21 08 2026 Sakar Murli
21/08/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha là Đường Saccharine ngọt ngào nhất. Do đó, hãy từ bỏ mọi thứ khác và chỉ nhớ đến một Người Cha, rồi các con cũng sẽ trở thành đường saccharine ngọt ngào.
Câu hỏi: Khi làm theo shrimat của Người Cha, các con đang làm đầy bản thân bằng tâm ấn nào?
Trả lời: Tâm ấn cai trị vương quốc trong tương lai mà không cần đến vị cố vấn nào. Các con đã đến đây để nhận được lời chỉ dẫn dành cho việc cai trị vương quốc tương lai của con. Người Cha đang trao cho các con lời chỉ dẫn để con không cần phải nhận lời khuyên từ bất kì ai trong suốt nửa chu kì. Chỉ những ai có trí tuệ yếu mới cần đến lời khuyên từ người khác.
Bài hát: Người là Mẹ và Cha.
Om shanti. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất đã nghe bài hát. Ai đã nói: Những người con tâm linh ngọt ngào nhất? Chắc chắn chỉ có Người Cha tâm linh mới nói điều đó. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất bây giờ đang ngồi trực tiếp trước Người Cha và Người đang giải thích với thật nhiều tình yêu thương. Bây giờ các con biết rằng không ai trên thế giới này ngoại trừ Người Cha tâm linh mới có thể trao hạnh phúc và bình an cho tất cả mọi người, hoặc giải thoát họ ra khỏi đau khổ. Đây là lí do vì sao người ta tiếp tục nhớ đến Người Cha vào lúc đau khổ. Các con đang ngồi trực tiếp trước Người. Con biết rằng Baba đang làm cho các con trở nên xứng đáng để đi đến mảnh đất hạnh phúc. Con đã đến trước Người Cha, Đấng làm cho các con trở thành chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc vô hạn. Bây giờ, con hiểu rằng có sự khác biệt lớn giữa lắng nghe Người một cách trực tiếp và lắng nghe Người khi ở xa. Các con đã đến trực tiếp trước Người ở Madhuban. Madhuban rất nổi tiếng. Họ đã vẽ hình ảnh Shri Krishna ở Madhuban và Vrindavan. Tuy nhiên, Krishna thì không ở đây. Ở đây, Người Cha vô hình đang gặp gỡ các con. Chính các con phải liên tục giữ vững niềm tin rằng con là linh hồn. Tôi, linh hồn, đang đạt được của thừa kế của mình từ Người Cha. Đây là thời gian duy nhất trong suốt toàn bộ chu kì để thực hiện điều này. Đây là thời kì chuyển giao đẹp đẽ của chu kì. Nó được gọi là thời kì cao quý hướng thượng nhất. Đây là thời kì chuyển giao mà tất cả con người đều trở nên cao quý hướng thượng nhất. Tất cả các linh hồn con người bây giờ đều hoàn toàn ô trọc và họ đang một lần nữa trở nên hoàn toàn thanh khiết. Khi linh hồn hoàn toàn thanh khiết thì con người trở nên cao quý hướng thượng, còn khi linh hồn hoàn toàn ô trọc thì con người trở nên tha hóa suy đồi.
