top of page

Murli Tháng 9 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

13 09 2026 Avyakt Murli - Murli gốc 15 11 2011

13/09/26      Madhuban      Avyakt BapDada      Om Shanti      15/11/2011

Trở nên tự do thoát khỏi trở ngại và luôn sẵn sàng, hãy chuẩn bị chuỗi hạt 108.

Hãy trở nên hoàn thiện, hoàn hảo như Cha Brahma.

(Murli gốc 15/11/2011)

Ngày hôm nay, Người Cha Toàn Năng, Đấng có mọi Sức Mạnh, đã đến để trao kho báu tất cả các sức mạnh cho những người con chủ nhân toàn năng của Người. Kho báu tất cả các sức mạnh đạt được một cách thật dễ dàng. Trong một giây, con nhận ra “Mera Baba” (Baba của con) và Baba nói: “Con của Ta”, chính thông qua điều này mà con trở thành chủ nhân của các kho báu. Vì vậy, tất cả các con đều luôn đầy ắp các kho báu cùng với mình, phải không? Con có niềm hân hoan say sưa rằng kho báu của Người Cha là kho báu của con. Bây giờ hãy kiểm tra: Người Cha đã trao cho tất cả các con mọi kho báu; không một kho báu nào bị thiếu. Tuy nhiên, mỗi người các con có tất cả những kho báu này bên mình mọi lúc không, hay là con có một vài kho báu, còn những kho báu khác thì thiếu? BapDada trao cho các con, nhưng tất cả các con có giữ tất cả các kho báu bên mình mọi lúc và sử dụng chúng mọi lúc không? Khi con ra lệnh cho chúng với tư cách là chủ nhân, chúng có đến đúng lúc không? BapDada đã nhìn thấy và nghe nói về lòng nhiệt tình phục vụ của tất cả các con, những người con ở khắp mọi nơi. Ở khắp mọi nơi, các con đang kỷ niệm 75 (90) năm với rất nhiều lòng nhiệt tình hăng hái, và các con đang đưa ra một lời thách thức rằng giờ đây sự chuyển hóa sắp diễn ra. Các con đang đưa ra lời thách thức rất hay. Nhìn thấy lòng nhiệt tình hăng hái của các con, BapDada rất hài lòng và Người hát bài gì? Wah, các con! Wah! Đồng thời, khi nhìn thấy các con đưa ra lời thách thức rất hay với lòng nhiệt tình, BapDada cũng nhìn thấy hình dáng nỗ lực thực hành (dharna) của con và thành công đạt được từ đó. Tất cả các con đều biết hình dạng hoàn thiện hoàn hảo của thành công. Liệu tất cả các con, những người trở thành linh hồn công cụ, đã thực sự trở nên hoàn thiện hoàn hảo và là hình ảnh của thành công hay chưa, hay các con vẫn đang phải trở nên như vậy? Điều này là bởi vì các con là hình ảnh hỗ trợ cho thế giới hạnh phúc. Vì vậy, BapDada đã nhìn thấy kết quả của tất cả các con. Tất cả các con đều là những hình ảnh hỗ trợ. Không chỉ vài người các con, mà tất cả các con đều đưa ra lời thách thức rằng mỗi người đều là công cụ để mang lại thế giới hạnh phúc.

