top of page

Murli Tháng 9 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

07 09 2026 Sakar Murli

07/09/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con đang học việc học này ở đây để trở thành hoàng tử giống như Shri Krishna. Đích thân Thượng Đế đang dạy các con.

Câu hỏi: Tại sao một số người con lại trở nên hoang mang lẫn lộn khi Baba nói: “Thượng Đế nói?”

Trả lời: Bởi vì Thượng Đế là thầm lặng, nên họ nghĩ rằng có lẽ là Dada này đang nói “Thượng Đế nói”. Tuy nhiên, Thượng Đế vô hình chắc chắn cần đến một cái miệng để nói. Baba nói: Cần phải hiểu thật rõ những điều tuyệt vời này, về cách mà Ta đi vào người này và dạy các con như thế nào.

Om shanti. Thượng Đế nói. Thượng Đế nói gì? Ai đã nói “Thượng Đế nói?” Không ai được nhìn thấy. Con người không thể được gọi là Thượng Đế. Một số nghĩ rằng người đang nói chính là người nói “Thượng Đế nói”. Tuy nhiên, chỉ có các con mới biết rằng Thượng Đế vô hình đang nói. Ai đang ngồi đây, và Thượng Đế ở đâu? Đây là điều mới mẻ, và đây là lí do vì sao mọi người cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, Thượng Đế chắc chắn nói: Ta đang dạy các con Raja Yoga. Ta đang dạy cho các con kiến thức này và yoga để thay đổi các con từ người đàn ông bình thường thành Narayan hoặc Krishna, và từ người phụ nữ bình thường thành Lakshmi hoặc Radhe. Các con còn muốn gì hơn nữa? Ta đang làm cho các con trở thành vua của những vị vua, hoàng tử của những vị hoàng tử. Hoàng tử và công chúa cũng đi đến các ngôi đền. Những hoàng tử thói tật đi cúi đầu trước Hoàng tử không thói tật Shri Krishna, vì vậy, Ta làm cho các con trở thành hoàng tử của những vị hoàng tử. Hãy trở thành hoàng tử của thiên đường giống như Shri Narayan. Các con sẽ chỉ trở thành như thế bằng cách học kiến thức này. Các bác sĩ và luật sư nói với học trò rằng họ đang được làm cho trở thành bác sĩ hay luật sư. Tuy nhiên, họ chỉ có thể trở thành như thế bằng cách học tập. Baba nói: Các con hiểu rất rõ rằng chỉ duy nhất Thượng Đế chứ không phải Shri Krishna mới dạy các con Raja Yoga. Radhe và Krishna là những đứa trẻ thuộc hai vương quốc riêng biệt. Họ đính hôn với nhau. Tên của họ thay đổi sau khi kết hôn. Chính vì vậy, trong bức tranh vẽ Lakshmi và Narayan, hình ảnh Radhe và Krishna được thể hiện ở phía dưới Lakshmi và Narayan.

