top of page

Murli Tháng 9 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

10 09 2026 Sakar Murli

10/09/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến làm cho các con, những người đi thờ cúng trở nên xứng đáng được tôn thờ. Chỉ có các con mới biết toàn bộ câu chuyện về việc thay đổi từ những người đi thờ cúng trở thành những người xứng đáng được tôn thờ, và từ những người xứng đáng được tôn thờ trở thành những người đi thờ cúng.

Câu hỏi: Điều gì mà con người trên khắp thế giới cho là không thể, nhưng các con lại dễ dàng áp dụng vào cuộc sống của mình?

Trả lời: Con người trên thế giới nghĩ rằng việc sống trong gia đình và vẫn giữ thanh khiết là điều không thể, trong khi các con lại dễ dàng tiếp nhận điều đó bởi vì con biết rằng chính thông qua đó mà con sẽ nhận được quyền trị vì thiên đường. Vì thế, đây là một món rất hời.

Bài hát: Ai đã đến đây vào những giờ sáng sớm?

Om shanti. Bóng tối và bình minh – đối với thế giới, đó là điều hoàn toàn khác. Đó là chuyện bình thường. Buổi sáng của các con thì không hề bình thường. Không ai trên thế giới biết bóng tối là gì hay bình minh là gì. Thực ra, bóng tối và bình minh diễn ra vào thời kỳ chuyển giao triển vọng nhất của cả chu kỳ. Bóng tối của sự vô minh giờ đây đang được loại bỏ. Người ta hát: Khi Mặt Trời Kiến Thức mọc lên, thì bóng tối vô minh được xua tan. Mặt trời kia trao đi ánh sáng. Ở đây là ám chỉ đến Mặt Trời Kiến Thức. Thờ cúng được gọi là bóng tối và kiến thức này được gọi là ánh sáng. Các con biết rằng bình minh giờ đang đến và bóng tối của thờ cúng đang đi đến hồi kết. Thờ cúng được gọi là vô minh bởi vì không ai trong số họ có bất kỳ kiến thức nào về những người mà họ thờ phụng. Điều đó trở thành một sự lãng phí thời gian. Việc thờ phụng những con búp bê tiếp tục diễn ra. Việc thờ phụng những con búp bê đã tiếp diễn trong suốt nửa chu kỳ. Phải có kiến thức đầy đủ về người mà các con thờ phụng.

Dòng tộc thánh thần xứng đáng được tôn thờ. Họ trở thành những người xứng đáng được tôn thờ rồi sau đó trở thành những người đi thờ cúng. Việc trở thành những người đi thờ cúng từ những người xứng đáng được tôn thờ, và từ những người xứng đáng được tôn thờ trở thành những người đi thờ cúng là cả một câu chuyện dài và phức tạp. Mọi người thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của việc trở thành người đi thờ cúng và người xứng đáng được tôn thờ là như thế nào. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, chỉ đến vào thời kỳ chuyển giao, khi bóng tối đi đến hồi kết. Người đến để mang lại bình minh. Tuy nhiên, thay vì thời kỳ chuyển giao của chu kỳ, họ lại viết rằng Người đến trong mỗi thời kỳ. Khi bốn thời kỳ đi đến hồi kết, thế giới cũ kết thúc và thế giới mới bắt đầu. Do đó, đây được gọi là thời kỳ chuyển giao nhân đức.

Vào lúc này, tất cả đều là cư dân của địa ngục. Khi ai đó chết, mọi người nói rằng người ấy đã đi đến thiên đường. Vì vậy, chắc chắn trước đó người ấy ở trong địa ngục. Tuy nhiên, không ai tin rằng họ đang ở địa ngục. Ravan đã hoàn toàn khóa chặt trí tuệ của mọi người. Trí tuệ của tất cả mọi người đã hoàn toàn chết. Người Cha giải thích: Người dân Bharat đã từng có trí tuệ vô hạn nhất. Chính khi trí tuệ của họ hoàn toàn chuyển thành trí tuệ đá, họ mới trải nghiệm đau khổ. Theo kế hoạch của vở kịch, mọi người đều phải trở nên không hiểu biết. Chính Maya khiến các con trở nên không còn hiểu biết. Những người xứng đáng được tôn thờ được gọi là những người khôn ngoan hiểu biết, trong khi những người đi thờ cúng được gọi là những người thiếu hiểu biết. Họ nói: “Tôi là kẻ tội đồ tha hóa.” Tuy nhiên, họ không biết mình đã từng là người hiểu biết khi nào. Maya và Ravan khiến cho trí tuệ của các con hoàn toàn trở thành đá. Giờ đây, con hiểu rằng các con đã từng là những người xứng đáng được tôn thờ và bây giờ đã trở thành những người đi thờ cúng. Giờ đây, các con đang trải nghiệm hạnh phúc. Các con đã cầu gọi bình an và giải thoát khỏi chu kỳ sinh tử biết bao ngày. Tuy nhiên, không ai có kiến thức trong trí tuệ mình về cách trở nên được giải thoát khỏi những xiềng xích của Maya.