Vì vậy, BapDada đang hỏi tất cả các con: Các con, những người đã trở thành công cụ để mang lại thế giới hạnh phúc, các con đã trở thành hình ảnh hỗ trợ, những người hoàn thiện hoàn hảo chưa? BapDada có hy vọng dành cho tất cả các con rằng mỗi người các con trở thành hiện thân của thành công, bởi vì tất cả các con đều là những người đồng hành của Người Cha. Các con có suy nghĩ và sau đó đưa ra lời thách thức với niềm hạnh phúc lớn lao rằng sự chuyển hóa gần như đã diễn ra. Vì vậy, các con, những người là công cụ cho sự chuyển hóa thế giới, hãy tự hỏi bản thân: Tôi đã trở nên hoàn thiện hoàn hảo đến mức nào? Bởi vì một vương quốc phải được kiến lập, những linh hồn sẽ trở thành công cụ cho vương quốc trước tiên phải trở thành công cụ, chỉ khi đó những người khác mới có thể trở thành công cụ. BapDada thấy rằng vẫn còn đường lề trong việc trở nên hoàn thiện của các con. Các con đã làm phục vụ, nhưng có bao nhiêu người đã trở thành đồng hành của con nhờ việc làm phục vụ đó? Hãy tìm hiểu xem trong số những người đã lắng nghe con, có bao nhiêu người đã trở nên gần gũi cận kề. BapDada hài lòng với lòng can đảm của các con, nhưng giờ đây các con phải mang lại kết quả mạnh mẽ hơn trong phục vụ mà con làm. Hãy liên tục đưa các linh hồn đến thật gần trong mối quan hệ. Họ cũng trở nên rất hạnh phúc rằng giờ đây họ đã thấu hiểu hơn về nhiệm vụ của Brahma Kumaris. Tuy nhiên, BapDada đã nói với các con trước đây rằng của thừa kế được nhận từ Người Cha, và vì vậy họ nên biết Người Cha; họ nên biết về thời gian, họ nên biết lòng tự trọng của chính mình, bởi vì chỉ khi đó họ mới có thể đạt được quyền đối với của thừa kế. Người Cha giờ đây đã đến và trao cho các con của thừa kế. Chỉ khi điều này đi vào trong trí tuệ của họ, họ mới đạt được của thừa kế và giành được quyền đối với vương quốc.

Âm thanh của bài hát mà các con hát: “Baba của chúng ta đã đến!” phải lan rộng khắp mọi nơi. BapDada giờ đây muốn nhìn thấy kết quả này. Sự chuyển hóa đã diễn ra, phục vụ đã mang lại lợi ích, và các con đã nhận được thành quả của sự chăm chỉ, nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa đến với Người Cha. Vì vậy, giờ đây hãy lập vài kế hoạch cho điều đó. Sự hiển lộ của Người Cha sẽ diễn ra như thế nào? Những người sẽ cai trị trong vương quốc đã trở nên tự do khỏi trở ngại chưa? Giờ đây vở kịch có nên nhấn nút cho sự chuyển hóa không? Các con đã luôn sẵn sàng chưa? Các con đã luôn sẵn sàng chưa? Có nên nhấn nút không? Các con nghĩ sao? Có nên nhấn nút không? Các con đã luôn sẵn sàng chưa? Mọi người đều phải sẵn sàng - những người có quyền đối với vương quốc, gia đình hoàng gia, những thần dân hoàng gia và những thần dân bình thường - và khi đó sẽ không có gì là to tát nữa. BapDada đang hỏi các con về kết quả của mình. Các con nghĩ sao? Sẽ không mất nhiều thời gian để BapDada nhấn nút. Những người con đang ngồi ở hàng ghế đầu nghĩ sao? Các Shakti nghĩ sao? Các Pandava nghĩ sao? Hãy trả lời đi! Các Pandava, hãy trả lời đi! Có nên nhấn nút không? Các con đã luôn sẵn sàng chưa? (Baba, Người là Chủ Nhân, nếu Người có suy nghĩ nhấn nút thì hãy nhấn đi.) Nhưng BapDada đang hỏi các con. Tại sao? Bởi vì Người Cha sẽ không đi vào vương quốc. Cha Brahma phải đi vào vương quốc. (Chúng con chỉ muốn tiếp tục tận hưởng việc gặp BapDada lâu hơn.) Điều đó tốt, nhưng các con cũng cần trở nên ngang bằng với Người Cha và trải nghiệm cuộc sống cùng với Người, phải không? Các con có điều đó không? Con đã sẵn sàng chưa? Không chỉ mỗi các con, mà đó là cả một vương quốc. Các con sẽ trị vì ai? Một vương quốc là cần thiết, phải không? (Tất cả chúng con đều là những người đồng hành.) Mọi người đã sẵn sàng chưa? (Hoàn toàn sẵn sàng.) Các con đã sẵn sàng để trở nên hoàn thiện chưa? Achcha, tất cả các con đang nghĩ về điều đó, nhưng đó không phải là chuyện lớn.