Người Cha của các linh hồn đang ngồi đây và giải thích cho các con một cách trực tiếp. Chính linh hồn chứ không phải cơ thể mới diễn toàn bộ các phần vai. Một phần vai được diễn bằng sự kết hợp của cả linh hồn và cơ thể. Chính trong trí tuệ của mình, các con, những linh hồn nhận biết rằng nơi cư ngụ nguyên thủy của con là thế giới vô hình, mảnh đất bình an. Không ai biết điều này; chính họ không hiểu và cũng không thể giải thích cho người khác hiểu. Cái khóa trên trí tuệ của các con bây giờ đã được mở ra. Con hiểu rằng linh hồn thực sự là cư dân của vùng tối thượng. Đó là thế giới vô hình. Còn đây là thế giới hữu hình. Ở đây, tất cả chúng ta, những linh hồn đều là diễn viên. Chúng ta là những người đầu tiên đi xuống đây để diễn phần vai của mình. Sau đó, những người khác đi xuống theo thứ hạng. Không phải tất cả các diễn viên đều đi xuống cùng một lúc; nhiều kiểu diễn viên khác nhau tiếp tục đi xuống. Tất cả chỉ tụ họp lại với nhau khi vở kịch đến hồi kết thúc. Giờ đây, các con đã nhận ra rằng các linh hồn vốn là cư dân của mảnh đất bình an, họ đi xuống đây để diễn phần vai của mình. Người Cha không đến để diễn phần vai của Người suốt toàn bộ thời gian. Chúng ta là những người đã trở nên hoàn toàn ô trọc trong khi diễn những phần vai của mình. Giờ đây con đang tận hưởng niềm vui to lớn khi được trực tiếp lắng nghe Baba. Việc đọc lại murli thì không có nhiều trải nghiệm vui thích bằng. Ở đây, các con đang trực tiếp trước Người. Những ai thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng của thời kì vàng sẽ đến đầu tiên. Con biết rằng Bharat đã từng là nơi ở của các nam thần và nữ thần, nhưng giờ không còn nữa. Vì con nhìn thấy những hình ảnh về họ, nên chắc chắn mọi chuyện đã diễn ra giống như thế. Chúng ta, những vị thần đã tồn tại ngay từ buổi ban đầu. Các con sẽ nhớ lại phần vai của mình chứ? Hay con quên mất rồi? Người Cha nói: Các con đã diễn những phần vai ấy. Đây là một vở kịch.
Thế giới mới rồi sẽ trở nên cũ. Những linh hồn đi xuống từ trên cao ngay từ buổi đầu sẽ bước vào thời kỳ vàng. Tất cả những điều này bây giờ nằm trong trí tuệ của con. Các con là những người đã đến để diễn những phần vai đó ngay từ buổi đầu của thời kì vàng. Các con đã từng là hoàng đế và nữ hoàng, những vị chủ nhân của thế giới. Đó đã từng là vương quốc của các con. Bây giờ, không còn vương quốc ấy nữa. Các con đang học cách để cai trị vương quốc ấy. Ở đó không có cố vấn nào cả; cũng chẳng cần phải đưa lời khuyên cho bất kỳ ai. Các con trở nên cao quý nhất bằng cách tuân theo shrimat, vì vậy, không cần phải nhận lời khuyên của bất kỳ ai ở đó. Nếu con phải nghe lời khuyên từ người khác, thì hiểu rằng trí tuệ của con còn yếu. Shrimat mà con nhận được lúc này sẽ đồng hành cùng con trong thời kì vàng. Giờ đây, các con, những linh hồn đang trở nên tươi mới. Các con cần phải trở nên ý thức linh hồn. Các con đến từ mảnh đất bình an và đi vào thế giới của “âm thanh tiếng nói”. Sẽ chẳng có hành động nào được thực hiện trừ phi con đi vào thế giới của “âm thanh tiếng nói”. Những vấn đề này cần phải được thấu hiểu. Giống như Người Cha có tất cả kiến thức, vì vậy, các con cũng có kiến thức này ở trong con. Linh hồn nói: Tôi rời bỏ cơ thể và nhận lấy một cơ thể khác tương ứng với tâm ấn của tôi. Chắc chắn có sự tái sinh. Linh hồn tiếp tục diễn phần vai mình nhận được, và tiếp tục tái sinh tương ứng với tâm ấn của mình. Mức độ thanh khiết của mỗi linh hồn cứ tiếp tục giảm đi từng ngày.