Con biết rằng các con tiếp tục đi xuống cái thang. Trong thời kỳ vàng, các con đi xuống một cách chậm rãi; điều đó cần thời gian. Cần thời gian để đi xuống cái thang hạnh phúc. Các con đi xuống cái thang đau khổ rất nhanh chóng. Trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc, các con có 21 kiếp sinh, còn trong thời kỳ đồng và thời kỳ sắt, các con có 63 kiếp; tuổi thọ của các con trở nên ngắn hơn. Giờ đây, con biết rằng trạng thái đi lên của các con diễn ra chỉ trong một cái búng tay. Được nhớ rằng Vua Janak đã nhận được giải thoát trong cuộc sống chỉ trong một giây. Tuy nhiên, mọi người không hiểu ý nghĩa của “sự giải thoát trong cuộc sống”. Có phải chỉ một mình Vua Janak nhận được sự giải thoát trong cuộc sống hay cả thế giới cũng nhận được điều đó? Những ổ khóa trên trí tuệ của các con giờ đây đã được mở ra. Khi ai đó có trí tuệ tăm tối, những người khác nói: “Cầu mong Thượng đế ban cho người ấy một trí tuệ tốt.” Không có những điều như thế ở trong thời kỳ vàng.

Thậm chí có một tài khoản về những linh hồn đã chia xa Linh Hồn Tối Cao trong một thời gian dài. Khi Người Cha ở trên vùng tối cao, các linh hồn ở cùng Người vào thời điểm đó trong mảnh đất giải thoát, rồi đến lúc cuối mới đi xuống, thì họ đã ở lại đó trong một thời gian dài. Còn chúng ta chỉ ở đó trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng ta là những người đầu tiên chia xa Người Cha. Đây là lý do vì sao được hát rằng: Các linh hồn đã chia xa Linh Hồn Tối Cao trong một thời gian dài. Những ai đã xa cách Người Cha trong một thời gian dài giờ đây có một cuộc gặp gỡ với Người. Người Cha không gặp những ai ở cùng Người ở đó trong một thời gian dài. Người Cha nói: Ta đặc biệt đến để dạy các con, những người con của Ta. Khi Ta ở cùng các con, mọi người đều được hưởng lợi.

Bây giờ là thời gian thanh toán đối với tất cả mọi người. Tất cả các con bây giờ sẽ thanh toán các tài khoản của mình, quay trở về nhà và sau đó đạt được vận may vương quốc của con. Những điều này không nằm trong trí tuệ của bất kỳ ai. Con người hát: Hỡi Thượng đế, Người Cha, Đấng Giải Thoát, Đấng Dẫn Đường! Người giải thoát chúng ta khỏi đau khổ và trở thành Đấng Dẫn Đường đưa chúng ta đến mảnh đất bình an. Người không trở thành Đấng Dẫn Đường để đưa chúng ta đến mảnh đất hạnh phúc. Người đưa các linh hồn đến mảnh đất bình an. Nơi các linh hồn cư ngụ là thế giới vô thể. Tuy nhiên, chưa ai có thể trở về đó bởi vì mọi người đều ô trọc. Đây là lý do tại sao họ cầu gọi Người Cha, Đấng Thanh Lọc. Đặc biệt là khi người dân Bharat trở nên hoàn toàn lộn ngược, họ đặt Người Cha vô hạn vào trong mèo và chó, sỏi và đá. Thật là một điều kỳ diệu! Họ đã hạ Ta xuống còn thấp hơn cả chính bản thân họ. Vở kịch này đã được tiền định. Đây không phải là lỗi của bất kỳ ai, bởi vì mọi người đều bị kiểm soát bởi vở kịch, chứ không phải bởi Thượng đế. Vở kịch thậm chí còn quyền năng hơn cả Thượng đế. Người Cha nói: Chính Ta cũng sẽ đến vào đúng thời điểm của Ta theo vở kịch. Ta chỉ đến một lần.

