều đến việc các con phải nỗ lực. Nếu không, các con sẽ phải khóc than trong đau khổ và vị trí của con sẽ bị giảm sút.

Hãy tiếp tục giải thích về cuộc hành hương yoga cho mọi người. Điều này rất dễ để giải thích. Bức tranh Cái thang cũng rất dễ giải thích. Những người đến sau sẽ tiếp nhận kiến thức này dễ dàng hơn. Chỉ cần lắng nghe trong một tuần, họ sẽ có thể hiểu được điều đó một cách dễ dàng. Các bức tranh cũng được tạo ra để giải thích một cách chính xác. Bức tranh chu kì của 84 kiếp là hoàn toàn chính xác; nó chỉ dành cho người dân Bharat. Các con có tất cả kiến thức này trong trí tuệ của con. Các con biết rằng bằng chính cơ thể, tâm trí, của cải của con, và với sức mạnh của Raja Yoga dễ dàng bằng cách tuân theo lời chỉ dẫn của Đấng Thanh Lọc, Shiv Baba, Đấng Trao Ban Sự Cứu Rỗi, mà các con một lần nữa đang làm cho Bharat trở thành thiên đường. Chúng ta không sử dụng bất cứ thứ gì từ người khác. Chúng ta phục vụ bằng chính cơ thể, tâm trí và của cải của chúng ta. Bất kể ai làm gì thì họ đang tạo nên tương lai của chính mình. Các con đều là thành viên của một gia đình. Baba đang thiết lập quyền trị vì bản thân của thời kì vàng thông qua các con. Chính các con là những người sẽ lo liệu mọi chi phí cho việc đó. Các con không có nhiều khoản chi tiêu. Các con chỉ phải nhớ đến Shiv Baba. Các kumari có khoản chi tiêu gì không? Họ có bất cứ thứ gì không? Baba lấy học phí gì từ các con không? Hoàn toàn không. Ở trong một trường học, đầu tiên họ yêu cầu một khoản học phí. Họ phải chi tiêu rất nhiều cho việc học của họ. Làm sao Shiv Baba lại yêu cầu các con đóng học phí được chứ? Shiv Baba không phải xây một ngôi nhà cho mình để Người cần phải lấy bất cứ khoản tiền nào. Các con phải đi đến thiên đường trong tương lai và xây dựng các cung điện được đính kim cương. Đây là lí do vì sao các con nhận được những cung điện trong tương lai để hồi đáp cho mọi thứ mà con làm ở đây. Những chuyện này phải được thấu hiểu. Bất cứ điều gì mà con nhận được ở đó đều phụ thuộc vào mức độ mà con phục vụ ở đây bằng chính cơ thể, tâm trí và của cải của con. Khi ai đó xây một trường đại học hoặc bệnh viện, người đó phải tiêu tốn một đến hai triệu. Ở đây, các con không phải tiêu tốn nhiều đến thế. Các con có thể xây dựng trường đại học tâm linh kiêm bệnh viện trong một tòa nhà nhỏ.

Ai là Vị Chúa Tể của các Pandava? Họ đã viết tên của Shri Krishna. Thực tế, đó chính là Thượng Đế vô hình. Thượng Đế chính là Đấng trao cho các con lời chỉ dẫn hướng thượng (shrimat). Mọi người khác đều tuân theo lời chỉ dẫn của Ravan trong vương quốc của Ravan. Họ đã trở nên vô cùng dơ bẩn bằng cách tuân theo chỉ dẫn của Ravan. Thế giới này đã cũ và bây giờ sẽ mới trở lại. Trước đây, chỉ có Bharat trên thế giới. Bharat được gọi là cũ và mới. Bharat từng là thiên đường, còn bây giờ, nó đã cũ và là địa ngục; nó được gọi là hố sâu cùng cực của địa ngục. Điều này ám chỉ đến con người. Ở đây, không có dấu dạng của niềm hạnh phúc, không có niềm hạnh phúc thật sự nào. Các ẩn sĩ cũng nói rằng hạnh phúc của thời gian này chỉ giống như giọt phân của con quạ. Đây là lí do vì sao họ từ bỏ nhà và gia đình. Họ không thể thiết lập thiên đường hay thời kì vàng được. Chỉ có Linh Hồn Tối Cao mới thiết lập mảnh đất Shri Krishna. Cả linh hồn và cơ thể của Shri Krishna đều hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Bởi vì cậu ấy thanh khiết mà người ta mới có thật nhiều tình yêu thương dành cho Shri Krishna. Được nói rằng một đứa trẻ nhỏ giống như một brahm gyani. Đứa trẻ nhỏ không nhận thức về thói tật. Các ẩn sĩ thì có nhận thức về thói tật. Các em bé mới sinh là những linh hồn vĩ đại, chúng được gọi là những bông hoa thanh khiết. Bông hoa số một là Shri Krishna. Cậu ấy là hoàng tử đầu tiên của thế giới mới, thiên đường. Ngay khi cậu ấy nhận kiếp sinh, cậu ấy được gọi là hoàng tử đầu tiên. Mọi người đều nhớ đến Shri Krishna và muốn có một đứa con giống như Shri Krishna. Người Cha nói: Hãy trở thành điều mà con muốn! Không chỉ có một Shri Krishna. Có bao nhiêu người trở thành hoàng tử xứ Wales? Có người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, v.v. cũng có triều đại của họ ở đây. Sau người cha, người kế vị sẽ lên ngôi. Cũng giống như các triều đại khác, triều đại này cũng vậy. Các con có mối liên hệ với người Thiên Chúa Giáo. Từ “Shri Krishna” và “Christian” nghe khá giống nhau, giữa hai bên có rất nhiều sự tương đồng. Họ đã lấy rất nhiều của cải từ Bharat. Bây giờ, họ đang trả lại những thứ đó. Họ đang làm phục vụ hoàn trả lại.

