top of page

Murli Tháng 8 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

08 08 2026 Sakar Murli

08/08/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, có bản tính luôn giữ được bình an là rất tốt. Những ai có bản tính bình an thì rất ngọt ngào. Nói những điều vô ích thì tốt hơn hết là đừng nói.

Câu hỏi: Mọi người yêu thương những người con nào? Đâu là cách để giữ bản thân được an toàn?

Trả lời: Những ai phục vụ mọi người với rất nhiều lòng nhiệt thành và tình yêu thương sẽ được yêu thương bởi tất cả mọi người. Các con không bao giờ được phép có bất kì sự cao ngạo nào trong phục vụ. Hãy trao cho mọi người xạ hương của kiến thức này mà con đã nhận được từ Người Cha và nhắc mọi người nhớ đến Shiv Baba. Khi đó, các con sẽ luôn rất, rất an toàn trên cuộc hành hương tưởng nhớ này. Con ở trong sự tưởng nhớ bao nhiêu thì con sẽ có niềm hạnh phúc bấy nhiêu, và cung cách ứng xử của con cũng sẽ không ngừng được cải thiện.

Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những người con tâm linh. Bằng cách giải thích cho các con mà Người làm cho các con trở nên hiểu biết sáng suốt. Việc học này thật dễ dàng. Kia là nền giáo dục thể lí còn đây là việc học tâm linh tinh tế. Các con biết rằng ngoài Người Cha thì không ai khác có thể dạy việc học này. Người Cha đã đến để làm cho chúng ta trở nên thanh khiết và giáo dục chúng ta. Mục tiêu, mục đích ở ngay trước các con. Khi nhớ đến một Người Cha như thế, con con nên cảm thấy xúc động đến mức nổi da gà. Các con cũng biết rằng, ngày qua ngày, chúng ta phải giữ mình luôn bình an. Tất cả mọi người đều rất yêu thích sự bình an. Những người quan trọng không nói quá nhiều và cũng không nói lớn tiếng. Các con đang trở thành những người rất quan trọng; thực ra, các con không nên được gọi là con người, mà các con đang trở thành thánh thần. Thánh thần nói rất ít. Bây giờ, các con phải trở thành thánh thần, con phải thay đổi từ trạng thái “nói” và thực hành ở trong tĩnh lặng. Những ai giữ mình bình an thì cũng hiểu rằng họ có sự chú ý đến bản thân mình. Vì con phải đi đến mảnh đất bình an nên con phải nói năng rất nhỏ nhẹ. Bằng cách nói nhẹ nhàng mà con sẽ đi đến mảnh đất bình an. Con càng giữ mình ở trong bình an thì con càng lan tỏa bình an. Con phải giữ mình luôn thật bình an. Nói lớn tiếng thì không hay chút nào. Tức giận cũng không tốt. Các con không được có bất kì thói tật nào bên trong mình. Con phải hiểu là mình không nên đánh nhau hay cãi vã với bất kì ai. Người Cha đã nói: Không nghe điều quỷ, không nhìn điều quỷ... Những gì mà con không thích, thì con phải tránh xa những điều tệ hại đó, chỉ thế thì cả hai bên mới đều trở nên lắng dịu. Hãy hấp thụ các đức hạnh thánh thiện trong mọi hoàn cảnh. Khi ai đó lớn tiếng, hãy nói với họ: “Vui lòng giữ im lặng. Đừng gây ồn ào như thế”.

Con biết rằng các con đang thiết lập bình an. Có bình an ở trong thời kì vàng, phải vậy không? Ở trong thế giới vô hình, có bình an. Khi con không có cơ thể, làm sao con có thể nói năng gì được? Người Cha trao cho các con những lời chỉ dẫn thật hay (shrimat). Người giải thích: Các con ngọt ngào, bây giờ các con phải quay trở về nhà. Từ nơi có “âm thanh tiếng nói” các con phải đi vào “phim câm” rồi sau đó là đi vào sự tĩnh lặng. Hãy trao thông điệp này cho bất kì ai mà con gặp. Con càng ở trong sự tĩnh lặng thì mọi người càng hiểu rằng con đang lạc đắm vào trong thế giới nội tâm của con. Bản tính bình an là rất tốt. Những người như thế rất ngọt ngào. Thay vì nói những lời lãng phí, thì tốt hơn là đừng nói. Các con là những sứ giả thực sự. Con phải có lòng nhân từ dành cho tất cả mọi người. Những người con có lòng nhân từ sẽ ở trong tưởng nhớ đến Người Cha một cách rất bình an. Con đơn giản phải trao đi thông điệp ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha vô hạn và rồi con sẽ nhận được niềm hạnh phúc và bình an vô hạn. Nếu người cha đời thường của con mà giàu có thì con sẽ nhận được của thừa kế khổng lồ, phải vậy không? Người Cha vô hạn có quyền trị vì thế giới và các con sẽ nhận được quyền trị vì thế giới ấy sau mỗi 5000 năm.