Con người loạng choạng rất nhiều trên con đường thờ cúng. Các con đã tìm thấy Người Cha. Các con phải nhận lấy của thừa kế từ Người Cha chỉ bằng một cái búng tay. Một khi con đã nhận được của thừa kế, con không còn cần phải loạng choạng nữa. Đích thân Thượng đế nói: Ta đến và nói cho các con cốt lõi của các kinh Vệ Đà và các kinh sách. Ban đầu đã từng có mảnh đất chân lý sự thật, nhưng không ai biết sau đó nó đã trở thành mảnh đất giả dối như thế nào. Người dân Bharat thậm chí còn không biết ai đã nói kinh Gita. Bharat đã từng có đạo lý sống (dharma) thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Khi những người thuộc đạo lý sống thánh thần, vốn hoàn toàn thanh khiết và xứng đáng được tôn thờ, trở thành những người thờ cúng hoàn toàn ô trọc, thì đạo lý sống thánh thần biến mất. Sau đó, Người Cha đến và một lần nữa thiết lập chính đạo lý sống ấy. Có những hình ảnh của họ cũng như các kinh sách. Người dân Bharat có kinh sách cao quý hướng thượng nhất, đó là kinh Gita. Họ đã hoàn toàn quên đạo lý sống của chính mình. Đó là lý do tại sao họ đổi tên và bắt đầu tự gọi mình là người Hindu. Điều này được ấn định trong vở kịch.

Các linh hồn đi vào chu kỳ tái sinh và trở nên hoàn toàn ô trọc bởi vì tạp chất đã bị trộn lẫn vào trong họ. Con biết rằng các con đã từng là những vật trang hoàng bằng vàng thật và giờ đây đã trở thành hàng giả. Cơ thể được gọi là vật trang hoàng. Các con diễn phần vai của mình thông qua các cơ thể. Chúng ta đã nhận được phần vai dài đến 84 kiếp. Các con trở thành thánh thần, chiến binh, v.v., những người xứng đáng được tôn thờ, rồi sau đó trở thành những người đi thờ cúng. Nếu Ta trở thành người xứng đáng được tôn thờ rồi sau đó trở thành người đi thờ cúng, thì ai sẽ khiến các con trở thành những người xứng đáng được tôn thờ? Ta mãi thanh khiết, Ta là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc. Các con trở thành những người xứng đáng được tôn thờ rồi sau đó trở thành những người đi thờ cúng, chính các con đi vào ngày rồi sau đó đi vào đêm. Tuy nhiên, những người kia không biết điều này. Người Cha giải thích: Thế giới tiếp tục trở nên giả dối, vì vậy họ bịa ra những câu chuyện giả dối. Ngay cả Vyas cũng đã thực hiện những điều kỳ diệu. Vyas không phải là Thượng đế. Thượng đế đã đến và giải thích cốt lõi của các kinh Vệ Đà và các kinh sách thông qua Brahma. Sau đó, họ lại miêu tả Brahma cùng với các kinh sách. Vậy Thượng đế đã ở đâu? Không phải Brahma xuất hiện từ rốn của Vishnu, cũng không phải Vishnu đã trao cốt lõi của các kinh sách. Không; Thượng đế đã giải thích thông qua Brahma. Ở trên Trimurti là Shiv Baba. Người nói những điều cốt lõi thông qua Brahma; người mà thông qua đó Người nói, thì sau đó sẽ thực hiện việc duy trì, dưỡng nuôi.

Các con là những Brahma Kumar và Kumari. Dòng tộc Brahmin là cao quý nhất trong tất cả. Giờ đây, các con là những người con của Thượng đế. Các con đang chăm sóc ngọn lửa hiến sinh do Thượng đế tạo ra. Toàn bộ thế giới cũ sẽ được hiến tế vào ngọn lửa hiến sinh của kiến thức. Nó được gọi là ngọn lửa hiến sinh kiến thức bất diệt của Rudra, mà trong đó con ngựa được hiến tế để đạt được quyền tự trị vì. Người Cha đã tạo ra ngọn lửa hiến sinh để giúp các con nhận được vương quốc. Khi họ tạo ra các ngọn lửa hiến tế, họ làm những hình tượng Shiva và saligram bằng đất sét. Họ tạo ra chúng, duy trì chúng rồi sau đó phá hủy chúng. Họ cũng làm điều tương tự với những hình tượng của các thánh thần. Họ làm điều này giống như những đứa trẻ nhỏ chơi với búp bê. Được nói về Người Cha rằng Người thực hiện việc thiết lập, dưỡng nuôi và sau đó là hủy diệt. Tuy nhiên, trước hết là sự thiết lập.