Những người Châu Âu sẽ đánh nhau và hoàn toàn hủy diệt lẫn nhau. Có câu chuyện về hai con mèo đánh nhau và con khỉ ở giữa lấy được cục bơ. Nó ám chỉ đến thời gian này. Họ sẽ đánh nhau và các con nhận được vương quốc. Bây giờ, các con có rất nhiều kiến thức. Có trong trí tuệ của các con rằng tất cả các con là những Brahma Kumar và Kumari. Không phải rằng các con là người Gujarat hay người Bengal. Không nên có bất kì sự phân biệt nào. Tất cả các con đều là con của một Người Cha. Chúng ta đang một lần nữa thiết lập quyền trị vì của chúng ta bằng cách tuân theo lời chỉ dẫn của Shiv Baba, Người trao cho chúng ta thông qua Brahma Baba. Chúng ta đang làm điều này thông qua sức mạnh của kiến thức và yoga này. Chúng ta đang trở nên thanh khiết bằng sức mạnh yoga. Người Cha là Đấng Toàn Quyền Năng và chúng ta nhận được sức mạnh từ Người. Các con đạt được vương quốc thế giới. Không có cuộc chiến v.v. trong điều này. Mọi thứ đều là vấn đề liên quan đến sự thanh khiết. Họ nói: “Xin hãy đến và làm cho chúng con, những người ô trọc trở nên thanh khiết.” Tất cả điều này chỉ đến bằng sức mạnh của sự tưởng nhớ. Không nên rằng các con đi ra bên ngoài và trở nên bận rộn với công việc kinh doanh đời thường rồi quên hết mọi thứ.

Ở đây, các con tiếp tục lắng nghe những cơn sóng của Đại Dương Kiến Thức một cách trực tiếp trước con. Các dòng sông thì không có sóng. Ngay cả một cơn sóng của đại dương cũng có thể gây ra rất nhiều thiệt hại. Khi có động đất, ngay cả đại dương cũng tràn bờ. Người ta đã lấn biển, rút nước đi để tạo đất rồi bán lại với giá rất cao. Các con biết rằng Bombay sẽ không còn tồn tại. Trước đây không có Bombay; nó chỉ là một ngôi làng nhỏ. Các bà mẹ thì rất ngây thơ, chất phác, không được học hành nhiều. Ở đây, các con phải quên hết mọi thứ mà con đã học. Thật ra, chưa từng học gì lại càng tốt. Khi các con giải thích cho một người có học thức, họ đặt ra đủ mọi câu hỏi. Ở đây, các con chỉ cần nhớ đến một người Cha. Không có chuyện nhớ đến bất cứ con người nào. Chỉ có một mình Người Cha vô hạn là Đấng được ca ngợi. Con biết rằng Thượng Đế là Đấng Cao Quý Nhất. Sau đó đến Brahma, ở vị trí thứ hai. Không có ai cao hơn Người. Không có nhân cách nào vĩ đại hơn Người, nhưng hãy xem cách Người cư xử giản dị biết bao. Ví dụ, Người đang ngồi đây với các con một cách hết sức bình thường. Khi người này đi tàu hỏa, chẳng ai biết ông ấy là ai. Chính Thượng Đế đến và trao ban kiến thức này cho các con. Người nhất định phải đi vào một người nào đó để trao kiến thức này. Nếu là Shri Krishna làm việc này thì sẽ có đám đông kéo đến đông nghịt, đến mức cậu ấy không thể nào dạy được. Mọi người chỉ được thoáng nhìn thấy cậu ấy. Còn ở đây, đích thân Người Cha đang giáo dục các con theo một cách rất bình thường và thầm lặng. Các con là đội quân thầm lặng. Các con, những linh hồn, biết rằng các con đang một lần nữa thiết lập vương quốc của chính mình bằng sức mạnh yoga. Các con sẽ từ bỏ cơ thể cũ và nhận lấy những thân thể mới, xinh đẹp. Bây giờ là cộng đồng của quỷ, rồi sau đó sẽ là cộng đồng thánh thần. Linh hồn nói: Tôi sẽ nhận một cơ thể thánh thiện trong thế giới mới và cai trị vương quốc đó. Linh hồn là nam, còn cơ thể được tạo thành từ các nguyên tố. Các linh hồn luôn là nam, nhưng cơ thể nam hay nữ thì được nhận tương ứng theo tài khoản nghiệp. Tuy nhiên, tôi là một linh hồn bất diệt.