Các con phải phục vụ tất cả mọi người với thật nhiều lòng nhiệt thành. Mỗi người các con đều phải trở thành người có khả năng làm phục vụ. Những ai phục vụ người khác với tình yêu thương sẽ được yêu thương bởi tất cả mọi người. Con không được có bất kì sự cao ngạo nào trong phục vụ. Con đã nhận được xạ hương của kiến thức này từ Người Cha; con phải trao nó cho người khác. Hãy tiếp tục nhắc nhở nhau: “Bạn đang nhớ đến Shiv Baba đấy chứ?” Có niềm hạnh phúc trong điều đó. Hãy cảm ơn đến người đã nhắc nhở con. Các con sẽ luôn rất rất an toàn trên cuộc hành hương tưởng nhớ này. Con càng ở trong sự tưởng nhớ thì con sẽ càng có nhiều niềm hạnh phúc và cung cách cư xử của con sẽ càng được cải sửa. Các con nhất định phải cải sửa tính cách của mình. Mỗi người phải tự hỏi trái tim rằng: Bản tính của mình có thật sự ngọt ngào không? Mình có làm cho ai phiền lòng không? Đừng để bầu không khí khiến cho ai đó phiền lòng, đau khổ. Các con phải cố gắng thực hành điều này, bởi vì các con đang làm việc phục vụ rất cao quý. Con phải trao ánh sáng cho toàn thế giới. Các con là những ngôi sao sống của trái đất. Con người nói về “các vị thần của những vì tinh tú”. Những ngôi sao đó không phải là các vị thần. Các con còn vĩ đại hơn các vì tinh tú ấy bởi vì các con khai sáng cho toàn thế giới. Các con sẽ trở thành thánh thần. Những ngôi sao tỏa chiếu lấp lánh trên bầu trời; một số rất sáng, một số mờ hơn. Một số ở gần với mặt trăng. Tương tự như thế, các con đang trở nên hoàn toàn thanh khiết bằng sức mạnh yoga, vì vậy các con cũng đang tỏa sáng lấp lánh.

Bây giờ, các con đang trúng giải xổ số của những châu ngọc kiến thức bất diệt này, vì vậy, các con phải có thật nhiều niềm hạnh phúc. Hãy tiếp tục nhảy múa vũ điệu của niềm hạnh phúc bên trong con. Kiếp sinh này của con được nhớ đến là quý giá như kim cương. Chỉ có các con, những Brahmin mới tràn đầy kiến thức, vì vậy, con có niềm hạnh phúc về kiến thức này. Các con cao quý hơn cả các vị thần. Vì vậy, gương mặt của con phải luôn nở hoa niềm hạnh phúc. Người Cha chúc phúc cho các con: Con ngọt ngào, mong con luôn bình an. Mong con có tuổi thọ dài lâu, nghĩa là mong con sống thật nhiều kiếp. Con nhận được lời chúc phúc từ Người Cha nhưng mỗi người các con vẫn phải thực hiện nỗ lực để có cuộc đời dài lâu. Bằng cách có sự tưởng nhớ đến Người Cha mà các con đang trở thành những người sống lâu, sống thọ. Người Cha đang trao cho các con lời chúc phúc này. Những Brahmin nói: “Mong bạn có tuổi thọ dài lâu”. Người Cha cũng nói: Các con, mong con hãy luôn sống lâu. Cái chết sẽ không đến với các con trong suốt nửa chu kì. Không có chuyện cái chết ở trong thời kì vàng. Con người sợ chết, còn các con thì đang nỗ lực để chết. Con biết rằng bằng cách nhớ đến Baba mà con sẽ rời bỏ cơ thể và đi đến với Shiv Baba, rồi sau đó trở thành cư dân của thiên đường. Bây giờ, con đã trở thành con của Người Cha dấu yêu nhất, vì vậy, các con cũng phải trở nên rất rất ngọt ngào và đáng yêu, giống như Người Cha. Baba thường viết trong các lá thư: Các con ngọt ngào, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được. Baba rất ngọt ngào phải vậy không? Các con trải nghiệm một cách thực tế Baba ngọt ngào và đáng yêu đến mức nào. Người cũng đang làm cho chúng ta trở nên như thế. Các con cũng biết mình đã từng rất ngọt ngào và đáng yêu như thế nào. Chúng ta trở thành những người đi thờ cúng từ xứng đáng được tôn thờ, vì vậy, chúng ta tiếp tục đi thờ phụng chính mình. Đây là những khía cạnh thật tuyệt vời cần phải được thấu hiểu.