Giờ đây, các con đang học trong mảnh đất chết để đi đến mảnh đất bất tử. Đây là kiếp sinh cuối cùng của các con trong mảnh đất chết. Người Cha đến để thiết lập mảnh đất bất tử. Nếu chỉ một mình Parvati được kể cho câu chuyện thì điều gì sẽ xảy ra? Họ gọi Shankar là Chúa Tể của Sự Bất Tử và miêu tả Parvati ở cùng với ông ấy. Vì Shankar và Parvati được miêu tả ở vùng tinh tế, làm sao họ có thể tồn tại trong những hình thể hữu hình được? Giờ đây, được giải thích cho các con rằng Jagadamba và Jagadpita trở thành Lakshmi và Narayan. Lakshmi và Narayan sau khi trải qua 84 kiếp sinh, trở thành Jagadamba và Jagadpita. Thực ra, Jagadamba là một người nỗ lực và Lakshmi là phần thưởng thanh khiết. Lời ca ngợi dành cho ai là vĩ đại hơn? Hãy nhìn xem có biết bao nhiêu cuộc tụ họp được tổ chức vì Jagadamba. Nữ thần Kali của Calcutta cũng rất nổi tiếng. Tại sao họ không tạo ra một Kala Pita (một người cha – một hình tượng nam) cùng với Kali Mata (Mẹ Kali) của Calcutta? Thực ra, Jagadamba, Adi Devi, ngồi trên giàn thiêu của kiến thức này và trở nên xinh đẹp từ xấu xí. Trước tiên, bà ấy trở thành nữ thần kiến thức rồi sau đó trở thành công chúa. Các con đã đến đây để nhận kiến thức này từ Thượng đế và trở thành những hoàng tử và công chúa. Ai đã trao vương quốc cho Lakshmi và Narayan? Chính là Thượng đế. Chỉ Người Cha mới kể cho các con câu chuyện về sự bất tử và câu chuyện về Narayan đích thực, và rồi các con trở thành giống như Narayan từ con người bình thường chỉ trong một giây.

Trí tuệ của các con giờ đây đã mở ra và con hiểu rằng sắc dục là kẻ thù vĩ đại nhất. Họ nói rằng không thể sống trong gia đình mà vẫn giữ thanh khiết. Được giải thích rằng Người Cha là Đấng Sáng Tạo thiên đường. Vì vậy, Người chắc chắn sẽ trao cho những người con của Người quyền trị vì thiên đường. Vậy nên, để nhận được quyền trị vì thiên đường, các con chắc chắn phải giữ thanh khiết trong một kiếp sinh này. Đây là món hời. Những doanh nhân sẽ có thể hiểu điều này rất rõ, bởi vì họ cũng làm việc quyên tặng cúng dường; họ dành riêng khoản tiền cho việc làm từ thiện. Người Cha nói: Hầu như không ai thực hiện cuộc trao đổi giao dịch này. Đây là công việc kinh doanh thật dễ dàng. Tuy nhiên, có một số người thực hiện giao dịch rồi sau đó ly từ Người Cha. Không ai ngoài Người Cha, có thể giải thích kiến thức này. Chỉ Đấng Duy Nhất là Đại Dương Kiến Thức và chỉ mình Người giải thích cho các con. Người đã từng thanh khiết và xứng đáng được tôn thờ đã trở thành người đi thờ cúng. Vào lúc cuối của 84 kiếp của ông ấy, Ta đi vào cơ thể của ông ấy. Prajapita phải tồn tại ở đây. Giờ đây, các con đang thực hiện nỗ lực và trở thành thiên thần. Sau đêm của con đường thờ cúng, giờ đây có kiến thức này, tức là ngày. Không có thời gian hay ngày tháng nào được ấn định cho điều này. Không ai biết Shiv Baba đến khi nào. Con người tổ chức sinh nhật của Krishna với rất nhiều sự huy hoàng lộng lẫy. Không ai biết chính xác ngày sinh của Shiva. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy lắng nghe câu chuyện về Narayan đích thực và câu chuyện về sự bất tử từ duy nhất một Người Cha vào thời kỳ nhân đức này. Hãy quên đi mọi thứ khác mà con đã nghe.