Chu kỳ này cứ tiếp tục xoay vần. Thời kì sắt chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Các con có thể thấy những dấu hiệu của sự hủy diệt ngay trước mắt con. Sẽ lại có cùng cuộc chiến Mahabharat ấy, vì thế, chắc chắn Thượng Đế cũng sẽ hiện diện. Ngoài các con ra, không ai biết Người đến trong hình dạng nào và đi vào cơ thể của ai. Người nói: Ta đi vào một cơ thể rất bình thường. Ta không đi vào cơ thể của Shri Krishna, người đã nhận trọn vẹn 84 kiếp sinh. Ta đến vào cuối kiếp cuối cùng trong rất nhiều kiếp sinh của người này. Chỉ những ai thuộc về triều đại mặt trời mới nhận trọn 84 kiếp. Chính họ là những người đạt được vị trí số một. Các con có toàn bộ kiến thức về cả cái cây thế giới hữu hình lẫn cái cây thế giới vô hình. Các linh hồn lần lượt đi xuống đây từ thế giới vô hình, theo thứ hạng. Các linh hồn của lối sống thánh thần đến đầu tiên, sau đó tất cả các linh hồn khác đi xuống theo thứ hạng. Những lời giải thích trong các bức tranh đều rất hướng thượng. Các con được dạy rằng các kumari phải luôn thật tỉnh táo và cảnh giác. Sẽ là điều kỳ diệu nếu những người con gái có thể giải thích được những điều như vậy. Các con sẽ làm rạng danh rất nhiều; các con sẽ làm rạng danh cả người cha đời thường lẫn Người Cha tâm linh. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy thực hiện những hành động hướng thượng ở thời kì chuyển giao và trở thành con người hướng thượng nhất. Đừng thực hiện bất kì hành động nào đến mức khiến con trở thành con người tha hóa suy đồi.

2. Hãy trở thành người trợ giúp cho Người Cha một cách thầm lặng và phục vụ làm cho Bharat trở thành thiên đường. Hãy làm cho Bharat trở thành thiên đường bằng cả cơ thể, tâm trí và của cải của con. Hãy tích lũy sức mạnh của sự tưởng nhớ và sự thanh khiết.

Lời chúc phúc: Mong con chấm dứt mọi loại hình phụ thuộc bằng trạng thái hoàn thiện hoàn hảo của con và trở thành người chinh phục vật chất.

Khi con giữ mình ổn định trong trạng thái hoàn thiện hoàn hảo thì con sẽ trải nghiệm chiến thắng, nghĩa là con sẽ có quyền đối với vật chất. Không thể có bất kì loại phụ thuộc nào trong trạng thái hoàn thiện hoàn hảo. Tuy nhiên, để trạng thái của con trở nên hoàn thiện hoàn hảo thì cần có đồng thời cả ba điều: 1. Tính tâm linh; 2. Niềm hân hoan say sưa tâm linh; 3. Đức hạnh của lòng nhân từ. Khi cả ba điều này đều thể hiện rõ trong hình dáng, trong trạng thái, trên gương mặt và trong hành động của con thì con mới được gọi là linh hồn có đầy đủ mọi quyền và là người chinh phục vật chất.

Khẩu hiệu: Khi dây cương shrimat được nắm chắc thì con ngựa tâm trí sẽ không thể chạy lung tung.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.

Nếu có bất kì sự ô trọc nào trong thái độ, nhận thức và suy nghĩ của con thì con không thể giữ mình ổn định trong trạng thái Brahmin. Vì vậy, con phải giữ mình cẩn trọng trong từng bước đi. Con có thể có nhiều điểm đặc biệt, nhưng nếu chỉ cần có một khiếm khuyết yếu kém, thì chính điều đó sẽ làm mất đi rất nhiều điểm đặc biệt của con.

 

26 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page