Bây giờ, Người Cha đang giải thích cho các con rất rõ ràng rằng ngay cả Brahma này cũng đã từng là tín đồ số một; ông ấy đã từng thờ phụng Narayan vào lúc cuối. Dù thờ phụng Krishna hay Narayan thì cũng đều như nhau; Krishna lớn lên và trở thành Narayan. Giờ đây, Người Cha đang dạy các con Raja Yoga để thay đổi các con từ người bình thường trở thành Narayan. 84 kiếp sinh của con giờ đây đã kết thúc. Linh hồn này giờ đây cũng đang học và sẽ trở thành Shri Krishna trong tương lai. Người Cha nói: Các con, con đã trở nên xinh đẹp bằng cách ngồi trên giàn thiêu kiến thức. Sau đó, con trở nên xấu xí bằng cách ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Đây là mảnh đất của quỷ Kans. Ta đến để mang các con đi đến mảnh đất của Krishna. Shri Krishna tràn đầy mọi đức hạnh, 16 cấp độ thánh thiện. Không một ai ở đây có tất cả các đức hạnh. Ta đến để làm cho các con trở nên hoàn toàn không thói tật. Các con phải trở nên như thế bằng sức mạnh yoga. Sức mạnh thể lý được tạo ra thông qua các cuộc chiến tranh bạo lực, ban đầu họ chiến đấu bằng cung và tên, sau đó là súng và gươm, và giờ đây là bằng những quả bom. Chính họ tuyên bố đang chế tạo những loại bom có ​​khả năng hủy diệt mọi thứ ngay cả khi họ chỉ ngồi ở nhà. Vậy thì khi đó, quân đội sẽ làm gì? Người Cha nói: Các con ngọt ngào nhất, đây là nơi học tập. Ta đang làm cho các con trở thành hoàng tử giống như Shri Krishna. Người từng là hoàng tử đầu tiên của thời kì vàng đã trải qua 84 kiếp và giờ đây đã trở thành kẻ ăn mày trong thời kì sắt. Vương quốc của cậu ấy đã từng tồn tại ở Bharat. Sau đó, cậu ấy phải nhận kiếp tái sinh. Người ta nói rằng Krishna là Thượng Đế, nhưng làm sao Thượng Đế có thể tái sinh được? Thượng Đế là vô hình. Duy nhất Người là Đấng Sáng Tạo và tất cả còn lại đều là tạo vật. Họ nói rằng tất cả chúng ta, những linh hồn đều là anh em trai. Người Cha giải thích, các con những Brahma Kumar và Kumari, là anh chị em. Vậy làm sao các con lại có ánh nhìn phạm tội dành cho nhau được? Các con đạt được của thừa kế cho tương  lại từ một Người Cha duy nhất. Nếu không giữ được sự thanh khiết, làm sao các con có thể đến được mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc? Con người cầu gọi: “Chúng con đã trở nên ô trọc, xin hãy đến và làm cho chúng con trở nên thanh khiết!”

Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta! Đây là kiếp sinh cuối cùng của con. Tất cả các con, những linh hồn bây giờ đều có thể trở lại trạng thái nghỉ hưu, và đây là lí do vì sao các con đang ở trạng thái nghỉ hưu. Không guru nào có thể chỉ cho các con con đường này. Chỉ duy nhất Người Cha mới có kiến thức này. Người là Đấng Thanh lọc vô hình. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta. Ta đã mượn cơ thể này trong một khoảng thời gian ngắn. Làm sao một linh hồn không có cơ thể lại có thể nói được? Thượng Đế nói: Ta đi vào một cơ thể già nua bình thường và dạy các con. Ta không đi vào bào thai bụng mẹ. Những ai đi vào bào thai bụng mẹ thì phải nhận kiếp tái sinh. Ta chỉ đến một lần duy nhất. Ta chắc chắn cần đến sự hỗ trợ của vật chất. Ta ngồi trong người này và dạy các con. Trước kia, người này đã từng kinh doanh trang sức. Không phải là guru nào đã dạy cho ông ấy; chính là Người Cha đã bất ngờ đi vào ông ấy. Người là Karankaravanhar, Người tiếp tục khiến ông ấy làm mọi điều, và ông ấy cũng tiếp tục học mọi điều. Các con cũng học mọi thứ cùng với ông ấy. Người nói với các con, nhưng ta lắng nghe Người đầu tiên. Ta đến và dạy các con nhưng ngay cả linh hồn người này vẫn tiếp tục học. Ta đến để dạy các con Raja Yoga. Không ai khác dạy theo cách này. Đây là chuyện của việc trở nên thanh khiết.