Các con biết Baba, Đấng loại bỏ đau khổ của chúng ta trong suốt nửa chu kì bây giờ đã đến. Con người nói: “Har Har Mahadev – Vị thần vĩ đại gỡ bỏ đau khổ cho tất cả mọi người”. Đây không phải là Mahadev đó. Chỉ duy nhất Người Cha mới là Đấng loại bỏ đau khổ của chúng ta. Chỉ có Người Cha mới loại bỏ đau khổ của chúng ta và trao cho chúng ta niềm hạnh phúc. Các con đã chứng kiến rất nhiều đau khổ suốt nửa chu kì. Căn bệnh của năm thói tật đã gia tăng rất nhiều. Căn bệnh này là nguyên nhân gây ra rất nhiều đau khổ. Đây là lí do vì sao Người Cha nói: Con ngọt ngào, bây giờ hãy chỉnh lại tài khoản hành động (tài khoản nghiệp) của con cho thật đúng đắn. Các doanh nhân giữ sổ tài khoản trong 12 tháng, phải vậy không? Người Cha giải thích: Các con, hãy nhìn xem có bao nhiêu rác rưởi trong thế giới này? Đây là địa ngục, vì vậy, Người Cha phải đến để thay đổi địa ngục thành thiên đường. Người Cha đến với thật nhiều tình yêu thương. Người biết rằng Người phải đến để phục vụ các con. Ta hiện diện ở đây mỗi chu kì để phục vụ các con. Khi Người đến, các con hiểu rằng Người Cha của chúng ta đã đến để phục vụ chúng ta. Trong khi đang ngồi ở đây, Người có thể phục vụ tất cả mọi người. Chỉ duy nhất một Đấng mới là Đấng Ban nhân từ cho toàn bộ thế giới.

Người Cha biết rằng chỉ duy nhất Người đến để trao ban của thừa kế cho tất cả các linh hồn trên toàn thế giới. Ánh nhìn của Người Cha vô hạn chiếu đến tất cả các linh hồn trên thế giới. Mặc dù Người đang ngồi ở đây nhưng ánh nhìn của Người bao trùm toàn bộ thế giới và tất cả con người trên thế giới bởi vì, Người phải mang cả thế giới này vượt thoát. Tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, tất cả các linh hồn trên thế giới phải được mang đi vượt thoát chính xác như họ đã từng trong chu kì trước. Người Cha nhớ tất cả các con, phải vậy không? Ánh nhìn của Người sẽ đi đến với họ, phải vậy không? Chỉ duy nhất ở thời kì chuyển giao mà Người Cha mới hiện diện để phục vụ các con. Không ai khác có thể làm phục vụ giống như Người. Phục vụ của Người là vô hạn. Các con sẽ hiển lộ Người Cha khi con làm phục vụ giống như Người. Những ai làm phục vụ sẽ nhận được quả trái vĩ đại. Các con có niềm hân hoan say sưa rằng con đang trao niềm hạnh phúc cho tất cả con người trên thế giới bằng cách tuân theo shrimat. Người Cha nói: Con ngọt ngào, bây giờ, hãy làm đầy tạp dề của con bằng thật nhiều châu ngọc kiến thức này, hãy làm đầy bao nhiêu mà con muốn. Đừng lãng phí thời gian của con. Hãy sử dụng thời gian một cách hữu ích (mang lại thành quả tích lũy tâm linh) bằng cách có sự tưởng nhớ đến Người Cha. Những ai hấp thụ mọi điều thật tốt thì cũng có thể phục vụ người khác rất tốt. Họ sẽ không lãng phí thời gian. Các con phải thực hiện nỗ lực và trở nên hướng nội. Có linh hồn ở bên trong, phải không?