BapDada biết rằng tất cả các con đều sẵn sàng, nhưng các con vẫn cần phải trở nên luôn sẵn sàng. BapDada đã yêu cầu các con hai điều: Cần có những người con có thể đặt một dấu chấm hết trong một giây. Không để lại bất kỳ tên gọi hay dấu dạng nào của những suy nghĩ lãng phí. Bất kỳ ai mà con trao thông điệp, người đó phải có lòng nhiệt tình hăng hái để chuyển hóa bản thân. Đây là kết quả mà BapDada giờ đây mong muốn. BapDada đang chỉ dẫn các con về điều này và cũng yêu cầu: Các con đang làm phục vụ, nhưng bất kỳ ai mà con phục vụ, hãy phục vụ họ đồng thời theo ba hình dạng và ba phương cách. Ba hình dạng là tràn đầy kiến thức, tràn đầy sức mạnh và đầy tình yêu thương. Hãy phục vụ bằng ba hình dạng này và phục vụ theo ba cách: bằng suy nghĩ, lời nói và hành động một cách đồng thời. Đừng chỉ phục vụ bằng lời nói mà cùng với lời nói, cũng hãy phục vụ bằng suy nghĩ. Tâm trí của con phải mạnh mẽ. Vì vậy, giờ đây điều cần thiết là tâm trí cũng phải đồng thời trở nên mạnh mẽ, để nhờ đó mà tâm trí của những linh hồn khác có thể được chuyển hóa. Thông qua lời nói, hãy làm cho tất cả kiến thức của con trở nên rõ ràng; thông qua phục vụ bằng hành động, hãy để những linh hồn đó cảm thấy như đã trở về với gia đình của mình. Nhờ trải nghiệm cảm giác như một gia đình, họ sẽ trở thành những người đồng hành gần gũi cận kề. Vì vậy, giờ đây BapDada muốn ba loại phục vụ diễn ra đồng thời. Điều này có thể thực hiện được không? Có khả thi không? Nếu có thể, hãy giơ tay lên! BapDada nhìn thấy trong kết quả rằng, các con đã thực sự trở nên tràn đầy kiến thức qua lời nói, nhưng vẫn cần thời gian để họ trở thành những người đồng hành trong gia đình. BapDada thấy rằng cùng với sự thách thức của thời gian, các con phải làm phục vụ theo cả ba cách đồng thời, để họ có thể trải nghiệm thành tựu. Mọi người đã đến đây để gặp BapDada với rất nhiều lòng nhiệt tình hăng hái, và vì vậy, khi nhìn thấy lòng nhiệt tình hăng hái của các con, BapDada hài lòng. Giờ đây các con phải chú ý đến việc trở nên hoàn thiện hoàn hảo, bởi vì ít nhất các con cần có khả năng chuẩn bị cho chuỗi hạt 108. Các con có thể làm được điều này không? Chuỗi hạt 108 đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng chưa? Điều này là bởi vì họ là những người trong vương quốc sẽ có quyền đối với vương quốc. Các con có thể lập danh sách 108 viên ngọc không? Các con không nói “Ha ji”. Có 108 người có quyền đối với vương quốc, và sau đó sẽ có 16.108 người là những người đồng hành của những người có quyền đối với vương quốc. Sau đó, sẽ theo thứ hạng. Vì vậy, giờ đây, tương ứng với thời gian, BapDada muốn nhìn thấy những người con sẽ mang thời gian đến gần, để chuỗi hạt 108 luôn sẵn sàng, và để họ trở nên ngang bằng với Người Cha. Những ai ở hàng ghế đầu có thể lập danh sách 108 người không? Hãy nói “có” hoặc “không”! Khi Cha Brahma ở trong hình dạng hữu hình, ông ấy đã nhiều lần cố gắng tạo ra chuỗi hạt, nhưng không thể hoàn tất nó. Tuy nhiên, giờ đây các con đang hoàn thành 75 (90) năm, và vì vậy các con sẽ làm điều gì đó mới mẻ trong Lễ Kỷ Niệm 75 năm, phải không? Vì vậy, hãy mang lại sự mới mẻ rằng mỗi người các con tự mình trở thành một hạt của chuỗi hạt 108. Nhờ vậy, khi được đếm, các con có thể nói rằng chuỗi hạt 108 đã sẵn sàng, bởi vì khi những ai có quyền đối với vương quốc sẵn sàng trước, thì những người có mối liên hệ với vương quốc cũng sẽ trở nên sẵn sàng. Họ cũng cần một vị trí cho mình, phải không? Vì vậy, cốt lõi của điều BapDada đang nói là mỗi người các con giờ đây phải nỗ lực mãnh liệt và có suy nghĩ quyết tâm: Nhất định tôi phải trở nên ngang bằng với Người Cha, bởi vì BapDada đã nói với chúng ta rằng sự chuyển hóa sẽ diễn ra đột ngột. Tuy nhiên, trước đó, ít nhất những ai là công cụ cho phục vụ, những ai đứng đầu các vùng và phụ trách các trung tâm, cùng với họ là các Pandava đồng hành gần gũi - họ không trở thành những người đứng đầu các trung tâm nhưng đã trở thành công cụ cho nhiệm vụ đặc biệt nào đó, và được xem là những linh hồn đặc biệt - các Pandava đó giờ đây cũng phải nỗ lực mãnh liệt để đưa ánh sáng của sự tự chuyển hóa bản thân được thể hiện ra sân khấu bên ngoài. Các con đã luôn sẵn sàng cho điều đó chưa? Những ai nghĩ rằng mình phải thực hiện công việc này, rằng mình phải làm cho bản thân ngang bằng với Người Cha, và rằng mình nhất định phải noi theo Người Cha, giống như Cha Brahma, rằng nhất định mình phải làm điều đó, hãy giơ tay lên! Tất cả các con giơ tay thật cao khiến Người Cha hài lòng. Các con làm rất tốt! Tuy nhiên, cùng với việc giơ tay, hãy có cả quyết tâm. Sức mạnh quyết tâm giúp các con rất nhiều.