Cụm từ “ô trọc” bắt đầu được sử dụng sau thời kì đồng. Tuy nhiên, đã có một sự khác biệt nhỏ, giống như sự khác biệt giữa một tòa nhà mới và một tòa nhà đã được một tháng tuổi. Bây giờ, con hiểu rằng Baba đang trao cho các con của thừa kế. Người Cha nói: Ta đã đến để trao cho các con của thừa kế. Con sẽ nhận vị trí tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Người Cha không phân biệt đối xử với bất kì ai. Người biết Người đang dạy cho các con, những linh hồn. Mỗi người các con, những linh hồn đang thực hiện nỗ lực cho chính mình. Không có sự phân biệt nam hay nữ ở đây. Tất cả đều đang đạt được của thừa kế của mình từ Người Cha vô hạn. Tất cả các con, những linh hồn đều là anh em trai và Người Cha đang dạy cho các con và trao cho các con của thừa kế. Chỉ có Người Cha nói với các con, những người con tâm linh: Hỡi những người con dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được của Ta, các con đã diễn phần vai của mình trong suốt một khoảng thời gian dài, bây giờ, con đã đến gặp Ta để đạt được của thừa kế của con. Điều này cũng được định sẵn trong vở kịch. Phần vai của các con đã được định sẵn ngay từ đầu. Các con, những diễn viên tiếp tục diễn xuất trong khi đóng các phần vai của mình. Linh hồn là bất diệt và chứa đựng phần vai bất diệt được ghi lại bên trong nó. Cơ thể thì không ngừng thay đổi. Các linh hồn đã trở nên ô trọc từ thanh khiết. Linh hồn thanh khiết khi ở trong thời kì vàng. Đây được gọi là thế giới ô trọc. Mảnh đất hạnh phúc bây giờ đang được thiết lập. Tất cả những linh hồn còn lại sẽ cư ngụ trong mảnh đất giải thoát. Bây giờ, vở kịch vô hạn đang đi đến hồi kết. Tất cả các linh hồn sẽ quay trở về nhà giống như đàn muỗi.
Một linh hồn bây giờ mới đi xuống vào thế giới ô trọc này thì có giá trị gì? Trên thực tế, chính các linh hồn đầu tiên đi vào thế giới mới mới là những linh hồn có giá trị. Thế giới mới đó giờ đây đã trở nên cũ rồi. Thánh thần tồn tại trong thế giới mới nơi hoàn toàn không có đau khổ, còn ở đây, có muôn vàn đau khổ. Người Cha đến và giải thoát các con ra khỏi thế cũ đầy đau khổ này. Thế giới cũ chắc chắn phải thay đổi, giống như ngày đêm nối tiếp nhau, ngày rồi đến đêm, đêm rồi đến ngày. Con hiểu rằng chính mình thực sự sẽ trở thành chủ nhân của thời kỳ vàng, vậy tại sao con lại không có niềm tin rằng con là linh hồn và nhớ đến Người Cha? Phải nỗ lực chứ! Để giành được vương quốc đâu có dễ. Các con phải nhớ đến Người Cha. Maya thật kì diệu, bà ta cứ làm cho các con quên đi hết lần này đến lần khác. Con phải tạo ra phương pháp cho điều này; không phải cứ thuộc về Ta thì sự tưởng nhớ sẽ tự nhiên trở nên ổn định, nếu vậy thì cần gì phải nỗ lực nữa? Không, chừng nào còn sống thì chừng đó con phải tiếp tục nỗ lực và uống mật ngọt của kiến thức này. Con cũng hiểu rằng đây là kiếp sinh cuối cùng của con. Hãy từ bỏ ý thức cơ thể và trở nên ý thức linh hồn. Hãy sống ở nhà cùng với gia đình của con, nhưng nhất định phải nỗ lực. Chỉ cần có niềm tin rằng con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. “Người là Mẹ và Cha.” Tất cả những lời ca ngợi đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Các con chỉ cần nhớ đến Alpha. Duy nhất Ta là Đường Saccharine Ngọt Ngào. Vì vậy, tất cả các con phải từ bỏ mọi thứ khác và cũng trở nên thật ngọt ngào như đường saccharine. Giờ đây, các con, những linh hồn đã trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Vì vậy, để trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), hãy luôn ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Hãy nói với mọi người về việc đạt được của thừa kế hạnh phúc từ Người Cha. Có niềm hạnh phúc trong thời kì vàng. Người Cha thiết lập mảnh đất hạnh phúc. Nhớ đến Người Cha thì rất dễ, nhưng Maya chống đối rất nhiều. Vì vậy, hãy cố gắng nhớ đến Ta, và tạp chất sẽ được loại bỏ. “Giải thoát trong cuộc sống chỉ trong một giây” được nhớ đến.