Thời kì chuyển giao này là thời kì để trở nên cao quý nhất. Shri Krishna đã từng là thực thể hướng thượng nhất. Sau khi kết hôn, cấp độ của cậu ấy giảm đi một chút. Đây là lí do vì sao có nhiều lời ca ngợi dành cho Shri Krishna. Tên gọi nổi tiếng là mảnh đất của Shri Krishna. Đây được gọi là mảnh đất của quỷ Kans. Họ đã thêu dệt nên những câu chuyện về Shri Krishna và Kans. Các con đã được giải thích rằng khi trạng thái tâm linh của con đạt đến độ chín chắn trưởng thành thì tự khắc các con sẽ ngừng thực hiện thờ cúng. Các con không bao giờ được bảo người khác ngừng thực hiện thờ cúng; thay vào đó, con phải trao kiến thức cho họ. Người Cha đã đến để trao cho các con kiến thức này và làm cho các con trở thành hoàng tử của thiên đường. Shri Krishna đã từng là chủ nhân của thiên đường nhưng cậu ấy không còn như vậy nữa. Cậu ấy đang trở thành như thế một lần nữa bằng cách học Raja Yoga. Các con cũng phải thực hiện nỗ lực và nhớ đến Người Cha. Chính Thượng Đế thuộc thiên đường, Người Cha đang thực hiện việc thiết lập thiên đường. Người đến và làm cho thế giới trở nên mới. Người làm điều đó khi thời kì sắt đến hồi kết thúc. Người không đến ở thời kì vàng hay thời kì bạc. Người nói: Ta đến vào thời kì chuyển giao của mỗi chu kì. Họ đã loại bỏ chữ “chu kì” và nói rằng Người đến ở mỗi thời kì. Tuy nhiên, có bốn thời kì. Thời kì thứ năm chính là thời kì chuyển giao. Achcha, trong trường hợp đó, các con nên xem Người có năm lần hóa thân. Tuy nhiên, liệu có cả những hóa thân như cá, cá sấu, Parshuram (Rama cầm rìu), v.v. hay không? Tất cả những điều đó đều thuộc về các kinh sách. Họ đã thay đổi hoàn toàn tên gọi của đạo lí sống và tên gọi của Bharat. Họ đã đổi nó thành đạo Hindu và Hindustan. Tại sao lại phải thay đổi tên của Bharat? “Bất cứ khi nào có sự vô đạo cực độ ở Bharat...” Từ “Bharat” cũng được dùng trong câu này. Người Cha giải thích: Các con không thực hiện thờ cúng chỉ trong một kiếp; các con đã thực hiện điều đó kể từ thời kì đồng.

Ban đầu, việc thờ cúng là thuần khiết, không pha tạp, họ chỉ thờ phụng Shiva, Shiv Baba, Đấng đã làm cho Bharat trở thành thiên đường. Giờ đây, Người lại đến để làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường một lần nữa. Vì vậy, Người ngồi trong một cơ thể ô trọc và nói với các con: Ta đi vào một cơ thể ô trọc, trong thế giới ô trọc để thanh lọc những người ô trọc. Trên con đường thờ cúng, họ xây dựng một ngôi đền rất lớn dành cho Ta. Điều này rất rõ ràng. Người này đã ngưng việc học kinh Gita v.v. khi Baba đi vào ông ấy. Ông ấy cũng ngưng việc thờ cúng; ông ấy từ bỏ ngay lập tức. Không ai trong số các con được bảo phải ngưng việc thờ cúng. Baba giải thích: Ta đang một lần nữa làm cho các con trở thành chủ nhân của mảnh đất Krishna. Có tám thế hệ trong triều đại của Shri Krishna. Trước hết, cậu ấy được gọi là hoàng tử của thời kì vàng, rồi sau đó trở thành vị vua của thời kì vàng kim. Có tám thế hệ. Vào thời điểm đó, không có vương quốc nào khác. Baba nói: Bây giờ, các con cũng phải trở thành hoàng tử của thời kì vàng. Không có hạnh phúc trong việc thờ cúng. Thông qua kiến thức này mà các con mới trở thành chủ nhân thiên đường.