BapDada hài lòng. Tất cả các con đều rất giỏi trong việc giơ tay, nhưng giờ đây hãy đưa quyết tâm vào hình dạng thực tế. Các con rất thông minh khéo léo. Các con có quyết tâm, nhưng sau đó quyết tâm ấy lại thay đổi thành những hình dạng khác nhau. “Điều này đã xảy ra và vì vậy điều kia đã xảy ra. Nếu điều này không xảy ra thì điều kia cũng sẽ không xảy ra.” Các con rất giỏi trong việc đưa ra những lời biện minh. Bây giờ BapDada mong muốn điều gì? Mỗi người giờ đây phải trở nên ngang bằng với Người Cha trong suy nghĩ, lời nói, hành động, các mối quan hệ và mối liên hệ. Hãy để bất kỳ ai nhìn thấy các con, bất kỳ ai gặp các con, đều phải nói: “Wah, sự chuyển hóa! Wah!” BapDada cũng thích điều đó. BapDada hài lòng khi nhìn thấy những người con đã trở thành công cụ và cũng có niềm hạnh phúc lớn lao khi gặp họ. Vậy hôm nay các con đã có suy nghĩ gì? “Nhất định tôi phải trở thành như vậy. Tôi phải trở nên ngang bằng với Cha Brahma.” Không phải là “tôi phải trở thành như vậy”, mà là “nhất định tôi phải trở thành như vậy”. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào xuất hiện trước các con, thay vì đặt tình huống trước mặt, hãy đặt Người Cha trước mặt con. BapDada hài lòng khi thấy những người con đang ngồi ở xa cũng như những ai đang ở gần trước mặt Người. Tất cả các con đều lập những kế hoạch rất hay. Tất cả các con có những cuộc trò chuyện rất, rất ngọt ngào vào giờ amrit vela. Phần lớn các con nói những điều ngọt ngào đến mức ngay cả Người Cha khi nghe những điều đó cũng dâng nộp chính mình. Tuy nhiên, các con có biết điều gì xảy ra sau đó không? Khi con đi vào cánh đồng hành động, khi con bước vào một mối quan hệ, khi con đi vào phục vụ, con lại thay đổi một chút trong những tình huống đó. Lòng nhiệt tình hăng hái mà con có vào giờ amrit vela thay đổi một chút khi con bắt đầu thiết lập và xây dựng các mối quan hệ.