Mỗi người đều phải lặp lại phần vai của mình trong vở kịch này. Chúng ta có phần vai lớn nhất trong vở kịch này. Chính chúng ta là những người nhận được nhiều hạnh phúc nhất. Người Cha nói: Lối sống thánh thần của các con mang lại rất nhiều hạnh phúc. Tất cả những người còn lại sẽ trở về mảnh đất bình an sau khi thanh toán xong các tài khoản nghiệp của mình. Tại sao chúng ta phải đi vào sự mở rộng thêm nữa? Người Cha đến để đưa tất cả trở về nhà. Người mang tất cả mọi người trở về giống như đàn muỗi. Cơ thể sẽ bị hủy diệt, còn những linh hồn bất diệt sẽ thanh toán các khoản nghiệp rồi trở về nhà. Không phải linh hồn trở nên thanh khiết bằng cách được đưa vào lửa. Linh hồn phải trở nên thanh khiết bằng yoga, nghĩa là sự tưởng nhớ. Đây là ngọn lửa yoga. Người ta đã dựng một vở kịch mô tả việc Sita đi qua lửa. Không phải chỉ một người đi qua lửa. Người Cha giải thích: Tất cả các con, những nàng Sita, bây giờ đều ô trọc. Các con đang ở trong vương quốc của Ravan. Bây giờ hãy trở nên thanh khiết bằng cách nhớ đến một Người Cha. Chỉ có duy nhất một Rama. Khi người ta nghe thấy cụm từ “ngọn lửa”, họ nghĩ rằng Sita đã đi qua lửa. Có sự khác biệt vô cùng lớn giữa ngọn lửa đó và ngọn lửa yoga này. Các linh hồn trở nên thanh khiết từ ô trọc bằng cách có yoga với Linh Hồn Tối Cao; sự khác biệt như ngày và đêm. Tất cả các linh hồn đều là những nàng Sita. Họ đang ở trong ngục tù của Ravan, trong túp lều đau khổ. Hạnh phúc ở đây giống như giọt phân của con quạ. Có rất nhiều hạnh phúc trong thiên đường. Vì vậy, các con nên làm đầy tạp dề của con bằng châu ngọc kiến thức này. Con không nên có bất kì nghi ngờ nào. Khi con trở nên ý thức cơ thể thì nhiều kiểu câu hỏi sẽ nảy sinh. Khi đó, con không làm được công việc mà Người Cha trao cho con làm. Điều chính yếu là con phải trở nên thanh khiết từ ô trọc. Không cần phải tạo ra bất kì suy nghĩ nào khác. Đây là thế giới ô trọc, còn kia là thế giới hạnh phúc. Điều chính yếu là trở nên thanh khiết. Không ai biết được rằng, ai là người đã làm cho các con trở nên thanh khiết. Khi con nói với mọi người rằng họ là ô trọc thì họ sẽ trở nên khó chịu. Không ai trong số họ xem bản thân mình là thói tật. Họ nói “Tất cả đều là những người chủ gia đình, Rama và Sita, Lakshmi và Narayan đều có con cái. Ở đó họ cũng có những đứa con.” Tuy nhiên họ lại quên mất rằng đó là thế giới không thói tật. Đó là Ngôi đền của Shiva.