Hãy có niềm tin rằng Người Cha đang giải thích cho con. Ý thức linh hồn chính là hướng nội thực sự. Hướng nội có nghĩa là các con, những linh hồn ở bên trong, phải lắng nghe mọi điều chỉ từ Người Cha mà thôi. Người Cha giải thích hết lần này đến lần khác với thật nhiều tình yêu thương. Hãy tiếp tục học từ Mẹ và Cha, và từ tất cả những người anh chị lớn đặc biệt dấu yêu, đang làm công việc phục vụ rất tốt. Hãy có niềm tin bên trong con rằng con không được lãng phí thời gian. Các con phải kiếm sống nuôi cơ thể mình, đồng thời cũng phải chăm sóc tạo vật của con, nhưng đừng có sự gắn kết nào. Có gắn kết thì sẽ có thua lỗ mất mát. Hãy chỉ gắn kết với duy nhất một Người Cha. Ở đây, các con đang trực tiếp ở trước Người Cha. Các con, những linh hồn đang trực tiếp trước Linh Hồn Tối Cao bởi vì Đích thân Người Cha đang dạy cho các linh hồn ở đây. Ở đó, linh hồn dạy cho các linh hồn. Các con phải xoay nghiền tất cả những điều này. Học trò thì luôn để việc học trong trí tuệ suốt cả ngày. Các con cũng có toàn bộ việc học này trong trí tuệ của con. Đây là việc học tâm linh. Những học trò giỏi luôn đi và học trong cô tịch. Khi họ gặp nhau, họ thảo luận với nhau về việc học. Các con phải gắn mình vào trong việc học vô hạn này với thật nhiều niềm hạnh phúc. Bây giờ, các con trở thành người trợ giúp của Người Cha. Ở trong sự tưởng nhớ chính là trợ giúp Người, bởi vì cuộc hành hương tưởng nhớ nghĩa là cuộc hành hương của sự tĩnh lặng, đây là lí do vì sao được nói rằng: Mỗi người các con phải làm cho ngôi nhà của con trở thành thiên đường. Mỗi người các con đã có Alpha và beta trong trí tuệ. Hãy nhớ Alpha và rồi con sẽ nhận được vương quốc. Các con không phải làm bất cứ điều gì khác. Đơn giản xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha, và vương quốc sẽ là của con. Các con phải tiếp tục trao cho mọi người thông điệp này: “Hãy nhớ đến Người Cha và rồi con sẽ nhận được vương quốc thiên đường”.  Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy sử dụng thời gian của con để đạt được hoa trái thành tựu bằng cách ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Đừng lãng phí thời gian trong khoảng thời gian vô giá này. Hãy hướng nội và thực hiện nỗ lực, nghĩa là, trở nên ý thức linh hồn.

2. Chúng ta, những Brahmin giờ đây còn cao quý hơn cả các vị thần. Bây giờ, chúng ta đã trúng giải xổ số là những châu ngọc kiến thức bất diệt. Chúng ta đã trở nên tràn đầy kiến thức, vì vậy, gương mặt của chúng ta phải liên tục nở hoa niềm hạnh phúc. Hãy không ngừng hân hoan nhảy múa trong niềm vui nội tâm.

Lời chúc phúc: Mong con là chủ nhân toàn quyền năng, người đạt được thành công trong mọi suy nghĩ bằng sự quyên tặng vĩ đại là các sức mạnh thông qua tâm trí của mình.

Các con, những người quyên tặng các sức mạnh bằng tâm trí của mình sẽ nhận được lời chúc phúc trở thành chủ nhân toàn quyền năng. Lý do là vì, khi quyên tặng các sức mạnh bằng tâm trí, con sẽ tích lũy được rất nhiều sức mạnh suy nghĩ đến mức con đạt được thành công trong từng suy nghĩ của con. Nhờ đó mà con có thể ổn định tâm trí ở bất cứ nơi nào con muốn chỉ trong một giây, tâm trí hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của con. Bởi vì con trở thành người chiến thắng đối với suy nghĩ của chính mình, vì vậy, con sẽ có khả năng giúp cho những ai đang có tâm trí xáo trộn trở nên ổn định vững vàng và bình an chỉ trong một thời gian ngắn.

Khẩu hiệu: Hãy luôn ở trong tình đồng hành của một Người Cha và con sẽ được bảo vệ an toàn khỏi bất kì tác động ảnh hưởng nào của đồng hành xấu.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.

Nếu con cứ lặp đi lặp lại việc thực hiện những hành động tội lỗi hoặc lãng phí nào đó, thì điều đó có nghĩa là con không liên tục giữ Đấng Đồng Hành cùng với con hoặc con không trải nghiệm được tình đồng hành của Người. Giống như các Shakti có thể tiêu diệt ác quỷ chỉ bằng một ánh nhìn drishti trong một giây, thì theo cùng cách, bằng việc luôn giữ nhận thức về hình dạng kết hợp của con, mà con có thể hủy đi những tâm ấn mang tính quỷ hoặc những suy nghĩ ô trọc của mình chỉ trong một giây.

19 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page