2. Để đạt được quyền trị vì thời kỳ vàng của con, hãy giữ mình thanh khiết trong chỉ một kiếp sinh này. Hãy nỗ lực để trở thành thiên thần.

Lời chúc phúc: Mong con hoàn toàn trung thành và làm phục vụ của Thượng đế bằng mỗi suy nghĩ, trong từng khoảnh khắc, từng lời nói và hành động của con.

Người chăm sóc mọi thứ một cách hết sức cẩn thận được gọi là hoàn toàn trung thành; họ không để bất cứ điều gì bị lãng phí. Ngay từ khoảnh khắc các con nhận kiếp sinh, từng suy nghĩ, từng khoảnh khắc và từng hành động của các con phải được dành cho phục vụ của Thượng đế. Nếu suy nghĩ hay thời gian của con mà sử dụng cho bất cứ điều gì khác ngoài phục vụ của Thượng đế, nếu có những lời nói lãng phí được thốt ra, những hành động lãng phí được thực hiện thông qua cơ thể của con, thì con sẽ không được gọi là hoàn toàn trung thành. Đừng để con nói rằng: “Chỉ là một giây hay một xu bị lãng phí thì có gì to tát đâu?” Không, “hoàn toàn trung thành” nghĩa là sử dụng mọi thứ một cách đáng giá.

Khẩu hiệu: Thành công nằm ở việc hiểu shrimat một cách chính xác và đi theo shrimat trong từng bước chân.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy hiển lộ hình dạng của người trao tặng

Đừng bao giờ có ham muốn nhận được lời ca ngợi như là sự hồi đáp cho việc từ thiện mà con làm. Nhận lời ca ngợi hữu hạn chính là tự mình tước đi thành tựu vĩnh cửu của bản thân. Vì vậy, hãy liên tục tràn đầy trong việc trao đi giống như đại dương. Hãy để mỗi lời nói của con làm cho những người khác trải nghiệm một cuộc đời đầy phúc lạc tâm linh của niềm hạnh phúc, đắm mình trong tình yêu với Người Cha và cảm nhận được niềm vui siêu giác quan. Hãy để mỗi hành động của con luôn như vậy để giúp cho mọi linh hồn đều nhận được sự hợp tác.

 

Những lời dạy vô giá của Mateshwari

Các Raj Rishi chính là những người tuổi vàng

Mọi người nói rằng các Raj Rishi tồn tại trong thời kỳ đồng, và chính họ đã ngồi xuống để tạo ra các kinh sách bởi vì họ là trikaldarshi (người biết ba khía cạnh thời gian). Thực ra, giờ đây chúng ta có thể nói rằng các Raj Rishi đã từng tồn tại trong thời kỳ vàng, bởi vì ở đó họ đã hoàn toàn chinh phục các thói tật, nghĩa là họ có cuộc sống giống như hoa sen và vận hành vương quốc bằng trạng thái giải thoát trong cuộc sống. Còn các nhà hiền triết (rishi), những người đã thực hiện tapasya (nỗ lực tâm linh mãnh liệt) từ thời kỳ đồng để đạt được Thượng đế, thì chính họ là người tạo ra kinh Vệ Đà và các kinh sách vào thời điểm đó. Trong thời kỳ vàng, không cần đến kinh Vệ Đà và các kinh sách, cũng không thể nói rằng họ là trikaldarshi. Vì chúng ta không thể gọi Brahma, Vishnu hay Shankar là trikaldarshi, thì làm sao những hiền triết và thánh nhân của thời kỳ đồng trong giai đoạn bán ô trọc (rajoguni) lại có thể là trikaldarshi được? Trikaldarshi có nghĩa là chỉ duy nhất một Thượng đế Shiva được gọi là Trimurti và Trinetri. Người đích thân đến đây vào cuối chu kỳ và đặt dấu chấm hết cho toàn bộ sự sáng tạo/ tạo vật. Trong thời kỳ vàng, chúng ta sẽ trải nghiệm phần thưởng. Ở đó, chúng ta không biết rằng chúng ta, những Brahmin thuộc dòng tộc của Brahma, trở thành những vị chủ nhân trinetri và trikaldarshi. Trong suốt toàn bộ chu kỳ, không ai có thể nhận được kiến thức này; cả thánh thần lẫn con người đều không thể được gọi là trikaldarshi. Achcha.

11 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page