Khi cha của ai đó chết và người đó được hỏi: “Cha của bạn đã đi đâu?”, người đó sẽ trả lời rằng ông ấy đã trở thành cư dân của thiên đường. Họ nghĩ rằng cả cơ thể và linh hồn đều đã đi. Tuy nhiên, cơ thể vẫn ở lại đây, chỉ có linh hồn mới rời đi. Điều này có nghĩa là ban đầu người đó ở trong địa ngục, rồi linh hồn rời bỏ cơ thể để đi đến thiên đường. Vậy thì, cần gì phải khóc? Thiên đường có tồn tại ở đây không? Thế nhưng, họ không hiểu. Họ chỉ đơn giản nói rằng tất cả những điều đó là Thượng Đế làm, rằng chính Thượng Đế trao cả hạnh phúc lẫn đau khổ, và mọi thứ đều là hình dạng của Thượng Đế. Tuy nhiên, Người Cha nói: Làm sao Ta có thể gây đau khổ cho các con của Ta được? Con cái có bao giờ hỏi xin đau khổ từ Người Cha không? Người Cha làm cho các con trở nên xứng đáng và trao cho các con tài sản của Người, nhưng mỗi người các con nhận đau khổ tương ứng theo hành động của mình. Người Cha nói: Giờ đây đừng cầu xin con cái v.v. nữa. Tất cả tài sản này, v.v. giờ đây sắp bị huỷ diệt, vậy thì con cái của các con sẽ nhận được gì? Không còn nhiều thời gian để con cái của các con trở thành người làm chủ tài sản của các con. Chỉ khi chúng lớn lên thì chúng mới có thể làm chủ tài sản ấy, tuy nhiên, không còn nhiều thời gian như thế; hủy diệt chỉ ở ngay trước mắt. Con người nói rằng vẫn còn 40,000 năm của thời kì sắt. Họ nói rằng Brahma Kumar và Kumari cứ liên tục nói về hủy diệt. Có câu chuyện về một cậu bé kêu lên: “Sói đến!” và cuối cùng con sói thực sự đã đến và ăn hết đàn cừu. Mọi người đều nghĩ rằng cái chết sẽ chỉ đến với một vài người. Điều này cứ tiếp tục xảy ra như vậy. Các con thì nói rằng Thần Chết Vĩ Đại đã đến. Shiv Baba, Thần Chết của mọi Thần Chết, đã đến và Người sẽ đưa tất cả các linh hồn trở về nhà. Vì vậy, chắc chắn các con phải rời bỏ cơ thể của mình. Đây là lý do vì sao Baba nói: Hãy trở nên thanh khiết bằng cách có yoga. Ta sẽ làm cho các con những linh hồn trở nên thanh khiết và mang các con trở về nhà. Nếu con không trở nên thanh khiết, con sẽ phải trải nghiệm rất nhiều sự trừng phạt vào lúc cuối và rồi con không thể đạt được vị trí cao. Shri Krishna thi đậu với bằng danh dự và đứng ở vị trí số một. Cậu ấy đã nhận được học bổng. Cậu ấy nhận được vương quốc dành cho 21 kiếp. Người giải thích cho các con thật dễ dàng. Điều này đọng lại trong trí tuệ của các con, rồi sau đó, nó biến mất.

Con không được bảo ai đó ngưng thực hiện thờ cúng. Người Cha đến để trao cho các con những tín đồ quả trái việc thờ cúng của con. Người nói: Ta đi vào cùng cơ thể bình thường này, chính xác như Ta đã từng trong chu kì trước. Ta đến và dạy các con mỗi chu kì. Đây là nền giáo dục cao nhất. Con biết rằng các con đã từng hoàn toàn thanh khiết còn bây giờ các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Sau này, Bharat sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Những người theo các tôn giáo khác không trải nghiệm nhiều hạnh phúc hay đau khổ như thế. Người nước ngoài có rất nhiều tiền và họ cho các nước nghèo vay. Những người nghèo, bất lực ấy không nhận ra rằng họ đang hoàn trả lại mọi thứ. Họ đang chìm sâu trong giấc ngủ vô minh của gã khổng lồ Kumbhakarna. Vào lúc cuối, họ sẽ khóc than trong đau khổ. Khi đó các con sẽ nói: “Đã quá trễ” bởi vì cuộc chiến đã bắt đầu. Sau đó họ sẽ làm gì? Đống cỏ khô sẽ bén lửa, và khi đó thì đã quá muộn. Đó là lý do vì sao Người Cha nói: Bây giờ, hãy tiếp tục nỗ lực thật nhanh! Baba không trao cho các con quá nhiều khó khăn. Các con đến thưa với Baba rằng: Baba, nếu chúng con không thực hiện thờ cúng thì người ta sẽ nói rằng chúng con đã trở thành kẻ vô thần. Baba khuyên con hãy ở trong sự tưởng nhớ đến Người như một người quan sát tách rời. Con có thể thực hiện một chút lễ nghi hình thức. Làm điều gì đó xuất phát từ trái tim là một chuyện, còn làm điều gì đó để chiều lòng người khác lại là chuyện khác. Bên trong con chỉ cần nhớ đến Shiv Baba. Nếu ai đó gây khó dễ cho con, thì con cứ làm một chút lễ nghi bên ngoài cho họ thấy và họ sẽ hài lòng. Làm như vậy không phải là phạm tội. Baba nói với nhiều người con rằng các con có thể tham dự đám cưới, v.v. Con phải hoàn thành trách nhiệm của con với cả hai phía. Khi con truyền đạt kiến thức này ở đó, mũi tên sẽ bắn trúng người nào đó. Con phải tương giao một cách khéo léo. Mệnh lệnh của Người Cha là: Bây giờ, đừng trở nên ô trọc nữa. Chỉ duy nhất bằng cách trở nên thanh khiết mà các con mới trở thành chủ nhân của mảnh đất Krishna. Hãy nhớ đến Shiv Baba và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ, và các con sẽ trở thành chủ nhân thế giới. Các con hãy giải thích cho bạn bè, người thân một cách khéo léo theo cách này.