Người Cha tiếp tục chỉ cho các con nhiều phương cách. Đấng ấy là Cha, là Thầy và là Guru trao ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Ngoài kia, khi một guru chết, con của ông ấy được đưa lên ngồi vào ghế gaddi. Vậy làm sao ông ta có thể mang con vào sự cứu rỗi được? Chỉ Đấng duy nhất mới là Đấng Trao Ban Sự Cứu Rỗi cho Tất cả. Có sự tha hóa suy đồi trong vương quốc của Ravan và có sự cứu rỗi trong vương quốc của Rama. Người Cha thanh lọc tất cả mọi người và mang họ quay trở về nhà. Sau đó, không ai sẽ ngay lập tức trở nên ô trọc nữa, họ sẽ đi xuống theo thứ hạng từ trạng thái hoàn toàn thanh khiết, đến thanh khiết, bán thanh khiết rồi ô trọc. Con đã có chu kì 84 kiếp trong trí tuệ của con. Bây giờ, các con giống như ngọn hải đăng. Bây giờ, các con đã có kiến thức về chu kì cũng như cách thức mà nó xoay vần. Bây giờ, các con phải chỉ cho mọi người con đường. Tất cả các con là một đội quân. Các con là những phi công chỉ cho mọi người con đường. Hãy nói với mọi người: Bây giờ, hãy nhớ đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc và quên đi thời kì sắt, mảnh đất đau khổ này. Chúng tôi đang chỉ cho các bạn một con đường rất tốt. Chỉ có một Người Cha vô hình mới là Đấng Thanh Lọc. Bằng cách nhớ đến Người mà các con trở nên thanh khiết. Lớp gỉ sét bao phủ linh hồn các con sẽ được gột rửa. Thượng Đế nói: Manmanabhav! Thượng Đế Shiva nói: Những ai có trí tuệ không yêu thương vào thời gian hủy diệt, sẽ dẫn đến hủy diệt, trong khi những ai có trí tuệ yêu thương Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao sẽ dẫn đến chiến thắng. Trí tuệ của các con càng nhiều tình yêu thương thì vị trí mà con đạt được sẽ càng cao quý. Các con sẽ không thể đạt được địa vị cao quý bằng cách trở nên ý thức cơ thể. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy làm đầy tạp dề của con bằng châu ngọc kiến thức này. Đừng có bất kì kiểu nghi ngờ nào. Hãy nỗ lực để nhớ đến Người Cha nhiều hết mức có thể và trở nên thanh khiết. Đừng đi vào sự mở rộng của những câu hỏi.
2. Hãy có tình yêu đích thực dành cho một Người Cha và trở thành đường saccharine ngọt ngào giống như Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con luôn hướng nội và ở trong lòng tự trọng bản thân bằng cách luôn ở trước Mặt Trời Kiến Thức.
Khi gương mặt của con hướng về phía mặt trời, con chắc chắn sẽ nhận được những tia nắng từ mặt trời. Theo cùng cách như thế, các con, những người luôn ở trước Người Cha, Mặt Trời Kiến Thức sẽ cảm nhận rằng con đang nhận được những tia sáng của tất cả các đức hạnh từ Mặt Trời Kiến Thức. Con có thể nhìn thấy ánh lấp lánh của sự hướng nội và niềm hân hoan say sưa của lòng tự trọng ở thời kỳ chuyển giao và trong tương lai hiện rõ trên gương mặt của những người như thế. Vì vậy, hãy luôn nhận thức rằng đây là những khoảnh khắc cuối cùng. Cơ thể của con có thể bị hủy hoại bất cứ lúc nào, vì vậy, hãy có một trí tuệ tràn đầy tình yêu thương, luôn ở trước Mặt Trời Kiến Thức, và trải nghiệm sự hướng nội cũng như lòng tự trọng bản thân.
Khẩu hiệu: Hãy liên tục bay trong trạng thái bay để băng qua bất kì ngọn núi của sự hỗn loạn nào.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.
Sự thanh khiết chính là sự vĩ đại. Đây là nền tảng của cuộc đời yogi. Nếu còn tồn tại dù chỉ một chút dấu dạng của sự ô trọc hướng về bất kỳ ai, thì con không thể nhớ đến Người Cha thanh khiết đúng như Người vốn là và đúng như Người là gì. Vì vậy, hãy kết thúc đi mọi dấu vết của sự ô trọc trong tâm trí và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết. Hãy luôn có nhận thức này: Tôi là linh hồn xứng đáng được tôn thờ, đang cư ngụ trong ngôi đền cơ thể này.