BapDada giờ đây đang giao cho các con một nhiệm vụ. Các con sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đó, phải không? Hãy gật đầu! Hãy giơ tay! BapDada có suy nghĩ rằng trong một tháng, dựa trên sự quyết tâm, các con có thể ổn định trong trạng thái trở nên ngang bằng với Người Cha không? Các con có thể làm điều đó trong một tháng không? Hay cần lâu hơn? Những ai tin rằng trong một tháng, với quyết tâm - hãy biến quyết tâm thành bạn đồng hành của mình và luôn đặt Người Cha ở trước con. Hãy giữ Cha Brahma tan hòa trong đôi mắt con và bất cứ điều gì Cha Brahma đã làm, hãy luôn áp dụng điều đó trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Dù con có nhìn thấy trong thực tế hay chưa, nhưng con đã có kiến thức này rồi, phải không? Trước khi làm bất cứ điều gì, trước tiên hãy kiểm tra: Đây có phải là suy nghĩ của Cha Brahma không? Đây có phải là lời nói của Cha Brahma không? Đây có phải là hành động của Cha Brahma không? Đây có phải là các mối quan hệ và mối liên hệ của Cha Brahma không? Trước tiên hãy suy nghĩ về điều đó rồi mới thực hiện. Điều này có khả thi không? Hãy giơ tay vì điều này. Có thể thực hiện được không? Hãy giơ tay thật cao. Các bà mẹ, hãy giơ tay thật cao! Các con tập thể dục, vậy hãy giơ tay thật cao! Những ai đang ngồi phía trước cũng sẽ giơ tay, phải không? Tất cả những người từ Madhuban phải đạt được vị trí số một trong việc này. Những người từ Madhuban đang ngồi phía trước, phải không? Madhuban không chỉ có nghĩa là Shantivan. Những ai có thể duy trì trạng thái tự do khỏi trở ngại trong một tháng - mỗi trung tâm đều phải tự do khỏi trở ngại. Các giáo viên của Gujarat, hãy giơ tay! Các giáo viên của Gujarat, những ai tin rằng điều này có thể thực hiện, hãy giơ tay thật cao vì điều này! Đừng chỉ giơ lên một chút, hãy giơ thật cao! Có thể thực hiện được không? Achcha. Những cư dân của Shantivan, hãy giơ tay nào! Có một vài người. Bất kỳ ai đang ngồi ở đây, cũng có một số đang ngồi ở phía sau. Bốn đến năm địa điểm của Madhuban sẽ làm điều này chứ? Những ai sẽ làm, hãy giơ tay lên! Những người từ Madhuban, hãy giơ cả hai tay! Các học trò đến từ Gujarat, những giáo viên công cụ, những người anh em công cụ, tất cả các con hãy giơ tay cho việc các con sẽ làm điều đó! Hãy giơ tay thật cao! Không nhìn thấy cánh tay của những người đang ngồi phía sau. Achcha, những người con đến từ Gujarat, hãy đứng lên! Có rất nhiều người đã đến từ Gujarat. Một nửa hội trường là những người từ Gujarat. (Có 15.000 người từ Gujarat và 3.000 người từ những nơi khác.) BapDada và gia đình đang gửi rất, rất nhiều lời chúc mừng đến những người từ Gujarat. Cũng như tất cả các con đã vỗ tay, tương tự như vậy, sau một tháng, Gujarat sẽ giành vị trí số một trong kết quả. Rất tốt. Đây là một con số rất tốt. BapDada hài lòng rằng các con có tình yêu thương dành cho Người Cha và cho Madhuban trong trái tim con. Các con rất tốt. Giờ đây, những người từ Gujarat sẽ tạo nên điều kỳ diệu. Trong kết quả sau một tháng, hãy chứng minh điều này bằng cách trở thành số một. Thực ra, mọi người đều phải đạt được vị trí số một. Những người từ Madhuban, các con sẽ đạt được vị trí số một, phải không? Hãy giơ tay lên! Dù bất cứ điều gì xảy ra, bất kể hoàn cảnh nào xuất hiện - và các hoàn cảnh sẽ đến bởi vì Maya đang lắng nghe ngay lúc này, vì vậy Maya sẽ thể hiện hình dạng của mình, nhưng nhiệm vụ của Maya là đến và nhiệm vụ của các con là chiến thắng. Trong trường hợp đó, đừng nói: Điều này đã xảy ra và điều kia đã xảy ra. Đừng làm như vậy. Chúng sẽ đến và chuyện sẽ xảy ra. BapDada đang nói trước với các con về điều này, bởi vì Maya đang lắng nghe và bà ấy rất thông minh, nhưng dù Maya có khôn khéo đến đâu, các con là những người đồng hành của Đấng Toàn Năng, vậy Maya có thể làm gì? BapDada đang nhìn thấy mọi thứ, Baba đang nhìn thấy mọi thứ trên TV, và vì vậy tất cả các con nhất định phải đạt được vị trí số một. Không ai được là số hai, chỉ có số một. Achcha.