Kia là cuộc hành hương thể lí, trong khi đây là cuộc hành hương tâm linh. Chỉ có Người Cha mới dạy các con cuộc hành hương tâm linh này. Người nói: Hãy luôn nhớ đến một mình Ta, rồi các con sẽ trở nên thanh khiết từ ô trọc, mọi nỗi đau khổ của con sẽ được loại bỏ. Hiếm có doanh nhân nào làm công việc kinh doanh này để đạt được quyền trị vì thiên đường. Hãy tiếp tục tuân theo Shrimat. Đừng để tiền bạc của con bị lãng phí một cách vô ích mà không gặt hái được thành quả nào. Con cần phải chăm lo cho gia đình, v.v., và cũng phải dưỡng nuôi các con của mình. Chỉ cần tuân theo Shrimat. Hãy hỏi xin Baba lời khuyên: Baba, con nên làm gì trong tình huống này? Baba, con gái con nói rằng muốn kết hôn. Baba sẽ nói: Con sẽ phải cho con bé kết hôn. Hãy trao cho cô ấy phần của cô ấy. Người Cha chỉ đơn giản giải thích cho con, nhưng nếu con vẫn muốn hỏi thì cứ hỏi và tuân theo Shrimat! Các con phải làm theo lời chỉ dẫn của Người Cha. Trong đó chỉ mang lại lợi ích mà thôi. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy thực hiện mỗi hành động trong sự tưởng nhớ đến Shiv Baba như một người quan sát tách rời. Hãy hoàn thành trách nhiệm của con với cả hai, trong các mối quan hệ đời thường và mối quan hệ tâm linh. Trong các mối quan hệ đời thường, hãy tương giao một cách khéo léo.

2. Thời gian này là kiếp sinh cuối cùng của con, con đang ở trạng thái nghỉ hưu. Các con phải quay trở về nhà, vì vậy, con nhất định phải trở nên thanh khiết và không được tạo thêm bất kì ràng buộc mới nào.

Lời chúc phúc: Mong con kết thúc đi mọi ham muốn bằng cách thực hiện đầy đủ mọi mệnh lệnh và trở nên miễn nhiễm trước Maya.

Đối với bất kỳ mệnh lệnh nào con đã nhận được cho suốt cả ngày, kể từ giờ amrit vela cho đến đêm, hãy kiểm tra thái độ, ánh nhìn, suy nghĩ, nhận thức, phục vụ và các mối quan hệ của con có chính xác theo những mệnh lệnh đó không. Những ai tuân theo mệnh lệnh trong từng suy nghĩ và trên từng bước đi sẽ chấm dứt được mọi ham muốn. Nếu trong con còn có bất kỳ ham muốn nào về nỗ lực hay thành quả của bản thân, thì chắc chắn là con đang chưa thực hiện đúng mệnh lệnh ở khía cạnh nào đó. Vì vậy, bất cứ khi nào vấn đề nảy sinh, hãy kiểm tra lại việc thực thi mệnh lệnh của mình, và con sẽ tự nhiên trở nên miễn nhiễm trước sự tác động của Maya.

Khẩu hiệu: Suy ngẫm về những yếu kém tinh tế của bản thân rồi chấm dứt chúng, chính là suy ngẫm về bản thể nguyên thủy của mình (swa-chintan).

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy hiển lộ hình dạng của người trao tặng.

Khi xuất hiện một khoảng trống, người phục vụ toàn diện đa năng sẽ lấp đầy khoảng trống đó vào đúng lúc. Tương tự như vậy, nếu con nhận thấy ai đó đang thiếu hụt một sức mạnh cụ thể nào đó, hãy giúp họ lấp đầy chỗ trống, để người khác không còn thấy ở họ bất kỳ sự thiếu hụt nào nữa. Đây chính là việc trở thành người con của Đấng Ban Tặng, tương ứng với thời gian mà trao món quà hợp tác cho linh hồn đó.

 

 

19 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page