BapDada giờ đây muốn nhắc lại một suy nghĩ cao quý hướng thượng với tất cả các con: Giờ đây, con phải luôn giữ mình tự do khỏi trở ngại và cũng làm cho những người đồng hành với các con và những người có mối quan hệ với các con trở nên tự do khỏi trở ngại. Hãy mang thời gian đến gần. BapDada không thể chịu được khi nhìn thấy các con ở trong đau khổ và bất an. Giờ đây, hãy mang vương quốc của các con xuống trái đất nhanh nhất có thể. BapDada yêu thương từng người con; ngay cả người con đến sau cùng cũng được yêu thương rất nhiều, bởi vì người ấy còn yếu. Vì vậy, có nhiều lòng nhân từ hơn dành cho những người yếu đuối. Dù trạng thái hay bản tính của con như thế nào, con vẫn là của Ta. Cũng như Người Cha là của con, tương tự như vậy, gia đình là của con. Vì vậy, đừng nhìn vào bản tính và tâm ấn của họ mà thay vào đó hãy trao thêm sự hợp tác. Hãy có những lời chúc tốt đẹp, và có những cảm nhận thanh khiết. Achcha, khi thấy những người con ở phía trước và cả những người đang ngồi ở xa đang theo dõi Baba, BapDada ngắm nhìn từng người con trước mặt Người, trao ánh nhìn drishti và cũng gửi lời chúc mừng đến tất cả các con. Achcha.

 

Lời chúc phúc: Mong con trở thành chủ nhân tràn đầy kiến thức và trao tặng châu ngọc kiến thức qua lời nói của mình.

Những ai trao tặng châu ngọc kiến thức qua lời nói của mình thì nhận được lời chúc phúc trở thành chủ nhân tràn đầy kiến thức. Mỗi lời nói của họ đều rất quý giá. Nhiều linh hồn khao khát được lắng nghe từng lời nói của họ. Mỗi lời nói của họ đều đầy ý nghĩa và họ có niềm hạnh phúc đặc biệt. Những kho báu của họ luôn tràn đầy, và vì vậy họ luôn hài lòng và vui vẻ. Lời nói của họ tạo nên ấn tượng. Bằng cách trao tặng qua lời nói, con phát triển nhiều đức hạnh trong lời nói của mình.

Khẩu hiệu: Hãy trở thành chủ nhân tự trị vì bản thân và con sẽ đạt được quyền đối với toàn bộ của thừa kế.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy hiển lộ hình dạng của người trao tặng.

Các con, những người là chủ nhân trao tặng, là hiện thân của mọi thành tựu, cần có lòng nhân từ và trắc ẩn dành cho các linh hồn trên thế giới: những người anh em của chúng ta đang lang thang quá nhiều với những ham muốn tạm thời của họ. Những người con của Đấng Ban Tặng, hãy nhìn những người anh em của các con với lòng nhân từ và trắc ẩn! Hãy trở thành người quyên tặng vĩ đại và người trao tặng phúc lành. Hãy trở thành viên ngọc hài lòng tỏa sáng lấp lánh và trao cho mọi người sự hài lòng mãn nguyện.

9 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page